Friday, September 30, 2016

Trị nám hiệu quả trong một tuần nhờ trái cà tím mua đâu cũng có

Một số loại rau củ có tác dụng trị nám da hiệu quả như dưa chuột, củ cải, chanh, cà tím... Trong đó, cà tím được đánh giá cao với tác dụng chăm sóc da tuyệt vời.

Cà tìm chứa vitamin B1, B12, sắt, kẽm, magie... tất cả những dưỡng chất này đều có lợi cho da, ngăn chặn tình trạng thâm nám, giúp da sáng đều màu, chống lại quá trình lão hóa, dưỡng trắng da tự nhiên. Công thức trị nám từ cà tím rất đơn giản, bạn không cần chuẩn bị nhiều nguyên liệu, chỉ cần vài lát cà tím mỗi ngày, bạn sẽ thấy hiệu quả bất ngờ sau một tuần sử dụng.

Công thức 1: Cà tím 

tri nam da 1 Cà tím giúp trị nám da và tan nhang hiệu quả

- Chuẩn bị một quả cà tím, nên chọn những quả tươi và không quá già, nhựa cà tím sẽ giúp làm giảm thâm nám nhanh chóng.

- Rửa mặt sạch bằng nước ấm, nước ấm giúp mở rộng nang lông, dưỡng chất sẽ dễ dàng thẩm thấu hơn.

- Cắt cà tím thành từng lát mỏng, chà xát nhẹ nhàng khắp da mặt trong khoảng 5 phút để nhựa cà tím thấm đều. Giữ tiếp trong khoảng 15 phút sau đó.

- Rửa sạch lại bằng nước mát. Áp dụng đều đặn mỗi ngày để đạt hiệu quả tốt nhất.

Công thức 2: Cà tím + sữa chua

tri nam da 2

- Cà tím rửa sạch, cắt thành từng miếng nhỏ, cho vào máy xay nhuyễn. Lọc lấy nước ép cà tím.

- Thêm 2 thìa sữa chua không đường, trộn đều thành hỗn hợp sền sệt.

- Rửa mặt sạch bằng nước ấm, sau đó massage nhẹ nhàng hỗn hợp khắp da mặt. Giữ khoảng 30 phút, sau đó rửa sạch lại. Áp dụng 3 lần/tuần để thấy hiệu quả bất ngờ.

Let's block ads! (Why?)

NÓNG RỰC Hoàng Thùy Linh và loạt ảnh SEXY không nội y

Giọng ca sinh năm 1988 tung hình ảnh mới giới thiệu phong cách thời trang hiện đại và không kém phần cá tính.

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Minh Tâm / Zing.vn

Let's block ads! (Why?)

Mai Phương Thúy - Tay chơi hàng hiệu 'tiền tấn' trong showbiz Việt

Mai Phương Thúy đang sở hữu những món đồ hàng hiệu đẳng cấp, xa hoa khiến ai cũng phải choáng và ghen tị.

Mai Phương Thúy là một trong những Hoa hậu giỏi giang, xinh đẹp và sành điệu trong showbiz Việt. Dù đã tuyên bố giải nghệ nhưng thỉnh thoảng cô vẫn xuất hiện tại những sự kiện tầm cỡ. Đương nhiên, Hoa hậu Việt Nam 2006 luôn nhận được sự quan tâm nhiệt tình của công chúng trong từng chi tiết nhỏ nhất.


Có thể thấy, ngoài trang phục đắt giá, Mai Phương Thúy rất yêu thích những chiếc túi hiệu Chanel, đồng hồ hiệu Patek Philipp, Hublo... đẳng cấp.

Let's block ads! (Why?)

Nhà khoa học Stephen Hawking kêu gọi chạy khỏi Trái đất

Nhà khoa học người Anh Stephen Hawking đã kêu gọi nhân loại chinh phục các hành tinh khác.

Nhà khoa học Stephen Hawking kêu gọi chạy khỏi Trái ĐấtNhà khoa học Stephen Hawking. Ảnh: AFP

"Tôi nghĩ rằng nhân loại không có tương lai nếu không đi vào không gian", nhà khoa học cho biết. Ông nêu suy nghĩ của mình trong cuốn sách "Làm thế nào để tạo ra một con tàu vũ trụ", The Guardian dẫn một đoạn trích từ tác phẩm này.

Theo ông Hawking, sự sống trên Trái đất ngày càng bị các nguy cơ đe dọa — nó có thể bị hủy diệt bởi thiên tai hoặc thảm họa do con người gây ra. Hawking coi các rủi ro chính cho con người là chiến tranh hạt nhân và virus biến đổi gen. Nhà khoa học cũng đã nêu ý kiến tương tự hồi tháng 1/2016.

Let's block ads! (Why?)

KHOA HỌC CHỨNG MINH: Hãy hôn... vợ mỗi sáng, bạn sẽ sống lâu hơn 5 năm

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng những cặp đôi nếu hôn nhau vào mỗi buổi sáng thường có chiều hướng sống lâu hơn những người không làm khoảng 5 năm.

hôn nhauHôn nhau mỗi buổi sáng giúp con người có thể sống thọ hơn. Ảnh minh họa: Weddingplanningindian

Theo tiến sĩ Arthur Sazbo, nhà tâm lý học người Đức, những người hay hôn bạn đời hoặc người yêu mỗi buổi sáng thường sẽ khởi đầu ngày mới với thái độ tích cực, tự tin và cảm thấy hạnh phúc. Điều này sẽ tác động tới hành vi và năng suất trong cả ngày.

Dựa vào những phát hiện của mình, tiến sĩ Arthur cho biết các cặp đôi hôn nhau mỗi buổi sáng sẽ sống thọ hơn 5 năm so với những cặp đôi không làm việc này.

Tại sao lại như vậy?

Theo chuyên gia người Đức, khi hôn nhau, cơ thể sẽ giải phóng nhiều oxytocin, hoóc-môn làm giảm căng thẳng. Các nghiên cứu trước đó đã cho thấy, căng thẳng và lo lắng có hại cho sức khỏe của con người.

Ngoài oxytocin, cơ thể còn sản sinh endorphins, chất dẫn truyền này sẽ tương tác với thụ quan trong não để giảm đau đớn, tạo cảm xúc tích cực và cải thiện tâm trạng.

Theo tiến sĩ Oni Fagboungbe, một nhà tâm lý học khác, mọi hành động liên quan tới quan hệ tình dục, gồm cả việc hôn nhau giúp giảm căng thẳng và khi căng thẳng không còn, tuổi thọ của con người sẽ lâu hơn. Những trường hợp đột tử và lão hóa đều liên quan tới căng thẳng.

"Khi căng thẳng ngày càng trầm trọng, nó có thể khiến trái tim của bạn đột ngột ngừng hoạt động và bạn sẽ ngã gục xuống. Nhưng khi có những hoạt động tình dục thường xuyên, cơ thể bạn sẽ giải phóng các hoóc-môn có ích, giúp bạn cảm thấy thoải mái", tiến sĩ Oni giải thích.

Nụ hôn không chỉ có tác dụng kéo dài sự sống mà còn ảnh hưởng toàn bộ cơ thể con người.

Các nghiên cứu cho thấy ngoài hiệu quả giúp thư giãn, nụ hôn còn như một bài thể dục khi giúp cơ thể đốt cháy 100 calo/giờ, nhờ đó góp phần vào việc giảm cân và điều hòa nhịp tim và huyết áp.

Ngoài ra, tiến sĩ người Đức còn cho hay, việc hôn nhau cũng tác động tổng thể tới phổi của con người. Sau khi hôn, phổi sẽ tiếp nhận lượng dưỡng khí trong lành mới, giúp ngăn các bệnh về phổi. Nhiều người chắc hẳn sẽ ngạc nhiên khi biết nụ hôn còn là phương pháp tự nhiên để chữa trị bệnh cảm thường xuất hiện vào mùa hè.

Let's block ads! (Why?)

Bắt được cá chép khổng lồ, nặng hơn người sau 90 phút vật lộn

Con cá chép bị bắt ở tỉnh Ratchaburi, Thái Lan nặng hơn 100kg, vượt xa con cá chép đạt kỷ lục thế giới trước đó.

Tim Webb, 57 tuổi, đến từ Anh, bắt được con cá chép Siamese nặng hơn 100kg tại khu hồ ở huyện Ban Pong, tỉnh Ratchaburi, Thái Lan, Express hôm 29/9 đưa tin. Cá chép Siamese là giống cá chép lớn nhất thế giới và thường xuất hiện tại các con sông ở châu Á.

Cá chép lớn nhất thế giới nặng hơn 1 tạ ở Thái LanCon cá chép lớn nhất thế giới nặng hơn 100kg. (Ảnh: BNPS)

Webb dùng bánh mỳ và cám gạo làm mồi nhử. Sau đó, ông vật lộn suốt 90 phút để đưa con cá lên bờ.

"Tôi biết đây là con cá đặc biệt ngay khi nó cắn câu. Tôi đã rất vất vả trong thời gian dài, giống như đang kéo một chiếc ô tô nhỏ vậy. Có những lúc tôi nghĩ tới việc đầu hàng nhưng cuối cùng tôi cũng kéo được nó lên bờ", Webb kể lại.

Kết quả cân đo cho thấy con cá nặng hơn 100kg, phá vỡ kỷ lục của con cá chép nặng gần 70kg do Brit Andy Harman bắt được ở Thái Lan hồi đầu năm nay. Webb rất vui mừng với chiến tích của mình và quyết định mua lại con cá từ chủ hồ để chuyển đến hồ cá của mình tại khu nghỉ dưỡng sinh thái Palm Tree Lagoon, tỉnh Ratchaburi. Ông phải nhờ 6 người trợ giúp mới nâng được con cá chép lên xe tải.

"Thật tuyệt vời khi có thể đưa nó tới hồ của tôi. Con cá khổng lồ có thể thu hút nhiều sự chú ý. Mọi người sẽ muốn tới đây và thử bắt nó", Webb nói.

Let's block ads! (Why?)

Quá trình 'tiến hóa' của váy xuyên thấu trên thảm đỏ

Váy xuyên thấu từ lâu đã trở thành “chiến thuật” gây sốc được nhiều ngôi sao nổi tiếng yêu thích. Và dưới đây là 10 nhân vật đình đám “dũng cảm” diện đi diện lại mốt "mặc như không" mà không "ngấy".

Nếu hỏi ai là người đẹp tiên phong trong phong cách xuyên thấu, câu trả lời chắc chắn là Marilyn Monroe. Sốc hơn, cô diện chiếc váy này trong dịp sinh nhật Tổng thống Kennedy tại Nhà Trắng, năm 1962. Nữ minh tinh hiểu váy xuyên thấu sẽ giúp cô tỏa sáng và thực sự, cô là người đẹp nổi bật nhất đêm đó. +10

Nếu hỏi ai là người đẹp tiên phong trong phong cách xuyên thấu, câu trả lời chắc chắn là Marilyn Monroe. Sốc hơn, cô diện chiếc váy này trong dịp sinh nhật Tổng thống Kennedy tại Nhà Trắng, năm 1962. Nữ minh tinh hiểu váy xuyên thấu sẽ giúp cô tỏa sáng và thực sự, cô là người đẹp nổi bật nhất đêm đó.

Tại Lễ trao giải MTV VMA 1998, cô em út trong bộ phim "Phép thuật" - nữ diễn viên Rose McGowan xuất hiện với chiếc váy hở đến mức không thể hở hơn. Chiếc váy được thiết kế bằng loại vải mỏng đến mức toàn bộ bầu ngực của cô đều được phơi bày. Thậm chí, đằng sau lưng còn không có nổi một mảnh vải che thân. +10

Tại Lễ trao giải MTV VMA 1998, cô em út trong bộ phim "Phép thuật" - nữ diễn viên Rose McGowan xuất hiện với chiếc váy hở đến mức không thể hở hơn. Chiếc váy được thiết kế bằng loại vải mỏng đến mức toàn bộ bầu ngực của cô đều được phơi bày. Thậm chí, đằng sau lưng còn không có nổi một mảnh vải che thân.

Kim Kardashian đích thị là fan hâm mộ trung thành của phong cách xuyên thấu. Hở trên mạng xã hội, hở trên mặt báo chưa bao giờ là đủ với “nữ hoàng thị phi”. Kim tận dụng mọi cơ hội trên thảm đỏ để phô diễn vòng 3 căng tròn và vòng 2 nảy nở bằng những chiếc váy xuyên thấu tin như chiếc váy trắng tại đêm Met gala 2015, Show Lanvin 2015 hay mới đây nhất là chiếc váy lưới tại show Balmain trong Tuần lễ thời trang Paris. +10

Kim Kardashian đích thị là fan hâm mộ trung thành của phong cách xuyên thấu. Hở trên mạng xã hội, hở trên mặt báo chưa bao giờ là đủ với “nữ hoàng thị phi”. Kim tận dụng mọi cơ hội trên thảm đỏ để phô diễn vòng 3 căng tròn và vòng 2 nảy nở bằng những chiếc váy xuyên thấu tin như chiếc váy trắng tại đêm Met gala 2015, Show Lanvin 2015 hay mới đây nhất là chiếc váy lưới tại show Balmain trong Tuần lễ thời trang Paris.

Nữ ca sĩ với thân hình bốc lửa Jennifer Lopez tôn sùng váy xuyên thấu. Nữ ca sĩ diện nó ở khắp các chương trình lớn nhỏ mà mình tham gia. Tuy nhiên, không thể phủ nhận giám khảo “American Idol” hiếm khi mắc lỗi với trang phục này. Cô luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi xuất hiện "xuyên thấu" trên thảm đỏ. +10

Nữ ca sĩ với thân hình bốc lửa Jennifer Lopez tôn sùng váy xuyên thấu. Nữ ca sĩ diện nó ở khắp các chương trình lớn nhỏ mà mình tham gia. Tuy nhiên, không thể phủ nhận giám khảo “American Idol” hiếm khi mắc lỗi với trang phục này. Cô luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi xuất hiện "xuyên thấu" trên thảm đỏ.

Năm 2014, người mẫu Amber Rose khiến tất cả những ai có mặt trên thảm đỏ MTV VMA 2014 đều phải đỏ mặt vì trang phục hở bạo đến khó tin của mình. Thực tế, bộ trang phục này chẳng có tí vải nào. Nó chỉ là tập hợp những sợi dây kim loại long lanh được “treo” lên người của người đẹp. +10

Năm 2014, người mẫu Amber Rose khiến tất cả những ai có mặt trên thảm đỏ MTV VMA 2014 đều phải đỏ mặt vì trang phục hở bạo đến khó tin của mình. Thực tế, bộ trang phục này chẳng có tí vải nào. Nó chỉ là tập hợp những sợi dây kim loại long lanh được “treo” lên người của người đẹp.

Rihanna là tín đồ trung thành của phong cách váy xuyên thấu. Nữ ca sĩ áp dụng phong cách nay từ thảm đỏ, sân khấu cho đến street style. Thậm chí, chính Rihanna là người có công khiến cho phong cách này "nóng" trở lại với chiếc váy gần như nude 100% tại Lễ trao giải thời trang CFDA 2014. +10

Rihanna là tín đồ trung thành của phong cách váy xuyên thấu. Nữ ca sĩ áp dụng phong cách nay từ thảm đỏ, sân khấu cho đến street style. Thậm chí, chính Rihanna là người có công khiến cho phong cách này "nóng" trở lại với chiếc váy gần như nude 100% tại Lễ trao giải thời trang CFDA 2014.

Với cô công chúa nổi loạn Miley Cyrus thì chẳng có gì lạ khi phong cách xuyên thấu rơi vào tầm ngắm của cô. Nếu 3 năm trước, tại Lễ hội âm nhạc iHeartRadio 2013, Miley chỉ diện đúng một chiếc áo lưới mỏng manh lồ lộ miếng dán ngực đen kém duyên. Thì tại Lễ trao giải VMAs 2015, Miley còn chẳng thèm mặc áo mà chỉ che thân mình bằng 2 dây đai mỏng manh màu bạc. +10

Với cô công chúa nổi loạn Miley Cyrus thì chẳng có gì lạ khi phong cách xuyên thấu rơi vào tầm ngắm của cô. Nếu 3 năm trước, tại Lễ hội âm nhạc iHeartRadio 2013, Miley chỉ diện đúng một chiếc áo lưới mỏng manh lồ lộ miếng dán ngực đen kém duyên. Thì tại Lễ trao giải VMAs 2015, Miley còn chẳng thèm mặc áo mà chỉ che thân mình bằng 2 dây đai mỏng manh màu bạc.

Queen Bey cũng là một ngôi sao nữ yêu thích phong cách xuyên thấu. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, những chiếc váy xuyên thấy của giọng ca “Single Lady” đẹp quá xuất sắc. Từ chiếc váy hoa trên thảm đỏ Met Gala 2015 đến chiếc váy đính cườm, cổ lông tại Lễ trao giải VMAS 2016, Beyoncé đều khiến fan hâm mộ không tiếc lời khen ngợi. +10

Queen Bey cũng là một ngôi sao nữ yêu thích phong cách xuyên thấu. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, những chiếc váy xuyên thấy của giọng ca “Single Lady” đẹp quá xuất sắc. Từ chiếc váy hoa trên thảm đỏ Met Gala 2015 đến chiếc váy đính cườm, cổ lông tại Lễ trao giải VMAS 2016, Beyoncé đều khiến fan hâm mộ không tiếc lời khen ngợi.

Sở hữu thân hình quyến rũ, nên Jennifer Lawrence chẳng ngại khoe trên thảm đỏ Oscar 2016 với thiết kế váy xuyên thấu ren đen quyến rũ. +10

Sở hữu thân hình quyến rũ, nên Jennifer Lawrence chẳng ngại khoe trên thảm đỏ Oscar 2016 với thiết kế váy xuyên thấu ren đen quyến rũ.

Sở hữu phong cách táo bạo khó ai sánh bằng, Lady Gaga khó lòng mà bỏ qua thời trang xuyên thấu. Không chỉ được phóng viên chụp hình trong những bộ đồ mặc như không, nữ ca sĩ còn không ngần ngại tự tay đăng lên mạng những bức hình bản thân trong thiết kế hở bạo. +10

Sở hữu phong cách táo bạo khó ai sánh bằng, Lady Gaga khó lòng mà bỏ qua thời trang xuyên thấu. Không chỉ được phóng viên chụp hình trong những bộ đồ mặc như không, nữ ca sĩ còn không ngần ngại tự tay đăng lên mạng những bức hình bản thân trong thiết kế hở bạo.

Mọi thông tin góp ý và chia sẻ cho CHUYÊN MỤC và BÀI VIẾT , xin quý độc giả vui lòng gửi về hòm thư banbientap@tintuc.vn

Let's block ads! (Why?)

Những bộ ảnh nóng – Phần 374

[unable to retrieve full-text content]

Ngắm những bộ ảnh nóng, những cô gái đẹp xuất hiện mỗi ngày trên TamDiem.  

Tình yêu thầm lặng với anh bác sĩ tài giỏi

Tôi là người phụ nữ tuổi cuối băm, chẳng còn trẻ trung gì nhưng cũng chưa già lắm, chẳng khỏe mà cũng không bệnh, chỉ trung bình, là người bình thường thôi. Tôi yêu bản thân và sống tích cực, lạc quan, giữ vóc dáng và nhan sắc trung bình của mình cho tốt. Tôi đã làm gì với trái tim mình? Tôi để cho tim mình lạc lối và tự trôi, có lỗi với bản thân mình và với ai đó. Tôi quen bác sĩ mổ cho con trai qua bạn thân. Sau khi con mổ xong, vì biết còn mổ để lấy que inox ra, tôi đã chủ động nhắn tin rủ bác sĩ đi uống cà phê, những tin nhắn qua lại. Khi gặp uống cà phê lần đầu, sau một hồi anh đã ôm tôi và hôn nhẹ vội vàng lên má tôi. Người đàn bà tuổi cuối băm có con lai, làm việc cho người nước ngoài, có con với chồng Tây, thôi chồng, từ nhỏ tới lớn chỉ biết yêu đơn phương con trai Việt Nam, giờ lại được một anh tiến sĩ là bác sĩ giỏi ở một bệnh viện lớn ở Việt Nam hôn như vậy nên tôi xao xuyến, xúc động, cảm giác như được sống lại những năm tháng lãng mạn đã mất. Tôi đã nhớ thương anh chỉ vì một nụ hôn như vậy.

Tôi là người sống thoáng, rất vô tư và chân thật, tôi nhớ anh và tôi nói anh nghe, đàn ông tôi không biết đủ rõ, nhưng có lẽ khi một người phụ nữ cũng mặn mà, có tí nhan sắc thích mình, thì anh bác sĩ cũng cuốn theo, và chúng tôi đã quấn vào nhau dù anh có vợ và con cái. Nhưng chúng tôi hiểu và tôn trọng, tôi không làm gì ảnh hưởng đến công việc và gia đình anh, tôi chỉ mong được anh dành cho những giây phút rảnh roi hiếm hoi sau công việc và gia đình mình, tôi chẳng đòi hỏi gì thêm ở anh. Được quen người giỏi giang, được người đó trao lại tình cảm là quá đủ với tôi rồi.

Sao tôi lại yêu anh đến vậy, bất chấp thân phận và chỉ lén lút với anh? Anh là một người tử tế, nói chuyện tử tế với bệnh nhân, với bất kỳ ai, anh có giọng nói trầm và ấm, bàn tay anh ấm áp và biết làm gì cho tim tôi xao xuyến. Anh có những cử chỉ mà chỉ làm cho tim tôi điêu đứng. Anh hành động như tôi là em gái nhỏ, là người yêu bé bỏng. Tôi rất yêu điều đó ở anh. Đôi vai anh rộng và chắc, ấm áp và mát mẻ, tôi cảm thấy an tâm khi tựa vào vai anh ngủ. Vậy là đủ rồi! Anh giỏi giang và tôn trọng gia đình, anh là bác sĩ mổ giỏi nhất bệnh viện và nổi tiếng trong ngành. Anh có nụ cười đôn hậu, nồng ấm, dù anh không đẹp trai nhưng trong mắt tôi anh thật đẹp, thật dễ thương. Vì anh bận, vì anh có gia đình nên không có đủ thời gian cho tôi. Tôi cũng ước ao nhưng phải hiểu cho anh, anh luôn trả lời khi tôi cần, vậy là đủ rồi, tôi không đòi hỏi gì thêm.

Tôi nói nhớ anh nhiều, anh cũng nói nhớ tôi. Anh hy vọng sẽ là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời tôi. Anh 54 tuổi, có gia đình, còn tôi 39 tuổi và ly dị chồng. Tôi không thể hứa sẽ yêu anh và quan hệ với anh đến cuối cuộc đời vì trái tim tôi hay lạc lối. Có thể vài tháng sau trái tim tôi không đập cho anh nữa nhưng tôi biết anh có vị trí rất đặc biệt trong tim tôi. Anh sẽ ở đó bây giờ và mãi mãi, dù cho sau này anh có cư xử khác thì tôi vẫn yêu anh và nhìn hình ảnh anh rất đẹp.

Không gì có thể làm phai mờ hình ảnh đẹp của anh trong lòng tôi. Cảm xúc luôn nhất thời, trái tim có những nhịp đập khác nhau hay lỗi nhịp thì tôi không mong mãi mãi được anh yêu nhưng tôi yêu anh và mãi yêu. Dù sau này tôi yêu người khác vẫn còn chỗ để yêu hình ảnh đẹp của anh. Viết sau 3 tuần hẹn hò với anh và nhung nhớ anh nhiều.

Thụy Anh

Let's block ads! (Why?)

Những bộ ảnh nóng – Phần 373

[unable to retrieve full-text content]

Ngắm những bộ ảnh nóng, những cô gái đẹp xuất hiện mỗi ngày trên TamDiem.

Chuẩn bị cưới tôi phát hiện bí mật về sự phản bội của anh

Chúng tôi đã có một mối tình 6 năm với bao nhiêu kỷ niệm, vui buồn đều có nhưng cả 2 cùng nhau trải qua tất cả để được ở bên nhau cho đến ngày hôm nay. Tình yêu của chúng tôi chớm nở từ thời học trò, trải qua những năm tháng trên giảng đường đại học để rồi giờ đây, khi 2 đứa dự định cuối năm sẽ tổ chức đám cưới thì tôi biết được chuyện có nằm mơ cũng không ngờ được. Anh và tôi bằng tuổi nhau, anh không phải là mẫu người lãng mạn, thậm chí khô khan nhưng sống thực tế. Anh có thể mua cho tôi món quà hay thứ gì anh bắt gặp khi đi đâu đó mà thấy hay ho dù nó chẳng phải dịp gì, bù lại có khi vào những ngày lễ anh lại quên hoặc chẳng mấy bận tâm.

Khi mới yêu anh tôi cũng thấy khó chịu và phần nào tủi thân, nhưng dần dần tôi quen với điều đó và thấy nó thật bình thường. Hết cấp 3 tôi lên Hà Nội học đại học, anh thi trượt, không quyết định ôn thi lại mà đi học nghề. Khi mới biết chuyện 2 đứa, gia đình tôi có phần không thuận ý, rồi lâu dần cũng xuôi xuôi khi thấy 2 đứa gắn bó với nhau suốt một thời gian dài như vậy. Cả nhà anh và tôi đều đã biết chuyện, gia đình anh rất quý tôi, chỉ còn thiếu nước người lớn nói chuyện nữa là xong.

Mới đây, mọi niềm mong chờ của tôi về một đám cưới hạnh phúc đã bị anh đạp đổ. Khi tình yêu của chúng tôi đang ở năm thứ 3, anh có quen và yêu cô bé học lớp 12, hai người qua lại với nhau khoảng mấy tháng, anh còn thường xuyên đưa đón cô bé đó đi học, có rất nhiều người biết chuyện mà tôi không hề hay biết gì. Một phần vì tôi ở xa, phần vì tôi luôn tin tưởng anh, chưa bao giờ có suy nghĩ anh sẽ lừa dối tôi. Thời gian đó, mọi cư xử của anh với tôi rất bình thường. Gần đây tôi mới nghe được chuyện này, khi sự lừa dối của anh đã xảy ra cách đây hơn 2 năm. Tôi thật sự rất sốc. Vì quá tin tưởng anh nên tôi càng tự làm đau chính mình. Niềm tin trong tôi dành cho anh đổ vỡ. Anh thừa nhận tất cả, nói có thích nhưng chưa hề yêu, chưa làm gì quá đáng. Anh biết sai nên đã tự dừng lại để sửa sai. Anh nói đó là lần duy nhất anh có lỗi với tôi và xin tôi tha thứ, không muốn mất tôi.

Tôi nhớ lại vào thời gian đó, có lần đọc được tin nhắn tình cảm ở máy anh, anh bảo bạn mượn máy nhắn tin cho người yêu ấy mà. Vì quá tin tưởng anh nên tôi không mảy may nghi ngờ gì, giờ nghĩ lại thấy mình thật ngu ngốc. Anh bảo khi đó không dám thừa nhận vì sợ tôi bỏ, sợ tôi không tha thứ. Anh biết sai nên đã tự mình dừng lại. Tôi khóc lóc, trách móc anh sao nỡ đối xử như vậy. Nếu mọi chuyện đang ở hiện tại có lẽ đã dễ dàng cho tôi hơn, giờ đã qua rồi, tôi bới lại không được mà bỏ qua cũng chẳng xong. Tôi chặn điện thoại, cắt liên lạc với anh gần 2 tuần. Anh xuống tìm nhưng tôi tránh không gặp. Rồi tất cả vỡ òa khi anh dùng số lạ gọi cho tôi. Nghe thấy giọng anh tôi toan tắt máy thì anh xin tôi để nói chuyện. Anh khóc, yêu anh bao lâu nay tôi từng thấy anh đỏ mắt nhưng chưa bao giờ thấy anh khóc thành tiếng như vậy. Tôi xót.

Mọi sự cương quyết của tôi bị đánh gục ngay giây phút đó. Tôi quyết định gặp anh để nói chuyện cho rõ ràng. Cái gì đến cũng đến, tôi biết gặp anh mình sẽ mềm lòng nên đã cố tránh nhưng vì còn yêu nên lại đồng ý gặp. Tôi tha thứ và cho anh cơ hội nhưng đó sẽ là lần duy nhất trong đời. Mọi thứ không dễ dàng như tôi nghĩ, dù đã đồng ý tha thứ nhưng tôi không sao quên được chuyện anh từng lừa dối mình. Tôi không còn tin tưởng anh như trước, chuyện anh với cô bé kia như ám ảnh, nhất là khi cô bé kia lại là người tôi biết. Tôi phải làm sao bây giờ? Có nên tiếp tục mối tình này không? Liệu anh có lừa dối tôi lần nữa? Tôi rất lo sợ về điều đó. Giờ đang đứng trước quyết định cưới xin vì 2 gia đình đều đang giục, tôi phải làm sao đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên.

Dung

Let's block ads! (Why?)

7 ngày ở cùng du học sinh Mỹ, 6 lần phụ huynh Trung Quốc phải tâm phục khẩu phục

Khi con gái tôi đang học Trung học cơ sở, trường của cháu tổ chức chương trình giao lưu trao đổi du học sinh. Năm nay nhà tôi có một du học sinh người Mỹ đến ở. Chỉ tiếp xúc với cô bé trong vẻn vẹn 7 ngày nhưng chúng tôi đã phải kinh ngạc tới 6 lần.

Lần thứ nhất

Lần đầu tiên nhìn thấy cô bé, cảm nhận của tôi là cô bé cao hơn con gái tôi một cái đầu, thân người hơi gầy, da trắng, nét mặt nở nụ cười thân thiện khiến tôi vô cùng ấn tượng.

Bữa sáng ngày đầu tiên, tôi chuẩn bị bánh bao Dương Châu và hoành thánh. Bọn trẻ ăn rất ngon miệng, cô bé cũng dùng đũa ăn, nói: “Nhập gia tùy tục, cháu muốn học văn hóa bản địa”. Khi bữa ăn sắp kết thúc, cô bé nói với tôi: “Đây là bữa ăn sáng ngon nhất từ trước tới nay của cháu, cháu vô cùng cám ơn cô”.

Cô bé thật biết cách khen ngợi người khác, đó là lần đầu tiên khiến tôi kinh ngạc. Tôi nấu cơm cho con gái mười mấy năm, vậy mà trước nay chưa bao giờ được nghe con gái nói lời khen ngợi động viên mẹ.

Cảm giác được người khác khen ngợi thật tuyệt vời, trong thoáng chốc khoảng cách giữa tôi và cô bé bỗng ngắn lại, khiến có cảm giác thật gần gũi.

 
Lần thứ hai

Buổi tối, tôi làm món sườn xào chua ngọt, trứng sốt cà chua, và món thứ ba là canh. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ. Khi ăn xong, hai đứa trẻ ngồi trò chuyện, còn tôi thì chuẩn bị thu dọn bàn ăn. Cô bé vội vàng đứng dậy nói “Can I help you?” với vẻ mặt rất chân thành. Đây là lần thứ hai cháu khiến tôi kinh ngạc, tôi liền nói: “Không cần đâu, các con cứ nói chuyện đi”.

Con gái thấy tôi bận bịu mười mấy năm có lẽ cũng thành thói quen rồi. Nhưng cô bé người Mỹ lại biết vì người khác mà suy nghĩ, nhất thời phản ứng ra bản năng của mình, dáng vẻ trông thật tự nhiên.

Lần thứ ba

Ngày thứ hai, mọi người gần gũi và thân thiết hơn. Tôi nhìn thấy hộ chiếu của cô bé đã cũ, bèn hiếu kỳ hỏi cô bé: “Cháu đã đi qua những nước nào rồi?” Câu trả lời của cô bé khiến cho tôi lần thứ ba phải kinh ngạc: “Đây là cuốn hộ chiếu thứ ba của cháu, cháu đi qua khoảng hơn 30 quốc gia rồi”. Nhìn thấy nét mặt ngạc nhiên của tôi, cô bé giải thích: “Trường của cháu thường tổ chức cho học sinh du học vào những ngày nghỉ. Đây là lần đầu tiên cháu tới Trung Quốc, chủ yếu đi Thượng Hải, Bắc Kinh, Nam Kinh và Tây An.”

Bốn thành phố này được phụ huynh và nhà trường chọn lựa cẩn thận, về cơ bản là đại diện cho quá khứ và hiện tại của Trung Quốc. Tôi thầm ngưỡng mộ cô bé và hỏi: “Đi nhiều như thế, vậy thời gian đâu mà học tập?” Con cái chúng tôi phải tranh thủ kỳ nghỉ hè để vùi đầu vào các lớp học phụ đạo, nào là toán, nào là ngoại ngữ, nào là… Cô bé nhìn con gái tôi, tỏ vẻ ghen tỵ: “Bình thường bài vở của chúng cháu rất nhiều, mỗi ngày về sẽ phải học tầm 5 giờ đồng hồ.” 5 giờ đồng hồ? Nó khiến cho người giúp việc nhà tôi sợ hãi tới mức tròn mắt.

Tôi hiểu rõ hoàn cảnh bên Mỹ, bố đi làm, mẹ ở nhà chăm sóc gia đình chứ không đi làm. Nhưng cô bé nói rằng mẹ ở nhà rất vất vả, phải phụ trách cuộc sống hàng ngày trong gia đình, cắt cỏ, lau rửa bể bơi, thường ngày lại phải bảo dưỡng và vệ sinh ô tô; anh trai thì phụ trách rửa bát và phụ giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, còn cô bé thì có nhiệm vụ chăm sóc 2 con chó và 3 con mèo ở nhà, cho chúng ăn và tắm rửa, mỗi thành viên trong gia đình đều có nhiệm vụ rõ ràng.

Còn gia đình chúng tôi: Bố và mẹ đều đi làm, hơn nữa mẹ còn phải phụ trách cuộc sống thường ngày cho gia đình. Còn hai đứa con thì chỉ có học và học, ngoài ra không lo việc gì khác.

Đối với trách nhiệm và nghĩa vụ trong gia đình thì văn hóa của hai nước khác nhau quá nhiều.

Lần thứ tư

Lần thứ tư kinh ngạc là khi tôi nghe hai đứa trẻ nói chuyện với nhau. Con gái tôi hỏi cô bé: “Bạn gặp chuyện sợ hãi nhất là khi nào?” Cô bé kể, đó là vào một lần nghỉ hè, năm đó có mấy gia đình tổ chức đưa cô bé và các bạn học (lúc đó mới hơn 10 tuổi) vào rừng nguyên sinh, không có nước, không có lương thực, không có giường và cũng chẳng có lều, hẹn cô bé và các bạn một tuần sau sẽ vào đón. Đó là khoảng thời gian cô bé đó sợ hãi nhất, cũng là bị kích động nhất.

Cô bé nói: “Vì để không bị chết đói, mọi người phải bắt cả chuột để ăn, mục đích của các bậc cha mẹ là rèn luyện bản năng sinh tồn cho con cái mình.”

Lần thứ năm

Lần kinh ngạc thứ năm là vào bữa cơm tối cuối cùng. Cô bé chuẩn bị rời khỏi Bắc Kinh, vì thế chúng tôi đưa cô bé tới khu vực cầu Sư Tử sầm uất để thưởng thức các món đặc sản nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Chúng tôi chọn quán “Gà tần vây cá” nổi tiếng ở đó, quán này từng được giải vàng cuộc thi nấu ăn ngon. Khi biết món ăn có vây cá, cô bé đã kiên quyết từ chối: “Cháu không thể nào chấp nhận món ăn này được, động vật cần được bảo vệ!” Lúc đó tôi vô cùng xấu hổ, bất giác thấy rất kính phục và ngưỡng mộ cô bé bằng tuổi con gái mình.

Lần thứ sáu

Sau bữa tối, mấy đứa trẻ hẹn nhau đi chơi trò chơi điện tử ở khu vui chơi gần đó. Ngoài cô bé và con gái tôi, chúng tôi còn mời hai người bạn của con gái tôi nữa. Sau khi chơi xong, con gái tôi miệng không ngừng nói với tôi: “Mẹ, cô bạn ấy thật lợi hại, sau khi vào khu vui chơi, 2 người bạn của con thì lập tức đi tìm trò chơi, thích trò gì thì chơi trò đó, còn bạn ấy thì không chơi ngay mà kéo con đi quan sát một vòng xem có điều gì cần lưu ý không. Sau khi quan sát cẩn thận và hướng dẫn cho chúng con xong, bạn ấy mới tự đi tìm trò chơi mình thích.”

Lại thêm một lần nữa kinh ngạc, thật sự là khiến tôi quá kinh ngạc, một cô bé mới từng này tuổi đầu đã nhìn xa trông rộng, bất kể lúc nào, làm sự việc gì cũng suy nghĩ cẩn thận, thật quá đáng nể.

Kết luận:

Chúng ta đã dạy con cái như thế nào? Quá chăm sóc, quá bao bọc, can dự quá nhiều tới cuộc sống của con, bảo vệ quá mức cho con cái và rồi dẫn tới con cái chúng ta yếu đuối, thiếu phát huy năng lực bản thân. Một kiểu giáo dục rập khuôn, làm cho con cái chúng ta mất đi sinh lực, hạn chế sự phát triển. Tự nhiên là thiên tính của con trẻ, và tự do là bản năng của con trẻ. Bóp nghẹt thiên tính và bản năng của con cái mình chính là bóp nghẹt sự vận động và động lực, sự trưởng thành của chúng. Với nền giáo dục của chúng ta hiện nay, liệu có thể bồi dưỡng ra nhân tài không? Trước những thử thách của cuộc sống, thế hệ trẻ có thể tự tin lạc quan mà bước từng bước vững chãi?

Minh Vũ biên dịch / ĐKN

Let's block ads! (Why?)

Lời Từ Biệt Của Obama Trước Liên Hiệp Quốc

 

Đây là toàn văn lời từ biệt (đoạn cuối) bài phát biểu của Obama với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ trước đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, kết thúc nhiệm kỳ 8 năm của mình. Mình thích tầm nhìn và triết lý trong đoạn cuối này nên dịch ra đây cho mọi người cùng tham khảo.

Link toàn văn: http://time.com/4501910/president-obama-united-nations-speech-transcript/


Tôi muốn kết luận lại bài diễn văn của mình bằng cách nói rằng tôi thừa nhận lịch sử đang kể một câu chuyện rất khác câu chuyện tôi nói ngày hôm nay. Chúng ta đã chọn một cái nhìn lịch sử đen tối hơn và đầy hoài nghi hơn. Con người thường hay bị động viên bởi lòng tham và quyền lực. Trong phần lớn lịch sử loài người, các cường quốc thường hay bắt nạt những quốc gia nhỏ bé hơn. Các bộ tộc và nhóm sắc tộc thường cảm thấy thoải mái định danh bản thân bằng những gì họ căm ghét thay vì bằng những ý tưởng kết nối chúng ta lại với nhau.

Lần này qua lần khác, nhân loại đã tin rằng thời kỳ khai sáng đã đến để rồi rốt cuộc chúng ta lại lặp đi lặp lại vùng tuần hoàn của xung đột và đau khổ. Có lẽ đó chính là số phận của loài người. Chúng ta phải nhờ rằng lựa chọn của từng cá nhân cụ thể đã dẫn đến những cuộc thế chiến. Nhưng chúng ta cũng phải nhờ rằng cũng chính lựa chọn của cá nhân đã tạo nên Liên Hiệp Quốc, để đảm bảo rằng những cuộc thế chiến không bao giờ lặp lại nữa. Mỗi chúng ta như những người thủ lĩnh, mỗi quốc gia có thể chọn từ bỏ những kẻ luôn muốn lợi dụng cái tâm xấu xa của chúng ta và đồng hành với những ai luôn tin vào sự tốt đẹp của chúng ta. Vì loài người đã chứng minh rằng họ có thể chọn lựa một lịch sử tốt đẹp hơn.

Ngồi trong ngục tối lao tù, chàng thanh niên trẻ tuổi Martin Luther King, Jr đã viết rằng, “sự tiến hoá của con người chưa bao giờ lăn trên bánh xe của hiển nhiên cả; sự tiến hoá đến từ những nỗ lực không mệt mỏi của loài người với quyết tâm có thể kiến tạo như một cộng sự với Chúa trời.” Trong suốt 8 năm qua, trên mỗi hành trình đi đến đất nước của các bạn, tôi đã chứng kiến tinh thần đó từ những thanh niên, những người được giáo dục tốt hơn, khoan dung hơn, cởi mở hơn, đa dạng hơn, và sáng tạo hơn thế hệ của chúng ta. Họ là những người thấu hiểu và cảm thông với đồng loại hơn những thế hệ trước. Và, đúng, vài tố chất đó đến từ sự lý tưởng của tuổi trẻ. Nhưng nó cũng là kết quả của việc người trẻ tuổi có khả năng tiếp cận với những nguồn thông tin về con người và nơi chốn khác – một sự thấu hiểu chưa từng có trong lịch sử loài người rằng tương lai của họ gắn liền với vận mệnh của những con người khác bên bờ kia của trái đất.

Tôi nghĩ đến hàng ngàn nhân viên y tế từ khắp nơi trên trái đất này đã tình nguyện chiến đấu chống lại căn bệnh Ebola. Tôi nhớ đến những nhà khởi nghiệp trẻ tuổi đang cố gắng gầy dựng cơ nghiệp ở Cuba. Tôi cũng nhớ đến những nghị sĩ mà chỉ vài năm trước thôi còn là các tù nhân chính trị tại Myanmar. Tôi nghĩ về những nữ sinh đã dám chống lại sự căm ghét và bạo lực để được đến trường ở Afghanistan; và cả những sinh viên đại học thiết kế nên những chương trình online nhằm chống lại sự cực đoan của những tổ chức như ISIL. Tôi được tiếp sức từ những người Mỹ trẻ tuổi – những nhà khởi nghiệp, nhà hoạt động, binh sĩ, công dân mới – những người đang xây dựng lại đất nước của chúng tôi một lần nữa. Họ là những người không bị trói buộc bởi khuôn mẫu và thói quen cũ, và sẵn sàng với không chỉ cái hiện tại, mà còn với những gì sẽ đến trong tương lai.

Gia đình của tôi được tạo dựng từ da thịt, huyết thống, truyền thống, văn hoá và đức tin từ rất nhiều nơi trên thế giới. Nó cũng giống như việc nước Mỹ được xây dựng từ mọi sắc dân trên quả đất này. Suốt cuộc đời của tôi, ở đất nước này, và với tư cách Tổng thống, tôi học được rằng đâu cần phải định danh cái tôi của chúng ta bằng cách đè nén những người xung quanh, mà chúng ta có thể định danh nó bằng việc nâng đỡ đồng loại. Cái tôi của chúng ta không cần phải được định danh bằng việc chống lại người khác, mà có thể chỉ bằng niềm tin vào tự do, vào bình đẳng, vào công lý, vào công bằng. 

Và việc tôi nâng niu những nguyên tắc phổ quát này không làm suy yếu lòng tự tôn của tôi, hay tình yêu của tôi với nước Mỹ – trái lại, nó làm cho những điều đó mạnh mẽ thêm. Niềm tin của tôi rằng những lý tưởng đó tồn tại khắp mọi nơi không làm suy yếu cam kết của tôi là phải giúp đỡ những người có chủng tộc giống tôi, hoặc đức tin giống tôi, hoặc tôn thờ lá cờ của tôi. Trái lại, đức tin vào những nguyên tắc này còn ép buộc tôi phải mở rộng giới hạn của đạo đức bản thân và giúp tôi nhận ra rằng để có thể phục vụ đồng bào tôi tốt hơn, để có thể chăm sóc cho con gái tôi, thì tôi phải đảm bảo rằng hành động của mình cũng phải là tốt nhất cho mọi người, cho mọi đứa trẻ, cho cả con cháu của các bạn.

Đây là điều tôi hằng tin tưởng: rằng tất cả chúng ta đều có thể là một cộng sự của Chúa trời. Và sự lãnh đạo của chúng ta, chính phủ của chúng ta, và Liên Hiệp Quốc cần phải phản ánh được sự thật không thể chối bỏ này.

Xin cảm ơn rất nhiều.

LÊ NGUYỄN DUY HẬU
Nhà Báo Tự Do    

Let's block ads! (Why?)

Gạt tàn trong nhà vệ sinh máy bay có tác dụng gì?

Phòng vệ sinh trên máy bay có một chiếc gạt tàn để sẵn dù theo quy định không được hút thuốc trên máy bay, tại sao lại như vậy?

Rất đơn giản, người ta làm vậy là để đề phóng những 'con nghiện' thuốc lá không kiềm chế được bản thân phải vào toa-lét dấm dúi giải quyết cơn thèm.

Gạt tàn trong nhà vệ sinh máy bay có tác dụng gì?Luôn có một chiếc gạt tàn trong nhà vệ sinh trên máy bay

Nếu trường hợp đó xảy ra, vẫn tốt hơn là chuẩn bị cho họ một chiếc gạt tàn thay vì để xảy ra trường hợp ai đó tiện tay bỏ tàn thuốc vào thùng rác, một vụ hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Vì vậy, đối với tất cả chuyến bay của các hãng hàng không Mỹ, Cục Hàng không liên bang đều yêu cầu phải chuẩn bị gạt tàn trong phòng vệ sinh của máy bay và mỗi chiếc gạt tàn bị vỡ phải được thay thế trong ba ngày.

Thoạt thì có vẻ như đây là một việc làm hơi thừa và cẩn thận quá mức nhưng vào năm 1973, 123 hành khách trên chuyến bay từ Rio de Janeiro tới Paris đã thiệt mạng sau khi cabin của chiếc Boeing 707 bốc cháy mà nguyên nhân chỉ do một điếu thuốc được vứt trong thùng rác của nhà vệ sinh.

Let's block ads! (Why?)

Những mẹo cực nhỏ để có bức ảnh chất phát ngất đăng Facebook

Bạn có bao giờ băn khoăn vì sao cô bạn thường xuyên có được hình ảnh "chất phát ngất" để khoe mà mình thì dù có nỗ lực chụp hàng trăm tấm mà vẫn không có tấm nào ưng ý?

Cô bạn đó chắc hẳn cũng có "nhiều năm kinh nghiệm" chụp cho tràn bộ nhớ điện thoại mới đúc rút ra được những "bí kíp" để có được bức ảnh thật "ảo" nhận được hàng trăm trượt "like" (thích) và "comment" (bình luận) trên trang cá nhân.

Hãy nhanh chóng "bỏ túi" những bí quyết này để có được bức ảnh đẹp mỹ mãn nhé!

Mẹo 1

Mỗi người đều có một góc mặt đẹp tuy nhiên theo các nhiếp ảnh gia và nghiên cứu khoa học thì phần mặt bên trái trông hấp dẫn nhất.

10 bước để có bức ảnh đăng facebook chất phát ngất

Mẹo 2

Đừng bao giờ đừng gần ống kính nhất khi chụp ảnh tập thể nếu không trông cơ thể của bạn trông rất mất cân đối. Thay vào đó, hãy đứng ngang hàng với những người khác.

10 bước để có bức ảnh đăng facebook chất phát ngất

Mẹo 3

Chụp góc hất từ dưới lên trên sẽ giúp cơ thể bạn trông dài hơn và mảnh mai hơn.

10 bước để có bức ảnh đăng facebook chất phát ngất

Mẹo 4

Hơi nghiêng mặt về phía ống kính sẽ giúp gương mặt trông thon gọn hơn chụp chính giữa mặt.

10 bước để có bức ảnh đăng facebook chất phát ngất

Mẹo 5

Khi ngồi tạo dáng trên ghế nên chụp từ cao xuống để cơ thể trông thanh thoát hơn, đồng thời hơi nghiêng mặt về phía ống kính để tạo góc hàm rõ ràng.

10 bước để có bức ảnh đăng facebook chất phát ngất

Mẹo 6

Khi chụp một mình, bạn nên cắt bớt ảnh sao cho cơ thể gần tràn đầy khung. Kỹ thuật này sẽ tạo ảo giác thân hình dài hơn.

10 bước để có bức ảnh đăng facebook chất phát ngất

Mẹo 7

Đặt lưỡi đằng sau răng khi cười sẽ hạn chế miệng bị rộng. Hãy nhớ, bạn cũng phải cười bằng cả mắt chứ không chỉ mỗi miệng.

10 bước để có bức ảnh đăng facebook chất phát ngất

Mẹo 8

10 bước để có bức ảnh đăng facebook chất phát ngất

Mẹo 9

Nhìn về phía nơi có ánh sáng sẽ giúp thu nhỏ đồng tử và sẽ hạn chế mắt đỏ.

10 bước để có bức ảnh đăng facebook chất phát ngất

Mẹo 10

10 bước để có bức ảnh đăng facebook chất phát ngất

Let's block ads! (Why?)

Chiếc áo ngàn năm không lỗi mốt của các mỹ nhân Việt

Áo sơ mi trắng là chiếc áo không bao giờ lỗi mốt và được loạt mỹ nhân đình đám thi nhau diện.

Không có gì thanh lịch mà lại dễ mặc như là áo sơ mi trắng. Chiếc áo tinh khôi luôn mang lại sự tinh tế, thanh lịch này là một trong những item không bao giờ lỗi mốt.

Không hẹn mà gặp, hàng loạt mỹ nhân đình đám đều đồng loạt diện áo sơ mi trắng trong những dịp khác nhau. Mỗi người đẹp mang lại một diện mạo mới cho phong cách cá nhân của mình với chiếc áo sơ mi trắng ngọt ngào trẻ trung.

Áo sơ mi trắng là chiếc áo không bao giờ lỗi mốt với các mỹ nhân Việt

Sau chuỗi ngày cuồng màu đen, giờ đây Tăng Thanh Hà đã khiến cho người hâm mộ thích thú khi diện sơ mi trắng ngọt ngào và đầy tinh khôi khi xuống phố.

Áo sơ mi trắng là chiếc áo không bao giờ lỗi mốt với các mỹ nhân Việt

Hồ Ngọc Hà diện áo sơ mi trắng đôi cùng con trai đi làm từ thiện.

Áo sơ mi trắng là chiếc áo không bao giờ lỗi mốt với các mỹ nhân Việt

Hạ Vi ngọt ngào khi phối áo sơ mi trắng cùng chân váy đẹp mắt, set đồ đơn giản nhưng mang lại sự tinh tế cho cô.

Áo sơ mi trắng là chiếc áo không bao giờ lỗi mốt với các mỹ nhân Việt

Phạm Hương diện áo sơ mi trắng tinh khôi trang điểm nhẹ nhàng đi làm từ thiện.

Áo sơ mi trắng là chiếc áo không bao giờ lỗi mốt với các mỹ nhân Việt

Yến Trang luôn giữ vững phong độ thời trang, cô luôn biết cách trở nên nổi bật bằng chính sự sáng tạo của mình.

Áo sơ mi trắng là chiếc áo không bao giờ lỗi mốt với các mỹ nhân Việt

Angela Phương Trinh bỗng dịu dàng và ngọt ngào với áo sơ mi trắng, quần jeans cùng mái tóc dài xoăn bồng bềnh đầy lãng mạn.

Áo sơ mi trắng là chiếc áo không bao giờ lỗi mốt với các mỹ nhân Việt

Chi Pu cùng cô nàng bạn thân Sun Ht diện áo sơ mi trắng cùng nhau tạo nên sự hài hòa cực trẻ trung.

Áo sơ mi trắng là chiếc áo không bao giờ lỗi mốt với các mỹ nhân Việt

Hoàng Thùy Linh ngày càng chất với style đồ đơn giản nhưng mang đậm sự quyến rũ.

Áo sơ mi trắng là chiếc áo không bao giờ lỗi mốt với các mỹ nhân Việt

Á hậu Tú Anh trẻ trung như thiếu nữ 18 khi diện áo sơ mi trắng.

Áo sơ mi trắng là chiếc áo không bao giờ lỗi mốt với các mỹ nhân Việt

Miu Lê sành điệu giữa trời Tây với chiếc sơ mi trắng giản đơn cùng những món phụ kiện hàng hiệu đắt giá.

Let's block ads! (Why?)

MobiFone dừng hợp tác với 23 công ty cố tình vi phạm

Hiện MobiFone hợp tác với hơn 200 doanh nghiệp cung cấp nội dung.

Sau khi Sam Media bị phát hiện “móc túi” khách hàng 4 nhà mạng với số tiền 230,5 tỷ đồng, MobiFone đã cho rà soát lại toàn bộ các công ty cung cấp nội dung và đã "trảm" 23 công ty và đưa ra cam kết sẽ bảo vệ khách hàng của mình tránh trường hợp bị “móc túi” như trên.

Đại diện MobiFone cho biết, sau khi Công ty Sam Media bị Sở Thông tin và Truyền thông xử phạt 55 triệu đồng vì những sai phạm trong cung cấp dịch vụ nội dung.

Văn phòng đại diện Sam Media tại Hà Nội triển khai hợp tác kinh doanh với 3 doanh nghiệp Việt Nam gồm Công ty Cổ phần đầu tư ACOM, Công ty Cổ phần Truyền thông VMG và Công ty Cổ phần Truyền thông Gapit cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động qua các đầu số tin nhắn ngắn. Số tiền mà Sam Media đã lấy của gần 94.000 khách hàng của 4 nhà mạng ở Việt Nam là 230,5 tỷ đồng.

Ngay sau sự việc này, MobiFone đã rà soát lại toàn bộ các công ty cung cấp nội dung và đã "trảm" 23 công ty và đưa ra cam kết sẽ bảo vệ khách hàng của mình tránh trường hợp bị “móc túi” như trên. 3 công ty tiếp tay cho Sam Media là Công ty Cổ phần Đầu tư ACOM, Công ty Cổ phần Truyền thông VMG và Công ty Cổ phần Truyền thông Gapit cũng nằm trong danh sách bị MobiFone “trảm”.
 
23 công ty này đã vi phạm hợp đồng với MobiFone vì cung cấp nội dung chưa phù hợp với văn hóa Việt, đăng ký dịch vụ cho khách hàng qua WAP, sử dụng đầu số dịch vụ kênh để gửi tin nhắn quảng cáo cho bên thứ 3, nhắn tin rác đến cho khách hàng…

MobiFone cho biết, đối với các công ty vi phạm trong việc hợp tác cung cấp dịch vụ. MobiFone đã xử lý 23 công ty trên theo hình thức, dừng hợp tác và dừng kết nối, như các công ty Tre Việt, ACOM, HTC Việt Nam, Smartviet Media…

Trả lời báo giới liên quan đến vấn đề đảm bảo quyền lợi cho khách hàng như thế nào sau khi bị những công ty “móc túi”, đại diện MobiFone cho biết, việc đầu tiên MobiFone đã hủy dịch vụ cho các thuê bao bị đăng ký sai qui định. MobiFone sẽ hoàn cước cho khách hàng bị công ty đăng ký dịch vụ sai quy định.

“Khách hàng có thể trực tiếp phản ánh những vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng các dịch vụ thông qua đường dây nóng 18001090. MobiFone luôn sẵn sàng tiếp nhận và xử lý kịp thời mọi khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật để bảo vệ quyền lợi của khách hàng” đại diện MobiFone cho biết.

“MobiFone luôn cam kết cung cấp cho khách hàng dịch vụ chất lương tốt và đảm bảo mọi quyền lợi cho khách hàng. Tuy nhiên, trong quá trình cung cấp dịch vụ, một số công ty đã cố tình sai phạm theo điều khoản hợp đồng với MobiFone khi cung cấp dịch vụ gia tăng cho khách hàng.

Hiện MobiFone hợp tác với hơn 200 doanh nghiệp cung cấp nội dung. Đây cũng là khe hở trong quản lý các nhà cung cấp dịch vụ nội dung khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng của MobiFone.

Chúng tôi chân thành xin lỗi khách hàng vì những sự cố này và cam kết khắc phục đảm bảo các quyền lợi cho khách hàng. MobiFone cũng cam kết sẽ xử lý nghiêm đối với các nhà cung cấp dịch vụ nội dung nếu có bất cứ vi phạm nào ảnh hưởng đến khách hàng của MobiFone”, đại diện MobiFone nói.

Let's block ads! (Why?)

Tại sao nếp nhăn nhúm đáng sợ xuất hiện trên đầu ngón tay khi ngâm nước? Lý do thật bất ngờ...

Có thể bạn cũng từng thắc mắc tại sao đầu ngón tay, chân của chúng ta trở nên nhăn nhúm đáng sợ sau khi ngâm lâu trong nước, nhưng không biết lý do.

Rất nhiều người trong chúng ta đã nhận ra các ngón tay nhăn nheo xấu xí sau khi tắm xong hoặc đi bơi về. Bạn đã bao giờ tự hỏi vì sao tay lại bị như thế chưa?

Có người cho rằng đó chỉ là một phản ứng thông thường, chẳng có lý do nào cả. Thế nhưng, thực tế thì nó có nguyên nhân đấy chứ.

Trong nhiều thập kỉ, các nhà khoa học tin rằng hiện tượng này là do lớp biểu bì – tầng ngoài cùng của da – hấp thụ nước. Tầng biểu bì này tiếp xúc trực tiếp với các tầng da bên dưới vốn dĩ không thể căng lên hay thay đổi kích thước. Vì thế người ta tin rằng tầng biểu bì phải nhăn lại để tăng diện tích bù lại cho lượng nước hấp thụ vào.

Tại sao nếp nhăn nhúm đáng sợ xuất hiện trên đầu ngón tay khi ngâm nước? Lý do thật bất ngờ...Sau khi ngâm lâu trong nước, các đầu ngón tay thường nhăn nheo trông đáng sợ
Tuy nhiên, năm 1935, một nhóm các nhà khoa học đã làm thí nghiệm và phát hiện ra phản ứng này không hề xảy ra khi các dây thần kinh ở tay và chân bị thương tổn. Từ đó, họ đưa ra kết luận rằng hiện tượng da bị nhăn nheo sau khi ngâm nước lâu chính là phản ứng tự nhiên của hệ thần kinh trong cơ thể.

Năm 2011, các nhà khoa học thuộc tổ chức nghiên cứu độc lập tại Idaho, Mỹ, chuyên nghiên cứu về khả năng nhận thức và sự tiến hóa của con người, cũng tiến hành nghiên cứu và chứng minh được đó là phản ứng của hệ thần kinh.

Tại sao nếp nhăn nhúm đáng sợ xuất hiện trên đầu ngón tay khi ngâm nước? Lý do thật bất ngờ...Đây chính là phản ứng của hệ thần kinh trong cơ thể - giúp cầm nắm tốt hơn khi ẩm ướt
Việc da trở nên nhăn nheo chỉ xảy ra ở đầu các ngón tay, chân chứ không phải bất kỳ bộ phận cơ thể nào khác nên các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân không thể do nước bị ngấm vào da trong quá trình tiếp xúc. Bằng chứng là bệnh nhân bị tổn thương thần kinh ở ngón tay đều không có hiện tượng đầu ngón tay nhăn nheo khi tiếp xúc với nước.
Tại sao nếp nhăn nhúm đáng sợ xuất hiện trên đầu ngón tay khi ngâm nước? Lý do thật bất ngờ...Không chỉ đầu ngón tay mà cả đầu ngón chân cũng có hiện tượng như vậy

Thật sự là vậy, các bác sĩ chuyên khoa thần kinh cũng nhận định phản ứng này là đặc điểm chức năng có thể đã được chọn lọc trong quá trình tiến hóa của con người: giúp cầm nắm tốt hơn khi ẩm ướt.

Năm 2013, một chuỗi các thí nghiệm đã được tiến hành để nghiên cứu kĩ hơn phản ứng kì lạ này. Những người tham gia thí nghiệm sẽ lấy đồ vật cả khi tay khô ráo hay dính nước và da tay nhăn nheo. Kết quả cho thấy, những người tham gia lấy đồ vậy nhanh hơn 12% khi da tay họ nhăn nheo.

Có vẻ như các phần nhăn nheo trên các ngón tay và ngón chân hoạt động giống như những vệt hoa lốp ở các bánh xe với chức năng giúp ta cầm nắm đồ vặt chặt hơn.

Vì vậy, lần tới, nếu thấy da nhăn nheo khi ngâm lâu trong nước, hãy nhớ rằng đấy là dấu hiệu nữa cho thấy cơ thể con người chúng ta kì diệu như thế nào.

Let's block ads! (Why?)

Tôi là sản phẩm của sự dạy dỗ sai lầm

Tôi viết những dòng này trong tâm trạng hoang mang, không bạn bè, không một người bên cạnh để nói ra những nỗi niềm mà tôi đã mang trong lòng hơn 20 năm nay. Được sinh ra khi mẹ tôi đã gần 40 tuổi, đã có một anh trai và một chị gái hơn tôi 10 tuổi, độ tuổi của mẹ quá muộn để sinh con ở thời đó. Từ khi nhận biết được mọi thứ, tôi nghe mẹ kể khi mang thai tôi mà không hề biết nên đã uống thuốc. Mẹ từng đi phá thai nhưng do thai quá to nên đành giữ lại. Tôi ra đời như vậy, một bên mắt lệch và nhỏ hơn bên còn lại. Tôi không phải là đứa thông minh như chị gái - luôn luôn rất năng động, giỏi giang. Sự nghiệp học hành làng nhàng nhưng tôi luôn cố gắng để đạt thành tích nọ kia, mọi người đều nhận xét ngoan và lễ phép, có phấn đấu. Thế nhưng trong mắt mẹ, tôi chưa bao giờ là đứa đáng được khen. Bà luôn đem tôi ra so sánh với những đứa trẻ khác, ngay cả với chị gái. Suy nghĩ của một đứa bé khi đó bảo tôi cần phải cố hơn nữa để mẹ vui, để cho bằng bạn bằng bè. Tôi hy vọng rồi một ngày mẹ sẽ tự hào về mình.

Lên cấp 2 rồi cấp 3, tôi có những đam mê của mình, vẫn cố gắng học hành chăm chỉ cho vừa lòng mọi người nhưng dường như mọi thứ chẳng hề thay đổi. Ngoài chuyện học hành, tôi còn bị so sánh nhiều thứ khác trong cuộc sống. Học hành bận rộn, tôi chẳng có thời gian làm việc nhà, chị gái đi lấy chồng, công việc nhà chẳng ai dạy dỗ. Tôi nhớ lần đó, năm lớp 7, thời mọi thứ chưa có, nấu cơm bằng bếp than, đó là lần thứ 2 thứ 3 gì tôi học nấu, nồi cơm chỗ sống chỗ chín. Mẹ đã nói suốt cả một bữa ăn, nào con nhà này nấu cơm giỏi, con nhà kia kho cá ngon, còn tôi thì... Tôi gào lên, thực sự ức chế, thấy bản thân đã rất cố gắng cơ mà. Bà đánh tôi, tôi khóc suốt cả đêm hôm đó.

Từ ngày ấy, tôi chẳng muốn động vào bếp nước nữa, mọi thứ bắt buộc tôi sẽ làm còn không thì thôi. Tôi sợ mình làm hỏng sợ lại bị nói, bị so sánh. Sự so sánh cứ như một ám thị lúc nào cũng có trong đầu tôi. Gặp ai hỏi thăm tôi, mẹ cũng kể như một đứa không biết làm gì, bao nhiều lần tôi nghe mẹ nói mẹ xấu hổ về tôi. Cũng chẳng biết từ bao giờ, tôi trở thành một đứa nhút nhát, lúc nào cũng tự ti, mặc cảm. Nhiều khi ức chế, tôi trở nên cộc cằn, phản ứng lại những gì không vừa ý. Tôi tránh gặp mặt mọi người, tránh những đám giỗ chạp cưới hỏi, những đám gặp mặt họ hàng. Tôi sợ cái nhìn của mọi người, sợ những câu nói của mẹ. Tôi cũng chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào ai bằng đôi mắt lệch của mình nhưng đôi tai tôi nghe được hết.

Mẹ bảo trong gia đình, tôi là một đứa tự kiêu tự đại khó ưa, một đứa hâm dở, còn với người ngoài tôi là một đứa đần, kém cỏi, dốt nát. Tôi cũng chẳng buồn nói lại nữa. Tôi nghiên cứu nhiều về xã hội, về tư tưởng phương Tây, tôi thích điều đó. Thế mà bất cứ điều gì tôi nói ra đều là vớ vẩn, chẳng bao giờ có ai ủng hộ. Tôi ít nói, cái gì làm thì làm, chẳng muốn làm phiền ai, ảnh hưởng đến ai. Tôi không thích sự ồn ào giả dối, nịnh bợ nhưng bố mẹ cho đó là sự ngu dốt, tự kiêu. Lúc nào cũng muốn tôi gặp người này, quen người kia để có mối quan hệ này nọ. Tôi nói thẳng là không thích, vậy là lại có chiến tranh, tôi lại là đứa con bất hiếu.

Từ bé tôi đã thích vẽ, muốn học thiết kế thời trang, nhưng với mẹ đó chỉ là nghề "xướng ca vô loài". Vậy là tôi lên đại học, không một định hướng cho tương lai, tôi như cây cỏ hoang mọc ven đường. Tốt nghiệp đại học, về nhà, đi làm được 2 năm, tôi thất nghiệp, hàng ngày lang thang tìm việc, học tiếng Anh, nộp hồ sơ. Mẹ vẫn những câu chuyện như thế về tôi, thậm chí cả những câu chuyện không hề có. Tôi tự hỏi đã làm gì sai trong cuộc đời này? Tôi khủng hoảng vì thất nghiệp, vì sự đàm tiếu, vì mọi thứ. Cứ cho là tôi không giỏi giang, không thông minh, tính cách khó chịu, đó là một tội lỗi sao? Một điều đáng bị lên án sao? Tôi chưa từng ghét bỏ gia đình mình, thậm chí còn muốn làm nhiều thứ hơn để bố mẹ có cuộc sống tốt hơn. Nhưng tại sao tôi luôn như cái gai trong mắt mọi người, kể cả người thân? Tôi được sinh ra là một sai lầm hay sao?

Hồi cấp 3, nhiều lần mẹ mắng tôi, tôi từng muốn tự tử, viết những bức thư dài, viết đầy những cuốn sổ nhật ký. Còn bây giờ tôi chỉ muốn ra đi, đến nơi nào chẳng ai biết, nơi tôi có thể bắt đầu cuộc sống khác với những thứ mình theo đuổi. Tôi đã đã tự buông thả bản thân trong thời gian dài, những điều tôi sai thì tôi nhận, nhưng những điều không có thật sao cứ tiếp diễn mãi trong cuộc sống của tôi như vậy? Tôi thực sự rất mệt mỏi.

Hoài

Let's block ads! (Why?)

Những bộ ảnh nóng – Phần 372

[unable to retrieve full-text content]

Ngắm những bộ ảnh nóng, những cô gái đẹp xuất hiện mỗi ngày trên TamDiem.  

BTV thời trang thế giới gợi ý mặc đẹp cả mùa thu

Những kết hợp mới lạ và ấn tượng của các BTV thời trang này chắc chắn sẽ giúp bạn F5 tủ đồ thu hiệu quả.

the-freshest-outfit-ideas-from-nyc-fashion-editors-1900274-1473720134-17174044.jpg

Miroslava Duma - người sáng lập đồng thời là BTV tạp chí thời trang "Buro247" - duyên dáng và đầy gợi cảm với váy buộc eo và sandals đế thô.

the-freshest-outfit-ideas-from-nyc-fashion-editors-1900273-1473720133-17174044.jpg

Joanna Coles - tổng biên tập tờ "Cosmopolitan" - cá tính khi mix bộ jumpsuit cùng chiếc quần thô và đôi giày oxfords đậm chất cổ điển.

the-freshest-outfit-ideas-from-nyc-fashion-editors-1900277-1473720135-171740549.jpg

Với vai trò là BTV mảng phụ kiện của "Elle", Kate Davidson Hudson thể hiện sự thông minh khi lựa chọn áo sơ mi cách điệu đi cùng quần ống loe và giày cao gót, mang lại vẻ đẹp thanh lịch và thời thượng. 

the-freshest-outfit-ideas-from-nyc-fashion-editors-1900278-1473720135-171740549.jpg

Váy midi dài tay mang lại vẻ gợi cảm cho giám đốc sáng tạo tạp chí "TANK Magazine" Caroline Issa, trong khi đó, đôi giày thể thao trắng giúp cô thêm khỏe khoắn và cá tính. 

the-freshest-outfit-ideas-from-nyc-fashion-editors-1900282-1473720137-171740581.jpg

 Dáng váy ngủ mang lại sự gợi cảm, duyên dáng cho Jessica Minkoff - giám đốc sáng tạo của trang Kirna Zabete, sự kết hợp của áo khoác denim và sandal platform tạo nên tổng thể vừa nữ tính vừa có chút nổi loạn đầy cá tính.

the-freshest-outfit-ideas-from-nyc-fashion-editors-1900276-1473720135-171740955.jpg

Thay vì chân váy, Jessica Minkoff lựa chọn áo phông họa tiết graphic và quần ống loe, đi cùng sandals màu sắc và mát mẻ. 

the-freshest-outfit-ideas-from-nyc-fashion-editors-1900283-1473720137-171740581.jpg

Giám đốc thời trang của tờ "Garancedore" - Brie Welch - như một cô búp bê trong ngày thu với áo váy màu sắc ấn tượng đi cùng đôi giày bệt phong cách Ballet. 

the-freshest-outfit-ideas-from-nyc-fashion-editors-1900275-1473720134-171740971.jpg

Vẫn là chiếc áo khoác blazer quen thuộc, nhưng khi  Sofia Sanchez de Betak - người sáng lập trang "UnderOurSky" - kết hợp với chân váy ngắn và giày lười trang trí ấn tượng thì tổng thể bộ trang phục lại mang màu sắc vô cùng mới lạ và thu hút.

the-freshest-outfit-ideas-from-nyc-fashion-editors-1900279-1473720135-171741049.jpg

Fashion blogger Tamu McPherson trông mới mẻ và gợi cảm với áo hở vai, đi cùng chân váy midi và giày mules. 

Let's block ads! (Why?)