Hà Nam: Ngắm biệt phủ “song sinh” của anh em nhà Bí thư Huyện ủy Duy Tiên

Tọa lạc tại phố Hưng Hòa, thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, 2 căn biệt thự của hai anh em nhà ông Bí thư huyện Duy Tiên.



Ông Nguyễn Đức Vượng sinh năm 1965, hiện là Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Duy Tiên khóa XIX – nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Nguyễn Đức Vượng sinh năm 1965, hiện là Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Duy Tiên khóa XIX – nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Căn biệt thự nhà ông Vượng nằm phía trong căn biệt thự của em trai ông là Nguyễn Minh Hoàn – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội, có trụ sở ở Cụm công nghiệp Cầu Giát, Duy Tiên, Hà Nam.

Căn biệt thự nhà ông Nguyễn Đức Vượng, Bí thư Huyện ủy Duy Tiên

Hai căn biệt thự này được thiết kế theo lối kiến trúc của Pháp, mái đỏ, cửa gỗ, kết hợp với các đường nét và hệ thống chi tiết cầu kỳ. Điểm nhấn là hệ thống cột tròn và vuông.

Căn biệt thự nhà ông Nguyễn Minh Hoàn (em trai ông Nguyễn Đức Vượng)

Người dân sống gần đây cho biết, căn biệt thự xây trong vòng 2 năm mới xong, những cây trồng quanh biệt thự giá cũng cả trăm triệu, bên trong căn biệt thự không khác gì “cung điện”.

Nhiều cây trồng quanh biệt thự có giá cả trăm triệu

Theo nguồn tin, căn biệt thự nhà ông Nguyễn Minh Hoàn được xây dựng với kinh phí nhiều tỷ đồng, còn căn biệt thự nhà ông Bí thư Nguyễn Đức Vượng nhỏ hơn một chút, có diện tích gần 500 m vuông.

Từng chi tiết nhỏ trong biệt thự đều rất tinh xảo và tỉ mỉ

Hai căn biệt thự được phân biệt bởi màu sơn của tường rào sắt, căn biệt thự nhà ông Nguyễn Đức Vượng sắt tường bao được sơn màu phấn hồng, còn nhà ông Nguyễn Minh Hoàn được sơn màu xanh.

Hàng xóm cho biết, ông Vượng đang sống ở căn biệt thự này

Được biết, ông Vượng khóa trước là chủ tịch UBND huyện Duy Tiên, mới trúng Bí thư nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Xác nhận với PV, ông Đặng Minh Hoàng – Chủ tịch UBND Thị trấn Hòa Mạc thừa nhận căn biệt thự đó đúng là của nhà ông Vượng bí thư huyện.

Đại diện Công an Thị trấn Hòa Mạc cũng khẳng định “đúng nhà anh Vượng cư trú ở đấy, nhà anh Vượng hiện có 4 nhân khẩu gồm 2 vợ chồng và 2 đứa con gái.”

Tư gia tráng lệ nơi ông Vượng sinh sống

Ông Phạm Hồng Thanh – Chủ tịch UBND huyện Duy Tiên, Hà Nam cho biết: Đồng chí Vượng là Bí thư huyện ủy, tỉnh ủy viên, thuộc đối tượng quản lý của tỉnh ủy.

Căn biệt thự có vị trí ở khu đô thị Hòa Mạc đúng là của nhà anh Vượng, và có kê khai trong bản kê khai tài sản, còn nhà bên cạnh là nhà anh Hoàn (em trai anh Vượng). Anh Hoàn là chủ dự án khu đô thị Hòa Mạc.

Ông Phạm Hồng Thanh – Chủ tịch UBND huyện Duy Tiên trong buổi trao đổi với PV

Ông Nguyễn Mạnh Đạt – Trưởng phòng Tài nguyên huyện Duy Tiên, Hà Nam cũng khẳng định: “Đất anh Vượng đang sử dụng thuộc khu dự án, trong khuôn viên nhà anh Vượng gồm 4 suất, 2 suất nhận thừa kế còn 2 suất nhận chuyển nhượng của dân. Về đứng tên thì đã đứng tên anh Vượng.”

Lê Vy

Theo Pháp Luật Plus

Let's block ads! (Why?)

Những bộ ảnh nóng – Phần 485

[unable to retrieve full-text content]

Ngắm những bộ ảnh nóng, những cô gái đẹp xuất hiện mỗi ngày trên TamDiem.

Cổ phiếu Amazon lập kỷ lục mới

Tính từ đầu năm tới nay, cổ phiếu Amazon đã tăng gần 35%- Ảnh: Entrepreneur.

Trong phiên giao dịch hôm qua (30/5), cổ phiếu Amazon lập kỷ lục mới ở mức trên 1.000 USD/cổ phiếu nhờ tiếp tục củng cố vị thế thống trị trong mảng bán lẻ và mảng điện toán đám mây bùng nổ.

Tính từ đầu năm tới nay, cổ phiếu Amazon đã tăng gần 35% và giao dịch ở mức cao nhất từ trước tới nay 1.001,2 USD/cổ phiếu, trước khi chốt phiên ở mức 996,51 USD.

So với cùng kỳ năm ngoái, cổ phiếu của Amazon đã tăng 40% và gấp đôi mức tăng 15% của chỉ số S&P 500.

Hiện giá trị vốn hóa của Amazon là 478 tỷ USD, gấp đôi đối thủ Wal-mart và đứng thứ 4 thế giới sau Microsoft (546 tỷ USD), Alphabet (682 tỷ USD) và Apple (799 tỷ USD).

Theo CNN, cổ phiếu Amazon tăng vọt nhờ kết quả kinh doanh bán lẻ khả quan. Hãng thương mại điện tử này thậm chí còn mở thêm cả cửa hàng bán lẻ, bao gồm một cửa hàng mới mở tại New York tuần trước.

Theo EMarketer Inc, giới đầu tư đặt cược nhiều hơn vào hệ thống phân phối và giao vận của Amazon so với các cửa hàng của Walmart. Bởi theo hãng này, chi tiêu trực tuyến trong năm 2017 sẽ tăng  gấp 4 lần và người tiêu dùng sẽ tiếp tục chuyển từ cửa hàng sang các trang thương mại điện tử.

Ngoài ra, mảng kinh doanh điện toán đám mây bùng nổ cùng với những bước tiến lớn vào mảng truyền thông và quảng cáo cũng là những nguyên nhân đẩy giá cổ phiếu của Amazon lên mức kỷ lục.

Mảng điện toán đám mây Amazon Web Services của hãng này đang sinh lời và tăng trưởng nhanh chóng. Theo Gartner, các doanh nghiệp trên thế giới sẽ chi khoảng 246,8 tỷ USD cho Amazon và các công ty cung cấp dịch vụ điện toán đám mây trong năm 2017, tăng 18% so với năm ngoái.

Giới đầu tư kỳ vọng Amazon sẽ phát triển hơn nữa khi công ty này đang mở rộng ra nhiều quốc gia bên ngoài nước Mỹ.

Theo nhận định của nhà phân tích John Blackledge tại Cowen and Company LLC, cổ phiếu Amazon có thể còn tăng cao hơn nữa khi hãng này phát triển nhanh chóng trên toàn cầu và không có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại bởi thói quen mua sắm của khách hàng đã thay đổi và các doanh nghiệp phải suy nghĩ lại về cách triển khai công nghệ.

Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Amazon, Jeff Bezos, hiện sở hữu tài sản trị giá khoảng 85 tỷ USD, theo số liệu của Forbes và Bloomberg, vượt qua tỷ Warren Buffett và cạnh tranh với tài phiệt Tây Ban Amancio Ortega (85 tỷ USD) cho vị trí người giàu thứ hai thế giới. Tài sản của Bezos và Ortega cách người giàu nhất thế giới Bill Gates khoảng 3 tỷ USD. Hiện Bill Gates đang nắm giữ khối tài sản trị giá 88,5 tỷ USD.

Sự phát triển của Amazon khiến các hãng bán lẻ gặp khó khăn. Đầu tiên là các cửa hàng sách, đồ điện tử và gần đây là ngành hàng thời trang, tạp hóa. Trong vòng hơn 3 tháng qua, đã có 14 chuỗi bán lẻ ở Mỹ tuyên bố sẽ xin bảo hộ phá sản - hãng tin Bloomberg dẫn số liệu từ S&P Global Market Intelligence cho biết. Con số này vượt qua số doanh nghiệp bán lẻ ở Mỹ phá sản trong cả năm 2016.

Let's block ads! (Why?)

Giải thích mãi mà vợ vẫn không hiểu cho tôi chuyện 'bóc bánh trả tiền'

Trong gia đình tôi luôn chăm lo, yêu thương vợ con cũng như hai bên nội ngoại, dành thời gian đưa cả nhà đi du lịch. Dịp lễ nào tôi cũng chưa bao giờ quên mua quà hay tổ chức kỷ niệm với gia đình. Tôi cũng giúp vợ công việc nhà và chăm sóc con nhưng bản thân có nhu cầu cao, trong khi vợ chỉ đáp ứng 3-5 lần/ tháng, có khi cả tháng một lần.

Tôi đi gái để giải tỏa nhu cầu sinh lý chứ không bồ bịch. Tôi đã giải thích nhưng vợ không chịu hiểu và nói: "Sau khi em đi với giai mà anh vẫn muốn em như trước thì nói chuyện tiếp".

Giờ vợ quyết tâm ly dị và không muốn sinh con cho tôi nữa (tôi có con gái 3 tuổi rồi, định năm nay sinh thêm bé nữa). Xin cho tôi lời khuyên.

Ninh

Let's block ads! (Why?)

Giải thích mãi mà vợ vẫn không hiểu cho tôi chuyện đi gái

Trong gia đình tôi luôn chăm lo, yêu thương vợ con cũng như hai bên nội ngoại, dành thời gian đưa cả nhà đi du lịch. Dịp lễ nào tôi cũng chưa bao giờ quên mua quà hay tổ chức kỷ niệm với gia đình. Tôi cũng giúp vợ công việc nhà và chăm sóc con nhưng bản thân có nhu cầu cao, trong khi vợ chỉ đáp ứng 3-5 lần/ tháng, có khi cả tháng một lần.

Tôi đi gái để giải tỏa nhu cầu sinh lý chứ không bồ bịch. Tôi đã giải thích nhưng vợ không chịu hiểu và nói: "Sau khi em đi với giai mà anh vẫn muốn em như trước thì nói chuyện tiếp".

Giờ vợ quyết tâm ly dị và không muốn sinh con cho tôi nữa (tôi có con gái 3 tuổi rồi, định năm nay sinh thêm bé nữa). Xin cho tôi lời khuyên.

Ninh

Let's block ads! (Why?)

Tôi phải làm sao với những người từng hãm hại mình

Tôi và anh quen nhau khi tôi chuyển đến khu trọ nơi anh sống. Ban đầu chẳng có chút ấn tượng nào về anh và nếu như không có chuyện bạn cùng phòng anh mời sang chơi thì chúng tôi cũng không có sự tương tác. Từ lần đó tôi sang phòng anh chơi nhiều hơn, quý mến anh vì anh là người giản dị, cởi mở và hiếu khách không chỉ với tôi. Một lần anh mời tôi đi đám cưới người em họ. Khi thấy tôi xuất hiện, mọi người đều mừng vì anh tìm được một cô gái xinh xắn, lễ phép như tôi. Tuy chỉ có mẹ và anh trai có chút băn khoăn, thể hiện rõ trên khuôn mặt.

Chiều hôm đó, anh đưa tôi đi dạo và thăm thú quê anh. Dừng lại ở một đoạn đường vắng, anh nắm tay và bảo muốn là người đầu tiên tôi nhìn thấy khi thức dậy và người cuối cùng tôi nhìn thấy khi đi ngủ. Tôi muốn cho cả hai thêm chút thời gian để hiểu về nhau. Tối hôm đó, anh đưa tôi vào nhà nghỉ vì nhà em họ không còn chỗ để ngủ, nhà anh cách đó hơn 30km. Anh nói đưa tôi vào nhà nghỉ rồi sẽ đi uống với bạn bè đến sáng, vì thế tôi đồng ý. Khi tôi bước ra từ nhà tắm thì anh đã khóa phòng và không mảnh vải che thân đang nằm trên giường. Tôi không thể thoát được một người to cao như anh. Tuy vậy, thay vì giận giữ và tống khứ anh ra khỏi cuộc đời mình thì tôi lại bắt đầu yêu và thương anh. Lúc đó tôi thương anh nhiều hơn, càng ngày mới càng yêu.

Rồi từ khi yêu anh tôi đã gặp không ít đau khổ. Lạ thay, sự đau khổ đó đến từ những người bạn thân của anh. Trong tình yêu không thể tránh khỏi mâu thuẫn và nguyên nhân xuất phát từ cả hai chứ không phải riêng tôi. Chỉ là tôi ương bướng và cả hai cùng nóng nảy nên mọi chuyện mất nhiều thời gian hơn một chút để hòa giải. Bạn anh cho rằng tôi làm khổ anh, không xứng đáng với anh, họ dùng từ ngữ chợ búa để nói về tôi. Vợ người bạn còn nửa đêm nhắn tin khiêu khích, xúi giục anh bỏ tôi. Tôi biết được và nói chia tay với anh. Anh an ủi, vỗ về và khẳng định lập trường của mình với hai vợ chồng bạn.

Thế mà họ vẫn chưa buông tha cho tôi. Họ tìm cách chia rẽ chúng tôi, ngấm ngầm tác hợp anh cho cô em nuôi. Tại sao họ có thể đối xử với tôi như vậy trong khi tôi không làm gì sai?

Trong một lần vô tình nói chuyện với cô em nuôi kia, cô ta xúc phạm tôi không thương tiếc, nói tôi là kẻ cướp người yêu của cô ta. Cô ta còn bịa chuyện trắng trợn rằng từng chung sống với người yêu tôi khoảng hơn một năm trước khi tôi đến. Cô ta chỉ trích anh đã có một đời vợ nhưng luôn thích gái trẻ, đẹp và chưa chồng. Cô ta rủa anh là kẻ phản bội, chửi tôi bằng những từ ngữ khó nghe.

Biết không thể giấu được nữa, anh mới thú nhận sự thật đã có vợ nhưng ly hôn rồi. Trước khi cưới anh bị lừa, gia đình anh vì không muốn làm điều thất đức nên cưới về. Con trai anh càng lớn càng không giống bố mà giống một người bạn chung của hai người. Tôi tin anh, nhớ lại biểu cảm của mẹ và anh trai anh hôm đám cưới, tôi hiểu vì họ lo lắng cho anh và đặt kỳ vọng ở tôi. Tôi bất chấp tất cả, chấp nhận một người đàn ông đã có vợ như anh tuy trong lòng vẫn chưa thể hết buồn ngay được.

Chưa hết, cô em gái nuôi của người bạn kia vẫn không buông tha tôi. Ngay sáng hôm sau, cô ta còn bịa thêm chuyện từng có thai với anh, rồi nói anh là kẻ đểu giả đã bắt cô ta phá thai. Cô ta còn khuyên tôi nên bỏ thai trước khi anh cũng đối xử như thế. Lần này tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi đã tin khi cô ta nói ra một chuyện mà anh cũng xác nhận là thật, vì thế chẳng có lý do gì câu chuyện cái thai lại không phải là thật. Cộng thêm vừa mới trải qua một cú sốc còn chưa nguôi, tôi đã không thể chịu đựng thêm nữa mà bị sẩy thai mới được vài tuần.

Sau đó anh được những người bạn, người thân, họ hàng minh oan. Sự thật là cô ta rất thích anh nhưng anh chưa bao giờ thích. Anh còn khuyên cô ta đi du học để thoát khỏi bàn tay cô ta. Tôi cũng được anh đưa về nhà rất nhiều lần, gặp gỡ không chỉ người nhà mà còn họ hàng, hàng xóm láng giềng của anh. Họ đều xác nhận những gì mà anh nói là đúng. Họ còn rất yêu thương tôi.

Sau khi sẩy thai, sức khỏe tôi không còn được như trước, dễ ốm và hay phải nhờ đến thuốc hơn, tinh thần cũng trở nên tồi tệ, hay cáu gắt, đôi khi có những hành vi quá đáng. Có thể giờ hai vợ chồng người bạn anh đã nhận ra được hành vi sai trái của mình nên đối xử cởi mở với tôi hơn nhưng tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau dù trước mặt họ vẫn cười nói. Họ vẫn sống bình thường, vui vẻ, còn nỗi đau và hậu quả một mình tôi gặm nhấm. Sau khi sẩy thai, cơ địa tôi có nhiều thay đổi. Tôi hoang mang khi nghĩ đến khả năng làm mẹ sẽ không còn. Ai sẽ trả lại con, trả lại khả năng làm mẹ, tuổi thọ, sức khỏe, tinh thần và nhan sắc cho tôi? Mỗi ngày cứ thấy họ sống vui vẻ, an yên thì tôi không cam lòng. Tôi cũng không thể trả thù vì chẳng làm đươc những việc hèn hạ như vậy. Tôi phải làm sao?

Hằng

Let's block ads! (Why?)

Bạn gái cùng em ruột đến nhà tình cũ ngủ lại qua đêm

Tôi 27 tuổi, bạn gái 23 tuổi. Tôi được nhận xét là người con trai với vẻ bề ngoài chín chắn, cá tính, khuôn mặt hiền lành, ngoại hình khá và dễ mến. Suốt thời gian cấp 3 cũng như học đại học tôi đều tập trung cho học tập và công việc nên cũng chưa nghĩ đến chuyện yêu đương và lập gia đình. Ra trường tôi cũng xin vào được một đơn vị nhỏ của Nhà nước. Năm ngoái tôi có ngỏ lời yêu một cô gái cùng quê. Em ưa nhìn, cũng gọi là con nhà tiểu thư có điều kiện ở quê, được nuông chiều từ nhỏ nên tính cách hơi bướng bỉnh. Chúng tôi quen nhau từ thời sinh viên của em, hồi đó em có yêu một anh cùng quê, gần nhà. Như bạn gái tôi nói và theo tôi cảm nhận thì em và anh ta có một mối tình sâu đậm, giúp đỡ nhau từ thời sinh viên nhưng. Gia đình em không thích vì không hợp tuổi và hoàn cảnh nên cả 2 chấp nhận lặng lẽ chia tay trong hòa bình.

Tháng 9 năm ngoái em tốt nghiệp ra trường có mời tôi tới chụp ảnh kỷ yếu, em nói đã chia tay và tôi có cơ hội thân em hơn. Sau 4 tháng em nhận lời yêu tôi. Trước khi nói lời yêu tôi cũng hỏi em có vướng bận gì chuyện cũ không, còn nói đùa là tôi không muốn mang tiếng cướp người yêu của người khác. Em bảo không còn gì với người yêu cũ. Lòng tôi vui sướng lâng lâng và niềm tin tốt đẹp về một gia đình trong tương lai hiện lên. Gia đình tôi và em rất ủng hộ vì hai đứa hợp tuổi, gần nhà và hợp hoàn cảnh.

Trong thời gian yêu nhau vì cả 2 đều đã xác định cưới nên cực kỳ thoải mái, em thường xuyên qua phòng tôi nấu nướng và ngủ lại. Rồi sóng gió đã xảy ra, đúng như người ta nói: "Tình cũ không rủ cũng tới", từ lúc nhận lời yêu, liên tục người yêu cũ của em gọi điện, nhắn tin và cả 2 thường xuyên nói chuyện với thái độ vẫn còn quan tâm nhau. Mỗi lần như thế tôi đã tỏ thái độ không hài lòng, có lúc còn cáu. Tôi đã nói thẳng với em rằng nếu nhận lời yêu tôi rồi thì xác định cho chín chắn, tốt nhất nên dứt khoát với người yêu cũ thì mới tiến xa được. Bất cứ ai yêu cũng rất khó chịu về điều đó. Tất cả ảnh tình cảm trên mạng xã hội và trong máy tính từ ngày xưa em chưa bao giờ tự động xóa. Mặc dù tôi đã tỏ thái độ và nói khéo cô ấy. Thâm tâm tôi khó chịu vô cùng.

Từ đó mọi việc liên tục trở nên xấu đi. Ngày 8/3 năm ngoái tôi đi công tác ở Đà Nẵng. Là ngày lễ đầu tiên từ khi tôi và bạn gái yêu nhau, sợ thiệt thòi tôi chuẩn bị quà cho em trước cả tuần, nhờ cửa hàng mang tận nơi cho em. Thế nhưng sau này tôi mới biết sau khi nhận quà tôi xong, người yêu cũ có lẽ cũng gọi điện chúc mừng. Sau một hồi rủ rê như thế nào đấy em đã chấp nhận đi ăn và đi chơi cùng họ. Tôi hỏi thì em nói điện thoại bị hỏng, không biết nhờ ai, bí quá mới phải đi cùng. Tôi tin và bỏ qua.

Kể từ đó thi thoảng em vẫn giấu tôi đi gặp người yêu cũ. Cứ lúc nào cãi nhau bỏ đi là tôi biết em sẽ nhắn tin hoặc đi gặp người yêu cũ. Tôi giận sôi máu, đập vỡ mũ bảo hiểm trước mặt em. Em nói bản thân là người sống có tình nghĩa, sau chia tay thấy người yêu cũ đau khổ dằn vặt nên không nỡ, chỉ muốn gặp để họ vui lên tí thôi. Đêm đó tôi để em tựa vai mình khóc vì người yêu cũ. Chúng tôi đứng giữa trời tháng 3 mưa lạnh, trong lòng tôi cũng quặn đau. Em hứa đó là lần cuối cùng.

Đến tháng 8 năm ngoái em gái ruột của em học lớp 4 nghỉ hè cho ra Hà Nội chơi. Ký túc xá không có chỗ ngủ nên em và em gái qua phòng tôi ngủ. Sang ngày thứ 2, tôi có cuộc gặp với bạn uống quá chén nên sáng ngủ quên mà không đưa 2 chị em đi chơi được, tôi và em đã giận nhau. Tối chúng tôi vẫn đi ăn với mấy anh em ngoài này của em nữa, ăn xong tôi đưa 2 chị em về, đến giữa đường em bảo tôi về đi, đến đây 2 chị em về được rồi. Lúc đó chúng tôi vẫn còn giận nhau. Tôi về được giữa đường không yên tâm nên quay lại, thấy 2 chị em rẽ vào một con ngõ nhỏ. Đứng trước cửa phòng đó, tôi hỏi em phòng ai đây. Em bảo phòng của chị bạn làm cùng.

Tôi yên tâm ra về nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ vì chưa bao giờ nghe em nói về chị nào ở chỗ làm. Sáng có việc, đi ngang qua tôi thấy xe của người yêu cũ em dựng trước cửa. Tôi đã biết chuyện gì đang diễn ra. Em bảo tôi đường cùng nên mới ngủ lại với em gái ở đó. Tôi và em cãi vã, em bảo chuyện không có gì nghiêm trọng, em không làm gì có lỗi, bố mẹ và bà em cho phép. Rồi chuyện tâm sự với người yêu cũ trở nên quá quen thuộc khi em giận tôi, thậm chí sau khi làm hòa vô tình tôi cầm điện thoại em thì tin nhắn người yêu cũ vô tình hiện lên: "Xa quá không ta qua ngủ cùng cho vui đó". Em bảo phong cách anh ta nói chuyện hay thế, em cũng không biết phải làm sao.

Tôi bỏ qua nhưng trong lòng vẫn ám ảnh vô cùng. Đến bây giờ là gần một năm yêu nhau rồi. Có thể cuối năm tôi sẽ cưới em hoặc chia tay để chúng tôi có hướng đi mới, bởi con gái cũng có thì. Tôi có nên thẳng thắn tuyên bố rằng em phải cắt đứt với người yêu cũ thì mới tiếp tục không? Con trai như thế có ích kỷ? Tôi hoang mang vô cùng. Mong được các bạn chia sẻ.

Nhuận

Let's block ads! (Why?)

Chồng khinh thường gia đình tôi ra mặt

Tôi 30 tuổi, có chồng và một cặp bé gái song sinh, nói thêm chồng tôi 45 tuổi, từng có một đời vợ và con trai riêng ở với mẹ cháu (cháu được 10 tuổi). Tôi biết chồng khi hai người họ đã ly dị được 2 năm Chồng tôi tính tình ít nói, lo làm, về nhà là phụ giúp việc nhà, mọi chi phí trong gia đình anh lo, tháng đưa tôi 3 triệu tiền chợ. Chồng làm lương cứng 11 triệu và có thêm tiền ngoài nhưng tôi không biết bao nhiêu, lương tôi khoảng 10 triệu.

Tính chồng tôi kỹ lắm, tiền bạc rạch ròi, không tâm lý. Mỗi dịp sinh nhật, lễ tết... tôi đều không được nhận một món quà hay lời chúc mừng nào. Mấy việc này tôi chịu đựng được, có điều anh cứ bực mình là lại xị mặt, im lặng một cách tuyệt đối. Anh chị em tôi ghé nhà chơi nhiều lúc chồng còn chẳng muốn chào. Tôi sinh xong không tìm được người giúp việc nên nhờ bà ngoại lên chăm mà mỗi lần không hài lòng là anh lại thái độ như thế với mẹ vợ. Tôi khổ tâm lắm, muốn góp ý mà không được.

Tôi có nên ly hôn người chồng không tôn trọng vợ và gia đình nhà vợ không?

Hải

Let's block ads! (Why?)

Tuesday, May 30, 2017

Tôi có quá đáng khi muốn tách khỏi cuộc sống với bố mẹ chồng

Vẫn là câu chuyện sống chung hay sống riêng với nhà chồng- tôi giãi bày trường hợp của mình, rất mong mọi người sẽ cho ý kiến xem liệu tôi có quá đáng và thiếu thông cảm với chồng khi đề cập đến việc ở riêng?

Vợ chồng tôi đều hơn 30 tuổi, có một con trai 7 tuổi, nghề nghiệp tương đối ổn với mức lương trung bình của chồng hơn 40 triệu, lương tôi khoảng 15-20triệu/tháng. Từ lúc cưới, chúng tôi sống cùng cả gia đình chồng gồm bố mẹ và một chị gái của chồng (chị có công việc ổn định, thu nhập tốt và không định lấy chồng). Bố chồng bị liệt lâu năm, không nói được và không đi lại được. Nhà tôi thuê một người giúp việc ở tại nhà để chăm sóc bố và làm việc nhà. Chị gái chồng và chồng dù có quan tâm đến bố nhưng thật ra không có vai trò gì trong việc chăm sóc bố. 

Về quan hệ giữa tôi và gia đình chồng, phải nói rằng mẹ chồng và chị chồng đều rất tốt với tôi, còn tôi cũng sống thật lòng với cả nhà. Chúng tôi chưa bao giờ có mâu thuẫn gì đáng kể. Tôi luôn nghĩ rằng mình may mắn khi có mẹ chồng rất tốt và bản thân sẵn lòng sống cùng bà lâu dài. Còn với chị chồng, mặc dù không có mâu thuẫn nhưng tôi không có ý định sống chung với chị cả đời, theo tôi điều đó không hợp quy luật tự nhiên. Tất cả chúng tôi cùng với một bà giúp việc đang ở một căn hộ chung cư có 4 phòng ngủ. 

Chuyện sẽ vẫn như vậy nếu như tôi và chồng không nghĩ đến việc sinh cháu thứ 2. Khi tính đến chuyện này, tôi không muốn tiếp tục cả gia đình gồm 4 người cùng sống chung như vậy nữa. Tôi cảm thấy cả 3 thế hệ khi ràng buộc với nhau thì làm cho nhau mất tự do. Đơn giản như việc con tôi cần yên tĩnh để học bài vào buổi tối, nhưng tôi tự thấy mình vô lý khi đề nghị mọi người ở phòng khách giữ trật tự cho cháu học bài trong phòng con ở cạnh đó - thực ra tôi làm gì có quyền đòi hỏi như vậy. Đáng nói hơn nữa là việc dạy con, khi cả gia đình có chừng đó người lớn và chỉ một đứa trẻ, người lớn nào cũng dạy cháu khiến cho con tôi dường như bị ức chế và ngày càng cáu bẳn. Có khi mỗi người lại dạy dỗ theo một kiểu khác nhau và cả nhà căng thẳng chỉ vì không bảo được cháu. 

Từ những lý do trên và cả nhiều lý do khác (mà chắc ai cũng hiểu), tôi mong muốn được ở riêng, tốt nhất là nếu có thể thì ở cạnh ông bà để vẫn hỗ trợ được cho nhau. Vợ chồng tôi hiện không có tích lũy để có thể mua được một căn hộ ở đây. Chúng tôi chỉ có thể ở nhà thuê và tiết kiệm dần. Bố mẹ chồng còn có đất từ thời cha ông để lại, có nhà để cho thuê nhưng có lẽ mẹ vẫn thoải mái với việc sống chung cả gia đình như thế này và chưa có ý định thay đổi. Tôi coi trọng sự tự lập và tự do, không cho rằng bố mẹ chồng có nghĩa vụ phải lo cho chồng tôi chỗ ở một khi đã trưởng thành. Nếu có thì đó là điều tốt và chúng tôi biết ơn, còn nếu không chúng tôi phải tự làm ra và cũng không có quyền đòi hỏi.

Tôi muốn ra ở riêng để thực sự là một gia đình độc lập dù phải đi thuê nhà. Như thế dù vất vả hơn nhưng chắc chắn sẽ có nhiều điều tốt hơn cho cả gia đình lớn và gia đình nhỏ. Thế nhưng chồng không đồng ý, không muốn bàn luận với vợ về việc này. Anh cho rằng tôi suy nghĩ không thấu đáo. Mặc dù trong hai chúng tôi, chính chồng là người đầu tiên nói: "Ra ở riêng đi" trong lúc bực mình với mẹ chồng về việc dạy con, còn tôi trước đó chưa bao giờ nói với chồng câu đấy. Khi nghĩ kỹ lại, chồng tôi cho rằng mẹ chồng cần chúng tôi ở bên để cảm thấy yên tâm, rằng việc ra ở riêng sẽ tốn kém nhiều (thật ra điều này thì chưa chắc vì hiện nay khi sống chung chúng tôi cũng chi khá nhiều). Tôi không hối thúc việc ra ở riêng phải thực hiện ngay lập tức, điều tôi cần là mọi việc được trao đổi thẳng thắn để thống nhất quan điểm và có một kế hoạch cụ thể cho tương lai của gia đình nhỏ mà chúng tôi làm chủ.

Theo nhìn nhận của mọi người, liệu những điều tôi mong muốn có quá đáng? Tôi nên làm gì nếu như chồng không thực sự có ý định tách khỏi bố mẹ chồng dù thế nào chăng nữa? Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chia sẻ.

Minh

Let's block ads! (Why?)

Mất dần sự tôn trọng với bạn gái vì cô ấy ghen mù quáng

Chúng tôi yêu nhau được hơn một năm. Tôi 33 tuổi, hơn em 2 tuổi. Tôi chấp nhận bỏ Hà Nội vào Sài Gòn lập nghiệp và để được gần cô ấy. Do tính chất công việc nên tôi thỉnh thoảng vẫn phải bay ra bay vào. Với tôi, gia đình là quan trọng nhất nên hàng ngày luôn cố gắng hết sức để kiếm tiền lo tương lai. Chúng tôi dự tính trong năm nay sẽ tổ chức đám cưới. Chuyện tưởng chừng cứ như vậy trôi qua trong yên bình nhưng không phải, cô ấy ngày càng thể hiện là một người ghen tuông thái quá. Cô ấy vào trang cá nhân của tôi để tìm kiếm những thứ có thể ghen và nghi ngờ. Vào trang cá nhân của bạn bè tôi (khác giới) rồi bắt gặp đoạn tin nhắn tình cảm của người đó với bạn trai, rồi đổ lỗi tôi là chủ nhân đoạn chat ấy. Cô ấy suy diễn đủ kiểu mà tôi nghĩ chắc thám tử lừng danh phải tôn cô ấy làm giáo viên. Đó chỉ là một trong số hàng chục lần cô ấy lấy cớ để ghen tuông.

Bạn gái hay tò mò về quá khứ tình cảm của tôi và muốn tôi kể. Tôi tin tưởng và đã kể cho cô ấy nghe mọi thứ. Đâu ngờ, đó lại là sai lầm tồi tệ nhất của bản thân. Những gì tôi kể, biết đâu sau này lại là cái cớ để ghen tuông và thứ lôi ra để đay nghiến mỉa mai. Tôi đã nhiều lần bình tĩnh giải thích cho cô ấy hiểu nhưng có lẽ giờ vượt quá khả năng chịu đựng của mình. Tôi cảm thấy sự thiếu tin tưởng đang len lỏi trong mối quan hệ này. Áp lực công việc đủ làm tôi muốn nổ tung cái đầu ra rồi. Càng ngày tôi càng cảm thấy nhạt nhẽo, dần mất đi sự tôn trọng dành cho cô ấy, tình cảm cũng phai nhạt dần. Mọi người cho tôi xin lời khuyên, có nên dừng lại không?

Hoàng

Let's block ads! (Why?)

[Video] Xe tự lái của Tesla “nhìn đường” như thế nào?

Video quay từ bên trong xe tự lái cho thấy cách chiếc xe phân tích giao thông và vật thể trên đường thông qua. Do các yếu tố liên quan tới pháp luật, trong xe có một tài xế, tuy nhiên anh này không phải làm gì ngoài việc ngồi nhìn chiếc xe tự di chuyển trên đường.

Kim Tuyến

Let's block ads! (Why?)

Chồng hiền lành nhưng khiến tôi đau khổ gần 7 năm rồi

Vợ chồng tôi lấy nhau được 7 năm, có 2 con đủ nếp tẻ, cuộc sống được coi là khá thoải mái. Tuy ở chung với ông bà nội nhưng vì nhà ngoại gần nên tôi cũng vẫn thoải mái về bên ngoại.

Tôi được đánh giá khá nhanh nhẹn, mọi việc trong gia đình chủ yếu một mình tôi lo, từ việc chăm con, kinh tế, mua sắm, tới việc quan hệ anh em hàng xóm. Chồng đi làm chỉ cần đóng góp cho có lệ, còn mọi việc trong nhà đã có tôi lo. Tính anh hiền lành, ít nói, ai cũng bảo tôi lấy được chồng như vậy là tốt rồi, tuy rằng anh có chậm, không biểu lộ tình cảm hay chia sẻ công việc thì cũng không trăng hoa, cờ bạc, gái gú. 

Những tưởng cuộc sống của mình sẽ bình thường như vậy nhưng không ngờ... Vô tình tôi phát hiện ra chồng đã quan hệ với một em sinh viên gần chỗ làm. Chồng nói dối cô bé là vẫn còn độc thân, lừa dối cô ấy. Phát hiện ra, tôi đã cố để bỏ qua vì lúc đó con nhỏ mới hơn một tuổi, vả lại còn danh dự của bản thân, nội ngoại hai bên. Tôi cũng tự thấy bản thân có lỗi, vì sau khi sinh con đã không còn gần gũi chồng nhiều, cũng do đi làm sớm. Vậy mà chỉ khoảng một năm sau tôi lại phát hiện ra chồng quen cô gái khác, lại kịch bản cũ là chưa có gia đình. Lần này tôi họp gia đình bên nội, trong buổi hôm đấy chồng cũng xin lỗi, hứa sẽ không bao giờ sai lầm nữa. Bố mẹ chồng, cô chú đều khuyên bảo tôi nên bỏ qua, hứa cho thêm cơ hội nữa. Tôi cố gắng suy nghĩ rất nhiều, lần này vì bố vừa bị tai biến, nếu chỉ thêm một lần sốc nữa chắc cụ sẽ suy sụp. Bố mẹ và gia đình tôi hoàn toàn không biết về những việc anh đã làm, chỉ mỗi gia đình anh là biết và đều giấu kín. Mọi người giấu kín về con người thực sự của anh. 

Tôi đã đồng ý quay lại nhưng không bao giờ quên được. Có lẽ việc đồng ý quay lại vì con chứ bản thân đã không còn chút tin tưởng gì đối với người chồng bội bạc. Chúng tôi quyết định ra ở riêng, toàn bộ nhà cửa do tôi một tay lo liệu, việc chăm sóc con cũng do tôi lo lắng, anh hoàn toàn chỉ mỗi việc đón con đi học về và chơi điện tử. Một người đàn ông hơn 30 tuổi mà đêm nào cũng có thể online để chơi điện tử tới 2h sáng, toàn bộ kinh tế và đối xử nội ngoại phó mặc cho vợ, vậy các bạn bảo tôi phải như thế nào? Tôi được đánh giá nhanh nhẹn, làm chủ kinh tế, ngoại hình tốt, từ việc chăm con tôi cũng tự tay làm. Tuy công việc tôi khá bận nhưng luôn tranh thủ từng lúc rảnh rỗi để đưa con đi chơi, tham quan, buổi tối dù mệt nhưng vẫn luôn đọc truyện cho bọn trẻ. Tôi luôn khuyến kích, động viên anh chơi với con, nhưng chỉ được vài phút anh sẽ bỏ bọn trẻ để dán mắt vào điện thoại chơi điện tử. Thực sự, tôi không bao giờ muốn so sánh chồng mình với người khác nhưng vừa áp lực kinh tế, vừa áp lực tinh thần, tôi cảm thấy mệt mỏi và nhiều khi cáu kỉnh.

Hiện tại, tôi lại vừa phát hiện anh có những tin nhắn thân mật với người khác. Lần này, tôi không còn thiết làm gì nữa. Chán nản, thất vọng, mất phương hướng. Tôi phải làm gì bây giờ? 

Quỳnh

Let's block ads! (Why?)

Lấy nhau 3 năm rồi nhưng chồng chỉ làm chuyện ấy với tôi vài lần

Chồng 37 tuổi, tôi nhỏ hơn anh 8 tuổi. Chúng tôi kết hôn cách đây ba năm và có với nhau một bé gần 2 tuổi. Chúng tôi quen và cưới trong cùng một năm, không phải tình yêu sét đánh nhưng cả hai đều cảm thấy mình trưởng thành và quan trọng là phù hợp. Tôi sống khá đơn giản, hầu như chia sẻ với chồng mọi thứ vì nghĩ đã là vợ chồng thì không có gì phải giấu. Tài khoản cá nhân hầu như tôi đều không đặt mật khẩu và nếu có cũng cho chồng biết. Anh thì ngược lại, cưới nhau hơn 3 năm nhưng mật khẩu của bất kỳ ứng dụng nào cũng không cho tôi biết. Có lần tôi hỏi thẳng lý do nhưng anh chỉ né tránh cho qua chứ không trả lời rõ ràng. Ngày mới quen anh nói không biết và không dùng mạng xã hội, tôi tin và cho rằng anh thấy tôi dùng nên mới lập một tài khoản để kết bạn với tôi cho vui chứ không làm gì trên ấy.

Gần đây tôi phát hiện anh sử dụng một điện thoại nữa, mò mẫm tôi thấy anh có một tài khoản mạng xã hội đã sử dụng rất lâu từ khi tôi chưa biết mạng xã hội là gì. Trên đó anh vẫn cập nhật thông tin thường xuyên chứ không như tài khoản mà anh kết bạn với tôi. Anh sử dụng thêm số khác cùng các phần mềm đã được mã hoá và tôi chỉ được nhìn chúng như những ứng dụng "không sử dụng được". Chúng tôi lấy nhau hơn 3 năm nhưng số lần gần gũi đếm được bằng đốt ngón tay. Tôi không có nhu cầu cao nhưng cũng không phải gỗ đá nên việc có chồng mà cả tháng anh không làm gì cả khiến tôi tủi thân lắm. Có lúc tôi cũng gợi ý, kiểu khiêu khích mà hình như nhu cầu anh không nhiều nên vẫn tỏ ra thờ ơ.

Tôi cao ráo, trắng và khá xinh, có em bé nhưng lấy lại dáng rất nhanh vì cơ địa và biết cách ăn uống, như vậy không thể đổ lỗi do ngoại hình. Hay anh có người khác? Đêm nay con ngủ sớm và tôi đã đợi anh, nhưng anh cứ ngồi ôm máy tính. Tôi giận dỗi thì anh ôm gối qua phòng khác ngủ. Đây không phải lần đầu tôi và anh ngủ riêng, mỗi lần như thế tôi gần như thức trắng đêm và hay nghĩ quẩn. Đôi khi tôi lại nghĩ giá nhà nhỏ lại, chỉ có một phòng coi anh chạy đi đâu.

Anh nghỉ việc hơn một năm nay để chuẩn bị cho kinh doanh riêng, tôi biết anh cũng suy nghĩ nhiều nhưng không thể lấy đó làm lý do mãi được, bởi không phải chỉ bây giờ mà cả mấy năm nay anh đều vậy. Tôi phải giải thích như thế nào cho tất cả hành động và việc làm của anh? Ngoài chuyện đó ra anh vẫn là người cha mẫu mực, người chồng biết chia sẻ việc nhà với vợ. Điều đó tôi hoàn toàn ghi nhận và cảm ơn anh nhiều lắm.

Gửi chồng! Em thấy anh hay vào đây đọc nên mới gửi đến anh vài dòng này mong anh đọc được. Em biết anh là người sống tình cảm, chỉ khi tinh thần thoải mái mới muốn làm chuyện ấy nhưng có lẽ nào anh không yêu em nên mới tránh né em? Em có làm gì sai thì anh cứ thẳng thắn nói, cứ như thế này em cảm thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Hơn nữa, em cũng có những nhu cầu bình thường như những người vợ khác. Nếu thiên thời địa lợi nhân hoà thì mình còn sống với nhau lâu lắm, em mong chúng ta hiểu nhau hơn chứ kiểu "kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng" thế này mãi em nghĩ mình sớm sẽ hoá bà già xấu tính mất.

Mây

Let's block ads! (Why?)

VNG sẽ IPO và niêm yết cổ phiếu trên sàn NASDAQ, Mỹ

Ông Lê Hồng Minh, Tổng giám đốc VNG và ông McCooey, Phó chủ tịch NASDAQ, trong lễ ký kết bản ghi nhớ chiều 29/5.

Công ty Cổ phần VNG vừa phát đi thông cáo cho biết hiện VNG đang xúc tiến để quá trình IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) tại Mỹ diễn ra nhanh nhất có thể và start-up Việt Nam dự kiến sẽ niêm yết cổ phiếu lên NASDAQ.

VNG cho biết, kế hoạch của VNG được thực tế hóa bằng việc ký thỏa thuận thúc đẩy quá trình IPO giữa VNG và NASDAQ vào chiều 29/5/2017 giờ New York, Mỹ (sáng ngày 30/5 theo giờ Việt Nam). 

NASDAQ là sàn chứng khoán lớn nhất nước Mỹ và lớn thứ 2 thế giới. Theo giới phân tích, nếu thành công, đây sẽ là công ty Việt Nam đầu tiên IPO tại Hoa Kỳ.

Tại lễ ký kết bản ghi nhớ với VNG, ông McCooey, Phó chủ tịch NASDAQ cho biết hết sức ấn tượng với sự tăng trưởng của start-up VNG, một trong những lý do NASDAQ quyết định ký thoả thuận về việc IPO tại sàn chứng khoán quan trọng bậc nhất toàn cầu. “VNG có thể là trọng tâm và biểu tượng cho nền kinh tế Việt Nam”, ông McCooey nói và cho biết ông hân hạnh hỗ trợ VNG trong việc tiếp cận thị trường vốn ở Mỹ.

Hiện NASDAQ cũng chính nơi Apple, Microsoft, Google, Facebook, Ebay.., và rất nhiều công ty công nghệ khác hiện đang niêm yết cổ phiếu của mình. 

Tại buổi tiếp kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chiều cùng ngày, ông Robert H. McCooey Jr, cũng thông báo tới Thủ tướng về việc ký kết bản ghi nhớ với VNG đồng thời cho biết việc NASDAQ  ký kết dự kiến niêm yết với VNG sẽ là bài học kinh nghiệm tốt để các doanh nghiệp Việt Nam tham khảo, qua đó, mở đường cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường vốn Hoa Kỳ thông qua NASDAQ. 

Đánh giá cao việc hợp tác giữa Sàn chứng khoán hàng đầu thế giới NASDAQ với Công ty cổ phần VNG của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ Việt Nam ủng hộ và mong muốn kết quả hợp tác này sẽ đem lại thành công cho hai bên, đồng thời góp phần thúc đẩy hiệu quả hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian tới. 

Đồng thời, Thủ tướng mong muốn với uy tín và tầm ảnh hưởng của mình, NASDAQ tiếp tục mở rộng hợp tác và hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có việc hỗ trợ VNG và các doanh nghiệp Việt Nam được niêm yết trên Sàn chứng khoán NASDAQ.

Chia sẻ về quyết định này, ông Lê Hồng Minh, Tổng giám đốc VNG thừa nhận việc IPO tại Mỹ là thách thức không nhỏ. Tuy nhiên, VNG hi vọng chính thách thức này sẽ tạo động lực cho những chuyển biến bước ngoặt về tư duy, tổ chức, con người nội tại để công ty có thể tiến nhanh hơn vào thị trường toàn cầu và sẵn sàng cho làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0.

Thành lập năm 2004, với 5 thành viên, đến thời điểm hiện tại, số nhân viên của VNG đã lên đến 2000 người. Nhiều sản phẩm của start-up này đang gây được tiếng vang trong nước và khu vực như Zalo, Zing nhờ nỗ lực và tư duy khác biệt. Trong đó, Zalo là sản phẩm ấn tượng nhất của VNG với 70 triệu người dùng.

Let's block ads! (Why?)

Vợ sắp cưới của tôi là người khó lường

Quen nhau một năm chúng tôi bắt đầu nghĩ chuyện đám cưới vì thấy hợp và muốn yên ổn. Có điều tôi băn khoăn không biết là em xấu hay tốt tính. Chẳng hạn cô bạn gái của em có tặng một túi xách, em về đưa tôi xem và nói: “Không thích nhưng bạn đưa nên vẫn cứ xài”. Có hôm em dẫn tôi giới thiệu với vợ chồng bạn, cô ấy đã có gia đình vài năm nhưng chưa có con, khi gặp họ em nói: “Thôi con cái không quan trọng, con là nợ, không có có khi khỏe hơn”. Trên đường về em lại bảo với tôi: “Cưới nhau không có con chán nhỉ, thà ở một mình còn tốt hơn”. Có thể là em nói xã giao khi gặp người khác nhưng cũng không cần thiết phải mạnh lời nghiêng về một phía “có” hoặc “không” như thế. Tôi cảm giác như em đang đố kỵ với bạn em vậy.

Gần đây nhất là cô bạn của em khá đẹp, giỏi, vừa ly hôn, có tôi ở đó mà em bảo: “Ui, nó không biết điều thì ly hôn đi, thời buổi này thích là nhích”. Sau đó khi còn riêng chúng tôi thì em lại bảo: “Anh thấy đấy, đẹp và giàu như bạn em mà cũng nuôi con một mình”, “Đàn ông các anh đừng có mà ham hố mấy người đẹp, không mài ra hạnh phúc được đâu”, “Tiền các anh làm ra phụ nữ nhiều lúc cũng chẳng cần đâu”. Em làm công việc văn phòng ở công ty nước ngoài, tôi có người bạn là nữ, giờ cũng là bạn em, em muốn giới thiệu người bạn nước ngoài ở công ty cho bạn tôi. Lúc gặp bạn thì em nói muốn giới thiệu nhưng chê bai mấy anh Tây không ra gì, chơi bời, yêu không bền, nhưng có chuyện gì với tôi em bảo người Tây là họ tốt như thế đó. Đại loại là những cách em nói xuôi nói ngược như vậy, không liên quan mà tôi nghe cũng mệt cả người.

Đối với tôi, em đôi lúc cũng lỡ vài câu, sau đó lại nói đỡ lại. Tính cách tốt khác của em là chiều người khác, gọn gàng, ngăn nắp, làm việc tốt và mọi người trong nhà tôi đều mến em. Tuy nhiên tôi không biết đó là sự thật lòng hay giao thiệp của em, liệu với tôi trước mặt như thế thì lúc khác em có hành động nào trái ngược không? Tôi thật sự không biết em là người như thế nào và mong có chia sẻ từ các bạn.

Nghĩa

Let's block ads! (Why?)

Những bí mật động trời mà bạn chưa biết: Columbus không phải là người tìm ra Châu Mỹ

Đa số chúng ta vẫn nghĩ Christopher Columbus là người châu Âu đầu tiên đặt chân lên châu Mỹ, tuy nhiên thực tế hoàn toàn không phải vậy...

Người châu Âu khám phá ra châu Mỹ

kham-pha-1

Đại đa số chúng ta đều cho rằng Christopher Columbus, nhà hàng hải huyền thoại người Cộng hòa Genova, là người châu Âu đầu tiên đặt chân lên châu Mỹ sau chuyến thám hiểm vào năm 1498.  Thế nhưng thực tế không phải vậy. Theo ghi chép lịch sử, người Na-Uy cổ đại, hay còn được biết tới với cái tên Viking, đã sớm đến châu Mỹ vào cuối thế kỷ thứ 10.

Napoleon và chiếc mũi của nhân sư

kham-pha-2

Tượng nhân sư ở Giza (Hy Lạp) nổi tiếng trên thế giới với khuôn mặt thiếu đi chiếc mũi. Tương truyền kể rằng khi quân đội của Napoleon Đại đế đã phá vỡ chiếc mũi của tượng nhân sư trong trận chiến Turks trong năm 1798. Đáng tiếc là thông tin này hoàn toàn sai. Theo nghiên cứu của nhà thám hiểm Frederic Norden (1769-1821), tượng nhân sư này vốn được thiết kế không có mũi và chưa tìm thấy dấu hiệu bị phá hủy bởi con người.

Chiếc tai của Van Gogh

kham-pha-3

Họa sĩ đại tài Vincent van Gogh là chủ nhân của hơn 2000 bức họa khác nhau, đóng góp cả đời cho nghệ thuật. Ngoài tài vẽ tranh, ông còn được biết tới với giai thoại kỳ lạ, đó là tự cắt tai mình gửi cho người tình phương xa. Còn thực tế lại khác xa như vậy. Cụ thể, van Gogh bị mất tai vì đánh nhau với người bạn thân Paul Gauguin, cũng là một danh họa nổi tiếng đương thời.

Chiếc mũ của người Viking

kham-pha-5

Trong những bộ phim, chúng ta đã quá quen thuộc với hình ảnh những chiến binh Viking lực lưỡng với chiếc mũ sắt có hai cái sừng. Vô hình chung chúng ta đã hiểu nhầm rằng đó là dụng cụ chiến tranh của dân tộc hiếu chiến bậc nhất lịch sử này. Còn các nhà khoa học đã chứng mình rằng chiếc mũ hai sừng này được dùng trong các nghi lễ tâm linh chứ không phải để chiến đấu.

Sự thật về công trình lịch sử Stonehenge

kham-pha-6

Stonehenge là một công trình bằng đá được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Tới nay, các nhà khoa học vẫn không thể giải mã được bí ẩn cách xây dựng của công trình hơn 4000 năm tuổi này.

Có một chi tiết rất thú vị không phải ai cũng biết, đó là hình dạng của Stonehenge ngày nay đã khác nhiều so với nguyên bản từ thời cổ đại, có thể bị xáo trộn hoặc mất đi các viên đá khổng lồ. Nhà khảo cổ học William Gowland phát hiện ra điều này vào năm 1901 sau đó phục chế lại ở phía rìa bên ngoài.

Nguyên Sang / Ngaynay.vn

Let's block ads! (Why?)

Monday, May 29, 2017

Lo khủng bố, Mỹ tính cấm laptop trên tất cả các chuyến bay quốc tế

Kiểm tra hành lý ký gửi ở Sân bay Quốc tế Los Angeles, Mỹ - Ảnh: Reuters.

Mỹ có thể cấm máy tính xách tay (laptop) trên khoang hành khách của tất cả các chuyến bay ra và vào nước này như một phần trong nỗ lực nhằm ngăn chặn các mối nguy về an ninh - hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Mỹ Joh Kelly cho biết ngày 28/5.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh Fox News, ông Kelly nói Chính phủ Mỹ có kế hoạch siết chặt an ninh hàng không, bao gồm tăng cường giám sát hành lý xách tay.

“Đó là những gì mà chúng tôi đang nghĩ đến: những kẻ khủng bố, ý tưởng hạ một máy bay đang bay, nhất là một máy bay Mỹ chở đầy người Mỹ”, ông Kelly phát biểu.

Hồi tháng 3, Mỹ đã áp dụng hạn chế về những thiết bị điện tử kích thước lớn được phép mang lên khoang hành khách của các chuyến bay vào Mỹ từ 10 sân bay nước ngoài, bao gồm các sân bay ở Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Kelly nói động thái này sẽ là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn về an ninh hàng không nhằm ngăn ngừa điều mà ông gọi là “một mối đe dọa tinh vi thực sự”. Tuy nhiên, vị Bộ trưởng cho biết Chính phủ Mỹ chưa đi đến quyết định cuối cùng về thời điểm sẽ áp lệnh cấm laptop trên tất cả các chuyến bay quốc tế ra và vào Mỹ.

“Chúng tôi vẫn đang theo dõi các thông tin tình báo”, ông Kelly nói, “và trong quá trình đó sẽ xác định thời điểm áp dụng, nhưng nói chung, chúng tôi sẽ siết quy định chặt hơn nhiều so với hiện nay”.

Các hãng hàng không lo ngại việc cấm laptop trên diện rộng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu của hành khách. Tuy nhiên, không hãng nào muốn có sự cố xảy ra trên chuyến bay của mình.

“Cho dù quy định có là gì, chúng tôi sẽ tuân thủ”, ông Oscar Munoz, Giám đốc điều hành (CEO) của United Airlines, phát biểu.

Hồi tháng 1 năm nay, các hãng hàng không đã gặp xáo trộn khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra sắc lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ trong vòng 90 ngày đối với công dân các nước Iraq, Syria, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen. Các hãng bay đã chật vật trong việc xác định hành khách nào có thể lên máy bay, hành khách nào không thể. Tuy nhiên, sau đó sắc lệnh này đã bị tòa án Mỹ đình chỉ.

Về trường hợp cấm laptop, chính quyền Tổng thống Trump cũng đang khiến các hãng bay phải chờ đợi quyết định cuối cùng.

Trong số các biện pháp an ninh hàng không tăng cường, nhà chức trách Mỹ có thể thắt chặt việc soi hành lý sách tay. Ông Kelly nói rằng để tránh phải trả phí hành lý ký gửi, nhiều hành khách nhồi nhét quá nhiều thứ vào hành lý xách tay, khiến nhà chức trách gặp khó khi kiểm tra.

Let's block ads! (Why?)

Chồng sắp cưới khiến tình cũ mang bầu 3 tháng

Tôi và chồng sắp cưới vừa làm lễ đính hôn được 2 tháng. Hai gia đình ở 2 xã gần nhau, anh là một người trầm tính còn tôi vui vẻ nói nhiều. Tôi vừa học đại học xong, không nghĩ mình sẽ yêu và làm vợ anh, vì thế ngày hai đứa đính hôn ai cũng ngạc nhiên. Bạn bè ai cũng sốc, thắc mắc sao tôi lại lấy anh. Đính hôn xong tôi dự tính đi Đà Lạt ít tháng rồi cuối năm về cưới. Anh không đồng ý vì mẹ đã mất, nhà anh muốn có người phụ nữ trong nhà để chăm lo cho bố anh. Tôi thì nghĩ trước khi kết hôn phải đi chơi đã. Anh đành nghe theo ý tôi một cách ép buộc.

Nhưng tôi không thể ngờ ngày vào Đà Lạt lại nhớ anh muốn quay về thì nhận được một tin sốc. Anh bảo tôi đi rồi anh ở nhà buồn lắm, cho anh đi kiếm cô gái khác. Tưởng anh nói đùa nên tôi cũng trêu lại là anh cứ đi chơi cho thoải mái, ngờ đâu anh lại thông báo ngay là người yêu cũ anh có bầu 3 tháng rồi. Anh quả quyết nên tôi xin số điện thoại của cô ấy để gọi xác minh, hóa ra tin này là thật. Họ đã yêu nhau một thời gian dài trước khi anh gặp tôi.

Anh nói chia tay cô ấy rồi nhưng tôi đâu ngờ yêu tôi mà anh vẫn còn qua lại với cô ấy. Giờ tôi phải làm sao? Chấp nhận trả lễ nhường chồng cho người ta hay là làm ngơ như không có gì để cưới anh? Ngày nào anh cũng xin tôi tha thứ, anh bảo người muốn cưới làm vợ chỉ có tôi thôi. Tôi phải làm sao đây?

Nhung

Let's block ads! (Why?)

CEO Facebook kêu gọi sinh viên dấn thân vào những dự án tham vọng

Mark Zuckerberg cuối cùng đã nhận bằng từ Đại học Harvard - Ảnh: Washington Post

Mark Zuckerberg cuối cùng đã nhận bằng Tiến sỹ của Đại học Harvard. CEO của Facebook đã bỏ giữa chừng việc học ở ngôi trường hàng đầu thế giới mười hai năm trước để xây dựng sự nghiệp riêng.

Theo Washington Post, trong lễ phát bằng, Zuckerberg kêu gọi các sinh viên mới tốt nghiệp dấn thân vào những dự án lớn mang nhiều tham vọng, thu hút được nhiều người tham gia vì lợi ích cộng đồng. Ông chủ Facebook nói rằng nhiều công nghệ trong đó một số công nghệ được phát triển ở Facebook – đang thay đổi thế giới và đồng thời cũng đưa tới nhiều thách thức mới. 

“Các bạn tốt nghiệp ở thời điểm mà điều này đặc biệt quan trọng. Thời thế hệ cha mẹ chúng ta tốt nghiệp đại học, ý thức mục tiêu xuất phát từ nghề nghiệp, nhà thờ và cộng đồng họ sẽ thuộc về. Song ngày nay, công nghệ và tự động hóa đang làm mất đi nhiều nghề. Quyền thành viên trong nhiều cộng đồng đang hạn chế đi. Nhiều người có cảm giác bị mất phương hướng, chán nản và cố gắng lấp đầy khoảng trống trong cuộc đời họ”. 

Giám đốc điều hành mạng xã hội lớn nhất hành tinh cho rằng đã đến lúc thế hệ này xác định “hợp đồng xã hội” theo xu thế Thương vụ mới hoặc Xã hội Đại đồng. Zuckerberg cho rằng chúng ta nên khám phá những ý tưởng như thu nhập cơ bản toàn cầu, nghĩa là tất cả mọi người phải nhận một mức lương cơ bản. Ngoài ra, cần phải tìm ra các cách thức để cung cấp dịch vụ y tế và chăm sóc trẻ em không liên quan đến người thuê lao động. 

Zuckerberg cũng thừa nhận rằng thực hiện những ý tưởng này sẽ không rẻ. “Đúng là trao cho mọi người quyền tự do để theo đuổi mục tiêu không hề miễn phí. Những người như tôi phải trả tiền cho việc này. Nhiều người trong số các bạn sẽ làm được thôi và bạn cũng phải trả tiền”. 

“Tôi không ở đây để cho các bạn nghe bài phát biểu chuẩn mực về cách tìm mục tiêu của mình. Chúng ta là những người trẻ. Chúng ta sẽ cố gắng làm việc đó một cách bản năng. Thay vì lẽ đó, tôi ở đây để nói rằng việc đi tìm mục tiêu của mình là chưa đủ”. 

Một số ý kiến của Zuckerberg trong lễ phát bằng ở Harvard gợi lại những phát biểu của anh đã được ấn hành vào đầu năm nay, trong đó, CEO Facebook hoạch định nhiệm vụ mà hãng Facebook là thiết lập cơ sở hạ tầng xã hội cho thế giới. 

Let's block ads! (Why?)

10 smartphone bán chạy nhất: Giá rẻ làm "vua"

Galaxy A5 và Galaxy A7 (phiên bản 2017) của Samsung là hai sản phẩm thuộc phân khúc tầm trung trong top 10 smartphone bán chạy nhất tháng 4.

Nếu các tháng trước đó, trong top 10 điện thoại smartphone bán chạy nhất (theo số lượng) thường có một đến hai sản phẩm của hãng Apple, thì trong tháng 4/2017, 10 smartphone bán chạy nhất tại thị trường Việt đều thuộc phân khúc tầm trung và giá rẻ.

Số liệu thống kê được Thế Giới Di Động - hệ thống bán lẻ lớn nhất hiện nay và đang chiếm khoảng 50% thị phần bán lẻ điện thoại di động cả nước – công bố, cho biết, trong bảng xếp hạng tháng 4 cũng không có nhiều thay đổi so với tháng trước, “ngoại lệ” duy nhất là trong top 10 smartphone bán chạy tháng này lại không có sản phẩm smartphone cao cấp.

10 smartphone bán chạy nhất tháng 4 gồm, Samsung Galaxy J7 Prime, J2 Prime, J5 Prime, Oppo A39, Oppo A37, Oppo F1S-64GB (2017), Oppo F1S, Galaxy J3320 (New), Galaxy A520 và Galaxy A720.

Trong số trên chỉ có hai sản phẩm thuộc phân khúc tầm trung là Galaxy A5 và Galaxy A7 phiên bản 2017 của Samsung. Mặc dù mới được bán ra thị trường trong nước từ trung tuần tháng 2 nhưng do kế thừa những ưu điểm nổi trội của dòng smartphone cao cấp, đặc biệt là tính năng chống bụi, nước theo chuẩn IP68, khung kim loại… nhờ đó, bộ đôi sản phẩm này tạo được doanh số khá tốt trong những tháng đầu tiên được bán.

Các sản phẩm còn lại trong top 10 đều nằm trong phân khúc giá rẻ, với giá trung bình từ gần 3 triệu đến dưới 6 triệu đồng. Riêng Oppo F1S-64GB được xếp vào cận trung cấp khi có giá xấp xỉ 7 triệu đồng.

Mặc dù không có mặt trong 10 sản phẩm bán chạy nhất (theo số lượng) nhưng trong top 10 sản phẩm smartphone mang lại giá trị doanh thu cao nhất thì thương hiệu Apple cũng góp mặt với một sản phẩm là iPhone 7 Plus (bản 128GB), cùng với 9 sản phẩm khác tạo ra doanh thu lớn nhất là, Galaxy J7, J5, J2, Oppo F1S-64GB, Oppo F1S, Galaxy A520, A39, A37, và Galaxy A720. 

Qua bảng xếp hạng trên cho thấy, thị trường smartphone trung cấp và và giá rẻ dường như đang là sân chơi của hai thương hiệu Samsung và Oppo. Sự góp mặt của các thương hiệu khác như Sony, Vivo, Huawei, Lenovo là khá mờ nhạt, vẫn chưa có sản phẩm thực sự ấn tượng để có thể bứt phá và góp mặt vào top 10 sản phẩm bán chạy.

Trong khi nhiều thương hiệu điện thoại khác như HTC, Asus, LG, theo một số đại lý, đã bắt đầu trở nên vắng bóng. Thậm chí, một số hệ thống đã dừng bán sản phẩm của các thương hiệu này từ nhiều tháng nay.

Ở phân khúc smartphone cao cấp, cuộc cạnh tranh vẫn là hai dòng sản phẩm iPhone của Apple và Galaxy S của Samsung. Trong tháng 4, đối với bộ đôi iPhone 7 và 7 Plus, có thể nhu cầu của người dùng đã được “lấp đầy” từ nhiều tháng trước đó nên đã không còn đạt được doanh số (số lượng) lớn bán ra. Trong khi đó, bộ đôi đang thu hút người dùng là Galaxy S8 và S8 Plus thì mới được bán từ đầu tháng 5.

Theo đánh giá của Thế Giới Di Động, top 10 bán chạy nhất trong tháng 5 khả năng sẽ có thêm Oppo F3 – là model được đầu tư khá mạnh mẽ từ Oppo và bộ đôi S8/S8+ đình đám của Samsung (cho phân khúc smartphone cao cấp). Còn lại, các sản phẩm bán chạy trong tháng này dự kiến cũng sẽ không thay đổi nhiều, vẫn là các gương mặt quen thuộc như J Series, F1s, A39, A37 và A Series 2017.

Let's block ads! (Why?)

Giáo dục chạy đua thời cách mạng 4.0

APAX English là một trong những trung tâm tiếng anh tại Việt Nam đón đầu và chuyển động theo cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Giáo dục được coi là lĩnh vực then chốt đào tạo ra hệ thống nhân lực trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 đang lan rộng trên toàn thế giới.

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang là chủ đề nóng, được nhắc đến rất nhiều trong các diễn đàn kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ. Các cuộc cách mạng sinh ra nhằm phục vụ cho cuộc sống con người tốt hơn, tiện nghi hơn. Thành quả của cuộc cách mạng hiện được nhiều nước, nhiều lĩnh vực thừa hưởng.

Giáo dục thời 4.0

Ngành giáo dục trong kỷ nguyên công nghệ 4.0, học sinh tiểu học sẽ không còn phải nghỉ học vì trời quá lạnh, quá nắng hay do bị đau chân không đến lớp được? Công nghệ thực tế ảo sẽ tái hiện toàn bộ không gian của lớp học một cách hoàn toàn sống động và rất thực tế và bé chẳng bỏ lỡ bất kì buổi học nào.

Việc điểm danh tại lớp cũng có thể sử dụng công nghệ thực tế ảo, thầy giáo có thể dạy từ Anh với học trò đến từ khắp các châu lục và vẫn có thể tương tác với nhau như đang ngồi trong cùng một nơi, khoảng cách về địa lý, không gian và thời gian đã bị xóa nhòa.

Công nghệ giúp giờ học sống động và hấp dẫn hơn bằng những đoạn phim tái hiện quá trình phát triển của sự vật, hiện tượng, từ trực quan sinh động sẽ dẫn đến tư duy trừu tượng và rất khó bị quên bài. Điều này vừa đòi hỏi tính tự học của học trò, vừa đòi hỏi các thầy cô giáo tương lai phải nỗ lực áp dụng công nghệ để các giờ học trở nên hấp dẫn.

Từ đầu thế kỷ 21, các tập đoàn công nghệ lớn như Google, Apple đã cho ra đời những thiết bị và phần mềm thông minh phục vụ cho đào tạo, những thiết bị này giúp phát triển tư duy và kích thích sự sáng tạo của người học.

Việc học không còn đơn thuần triển khai trên giấy bút, giờ đây đã có thể thực hiện hoàn toàn trên các thiết bị điện tử. Một trong những đột phá về khoa học công nghệ đó là sự ra đời và phát triển của các thiết bị thông minh như smartphone, SmartTV, con người được tận hưởng những tiện ích của kỷ nguyên Internet vừa góp phần thỏa mãn nhu cầu giải trí vừa giúp tăng năng suất xử lý công việc.

Ngành giáo dục Việt Nam hiện nay mới đang dừng lại ở mức độ "tìm hiểu" và "truyền tai nhau" về cách mạng công nghiệp 4.0 mà chưa có hành động hay chiến lược cụ thể nào cho tiến trình công nghệ hóa giáo dục sắp tới.

Trong kỷ nguyên công nghệ 4.0, Việt Nam có một ưu điểm lớn đó là sự phổ cập smartphone và Internet trong xã hội. Theo một thống kê chưa đầy đủ, Việt Nam có 55% dân số sử dụng smartphone và 54% nối mạng Internet, đứng thứ 5 ở châu Á-Thái Bình Dương.

Đón đầu áp dụng công nghệ 4.0 vào dạy học

APAX English là một trong những trung tâm tiếng anh tại Việt Nam đón đầu và chuyển động theo cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chiến lược kinh doanh của công ty đã nêu rõ tầm quan trọng của việc áp dụng khoa học, công nghệ đưa vào giảng dạy tại các trung tâm trên toàn hệ thống.

Theo đó, về cơ sở vật chất trong đào tạo, APAX English liên tục đầu tư và cập nhật những tính năng công nghệ mới. Tại APAX English những tính năng công nghệ đang được sử dụng.

Với Tivi cảm ứng, tích hợp toàn bộ chương trình học, học sinh sẽ có sự tiếp xúc và hình dung trực quan, giúp ghi nhớ lâu và giờ học sinh động.

Mô hình trường quay thu nhỏ Apax Studio, sử dụng công nghệ Chroma Key và phông nền xanh giúp các bé cùng bạn bè, giáo viên nước ngoài xây dựng dự án tư duy sáng tạo.

Dự án này cũng thể hiện ba giá trị cốt lõi của chương trình tiếng Anh tại Apax English, bao gồm: Tư duy sáng tạo, rèn luyện sự tự tin và học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.
 
Đi kèm với những công nghệ tân tiến (yếu tố "Cyber" trong đào tạo kỷ nguyên công nghệ 4.0), APAX English không ngừng cập nhật và nâng cao chất lượng tương tác giữa giáo viên và học sinh.

APAX English là hệ thống trung tâm tiếng anh thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings (mã chứng khoán IBC). Kết thúc quý 1/2017, APAX Holings đạt doanh thu 12.3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 8,8 tỷ.

Với mục tiêu phát triển giáo dục cho thế hệ tương lai của Việt Nam - gắn liền với sự phát triển của doanh nghiệp, APAX Holdings khẳng định vị trí của mình trong việc tiếp cận và phát triển công nghệ cao trong đào tạo tiếng Anh, hỗ trợ giáo dục Việt Nam trong công cuộc tiếp cận với cácch mạng công nghiệp 4.0 của toàn thế giới.

Đội ngũ giảng viên của APAX English phải đáp ứng yêu cầu về công nghệ đào tạo mới nhất và liên tục cập nhật. Theo đó, các giảng viên này có vai trò truyền cảm hứng và tinh thần học tập với học sinh.

Ngoài yêu cầu cao về bằng cấp và kĩ năng sư phạm, trước khi được giảng dạy tại APAX English, các ứng viên còn phải trải qua quá trình đào tạo và thi đạt chứng chỉ giảng dạy do chính phủ Hàn Quốc công nhận.

Let's block ads! (Why?)

Hoa hậu Kỳ Duyên kiêu sa catwalk giữa dàn chân dài

[unable to retrieve full-text content]

Hoa hậu Kỳ Duyên kiêu sa catwalk giữa dàn chân dàiDù không chuyên nghiệp như những chân dài làng mốt, song Hoa hậu Việt Nam 2014 xuất hiện khá ấn tượng trên đường băng show Đỗ Mạnh Cường.

10 năm rồi chồng lúc nào cũng nói tôi đi ngủ với giai

Tôi không biết bắt đầu từ đâu cho câu chuyện cuộc đời mình. Tôi lấy chồng được hơn 10 năm, chồng là một người có ngoại hình chuẩn, trước khi đến với tôi anh đã trải qua vài mối tình nhưng có một mối tình sâu đậm nhất. Đối với gia đình, chồng tôi lo chu toàn mọi việc, không để ai phải nói. Tôi được mọi người hai bên nội ngoại quý mến, đồng nghiệp tin yêu, nói chung đi đâu hay ở đâu cũng nhiều người quý hơn người ghét. Hồi con gái tôi rất nhiều người theo đuổi, tuy không xinh, không dáng chuẩn nhưng cũng được cái ưa nhìn, có duyên. Tôi nghĩ nhà mình nghèo, thôi tìm người có hoàn cảnh giống mình thì họ sẽ thông cảm hơn, vì thế tôi lấy anh vì cũng cùng hoàn cảnh như vậy.

Chúng tôi mới có mới nhau một cậu con trai, tôi đã bị sẩy một lần nên từ đó không có nữa. Vợ chồng tôi lấy nhau từ hai bàn tay trắng, cùng cố gắng đi học, đi làm, sự cố gắng của chúng tôi cũng được đền đáp, giờ có nhà đẹp, công việc ổn định. Nhìn bên ngoài ai cũng bảo tôi sướng sao mà vẫn gầy thế, càng ngày càng xấu, các bạn gặp lại ai cũng phải kêu. Nhiều lúc tôi ngại không dám gặp bạn bè vì gày gò, xấu xí, có khi còn chẳng dám nhìn mình trong gương. Các bạn biết không, có lẽ tôi bị như vậy là do tôi chăng?

Chồng theo nhận xét của mọi người là một người tốt, điều đó tôi không phủ nhận, nhưng anh là người kém tâm lý đến mức hiếm khi đưa vợ con đi chơi, ngày sinh nhật của mẹ con tôi anh cũng chẳng thèm để ý. Các ngày lễ tôi không có lấy một lời chúc mừng cho dù con có nhắc, mọi việc nhà hiếm khi anh làm giúp, ngay cả việc nặng, chỉ lúc tôi nói to anh mới miễn cưỡng làm cho xong chuyện, không lại sợ xấu hổ với mọi người. Điều làm tôi không thể chịu đựng được là chồng suốt ngày rượu chè, suốt ngày bảo phải tiếp khách. Thôi thì uống rượu xong anh ngủ tôi cũng chẳng kêu làm gì, nhưng anh suốt ngày nói tôi đi ngủ với trai, nhiều khi anh còn ghen cả với sếp tôi. Tôi có đi liên hoan ở cơ quan anh cũng gọi điện, mọi người ở cơ quan hỏi có phải chồng tôi bị điên không. Nhiều khi tôi đi về anh lại hỏi: "Đi ngủ có sướng không, ở khách sạn có thích không"? Ngay cả đám thợ làm nhà cho chúng tôi mà anh cũng nói tôi ngủ với họ.

Chắc mọi người sẽ nói tôi như thế nào thì chồng mới ghen thế. Tôi phải khẳng định mình là người đứng đắn, ghét nhất chuyện thị phi, điều đó ai chơi với tôi cũng đều biết. Tôi bị gẫy chân anh không hề đưa đi viện, cũng chẳng hỏi một câu. Mọi người khuyên tôi thôi để ý làm gì nhưng việc cứ xảy ra hết ngày này qua tháng khác. Tôi không thể chịu đựng được sự xúc phạm của chồng, nhiều khi chị dâu chồng còn bảo hay có gái ở bên ngoài nên anh mới hành tôi như vậy?

Tôi bảo chồng nếu có bồ cứ dẫn về đây mẹ con tôi sẽ ra đi, anh lại bảo tôi vu khống. Thật sự tôi mệt mỏi quá rồi, không chịu đựng thêm được nữa. Tôi phải làm sao đây?

Ngọc

Let's block ads! (Why?)

Có nên tiếp tục yêu người đàn ông không thể quên bạn gái cũ

Tôi và anh biết nhau qua giới thiệu của bạn bè. Mới quen được 5 tháng nhưng tôi đã thật sự yêu anh, muốn chăm sóc cho anh cả đời. Anh là người sống nội tâm và có nỗi đau quá lớn trong quá khứ. Sau một thời gian tìm hiểu, anh kể cho tôi nghe mối tình đầu của mình, một mối tình quá sâu đậm. Anh nói trái tim không thể dâng trọn cho người đến sau được.

Tôi vào trang cá nhân của người cũ anh, biết cô đang du học ở trời Âu và rất đau khổ vì mối tình này. Họ không thể đến với nhau vì gia đình phản đối. Anh luôn quan tâm, hỏi thăm tôi, mối quan hệ của chúng tôi được gia đình 2 bên ủng hộ. Tôi biết thâm tâm anh không bao giờ quên được người yêu cũ. Nhiều lúc, tôi nói anh cố gắng quay lại với người ấy đi nhưng anh nói không thể được nữa. Anh muốn hướng tới lương lai với những điều mới tốt đẹp hơn. Tôi thương anh nhiều lắm, muốn bù đắp cho anh thật nhiều. Tôi phải làm sao đây, vừa yêu anh, vừa muốn buông tay anh.

Hồng

Let's block ads! (Why?)

Mẹ ngoại tình khiến tình cảm vợ chồng tôi ảnh hưởng lớn

Tôi viết câu chuyện của bản thân mình lên đây mong nhận được sự góp ý của các độc giả. Thực sự tôi không biết phải giải quyết việc mẹ đẻ mình ngoại tình như thế nào nữa, nếu như giải quyết theo cách quyết đoán như con người tôi thì mọi việc sẽ tan vỡ hết.

Biết mẹ ngoại tình cách đây 2 tháng (có thể bà đã ngoại tình lâu hơn) đó cũng là khoảng thời gian tôi bị phân tán tư tưởng, ảnh hưởng đến chuyện vợ chồng. Vợ thấy tôi không chú ý đến gia đình đã chủ động nhắc tôi rằng nếu công việc mệt mỏi hay gặp vấn đề gì trong cuộc sống cứ trao đổi, chia sẻ cho cô ấy. Tôi đang không biết có nên nói cho cô ấy biết không. Sau lần vợ nói như vậy tôi từng nghĩ một là kệ đi để không phải bận tâm đến chuyện đó vì nó ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống riêng của mình; phần nữa lại nghĩ đến bố và trách nhiệm của một thành viên trong gia đình. Hai là tôi sẽ theo dõi việc mẹ ngoại tình để rồi vạch rõ sự việc và kết thúc tất cả trong đổ vỡ.

Bố tôi làm kinh doanh, tuy nóng tính, khô khan nhưng là người hết mực yêu thương gia đình. Hàng ngày ông là người cơm nước cho mẹ. Mẹ là cán bộ công chức, cũng có tiếng nói trong cơ quan. Phần đa các bữa cơm hàng ngày đều do bố nấu, mẹ đi làm về là có cơm ăn. Xét về bên ngoài thì mẹ trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật là 50. Thực sự hiện tại đầu tôi đang rất rối bời, cứ suy nghĩ mãi về chuyện mẹ ngoại tình, lừa dối gia đình như thế này tôi không thể nào chịu được. Từ khi biết việc, cái nhìn của tôi về bà khác đi rất nhiều, coi thường và thiếu đi sự tôn trọng. Rất mong các bạn cho tôi lời khuyên. Cảm ơn.

Hoàng

Let's block ads! (Why?)

Chồng phản bội khiến tôi không còn tin anh nữa

Tôi và chồng đã kết hôn 4 năm. Chúng tôi có 2 con một trai một gái rất đáng yêu. Tháng trước tôi vô tình phát hiện chồng đi chơi gái, nhìn thấy tin nhắn đặt hàng và nhận xét của anh trên một ứng dụng chat. Chồng đã xin tôi tha thứ. Vì 2 con nên tôi bỏ qua nhưng không còn tin chồng nữa. Liệu tôi có nên giám sát hàng ngày xem chồng đi đâu, làm gì không? Nếu chồng phát hiện thì vợ chồng tôi sẽ cãi nhau vì anh cho rằng vợ chồng phải có niềm tin. Anh đã hứa thì sẽ thực hiện. Nhưng tôi không còn tin vào chồng nữa. Mong độc giả cho tôi lời khuyên.

Hòa

Let's block ads! (Why?)

Điều khủng khiếp gì sẽ xảy ra khi Vietnam vỡ nợ công lên hơn 2,7 triệu tỷ đồng ?

Nợ công có thể được coi là vấn đề tiêu biểu nhất của việc: Cha chung không ai khóc – nhức nhối nhất trong xã hội ta từ xưa tới giờ. Mọi người đều nghĩ nó không liên quan gì tới mình nên thờ ơ sống và “KHÔNG QUAN TÂM”.

Gần đây trên truyền thông bắt đầu nói nhiều về nợ công hơn trước kia. Nhiều người trẻ đọc và lướt qua vì nghĩ nó là vấn đề quá vĩ mô chả liên quan gì tới mình.Người viết bài này sẽ phân tích cho các đọc giả thấy được những tác động gián tiếp và trực tiếp đến túi tiền của bạn nhé.

Xin thưa là nó liên quan nhiều hơn bạn tưởng. Sao có thể nói là không liên quan khi mỗi người trong chúng ta phải gánh 30 triệu đồng tiền nợ, từ đứa trẻ mới sinh cho tới cụ già móm không còn cái răng nào? Tại sao? Ta có vay mượn của ai đâu? Ồ, không phải bạn, chính phủ vay giùm và tiêu dùm thôi, không có gì ghê gớm. Giờ bạn muốn biết chính phủ đã vay thiếu bao nhiêu nợ? Con số đó có thể đè bẹp bạn đấy – 2,7 TRIỆU tỷ!!! 27.000.000.000.000.00 VND!!! (1) Nếu trừ người già sắp tiêu và trẻ em mới sinh thì số nợ mà những người trong độ tuổi lao động phải gánh là khoảng 40-50 triệu VND.

Lượng tiền dự trữ trong ngân khố nhà nước ngày càng cạn kiệt.

Vâng, có thể hiểu như thế vì chẳng có chú công an nào tới nhà thu 40-50 triệu đồng tiền nợ công cả, nhưng sẽ thu một cách “lịch sự” hơn bằng việc tăng học phí, viện phí, tiền điện, tiền nước, phí đường sá, bảo hiểm xe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, in thêm tiền gây lạm phát vân vân và vân vân… Nên nhớ rằng, sau mỗi loại phí tăng này, chúng ta luôn mặc nhiên đã phải chịu một loại thuế 10% gọi là VAT. Liệu ta có nên thay đổi tư duy rằng nợ công trực tiếp liên quan tới mình? Học hoặc là dốt, chữa bệnh hoặc là chết, đóng thuế hoặc vào tù, liệu nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta chưa?

Tại sao đất nước nợ công nhiều đến vậy? Để trả lời câu hỏi này thì có rất nhiều tá danh mục để liệt kê, tuy nhiên tôi sẽ chỉ ra một số điều thế này. Phần lớn chúng ta đều vui mừng khi đường sá được mở rộng, hoặc xây thêm để tiện cho việc đi lại phải không? Ừ, chuyện sẽ không có gì nếu chính phủ không vung tay quá trán. Thứ nhất là tiền dành cho đầu tư phát triển có hạn, mà ở Việt Nam là rất thấp, chỉ khoảng 17% ngân sách (năm 2014-2015), (2). Nếu chính phủ chi quá số tiền này, chẳng có cách nào hơn là đi vay nợ. Điều quan trọng hơn nữa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nợ công chính là ở chỗ ăn hối lộ không thương xót. Đại để là công trình xây đường đại lộ ở Dubai chỉ tốn 4 triệu USD cho 1km xài 50 năm chưa hư, trong khi ở ta xây 1km mất 20 triệu USD xài 2 năm thì hư (3). Việt Nam ta là gì mà giàu có cỡ đó nào? Đây mới chỉ là nói đến các công trình đường xá, còn các công trình khác như tượng đài 1400 tỷ ở Sơn La (4) này nọ thì chưa nói tới.

Tình hình cuộc sống của người dân ngày một khó khăn do các loại thuế đánh trực tiếp vào cuộc sống hằng ngày.

Liệu chúng ta đã đứng trên bờ vỡ nợ? Câu trả lời là: Chắc chắn. Chỉ là không biết sẽ vỡ vào lúc nào mà thôi. Dự đoán vỡ nợ không bao giờ là chính xác. Đơn cử như Nhật Bản đã được dự báo vỡ nợ từ 12 năm trước, đến nay vẫn đứng vững. Nhưng khoan hãy vui mừng nghĩ rằngViệt Nam cũng thế. Kinh tế Nhật mạnh hơn ta và khả năng quản lý tốt hơn ta gấp n+1 lần.

Điều gì sẽ xảy ra khi nhà nước vỡ nợ? Xin phép trích những ý kiến của tác giả Trần Diệu Chân: 

1) Thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ và điểm tín dụng xuống cấp thê thảm.

2) Mọi cơ chế tài chánh sẽ phải đóng cửa. Tiền mất giá, lạm phát leo thang, trái phiếu và đồng nội tệ sẽ chỉ còn là mớ giấy lộn. Tiền gởi trong ngân hàng sẽ “bốc hơi” vì mất giá trị.

3) Mọi chương trình do chính phủ tài trợ đều ngưng hoạt động (y tế, cảnh sát, an ninh, quốc phòng, giáo dục, cầu, đường, năng lượng v…v…). Quỹ hưu trí tan vỡ, nhà thương, trường học ngưng hoạt động.

4) Các thương vụ đóng cửa và nạn thất nghiệp tràn lan. Mọi mặt hàng khan hiếm kể cả nhu yếu phẩm. Giá cả tăng vọt. Đời sống của người dân sẽ bị đảo lộn hoàn toàn.

5) Nội loạn sẽ xảy ra và không có người để duy trì trật tự công cộng. Nạn đói và cướp bóc sẽ xảy ra. Hiện tượng vô kỷ luật, vô trật tự, vô tổ chức sẽ hoành hành.

6) Kẻ giàu có sẽ cuỗm tiền bạc quốc gia và trốn ra ngoại quốc.

Đồng tiền Việt nam đang có nguy cơ bị tuột giá trên thị trường tiền tệ thế giới.

Đọc những dòng trên chắc các bạn không khỏi bàng hoàng về những hệ lụy mà nó có thể mang lại. Nhưng điều còn đáng sợ hơn nữa không phải là chuyện vỡ nợ các bạn ạ. Nếu nó vỡ nợ 1 lần rồi thôi, đau 1 lần rồi xong thì có gì để mà nói. Vấn đề là nếu tiếp tục quản lý kém, Việt Namsẽ có thể vỡ nợ 10 lần như Venezuela, 9 lần như Brasil hay thậm chí 19 lần như Tây Ban Nha trong quá khứ (6) (có lẽ đó là lý do mà người ta gọi TBN là Tay Bán Nhà!).

Nhà nước sẽ làm gì khi vỡ nợ? Có bốn cách mà các nhà nước sẽ làm, có thể thực hiện cả 4 cách cùng lúc:

  1. In tiền trả nợ
  2. Tăng các loại thuế phí

  3. Cắt giảm ngân sách nhà nước

  4. Vay thêm (trái phiếu: ở trong hoặc ngoài nước bằng nội hoặc ngoại tệ)

Tái cơ cấu sau khi vỡ nợ không làm cho mọi thứ biến mất, vì nợ vẫn còn đó, chúng ta đương nhiên không thể xù nợ. Sẽ không ai giao du với Việt Nam nếu biết đó là 1 quốc gia chuyên ăn quỵt. Điều này chỉ là cứu cánh tạm thời thôi, giống như từ mức báo động 10 giảm xuống 9 vậy. Cứ tưởng tượng như thể nước đã ngập tới đỉnh đầu của ta rồi, bây giờ ta sẽ làm gì đó đôn thêm cho cái đầu của ta ngóc lên khỏi mặt nước để thở. Nếu tiếp tục quản lý kém, ăn hối lộ, vay nợ vô tội vạ, đầu tư kém hiệu quả, nước sẽ tiếp tục ngập tới đỉnh đầu và Việt Nam lại tiếp tục ngụp lặn trong vỡ nợ thêm lần nữa (và lần nữa, rồi lần nữa…).

Vấn đề đáng sợ mà hôm nay tôi muốn nói là ở chỗ không có gì đảm bảo rằng nhà nước sẽ tốt lên sau 1 lần vỡ nợ cả. Và chẳng có gì chắc rằng dân ta sẽ bớt lầm than đi sau lần đó, hay lại trôi vào 1 thời kỳ vỡ nợ triền miên không lối thoát? Trông chờ vào việc quản lý “tự tốt lên” của chính phủ giống như kêu gọi 1 tên lười biếng bắt đầu siêng năng vậy.

Đã tới lúc chúng ta phải nghiêm túc nghĩ lại xem ta là những con chiên ngoan đạo “mọi việc đã có Ai Đó lo”, hay chúng ta là những con người khao khát tự do muốn làm chủ đời sống của mình? Việc chúng ta cần làm trước mắt, nhỏ nhoi thôi, là bắt đầu quan tâm xem tiền đóng thuế của ta đi về đâu, ai đã làm gì với nó, và tại sao chúng ta càng làm nhiều hơn nhưng lại không khấm khá hơn? Có thể các bạn không đồng ý, nhưng tôi thấy hầu hết người Việt Nam là thụ động trong việc quan tâm đến các vấn đề chính trị, xã hội. Nhưng nguyên lý của mọi thành công trên đời lại là làm sao để luôn giữ được sự chủ động.

Lưu ý: Đây chỉ là nhận định cá nhân của tác giả bài viết.

Số liệu tổng hợp từ Fp Đà Nẵng.
Jessica N/newsvietuc.com

Tuan Anh Vu

Let's block ads! (Why?)

Không chỉ nhân viên mới đi cọ toilet, ở Nhật, Giám đốc cũng phải xắn tay vào làm

Người Nhật luôn khác biệt với cả thế giới, bạn chắc hẳn sẽ tán đồng với nhận định ấy. Trong bài viết này chúng tôi sẽ đề cập đến một khía cạnh trong giáo dục của Nhật Bản khiến bạn một lần nữa ngả mũ kính phục cách nghĩ và cách sống của họ. 

Nếu bạn có một dịp nào đó ghé thăm đất nước Nhật Bản, hoặc vô tình lướt thông tin trên mạng, bạn sẽ không khỏi bất ngờ trước một điều hy hữu tại xứ xở đặc biệt này, đó là: Đối với người dân Nhật Bản, sự sạch sẽ của nhà vệ sinh là yếu tố tối quan trọng trong đời sống hàng ngày. 

Vì thế nên, chỉ duy nhất ở Nhật đến cả các vị Giám đốc cũng thường xuyên phải đi cọ toilet trong văn phòng – công việc tưởng chừng chỉ dành cho các nhân viên vệ sinh. Một khi đã làm, các vị giám đốc sẽ làm với một thái độ cẩn thận và chu đáo nhất bởi họ đã được sự giáo dục kĩ lưỡng ngay từ tấm bé về tầm quan trọng của công việc này. Bạn sẽ thấy trong chính chương trình giảng dạy tại các trường học của Nhật Bản có hẳn cả phần cọ rửa, vệ sinh toilet.

Dọn vệ sinh đã được dưỡng thành một thói quen cho trẻ em Nhật (Ảnh dẫn qua petitshomeschoolers)

Ở Nhật – họ coi việc học sinh thực hành làm vệ sinh trường lớp là một họat động quan trọng và chính thức. Các nhà giáo dục, thầy cô luôn tổ chức và đảm bảo việc này được thực hiên nghiêm chỉnh, giá trị và đầy đủ.

Để lý giải cho điều này, hãy cũng điểm qua một số nét trong thế giới quan của người Nhật liên quan tới vấn đề này:

Cọ toilet là cách để xua đi xui xẻo

Người Nhật quan niệm giữ sạch nhà vệ sinh là một cách để chào đón may mắn tới với cơ quan, gia đình (Ảnh dẫn qua flickr)

Theo phong thủy của người Nhật, toilet là nơi chịu kiểm soát bởi nguyên tố Thủy, gắn liền với tiền tài và sự giàu sang. Do đó, việc giữ nhà vệ sinh sạch đẹp là rất quan trọng với người Nhật, đặc biệt là đối với các công ty, doanh nghiệp.

Để cho thấy tầm quan trọng của việc giữ sạch sẽ toilet, người Nhật đã từng thực hiện cả một công trình nghiên cứu về vấn đề này. Biên tập viên của tạp chí Houzz Japan cho biết, một cuộc khảo sát đã cho thấy ít nhất 42% người Nhật chăm chỉ cọ toilet vì họ tin điều đó mang lại may mắn về tiền tài. Trong khi đó, chỉ 22% người không thường xuyên cọ toilet cảm thấy ý nghĩa của một nhà vệ sinh sạch sẽ.

Còn theo thống kê, thu nhập trung bình của nhóm người chăm cọ toilet là trên 5 triệu yên Nhật/năm. Nhóm không cọ kiếm ít hơn một chút – khoảng 4,54 triệu yên/năm.

Mặc dù quan niệm về may mắn và nhà vệ sinh đi đôi với nhau đã tồn tại từ lâu ở Nhật, tuy nhiên mãi cho tới tháng 3 năm 2007, sau một vài bài báo liên tục khuyên rằng nếu ai đó muốn thành công, phải bắt đầu từ việc cầm bàn chải lên cọ toilet.

Đất nước đề cao sự sạch sẽ – gọn gàng


Chi tiết nhỏ trong cách sắp xếp giày dép này cũng đủ để bạn hình dung người Nhật tôn sùng sự gọn gàng – sạch sẽ như thế nào (Ảnh dẫn qua intertour.vn)

Với một quốc gia nguyên tắc như Nhật Bản, vấn đề vệ sinh luôn được đặt lên hàng đầu. Mọi thứ đều phải sạch sẽ, đường phố không một hạt bụi còn rác thải thì phải phân loại rõ ràng.

Trong suy nghĩ người Nhật, bồn cầu luôn phải “sạch bong” và vì thế, trẻ em nơi đây đã được dạy về cách lau chùi cũng như coi trọng bồn cầu từ rất sớm. Họ giáo dục thanh thiếu niên Nhật Bản việc làm vệ sinh này không những có giá trị về Kỹ năng sống, mà còn có một giá trị cao hơn nhiều, đó là:

Sự Công Bằng: Các học sinh là như nhau, không có sự phân biệt con nhà giàu hay nghèo, khỏe hay yếu, học giỏi hay học kém, việc đơn giản nhất là làm vệ sinh thì ai cũng có thể làm.

Sự Tôn Trọng: Thay vì nói giáo điều sách vở, họ yêu cầu học sinh, sinh viên làm vệ sinh hàng ngày để mọi người hiểu và ghi nhớ cần ‘Tôn trọng Cộng đồng’.

Toilet là nơi mà mọi người cùng dùng chung, nơi mà nếu mọi người không có ý thức thì mọi người cùng chịu bẩn, chịu mùi hôi thối như nhau, nhưng nếu mọi người cùng dọn, cùng giữ gìn thì tất cả mọi người đều sẽ được hưởng lợi.

Hòa: Tôn chỉ của người Nhật sống là chữ Hòa, để giáo dục chữ Hòa thì mỗi cá nhân dù có khác biệt về khả năng, nhận thức hay xuất thân đều cần phải hiểu rằng – có những việc dù nhỏ dù bẩn thì các bạn vẫn phải tuân theo, hài hòa với tập thể.

Không vì tài năng của bạn mà bạn có quyền không cọ toilet, không vì xuất thân của bạn mà bạn có quyền khác biệt. Qua những việc đó, người giỏi bớt kiêu ngạo, người kém thêm tự tin .

Dưới dây là quy trình Cọ Rửa Toilet ở Nhật mà bạn có thể tham khảo:

  1. Dùng chổi quét sạch từ khắp mọi nơi – từ cao xuống thấp – từ trên xuống dưới – từ trong ra ngoài.
  2. Dùng nước rửa sàn pha với nước để lau rửa.
  3. Dùng chổi quét cọ rửa các góc, khe góc nhà, góc bồn cầu.
  4. Xả nước để sạch sàn.
  5. Dùng khăn khô lau sạch – lau từ trên xuống dưới, lau các góc khe, lau cả mép trong của bồn rửa mặt, bồn cầu, bồn tiểu (tất nhiên là dùng giấy chứ không dùng khăn khi lau khe bên trong).
  6. Bước này là bước cuối cùng tạo ra thương hiệu “Made in Japan” – Lấy giấy vệ sinh thấm tòan bộ khớp nối, vòi inox để đảm bảo bồn cầu không bị hoen rỉ theo thời gian.
    Vậy đó, công nghệ cọ rửa toilet của Nhật cũng rất công phu vậy nên khi bạn vào phòng vệ sinh của người Nhật bạn sẽ thấy rất thích: ấm áp, khô ráo, sạch sẽ và thơm tho.

Thanh Thanh (ĐKN ) 

Let's block ads! (Why?)

Nguy cơ ‘bệnh tật đầy mình’ chỉ vì thiếu ngủ, ngủ không đúng

Không phải vô duyên vô cớ mà một người bình thường cần dành đến 1/3 cuộc đời để ngủ. Một giấc ngủ ngon là chìa khóa cho sức khỏe về cả thể chất và tinh thần. Thiếu ngủ, đủ bệnh sẽ phát sinh…

Khi cơ thể đang ngủ cũng là lúc nhiều “đại công trình” di tu, bảo dưỡng và xây mới đang diễn ra một cách tấp nập: thanh lọc độc tố cho tế bào, phục hồi thương tổn, tiết hormone tăng trưởng, tìm diệt tế bào ung thư, các ổ viêm nhiễm….

Thức khuya thường kèm theo một số thói quen xấu (Ảnh: Internet)

Theo các chuyên gia y tế, những người thiếu ngủ thường có thêm một số thói quen xấu khác như ăn đêm, làm việc khuya, xem điện thoại/TV/chơi game/lướt web… do đó mà các tổn hại cho sức khỏe lại được đà nhân lên.

Biểu hiện bên bề mặt của người thiếu ngủ là mệt mỏi, da tối màu, mắt thâm, hay ngáp…. nhưng danh sách các bệnh đang tiềm ẩn mới thật đáng lo ngại.

Dưới đây là những căn bệnh thường gặp khi trường kỳ thiếu ngủ.

1. Bệnh tiểu đường

Theo nghiên cứu, một giấc ngủ không chất lượng làm tăng cảm giác thèm ăn thực phẩm có đường và đồ ăn vặt trong ngày. Điều này dẫn đến lượng đường trong máu cao tăng cao gây ra bệnh tiểu đường.

2. Loãng xương

(Ảnh: Internet)

Ngủ ít hơn 6 giờ mỗi ngày có thể làm giảm đáng kể mật độ xương, dẫn đến xương yếu và giòn. Các thành phần khoáng chất của xương cũng giảm, gây ra đau khớp và dễ gãy xương.

3. Ung thư

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ngủ không đủ giấc cũng gây bệnh ung thư vú và nhiều loại ung thư khác. Các gốc tự do gây tổn hại các tế bào và gây ung thư không được loại khỏi cơ thể do thiếu ngủ. Ngoài ra, các độc tố tích tụ trong cơ thể cũng góp phần gây các bệnh nghiêm trọng. Những người đang cần tĩnh dưỡng điều trị ung thư lại càng cần lưu ý đến giấc ngủ hơn hết.

4. Đau tim và đột quỵ

Trong lúc ngủ, các bộ phận cơ thể được sửa chữa và các độc tố cũng được thải để tránh bệnh tật. Do vậy, những người giấc ngủ kém có nguy cơ mắc huyết áp cao, đau tim và đột quỵ.

5. Giảm sút trí nhớ


Bộ não được làm mới và “tái sinh” trong một giấc ngủ đạt chất lượng. Khi bạn thiếu ngủ, bộ não sẽ mệt mỏi, hoạt động trì trệ dẫn đến suy giảm trí nhớ, để lâu sẽ mất trí nhớ hoàn toàn.

6. Tóc bạc tóc, dễ gãy rụng

Màu sắc của tóc chủ yếu do các tế bào melanocytes trong tóc quyết định, chúng sản xuất ra melanin giúp chống lại tia UV, bảo vệ da đầu và tóc. Thiếu ngủ dẫn tới việc máu tuần hoàn kém, không đi được đến các góc của da đầu, như vậy các melanocytes không hoạt động bình thường, màu tóc không còn được như trước và bạc dần, dễ gãy rụng

7. Suy giảm thị lực


Ngủ không đủ giấc khiến đôi mắt thường xuyên mệt mỏi, cay, không chỉ suy giảm thị giác mà còn tăng nguy cơ mắc các bệnh về mắt.

8. Lo âu và trầm cảm

Giấc ngủ không đầy đủ là nguyên nhân chính dẫn đến căng thẳng và trầm cảm. Hormone Cortisol tiết ra nhiều khi thiếu ngủ gây căng thẳng, lo âu có thể dẫn đến trầm cảm.

9. Tăng cân

Ít ngủ dẫn đến sự thèm ăn thực phẩm không lành mạnh như bánh pizza, bánh mì kẹp thịt, nước ngọt… Bạn có xu hướng ăn chúng thường xuyên vào ban đêm nên dễ tăng cân. Mức độ cholesterol cao làm tăng nguy cơ nhiều bệnh tật.

Không chỉ ngủ đủ lâu, mà thời điểm đi ngủ và thức dậy cũng cực kỳ quan trọng, cần đúng nhịp điệu với các chu kỳ hoạt động sinh lý bên trong cơ thể. Các thầy thuốc xưa và nay đều khuyên mọi người nên ngủ sớm (trước 11h đêm) và dậy sớm (trước 6h sáng) là tốt nhất. Buổi trưa, chỉ cần ngủ ngon được 5 phút thì cũng không kém vài giấc ngủ vài giờ đồng hồ.

Minh Thành t/h ( ĐKN )

Posted by Việt Anh

Let's block ads! (Why?)