Monday, December 7, 2015
Mở rộng góc mắt bao nhiêu tiền
Sunday, December 6, 2015
Có nên bỏ thu nhập gần 20 triệu/tháng để đi Nhật với bạn trai
Tôi 26 tuổi, đang làm nhân viên tài chính cho một tổ chức nước ngoài tại quê nhà với mức thu nhập khoảng 15 triệu/tháng. Công việc hiện tại của tôi nói chung khá thoải mái, ngoài thu nhập ổn định nói trên tôi có thể kiếm thêm 2 đến 3 triệu/tháng nhờ dạy kèm tiếng Anh hoặc dịch thuật. Mức thu nhập của tôi so với các thành phố lớn như Hà Nội hay Sài Gòn không cao nhưng ở quê đó là một con số đáng mơ ước đối với rất nhiều người. Tôi và chồng sắp cưới có dự tính lập gia đình vào năm sau nhưng vừa rồi anh nhận được một lời mời đi học tập và làm việc tại Nhật một năm, được công ty đối tác hỗ trợ ăn ở.
Tôi đang phân vân không biết có nên từ bỏ công việc hiện tại để theo anh sang Nhật không. Tôi là cô gái năng động, cầu tiến, rất muốn tận dụng cơ hội này để sang đó học hỏi thêm kinh nghiệm sống, học thêm tiếng Nhật mở rộng cơ hội làm việc cho bản thân sau này. Tuy nhiên, nếu đi theo chồng sắp cưới thì chỉ được hỗ trợ chỗ ở cùng với anh, còn vấn đề ăn uống, đi lại và học phí học tiếng Nhật tôi phải tự lo, chi phí theo như tôi tự tính toán khoảng hơn 300 triệu/năm bao gồm cả tiền học tiếng Nhật.
Tôi tự nhận thấy mình là người có năng lực tốt, tiếng Anh giỏi, đã có kinh nghiệm làm việc gần 5 năm. Tuy nhiên, theo tìm hiểu thì dù năng lực có giỏi đến cỡ nào mà tiếng Nhật một chữ bẻ đôi cũng không biết như tôi rất khó để tìm được công việc ở Nhật cho dù đó là những việc chân tay như lễ tân quán cà phê, nhà hàng vì ở Nhật họ không dùng tiếng Anh phổ biến. Như vậy, chồng sắp cưới sẽ phải chuẩn bị tinh thần chi trả tất cả khoản chi phí đó nếu có tôi theo cùng và tôi không thể kiếm được việc làm thêm.
Hơn nữa, nếu theo anh ấy sang Nhật, tôi sẽ mất đi khoản thu nhập khoảng 200 triệu/năm, tổng chi phí đánh đổi là 500 triệu/năm. Đổi lại, tôi có một năm để học tiếng Nhật ngay tại bản xứ, có thể thành thạo thêm một ngoại ngữ thứ hai sau tiếng Anh khi trở về Việt Nam, giúp cho cơ hội làm việc của tôi ngày càng rộng mở. Hoặc nếu chúng tôi có dự định ở lại Nhật tiếp tục làm việc thì tôi cũng có tự tin kiếm được việc làm tốt ở đó sau khi hoàn thành khóa học tiếng Nhật.
Tôi viết bài này rất mong nhận được sự tư vấn của các bạn, các anh chị đã và đang sống, học tập, làm việc ở Nhật về cơ hội việc làm đối với những người không biết tiếng Nhật như tôi. Bởi vì chi phí cơ hội tôi phải bỏ ra khá lớn nên thực sự rất phân vân. Cám ơn mọi người đã đọc bài và rất mong nhận được sự chia sẻ.
Thoa
"Nhìn thấy UFO" ngay sau ngày Michael Jackson qua đời
Trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây trên Tạp chí OK, ngôi sao nhạc pop Kim Wilde khẳng định đã nhìn thấy UFO ngay sau ngày ông vua nhạc pop Michael Jackson qua đời.
"Không biết tài năng âm nhạc Michael Jackson có liên quan gì đến người ngoài hành tinh hay ông có phải người... đến từ ngoài Trái Đất không mà ngay sau hôm ông qua đời, UFO đã “ghé thăm địa cầu” – theo lời kể của Kim Wilde.
Nữ ca sĩ nhạc pop Kim Wilde là giọng ca nổi tiếng với bài hát “Kids in America” trong thập niên 1980. Kim Wilde cho biết bà và bạn trai đã nhìn thấy UFO vào ngày 26-6-2009, ngay sau ngày Michael Jackson mất tại Los Angeles (Mỹ).
“Tôi và bạn trai đang ngồi trong vườn bỗng dưng thấy ánh sáng lóe lên trên bầu trời. Vật thể bay lạ (UFO) xuất hiện lớn gấp 20 lần so với mày bay chở khách.
Nó bay zíc-zắc rất nhanh trong 10 phút. Theo báo chí địa phương thì không phải chỉ mình chúng tôi thấy UFO vào thời điểm đó.
Cuộc đời tôi đã thay đổi kể từ hôm đó. Tôi cảm thấy mình có mối giao hòa với vũ trụ, lòng tôi luôn tràn đầy hy vọng nhưng cũng đầy băn khoăn”.
“Tôi không phải là người sùng đạo, nhưng từ hôm đó tôi thấy linh hồn mình lớn lao và vĩnh cửu như Đức Chúa” – ca sĩ Kim Wilde kể lại.
Tuy nhiên, ca sĩ Kim Wilde không cho biết rõ UFO xuất hiện tại địa điểm nào, lúc mấy giờ.
UFO xuất hiện ngay sau ngày Michael Jackson mất là sự vô tình hay hữu ý của người ngoài hành tinh và vì sao ca sĩ Kim Wilde thấy mình đổi khác - có lẽ những điều đó sẽ mãi là bí ẩn.
Sinh thời, Michael Jackson đã từng khẳng định nhìn thấy UFO khi bay qua Alaska (Mỹ) và ông cũng đã đưa chủ đề UFO vào phần mở đầu video bài hát “Black or White”, 1 bản hit của ông hoàng nhạc pop.
Kim Wilde rất mến mộ Michael Jackson. Trước đây, cô đã từng được gặp thần tượng của mình một lần.
Vì sao những tiểu thư, thiếu gia con nhà giàu Nhật Bản không phô trương sự giàu có của mình?
Trên internet thường hay lan truyền thông tin về những tiểu thư, thiếu gia con nhà đại gia chơi ngông và chi tiền như nước. Hãy xem những người giàu có thế hệ thứ hai Nhật Bản, tại sao họ không phô trương sự giàu có của mình.
Nếu bạn hỏi người Nhật: “Con của Masayoshi Son là ai”, 1 vạn người không ai có thể biết câu trả lời. Nếu bạn lên mạng để tìm kiếm về con trai của Tadashi Yanai, ước tính cùng lắm chỉ tìm thấy hai điều. Hai doanh nhân này luân lưu làm người giàu nhất Nhật Bản, ông Masayoshi Son 56 tuổi, là người sáng lập Softbank, khởi nghiệp từ kinh doanh phần mềm, truyền thông di động và đầu tư thông minh, tổng tài sản ước tính 1870 tỷ yên (khoảng 15,8 tỷ USD); Tadashi Yanai 65 tuổi, là người sáng lập Uniqlo, dựa vào bán quần áo đơn giản đi lên thành người giàu nhất trong các bảng xếp hạng, tổng tài sản ước tính 1820 tỷ yên (khoảng 15,3 tỷ USD). Tuy nhiên, rất ít người thực sự biết được con của họ đang làm gì.
Trên mạng Yahoo Nhật Bản, tôi đã tra cứu các thông tin, có tin là ông Son có 2 con gái, nhưng không thể tìm thấy bức ảnh chụp hay tên của họ. Tin tức về chủ tịch Yanai có 4 người con. Con trai cả Yanai Ichi Umi (39 tuổi) sau khi tốt nghiệp đại học làm việc tại Goldman Sachs, một vài năm trước mới vào Uniqlo, làm giám đốc trong một công ty con. Con trai thứ Yanai Koji (36 tuổi) sau khi tốt nghiệp đại học làm việc ở tập đoàn Mitsubishi, 2 năm trước vào công ty Uniqlo phụ trách quan hệ công chúng.
Chủ tịch Softbank Masayoshi Son
Tối nay biên tập viên của tạp chí kinh tế Nhật Bản “Toyo Keizai”, ông Sen nói về hiện tượng trên, theo đó ông cho biết: Lý do rất đơn giản, cho dù Softbank hay Uniqlo sở dĩ thành công, ngoại trừ nhờ Son và Yanai có phương pháp kinh doanh, còn có sự hỗ trợ của các ngân hàng, sự cống hiến của các cổ đông, nhân viên chăm chỉ làm việc, trợ giúp của khách hàng và các yếu tố tổng hợp khác.
Bởi vậy, mặc dù Son và Yanai là người sáng lập và điều hành hai công ty nhưng không phải là người có công lao duy nhất cho sự thành công của công ty. Nói cách khác, công ty không phải là “vật dụng cá nhân” mà là “mọi người cùng sở hữu”. Softbank và Uniqlo có được ngày hôm nay là kết quả của sự nỗ lực chung của mọi người, nếu bạn bắt nó là “tư nhân hóa”, coi như là “công ty gia đình” thì kết quả liền nhận được là “chúng phản thân ly”. Cho nên, thành viên gia đình của hai công ty này, là tuyệt đối không thể đánh đồng với công ty hoặc rêu rao quá ầm ĩ.
Chủ tịch Softbank Masayoshi Son (Ảnh: Internet)
Mặt khác, dù thu nhập cá nhân hàng năm của Son đạt mức 10 tỷ yên (khoảng 182 tỷ đồng), thuế thu nhập cá nhân hàng năm cũng đạt gần 4 tỷ yên, bất luận là đối với công ty hay xã hội, ông đều là người có công lao. Tuy nhiên, nếu công khai con gái của mình, sẽ mang đến hai vấn đề lớn: thứ nhất, hành vi của con gái không cẩn thận hoặc cá nhân gây scandal, sẽ có tác động tiêu cực trực tiếp đến người cha của mình, làm tổn hại hình ảnh và danh tiếng của cha, thậm chí ảnh hưởng đến kinh doanh của công ty; thứ hai, nếu con nhà giàu công khai, nó sẽ trở thành “địch thủ của xã hội”, bởi vì nó công khai sự giàu có không phải do chính nó tạo ra, mà là ở người cha tài phú của mình, xét trên nhân phẩm đạo đức mà nói thì là thuộc loại “thấp nhất”, chính là công tử bột hoặc thiên kim tiểu thư.
Chủ tịch Toyota Motor Corporation Akio Toyoda
Nếu bạn để cho con cái tiếp quản công ty, ở Nhật Bản thì đó hoàn toàn là quá trình khổ luyện thành tài. Trong số đó, phải kể đến Chủ tịch Toyota Motor Corporation, ông Toyoda Akio.
Toyoda Akio là cháu nội của người sáng lập Toyota ông Toyoda Kiichiro, học luật tại Đại học Keio (Nhật Bản), nhận bằng MBA của Đại học Babson ở Boston (Mỹ), rồi đến New York làm tư vấn đầu tư trong ngân hàng trong 2 năm, học hỏi từ các công ty Mỹ, hình thức hoạt động tư bản của Mỹ. Năm 1984, 27 tuổi ông gia nhập Toyota Motor Corporation, đến cuối cùng ở tuổi 52 tiếp nhận vị trí chủ tịch công ty, đây là một chặng đường dài suốt 25 năm. Trong 25 năm ở Toyota ông đã làm nên những gì? Trước khi vào công ty, cha nói với ông: “Từ bây giờ, con chỉ là một nhân viên công ty bình thường, con sẽ không có bất kỳ đối đãi đặc biệt nào cả.” Vì vậy, Toyoda cũng như các sinh viên tốt nghiệp đại học khác, nộp sơ yếu lý lịch cho bộ phận nhân sự của công ty (tất nhiên trên sơ yếu lý lịch cố tình bỏ qua yếu tố gia đình), rồi mới trải qua phỏng vấn của bộ phận nhân sự, thi viết, cuối cùng được tuyển chọn, ông được phân công đến một thành phố chỉ có một cửa hàng với năm nhân viên, làm nhân viên bán xe trong 3 năm. Cửa hàng trưởng không biết danh tính thực sự của ông, chỉ là thấy ông vẫn duy trì các kỷ lục doanh số bán xe.
Ba năm bán xe ô tô, Toyoda biết khách hàng muốn những loại xe gì, xe Toyota nào không phù hợp với thị yếu người tiêu dùng. Sau đó ông được điều chuyển đến nhà máy ở Shizuoka, đảm nhiệm vị trí tổ trưởng, học lắp ráp ô tô. Kết quả trong năm thứ ba, phạm phải sai lầm, bị miễn nhiệm chức tổ trưởng thành nhân viên bình thường. Nhưng mà ông thực sự cố gắng, cuối cùng thăng lên vị trí Phó giám đốc nhà máy. Từ đó, ông được điều đến Mỹ làm quản lý bán hàng, tìm hiểu làm thế nào để bán xe ô tô ở Mỹ, mở rộng thị trường đến Hoa Kỳ.
Ông làm việc cho đến khi lên vị trí Giám đốc điều hành Toyota Sales Mỹ, sau đó được chuyển về trụ sở công ty Toyota, tham gia vào quản lý sản xuất, sau đó chịu trách nhiệm về toàn bộ doanh số bán hàng của công ty. Toyoda được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị năm 2000, tiến nhập vào công ty sau 16 năm, làm Phó tổng giám đốc vào năm 2005 sau gần 20 năm, chính thức làm Tổng giám đốc vào năm 2009, khi ở tuổi 52.
Một năm trên cương vị Tổng giám đốc, Toyoda phải đối mặt với khủng hoảng thu hồi xe, bị điều trần trước Quốc hội Mỹ và dư luận Mỹ đánh bại, lần đầu tiên ông cảm thấy áp lực cực lớn đè nặng lên mình, nhưng nhờ sự xin lỗi sâu sắc và cam kết chịu trách nhiệm, cuối cùng cũng giúp Toyota vượt qua đại nạn tại Hoa Kỳ.
Toyoda bình thường rất giản dị. Thỉnh thoảng ông mời các phóng viên đến ăn, mà thường ở nhà hàng rất bình dân, một ly bia, một vài xiên thịt gà nướng, cuộc sống bình thường rất thanh bạch, không phô trương, sở thích duy nhất là đua xe.
Gần đây, các trường đại học Nhật Bản bỏ phiếu bình chọn “Nhà quản lý xuất sắc nhất năm 2014”, đứng đầu là Masayoshi Son, thứ hai là Akio Toyoda, thứ ba là Tadashi Yanai.
Theo NTDTV / ĐKN
Huy Bùi biên dịch
Chia sẻ:
Like this:
Bí quyết dưỡng sinh với bài tập duy nhất một động tác
Mặc dù không phải linh đan thần dược nhưng bài tập với chỉ một động tác như dưới đây được nhiều người xem như nghệ thuật để hồi xuân, phòng và trị được nhiều chứng bệnh khó nói. Hay hơn nữa là bạn có thể tập ở bất kỳ đâu, bất cứ lúc nào mà không cần đến phòng tập hoặc là các dụng cụ chuyên biệt.
Dân gian gọi bài tập này là co thắt hậu môn, cách làm hết sức đơn giản. Bạn có thể ngồi trên ghế, thư giãn thả lỏng, thở đều, hai mắt nhắm khẽ lại sau đó tập trung co khít cơ hậu môn lại, giống như khi đang đi tiểu mà đột ngột ngưng lại.
Giữ tư thế co thắt như trên một vài giây, sau đó thả lỏng hậu môn như bình thường. Cứ như thế lặp lại bài động tác co – thắt trong vòng vài phút. Nên tập thường xuyên để thành phản xạ tự nhiên. Bài tập này có thể tập ở bất kỳ đâu, khi đang ngồi làm việc tại công sở, khi đang trên xe đi làm hoặc về nhà… khi đó, việc nhắm khẽ mắt có thể không cần thiết, chỉ cần tập trung ý chí co – thắt đều đặn là được.
Một động tác, đa công dụng…
Cuộc sống hiện đại tuy đầy đủ tiện nghi hơn nhưng lại kéo con người ta ra xa khỏi thiên nhiên, lối sống tạo nên nhiều đảo lộn cho các chu trình sinh lý vốn có của cơ thể, từ đó khiến hao tổn tinh lực. Nam giới mắc phải dương hư, tuổi trẻ nhưng có thể đã bị suy giảm chức năng sinh dục, yếu sinh lý… Thường xuyên tập co thắt hậu môn sẽ rất hữu ích, giúp khôi phục lại sinh khí, tăng cường tinh lực.
Những người có công việc phải ngồi nhiều hoặc ít vận động như lái xe, nhân viên văn phòng… cơ chậu bị yếu, dễ sinh ra một số bệnh như thoát vị bẹn, sa trực tràng, sa âm đạo, đặc biệt là căn bệnh khổ sở mang tên “trĩ”. Người ta thường có câu, thập nhân cửu trĩ, cứ 10 người thì có 9 người bị bệnh trĩ vào một thời điểm nào đó trong đời nhưng tỉ lệ bị bệnh trĩ ngày nay còn có xu hướng tăng cao hơn nữa. Bài tập co thắt này có thể giúp cơ hậu môn hoạt động tốt, máu huyết lưu thông tại khu vực đó mà phòng được bệnh trĩ. Những người đã bị trĩ rồi cũng có thể thực hành bài tập để hỗ trợ điều trị bệnh. Tập đều đặn 2-3 tuần sẽ thấy hiệu quả rõ rệt.
Bài tập này còn có tên là Kegel, lấy theo tên của bác sĩ phụ khoa Arnold Kegel, người đã giới thiệu phương pháp này từ những năm 1940 để chữa trị cho phụ nữa mắc chứng tiểu không kiểm soát và kiểm soát bàng quang kém sau khi sinh. Tập Kegel tăng cường nhóm cơ mu cụt (pubococcygeus muscle – còn gọi là cơ PC) là một nhóm cơ nhỏ như một cái võng nối giữa vùng xương mu phía trước và xương cụt phía sau, nó hỗ trợ cho bàng quang, niệu đạo, trực tràng, tử cung… và cũng rất tốt cho phụ nữ phải cắt tầng sinh môn hoặc bị rách tầng sinh môn trong lúc sinh.
Nhìn từ góc độ y học cổ truyền, khi tập co thắt hậu môn sẽ tác động lên huyệt hội âm (Hội là họp lại, Âm ý chỉ bộ phận sinh dục ngoài và hậu môn). Huyệt này nằm ở giữa bộ phận sinh dục ngoài và hậu môn, được coi là phần âm của cơ thể và cũng là nơi khởi đầu của mạch Xung, Nhâm và Đốc. Huyệt cũng là nơi hội của các kinh âm, vì vậy, gọi là Hội Âm (Trung Y Cương Mục). Huyệt Hội Âm chủ trị các bệnh của hệ sinh dục ngoài, bệnh của hậu môn, niệu đạo (viêm niệu đạo, viêm tiền liệt tuyến), kinh nguyệt không đều, di tinh, điên cuồng, chết đuối, thượng mã phong.
Do đó, bài tập co thắt hậu môn có tác dụng lên hoạt động của hai kinh lạc Nhâm mạch và Đốc mạch (các kinh huyệt chủ yếu nhất của cơ thể con người tập trung ở đây) cho nên chỉ cần kích thích vào kinh lạc này thì sức khỏe toàn thân sẽ được hưởng lợi.
Mạnh Lạc / ĐKN
Chia sẻ:
Like this:
Nợ mẹ một lời xin lỗi
Trong cuộc sống này không ít lần tôi đã bắt gặp những câu “Anh yêu em”, “Tôi thích bạn”, nhưng có vẻ thật khó cho bản thân và cho mọi người để đứng trước mặt mẹ và nói câu “Con yêu mẹ”. May mắn hơn những đứa trẻ khác, tôi sinh ra trong một gia đình đầm ấm, đầy ắp những tiếng cười. Hơn nữa, tôi đã được làm con của mẹ, được tạo hóa ban tặng một người mẹ trên cõi đời này. Mẹ tôi không đẹp, không sang, không giàu có, không danh tiếng, nhưng tồn tại trong trái tim tôi là người phụ nữ đẹp nhất, người giàu tình yêu nhất.
Đã bao lần mẹ nhường tôi từng miếng ăn, chỗ ngủ, thổn thức khi thấy tôi khóc, thấy đau lòng khi đứa con mình bị tổn thương. Mẹ đau khổ, vất vả nuôi tôi khôn lớn, vậy mà không hiểu sao có những lúc tôi lại nỡ làm tổn thương đến người phụ nữ này. Có những lúc tôi ghét mẹ kinh khủng, mải mê vui chơi mà quên mất bữa cơm gia đình, nặng lời thốt ra những câu khiến mẹ phiền lòng. Vậy mà không hiểu sao người vẫn yêu tôi vô bờ bến, không bỏ mặc đứa con bất hiếu này. Mẹ vẫn tiếp tục che chở, nuôi nấng cho đứa con từng nặng lời với chính người sinh ra mình.
Chưa một lần tôi ngồi nói chuyện với mẹ lâu, trong khi sẵn sàng bỏ cả ngày để ngồi tán gẫu với đám bạn. Chưa bao giờ tôi hỏi mẹ có khỏe không, bệnh tình của mẹ sao rồi, trong khi lại ăn không ngon ngủ không yên khi một đứa bạn nhắn tin có chuyện buồn. Chưa từng một lần tôi tìm hiểu những tâm tư, nỗi buồn của mẹ, trong khi có thể hiểu suy nghĩ của từng người xa lạ hơn cả bản thân mình.
Đã bốn ngày rồi kể từ ngày tôi quên sinh nhật mẹ, quên đi câu nói “Con yêu mẹ”, quên đi người duy nhất trên thế gian này yêu tôi vô điều kiện. Bốn ngày trôi qua tôi chỉ biết sống ích kỷ cho mình, mặc kệ người mẹ của mình sống chết ra sao. Tôi ngồi khóc trước những tội lỗi của mình. “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”. Dù tôi có gặp hết mọi người trong xã hội này vẫn không một ai chấp nhận làm bạn tôi vô điều kiện. Dù tôi có gặp được bao nhiêu người phụ nữ trên thế gian này, vẫn không ai tốt hơn mẹ tôi. Dù tôi có là ai, là người như thế nào vẫn mãi là con của mẹ.
"Nếu thời gian có quay trở lại, xin hãy cho con trở về với tuổi thơ, sà vào lòng mẹ để khóc nhiều nhất có thể. Hãy quay về ngày 29/11 để con có thể nói câu “Con yêu mẹ”. Nếu kiếp sau con có được làm con, xin thượng đế hãy cho con tiếp tục làm con của mẹ.
Tấn Long
Cô dâu 8 tuổi phần 5 tập 92:Anandi "khóc dở mếu dở" lần đầu ra mắt gia đình Shiv
(ĐSPL) – Ông của Shiv khá giống với bà Kalyani khi muốn đến thăm nhà cháu dâu tương lai bất ngờ để họ trở tay không kịp và có thể tìm hiểu đầy đủ về cuộc sống gia đình họ.
Mong ngóng được xem mặt cháu dâu tương lai, gia đình Shiv đã có buổi đến chơi đầy bất ngờ khiến gia đình bà Kalyani trở tay không kịp.
Được Makhan thông báo, bà Kalyani hết sức bất ngờ bởi gia đình của Shiv đến vào buổi tối muộn mà không hề báo trước.
Sau khi ông Shiv nói lý do đến chơi đột xuất là để tìm hiểu gia đình cháu dâu tương lai một cách chân thực nhất, bà Kalyani đã nghĩ thầm trong bụng rằng ông của Shiv “không phải dạng vừa đâu” và cũng cáo già giống như mình. Bà nhớ lại trước đây bà cùng Bhairon cũng đến xem mặt người mà bà mối giới thiệu cho Anandi cũng không báo trước.
Vì việc gia đình Shiv đến bất ngờ nên bà Kalyani không biết làm cách nào để Anandi về sớm khi cô không nghe điện thoại. Bà phải “muối mặt” thông báo rằng Anandi ra ngoài chưa về.
Việc về muộn của Anandi một lần nữa khiến cô bị mất điểm với gia đình Shiv. Tuy nhiên, sau khi Shiv giải thích công việc của cô, mọi người cũng đã thoải mái và cảm thấy ngưỡng mộ hơn.
Trong tập 92 Cô dâu 8 tuổi phần 5, một tình huống trớ trêu nhưng hết sức thú vị đã xảy ra. Lần gặp mặt đầu tiên với gia đình Shiv, Anandi xuất hiện với hình ảnh vô cùng nhem nhuốc, đầy bùn đất vì bị ngã xuống vũng bùn.
Nếu như trước đó bà Kalyani tôn cô lên mây thì việc cô xuất hiện trong bộ dạng này khiến họ ngỡ ngàng và trợn tròn mắt ngạc nhiên. Bà Kalyani cũng phải “khóc dở mếu dở” vì cháu gái bị ngã vào đúng lúc quan trọng nhất.
Sau khi thay đồ, Anandi bước xuống trong sự trầm trồ của mọi người vì vẻ đẹp của cô. Ông của Shiv cũng phải thốt lên rằng hình ảnh của Anandi bây giờ và trước đây như là của 2 người khác nhau.
Có thể nói, tập 92 Cô dâu 8 tuổi phần 5 khiến khán giả xem phim phải thích thú bởi sự hài hước của ông Shiv với bà Kalyani. Không những vậy, khán giả còn phải xuýt xoa với những cảnh quay đẹp và vô cùng lãng mạn của Shiv với Anandi ở cuối tập này.
Trong khi làm lễ, làn gió thổi qua đã khiến ngọn nến xuýt tắt, nhanh chóng sau đó, Anandi và Shiv cùng đưa tay che ngọn nến. Cả 2 đã có những cái nhìn vô cùng tình cảm khiến tất cả thành viên trong gia đình phải mỉm cười.
HỒNG NHUNG
Mời độc giả xem thêm video giải trí:
Cô dâu 8 tuổi phần 5 tập 91: Sự trùng hợp đến bất ngờ khi Anandi gặp bố Shiv
(ĐSPL) – Lần đầu gặp ông Bhairon và gặp bố của Shiv, Anandi đều đứng ra bênh vực và giúp đỡ họ khi bị đám trẻ trong làng chọc phá.
Để tiến hành việc hôn nhân của Shiv và Anandi, trong tập 91 Cô dâu 8 tuổi phần 5, gia đình của Shiv đã xuất hiện. Sự góp mặt của một dàn nhân vật mới tiếp tục đưa nội dung phim đi đến nhiều điều bất ngờ và thú vị. Đặc biệt, ông của Shiv cũng là nhân vật hứa hẹn sẽ khiến khán giả xem phải thích thú.
Trong tập 91, Shiv hết sức ngạc nhiên vì sự xuất hiện của các thành viên trong gia đình, có ông, bố mẹ và cả mẹ Mina. Mọi người hết sức vui vẻ vì gia đình được đoàn tụ sau bao ngày xa cách. Vừa gặp Shiv, mẹ anh đã hỏi anh về người bạn gái bí ẩn sẽ là con dâu của bà trong tương lai.
Dường như chuyện Shiv kết hôn luôn là câu chuyện muôn thuở và được nhiều người trong gia đình mong ngóng. Ngay cả ông nội anh cũng quan tâm và hỏi anh đang yêu ai.
Những câu hỏi dồn dập của mọi người về chuyện tình cảm khiến Shiv bối rối, anh đã thừa nhận việc mình đang yêu một người.
Việc Shiv thừa nhận chuyện tình cảm khiến mọi người “đoán già đoán non” cho rằng đó là Ashi bởi trước đó, người mà bà định mai mối cho Shiv đã nói với bà điều đó.
Shiv đã phủ nhận và cho biết đó là Anandi khiến mọi người hết sức bất ngờ. Mẹ của anh liên tục đặt câu hỏi dồn dập về Anandi – người khiến Shiv quyết định kết hôn.
Không những vậy mọi người còn trêu chọc Shiv khiến anh phải bối rối. Ai ai cũng mong ngóng được gặp Anandi – người đã đốn gục trái tim của Shiv.
Tuy nhiên, trước khi để cho mọi người gặp gia đình Anandi, Shiv đã kể về quá khứ Anandi từng kết hôn và giờ đã ly hôn cho mọi người biết. Ai ai cũng bất ngờ, sững người không thể tin nổi.
Nhưng sau khi nghe Shiv kể về việc Anandi là nạn nhân của nạn tảo hôn, bị chồng bỏ khi lên thành phố học và được gia đình nhà chồng yêu quý, nhận làm con gái cùng những việc làm của cô đóng góp cho làng, sự bất ngờ của họ dần chuyển sang cảm phục và yêu mến.
Gia đình Shiv đều đồng ý bỏ qua quá khứ và chấp nhận Anandi bởi cô là một người rất đặc biệt khiến cho họ phải tò mò. Nếu như ông, bố mẹ của Shiv đều đồng ý và ủng hộ thì mẹ Mina dường như không hài lòng sau khi biết Anandi đã kết hôn.
Nụ cười của bà chợt tắt sau khi nghe thông tin này từ Shiv và lo lắng về sự lựa chọn của anh.
Trong tập 91 Cô dâu 8 tuổi phần 5, một tình huống bất ngờ đến trùng hợp diễn ra khi Anandi lần đầu tiên gặp bố chồng. Những hình ảnh lần đầu tiên Anandi gặp Bhairon lại tái diễn một lần nữa nhưng lần này, những điều đó xảy ra với bố của Shiv.
Vì mải mê quay phim mà bố của Shiv bị bọn trẻ căng dây làm cho vấp ngã xuống vũng bùn. Nhìn thấy hành động không hay của bọn trẻ, Anandi đã mắng chúng và ra giúp đỡ bố Shiv đứng dậy, rửa vết bẩn.
Dường như có một sự trùng hợp đến bất ngờ bởi tình huống xảy ra vào lần đầu tiên Anandi gặp Bhairon rất giống với lần đầu tiên cô gặp bố Shiv. Và tình huống này đã khiến Anandi ghi điểm trong mắt bố chồng tương lai.
HỒNG NHUNG
Mời độc giả xem thêm video giải trí:
Bài tập cho thân hình gợi cảm bạn không được quên tập vào cuối tuần
1. Squat to Rotating Press
A. Bước hai chân dạng rộng hơn hông, tay cầm 2 quả tạ đưa ra phía trước người. Đẩy hông và đầu gối uốn cong thấp hơn vào một ngồi xổm, đạt quả tạ sàn.
B. Đẩy gót chân ra xa để kéo dài chân, chuyển trọng lượng cơ thể vào ngực. Ngay lập tức nhấn trọng lượng trên không để xoay phải, xoay vòng trái gót chân lên (lòng bàn tay đối diện với cánh tay ở phía trước). Sau đó quay trở lại để bắt đầu; lặp lại với bên trái.
2. Reaching Row
A. Cầm 2 quả tạ và đứng thành một hàng, chân phải hướng về phía trước. Hạ thấp đầu gối, chúi về phía trước so với hông khoảng 45 độ (luôn phải giữ cho lưng thẳng tự nhiên), đặt quả tạ xuống bàn chân với lòng bàn tay hướng đùi. Uốn cong khuỷu tay trái phía sau cơ thể, khuỷu tay mở sang một bên, kéo trọng lượng sang phía trước của vai.
B. Cánh tay trái mở rộng trở lại sàn, uốn cong khuỷu tay phải phía sau cơ thể đổi chỗ cho nhau, di chuyển cánh tay một cách nhanh chóng. Sau đó lặp lại với chân trái ngược về phía trước. Người xoay nhẹ từ bên này sang bên kia.
3. Curtsey Curl
A. Cầm một quả tạ trong tay trái và thay đổi trọng lượng lên chân trái. Đặt chân phải phía sau bên trái và thấp hơn như đang cúi chào, uốn hai đầu gối (giữ hầu hết trọng lượng cơ ở chân trái), hướng nhẹ về phía trước từ hông, đặt quả tạ ra bên ngoài của chân trái.
B. Bước rộng chân phải ra bên ngoài, chân trái đứng thẳng, xoay thân trên sang bên phải, khuỷu tay trái uốn cong đặt trọng lượng trên ngực. Quay trở lại vị trí bắt đầu. Lặp lại. Thực hiện với bên kia.
4. Balancing Triceps Extension
A. Cầm 2 quả tạ và cân bằng trên chân phải với đầu gối hơi cong, chân trái mở rộng thấp sau hông. Giữ tạ sau đầu, khuỷu tay uốn cong ở gần tai.
B. Uốn cong đầu gối trái trước, cánh tay mở rộng để trần. Không được hạ chân trái xuống sàn, từ từ trở lại vị trí bắt đầu; lặp lại. Sau đó lặp lại với chân đối diện.
5. Side Plank with Reach Under
A. Cầm tạ trong tay trái, nghiêng cả người sang phải, chống thân trên lên trên khuỷu tay phải và cánh tay. Gập đầu gối phía dưới để nâng cao hông cho đến khi cơ thể tạo thành một đường thẳng từ mắt cá chân tới vai. Mở rộng cánh tay trái lên đến trần nhà phía trên vai, mắt nhìn theo bàn tay.
B. Giữ hông cố định và thắt bụng, dùng bàn tay trái chạm xuống đất và đằng sau (mắt nhìn theo tay trái), sau đó nhấc cánh tay trở lại vị trí bắt đầu. Lặp lại với bên kia.
(Nguồn: Shape)
Mẹ bắt vợ tôi phải đưa con cho chị họ nuôi
Tôi 31 tuổi, lập gia đình hai năm, có con trai 15 tháng tuổi, đang làm nhân viên văn phòng với mức lương khá khoảng 20 triệu. Vợ chưa đi làm, vẫn ở nhà trông con. Chuyện rắc rối gia đình cũng chỉ vì việc nuôi con. Số là vợ chồng tôi khi lấy nhau về ra ở nhà cũ của bố mẹ, đồng thời là cửa hàng kinh doanh của mẹ tôi. Hàng ngày bà bán hàng ở đó từ 8h sáng đến 18h, nên mang tiếng là ở riêng nhưng cũng không tránh khỏi cảnh mẹ chồng nàng dâu. Bố mẹ tôi ngày trẻ cũng rất vất vả bươn chải suốt ngày vì gia cảnh không khá giả lắm. Mẹ kinh doanh chợ búa đủ nghề, nên đối xử hàng ngày với con cái cũng không được nhẹ nhàng, tình cảm lắm, bố mẹ tuy thương con nhưng hơi khô khan.
Bố tôi làm ở một cơ quan nhà nước cấp thành phố, nhưng do tính ông mải vui, hay chè chén, bạn bè nên tuy có chút địa vị nhưng lại có tiếng chịu chơi, làm được bao nhiêu thì bạn bè, vui chơi hết. Bố mẹ tôi vì thế cũng rất gia trưởng và cứng nhắc, ông bà luôn quan niệm con mình thì mình có quyền tuyệt đối, không nghe lời là từ con, đuổi khỏi nhà. Vợ tôi năm nay 24 tuổi, vừa học xong đại học (ngành du lịch) thì cưới nên cũng chỉ có kinh nghiệm làm nhân viên nhà hàng được hai tháng tại một khách sạn. Trước khi cưới thì bố mẹ đẻ chiều, chỉ biết ăn học, vẫn chưa phải là người phụ nữ biết chăm lo, quán xuyến gia đình.
Con trai tôi sinh mổ cấp cứu vì bị suy tim thai, nhiễm ối xanh, vàng da nên khi mổ xong phải nằm viện điều trị 15 ngày, đến khi bé được 9 tháng thì bị bệnh liên quan đến ruột. Vợ chồng tôi cũng chăm chút cho con, mua đồ ăn, thuốc bổ cho bé nhưng nuôi trẻ chẳng như ý mình muốn, giờ bé 15 tháng mà chỉ nặng 9 kg, cao 78cm và chưa biết đi. Tôi rất lo lắng vì sau khi bị bệnh về ruột bé biếng ăn và hay nôn trớ, tăng cân rất chậm, mỗi tháng chỉ tăng 2 lạng, cao thêm 2cm. Vì thế tôi cũng chưa muốn vợ đi làm, lo ở nhà thuốc thang chăm con đã.
Mẹ tôi bán hàng ở nhà suốt ngày, bà thương cháu chậm lớn nên suốt ngày để ý việc con dâu nuôi cháu. Khổ nỗi, mẹ tôi ham làm, dù mẹ được bố cho vài trăm triệu gửi ngân hàng rồi nhưng bà vẫn buôn hàng xén, lại mua máy về cắt may cho khách, trong khi sức khỏe kém, xương khớp kêu suốt ngày. Vì thế bà chỉ để ý soi con dâu nhưng cũng chẳng dạy con dâu việc nhà, không chăm cháu được (thi thoảng vợ tôi gửi bà bế cháu để bếp núc). Vì con tôi chậm lớn, chậm biết đi (tuy nhiên cháu khỏe mạnh, kháu khỉnh, không ốm vặt bao giờ), nên mẹ thường để ý những gì bà cảm thấy vợ tôi chưa được, rồi kể với hàng xóm và và bố tôi.
Chuyện đại loại, con dâu không biết nuôi con, con nhà hàng xóm 4 tháng đã ăn dặm, 7 tháng đã ăn cơm mà giờ nó biết đi rồi đấy, vợ chồng tôi nuôi con khoa học kiểu gì mà giờ thế này... Vì bà cứ kể xấu vợ chồng tôi với ông nên dần dần ông bà hay trách móc tôi không biết dạy vợ, vợ không biết nuôi con, có những thời điểm cứ nửa đêm bố tôi tỉnh ngủ (ông ngủ sớm dậy sớm lắm) là nhắn tin trách móc. Ban đầu tôi nín nhịn vì không muốn to chuyện, sau đó thấy áp lực quá, tôi mắng chửi vợ không biết nuôi con, để ông bà phiền lòng, vợ chồng hục hoặc suốt.
Đỉnh điểm của mâu thuẫn gia đình là mẹ bảo bố gọi vợ chồng tôi họp gia đình, mắng chúng tôi chuyện ăn ở, nuôi con bé bằng mảnh dẻ vắt vai (vợ tôi cũng không chu toàn chuyện dọn dẹp nhà cửa). Bố mẹ tôi mắng át đi, không cho phép chúng tôi được giải thích gì với lý do về mà ngẫm, dọa dẫm không nuôi được con thì phải gửi chị họ tôi nuôi giúp mà trả tiền công. Gần đây, bố lôi chuyện vợ tôi ăn không ngồi rồi như thế không được, đi làm đi, vợ tôi không được quyền nuôi con mà phải để chị họ nuôi.
Trong lòng tôi rất ấm ức, vì bản chất con tôi không phải là suy dinh dưỡng nặng hay bất thường về sức khỏe, vợ tôi nuôi con thế nào tôi là người chứng kiến. Lịch ăn của con do bác sĩ dinh dưỡng tư vấn, thử xét nghiệm máu và nước tiểu mấy lần cơ bản các chỉ số vi chất đều đạt, còn việc con biếng ăn, ăn được ít là do thể trạng của cháu, lại do sự cố khi sinh, bệnh về ruột. Ép ăn là cháu khóc và nôn trớ hết, cháu sợ ăn. Cháu cũng không chịu uống sữa bột dù thử đủ loại, sau này phải lấy xi lanh bơm vào miệng, đến giờ chịu uống kiểu này nhưng không được nhiều, ngày chỉ được 300-350ml, có khi còn nôn trớ hết.
Quả thực vợ chồng tôi nuôi cháu vất vả hơn những bé chịu ăn, chịu lớn nhưng ông bà không nuôi cháu lại chỉ giám sát nên có những bất đồng. Bố mẹ tôi gia trưởng, không cho ai nói gì trái ý, nói ra là ông bà to tiếng mắng mỏ, vì lẽ thế nên tôi đã nín nhịn nhiều lần, không nói gì. Hôm nay tôi không thể chịu được nữa, sáng 8h mẹ tôi ra bán hàng, vừa mở cửa bà mắng vợ tôi phải đi làm, quyết định không cho vợ nuôi con, thằng bé dặt dẹo, hôm qua có đứa trẻ 9 tháng đi qua đã biết đi, biết nói. Mẹ bảo từ mai để chị họ nuôi, không được cãi.
Thực tình, tôi không chấp nhận được chuyện đấy, chuyện con tôi do ai nuôi phải do vợ chồng tôi quyết định, ông bà can thiệp quá sâu vào cuộc sống của tôi. Mà làm sao xin việc trong một, hai ngày được, giờ vợ tôi chưa việc làm mà lại phải ở không để người khác nuôi con là không được, cháu chưa biết đi, ăn ngày 8 bữa, chị họ tôi vừa bán hàng vừa nuôi hai đứa con, đứa học lớp 2, đứa lớp 9, làm sao chị ấy chăm nuôi được như mẹ con ruột thịt.
Bà bảo vợ tôi muốn làm gì thì làm, về nấu cơm cho mẹ đẻ cũng được, còn bố mẹ đã quyết định là không được cãi. Tôi không đồng ý thì bà chỉ mặt tôi bảo không cho cãi, láo là đuổi ra đường ngay (nhà tôi đang ở là của ông bà), từ mặt, không mẹ con gì nữa. Tôi bảo mẹ không được như thế, cái gì đúng con nghe còn sai con phải nói. Bà lấy dép quật vào mặt tôi, rồi lu loa khóc chửi đẻ ra loại vất đi, bênh vợ hơn mẹ. Bà đuổi tôi ra khỏi nhà và tuyên bố từ mặt, sau đó gọi điện cho bố tôi về để giải quyết việc này.
Tôi thực sự đau lòng, cũng chẳng biết giải quyết như nào. Giờ kinh tế chưa có gì để có thể xây nhà ở riêng được. Tôi cũng không muốn ở kiểu này nữa, tiếng là ở riêng mà vẫn chung đụng rồi nảy sinh mẹ chồng nàng dâu. Tôi có tiết kiệm được 100 triệu, tính thuê một cửa hàng nào đó để ra ở riêng rồi vợ chồng tự kinh doanh gì đó, thế nhưng với số vốn đó ở Hải Phòng chẳng làm được gì, tôi cũng không biết kinh doanh mặt hàng gì nữa. Nếu họp gia đình mà bố cũng nghe mẹ đuổi tôi thì chắc chắn tôi dọn ra luôn, còn nếu chỉ mắng chửi thôi thì lâu dài tôi vẫn sẽ ra ngoài thuê nhà ở. Các bạn hãy khuyên tôi nên làm gì bây giờ? Chân thành cảm ơn.
Nam
Đau đầu vì mẹ chồng gần đây hay ghen tuông
Tôi 28 tuổi, kết hôn được 5 năm, có hai nhóc đáng yêu. Cuộc sống 4 năm đầu hôn nhân của tôi ở nhà chồng rất ổn, nhưng một năm gần đây mọi thứ trở nên khó khăn vì sự thay đổi của mẹ chồng. Bà là người hay nói nhưng rất tốt tính, trước kia bà hay đi chơi nên không để ý nhiều đến bố chồng tôi. Một năm gần đây chân bà đau nên không đi được nhiều, tự dưng sinh tính hay ghen. Bà ghen đến kinh khủng, bố chồng tôi về hưu hay đi nhảy đầm, bà đòi đi theo, rồi ghen với bạn nhảy của bố, thế là bố bỏ nhảy. Ông gặp bạn bè rồi về khen cô này cô kia là bà lại ghen. Đến nỗi ông khen em dâu xinh trước mặt khách bà cũng làm ầm lên. Ông đi chơi về mà ôm cháu rồi trêu ông chỉ yêu mình cháu thôi là bà dỗi ngay.
Dạo này chồng tôi lập Facebook cho ông bà xem đỡ buồn, tưởng có niềm vui khác thì bà sẽ đỡ, ai ngờ bà thường xuyên theo dõi bình luận của ông, cứ liên quan đến phụ nữ mà chỉ khen hoặc thơ thẩn tặng nhau là lại được trận cãi vã. Bố đi chơi với bạn thì bà bảo đi cặp kè, ở phòng thì bà bảo tán gái trên mạng, bà chỉ muốn ông ở cạnh 24/24. Chồng tôi nhiều lần mắng bà nhưng đâu vẫn vào đấy. Cứ một tuần lại hai lần cãi nhau chỉ vì chủ đề đó, mỗi lần cãi nhau bà bỏ mặc tất cả, ăn cơm người ăn trước người ăn sau, muốn nói gì với ông lại nói qua tôi, rồi ngồi kêu ca cả tiếng đồng hồ.
Công việc của tôi rất áp lực, về nhà một nách hai con, chồng làm tư nhân nên không nhiều thời gian, công việc nhà hầu như chỉ có tôi và mẹ chồng, bình thường bà giúp đỡ rất nhiều vì tính tình chu đáo, giờ cứ một tuần hai lần như vậy tôi rất mệt. Vợ chồng chưa thể ra ở riêng và tôi cũng không muốn bà xa cháu, cháu không được bà chăm, nhưng cứ ở thì tôi đau đầu lắm. Tôi muốn giúp bố chồng và cũng là giúp bản thân giải quyết vấn đề. Mong mọi người chia sẻ.
Dung
Bạn trai hiền nhưng quá nhiều thói hư tật xấu
Tôi 27 tuổi, quen anh đến nay gần được 7 năm, quen từ lúc học năm thứ hai đại học. Khoảng thời gian 4 năm đầu chúng tôi không có thời gian gặp gỡ nhiều, chỉ có thể trò chuyện qua điện thoại là chủ yếu. Gần đây tôi vào thành phố làm việc nên cả hai có thời gian gặp gỡ trò chuyện nhiều hơn, cũng nhờ thế tôi mới phát hiện anh có nhiều tật xấu.
Anh thường xuyên nói dối tôi, thậm chí nói dối với cả bố mẹ. Anh chơi với bạn nhưng không có lập trường, trưa nào cũng ngồi chơi đánh bài rồi chửi bậy, một tuần nhậu tới 3, 4 lần, nhậu xong bạn rủ đi bậy bạ anh cũng đi. Mới đây tôi còn biết anh nợ 50 triệu vì chơi đề, bài bạc. Tôi thật sự rất sốc, đã khóc và chạy về. Sự ăn chơi cựa anh quá khá so với tưởng tượng của tôi.
Gia đình tôi có 5 anh trai nhưng không ai hút thuốc, ăn chơi. Giờ quen anh, thấy anh hội tụ tất cả những khuyết điểm thường thấy ở đàn ông, anh chỉ được mỗi cái hiền, tuần nào cũng đi làm đầy đủ, thậm chí chủ nhật anh cũng làm (tôi ở gần chỗ anh làm nên biết). Tức lên tôi đã nặng lời, cấu xé anh, thấy mình trở nên nóng tính.
Anh xin lỗi rồi hứa từ bỏ. Giờ đây lúc nào tôi cũng có cảm giác sợ anh bị bạn bè rủ rê, giữa trưa sợ anh đánh bài tôi cứ phải gọi điện, cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải canh chừng anh khỏi mấy trò cạm bẫy đó. Tôi không biết làm sao, chúng tôi đang tính năm sau cưới. Nếu tránh xa mấy người bạn xấy thì anh có ngoan lên không? Giờ tôi lớn tuổi rồi, nếu lấy nhau rồi anh có thay đổi? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Hằng
Saturday, December 5, 2015
Thuật xem tay khiến giới khoa học cũng phải "ngã mũ bái phục"
Nếu từng cho rằng, xem tay đoán tướng số là trò nhảm nhí thì sau bài đọc này, bạn sẽ phải suy nghĩ lại đó! 90% bạn sau khi đọc xong bài này cũng sẽ giơ tay lên xem.
Từ xưa tới nay, phần lớn chúng ta thường cho rằng thuật xem tay 100% là thường thiên về bói toán, không có căn cứ khoa học.
Tuy nhiên, qua nhiều năm nghiên cứu, các chuyên gia đã tìm ra cách xem tay dự đoán vận mệnh, sức khỏe dựa trên cơ sở khoa học đàng hoàng…
Từ đoán sức khỏe…
Đối với giới khoa học, điều họ quan tâm không phải là các đường chỉ tay như nhà tướng số mà chú trọng vào độ dài hai ngón trỏ và ngón áp út. Theo các chuyên gia, đây là hai ngón tay đặc biệt, có thể tiết lộ sức khỏe và tính cách của một con người.
Cụ thể, độ dài của hai ngón này thay đổi và trở thành đặc điểm riêng ở từng cá nhân khi được quy định bởi nồng độ hormone testosterone trong cơ thể.
Theo nhà thần kinh học Pete Hurd thuộc Đại học Alberta (Canada), sự đột biến của testosterone trong thai nhi là nguyên nhân gây nên sự khác biệt về độ dài giữa các ngón tay.
Phải chăng phần lớn số phận con người đã được sắp xếp từ khi chúng ta còn chưa chào đời?
Khi testosterone bị đột biến, sự mất cân bằng nội tiết tố trong cơ thể sẽ xảy ra và ảnh hưởng lớn đến việc hình thành tính cách và thể trạng của mỗi người. Vì vậy, xem độ dài ngón tay có thể giúp chúng ta dự đoán một phần số phận con người.
Để thuận tiện cho việc nghiên cứu, các nhà khoa học đã tạo nên một chỉ số gọi là Fq. Hiểu một cách đơn giản, Fq là thương số của độ dài ngón trỏ và độ dài ngón áp út. Nếu ngón trỏ dài 7cm và ngón áp út dài 8 cm thì ta có Fq bằng 7 : 8 = 0,875.
Nếu Fq nhỏ hơn 1, điều đó chứng tỏ lượng testosterone trong cơ thể rất cao. Việc này sẽ tạo nên một người có tính cách nóng nảy, thích những cuộc khẩu chiến, thậm chí nói chuyện "bằng chân tay" với người khác.
Tuy nhiên, người có tỉ lệ này cũng là những người can đảm, dám chấp nhận rủi ro. Những nhà kinh doanh thành đạt nhất luôn có ngón áp út dài hơn ngón trỏ.
Hơn nữa, những người có Fq nhỏ hơn 1 luôn nổi bật trong lĩnh vực thể thao và có khả năng cảm nhận phương hướng rất tốt.
Nếu Fq lớn hơn hoặc bằng 1, điều đó có nghĩa là trong cơ thể không có nhiều hormone testosterone tự nhiên.
Đối với nam giới có tỉ lệ này, khả năng mắc ung thư khoang miệng sẽ cao hơn đối với nhóm những người có Fq nhỏ hơn 1, nhưng khả năng này cũng còn phụ thuộc vào thể trạng của mỗi người.
Tuy nhiên, họ sẽ có 33% khả năng tránh được ung thư tuyến tiền liệt. Con số này ở những người dưới 60 tuổi còn lên đến 87%.
Bên cạnh đó, những người có ngón trỏ dài hơn ngón áp út còn tránh được nguy cơ mắc những căn bệnh về xương khớp nói chung, đặc biệt những bệnh về đầu gối.
Những người có tỉ lệ Fq nhỏ hơn 1 có sức khỏe tương đối tốt và nguy cơ mắc bệnh xương khớp thấp
Những thông tin trên không phải lúc nào cũng chính xác tuyệt đối, nhưng đó cũng là cơ sở giúp chúng ta có những biện pháp phòng bệnh hiệu quả.
… cho tới dự đoán về sự nghiệp…
Những nghiên cứu khoa học mới đây còn chứng minh rằng, độ dài ngón tay áp út có thể dự đoán khả năng trong lĩnh vực kinh doanh và thành công trong sự nghiệp đối với phụ nữ.
Hai nhà kinh tế học Aldo Rustichini và Luigi Guiso đã thực hiện một nghiên cứu về vấn đề này. Họ đã thuê một nhóm gồm 200 trợ lý đi phỏng vấn 2.000 người trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh vừa và nhỏ ở Ý.
Trong khi trò chuyện, những người được phỏng vấn sẽ được yêu cầu giơ bàn tay lên để các nhà nghiên cứu chụp ảnh và đo chiều dài các ngón tay. Kết quả nghiên cứu cho thấy những doanh nhân thành công hơn luôn có ngón áp út dài hơn ngón tay trỏ.
Sự thành công này thể hiện ở chỗ họ có những dự án kinh doanh lớn hơn, tốc độ tăng trưởng cao hơn và khả năng chịu đựng áp lực công việc cũng tốt hơn.
Chúng tớ tin rằng, đến 90% bạn sau khi đọc xong bài này cũng sẽ giơ tay lên kiểm tra cho xem!
Tâm sự rơi nước mắt của người mẹ đơn thân gây xúc động
Trong bức thư của mình, bạn nữ (xin được giấu tên) đã chia sẻ câu chuyện của mình, với mong muốn có thể động viên những người phụ nữ cùng cảnh ngộ có thể mạnh mẽ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống với vai trò là một người mẹ đơn thân.
Dưới đây là toàn bộ bức thư được chia sẻ:
Xin kính chào Anh/ chị!
Em là cô gái 18 tuổi, và em là Mẹ Đơn Thân, con gái của em được 9 tháng tuổi, câu chuyện của em muốn gửi đến Anh/ chị, em xin các Anh/ chị giúp đỡ em để bài viết của em có thể động viên được các bà mẹ đơn thân có thể cố gắng là nghị lực hơn nữa, em cảm ơn!
Ngày ấy, tôi là một cô gái 17 tuổi, non nớt bước vào đời. Mẹ bệnh nặng không tiền chạy chữa. Mẹ bảo :
- Mẹ không biết sống được bao lâu, con lấy chồng đi có nơi nương tựa.
Vâng, tôi nghe lời mẹ. Sau 2 tháng quen nhau. Tôi và người đàn ông ấy lấy nhau.
Ngày 8/6/2014 , đám hỏi được tổ chức như dự định. 3 giờ chiều đám xong, 7 giờ tối ba tôi đột quỵ qua đời.
Vốn dĩ từ nhỏ không sống với ba, không được hưởng tình thương cha, ra đời bươn trải từ lúc 12 tuổi .
Từ đó, oan nghiệt bắt đầu. Vào làm dâu nhà đó, tôi làm việc từ sáng sớm 7h đến 9h tối, không nghỉ ngơi .
Bụng mang dạ chửa to tướng 8 tháng vẫn phải làm việc nhà, vẫn phải chạy bàn quán cafe .
Đến ngày đau bụng sanh, một mình tôi cầm giấy tờ đi lên bệnh viện hạ sanh công chúa, còn chồng thì nằm ngủ ở nhà .
Trong tháng ở cữ, tôi vẫn làm việc .
Dù vậy, gia đình họ vẫn không buông tha tôi. Chì chiết, đay nghiến tôi vì nhà tôi nghèo. Sỉ vả nặng nhẹ mẹ tôi .
Trong suốt quá trình mang thai, tôi bị chồng cũ đánh đập 13 lần, thậm chí những cái tát tay, bóp cổ, đánh ngoài đường, đánh từ ghế salon, tôi té trên ghế xuống. Nó mặc kệ tôi có ra sao, cứ đánh đập, thẳng tay hành hạ.
Ngày ấy, chính chồng cũ tôi nghi ngờ tôi và cô bạn thân tôi đồng tính với nhau. Tôi còn nhớ rất rõ cuộc đối thoại giữa hai mẹ con họ :
- Mẹ kêu con Như với mẹ nó biến ra khỏi nhà đi!
Vâng, chính anh ta, xài đồng tiền mồ hôi nước mắt tôi bán online để vung tiền cho gái, để đi chơi gái.
Rồi một ngày, tôi chịu không nổi, ôm con bỏ chạy. Âm thầm làm giấy khai sinh cho bé con, không có tên cha. Tôi và anh ta chưa đăng ký kết hôn, tôi hài lòng về điều đó.
Hôn nhân kết thúc sau 1 năm 6 tháng.
Hiện tại, tôi và con gái đang sống rất tốt. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hài lòng đến thế. Tự tay có thể lo cho con gái và mẹ già sức yếu bại liệt.
Vâng! Tôi là thế. Mạnh mẽ, tự lập. Cái gì nên buông thì buông.
| Ảnh minh họa |
VÀI DÒNG TÂM SỰ DÀNH CHO CÁC MẸ ĐƠN THÂN :
Nếu bạn là một người mẹ đơn thân, tôi chỉ muốn gửi tới bạn một lời nhắn nhủ: Bạn không thể gục ngã, và bạn… xin hãy đừng gục ngã.
Khi người phụ nữ quyết định trở thành mẹ đơn thân, cuộc sống của họ không còn là sống cho bản thân mình nữa. Mỗi người phụ nữ đều có sự kiêu sa, tự tôn cá nhân và ham muốn được nâng niu chăm chút, được người đối diện mình cảm nhận một cách sâu sắc những gì mà bản thân họ tự thể hiện ra bên ngoài. Và bạn biết đấy, khi bạn quyết định hoặc vì một lý do nào đó bạn trở thành mẹ đơn thân, mọi điều đáng ra bạn được hưởng sẽ không còn nữa.
Xã hội vẫn chưa hiện đại lắm đâu; con người vẫn chưa bớt đi những suy nghĩ cổ hủ; vẫn có những sở thích thật là đau lòng như: gièm pha, chế giễu, nói xấu sau lưng, suy bụng ta ra bụng người; thậm chí là xấu hơn như đặt điều, chém gió thêm thắt đủ thứ đằng sau những câu chuyện về bạn mà họ nghe được; và bạn, dù bạn có vì lý do gì mà làm mẹ đơn thân, phần lớn thành phần của xã hội sẽ thấy từ bạn những điều mà họ cho là không hay ho gì mà bỏ qua những suy nghĩ, thành công và ưu điểm của bạn.
Làm mẹ đơn thân cũng có nghĩa là bạn không giữ được sự kiêu sa của bản thân mình trong mắt rất nhiều người khác giới. Có quá nhiều những kẻ hợm hĩnh thực sự chỉ muốn tìm của lạ dám đến và đặt vấn đề hoặc trao đổi với bạn. Bạn sẽ nghĩ ngợi và khóc ư? Khóc có được điều gì không hay chỉ làm bản thân mình mềm yếu hơn. Bạn nên khóc, nhưng đừng để con thấy, bạn chỉ nên khóc vì mình sẽ phải vuợt qua những điều đó và xổ toẹt vào mặt những tên đểu muốn lạm dụng bạn rằng: Nếu anh muốn yên thân thì tránh xa tôi ra…
Làm mẹ đơn thân cũng có nghĩa là bạn không còn nhận được sự nâng niu từ những người xung quanh nữa. Nếu bạn may mắn, bạn sẽ nhận được sự thông cảm của rất nhiều những người thân và bạn bè xung quanh bạn. Thế nhưng bạn sẽ phải mạnh mẽ hơn bình thường, làm việc nhiều hơn bình thường và cố gắng đừng cho rằng hoàn cảnh của mình không tốt nên nguời khác phải hiểu, thông cảm và giúp đỡ bạn. Họ có quyền từ chối giúp đỡ. Nếu họ từ chối nghĩa là bạn phải chống chọi bằng 200% sức lực của chính bản thân bạn. Và điều quan trọng là họ có quyền đó, bạn cũng không nên vì họ từ chối giúp đỡ mà đánh mất mối quan hệ giữa minh và những người xung quanh vì lý do này…
Có những lúc bất lực với mưu sinh, phí phát sinh quá lớn, không đủ sức để vật lộn với cuộc sống ngoài kia ...
Nhưng chỉ cần nhìn thấy con cười, nụ cười hạnh phúc thực sự để làm động lực vượt qua tất cả. Để tin rằng mình đúng vì mang cho con nụ cười đúng nghĩa chứ không phải chứng kiến sự lạnh lẽo của 1 đôi vợ chồng không hạnh phúc ...
Rồi những lúc cái bóng đèn hư, cái ống nước vỡ, cái quạt không chạy, vẫn là tay người mẹ đơn thân gánh vác sửa sang.
Mặc dù cũng có thể vì lý do này bạn cảm thấy cô độc trên đường đời và bạn nghĩ đến chuyện mình muốn gục ngã. Nhưng xin bạn hãy đừng…
Làm mẹ đơn thân là tự mình chấp nhận trách nhiệm thay thế, đảm nhiệm mọi vị trí của những người thân xung quanh bé.
“Mẹ ơi ba con đâu?” Đây có lẽ là điều mà bất cứ “single mom” nào cũng phải chuẩn bị tinh thần, để làm sao có câu trả lời cho con trẻ ít bị tổn thương nhất. “Single mom” có thể là tình trạng cả đời, cũng có thể là sự tạm thời, khi người phụ nữ ấy tìm thấy cho mình bến đỗ nhưng trái tim yêu một khi bị tổn thương thật khó hàn gắn lắm thay!
Cũng thật khó để có một lý do phù hợp với hoàn cảnh và thanh thản với lòng mình. Nhưng làm mẹ đơn thân không có nghĩa là bạn không thể nuôi dạy một đứa trẻ thành người tuyệt vời. Bạn hãy tin và cố gắng vì con… Hãy coi chữ gục ngã là một dạng thông tin để viết luyện chữ đẹp, đừng biến nó thành gánh nặng đeo trên vai chính mình.
Khi bạn làm mẹ đơn thân, đêm tối hơn và nước mắt sẽ tới thăm bạn thường xuyên hơn. Bạn sẽ cảm thấy mình nhỏ bé và mệt mỏi khi nghĩ tới những gì đang diễn ra xung quanh mình. Bạn cảm thấy cắn rứt lương tâm khi bạn không mang lại cho thiên thần bé nhỏ đang nằm cạnh bạn kia một cuộc sống đầy đủ và tốt đẹp hơn. Tấm lòng và bản năng làm mẹ trong bạn lúc đó mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và chắc chắn, sau khi bạn mệt lả và thiếp đi trong cơn ngủ, sáng ngày hôm sau, bạn sẽ mạnh mẽ hơn để bước tiếp…
Hơn nữa, phụ nữ hiện đại không chấp nhận phụ thuộc về kinh tế, họ năng động và nghị lực, họ có thể làm được bất kỳ việc gì mà đàn ông làm, đạt một vị trí cao trong xã hội, hay tạo dựng một nền tảng kinh tế ổn định… Tất cả những yếu tố trên góp phần giúp chị em mạnh mẽ hơn trong quyết định trở thành một “single mom”.
Tạm kết
Con đường đi của những người mẹ đơn thân không được phép có khái niệm gục ngã, không có những điều tiêu cực như sợ hãi, nhụt chí… Và những người mẹ đơn thân ơi, nếu bạn gục ngã thì thiên thần nhỏ của bạn sẽ ra sao, gia đình và những người xung quanh đang thương yêu bạn sẽ ra sao. Và cuối cùng… nếu bạn gục ngã, sự yếu đuối sẽ đưa bạn đi đến đâu??? Bạn hãy tự vẽ cho mình một câu trả lời để rồi lại bước tiếp trên con đường của mình nhé. Tôi chắc chắn một điều rằng, tình yêu bạn dành cho con sẽ là động lực khiến bạn không bao giờ có thể gục ngã được… Mẹ đơn thân – Con đường không thể và không được phép gục ngã!
Những hình phạt ghê rợn đối với phụ nữ ngoại tình Trung Quốc cổ
Khỏa thân cưỡi “Mộc Lư” trước bàn dân thiên hạ
Trong tất cả các hình phạt cho tội ngoại tình ở Trung Quốc, đây là hình phạt dã man, đáng sợ nhất. Người phụ nữ sẽ bị lột bỏ hết quần áo, buộc vào trên lưng ngựa. Trên yên ngựa có vật bằng gỗ giống như "của quý" của đàn ông, vật này sẽ cắm qua "vùng kín" của phụ nữ, khi ngựa chạy thì người phụ nữ sẽ bị đau đớn tột cùng, máu chảy nhiều. Rất nhiều phụ nữ đã bỏ mạng khi bị thi hành hình phạt này. Nếu có sống sót, người phụ nữ chịu án cũng mang thương tật suốt đời, không còn khả năng làm “chuyện ấy”, mất khả năng sinh con. Chưa kể, sẽ bị tất cả mọi người dè bỉu, khinh miệt. Sống không bằng chết.
| Ảnh minh họa |
Mổ bụng lấy thai nhi
Đây là hình phạt ghê rợn, phi nhân tính để trừng phạt những phụ nữ ngoại tình có thai. Người phụ nữ sẽ bị buộc vào cột, sau đó bị mổ bụng lấy thai nhi ra. Ngoài cơn đau đớn thể xác phải gánh chịu, người phụ nữ sẽ bị giày vò tinh thần khi nhìn thai nhi bị lôi tuột ra ngoài. Người phụ nữ sẽ mất máu và chết trong đau đớn.
| Ảnh minh họa |
Chọc kim vào mắt cho mù
Người đàn ông Trung Quốc cổ rất gia trưởng, độc đoán và tàn bạo. Chỉ cần thấy vợ mình liếc nhìn đến người khác hoặc nghi ngờ vợ ngoại tình. Người chồng sẽ dùng hình phạt chọc kim hoặc vật nhọn vào mắt vợ cho mù thì thôi. Để người phụ nữ sẽ không nhìn thấy ai mà lả lơi được nữa.
Máu chảy từ mắt của họ sẽ được hứng lại trong một chiếc tô để ghi nhớ như "bằng chứng" cho tội ngoại tình của họ. Hình phạt này cũng man rợ và tàn nhẫn không kém những hình phạt khắc nghiệt nhất cho tội ngoại tình của Trung Quốc thời bấy giờ.
| Ảnh minh họa |
Dùng đai trinh tiết
Đai trinh tiết là vật dụng không xa lạ gì trong thời Trung Quốc cổ. Những người đàn ông đi xa nhà, làm ăn buôn bán hoặc ra chiến trận thường bắt vợ mình phải mặt loại quần lót bằng kim loại này để người vợ không thể đi tằng tịu, thông dâm với người khác.
Tuy nhiên, đôi với những người phụ nữ phải đeo đai trinh tiết quá lâu, dễ bị viêm nhiễm, tổn thương do mất vệ sinh và đai trinh tiết cọ xát vào. Có nhiều trường hợp tử vong.
| Ảnh minh họa |
Dùng kim châm khắp cơ thể
Dùng kim châm vào cơ thể cũng được áp dụng nhiều đối với phụ nữ mắc tội thông dâm hay ngoại tình thời đó. Những cây kim châm sắc nhọn lạnh lẽo lần lượt chích vào các bộ phận trên cơ thể như đầu, ngón tay, đầu gối... khiến nạn nhân đau đớn vô hạn. Tuy hình thức này chỉ mang tình "dạy bảo", tuy không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng để lại di chứng rất nghiêm trọng trên làn da phụ nữ. Họ sẽ phải mang những vết tích đó đến suốt đời.
Kẹp ngón tay
Đây là hình phạt phổ biến nhất đối với người phụ nữ mang tội ngoại tình. Nó được sử dụng nhiều nhất trong đời Đường, Tống, Minh, Thanh.
Họ sẽ phải chịu hình phạt đó là đặt 4 ngón tay vào rồi bị ép chặt xuống gậy nên sự đau đớn tột độ bởi “đôi tay gắn liền với trái tim”. Nếu họ bị ngất đi vì đau đớn sẽ bị tạt nước lạnh cho tỉnh lại rồi tiếp tục hình phạt. Hình phạt dã man này không làm chết người, nhưng sẽ khiến người phụ nữ chịu tàn tật suốt đời.
| Ảnh minh họa |
Cách che giấu khuyết điểm gò má cao
Dùng kem lót
| Để gò má cao trở nên hài hòa với khuôn mặt, bạn nên dùng kem lót có độ sáng. |
Để gò má cao trở nên hài hòa với khuôn mặt, bạn nên dùng kem lót có độ sáng, tối để chỉnh hình khuôn mặt. Dùng chổi tán phấn má từ đỉnh ngoài của gò má kéo ngang mang tai. Tán phấn nhạt ở gò má và đậm phía thái dương sẽ tạo cảm giác gò má thấp, khuôn mặt trở nên bầu bĩnh hơn.
Dưới đây là cách trang điểm chi tiết nhất giúp bạn che đi khuyết điểm gò má cao của mình. Chỉ với 4 bước bạn sẽ có gương mặt hoàn hảo.
Tóc xoăn duỗi,mái lưa thưa khắc phục khuyết điểm gò má cao
Nếu như kiểu tóc xoăn phồng tạo độ mềm mại nữ tính cho bạn gái thì mái tóc xoăn duỗi, mái lưa thưa sẽ khiến chị em trẻ trung và nổi bật hơn, đặc biệt, kiểu tóc xoăn duỗi bồng bềnh với phần mái ngang tỉa mỏng sẽ giúp bạn thu hẹp vầng trán, khắc phục khuyết điểm gò má cao tạo cảm giác đầy đặn cho khuôn mặt.
Phối hợp các màu phấn
Bạn nên chọn các tông màu: nâu cam, nâu đồng, hồng cam, hồng phấn, hồng da là những tông màu tương đối dễ sử dụng, phù hợp với nhiều tông màu da. Các màu đậm và chói như hồng đào, cánh sen, cam vàng… chỉ phù hợp với những làn da trắng.
- Khi đánh má hồng, tuyệt đối không được đánh phết, nếu không, gò má bạn trông sẽ cao hơn và mất cân đối. Bạn nên đánh theo hình tròn và cho xệ xuống.
- Bạn cũng không nên đánh má hồng xéo, nó dễ làm cho khuôn mặt gầy và dài hơn. Và đặc biệt là không đánh má hồng ngay trên gò má, nó sẽ khiến gò má bạn càng cao hơn.
Phụ nữ chọn giày hay... đàn ông?
“Nếu bắt phụ nữ phải chọn giữa một đôi giày tuyệt đẹp và chồng/ bạn trai thì cứ năm người lại có một người chọn giày. Cứ sáu người thì có một phụ nữ đã có chồng lựa chọn vế đầu tiên”. Kết quả của cuộc khảo sát vui vui này được một thương hiệu giày nổi tiếng trên thế giới công bố trong chiến dịch quảng cáo đã khiến nhiều người phải bật cười. Tất nhiên, đó chỉ là chuyện quảng cáo, thế nhưng đằng sau đó sẽ là vài… sự thật.
Mỗi phụ nữ có thể có bao nhiêu đôi giày và muốn có bao nhiêu đôi giày nhỉ? Câu hỏi đó thực sự “làm khó” nửa thế giới xinh đẹp, yêu kiều. Ừ, thì lúc đầu có thể chỉ cần gọn gọn: một đôi cao gót đi với váy, đầm dạ tiệc, một đôi thể thao đi với quần jeans, một đôi đế xuồng, đế vuông đi với đồ công sở; có thể có thêm một đôi búp bê hay sandal để ra phố tung tăng với quần lửng, quần short những ngày cuối tuần.
Bạn mua đủ bốn đôi, bốn loại cho bốn kiểu trang phục đặc trưng nhất. Thế rồi một ngày nào đó, nhìn lại, bạn chợt “ô” và “a”. Không thể đầm trắng đi với giày đen, ít nhất cũng phải có hai đôi màu căn bản này cho mọi loại trang phục, lúc đầu cũng chỉ chia ra trang phục màu sáng và tối.
Đến một lúc nào đó sẽ là những màu giày ton sur ton với quần áo, túi xách, cái nọ kéo theo cái kia, thế là lại mua và mua. Rồi thì quần jeans cũng chẳng phải lúc nào cũng mang giày thể thao là hợp, với kiểu quần jeans ống loe đang trở lại kia, một đôi cao gót thật là đẹp. Nó giúp đôi chân dài ra, dáng cao lên, thật tuyệt. Còn quần jeans ống suông, nhất định phải đi với đế xuồng…
Thế là cứ vì lý do này lý do kia, nhân danh cái đẹp, thời trang, tủ giày của cô gái ngày một nở ra, phình to lên. Cái nào cũng có lý do, có nguyên nhân hết sức hợp lý để mà mua, mua và mua mãi…
Ảnh mang tính minh họa
Trong nhà, trên kệ giày chung, lúc đầu giày của cô gái chỉ chiếm một chỗ, rồi nguyên một hàng; cuối cùng chúng đẩy giày của anh, của em trai, của bố xuống… hàng dưới cùng. Quý ông chẳng thể nào hiểu nổi sao lại cần quá nhiều giày như vậy. Và vì sao chúng lại cần phải chưng hết lên kệ như thế, dù cô gái có giải thích rằng phải để như thế mới dễ ngắm nghía, chọn lựa cho phù hợp áo quần, chứ chẳng dại gì mà cô ấy khoe rằng nhìn ngắm chúng thật là một điều tuyệt vời, một điều đam mê, một điều kiêu hãnh.
Cuộc chiến trên kệ giày có thể lên tới cao trào tới mức cô gái quyết định mang về cho mình một kệ để giày riêng. Nhưng chẳng hiếm khi, sau cuộc chiến ấy, các cô bị người trong nhà nhìn như một con bệnh, một con nghiện bất thường: nghiện giày.
Nghiện gì thì có thể mắc cỡ chứ nghiện giày là… chuyện bình thường với các cô nàng, thậm chí có khi còn là niềm tự hào nho nhỏ. Phải tinh tế thế nào, phải đẳng cấp ra sao, phải hiểu thời trang lắm mới tự dưng mang vào mình một cơn ghiền khó hiểu đến như thế chứ.
Đấy, cho cô một chiếc đầm hiệu vài chục triệu lộng lẫy như tiên sa, với những đường cắt, cúp hoàn hảo bậc thầy và chất liệu như mây gió, như tơ trời đi; rồi xỏ vào chân cô ấy đôi dép Lào, đôi dép nhựa mà xem. Chiếc váy ấy chỉ còn là một đống giẻ bùng nhùng không đáng giá một đồng. Còn nếu chỉ là một bộ đồ bình thường thôi, nhưng có thêm sự kết hợp với đôi giày vừa vặn, hợp dáng, hợp kiểu… bạn sẽ thấy mình khác hẳn.
Một đôi giày đẹp có khả năng biến đổi chúng ta. Nó làm chúng ta đẹp hơn lên, đó là điều chắc chắn và còn điều chắc chắn thứ hai: nó làm cho chúng ta cảm thấy tự tin hơn. Người ta mua những đôi giày không chỉ để mang vào chân, mà còn để nâng cao giá trị của bản thân.
Các cô nàng thời trang xinh đẹp từng thú nhận rằng, họ không dễ dàng từ bỏ những đôi giày cao gót chỉ vì sự thoải mái của đôi chân, thậm chí ngay cả khi những đôi giày chót vót ấy khiến họ đau đớn. Nó làm cho họ cảm thấy mình thật nữ tính, thật kiêu kỳ, thật sang trọng trong đôi mắt của nửa kia thế giới.
10 mẹo giúp chị em đi siêu thị không mất nhiều tiền
Những tuyệt chiêu đi siêu thị giúp chị em không mất nhiều tiền
1. Liệt kê những thứ cần mua khi đi siêu thị. Việc này sẽ giúp bạn định hướng và nhớ tất cả những thứ cần mua.
2. Tránh cám dỗ vào những mặt hàng giảm giá: Theo nghiên cứu và thống kê thì khi đi mua sắm gặp những mặt hàng giảm giá, đến 70% khách hàng sẽ mua nhiều hàng hơn những dự định. Vì vậy, bạn nên cố gắng tránh để những chiêu khuyến mãi làm “hao hụt” túi tiền của mình.
3. Không đi mua sắm khi đói bụng: Một số chị em vẫn thường đi siêu thị sau giờ làm để chuẩn bị bữa tối. Tuy nhiên, mua sắm lúc đói bụng là điều không nên vì bạn nhìn món đồ ăn nào cũng muốn mua như bánh kẹo, thực phẩm, đồ ăn chế biến sẵn.
4. So sánh giá cả hàng hóa của các siêu thị: Trước khi đi mua sắm, bạn nên tìm hiểu cửa hàng nào cung cấp hàng hóa với giá cả “mềm” hơn. Bạn có thể tham khảo giá cả thông qua mua thử và xem tờ rơi quảng cáo hay website của mỗi cửa hàng, siêu thị.
5. So sánh giá các mặt hàng cùng chủng loại: Có thể giá cả của các mặt hàng cùng chủng loại chỉ chênh nhau chút ít nhưng chúng sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền đáng kể khi mua nhiều thứ. Thông thường, các món đồ đắt tiền được bày ở vị trí ngang tầm mắt được đặt rất thấp trên kệ hàng hoặc trên cao. Vì vậy, bạn hãy phóng tầm mắt lên tất cả các kệ hàng để chọn mua được sản phẩm tốt với giá rẻ.
6. Lưu ý khi mua sản phẩm theo gói để tăng số lượng: Một chia nước với giá 8.000 đồng nhưng 2 chai nước giá 12.000 đồng. Đó là chiêu thức câu khách của các nhà sản xuất bạn cần nên lưu ý. Thay vì mua 1 chai bạn mua 2 chai và sẽ tiết kiệm được 4.000 đồng, điều này khiến nhiều người tiêu dùng cũng hoang mang mặc dù nhu cầu sử dụng không hết. Tuy nhiên, trước khi quyết định lấy bạn nên chú ý về số lượng xem có đúng với những gì thực tế mình đang thấy không. Đặc biệt là nên cân nhắc nhu cầu sử dụng của mình để có những sự lựa chọn hợp lý.
7. Hạn chế chuyện ghé siêu thị đột ngột: Một nghiên cứu do Học Viện Khoa học Tiếp thị của Mỹ cho thấy những người mua sắm “tạt nhanh” vào siêu thị trung bình mua hàng hóa nhiều hơn dự tính 54%. Do đó, bạn cần cân nhắc khi lên kế hoạch. Tốt nhất là dán giấy ghi chú lên tủ lạnh suốt tuần và ghi ra những gì bạn cần.
8. Giữ lại các hóa đơn: Việc giữ lại các hóa đơn giúp bạn có thể biết được mỗi tháng bạn tiêu tốn hết bao nhiêu tiền cho nhu cầu đi siêu thị. Từ đó, bạn tự nhắc nhở bản thân và biết cách chi tiêu tiết kiệm hơn khi đi siêu thị.
9. Mang theo số tiền dự tính vừa đủ: Nếu đã liệt kê số lượng hàng hóa cần mua ở siêu thị với khoản tiền bao nhiêu, bạn chỉ cần mang theo số tiền dự trù vừa đủ. Tránh mang theo thẻ ATM khi đi siêu thị bởi có thể bạn sẽ lạm phát số tiền cho việc mua sắm.
10. Đăng ký làm thẻ thành viên, khách hàng thân thiết: Việc này sẽ giúp bạn được hưởng các chính sách đãi ngộ, chiết khấu khi mua sắm tại siêu thị. Đừng quên cộng điểm sau mỗi lần mua hàng, vì số tiền đó khi cộng dồn lại, bạn sẽ được ưu đãi nhiều hơn cho những lần mua sắm kế tiếp.
'Sư tử' Kim Loan muốn chết để chồng con nhẹ gánh vì ung thư
Kim Loan nhập viện vào ngày 12/11 do ung thư gan giai đoạn đầu và tiểu đường. Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết, cô có nguy cơ bùng phát thêm nhiều triệu chứng khác. Sau khi được đưa tới phòng cấp cứu, Kim Loan đã được gia đình làm thủ tục nhập viện để bác sĩ theo dõi thêm tình hình.
Mới đây nhất, sau khi tình trạng sức khỏe đã đỡ được chút ít, Kim Loan lần đầu đã có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh hoàn cảnh hiện tại cũng như căn bệnh ung thư gan mà cô mắc phải. Theo đó, "nàng sư tử" cho biết, sau khi bị bệnh viện Chợ Rẫy trả về, cô về quê và tự mình chống chọi với bệnh tật. Điều ước duy nhất của cô là được sớm... mất đi, để không làm khổ cho chồng con, không làm phiền bạn bè đồng nghiệp.
'Sư tử' Kim Loan muốn chết khi bị mắc căn bệnh ung thư
Kim Loan cho biết, sức khỏe cô vẫn thế. Bệnh tim, u sơ gan, dịch ổ bụng, tiểu đường, xuất huyết đường ruột… cứ thi nhau hành hạ. Hôm trước, cả người cô bị phù nước, tay chân cứ sưng lên rất đáng sợ nhưng nay nó xẹp rồi. Từ 81 kg mà giờ xuống còn 67 kg, cô không ăn uống được gì vì cứ ăn vào mà cứ muốn nôn ra. Tay chân cũng yếu rồi, không di chuyển linh hoạt được như trước nữa. Cô thấy mình bất lực và vô dụng.
Kim Loan ngậm ngùi nói, bệnh của cô đã mấy năm rồi, cô biết nhưng không muốn trị bệnh vì không có tiền. Mẹ cô còn sống thì còn đỡ, bà còn bày cách làm ăn cho mà sống nhưng giờ gia đình đã kiệt quệ sau khi bà mất. Đến nhà còn không có để ở thì mong gì. Vợ chồng cô cũng phải dắt díu nhau ở nhờ nhà của chị chồng.
Ngày phát bệnh nặng, Kim Loan cũng nhờ chị chồng bán con heo lấy tiền cho vợ chồng cô mượn. Chồng cầm tiền đưa cô vào bệnh viện Chợ Rẫy nhưng không trị được lâu vì số tiền viện phí quá sức. Cô bị trả về và quyết nằm chờ chết thôi. Cô nghĩ mình muốn chết cho xong vì không muốn làm khổ chồng con. Nhưng bệnh hành dữ quá, chồng cô buộc phải đưa cô lên lại Sài Gòn.
"Sư tử" Kim Loan cho biết, cô sợ mọi người nghĩ cô lừa gạt tiền để chơi sang nhưng khách sạn cô ở đã xuống cấp lắm rồi và vì gần chỗ chữa bệnh cô buộc phải ở chứ không sung sướng gì. Bác sĩ đang chữa cho cô cũng tốt lắm. Ông cho cô thuốc trị gan trước vì đó là bệnh nặng nhất vì biết cô không có tiền để trị hết các bệnh cùng lúc.
Thêm vào đó, Kim Loan thừa nhận cô cảm thấy ái ngại khi phải xin sự giúp đỡ của mọi người. Lúc đầu, cô lì lắm nhưng cố chịu. Cô nghĩ, chết thì chết, không sợ gì. Con gái cô khóc sướt mướt nói với cô, má chết rồi bỏ tụi con tội lắm. Nhìn con cực khổ bươn chải kiếm tiền và kêu gọi sự hỗ trợ của mọi người, Kim Loan cảm thấy xót lắm, chỉ muốn chết cho xong. Vì các con còn nhỏ, cũng đâu làm được nhiều tiền. Điều an ủi duy nhất của cô là tình thương của khán giả, đồng nghiệp và gia đình dành cho cô.
Mẹo hay để quần áo nhanh khô và luôn thơm mát ngày mưa
| Hãy có những mẹo hay để giặt quần áo nhanh khô ngày mưa. |
Trước khi giặt
- Vi khuẩn sinh sôi nẩy nở trong môi trường ẩm ướt và dơ bẩn. Đây cũng là nguyên nhân gây nên mùi khó chịu cho quần áo trong những ngày mưa. Vì vậy, chị em cần thường xuyên vệ sinh máy giặt để không tích tụ vi khuẩn.
- Không để quần áo dơ chất đống mà thay vào đó nên giặt càng sớm càng tốt. Vì quần áo càng sạch thì vi khuẩn càng ít bám. Nếu quần áo quá bẩn thì nên ngâm trước cho ra hết chất bẩn để giặt được sạch và nhanh hơn.
Sấy hoặc lạ ủi quần áo trong thời tiết ẩm thấp
Rõ ràng trong thời tiết ẩm thấp và mưa kéo dài dù bạn có phơi thế nào cũng không thể khô hoàn toàn, cách duy nhất và hiệu quả nhất để làm khô nhanh quần áo trong trường hợp này là sấy hoặc là. Tác dụng làm khô quần áo bằng máy sấy hoặc bàn là cực kỳ hiệu quả. Ngoài ra quần áo sau khi là ủi sẽ được phẳng phiu và loại trừ các loại vi khuẩn gây hại khác.
Một cách đơn giản để quần áo mau khô trong thời tiết ẩm thấp là dùng quạt, khi quần áo của bạn đã ráo nước hãy treo nó vào trong phòng và bật quạt thổi thẳng vào , liệu pháp này sẽ đạt hiệu quả cao nếu căn phòng của bạn kín gió và tránh được không khí từ bên ngoài tràn vào.
Cách phơi quần áo khi thời tiết ẩm ướt
– Sau khi giặt bạn nên dùng chế độ vắt của máy để quần áo bớt đi lượng nước trong đó. Khi phơi quần áo để mau khô hơn bạn nên giãn cách quần áo để tạo độ thông thoáng. Có thể dùng thêm quạt hoặc máy sưởi để quần áo mau khô hơn.
– Nếu giặt bằng máy hãy để giặt với chế độ nhiệt 60 độ. Hoặc nếu bạn không có máy giặt hãy đun một ấm nước và giặt quần áo với nhiệt độ 60 độ. Hiệu quả bốc hơi của nước nóng sẽ rút ngắn thời gian làm khô quần áo.
– Để làm quần áo nhanh khô hơn trong thời tiết nồm ẩm bạn hãy phơi ngược quần áo, đặc biệt là các loại quần Jean.
– Sau khi vắt bạn có thể là ủi qua để quần áo bớt đi lượng nước sau đó mới mang đi phơi.
– Quần áo sau khi vắt kĩ hãy trải rộng khăn lông khô và cuốn quần áo vào trong. Sau đó tiếp tục vắt để khăn rút bớt nước từ quần áo. Sau đó đem phơi, sẽ thấy quần áo khô nhanh bất ngờ.
– Giũ quần áo thật kỹ trước khi phơi không chỉ là cách giúp quần áo bớt nhăn khi khô, mà còn là cách giúp khử bớt lượng – nước thừa.
Lưu trữ quần áo
- Vào mùa mưa phùn, quần áo rất khó để khô. Tuy vậy, bạn cũng không nên sốt ruột mà cất quần áo vẫn còn hơi ẩm vào tủ. Điều này chỉ khiến cho nhanh mốc và hỏng quần áo - không chỉ một bộ mà còn có thể dễ dàng lây lan ra cả tủ. Bạn nên cẩn thận phơi, sấy cho thật khô trước khi cất giữ.
- Cất chăn, ga, gối, đệm dự trữ vào túi hút chân không để tránh ẩm mốc, hôi thối và hạn chế nấm mốc sinh sôi nảy nở.
Những thực phẩm tốt giúp chị em có cơ hội làm mẹ cao
Trả lời:
Bạn Khánh Tâm thân mến!
Cũng như chất lượng tinh trùng, chất lượng trứng của người phụ nữ đóng vai trò rất quan trọng. Khi chỉ định thực hiện phương pháp IUI là bác sĩ đã quan sát trứng cũng như sức khỏe sinh sản của bạn trong những tháng trước đó. Nếu trứng chưa tốt, bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp hỗ trợ. Do vậy, bạn không nên quá căng thẳng, bạn nên nghỉ ngơi, ăn uống đủ chất, làm việc hợp lý cùng với tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng, stress và không áp lực. Bạn nên ăn đủ chất, ăn tất cả những gì bạn thích chỉ cần thực phẩm đó phải đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Không nên ăn gỏi, ăn tái, thực phẩm chưa chín kĩ để tránh bị ngộ độc thực phẩm cũng như ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn.
Buồng trứng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cân bằng các hormone để ổn định thời gian rụng trứng và tăng khả năng thụ thai. Do vậy, để giữ buồng trứng khỏe, bạn cần phòng ngừa các bệnh phụ khoa, đặc biệt là các bệnh viêm nhiễm để tránh nguy cơ lây nhiễm lan lên buồng trứng. Ngoài ra, bạn cũng tránh sự va đập quá mạnh vào vùng bụng để không làm tổn thương buồng trứng. Bạn cũng cần chú ý chế độ ăn uống của mình hàng ngày. Một số loại thực phẩm được cho là có tác dụng cho sức khỏe nói chung và cũng đặc biệt tốt cho buồng trứng thường bao gồm: Các loại hạt, đậu; Rau lá màu xanh; Đậu nành; Các loại thực phẩm giàu sắt...
Bạn nên giữ cho mình khỏe mạnh về thể chất lẫn vui vẻ về tinh thần để sớm đón con yêu nhé.
Chúc vợ chồng bạn sớm có tin vui!
|
Nếu có thắc mắc muốn được giải đáp liên quan đến các vấn đề sức khỏe sinh sản, sức khỏe giới tính, tình dục... bạn có thể gửi câu hỏi về cho chúng tôi tại email:suckhoe@afamily.vn. |
"Chim công làng múa" cằm ngày càng nhọn và dài bất thường
Giấy phép số: 1450/GP do Sở TTTT Hà Nội cấp ngày 21/5/2014.
Bản quyền và phát triển bởi Công ty cổ phần Truyền thông Kết Nối Sáng Tạo.
Địa chỉ: P3005, Toà nhà 34T, Hoàng Đạo Thuý, Cầu Giấy, Hà Nội.
Đường dây nóng: 0976791616 - Email: tkts@phunutoday.vn.
Liên hệ Quảng cáo: 0963 888 883
Những thành phố sẽ không thể ở được sau 100 năm nữa
Có vẻ như năm 2015 sẽ lập một kỉ lục mới: trở thành năm nóng nhất sau khi có 8 trong 9 tháng vừa qua vượt mức nhiệt độ cao toàn cầu. Tháng 9 năm 2015 cũng chứng kiến sự gia tăng lớn nhất của nhiệt độ trên mức trung bình so với các tháng trong hơn 1 thế kỉ qua. Trước đó, 2014 đã được cho là năm nóng nhất.
| Dubai dù đã nóng như “hỏa ngục” vẫn là một điểm đến thu hút khách du lịch. Nhưng trong vài thập kỉ tới, nơi này sẽ không thể ở được. (Ảnh: Thinkstock) |
Theo một nghiên cứu khoa học mới đây, những thành phố như Dubai, Doha, AbuDhabi, và Bandar Abbas tại vịnh Ba Tư sẽ trở nên quá nóng để có thể duy trì cuộc sống con người. Nếu nhìn vào dân số của những thành phố này, có thể thấy gần 5 triệu người sẽ phải di dời đi nơi khác.
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tại khu vực Trung Đông, nhiệt độ được dự đoán có thể lên đến mức 170 độ F (76,66 độ C) vào năm 2100, rất khó để duy trì cuộc sống.
“Nếu chúng ta cứ tiếp tục như thế này, đến cuối thế kỉ, những nơi từng được cho là ‘nóng tột cùng’ trong lịch sử sẽ trở thành viễn cảnh của một mùa hè bình thường” chuyên gia khí hậu Andrew Weaver giải thích. “Ví dụ như 140 độ F (60 độ C) – một mức nhiệt được cho là vô cùng hiếm, 20 năm có một, sẽ trở thành mức nhiệt thông thường”, ông nói. “Đó là tin xấu.”
Chỉ tính riêng mùa hè vừa qua ở một thành phố tại Bandar Mahshahr, Iran, nhiệt độ đã đẩy chỉ số nhiệt (bao gồm cả độ ẩm) lên mức 165 độ F (73,88 độ C). Đó là nhiệt độ cao thứ hai trong lịch sử. (Nhiệt độ cao nhất từng được ghi lại tại Dhahran, Ả rập Saudi vào tháng 7, 2003 với chỉ số nhiệt 178 độ F – 81,1 độ C.)
| Một người đàn ông đứng “làm mát” dưới đài phun nước ở Milan, Ý vào tháng 6/2015. (Ảnh: AP/Antonio Calanni) |
Cùng lúc đó, cả lục địa, trung tâm và Đông Âu cũng chạy đua với những nhiệt độ kỉ lục cao hơn từ 15-20 độ so với thông thường. Trong thời gian dài hơn, cả Nam Âu, châu Á, Nam Mỹ cũng sẽ bị ảnh hưởng. “Có thể không đến mức không sống được, nhưng những nơi này sẽ cực kì, cực kì nóng” chuyên gia Weaver cho biết.
Thực tế, theo Ngân hàng Thế giới, tại các khu vực khoại ô ở Nam Phi, nhiệt độ tăng từ 1-3 độ có thể khiến 6-25 triệu người phải đối mặt với lũ lụt gần bờ. Những khu vực có bờ biển thấp như Tunisia, Qatar, Libya, UAE, Kuwait, đặt biệt là Ai Cập sẽ nằm trong tình trạng nguy hiểm. Hơn nữa, Ngân hàng Thế giới đánh giá rằng sẽ có thêm 80 đến 100 triệu người phải đối mặt với sự khan hiếm nước, từ đó dẫn đến gia tăng áp lực với tài nguyên nước ngầm, khi thực tế nước ngầm đang được khai thác ở những tầng xa hơn so với phạm vi cho phép.
Con người về mặt thể chất không thể chịu đựng được những nhiệt độ “phỏng rộp” như vậy trong một thời gian dài. Đó là vì cơ thể làm mát bằng cơ chế đổ mồ hôi. Nhưng khi độ ẩm và nhiệt độ tăng lên quá cao thì môi trường không thể tiếp nhận thêm chất lỏng, đồng nghĩa với sự đổ mồ hôi tự nhiên dừng lại. Tiếp xúc với nhiệt độ cao như vậy trong hơn 6 tiếng đồng hồ có thể gây chết người và chứng thân nhiệt cao, dù đối với những người khỏe mạnh.
Trong khi một số người có thể ở trong những tòa nhà có điều hòa nhiệt độ, một số khác có thể không được may mắn như vậy. Làm việc bên ngoài trong điều kiện nhiệt độ đó là không thể, nên vấn đề này còn ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp bao gồm cả du lịch.
Nhưng mức độ biến đổi khí hậu này có thể tránh được nếu thế giới sẵn sàng từ bỏ nhiên liệu hóa thạch và giảm lượng khí nhà kính. “Chúng ta cần quyết định ngay hôm nay nếu không muốn thấy viễn cảnh trong các nghiên cứu trở thành hiện thực.” Weaver cho biết.
Tại sao làm nhà hướng Nam lại tốt?
Phong thủy nhà ở: Vì sao xây nhà chọn hướng Nam là tốt nhất?
Do vị trí địa lý và đặc thù khí hậu của Việt Nam (nhiệt đới, nóng ẩm, gió mùa) dẫn đến trong 4 hướng chính Ðông - Tây - Nam - Bắc thì hướng Nam (kế đó là cận Nam như Ðông Nam, Tây Nam) là hướng thuận lợi nhất trong xây dựng nơi ăn chốn ở.
Theo quan niệm của người xưa, hướng Bắc là âm, Nam là dương, thế đất hay thế nhà có phong thủy tốt là phải âm dương hài hòa. Thực tế cho thấy xác định được phương vị chính Nam là điều không dễ dàng, do đó nếu hơi nghiêng về Đông hoặc Tây cũng không có trở ngại gì. Hoặc nếu không có cách nào xây dựng nhà ở hướng Nam, thì cần mở cửa sổ hoặc xây giếng trời ở hướng Nam để tăng thêm ánh sáng cho ngôi nhà.
Những lý do nên làm nhà hướng Nam
1. Ánh sáng tốt
Xây nhà hướng Nam có thể tránh được ánh nắng chói chang từ phía Đông vào mỗi buổi sáng và buổi chiều cũng không bị nắng từ phía Tây chiếu gay gắt, đồng thời tránh được gió nóng từ phía Tây thổi tới hoặc gió lạnh từ phương Bắc tràn về. Theo đó, ngôi nhà tọa ở hướng Nam sẽ lợi dụng triệt để ánh sáng mặt trời, giữ cho ngôi nhà luôn ấm áp vào mùa đông và mát mẻ và mùa hè.
2. Thông gió tốt
Vị trí địa lí và đặc thù khí hậu của Việt Nam là nhiệt đới, nóng ẩm và gió mùa. Ở hầu hết các vùng miền thì hướng Nam là hướng thuận lợi nhất để xây dựng nhà cửa, vừa lưu thông gió tốt, lại đón được đầy đủ ánh sáng.
Các ngôi nhà có hướng Nam thì đông ấm hè mát, mùa hè đón được những ngọn gió mát từ hướng Đông Nam và chính Nam, mùa đông tránh được gió mùa thổi lạnh. Luồng không khí lưu thông trong căn nhà luôn được đảm bảo ở tình trạng tối ưu nhất.
3. Hướng cao quý và phát đạt
Theo Tiên thiên bát quái, phía Nam có tượng là quẻ Càn (trời, vua…), nên được coi là hướng của bậc đế vương. Theo Hậu thiên bát quái, hướng này lại có tượng là quẻ Ly, biểu tượng của ánh sáng và lửa. Các bậc vua chúa xưa thường tọa Bắc nhìn Nam để hướng về lẽ sáng, anh minh cai trị thiên hạ.
Theo đó, hướng Nam gắn với vận mệnh cao quý, phát đạt và đầy quyền uy của con người. Song theo lí luận phong thủy phái Bát trạch lại cho rằng, hướng Nam chỉ thích hợp với người mệnh Đông tứ trạch. Với những người thuộc mệnh Tây tứ trạch vẫn có thể làm nhà hướng Nam nếu biết sử dụng các vật phẩm phong thủy như gương bát quái… để hóa giải.
Bài thuốc chữa viêm loét dạ dày "thần thánh" chỉ 1 tuần là khỏi
| Viêm loét dạ dày là bệnh nhiều người mắc. |
1. Bài thuốc chữa viêm ruột thừa cấp tính chỉ 5h, chữa viêm loét dạ dày, đại tràng chỉ 7 ngày là khỏi
Theo tờ VTC News đưa tin, vào tháng 12/1999, 1 tạp chí của Nga đã đăng tải bài viết "The Forgetten Hippocrate and treatmine plants", được viết bởi 1 thầy thuốc y học cổ truyền tên là GL Glubok.
Trong bài viết này có mô tả 1 phương pháp chữa lỵ, tiêu chảy, tả, viêm ruột thừa, được chứng nhận hiệu quả và được cấp bằng sáng chế trong đó chỉ dùng 1 nguyên liệu duy nhất là vỏ lựu khô.
Bài thuốc như sau: Dùng 10 - 12g vỏ lựu phơi khô cho vào 200ml nước sôi, đậy kín lại để trong vòng 25 - 30 phút. Vị thuốc này dùng để chữa các bệnh về đường tiêu hóa, dạ dày như:
- Chữa kiết lỵ, tiêu chảy, sốt thương hàn, dịch tả, viêm ruột thừa cấp tính: Uống nửa ly nước đã ngâm (100ml), sau 10 phút các triệu chứng sẽ thuyên giảm.
Nếu không khỏi hẳn, có thể uống nốt ly nước sau 3 giờ. Kết quả sẽ được cảm nhận rõ ràng sau 5 giờ uống loại nước này.
- , loét ruột non, viêm đại tràng: Uống 25ml nước này vào các thời điểm sáng, trưa, chiều, tối lúc còn đói bụng. Hiệu quả chỉ sau 7 ngày uống liên tục, các triệu chứng viêm loét dạ dày, ruột non, đại tràng sẽ lành hoàn toàn.
Tuy nhiên, nếu muốn tiếp tục điều trị, có thể thực hiện theo liệu trình 1 tuần làm 1 tuần nghỉ.
Lưu ý:
– Để công thức trên phát huy công dụng toàn diện, hãy lựa những quả lựu sạch, không hóa chất, lột lấy vỏ và phơi khô để sử dụng dần.
– Trong quá trình thực hiện, người bệnh tuyệt đối không được uống rượu bia, còn lại ăn uống hoàn toàn bình thường .
2. Phân tích cơ sở của bài thuốc:
Quả lựu, còn được gọi tên là thạch lựu, tên khoa học là Punica granatum L., thuộc họ Lựu - Punicaceae.
Quả lựu từ lâu đã được sử dụng để làm thuốc cả trong dân gian và trong Đông y cổ truyền, bộ phận dùng làm thuốc bao gồm cả vỏ cây, vỏ rễ, hoa, thịt quả nhưng chủ yếu là vỏ quả lựu, còn được gọi là thạch lựu bì, có tên khoa học là Pericarpium Granati.
Theo cuốn "Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam" của GS Đỗ Tất Lợi, thành phần hóa học của lựu bao gồm:
Vỏ rễ chứa một hàm lượng tanin cao (2%) và 0,5-0,7% alcaloid toàn phần trong đó có pelletierin, isopelletierin, methylpelletierin và pseudopelletierin. Isopelletierin là alcaloid có hoạt tính trị giun cao.
Vỏ thân cũng chứa pelletierin và các alcaloid khác nhưng hàm lượng thấp hơn. Còn có acid betulic và 3 chất base khác.
Vỏ quả chứa granatin, acid betulic, acid ursolic và isoquercetin.
Dịch quả chứa acid citric, acid malic và các chất đường glucose, fructose, maltose.
Tính vị, tác dụng: Vỏ quả có vị chua, chát, tính ấm; có tác dụng sáp trường chỉ tả, chỉ huyết, khu trùng. Vỏ thân và vỏ rễ có vị đắng, chát, tính ấm, có độc; có tác dụng sát trùng trừ sán.
Công dụng: Vỏ quả được dùng trị ỉa chảy và lỵ ra huyết, đái ra máu, băng huyết, bạch đới, thoát giang, đau bụng giun. Ngày dùng 15-30g dạng thuốc sắc, cũng thường phối hợp với các chất thơm.
Theo lương y Huyên Thảo, vỏ quả lựu được Đông y xếp vào nhóm có vị chua chát, tính ấm, vào 2 kinh đại tràng và thận. Có tác dụng sáp tràng chỉ tả (làm săn niêm mạc ruột để chống ỉa chảy), chỉ huyết (cầm máu), sát trùng, chỉ dương (chống ngứa).
Trong Đông y truyền thống thạch lựu bì thường dùng chữa kiết lỵ lâu ngày, đại tiện ra máu, lòi rom, hoạt dinh, băng lậu, đới hạ, đau bụng do giun, lở ngứa ngoài da.
Hiện tại, khi kết hợp Đông - Tây y trong điều trị, thạch lựu bì thường được sử dụng để chữa viêm kết tràng mạn tính, lỵ nhiễm khuẩn mạn tính, lỵ amip, xuất huyết đường tiêu hóa, xuất huyết tử cung...
Như vậy, đối chứng với công dụng của vị thuốc thạch lựu bì đã được y học cổ truyền và y học hiện đại chứng nhận, có thể thấy rằng bài thuốc nêu trên không phải không có cơ sở.
Tuy nhiên, sử dụng như thế nào và hiệu quả đến đâu vẫn cần được các chuyên gia nghiên cứu và chứng nhận.