Friday, June 30, 2017

Giải mã nghi thức mổ bụng tự sát của Samurai Nhật Bản

[unable to retrieve full-text content]

Giải mã nghi thức mổ bụng tự sát của Samurai Nhật BảnSeppuku là nghi thức mổ bụng tự sát nổi tiếng của Samurai Nhật Bản nhằm bảo vệ danh dự, quyết không sống trong ô nhục hay đầu hàng kẻ thù.

Có nên giữ cái ngàn vàng khi chưa lấy chồng

Tôi 25 tuổi, từng trải qua một mối tình trước khi quen anh. Anh hơn tôi 8 tuổi, chúng tôi biết nhau gần một năm nhưng mới chính thức yêu chưa đầy một tháng. Bạn bè tôi ai gặp anh rồi đều nói trông anh có vẻ hiền, tôi cũng nghĩ anh như thế. Khi yêu nhau tôi biết sự gần gũi, đụng chạm là không thể tranh khỏi, nhưng chuyện sẽ chẳng có gì nếu chỉ dừng lại ở hôn môi hay đụng chạm nhẹ.

Không dừng lại ở đó, bạn trai luôn muốn chúng tôi đi quá giới hạn, mỗi lần có hai đứa bên nhau là anh thích điều đó xảy ra. Tôi cũng biết trong xã hội hiện đại trinh tiết không còn quá nặng nề. Nhưng với tôi, tôi vẫn không thể nghĩ thông thoáng về điều đó và cũng muốn giữ cho đến khi chính thức là vợ của một ai đó. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, nếu bạn trai vẫn muốn đi quá giới hạn tôi phải làm gì? Chân thành cảm ơn.

Linh

Let's block ads! (Why?)

Mốt áo tắm kinh kịch che kín mặt gây tranh cãi ở Trung Quốc

[unable to retrieve full-text content]

Mốt áo tắm kinh kịch che kín mặt gây tranh cãi ở Trung QuốcNhà thiết kế Trương Thức Phàm một lần nữa gây tranh cãi khi ra mắt bộ sưu tập thứ bảy về "facekini".

Mới về làm dâu vài tháng tôi đã sợ mẹ chồng vì bà thay đổi 180 độ

Vì bố của anh vượt biên mấy chục năm trước và lập gia đình khác ở bên đó luôn, má của anh không được nhà chồng chấp nhận và không thèm nhìn mặt cháu nội - tức là anh. Quen nhau 5 năm nhưng chủ yếu là quen từ xa, anh là người đầu tiên tôi thấy phải chịu nhiều thiệt thòi ngay từ khi lọt lòng, còn tôi được bố mẹ bao bọc từ nhỏ, không phải làm gì cả, chỉ ăn và học thôi. Anh ra Bắc lập nghiệp, làm lương khoảng 6 triệu/tháng, hàng tháng anh gửi tiền về cho mẹ. Tôi thấy anh thật thiệt thòi khi bố không quan tâm, có mẹ cũng như không, anh nhờ ông bà ngoại nuôi từ nhỏ, má anh chỉ ở nhà nấu nướng cho ông bà ngoại. Rồi khi ông bà mất, gánh nặng đè lên vai anh vì mẹ anh không biết làm gì cả. Nếu tôi bỏ anh thì thật tội nghiệp cho anh và sợ sẽ bị quả báo nên đồng ý cưới anh.

Bố mẹ tôi ra Bắc lập nghiệp từ hai bàn tay trắng rất cực khổ nên không muốn con cái khổ, thế nhưng cũng không kỳ thị anh vì anh nghèo, ngược lại bố mẹ thương anh. Đám cưới bố mẹ lo hết, còn mẹ anh không phụ giúp một đồng nào. Nhưng mẹ anh nắm tay tôi và nói mẹ thương hai đứa lắm, việc nhà cứ để mẹ làm hết cho, con không phải lo gì cả. Cưới xong, tôi quyết định nói chồng về ở với mẹ chồng vì bà cũng già rồi, với lại mẹ tôi cũng dặn phải yêu mẹ chồng hơn mẹ ruột, gia đình chồng thật sự để tôi sẽ sống cùng hết đời.

Sống hạnh phúc chỉ đôi tháng thôi là lộ mặt thật sự của mẹ chồng. Nhà ban đầu do ông bà ngoại xây chỉ đơn giản nên khi về tôi lấy tiền mà bố mẹ cho để sửa lại cho đầy đủ hơn, không ngờ lòng người khó đoán, xây cái này xong lại sửa cái khác. Toàn bộ là tiền của bố mẹ cho tôi vốn làm ăn, mẹ chồng không chi một đồng nào. Tôi lúc ở với bố mẹ không phải làm gì, ngay cả giặt đồ, rửa chén. Nhưng khi làm dâu tôi lại làm toàn bộ, lúc tiền cạn kiệt không thể sửa theo ý muốn của mẹ chồng nữa thì thái độ bà khác hẳn. Tôi nấu cái gì bà cũng chê, làm mọi việc trong nhà không kịp đã bị bà chửi rủa rồi. Nhiều lúc rửa chén thì sao quét nhà được, thế mà bà vừa quét vừa chửi loại dâu này nọ. Nhiều lúc mệt mỏi nhưng tôi vẫn cố gắng làm nước ép để sẵn trong tủ lạnh cho mẹ chồng, nấu mấy món mẹ chồng thích ăn, nhưng dường như không vừa lòng bà. Lúc nào tôi cũng căng thẳng nghĩ làm sao để vừa lòng mẹ chồng.

Tôi cũng phải đi làm, mọi chi tiêu tôi phải lo hết. Mẹ chồng không chi một đồng nào, nhiều khi mua bịch muối hay chai nước rửa chén bà phải đòi tôi cho bằng được. Chồng đi công tác xa mấy tháng nên tôi không muốn anh lo nghĩ mà buồn lòng. Mới ở với mẹ chồng 4 tháng thôi mà tiền bỏ ra sửa nhà hết hơn 200 triệu rồi, giờ tôi cũng không còn tiền nữa, chỉ mong đến tháng lĩnh lương thôi. Mẹ chồng chỉ ở nhà và không phụ tôi bất cứ việc gì, thế mà bà còn gọi điện thoại của chồng nói là con dâu gì kỳ, không thấy quan tâm gì tới mẹ chồng. Tôi nghe sao uất ức.

Từ lúc cưới tới giờ tôi chưa được mẹ chồng nấu ăn một bữa nào, lúc nào cũng than không có tiền, tôi cho tiền rồi mà vẫn than. Tôi không hiểu nổi, bố mẹ tôi chịu cực khổ lo cho con cái mà không bao giờ thấy than vãn gì, còn mẹ chồng chỉ ở nhà quét được cái nhà mà chửi lên chửi xuống, tính ra tôi mất sạch tiền bố mẹ cho vì sửa cái nhà. Mới mấy tháng thôi tôi như muốn ngột thở vậy, sống hết đời nổi không? Bao nhiêu cô gái mấy đời chồng mà vẫn được hạnh phúc, tôi sống có làm điều gì ác với ai đâu mà sao giờ lại khổ như thế này.

Vân

Let's block ads! (Why?)

Bạn trai quá nhu nhược khiến tôi không còn can đảm bước tiếp

Tôi tự nhận là cô gái rất tốt, có học thức, ngoại hình và biết đối nhân xử thế. Suốt những năm qua tôi tự phấn đấu học tập và làm việc để theo đuổi ước mơ đi du học. Có một điều là gia đình rất lệ thuộc tinh thần vào tôi, không bao giờ muốn tôi đi xa lập nghiệp. Có lúc thấy mẹ van xin tôi quay về, khóc lóc nhiều ngày tiều tụy (mẹ bị trầm cảm) mà thấy lòng chua xót. Đặc biệt giờ tôi 27 tuổi, mẹ cứ mong muốn tôi kết hôn, nếu không có thể mẹ sẽ tiêu cực hơn rất nhiều. Tôi có tuổi thơ không hạnh phúc nên không muốn quay về Việt Nam.

Về phần bạn trai, anh là người tài giỏi, tự thân lập nghiệp ở nước ngoài, yêu thương tôi hết mực. Chúng tôi chia sẻ với nhau tất cả niềm vui, nỗi buồn... nói chung không có điểm gì để tôi chối từ. Anh cũng là người yêu thương và đặt hạnh phúc gia đình lớn của tôi lên tất cả. Anh muốn bảo lãnh cả gia đình ở Việt Nam sang cũng như cho em gái theo học thạc sĩ tại nước ngoài (tôi biết hiện tại anh cũng chưa đủ khả năng tài chính) nên trân trọng mong muốn đó. Chỉ có một điều là gia đình anh không muốn anh quen tôi vì tôi lớn hơn anh một tuổi.

Chúng tôi từng hẹn nhau 3 năm sau, khi cả hai đều có thể thực hiện những điều bản thân mong muốn thì sẽ kết hôn. Tôi không yêu cầu gia đình anh chấp nhận luôn, tuy nhiên bản thân dần cảm nhận được anh có thể quá vì gia đình mà không dám nói tình cảm thật. Anh giấu giếm, không cho ai biết sự tồn tại của mối quan hệ này, ngay cả với những người xa lạ. Chuyện này làm tôi đặt dấu chấm hỏi rất lớn cho mối quan hệ của hai đứa. Tôi cảm nhận rằng anh nhu nhược và không đủ dũng cảm để bảo vệ tình cảm này. Dù thời gian qua anh luôn nói sẽ chứng minh tình cảm khi tôi mất niềm tin vào anh quá nhiều.

Tôi vì chịu tổn thương lớn từ cuộc sống hôn nhân của ba mẹ nên cố để bản thân không bị tổn thương sau này. Tôi ngại phải khóc như nhiều năm về trước. Tôi muốn bên anh khi anh chẳng có gì trong tay như giờ, cùng đi qua khó khăn, động viên anh phấn đấu, nhưng bên tình bên hiếu thật sự khó lựa chọn. Thời gian tôi học tập tại đây sắp hết, quyết định về hay ở lại thật không dễ dàng. Anh càng không thể bỏ tất cả vì tôi để về Việt Nam làm việc. Lúc ngồi viết những dòng này tôi thấy mình không còn đủ can đảm, sự tin tưởng để tiếp tục.

Ngọc

Let's block ads! (Why?)

Chồng bảo khi nào ghét tôi sẽ ghét luôn cả con

Tôi 27 tuổi, chồng lớn hơn 7 tuổi, tôi đang ở nhà chăm con. Chúng tôi kết hôn được hơn 2 năm, vì muốn có điều kiện kinh tế nên cả hai ra nước ngoài làm việc. Sau giờ làm anh thỉnh thoảng cũng phụ giúp tôi việc nhà. Tôi ở nhà chăm con, biết thân phận nên làm tất cả cũng không để anh phải bận tâm, riêng chỉ có điều lúc ở nhà anh chỉ muốn chơi điện thoại, không muốn chơi với con. Con gái tôi nhiều lần phải nói: "Ba ơi đừng đọc báo nữa, chơi với con đi". Cả ngày ở nhà chơi với mẹ nên con mong ba lắm. Anh lại không thích như vậy, cảm giác như không hứng thú khi cùng con chơi. Tôi khuyên nhủ nhỏ nhẹ thì anh cười cười, nói đùa là con có cần ba đâu.

Xin nói thêm chồng tôi cũng dễ tính, kiểu như ai làm gì thì làm, đừng đụng chạm tới anh là được. Tôi và con chơi với nhau như thế nào, con ăn uống ra sao, bệnh gì anh cũng ít để ý, khi nào tôi nói thì anh mới hỏi. Anh cũng mặc định chuyện chăm con là của tôi, vì tôi ở nhà. Con còn nhỏ nên mỗi lần đánh răng phải nhắc nhở rất nhiều, bình thường tôi toàn cùng con làm vệ sinh cá nhân. Nhưng nghĩ muốn gắn kết hai ba con nên hôm vừa rồi tôi nói chồng rủ con cùng đánh răng đi. Anh ấy liền nói tôi sai bảo anh, giận không nhìn mặt con nữa. Bé nhà tôi mới hơn 2 tuổi nhưng cũng biết lắm, thấy ba im lặng nên chạy tới ôm rồi hỏi han nhưng ba không thèm nói câu nào. Bé liền chạy ra chơi với mẹ và khóc. Nhìn con mà tôi rơi nước mắt.

Đây không phải lần đầu anh đối xử như vậy với con. Cứ giận tôi là anh nghỉ chơi với con bé luôn. Anh thường nói là ghét mẹ thì ghét luôn con. Nhiều khi nghĩ không biết đây có phải là người đàn ông trưởng thành không. Tính anh không bao giờ nhận sai về mình, anh luôn nói tôi có phước lắm mới lấy được anh. Tôi biết mình cũng còn nhiều điều phải học hỏi nên không mong anh làm gì giúp, chỉ mong anh thương con gái, nhưng dường như anh chỉ yêu bản thân. Đôi lúc nghĩ thôi từ nay không nhờ cậy gì ở anh nữa, để cho nhà yên ổn. Nghĩ là tôi thấy buồn lắm mà chẳng chia sẻ được với ai, viết lên mục Tâm sự cho vơi bớt và nếu có chị em nào cùng cảnh ngộ thì chia sẻ cùng tôi. Xin cảm ơn.

Loan

Let's block ads! (Why?)

Sống trong địa ngục từ khi công ty có sếp nữ mới

Chúng tôi, những người cùng bộ phận đang sống trong ngày tháng không khác gì địa ngục từ khi có sếp nữ mới. Sẽ chẳng có gì lên án nếu như cô gái này bình thường, nhưng không, cô ấy kiêu căng, khinh người ra mặt. Cô ấy chỉ làm quen, đi ăn với cấp trên, đặc biệt đối tác ngoại quốc. Cô ấy không nói rõ tuổi nên gây tò mò, nhưng khi mọi người hỏi thì nói bao nhiêu tuổi liên quan gì đến người khác. Theo sếp lớn thì cô ấy 25 tuổi, được mời về công ty phụ trách và đào tạo do thiếu nhân viên chuyên nghiệp. Cô ấy còn kêu tuổi tác không phải thứ cô ấy coi trọng, nên đừng nghĩ hơn tuổi thì được cô ấy nhường nhịn. Mọi thứ cô ấy dạy là bằng tiếng Anh, chúng tôi kêu cô ấy có thể đôi khi đổi sang tiếng Việt được không thì cô ấy khó chịu, nói được mời về đây không phải để dạy tiếng Việt.

Cô ấy giao việc cho chúng tôi nhưng bắt ép phải làm xong mới được về vì kêu số việc này là nhân viên phải làm xong trong thời gian 7-8 tiếng, nếu chúng tôi không làm xong thì chứng tỏ đến công ty chỉ hóng hớt, ngồi câu giờ rồi ăn lương chùa. Ai nhà có việc hay bận bịu mà gửi trễ nhiệm vụ được giao là bị cô ấy nói thẳng: "Tôi không quan trọng cuộc sống riêng tư ra sao, tôi chỉ quan tâm nhiệm vụ được giao mà không gửi đúng hẹn thì anh chị là người thiếu chuyên nghiệp. Đừng kể khổ với tôi".

Có hôm cô đồng nghiệp tôi gửi báo cáo bằng tiếng Anh mà sếp nữ này cho luôn câu: "Chị sao vào được công ty này thế? Đi chui à? Tôi không phải giáo viên tiếng Anh mà rỗi hơi sửa chính tả, ngữ pháp cho chị. Về làm lại". Cô gái đó nói nếu chúng tôi bất mãn thì lên phản ánh với sếp trên, cô ấy rất vui lòng rời công ty này. Nhưng e chừng người bị đuổi sẽ không phải cô ấy mà là chúng tôi, kèm thêm bị cấp trên phản ánh về trình độ và sự thiếu chuyện nghiệp cũng nên. Cô này còn thách thức, kêu chúng tôi thích thì cứ đình công, sẵn sàng có người khác làm thay ngay. Có hôm chúng tôi bức xúc quá mới ngồi nói với nhau giải toả, ngay hôm sau sếp lớn tới thăm cô ấy đã nói luôn rằng chúng tôi là người lắm chuyện trước mặt sếp lớn, điều đó khiến mặt ông lầm lì hẳn, rồi kêu chúng tôi lên gặp ông.

Chúng tôi thật sự rất khó chịu với cô sếp trẻ kiêu căng này, chỉ mong cô ấy sớm sớm đi khỏi công ty cho nhẹ lòng, chứ sống cảnh địa ngục trần gian này thì chúng tôi giảm tuổi thọ quá.

Hoa

Let's block ads! (Why?)

Muốn con theo cha mẹ nhưng lại không nỡ để ông bà xa cháu

Tôi và chồng bằng tuổi nhau, 26 tuổi, cùng công tác dưới thành phố cách nhà chồng 35km. Trước kia vợ chồng ở trọ nhưng vừa rồi tôi nghỉ sinh, công ty chồng cũng tạm dừng hoạt động nên vợ chồng về ở trên nội. Sau đợt nghỉ sinh 6 tháng tôi lại bắt đầu đi làm nhưng đi xe buýt, sáng đi tối về, con ở nhà ông bà nội. Chồng cũng về làm cách nhà 60km.

Đầu năm học mới tôi rất muốn cho con xuống theo nhưng ông bà quý cháu, tôi lại không nỡ đưa cháu đi. Nếu để ông bà xuống trông cũng không được vì nhà trọ chật hẹp. Ông bà lại có ý bảo tôi xin chuyển công tác về trên nhà, chồng là con một, nhà cửa cũng đoàng hoàng. Thực lòng tôi không muốn về, muốn con ở dưới thành phố, môi trường học tập của cháu tiện lợi hơn và sẽ cố gắng mua nhà dưới đó nhưng giờ chưa có điều kiện. Còn hơn một tháng nữa là tôi phải đi làm nhưng không biết tính sao nữa, mong mọi người đưa ra lời khuyên.

Nhung

Let's block ads! (Why?)

Phát tán tin rác, 7 doanh nghiệp bị phạt gần 300 triệu đồng

Phát tán tin rác, 7 doanh nghiệp bị phạt gần 300 triệu đồng

Theo đơn vị quản lý nhà nước, vấn nạn tin nhắn rác vẫn liên tục tấn công người dùng bất kể ngày đêm gây bức xúc cho khách hàng.

Thủy Diệu

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông vừa xử phạt 7 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung số vì hành vi phát tán tin nhắn rác để quảng cáo dịch vụ với tổng số tiền phạt là 280 triệu đồng.

Theo đó, các doanh nghiệp này đã vi phạm quy định tại điểm b khoản 4 Điều 60 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, cụ thể các mức phạt cho các doanh nghiệp vi phạm hành vi phát tán tin nhắn rác là 40 triệu đồng, gồm các công ty: Công ty TNHH Quang Nhật, Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ công nghệ Huy Hoàng, Công ty TNHH Thương mại công nghệ Thanh Bình, Công ty TNHH HeKa...

Theo đơn vị quản lý nhà nước, hiện vấn nạn tin nhắn rác với nội dung quảng cáo cho các dịch vụ từ kinh doanh bất động sản, SIM số đẹp, quà tặng âm nhạc, dịch vụ truyền hình cáp, cho vay vốn ngân hàng, thời trang… cho tới tin nhắn dẫn dụ, lừa đảo mời nghe lời nhắn để trừ tiền trong tài khoản di động, chơi lô đề… vẫn liên tục tấn công người dùng bất kể ngày đêm gây bức xúc cho khách hàng. 

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung chủ yếu vi phạm trong số 4 hành vi sau: gửi, phát tán tin nhắn rác để quảng cáo dịch vụ trên đầu số cung cấp dịch vụ nội dung; cung cấp thông tin dự đoán trước kết quả xổ số khi cung cấp dịch vụ nội dung; cung cấp dịch vụ có nội dung cờ bạc, lô đề hoặc để phục vụ chơi cờ bạc, lô đề; không cung cấp công khai thông tin về giá cước trước khi tính cước người dùng gọi điện đến tổng đài 1900xxxx (cung cấp các dịch vụ thông tin, giải trí, thương mại).

Let's block ads! (Why?)

Thursday, June 29, 2017

Tôi bị bạn gái hơn 7 tuổi quản lý nhiều quá nên nản

Tôi 30 tuổi, yêu người con gái hơn 7 tuổi, người đó đã có một cậu con trai, công việc của cô ấy rất tốt. Thời gian gần đây chúng tôi hay có những mâu thuẫn từ chuyện tôi đi nhậu với bạn, đi công việc ở thành phố khác. Kinh tế chúng tôi tự làm ra, mỗi người đều chủ động, không ai lợi dụng ai. Xin bạn đọc cho tôi lời khuyên. Giờ tôi phải làm như thế nào?

Nam

* Tòa soạn mở chuyên mục "Hỏi nhanh đáp nhanh" trên Tâm sự. Mời độc giả gửi câu hỏi ngắn về địa chỉ: tamsu@vnexpress.net để được tư vấn nhanh nhất

Let's block ads! (Why?)

Học trò Phạm Hương mặc dạ hội lấp lánh, thả dáng mỹ miều ở Venice

[unable to retrieve full-text content]

Học trò Phạm Hương mặc dạ hội lấp lánh, thả dáng mỹ miều ở VeniceGương mặt đẹp nhất "The Face" mùa 1 không bỏ lỡ cơ hội được ngồi trên thuyền và thả mình vào không gian lãng mạn của sông Venice khi đến Ý.

Samsung mở nhà máy đầu tiên ở Mỹ sau hơn 30 năm

Kế hoạch đầu tư vào Mỹ phù hợp với chiến lược của Samsung về đẩy mạnh doanh thu mảng thiết bị gia dụng cao cấp tại thị trường này - Ảnh: Reuters.

Hãng điện tử Hàn Quốc Samsung Electronics ngày 29/6 cho biết sẽ mở nhà máy sản xuất thiết bị đầu tiên tại Mỹ trong hơn 3 thập kỷ. Động thái này được xem là nhằm làm “vui lòng” Tổng thống Mỹ Donald Trump, trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh sắp diễn ra giữa ông Trump với người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in.

Theo tin từ Reuters, nhà máy trên của Samsung sẽ có vốn đầu tư 380 triệu USD và được đặt tại hạt Newberry, bang South Carolina. Khi đi vào hoạt động vào đầu năm tới, nhà máy sẽ sản xuất máy giặt và các thiết bị gia dụng khác. Theo dự kiến của Samsung, đến năm 2020, nhà máy này sẽ tạo gần 1.000 việc làm.

Trước Samsung, đã có hàng loạt công ty toàn cầu hưởng ứng lời kêu gọi, hay chính xác hơn là sức ép của Tổng thống Trump về tạo thêm việc làm ở Mỹ. Động thái này của Samsung đã làm dấy lên những lời ca ngợi về thiện chí Mỹ-Hàn trước thềm chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Moon.

Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Wilbur Ross gọi kế hoạch mở nhà máy tại Mỹ của Samsung là “thông tin tuyệt vời”. Hồi tháng 2, khi Samsung cho biết hãng này đang cân nhắc đầu tư vào Mỹ, ông Trump đã viết trên mạng xã hội Twitter: “Cảm ơn Samsung! Chúng tôi sẽ vui vì có các bạn!”.

Tuy nhiên, ông Moon - người sẽ được tháp tùng bởi hơn 50 lãnh đạo doanh nghiệp Hàn Quốc trong chuyến thăm Mỹ sắp diễn ra - được cho là sẽ phải đối mặt với sức ép từ Washington về giải quyết thặng dư thương mại lớn của Hàn Quốc với Mỹ.

Sau khi tuyên bố về mở nhà máy tại Mỹ được Samsung đưa ra, Hội đồng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc - tổ chức doanh nghiệp lớn nhất nước này - nói rằng 52 công ty Hàn Quốc, trong đó có hãng xe Hyundai và hãng điện tử LG, có kế hoạch đầu tư tổng cộng 12,8 tỷ USD vào Mỹ trong vòng 5 năm tới. Tuy nhiên, phần lớn các kế hoạch đầu tư này đã được công bố từ trước và hiện không rõ số vốn mới là bao nhiêu.

Ngoài ra,  Hội đồng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc cũng cho biết nước này dự định mua 22,4 tỷ USD các sản phẩm khí hóa lỏng và hàng hóa khác của Mỹ.

Samsung là nhà sản xuất thiết bị gia dụng kích thước lớn có thị phần lớn nhất tại thị trường Mỹ, với khoảng 19% - theo số liệu của hãng nghiên cứu Traqline. Tuy nhiên, Samsung chưa hề có một nhà máy thiết bị nào ở Mỹ kể từ đầu thập niên 1990 sau khi hãng đóng cửa một nhà máy sản xuất TV lớn.

Kế hoạch đầu tư vào Mỹ phù hợp với chiến lược của Samsung về đẩy mạnh doanh thu mảng thiết bị gia dụng cao cấp tại thị trường này. Năm ngoái, Samsung đã mua lại hãng sản xuất thiết bị gia dụng cao cấp Dacor của Mỹ.

Let's block ads! (Why?)

Chồng quá nặng tình với gia đình anh

Chồng tôi là con trai cả trong gia đình, anh rất nặng tình cảm với gia đình anh. Dù việc lớn nhỏ gì trong nhà anh cũng là người gánh vác hết. Những việc đó tôi không quan trọng lắm, chỉ buồn vì anh quá bảo vệ gia đình mình. Thậm chí em của anh làm sai, tôi bày tỏ ý kiến thì anh lại bênh em, nạt nộ tôi. Giờ tôi phải làm sao?

Nhi

* Tòa soạn mở chuyên mục "Hỏi nhanh đáp nhanh" trên Tâm sự. Mời độc giả gửi câu hỏi ngắn về địa chỉ: tamsu@vnexpress.net để được tư vấn nhanh nhất

Let's block ads! (Why?)

Thu nhập tốt tôi vẫn sống rất giản dị

Tôi là một cô gái 24 tuổi, từ quê ra Hà Nội học và ở lại làm việc. Thu nhập tầm 15 triệu/tháng nhưng mức chi tiêu của tôi không khác thời sinh viên là mấy. Ra trường chưa đầy 2 năm tôi đã tiết kiệm được gần 200 triệu. Bố mẹ kinh tế khá ổn định nên tôi không phải lo lắng gì cho gia đình. Mặc dù với vẻ ngoài được mọi người nhận xét là trẻ trung, năng động, cao ráo, khá xinh đẹp nhưng lối sống của tôi rất giản dị, truyền thống. Cuộc sống của tôi xoay quanh công việc, những buổi cà phê vui nhộn với bạn bè, những quán trà đá vỉa hè ngắm đường phố hay lang thang đâu đó nếu gặp thì mời em bé bán hàng rong bát bún, cho ông già ăn xin một ít tiền lẻ và đặc biệt là đọc sách. Tôi mua sách còn nhiều hơn mua quần áo, những cuốn sách về cách sống, nhân văn, cách chi tiêu, hay bí quyết kinh doanh... Tôi đọc chúng và dường như thấy mình già hơn tuổi rất nhiều so với bạn bè cùng lứa. 

Tôi cũng trải qua một mối tình khá đẹp nhưng có lẽ anh ở cái ngưỡng cao quá (trình độ, nghề nghiệp, gia thế) nên cho đến giờ khi chia tay được một thời gian rồi, mỗi khi gặp một người đàn ông tôi lại có cảm giác so sánh với người yêu cũ, điều đó khiến tôi khó lòng chấp nhận một mối tình mới. Trong khi bạn bè cùng lứa đi làm được bao nhiêu tiền thì đổ vào son phấn, váy áo, giày dép thì tôi lại trung thành với kiểu thanh lịch, đứng đắn; tuy nhiên vẫn được nhiều người nhận xét là ăn mặc đẹp. Có lẽ vì dáng tôi khá được và tuy ít mua sắm nhưng một khi đã mua là tôi luôn chọn hàng có thương hiệu. Tôi vẫn tiết kiệm tiền đều đều và đôi khi tự hỏi không biết rồi sẽ làm gì với nó? Liệu lối sống của tôi có hợp thời không?

Thủy

Let's block ads! (Why?)

Samsung sắp soán ngôi nhà sản xuất chip số 1 của Intel

Các nhà phân tích nói rằng giá con chip nhớ tăng là nhân tố quan trọng nhất giúp Samsung rút ngắn khoảng cách và sớm vượt qua Intel - Ảnh: Reuters/FT.

Hãng điện tử Hàn Quốc Samsung Electronics được dự báo sẽ lần đầu tiên vượt qua tập đoàn Intel của Mỹ để trở thành nhà sản xuất con chip lớn nhất thế giới trong quý 2/2017. Theo tờ Financial Times, kết quả này có được là nhờ nhu cầu mạnh đối với các sản phẩm con chip của Samsung dành cho các thiết bị di động và máy chủ dữ liệu.

Intel đã giữ vị trí hãng sản xuất chip số 1 thế giới kể từ năm 1993, khi hãng này trình làng con chip Pentium CPU dành cho máy tính cá nhân (PC). Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của các thiết bị di động trên toàn cầu đã tạo điều kiện cho Samsung rút ngắn khoảng cách về doanh thu từ con chip với Intel trong những năm gần đây.

Theo dữ liệu từ ngân hàng Nomura, công ty Hàn Quốc được dự báo sẽ đạt doanh thu 15,1 tỷ USD từ mảng con chip trong quý 2 năm nay, vượt qua mức dự báo doanh thu 14,4 tỷ USD từ con chip của đối thủ Mỹ.

Samsung cũng được dự báo là vượt Intel về doanh thu bán con chip trong cả năm nay, trừ trường hợp giá con chip nhớ có sự giảm mạnh trong nửa cuối năm. Doanh thu bán con chip cả năm của Samsung được Nomura dự báo đạt mức 63,6 tỷ USD, so với mức dự báo 60,5 tỷ USD dành cho Intel.

Các nhà phân tích nói rằng giá con chip nhớ tăng là nhân tố quan trọng nhất giúp Samsung rút ngắn khoảng cách và sớm vượt qua Intel. Người tiêu dùng trên thế giới luôn muốn có những chiếc điện thoại thông minh (smartphone) và các thiết bị kết nối Internet khác mạnh hơn, mà những con chip nhớ, trong đó có những con chip do Samsung sản xuất, giữ vai trò quyết định để làm được điều này.

Samsung hiện là nhà sản xuất con chip nhớ lớn nhất thế giới. Ngoài ra, hãng còn tự sản xuất bộ xử lý ứng dụng (application processor) dùng trong các sản phẩm smartphone của hãng, đồng thời sản xuất bộ xử lý do Apple và Qualcomm thiết kế. Trong khi đó, Intel vẫn gặp khó trong nỗ lực đột phá vào lĩnh vực di động.

“Trong kỷ nguyên đi động, nhu cầu con chip nhớ D-Ram và ổ cứng thể rắn (SSD) tăng mạnh, đẩy giá cả tăng lên kể từ năm ngoái trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt”, nhà phân tích CW Chung thuộc Nomura phát biểu. “Thị trường con chip nhớ đã trở nên lớn hơn thị trường bộ xử lý trung tâm (CPU) của máy tính cá nhân”.

Thế mạnh của Intel là sản xuất con chip CPI cho máy tính cá nhân. Nhưng không may cho công ty Mỹ này, nhu cầu của người tiêu dùng đối với những thiết bị như vậy lại đang đi xuống.

Theo dữ liệu của Nomura, trong nửa đầu năm nay, giá bán trung bình của con chip nhớ D-Ram đã tăng 25%, giá của con chip nhớ NAND cũng tăng khoảng 15%. Nhà phân tích Chung dự báo giá con chip nhớ sẽ tiếp tục tăng trong quý 3. Khi hãng Apple giới thiệu mẫu iPhone mới vào cuối năm nay, nhu cầu con chip nhớ sẽ tiếp tục ở mức cao.

Mảng con chip của Samsung cũng được dự báo sẽ đạt mức lợi nhuận cao hơn Intel trong quý 2. Nomura dự báo lợi nhuận hoạt động của mảng con chip Samsung trong quý 2 là 6,6 tỷ USD, so với mức 3,9 tỷ USD của Intel. Trong cả năm 2017, mức lợi nhuận mảng con chip Samsung được dự báo ở mức 28,5 tỷ USD, so với mức dự báo 17,6 tỷ USD dành cho Intel.

Hiện nay, các nhà sản xuất con chip nhớ đang đầu tư mạnh để tăng công suất nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao của thị trường. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng nguồn cung con chip nhớ vẫn bị hạn chế so với nhu cầu trong thời gian còn lại của năm.

Theo dự báo của IC Insights, Samsung sẽ tăng vốn đầu tư vào mảng con chip thêm 11% trong năm nay, lên mức 12,5 tỷ USD. Trong khi đó, một đối thủ đồng hương của hãng là SK Hynix cũng có kế hoạch tăng đầu tư vào mảng này thêm 16%, lên mức 6 tỷ USD.

Let's block ads! (Why?)

Những gợi ý phối đồ cho ngày hè nóng bức từ các fashion blogger

Bạn chưa biết phối trang phục như thế nào trong cái nóng của mùa hè, hãy nhanh tay ghi chú những “tuyệt chiêu” thời trang của các blogger nổi tiếng này nhé!

Gu thời trang của các blogger Jenn Im, Louise Roe, Sierra Furtado và Vashtie Kola là những fashion và beauty blogger nổi tiếng trên youtube, và cũng là một trong những nguồn cảm hứng vô tận cho các chị em học hỏi. Đó là lý do tại sao phong cách thời trang họ tạo nên đều ảnh hưởng đến xu hướng mặc đẹp của các chị em phụ nữ. Từ chiếc váy giản đơn đến những bộ đồ bơi nhiều màu sắc đều trở thành xu hướng thời trang cho những tháng sắp tới. Vậy hãy cùng xem 4 cô nàng blogger sẽ gợi ý phối đồ như thế nào cho mùa hè này.

Blogger Jenn với bộ áo bikini crop-top hoa đầy màu sắc

Jenn-keeps-colorful-floral-bikini-top

Chiếc áo bơi trễ vai với những họa tiết nhiều màu sắc là lựa chọn tuyệt vời cho mùa hè này. Bên cạnh đó, hãy kết hợp với quần short lưng cao sáng màu để có được một bộ trang phục gợi cảm theo phong cách flamenco.

Louise với một chiếc váy cut-out táo bạo

Louise-makes-statement-cutout-gown
 Chắc chắn phái nữ luôn muốn trở thành tâm điểm nổi bật trong bữa tiệc hay trong đám đông, vậy hãy học hỏi phong cách này của blogger Louise. Lựa chọn chiếc đầm đỏ rực rỡ với những đường cắt xẻ táo bạo nhưng đầy tinh tế. Nếu bạn đang diện trên mình một chiếc đầm đã quá nổi bật thì hãy nhớ nên tối giản phần phụ kiện trên người, và kết hợp cùng đôi giày cao gót có gam màu trung tính. Chỉ với các bước đơn giản như vậy là bạn đã có một bộ trang phục hoàn hảo cho buổi dạ tiệc.

Sierra cực kỳ mát mẻ trong chiếc váy jeans trễ vai

Sierra-stays-cool-chambray-dress
 Tiêu chí hàng đầu khi chọn trang phục cho mùa hè mà mọi người thường hướng tới đó là sự mát mẻ và thoải mái. Và chiếc váy jeans trễ vai của Sierra sẽ là một trong những trang phục thỏa mãn tiêu chí đó. Nó vừa mang lại sự thoải mái cho người mặc nhưng không thiếu đi nét dịu dàng quyến rũ khi ôm trọn bờ vai và càng hoàn hảo hơn khi kết hợp với đôi sandal buộc dây đầy màu sắc.

Vashtie cá tính với áo thun họa tiết giản đơn

Vashtie-brings-casual-vibes-graphic-tee

Hãy để trang phục nói nên cá tính của bạn, một chút dịu dàng nữ tính hay phong cách năng động mạnh mẽ. Vậy hãy chọn trang phục như Vashtie nếu bạn muốn thi thoảng thay đổi phong cách của mình. Áo thun họa tiết kết hợp với quần jeans rách phá cách và giày thể thao sẽ mang lại cho bạn một vẻ ngoài năng động và vẫn vô cùng thoải mái, thoáng mát cho mùa hè.

Thu Trang / Tin nhanh Online

Let's block ads! (Why?)

Bạn trai nhờ em ruột hiến tinh trùng nếu tôi muốn có con

Tôi là cô gái vô tính đã viết bài: “Bạn trai hơn 10 tuổi bảo đợi anh 3 năm nữa” cách đây khoảng 2 tháng. Cảm ơn các cô chú anh chị rất nhiều đã tư vấn cho tôi trong bài trước. Trong bài này, tôi lại gặp vấn đề mới, nghiệt ngã hơn và khiến tôi hoang mang hơn nhiều, do đó rất cần những độc giả ngoài cuộc tỉnh táo cho lời khuyên.

Điều đầu tiên tôi muốn nhắc đến là đặc điểm của người vô tính, đó là những người không bị hấp dẫn về mặt tính dục với người khác (ví dụ thấy người đẹp ở trần cũng không hề có cảm xúc), không có ham muốn quan hệ tình dục với bất cứ ai. Nhưng người vô tính vẫn yêu đương và kết đôi như mọi người bình thường khác, thực tế đã có vài cặp trong nhóm kín của cộng đồng vô tính mà tôi biết đã đi tới hôn nhân. Những trang như vậy cũng giúp tôi và rất nhiều người vô tính khác bớt lạc lõng giữa đời, có cơ hội tìm thấy mảnh ghép phù hợp với mình.

Như bài trước đã kể, anh hơn tôi 10 tuổi. Tôi và anh quen xa đã hơn một năm, anh miền Nam, tôi miền Bắc. Ở bài tâm sự trước, chúng tôi tranh cãi vì anh không chịu ra gặp mặt chào hỏi và nói chuyện với bố mẹ tôi. Tôi sau đó đã nói chuyện thẳng thắn với anh, kết hợp với những lời tư vấn của quý độc giả, anh thay đổi suy nghĩ và thống nhất ra gặp bố mẹ tôi vào cuối năm nay. Mọi chuyện tưởng chừng như đã ổn thì mới đây, trong chuyến nghỉ hè của chúng tôi, anh đã bày tỏ quan điểm không muốn có con. Trước đây anh từng bóng gió, lấp lửng về việc nuôi con khổ lắm, trẻ con giờ hư lắm nhưng chưa bao giờ tỏ ra gay gắt như lần này. Thậm chí, anh bảo tôi cứ đi yêu người khác, kiếm con với người khác, rồi sau này quay lại với anh.

Ngoài ra, trước khi có vấn đề con cái bên trên, trong suốt quá trình yêu đương chúng tôi rất hay tranh cãi vặt, bất đồng quan điểm, nhiều khi chỉ việc nhỏ nhặt mà dằn hắt nhau rất lâu. Có lẽ sâu thẳm trong tâm hồn chúng tôi quá cô đơn, để rồi bao nhiêu ấm ức tủi hờn cứ thế trút lên nhau vì chẳng còn biết trút lên ai khác. Trong chuyến đi vừa rồi, một buổi tối vì một chuyện rất cỏn con, anh cho rằng tôi không quan tâm, mặc cho tôi giải thích cỡ nào anh cũng khăng khăng tôi vô tâm, chúng tôi cứ tranh cãi qua lại đến hết đêm, chỉ đến khi tôi khóc vì bị oan quá anh mới xin lỗi. Sau đêm trắng đó, tôi đã thoáng nghĩ đến chia tay vì không chịu nổi những lần phải khóc và mất ngủ vì anh nữa. Cùng với vấn đề này thì anh lại không muốn có con mà tôi kể ở trên.

Đối với tôi, bất đồng quan điểm có thể cải thiện dần dần nhưng chuyện con cái không thể cho qua được. Sau khi đi chơi về, tôi yêu cầu anh suy nghĩ nghiêm túc về chuyện có con chung. Tôi nói không hiểu vì sao anh lại không muốn làm bố của con tôi mà lại khuyên tôi đi kiếm con với người khác. Tôi cũng nói nếu vì lý do sức khỏe mà chúng tôi không thể có con chung thì tôi sẽ chấp nhận số phận. Anh không phản ứng gì, chỉ bảo tôi là sẽ suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này rồi im lặng một tuần liền. Tôi nhớ anh và không kiên nhẫn nổi, đêm hôm qua đã chủ động hỏi anh suy nghĩ đến đâu. Anh tỏ ra bất cần và nói với tôi những lời lẽ rất lạnh lùng, tàn nhẫn, anh nói tôi muốn gì ở anh, rằng anh không muốn có con, tôi mà đi kiếm con với người khác thì anh sẽ quên tôi. Anh không chắc là sẽ đối xử tốt được với con riêng của tôi. 

Trưa hôm nay, anh gửi email tâm thư cho tôi. Trong thư anh nói những điều trước giờ vẫn giấu tôi. Cách đây khoảng chục năm, anh từng đi khám và bác sĩ nói không thể có con. Anh đã chia tay bạn gái cũ một phần vì điều đó. Anh nói tôi hãy cân nhắc kỹ, có thật sự sống được với anh dù anh không có con không. Liệu sau này, tôi có khao khát một đứa con mà chia tay với anh không? Mà nếu có con, tôi chỉ muốn có con với anh chứ không muốn kiếm con bên ngoài nên anh càng khổ tâm. Anh kể đã tâm sự và khóc với em trai giữa quán cà phê về chuyện của chúng tôi. Anh đã nhờ em anh giúp hiến tinh trùng nếu tôi muốn có con, anh sẽ coi đó như con ruột anh và yêu thương chăm sóc. Tôi hiểu ý anh là đứa trẻ dù sao cũng sẽ có dòng máu của anh, vẫn là con của anh như tôi muốn. Anh đang đợi phản hồi của tôi.

Thật lòng, vừa đọc thư mà vừa khóc thương anh, cả ngày hôm nay tôi đọc đi đọc lại hàng chục lần bức thư để nghiền ngẫm. Tôi thương anh, rất thương anh, có điều tôi hèn nhát quá, đầu óc cũng mụ mị không biết phải làm gì nữa. Xin độc giả hãy cho tôi lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn.

Hân

Let's block ads! (Why?)

Điện thoại iPhone tròn 10 tuổi

Một chiếc iPhone thế hệ đầu tiên trong một cửa hiệu bán lẻ Apple Store ở New York vào ngày 29/6/2007 - Ảnh: Reuters.

Hôm nay (29/6), chiếc điện thoại thông minh (smartphone) đình đám iPhone của hãng công nghệ Mỹ Apple tròn 10 tuổi. Sự kiện này khiến nhiều người nhớ lại khởi đầu “sóng gió” của chiếc điện thoại có công lớn nhất trong việc khởi đầu cuộc cách mạng di động, đồng thời đặt ra những câu hỏi iPhone sẽ đi về đâu từ dấu mốc này.

Theo hãng tin Reuters, “quả táo” đã bán ra hơn 1 tỷ chiếc iPhone kể từ ngày 29/6/2007. Chiếc iPhone đầu tiên - không hề có gian ứng dụng App Store và chỉ sử dụng dịch vụ của nhà mạng viễn thông Mỹ AT&T - là một sự hạn chế lớn so với phiên bản ngày nay.

Sau doanh số ảm đạm ban đầu, Apple đã phải giảm mạnh giá bán iPhone thế hệ thứ nhất để kích thích nhu cầu trong mùa mua sắm cuối năm 2007.

“Mô hình kinh doanh trong năm đầu tiên của iPhone là một thảm họa”, ông Tony Fadell, một trong những nhà phát triển iPhone, nhớ lại. “Chúng tôi đã nghiên cứu và tìm ra giải pháp ở năm thứ hai”.

Cách đây 1 thập kỷ, ý tưởng đầu tiên về iPhone đã khiến một số nhà cung cấp của Apple sửng sốt, cho dù “quả táo” dưới sự dẫn dắt của Giám đốc điều hành (CEO) Steve Jobs khi đó đã mở rộng sản phẩm khỏi những chiếc máy tính cá nhân (PC) bằng cách tung ra máy nghe nhạc iPod.

“Chúng tôi vẫn còn giữ đoạn thư thoại khi Steve Jobs gọi cho CEO kiêm người sáng lập của chúng tôi ở đây”, ông David Bairstow tại Skyhook, một công ty cung cấp công nghệ định vị cho iPhone thế hệ đầu tiên, cho biết. “CEO của chúng tôi nghĩ là ông ấy đang bị ai đó bên phía Apple trêu, và phải hai ngày sau mới gọi lại cho Steve Jobs”.

iPhone bắt đầu lên như diều gặp gió từ năm 2008, khi Apple trình làng kho ứng dụng App Store. Kho ứng dụng này cho phép các nhà phát triển tạo ra và đóng góp các ứng dụng di động của họ, đồng thời đóng cho Apple một phần doanh thu.

10 năm sau, doanh thu từ dịch vụ đã trở thành một mảng tăng trưởng quan trọng đối với Apple. Năm 2016, mảng này mang về cho hãng doanh thu 24,3 tỷ USD.

Giới sành công nghệ và các nhà đầu tư hiện đang hướng sự chờ đợi vào mẫu iPhone 8, chiếc iPhone thế hệ thứ 10, dự kiến ra mắt vào mùa thu năm nay. Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu iPhone 8 có đủ những tính năng mới mẻ để thu hút một thế hệ người tiêu dùng mới.

Theo các nhà phân tích thuộc công ty Bernstein Research, iPhone 8 có thể có cảm ứng bản đồ 3D, hỗ trợ ứng dụng tương tác thực tế (AR), màn hình mới với đèn LED hữu cơ mà trên đó các ứng dụng AR phát sáng và linh hoạt.

Ra đời cách đây 1 thập kỷ, khi thị trường smartphone nằm dưới sự thống lĩnh của BlackBerry, iPhone giờ đây cạnh tranh chủ yếu với các loại điện thoại chạy hệ điều hành mã nguồn mở Android của Google. Trong đó, kỳ phùng địch thủ của Apple chính là hãng điện tử Samsung của Hàn Quốc.

Phần lớn smartphone trên thế giới hiện nay chạy Android, Apple vẫn chiếm phần lợi nhuận “khủng” nhất trong ngành nhờ mức giá bán thiết bị ở mức cao.

Theo dữ liệu của eMarketer, thế giới hiện có hơn 2 tỷ người sở hữu smartphone. Ông Fadell, người từng làm việc cho cả Apple và Alphabet, coi đây là một cột mốc thành công.

“Việc có thể đưa điện toán và truyền thông tới toàn thế giới thực sự khiến tôi kinh ngạc. Điều này làm trái tim tôi cảm thấy ấm áp, vì đó chính là việc mà Steve đã cố gắng để làm với máy tính Apple II và Mac. Cuối cùng thì điều đó đã có, sau 30 năm”, ông Fadell phát biểu.

Let's block ads! (Why?)

Lên kế hoạch trả đũa vì bị người đàn ông có vợ lừa tình cảm

Tôi là một phụ nữ thông minh, xinh đẹp, được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Dù cũng vài lần nhầm tưởng một trong số đó là nửa đích thực của mình và yêu đương nhăng nhít thì cho đến giờ, khi tuổi đã sang đầu 3 tôi vẫn còn độc thân. Điều đó không phải là vấn đề bận tâm với một người luôn có nhiều cây si xung quanh. Vấn đề tôi gặp phải là cách đây không lâu tôi vô tình quen biết một người đàn ông. Anh hơn tôi vài tuổi và rất thông minh. Dĩ nhiên khi anh nói độc thân tôi không tin, sau đó tôi hỏi nhiều thì anh nói đã ly dị vợ (các con đang ở cùng vợ). Điều đó cũng chẳng phải vấn đề gì to tát đối với người hiện đại như tôi. Sau một thời gian theo đuổi, tôi nhận lời đồng ý tìm hiểu, một người có khuôn mặt cực kỳ hiền lành và nhân hậu. Cộng thêm anh có rất nhiều nét giống tôi từ khuôn mặt, nhóm máu, cách nói chuyện, dáng đi..., tôi cứ ngỡ đây chính là một nửa mình đang tìm kiếm bấy lâu.

Tuy nhiên tôi vẫn có linh cảm anh đang lừa dối mình điều gì đó dù anh vẫn dành nhiều thời gian để dẫn tôi đi chơi, nhắn tin cả đêm cho tôi đến khi đi ngủ. Tôi bỏ thời gian ra để tìm hiểu và biết đã bị anh lừa. Anh vẫn ở cùng vợ con, chẳng có cuộc ly dị nào như anh nói. Có thể anh chỉ muốn tìm một người tri kỷ để tâm sự về cuộc sống (chúng tôi nói chuyện vô cùng hiểu nhau). 

Tôi nghĩ phải làm cho anh hiểu mình không dễ bị lừa như thế. Đầu tiên tôi làm cho anh yêu mình say đắm. Tiếp đó sẽ khiến gia đình anh điêu đứng và rồi quên anh như anh chưa từng tồn tại. Giờ bước đầu tiên tôi đã sắp thành công, anh quên ăn quên ngủ vì tôi rồi. Anh còn có thể bỏ vợ bỏ con để được đi chơi cùng tôi. Vấn đề bất cập là thời gian dành cho việc trả đũa sẽ mất khá nhiều. Hơn nữa anh khá mê tôi nên cũng kiểm soát chặt chẽ, điều đó khiến thời gian tôi dành cho những cây si khác không có. Có lẽ là thiệt thòi lớn cho tôi. Tôi có nên dừng lại? Nghĩ đến sự lừa dối anh dành cho mình, làm sao có thể quên được nếu kế hoạch trả đũa của tôi bỏ ngỏ. Hoặc có khi nào tôi đã có cảm tình với anh thật không?

Nguyệt

Let's block ads! (Why?)

VNPT “cấp” cho thuê bao Internet cáp quang phần mềm bảo mật

VNPT “cấp” cho thuê bao Internet cáp quang phần mềm bảo mật

Đại diện VNPT và hãng bảo mật F-Secure chia sẻ các thông tin về dịch vụ bảo mật toàn diện F-Secure SAFE cho thuê bao cáp quang.

Hà Giang

Ngày 28/6, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) đã công bố “giải pháp Internet mới” và trở thành nhà mạng đầu tiên cung cấp gói bảo mật cho thuê bao Internet cáp quang.

Theo VNPT, tại Việt Nam, khách hàng sử dụng dịch vụ Internet từ nhà cung cấp hiện đều không có gói bảo mật đi kèm, do đó có thể tiềm ẩn những rủi ro về an toàn trên môi trường mạng Internet, ví dụ như các vụ tấn công mạng, việc lây nhiễm các mã độc, virus nguy hiểm, hay trẻ em bị ảnh hưởng một cách vô tình bởi các nội dung xấu trên các trang chia sẻ video lớn…

Do đó, tập đoàn đã hợp tác với F-Secure (một tập đoàn bảo mật của Phần Lan) để cung cấp dịch vụ bảo mật F-Secure SAFE cho người dùng Internet cáp quang của nhà mạng này.

Các gói tốc độ của “giải pháp Internet mới” VNPT gồm: Fiber16, Fiber20, Fiber30, Fiber40 và FiberNet, tốc độ truy cập tương ứng các gói là 16 Mbps, 20 Mbps, 30 Mbps, 40 Mbps và 60 Mbps kèm theo phần mềm bảo mật F-Secure SAFE dành cho 1, 3 hoặc 5 thiết bị.

Chi phí để thuê bao cáp quang được sử dụng dịch vụ bảo mật này là 15.000 đồng/thiết bị/tháng và 60.000 đồng/5 thiết bị/tháng cho cả người dùng máy tính lẫn smartphone.

F-Secure SAFE sẽ có các tính năng như diệt virus, mã độc…; bảo vệ trẻ em khỏi những trang web, nội dung không lành mạnh; quản lý thời gian sử dụng thiết bị phù hợp. 

Trong trường hợp thất lạc thiết bị, phần mềm này cho phép định vị hoặc cung cấp công cụ để xóa dữ liệu, khóa máy với mật khẩu được cài sẵn…

Let's block ads! (Why?)

Gia đình có nguy cơ phá sản nên chồng muốn tôi bỏ thai

Tôi vừa phát hiện mình có thai. Đợt này gia đình rơi vào túng quẫn, có thể công việc kinh doanh của gia đình sẽ phá sản. Toàn bộ số vốn làm ăn đều vay mượn của anh chị em trong nhà. Chồng tôi rất căng thẳng, stress cực độ. Vậy nên khi tôi báo là có thai, chồng không ngần ngại mà bảo bỏ đi. Tôi không nhẫn tâm bỏ thai, chồng ra điều kiện nếu không bỏ thì chỉ có cách duy nhất là dọn về nhà ngoại, coi như tôi có một đứa, còn 2 đứa hiện tại là để cho anh nuôi. Tất nhiên trong đầu tôi sẽ dọn ra ngoài sống nhưng không chịu được cảnh hàng ngày sẽ không gặp được 2 đứa con gái nữa. Tôi không đủ can đảm, phải làm sao bây giờ.

Duyên

Let's block ads! (Why?)

‘Viện kiểm sát phải hủy việc tạm giam nhà báo Lê Duy Phong’


Luật sư Trần Vũ Hải nói nhà chức trách không có cơ sở pháp lý đúng để bắt nhà báo Lê Duy Phong, trong khi nhiều người bất bình cho rằng công an thành phố Yên Bái đã “gài bẫy thô bỉ” để bắt ông Phong với tội danh “chiếm đoạt tài sản”.

Ông Phong, Trưởng ban Bạn đọc Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, bị công an thành phố Yên Bái bắt trưa ngày 22/6 khi “đang nhận tiền của một doanh nghiệp tại một nhà hàng”. Sau đó 4 ngày, công an ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam nhà báo này 4 tháng.

Không lâu sau khi ông Phong bị bắt, bà Nguyễn Quỳnh Nga, vợ ông, đưa lên mạng xã hội bản tường trình của một nữ nhân chứng có mặt trong suốt quá trình ông Phong đi đến và bị bắt ở Yên Bái.

Trong văn bản 5 trang được nhiều người lan truyền trên mạng, nhân chứng đề nghị chưa nêu tên cho hay vào cuối bữa trưa hôm 22/6, một người đàn ông tên là Hoàng Trung Thực đã cố dúi tiền vào túi ông Phong khi ông “gần say rượu”, chỉ ít phút trước khi công an “ập vào bắt”.

Bản tường trình nói ông Phong đã từ chối nhận tiền và không có chuyện nhà báo này đe dọa viết bài để vòi vĩnh tiền của ông Thực, người tự giới thiệu là một doanh nhân.

…việc bắt giữ anh Phong là sai với các quy định luật pháp Việt Nam, không phải là phạm pháp quả tang, không có lệnh bắt khác hoặc lệnh truy nã. Từ đó, những hành vi sau này về tố tụng, theo chúng tôi là cũng không thể chấp nhận được … Viện kiểm sát phải hủy bỏ việc tạm giữ anh Duy Phong

Căn cứ vào bản tường trình của nhân chứng, đối chiếu với quy định trong Bộ luật Hình sự về bắt tạm giam đối với các trường hợp khẩn cấp, hoặc người phạm tội quả tang hay đang bị truy nã, Luật sư Trần Vũ Hải ở Hà Nội nhận định với VOA:

“Chúng tôi đặt vấn đề là việc bắt giữ anh Phong là sai với các quy định luật pháp Việt Nam, không phải là phạm pháp quả tang, không có lệnh bắt khác hoặc lệnh truy nã. Từ đó, những hành vi sau này về tố tụng, theo chúng tôi là cũng không thể chấp nhận được. Tức là vi phạm các thủ tục ban đầu. Theo tôi, Viện kiểm sát phải hủy bỏ việc tạm giữ anh Duy Phong”.

Thông tin từ phía công an cung cấp với báo chí trong nước cho hay ông Phong khai rằng ông đã nhận 250 triệu đồng từ một số doanh nghiệp.

Về vấn đề này, luật sư Hải nói cần phải xem xét những người đưa tiền cho ông Phong có tự nguyện không. Trong trường hợp không tự nguyện, nếu coi nhà báo giữ chức Trưởng ban Bạn đọc là người có chức vụ, việc nhận tiền của ông có thể bị khép vào tội nhận hối lộ.

Tuy nhiên, để khẳng định về tội này, phải có đơn tố giác từ người đưa tiền. Nhưng thông tin từ công an không thể hiện đã có người nào nộp đơn tố giác ông Phong.

Theo luật sư Hải, điều này đặt ra hai khả năng. Thứ nhất, nếu sắp tới có người tố cáo ông Phong, một mặt ông có thể bị khép vào tội nhận hối lộ khi cơ quan điều tra thu thập đủ chứng cứ, nhưng mặt khác, người tố cáo không được xem là người bị chiếm đoạt tài sản nữa mà thậm chí cũng phải bị truy tố về tội đưa hối lộ.

Điều này sẽ là một sự đánh đổi không dễ dàng đối với những doanh nhân và người có địa vị ở Yên Bái, nếu họ quả thật đã đưa hối lộ cho nhà báo. Luật sư Hải phân tích:

“Trong trường hợp đấy, người đưa đó là người đưa hối lộ. Theo luật Việt Nam, người đưa hối lộ chỉ được miễn trách nhiệm hình sự trong trường hợp họ tố giác trước khi được phát hiện. Bây giờ công an được coi là phát hiện rồi. Nếu công an nói đúng, thì những người đấy không được miễn trách nhiệm hình sự. Giả thiết rằng đến giờ họ mới khai ra vấn đề đấy, thì họ không được miễn trách nhiệm hình sự, thì họ có khai không?”

Nếu họ [người đưa tiền] không khai, thì lời khai một phía của anh Duy Phong lại không được chấp nhận. Theo luật, lời khai một phía mà không có bằng chứng thì không được coi là chứng cứ để chống lại anh ta. Trong trường hợp đấy là lời khai không xác định được thì cơ quan [pháp luật] cũng không có căn cứ để truy tố anh ta về tội có khả năng bị coi là tội nhận hối lộ

Khả năng thứ hai là không có người tố cáo. Trong trường hợp này, ông Hải nói nhà chức trách không thể truy tố ông Phong:

“Nếu họ [người đưa tiền] không khai, thì lời khai một phía của anh Duy Phong lại không được chấp nhận. Theo luật, lời khai một phía mà không có bằng chứng thì không được coi là chứng cứ để chống lại anh ta. Trong trường hợp đấy là lời khai không xác định được thì cơ quan [pháp luật] cũng không có căn cứ để truy tố anh ta về tội có khả năng bị coi là tội nhận hối lộ”.

Nhà báo Lê Duy Phong bị bắt chỉ ít ngày sau khi báo Giáo dục Việt Nam đăng loạt bài của ông phản ánh những tiêu cực đất đai ở tỉnh Yên Bái, trong đó có nói đến các tư dinh hoành tráng của hai giám đốc Sở Công an và Sở Tài nguyên-môi trường tỉnh.

Loạt bài của ông đã gây rúng động dư luận, tạo ra sức ép dẫn đến một cuộc thanh tra về đất đai, tài sản của các quan chức tỉnh.

Nhiều người viết trên mạng xã hội rằng họ tin có nhiều khả năng ông Phong bị nhà chức trách “gài bẫy”.

Luật sư nổi tiếng Trần Vũ Hải viết trên trang Facebook cá nhân rằng “nếu chấp nhận nghiệp vụ này, nay mai bất cứ nhà báo, quan chức hay thường dân nào cũng có thể bị bắt ‘tào lao’, xã hội vô pháp lên ngôi”.

VOA Tiếng Việt

Let's block ads! (Why?)

Alibaba rót thêm 1 tỷ USD vào Lazada

Ông Maximilian Bittner, nhà sáng lập kiêm CEO của Lazada - Ảnh: Bloomberg.

“Đế chế” thương mại điện tử Alibaba vừa quyết định rót thêm 1 tỷ USD để nâng mức cổ phần nắm giữ trong công ty bán lẻ trực tuyến Lazada lên 83%. Với mức cổ phần này, Alibaba nắm chắc quyền kiểm soát công ty khởi nghiệp (start-up) đang tăng trưởng với tốc độ chóng mặt nhằm phục vụ cho chiến lược tiến sâu vào thị trường Đông Nam Á.

Hãng tin dẫn lời Giám đốc điều hành (CEO) Lazada, ông Maximilian Bittner cho biết, vụ rót vốn trên định giá start-up này ở mức 3,15 tỷ USD. Sau khi thương vụ hoàn tất, các nhà đầu tư còn lại trong Lazada, ngoài Alibaba, chỉ còn vài người, trong đó có quỹ đầu tư quốc gia Temasek Holdings của Singapore.

Năm ngoái, Alibaba giành quyền kiểm soát Lazada từ công ty Rocket thông qua một thỏa thuận trị giá 1 tỷ USD, đánh dấu vụ đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của Alibaba tính đến thời điểm đó.

Lazada được ông Bittner sáng lập vào năm 2012. Hiện nay, công ty này đang giữ vai trò trụ cột trong việc thúc đẩy chiến lược mở rộng hoạt động ra thị trường nước ngoài của Alibaba, phục vụ cho tham vọng của tỷ phú Jack Ma - nhà đồng sáng lập Alibaba - về đưa tập đoàn này trở thành một doanh nghiệp toàn cầu thực sự.

Thị trường sân nhà Đông Nam Á của Lazada được dự báo sẽ trở thành “chiến địa” tiếp theo giữa Alibaba với đối thủ đồng hương JD.com và đối thủ Mỹ Amazon.com.

Dù còn thiếu hệ thống vận tải và thanh toán giữ vai trò sống còn đối với sự phát triển của thương mại điện tử, Đông Nam Á đã trở thành khu vực nơi mạng Internet phát triển nhanh nhất thế giới. Dân số hơn 600 triệu người của khu vực này cũng ngày càng thích nghi với việc mua sắm và thanh toán trực tuyến.

Amazon chưa công bố dự định của mình cho thị trường Đông Nam Á, nhưng giới phân tích cho rằng cuộc tìm kiếm tăng trưởng không ngừng sẽ đưa Amazon tới khu vực này sớm nhất là trong năm nay. Hiện nay, Alibaba đã thiết lập vị trí số 1 ở Trung Quốc còn Amazon thì đang dẫn đầu ở Mỹ, nên cả hai đều hướng tầm nhìn ra thị trường nước ngoài.

Về phần mình, JD - công ty có xu hướng xây dựng một hệ thống phân phối tương tự như của Amazon - cũng được cho là đang đàm phán để rót hàng trăm triệu USD vào chợ điện tử trực tuyến Tokopedia của Indonesia.

Trong số các hãng thương mại điện tử nói trên, Alibaba là tập đoàn hăng hái nhất trong việc khai phá thị trường Đông Nam Á. Tập đoàn này đã tích cực tích tụ sự hiện diện trong khu vực với sự lường trước rằng Amazon kiểu gì cũng đến lúc tới đây.

Ông Jack Ma đã tới Kuala Lumpur vào tháng 3 vừa qua để tuyên bố Malaysia trở thành trung tâm hậu cầu đầu tiên của Alibaba ngoài Trung Quốc. Tại Malaysia, Alibaba sẽ xây dựng một nhà kho trung tâm và một trung tâm phân phối cho toàn khu vực.

Indonesia, quốc gia đông dân thứ tư thế giới, được xem là thị trường thương mại điện tử hứa hẹn nhất ở Đông Nam Á. Nước này được so sánh như Trung Quốc cách đây 1 thập kỷ, với cơ sở hạ tầng bán lẻ còn thiếu, số lượng người dùng di động tăng chóng mặt, và tầng lớp trung lưu đang phát triển nhanh chóng có nhu cầu lớn về giải trí và hàng hóa có chất lượng.

Lazada hiện có mặt ở 6 quốc gia, bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Công ty này có khoảng hơn 10 nhà kho và hàng chục trung tâm phân phối để hàng hóa từ đó được vận chuyển trực tiếp đến người mua.

Let's block ads! (Why?)

Wednesday, June 28, 2017

Cận cảnh đường hầm bí mật của khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS

[unable to retrieve full-text content]

Cận cảnh đường hầm bí mật của khủng bố Nhà nước Hồi giáo ISHãng tin Reuters vừa công bố những hình ảnh hiếm bên trong mạng lưới đường hầm bí mật kiểu chiến tranh du kích của các tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Cảnh báo về mức độ nguy hiểm của mã độc tống tiền Petya

Mã độc Petya được đánh giá còn nguy hiểm hơn WannaCry do mã hóa toàn bộ ổ cứng và có khả năng lây lan rộng trong mạng nội bộ.

Hai công ty an ninh mạng Việt Nam là Bkav và CMC InfoSec vừa phát đi thông tin liên quan đến mã độc mới xuất hiện Petya đang khiến cả thế giới “điên đảo”.

Bkav cho biết, Petya còn nguy hiểm hơn WannaCry do mã hóa toàn bộ ổ cứng và có khả năng lây lan rộng trong mạng nội bộ. Mã độc này đang lan rộng nhanh chóng thông qua lỗ hổng Windows SMB tương tự như cách ransomware WannaCry lây nhiễm 300.000 hệ thống và máy chủ trên toàn thế giới chỉ trong 72 giờ vào tháng trước. Nguy hiểm hơn, mã độc này còn tận dụng các công cụ WMIC và PSEXEC để lây lan sang các máy tính khác trong mạng nội bộ dù các máy tính đã được cập nhật bản vá Windows SMB.

Công ty an ninh mạng này cho rằng, Petya là một loại ransomware “vô cùng khó chịu” và không giống bất kỳ loại mã độc tống tiền nào trước đây. Petya không những thực hiện mã hoá tập tin dữ liệu trên máy nạn nhân, mà còn khởi động lại máy tính, mã hóa bảng master file của ổ cứng (MFT) và làm cho Master Boot Record (MBR) ngừng hoạt động, khiến người dùng không thể truy cập vào bất kỳ file nào trên ổ cứng. Ransomware Petya thay thế MBR của máy tính bằng mã độc của chính nó, hiển thị thông báo đòi tiền chuộc và khiến máy tính không thể khởi động.

Theo thống kê của Bkav, đã có 36 giao dịch trả tiền chuộc được thực hiện thông qua bitcoin, tương đương với số tiền hơn 9.000 USD.

Một công ty an ninh mạng khác của Việt Nam là CMC InfoSec cũng đưa ra những cảnh báo về mã độc Petya. Theo CMC InfoSec, Petya lây lan qua file đính kèm vào các hòm thư điện tử. Khi người sử dụng mở một file tài liệu office được tạo sẵn để khai thác lỗi bảo mật CVE-2017-0199 (ảnh hưởng tới Microsoft Office 2007 SP3, Microsoft Office 2010 SP2, Microsoft Office 2013 SP1, Microsoft Office 2016). Lỗi bảo mật này đã được Microsoft vá vào 11 tháng 4 năm 2017. Nếu người sử dụng mở tập tin đính kèm, mã độc sẽ được tải ngầm và thực thi trên máy của nạn nhân.

CMC Infosec cho hay, người dùng hiện sử dụng Yahoo Mail hay Gmail khá an toàn trước virus Petya bởi hệ thống mã độc của các hãng đủ khả năng cách lý email có mã độc. Tuy nhiên, dễ lây nhiễm nhất là hòm thư điện tử do doanh nghiệp, tổ chức tự vận hành, đặc biệt là các máy chủ chạy mail servers trên Windows. 

Công ty này cho rằng, thời điểm hiện tại chưa phát hiện trường hợp lây nhiễm cụ thể tại Việt Nam, tuy nhiên, với tình trạng các máy chủ và máy cá nhân dùng không được vá như hiện tại, việc lây lan ồ ạt tại Việt Nam trong thời gian ngắn là điều có thể xảy ra.

CMC Infosec khuyến cáo người dùng không mở các tập tin đính kèm nếu không chắc chắn là an toàn và không liên hệ tới địa chỉ email wowsmith123456@posteo.net để tìm cách trả tiền chuộc vì hòm thư này đã bị khóa. Trong khi, các tổ chức, doanh nghiệp sở hữu địa chỉ email dạng ten@abc.gov.vn hoặc ten@abc.com.vn dễ bị lây nhiễm cần hết sức lưu ý.

Trong khi đó, theo Bkav, để phòng ngừa nguy cơ mã độc tấn công, người dùng nên sao lưu dữ liệu thường xuyên, cập nhật bản vá cho hệ điều hành, đồng thời chỉ mở các file văn bản nhận từ Internet trong môi trường cách ly Safe Run. Đặc biệt, đối với quản trị hệ thống, cần rà soát kỹ các server bởi với hai công cụ WMIC và PSEXEC mã độc có thể dễ dàng lây nhiễm từ một server quản trị domain ra tất cả máy tính trong hệ thống. Người dùng cũng cần cài phần mềm diệt virus thường trực trên máy tính để được bảo vệ tự động.

Trước đó, chiều tối ngày 27/6 (giờ Việt Nam), hàng loạt máy tính trên khắp thế giới lại bị mã độc tống tiền Petya tấn công. Petya đã làm tê liệt hàng loạt ngân hàng, sân bay, máy ATM và một số doanh nghiệp lớn tại châu Âu.

Đặc biệt, hàng loạt cơ quan chính phủ, ngân hàng, công ty và sân bay tại Ukraina đang chịu ảnh hưởng của cuộc tấn công mạng. Nhiều công ty lớn trên thế giới như hãng quảng cáo Anh, WPP, hãng dầu khổng lồ Rosneft của Nga, công ty vận tải Đan Mạch Maersk hay hãng dược Merck của Mỹ cũng cho biết bị mã độc tấn công.

Let's block ads! (Why?)

Cha tiêu hết số tiền trúng số rồi làm khổ mẹ và chúng tôi

Cách đây 2 năm, ba tôi trúng số giải đặc biệt. Ngay từ khi nhận được tin đó tôi đã nghĩ không phải tin tốt rồi, bởi ông là người sĩ diện, ưa khoe khoang, mê cờ bạc, gái gú. Đúng như dự đoán, ông ôm trọn số tiền đó để ăn tiêu phung phí, mời người này kẻ khác, trong khi vợ con không cho một đồng. Mỗi lần ra đường ông luôn tỏ vẻ là người biết điều, có trách nhiệm với gia đình, nhưng khi về đến nhà gầm gừ, mắng chửi vợ con rất thậm tệ.

Tôi là chị cả trong gia đình, 25 tuổi, đi làm được 3 năm với mức lương khá. Những ngày đầu trúng số, tôi cũng khuyên nhủ ông tiết kiệm, tiêu đúng lúc đúng chỗ nhưng vô ích, càng ngày tôi càng bất lực. Từ đó, ông quay qua chửi mắng, đuổi tôi ra khỏi nhà vì đã đi làm có tiền sao không đưa ông quản lý, phụ công ông nuôi tôi ăn học. Từ đó ông không cho em tôi một đồng học đại học. Tôi phải phụ mẹ gom góp tiền nuôi em.

Tiền có chất đống thì tiêu cũng hết, ông quay qua quậy phá đòi tiền mẹ, không đưa tiền ông lại đánh đập, bắt ký giấy vay nợ ngân hàng để ông có tiền trả nợ, ăn tiêu. Mẹ nhất quyết không đưa thì ông điện thoại đến chỗ tôi làm việc bắt đưa. Đứa thứ 3 chuẩn bị vào đại học, đứa út mới học lớp 10, mẹ vẫn vì lý do đó mà cố gắng chịu đựng như vậy để lo cho con. Các đứa em tôi đứa nào cũng ngoan, học tốt. Công việc của tôi ở giai đoạn này rất khó khăn, sếp đối xử nhân viên tệ bạc, muốn đổi công việc mới với mức lương tốt như hiện tại rất khó. Mẹ ở nhà liên tục bị bố đàn áp tinh thần. Các em chuẩn bị đi học năm học mới, phải lo lắng nhiều khoản tiền. Tôi rất mệt mỏi và muốn buông xuôi. Mọi người xin cho tôi lời khuyên để vượt qua gia đoạn khó khăn này.

Hoa

Let's block ads! (Why?)

Muốn lấy chồng ngay vì thầy bói nói khó sống qua tuổi 26

Tôi thực sự muốn lấy chồng trong năm nay. Tôi vừa đi xem tử vi, thầy bảo khó sống qua 26 tuổi, thực sự tôi không sợ chết lắm vì lâu lắm rồi không có gì khiến bản thân lưu luyến và thấy vui cả, ngoại trừ gia đình. Vì vậy trước lúc chết tôi chỉ muốn được lấy chồng, được trở thành người phụ nữ có gia đình. Tôi đã mạnh dạn tỏ tình người tôi thích nhưng anh ấy bảo cần thời gian, chưa thể lấy tôi được. Tôi còn bao nhiêu thời gian nữa đâu mà chờ được.

Tôi cũng không quen biết ai nhiều, đang nghĩ không biết có nên lấy một người gay không, cũng không biết họ có lấy mình không nữa. Xung quanh tôi ai lấy chồng cũng dễ dàng, tôi cũng không xấu xa gì, học hành lại ổn mà giờ như thế này. Tôi không biết phải làm sao để lấy được chồng nữa. Mong được các bạn chia sẻ.

Hân

Let's block ads! (Why?)

Facebook, YouTube, Twitter, Microsoft bắt tay cùng chống khủng bố

Facebook, YouTube, Twitter, Microsoft bắt tay cùng chống khủng bố

Đầu tháng 6 vừa qua, Facebook cũng đã bắt đầu tăng cường xóa bỏ các nội dung cực đoan trên mạng xã hội này - Ảnh: Getty/CNBC.

Minh Sơn

Hôm 26/6, Facebook, YouTube (trực thuộc Google), Twitter và Microsoft đã công bố kế hoạch cùng tham gia loại trừ các nội dung thù nghịch, có tính chất khuyến khích khủng bố trên các trang mạng của 4 “đại gia” công nghệ này. 

4 hãng cũng sẽ lập một diễn đàn có tên Diễn đàn Internet Toàn cầu Chống khủng bố, nhằm trao đổi và phát triển các công nghệ mới để tăng cường phát giác và xóa bỏ các nội dung thù nghịch. 

Đầu tháng 6 vừa qua, Facebook cũng đã bắt đầu tăng cường xóa bỏ các nội dung cực đoan trên mạng xã hội này, sau khi nhận nhiều chỉ trích rằng hãng chưa làm tròn trách nhiệm ngăn chặn các nhóm khủng bố sử dụng nền tảng Facebook để quảng bá và tuyển người. 

Không lâu sau đó, đến lượt Google thông báo đã có thêm biện pháp để nhận diện và loại bỏ nội dung xúi giục bạo lực của những kẻ cực đoan trên trang chia sẻ video YouTube.

Áp lực chính trị đang đè lên vai các công ty công nghệ, sau các vụ khủng bố tại châu Âu gần đây. Trước đó, Quốc hội Đức đã đề xuất đạo luật quy định mức phạt 50 triệu Euro nếu các công ty quản lý mạng xã hội không nhanh chóng xóa bỏ các nội dung thù nghịch.

Let's block ads! (Why?)

Phải làm sao khi bạn gái thu nhập cao gấp 3 lần mình

Tôi là một chàng trai thành phố, được ăn học đầy đủ, tốt nghiệp với tấm bằng giỏi. 26 tuổi, tôi làm ở một công ty lớn với mức lương không cao, tầm 8 triệu. Tôi không bao giờ hài lòng với mức lương đang có ấy và tích cực làm thêm nghề tay trái là dịch freelance được 2 triệu/tháng. Có lẽ đối với một số người, một thanh niên độc thân, nhà cửa đều ổn định thì thu nhập 10 triệu/tháng đã là tạm đủ. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu làm tôi áp lực nhiều hơn là khi bạn gái tìm được công việc tốt hơn tôi rất nhiều, mức thu nhập cao gấp 3 lần của tôi. Mọi người xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt ái ngại và luôn dò hỏi: Người yêu lương cao thế, cháu có ngại không"? "Đàn ông mà kiếm ít tiền thế, cháu có áp lực không"... Vô vàn những câu hỏi nặng trĩu được mọi người đặt ra làm tôi thực sự căng thẳng. 

Do tính chất công việc, bạn gái rất bận, đi sớm về khuya và không còn quan tâm, tình cảm với tôi như trước nữa. Dù em luôn khẳng định tình cảm, nói 2 năm nữa sẽ lấy nhau, em bảo thu nhập không nói lên điều gì nhưng trong tâm tôi luôn thấy bất an. Bố mẹ khuyên rằng phụ nữ bận bịu như vậy sẽ không có thời gian chăm sóc gia đình, hay vùi đầu vào công việc và thể hiện tính lãnh đạo, không nghe lời chồng. Tôi vẫn luôn phấn đấu cho công việc của mình nhưng bản chất dân kỹ thuật nên thu nhập không cao, mà cũng chỉ vì tiền nên tôi cảm thấy cô đơn khi bạn gái quá bận bịu, không quan tâm. Còn tôi vẫn yêu cô ấy rất nhiều. Bây giờ tôi phải làm sao, mong mọi người cho tôi lời khuyên. 

Huỳnh

Let's block ads! (Why?)

Phạm luật, Google bị tuyên phạt 2,7 tỷ USD tại châu Âu

Mức phạt của Google vượt xa án phạt 1,06 tỷ Euro (1,2 tỷ USD) đối với Intel hồi năm 2009 - Ảnh: ITV.

Ngày 27/6, giới chức Liên minh châu Âu (EU) tuyên mức phạt kỷ lục 2,4 tỷ Euro (2,7 tỷ USD) đối với hãng tìm kiếm khổng lồ Google vì vi phạm luật chống độc quyền tại khu vực này, hãng tin CNN cho biết.

EU xác định rằng Google đã sử dụng các thuật toán để ưu ái dịch vụ của chính mình một cách thiếu công bằng so với dịch vụ của các đối thủ khi hiển thị trên kết quả tìm kiếm chung.

Cơ quan chức năng của EU cho rằng để ưu tiên các dịch vụ mua sắm của chính mình, Google đã đẩy kết quả của các đối thủ xuống vị trí mà khách hàng tiềm năng ít có khả năng bấm vào.

Cơ quan này cũng cho biết trong vòng 90 ngày, Google phải thay đổi hành vi trên, nếu không sẽ phải đối mặt với một án phạt nữa.

"Hành động của Google là vi phạm luật chống độc quyền của Liên minh châu Âu”, Margrethe Vestager, một quan chức EU cho biết. “Hành vi này khiến các công ty khác mất đi cơ hội cạnh tranh. Và quan trọng hơn, nó khiến khách hàng mất đi cơ hội tự do lựa chọn dịch vụ và hưởng trọn vẹn lợi ích của cải tiến công nghệ”.

Trong một thông cáo mới phát đi, Google cho biết sẽ cố gắng hiển thị các quảng cáo theo cách có lợi nhất cho cả người bán lẫn người mua.

"Chúng tôi không đồng tình với những kết luận được đưa ra ngày hôm nay”, một người phát ngôn của Google cho biết. “Chúng tôi sẽ làm việc chi tiết lại với Ủy ban về quyết định này”.

Vestager cho biết các đối thủ của Google có thể kiện công ty này lên các tòa án tại châu Âu để đòi bồi thường. Hiện có hàng trăm công ty, bao gồm những công ty có trụ sở tại Mỹ, phàn nàn về cách thức Google hiển thị dịch vụ mua sắm của chính mình trong kết quả tìm kiếm.

Theo CNN, lẽ ra Google đã bị phạt 10% tổng doanh thu hàng năm tương đương gần 9 tỷ USD. Mức phạt 2,7 tỷ USD chỉ tương đương 2,5% tổng doanh thu năm ngoái của Google.

Mức phạt của Google vượt xa án phạt 1,06 tỷ Euro (1,2 tỷ USD) đối với Intel, nhà sản xuất chất bán dẫn lớn nhất thế giới, hồi năm 2009. Hiện công ty này vẫn đang cố gắng kháng cáo đối với án phạt trên.

Từ nhiều năm nay, các công ty Mỹ bị đưa vào diện giám sát chặt chẽ hơn tại châu Âu do các vấn đề liên quan tới thuế và cạnh tranh. Gã khổng lồ Apple cũng đang chống lại yêu cầu truy thu 13 tỷ Euro (14,7 tỷ USD) tiền thuế cho chính phủ Ireland.

Năm 2010, giới chức châu Âu cũng cáo buộc Google lạm dụng vị trí thống trị trên thị trường khi áp đặt nhiều hạn chế đối với các nhà sản xuất thiết bị chạy hệ điều hành Android và các nhà mạng di động. EU hiện đang điều tra dịch vụ đặt quảng cáo AdSence của Google.

Hồi tháng 5, Facebook bị cáo buộc cung cấp thông tin sai lệch trong thương vụ thâu tóm ứng dụng nhắn tin WhatsApp. Cùng tháng, dưới yêu cầu của EU, Amazon cũng phải đồng ý thay đổi thỏa thuận với các nhà xuất bản e-book tránh vi phạm luật chống độc quyền tại khu vực này.

Let's block ads! (Why?)

KINH HOÀNG chứng kiến con rắn độc nhất thế giới mò vào nhà dân săn mồi

Được ví như “tay sai của tử thần”, rắn mamba đen kịch độc mò vào nhà dân săn mồi khiến chủ nhà khiếp vía.

Một chuyên gia bắt rắn ở Nam Phi mới đây vừa đăng tải một đoạn clip ghi lại cảnh anh ta dùng một cây gậy dài để bắt con rắn mamba đen dài hơn 2,5 mét đang tìm cách săn mồi trong nhà người dân.

Rắn mamba đen khét tiếng là loài rắn nguy hiểm nhất thế giới mà không ai muốn phải đối diện với chúng. Chúng có thể giết chết một người trưởng thành trong thời gian cực ngắn bởi nọc độc cực mạnh.

Tuy nhiên, đối với Nick Evans, chuyên gia bắt rắn ở Durban, Nam Phi, việc bắt những con rắn “tử thần” như mamba lại là điều hết sức thú vị.

Trong đoạn video đăng tải trên Youtube, một con rắn mamba đen hung dữ đang trốn dưới tủ tivi, há rộng cái khoang miệng đen ngòm chết chóc để đe dọa khi Evans cố gắng bắt nó. Được biết, chủ nhà nuôi rất nhiều thỏ, chuột hamster và chim. Đây chính là nguyên nhân khiến con rắn được ví như “tay sai của tử thần” này mò vào nhà người dân để săn những con mồi ưa thích của chúng.

“Trong một không gian rộng lớn và nếu có cơ hội, mamba đen sẽ chọn cách chạy trốn hơn là chiến đấu. Nếu bị dồn vào đường cùng, chúng sẽ há to miệng màu đen sẵn sàng tấn công”, Evans cho biết.

Sau một thời gian ngắn ngủi, nhờ bộ đồ nghề chuyên dụng, chuyên gia bắt rắn đã có thể túm lấy đuôi con rắn dài hơn 2,5 mét và cầm nó trên tay để chụp ảnh.

Rắn mamba đen thường xuất hiện ở khu vực phía Nam và Đông của châu Phi. Chúng thường ẩn náu trong hang hoặc hốc cây. Loài rắn độc này thường tìm cách né tránh người dân. Tuy nhiên, do sử mở rộng lãnh thổ, tác động đến môi trường sống tự nhiên nên chúng đã buộc phải mò vào nhà người dân để kiếm mồi, trở thành “cơn ác mộng” của nhiều người dân châu Phi sau khi có nhiều người chết vì bị rắn cắn.

Let's block ads! (Why?)

Có nên tiếp tục yêu người có vợ

Có nên yêu người đã kết hôn? Tôi không nghĩ một ngày chính mình cũng sa vào vũng lầy ấy. Người ta nói chỉ khi nào bạn ở trong hoàn cảnh như vậy mới hiểu hết được những nỗi buồn phiền và đau khổ của người khác, lúc đó bạn mới có thể cảm thông cho họ. Vốn dĩ ban đầu hầu như các cô gái đều muốn tìm cho mình một tình yêu đích thực, một người yêu, quan tâm, lo lắng, chăm sóc, chẳng ai tự muốn mình sống trong đau khổ dằn vặt, trớ trêu họ đều bị con tim đánh bại, trong đó có tôi.

Khi nói chuyện với anh là lúc tôi đang tìm cho mình một điểm tựa bởi nỗi đau mất mẹ. Lúc đó tôi muốn tìm một người để nói chuyện, tâm sự những buồn đau chất chứa trong lòng bấy lâu. Trước đó tôi từng bị stress nặng nề, mắc chứng trầm cảm, chỉ muốn thu mình lại với cả thế giới dù bản thân không phải người cô độc. Tôi cũng có bạn bè và những người thân nhưng hầu như không có cảm giác tin tưởng bất kỳ ai. Tôi cũng thử chia sẻ những nỗi buồn của mình cho hai người bạn nhưng không nhận được sự đồng cảm từ họ, hoặc cũng có thể là tôi dè chừng trong cách kể chuyện. Tôi chỉ muốn nói chuyện chứ cũng không có ý gì khác nhưng ngay từ lần đầu tiên trò chuyện, anh đã cho tôi cảm giác chúng tôi quen nhau từ rất lâu và anh cũng khá thích thú khi nói chuyện với một cô gái ngoan ngoãn như tôi. Anh bảo chưa từng nói chuyện với ai mà lại thích thú như vậy, tôi cho anh một cảm giác rất đặc biệt.

Càng những ngày sau chúng tôi nói chuyện càng nhiều, tôi thấy mình được cảm thông và chia sẻ nhiều nên vui vẻ lên, tính trầm cảm giảm bớt lại. Rồi chúng tôi gặp nhau, anh trẻ hơn những gì tôi tượng tượng và khá chững chạc. Tôi biết anh hơn 7 tuổi, anh cũng thấy tôi trẻ trung hơn tuổi. Chúng tôi đi xem phim, đi ăn rất vui vẻ. Sau đó tôi ngỏ ý muốn về nhà anh chơi, anh khá bất ngờ và cũng đồng ý. Với một cô gái độc thân như tôi, lần đầu tiên đến nhà một người đàn ông độc thân có vẻ không được tiện cho lắm. Khi về nhà tôi ngạc nhiên vì nhà anh rất sạch sẽ, lại ngăn nắp gọn gàng. Đến khi mở một cuổn sổ nhỏ lên xem, anh giật tay tôi lại rồi cầm theo đi làm. Tôi ở nhà một mình lục lọi mọi thứ trong căn nhà đó, không bỏ qua một thứ gì dù là nhỏ nhặt. Vậy là tôi đã biết anh có gia đình, biết chị ấy tên gì, ở đâu, hai người yêu nhau lúc nào, con cái ra sao.

Tôi hoang mang, mọi thứ như nhòe đi, chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại ngốc nghếch như thế. Sau đó anh bảo đang sống ly thân, sau này ở bên tôi, chỉ cần tôi thực lòng yêu anh. Tôi luôn có cảm giác như mình là người thứ ba, tôi chẳng muốn thế nhưng chỉ tại anh đối xử với tôi quá tốt. Tôi không có cách nào chống cự được anh. Lúc này tôi mới thấu hiểu cảm giác đau khổ của các cô gái khi rơi vào trường hợp như tôi. Thực sự giờ tôi không biết mình phải làm như thế nào.

Huyền

Let's block ads! (Why?)

Xu hướng áo tắm được sao Việt lăng xê hè này

[unable to retrieve full-text content]

Xu hướng áo tắm được sao Việt lăng xê hè nàyÁo tắm phong cách thể thao, cut-out, chất liệu len... được nhiều sao nữ showbiz Việt ưa chuộng và lăng xê trong mùa hè 2017.

Những biện pháp spa kỳ quặc nhất trên thế giới: Chỉ nghe thôi cũng thấy rùng mình

Bạn muốn nuông chiều bản thân. Bạn không còn hứng thú với những kiểu spa truyền thống với dầu thơm, đá nóng và một chút nhạc nhẹ. Hãy mạnh dạn thử những kiểu spa đầy “cảm giác mạnh”.

Spa rắn

spa 1

Đối với những ai sợ rắn có lẽ không nên đến với khu spa ở Haifa, Israel bởi chúng sẽ là nhân viên massage chính cho bạn. Theo đó, những con rắn độc được thả bò trên vai, cổ, mặt, lưng và chân du khách. Chính những chuyển động của chúng sẽ giúp khách thư giãn, giải tỏa căng thẳng.

Spa bia

spa 2

Với những tín đồ của bia thì việc được tắm trong bia quả thật “đã đời”. Kỳ lạ thay, đây cũng chính là một liệu pháp massage ở Cộng hòa Czech. Tại đây, du khách sẽ được tắm trong bia trộn khoáng chất, giúp thư giãn, cải thiện làn da. Đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức một cốc bia tươi trong lúc ngâm mình.

Spa ướp lạnh

spa3

Đến với Phần Lan, bạn sẽ được trải qua cảm giác spa vô cùng mới lạ kiểu “xác ướp đóng băng”. Tại đây, du khách sẽ bị “nhốt” vào một căn phòng có nhiệt độ siêu lạnh ở dưới -110 độ C trong vòng từ 1-3 phút. Liệu pháp này được cho là giúp giảm căng thẳng, điều trị các vấn đề về da, và hứa hẹn sẽ giúp du khách cảm thấy tràn đầy nhựa sống.

Spa ốc sên

spa 4

Tại Nhật Bản, các spa đã nâng cấp liệu pháp massage mặt lên đẳng cấp mới với những chú ốc sên. Phương pháp này sử dụng 3 chú ốc sên di chuyển trên mặt và để lại những chất nhờn giúp phục hồi làn da. Massage ốc sên được cho là giúp tái tạo làn da, xóa nếp nhăn, liền sẹo và vết bỏng, đặc biệt phù hợp trong điều kiện thời tiết lạnh.

Spa voi

spa 5

Nếu bạn đang bị đau vùng thắt lưng thì liệu pháp này xem chừng là một ý tưởng không tồi dù không ít người “hết hồn” khi nghĩ đến cảnh nằm dưới bàn chân của những chú voi. Theo đó, những chú voi nặng 3 tấn tại một công viên du lịch ở Chiang Mai, Thái Lan được huấn luyện để giẫm chân nhẹ lên lưng bạn.

Spa lửa

spa 6

Thoạt nghe, nhiều người sẽ dựng tóc gáy vì không muốn bị “thiêu sống”. Tuy nhiên, thực tế phương pháp massage lửa vốn là liệu pháp phổ biến vào những tháng mùa đông tại nhiều bệnh viện cổ truyền của Trung Quốc. Người ta tin rằng, biện pháp này giúp họ phòng được các bệnh như cúm và cảm lạnh thông thường.Trong liệu pháp này, một chiếc khăn được tẩm chất dễ cháy như cồn và châm lửa, sau đó đặt lên trên chiếc khăn khác rồi phủ lên cơ thể. Nó không hề gây đau đớn và được cho là một cách tuyệt vời để giảm cân.

Spa dao phay

spa 7

Nếu vẫn chưa cảm thấy đủ trải nghiệm mới lạ với những biện pháp trên, bạn có thể đến Đài Loan và thử nghiệm phương pháp spa bằng dao phay thái thịt. Các nhân viên massage sẽ sử dụng 2 con dao phay sáng loáng băm băm trên mặt và dọc cơ thể của du khách. Đây được coi là phương pháp giúp lưu thông mạch máu, giảm căng thẳng và giảm các vết đau.

Nguyễn Trang (TH) / Tin nhanh Online

Let's block ads! (Why?)

Mang thai với chồng cũ rồi tôi chẳng sợ anh bỏ rơi mình

Tôi là Trâm, vợ đầu của anh trong bài viết: "Tôi sợ mất vợ khi vừa khiến vợ cũ mang bầu". Tình cờ lướt mạng tôi vô tình đọc được bài này, thấy có phần giống nên hỏi trực tiếp anh xem có phải không, anh thú nhận là đúng. Do anh rối quá không biết phải làm sao nên nhờ tư vấn. Anh khóc bảo sợ mất cô ta nhưng đâu biết tôi đau khổ làm sao. Mọi người nói tôi bắt anh đổ vỏ? Không có đâu, anh đâu có ngu ngốc thế. Trước kia, khi phát hiện tôi lỡ ngoại tình, anh đã đem thằng bé đi xét nghiệm ADN rồi, vì thế anh mới thương thằng nhóc vậy chứ. Đó là một vết thương lòng lớn với tôi, sự sỉ nhục tôi khi anh công khai mang thằng bé đi xét nghiệm. Anh đã chà đạp lên lòng tự trọng của tôi.

Tôi giờ đang mang thai đứa thứ hai với anh, mọi người nói anh tiếp tục đổ vỏ sao? Thật nực cười! Tôi dám cược mạng sống mình đó là con của anh, còn anh thích thì đợi để xét nghiệm cũng được, tôi không việc gì phải lo lắng. Anh viết bài nói không yêu tôi, không yêu làm sao chúng tôi có 2 đứa con với nhau? Anh nói tôi lười, nhưng tôi là người phụ nữ hiện đại, không thích nấu cơm, chẳng muốn rửa chén hôi tanh, cái đó đã có người giúp việc làm, thế nhưng kỳ lạ là má anh vẫn muốn tôi phải làm. Vậy thuê người giúp việc để làm cảnh à? Còn về việc tôi xài kem phấn, phụ nữ thời hiện đại là phải biết làm đẹp, chiều chuộng bản thân, thằng nhóc vô tình ăn phải cũng là việc ngoài ý muốn của tôi. Tôi là mẹ, đương nhiên thương con, nhưng cái cách mẹ chồng hành xử cứ như tôi cố ý vậy. Mẹ vất hết kem son rồi phấn của tôi vô sọt rác, như vậy có quá đáng không?

Còn về việc anh nói tôi không nấu gì cho anh ăn? Đúng thế, nhưng tôi vẫn mua đồ về chứ không phải để anh chết đói, anh không thèm ăn mà chạy về bên nhà má anh ăn. Còn chuyện anh bị bệnh tiểu đường, má của anh cũng đổi thừa là vì tôi, chắc tôi là con virus để gây bệnh cho anh? Sao không nghĩ là do số phận anh bắt anh phải bị bệnh, đời có ai tránh được số phận không? Thật ra là do má anh không thích tôi sẵn rồi nên chuyện tôi ngoại tình là cái cớ để bắt anh bỏ tôi. Nhưng còn lâu tôi mới bỏ anh.

Giờ tôi đang mang thai, ít nhiều cũng không bỏ tôi được. Còn vợ mới của anh, đó cũng là cái giá cô ta phải trả khi cướp cha của con tôi. Tuy chúng tôi đã ly hôn nhưng nếu không có cô ta xuất hiện thì với tính cách của chồng, anh ấy sẽ giận hờn một thời gian và tái hợp với tôi vì con trai. Chính cô ta đã cướp mất cha của con trai tôi, giờ cho cô ta thấm thía cảnh nuôi con một mình nó như thế nào. Tại sao cô ta trẻ đẹp, thiếu gì người để chọn mà lại chọn đàn ông đã đổ vỡ và có con? Vì cô ta muốn chọc tức tôi, vì nhà cô ta nghèo rớt mồng tơi nên muốn mồi chài anh chứ sao.

Những món quà cô ta mua cho con tôi, tôi quăng sọt rác hết, cô ta đang lấy lòng chồng thôi chứ thương yêu gì con tôi. Cô ta không ích kỷ với chồng tôi như anh vẫn nghĩ sao? Chẳng qua cô ta biết trong lòng chồng tôi rất thương con nên không làm khác được. Xinh đẹp, trẻ trung, có học thức mà lại đi chấp nhận làm vợ lẽ sao? Chồng tôi, cha của con tôi, tại sao tôi không có quyền? Tôi vẫn còn thương chồng, giờ lại đang mang thai, anh sẽ không bỏ tôi đâu, bản tính của anh tôi biết. Còn cô ta nếu không chấp nhận việc anh sẽ qua lại đôi bên đồng đều để chăm tôi và con thì cứ nộp đơn. Dù gì cũng mới chỉ đăng ký hết hôn chứ anh không làm cưới hỏi lớn như hồi cưới tôi. Anh cũng biết sợ con trai tôi buồn đấy. Đời người có mấy ai thích những người là vợ hai bao giờ. Người ta chỉ thương những phụ nữ phải nuôi con một mình thôi.

Anh yêu cô ta nhưng không bỏ được con tôi đâu. Cái sai của cô là dám cướp cha của con tôi. Cô thua tôi đến vài tuổi nên còn khờ khạo lắm. Đời còn dài cho nên cô cứ thấm thía cái cảnh nuôi con một mình xem nó đau khổ và tủi hờn đến đâu. Hãy ly hôn để anh được trở về với gia đình thật sự, nếu cần tôi sẽ nói anh trợ cấp cho cô ta.

Trâm

Let's block ads! (Why?)

90% đàn ông FA có người yêu sau khi biết cách phối đồ đẹp mùa hè này

Những anh chàng FA thường xuất hiện trong hình dáng lôi thôi, cẩu thả trước mặt phụ nữ. Tình trạng này cũng xảy ra đối với những người có gu ăn mặc nhưng gặp "bế tắc" mỗi khi mùa hè oi bức đến.

Mùa hè đến, các chàng lại vướng mắc trong việc chọn lựa bộ cánh hợp thời trang, lại mát mẻ giữa cái nóng 40 độ. Với những cách phối đồ dưới đây các chàng hoàn toàn tự tin mỗi khi ra đường, tỏa sáng trong mắt người đối diện. Đảm bảo 90% phụ nữ sẽ không thể rời mắt khỏi bạn.

1. Áo thun và quần short

ao thun short

Áo thun là một trong những trang phục được xem là kinh điển trong thời trang. Áo thun cổ tim sẽ thích hợp cho những chàng có body vạn vỡ, áo thun cổ tròn thích hợp cho những bạn nam hơi nhỏ người. Để thêm phần thoải mái và hợp thời trang, bạn nên chọn mẫu áo thun trơn một màu kết hợp với quần short jeans thể thao. Đây là set đồ cực kì đơn giản lại rất dễ chọn lựa để có được bộ trang phục ưng ý cho ngày hè và dù đi biển cũng rất hợp thời trang.

2. Áo sơ mi và quần ngố

so mi quan short

Đây là phong cách khá mới mẻ trong những năm gần đây khi xu hướng thời trang Hàn Quốc được ưa chuộng ở nước ta. Phối áo sơ mi và quần ngố khiến bạn trở nên trẻ trung và quyến rũ khi dạo phố. Bạn vừa thoát bỏ sự gò bó của chiếc quần âu công sở lại đem đến sự trẻ trung thoải mái trong các hoạt động năng động ngày hè. Nên chọn mẫu sơ mi sáng màu, có tone màu sặc sỡ một chút đem lại nét tươi mới, độc đáo.

3. Sơ mi và quần vải/kaki

Smart_Everyday_Outfit_Ideas_For_Men

Nghe thì có vẻ truyền thống nhưng với một chút cách điệu, chàng trai công sở hàng ngày sẽ trở nên sành điệu, hiện đại bất ngờ. Bạn nên chọn áo sơ mi có túi, áo sơ mi chất vải lụa kết hợp với quần kaki hoặc quần vải satin rộng. Với bộ trang phục này, bạn chỉ nên giày sneaker hay giày mọi đều mang lại vẻ cuống hút, tuyệt đối không đi dép xỏ ngón nhếch nhác. Ngoài ra, thêm một chiếc mũ có vành, mắt kính và vòng đeo tay sẽ là những món phụ kiện bổ sung giúp trang phục của bạn thêm phần chỉnh chu.

4. Áo thun ba lỗ và quần short

ao 3 lo

Áo thun ba lỗ là sự lựa chọn hoàn hảo của các bạn nam khi đi du lịch ngày hè hoặc đi dạo ở những nơi không quá sang trọng, kiểu cách. Các chàng trai có thể linh hoạt phối áo thun ba lỗ cùng quần dù, quần vải hoặc thậm chí là quần kaki dài túi hộp. Phụ kiện “nâng cấp” trang phục này là mũ cap, mũ vành, giày sneaker và giày mọi.

5. Áo polo họa tiết và quần

ao-phong-nam-polo-chat-lieu-lacoste-hoa-tiet-hinh-hoc (1)

Nếu bạn yêu thích phong cách thể thao mạnh mẽ và quyến rũ nhưng muốn cảm thấy thật sự sành điệu và thoải mái khi đi dạo phố hoặc tụ tập cùng bạn bè thì một chiếc áo polo họa tiết kết hợp với bất cứ chiếc quần vừa với dáng người sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Để không quá “tầm thường”, hãy sơ vin áo và nhấn nhá thêm bằng một chiếc thắt lưng, và đừng quên cài hết nút ở cổ áo để thêm phần lịch sự.

Nếu bạn muốn “chất” hơn trong mắt bè bạn, có thể đi một đôi giày màu sáng và những phụ kiện đi kèm như kính mát, mũ.

6. Áo sơ mi và quần jeans

ao-so-mi-trang-nam-ket-hop-voi-quan-jean

Một sự kết hợp vô cùng ăn ý giữa quần jean và áo sơ mi, mang lại cho các chàng trai vẻ trẻ trung, cá tính hơn. Vận dụng nét trẻ trung lịch lãm của áo sơ mi nam kết hợp với sự thời trang, cá tính của quần jean chắc chắn sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời để các chàng đi chơi, dạo phố hay ngay cả đi làm đều vô cùng lịch sự và phong cách.

7. Phối đồ ngẫu hứng

Mariano-Ontanon_GQ-Espana_01

Là đàn ông, bất cứ ai cũng muốn có cảm giác phóng khoáng, tự do dù là trong việc lựa chọn trang phục. Với phong cách ngẫu hứng, tùy theo sở thích mà bạn có những cách phối đồ nam mùa hè thật hợp thời trang.

Bạn có thể chọn bất kì món đồ nào bạn thích từ áo thun, áo sơ mi, áo khoác mỏng, quần tây, quần jeans đến quần short. Quan trọng là cách mà bạn phối như thế nào để mang lại cảm giác khỏe khoắn, thoải mái trong những ngày hè nóng bức.

Minh Hiếu / Tin Nhanh Online

Let's block ads! (Why?)