Thursday, November 30, 2017

Thủ tướng duyệt chi hỗ trợ 4 tỉnh miền Trung hậu Formosa

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý hàng hải sản tồn đọng và các đối tượng tồn đọng khác tại địa bàn 4 tỉnh bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển.

Theo đó, trên cơ sở báo cáo của UBND 4 tỉnh miền Trung là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về báo cáo số liệu hàng hải sản tồn đọng và các đối tượng tồn đọng khác, ý kiến thống nhất của lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Y tế và Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý hỗ trợ chủ cơ sở có hàng hải sản tồn đọng và các đối tượng tồn đọng khác tại địa bàn 4 tỉnh bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển, cụ thể:

Đối với hàng hải sản tồn đọng:

Đối với sản phẩm sứa, hỗ trợ 100% giá trị lô hàng; đối với hàng hải sản tồn đọng khác, hỗ trợ 30% giá trị lô hàng.

Khối lượng hàng hải sản tồn đọng của 4 tỉnh tối đa là 5.453,8 tấn với tổng kinh phí tối đa là 242,6 tỷ đồng, cụ thể như sau: Tỉnh Hà Tĩnh 2.708,6 tấn, kinh phí hỗ trợ 150,2 tỷ đồng; Tỉnh Quảng Bình 1.101,1 tấn, kinh phí hỗ trợ 48,5 tỷ đồng; Tỉnh Quảng Trị 1.501,0 tấn, kinh phí hỗ trợ 42,7 tỷ đồng; Tỉnh Thừa Thiên Huế 143,1 tấn, kinh phí hỗ trợ 1,2 tỷ đồng.

Hàng hải sản tồn đọng được hỗ trợ phải đáp ứng các tiêu chí cụ thể như sau: Phải được kiểm tra và xác nhận là có thật trong kho đến thời điểm cơ quan có thẩm quyền kiểm kê kho hàng (có biên bản kiểm kê của cơ quan có thẩm quyền); có hóa đơn, chứng từ hoặc bằng chứng xác thực khác chứng minh được thu mua trên địa bàn trong giai đoạn xảy ra sự cố môi trường biển, không tiêu thụ được, hoặc trường hợp không có hóa đơn, chứng từ hay bằng chứng chứng minh nêu trên thì phải có xác nhận của đại diện cộng đồng dân cư khu vực (lưu ý đại diện cộng đồng dân cư khu vực ít nhất phải gồm có đại diện các thành phần: Mặt trận tổ quốc, chi bộ, tổ dân phố, các đoàn thể như phụ nữ, cựu chiến binh….) để làm căn cứ hỗ trợ.

Đối với các đối tượng tồn đọng khác:

Tổng mức kinh phí hỗ trợ tối đa là 341,3 tỷ đồng, cụ thể: tỉnh Hà Tĩnh 121,8 tỷ đồng (hỗ trợ 4.244 lao động vùng cửa sông, ven cửa sông, 2.954 chủ và người lao động tại các cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá); tỉnh Quảng Bình 214,4 tỷ đồng (hỗ trợ 15.022 lao động thu mua, sơ chế, chế biến thủy sản; dịch vụ hậu cần nghề cá, thu mua tạm trữ thủy sản; người lao động thường xuyên thuộc địa bàn các xã/phường/thị trấn ven cửa sông); tỉnh Quảng Trị 0,32 tỷ đồng (hỗ trợ Trung tâm giống thủy sản bị thiệt hại 3,6 triệu con giống); tỉnh Thừa Thiên Huế 4,73 tỷ đồng (lưu ý không hỗ trợ đối tượng là chủ và người lao động trong các cửa hàng ăn uống ở trong các khu nghỉ dưỡng, khách sạn ven biển và bán quán, dịch vụ khách du lịch ven quốc lộ 1 ở thị trấn Lăng Cô).

Định mức hỗ trợ: Áp dụng định mức chi trả, hỗ trợ cho các đối tượng đã được quy định tại Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 và Quyết định số 309/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Trình tự, thủ tục hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND 4 tỉnh thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 506/TB-VPCP ngày 30/10/2017, bảo đảm xử lý chặt chẽ, không có khiếu kiện, khiếu nại. Trường hợp tỉnh nào phát sinh thêm số lượng, tỉnh đó có trách nhiệm thu xếp kinh phí của tỉnh chi trả.

Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện hỗ trợ theo đúng nội dung quy định, quyết định chi trả tiền hỗ trợ cho từng trường hợp cụ thể theo đúng quy định, đúng tiêu chí, đúng đối tượng, đảm bảo công tác chi trả phải công khai, minh bạch; và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Ban Chỉ đạo (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Trên cơ sở thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 408/TB-VPCP ngày 1/9/2017 về việc chuyển kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đóng mới tàu cá đã được giao tại Quyết định số 12/QĐ-TTg sang thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá (tập trung vào cảng cá, bến cá), đồng ý phân bổ cho mỗi địa phương 400 tỷ đồng để đầu tư dự án đầu tư cơ sở hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá.

Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND 4 tỉnh chủ động đề xuất các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá tại địa phương đảm bảo hiệu quả gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, tổng hợp, cân đối trên cơ sở đảm bảo phù hợp với phương án phân bổ kinh phí đã được phê duyệt và nhu cầu của địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc hỗ trợ theo quy định.

Let's block ads! (Why?)

4 thứ trưởng nghỉ hưu từ 1/12

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các Quyết định nghỉ hưu đối với 4 Thứ trưởng và quyết định kéo dài thời gian công tác của một lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

Theo Quyết định của Thủ tướng, 4 Thứ trưởng nghỉ hưu từ ngày 1/12/2017 gồm:

- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Campuchia ông Thạch Dư.

- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái.

- Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hà Hùng.

- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Nguyễn Văn Tùng, sinh ngày 20/5/1959, đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Let's block ads! (Why?)

Tp.HCM yêu cầu doanh nghiệp sớm "chốt" việc thưởng Tết

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp.HCM vừa yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn công bố kế hoạch trả lương và thưởng cho người lao động trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2018 sắp tới.

Theo đó, cơ quan chức năng thành phố yêu cầu các doanh nghiệp cần đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn theo kế hoạch trả lương, trả thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2018 cho người lao động, không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ thưởng của người lao động dẫn đến nguy cơ tranh chấp và bất ổn trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp.

Cơ quan này cũng yêu cầu các doanh nghiệp thông tin sớm và đầy đủ kế hoạch trả lương, trả thưởng trong dịp Tết Dương lịch 2018 và Tết Nguyên đán năm 2018 trước ngày 31/12/2017, để người lao động rõ về các nội dung như: Tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán (tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe cho người lao động về quê ăn Tết…), thời gian nghỉ Tết, nghỉ phép năm và thời điểm thực hiện trả lương, trả thưởng.

Trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn, cần thông tin, trao đổi nhanh với tổ chức đại diện tập thể lao động và báo cáo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện, Ban Quản lý Khu Chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để cùng phối hợp, có kế hoạch thưởng Tết và hỗ trợ người lao động.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng cần tăng cường rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật lao động đang được thực hiện tại doanh nghiệp, nhất là chế độ tiền lương, tiền thưởng, giờ làm việc, nghỉ ngơi, chế độ phúc lợi đối với người lao động, tổ chức làm thêm giờ; đảm bảo các chế độ của người lao động thực hiện đúng thỏa thuận giữa các bên theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế của đơn vị phù hợp với quy định của pháp luật về lao động.

Let's block ads! (Why?)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Dừng trạm BOT nếu không thu phí tự động

Tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ dự án thu phí không dừng trên quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ cho biết, theo tiến độ dự án, đến hết tháng 10/2017, tất cả các trạm phải chạy thương mại. Tuy nhiên, đến nay, mới ký hợp đồng được 25 trạm, còn 2 trạm của nhà đầu tư tuyến Cần Thơ - Phụng Hiệp và trạm Cam Thịnh (Khánh Hòa) chưa ký hợp đồng. Trong số 27 trạm, đã có 15 trạm vận hành thương mại, 10 trạm đang lắp đặt, dự kiến vận hành trong tháng 1/2018.

"Tổng cục đã đàm phán với nhà đầu tư trạm Cam Thịnh 7 lần và Cần Thơ - Phụng Hiệp 5 lần. Trong đó, chỉ có nhà đầu tư Cần Thơ - Phụng Hiệp đã thống nhất ký hợp đồng với nhà đầu tư cung cấp dịch vụ thu giá không dừng (VETC)", ông Huyện nói.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị tạm dừng thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với trạm Cam Thịnh để đàm phán triển khai hệ thống thu giá tự động không dừng. Thời gian dừng thu không trừ vào thời gian thu hoàn vốn dự án.

Về trạm Cam Thịnh, mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét di dời trạm thu phí Cam Thịnh hiện hữu về vị trí đoạn từ Km 1514 990 đến Km 1515 250 bên trái tuyến quốc lộ 1 thuộc thôn Hòn Quy, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh. 

Việc này theo lý giải của Khánh Hoà giúp đảm bảo an toàn giao thông, giảm áp lực tải trọng đối với hạ tầng giao thông tuyến đường tỉnh tại khu vực và đảm bảo đủ diện tích để xây dựng bãi hạ tải xử lý vi phạm của trạm kiểm tra tải trọng xe.

Về vấn đề thu phí tự động, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho hay, theo tiến độ, đến hết tháng 12, trạm BOT nào không triển khai sẽ dừng thu giá. 

"Đây là biện pháp mạnh để xã hội thấy chúng ta làm nghiêm minh, tạo thuận lợi cho người dân. Thu giá không dừng hiện nay vẫn còn nửa vời vì mới chỉ triển khai được một làn mỗi chiều đường, còn lại vẫn thu thủ công. Phải tiến tới thu không dừng ở tất cả các làn mới đảm bảo công khai minh bạch. Sắp tới, đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông sẽ thu không dừng toàn bộ", Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Thể cũng yêu cầu sớm nghiên cứu hình thành thêm một số nhà đầu tư cung cấp dịch vụ thu phí không dừng tương tự như VETC, qua đó tạo sự công khai, minh bạch trong thu phí. Xây dựng kế hoạch, lộ trình để đến cuối năm 2018 thu phí không dừng tất cả các trạm trên quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên, đến cuối năm 2019 triển khai trên toàn bộ hệ thống quốc lộ.

Đồng thời, phải rà soát lại năng lực nhà cung cấp dịch vụ thu giá không dừng VETC, có giải pháp điều thêm nhân lực công nghệ thông tin, cần thiết có thể giảm hợp đồng, quy mô thực hiện dự án đối với nhà cung cấp dịch vụ VETC, khuyến khích nhà cung cấp dịch vụ khác cùng tham gia thực hiện dự án.

Let's block ads! (Why?)

KHÔNG ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ CẢI CÁCH CHỮ VIẾT?

Một số người trịnh trọng biến dư luận về việc cải cách chữ viết theo sáng kiến Bùi Hiền thành thuyết âm mưu, rằng người ta đang đánh lạc hướng dư luận để quên đi những chuyện động trời khác. Trong khi dư luận cộng đồng bao giờ cũng nhạy cảm hơn số người trịnh trọng ấy. Tôi hình dung có một âm mưu khác còn to hơn âm mưu vặt vãnh mà mấy ông đa nghi này đặt ra.

Sự thực, người ta đủ khôn để không rơi vào mớ bùng nhùng, rắc rối khi cổ súy cho cái món cải cách chữ viết của ông già không còn đủ tỉnh táo. Vấn đề môi trường, dân chủ, dân sinh ư? Thì nó vẫn chình ình ra đó hết ngày này đến ngày khác chứ mất đi đâu mà lấp liếm, ai bức xúc cứ lên tiếng chứ có sự cấm đoán nào đâu. Nhưng cải cách chữ viết như Bùi Hiền tưởng là chuyện điên rồ, nhưng không điên rồ tí nào khi nó nhân danh khoa học và được các nhà khoa học tai to mặt lớn đứng ra lên tiếng bảo kê. Không phải ngẫu nhiên mà họ quảng bá công trình của Bùi Hiền trên phương tiện báo chí, trên truyền hình quốc gia, lại cho những nhà khoa học có danh như Phạm Văn Tình, Trần Ngọc Thêm, Đoàn Hương… lên tiếng khẳng định đó là khoa học!

Xét hệ thống vấn đề, theo tôi, đó là một chiến lược diễn ngôn. Có thể sau thăm dò dư luận sẽ là một sự áp đặt bằng một dự án tiền tỉ trong cải cách giáo dục. Hiện tại có thể vấp sự phản ứng quyết liệt nhưng rồi sẽ dần quen. Giới tuổi teen thấy lối chữ này phù hợp với chế biến lâu nay của chúng, chúng tin tưởng và sẽ bắt chước làm theo, cứ thế cái chưa quen thành quen dần, đến lúc chấp nhận và trở thành phổ biến. Theo Foucault, tri thức – quyền lực – niềm tin là bộ ba trong chiến lược diễn ngôn phổ biến của giới cầm quyền. Tri thức do một nhóm cầm quyền tạo ra, dùng quyền lực áp đặt để hợp thức hóa và tạo ra thói quen gọi là niềm tin để hoàn tất một quy trình của chiến lược diễn ngôn.

Vấn đề nghiêm trọng nằm ở chỗ, không chỉ là cải cách chữ viết. Theo triết gia Derrida, chữ viết không kí sinh vào tiếng nói như Aristotle và Saussure nói, mà ngược lại, nó hình thành độc lập và có xu hướng điều chỉnh và thống nhất âm đọc theo quy ước của con chữ. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi phổ biến chữ viết Bùi Hiền? Thế hệ tiếp theo sẽ đọc “ngờ” /ng/ thành “quờ” /q/, “chờ” /ch/ thành “cờ” /k/, “thờ” /th/ thành “uờ” /w/, “trờ” thành “cờ” /c/… Cải cách hợp lý để tối ưu hóa giao tiếp thì không có gì để nói, nhưng cải cách làm dị dạng ngôn ngữ từ chữ đến tiếng nói của một dân tộc là một âm mưu thâm độc.

Âm đôi khi bị mất chức năng khu biệt như nói ngọng, lẫn lộn hỏi/ngã, n/ng, c/t, d/gi,… nhưng chữ viết lại có chức năng khu biệt rất lớn về nghĩa của từ. Bùi Hiền nói lấy tiếng Hà Nội làm chuẩn, trong khi không có lý do gì tiếng Hà Nội phải là chuẩn phổ thông. Sự cải biến tự nhiên lâu nay để có chữ viết như hiện tại là cả một quá trình lựa chọn dung hòa tiếng nói giữa các vùng miền và khu biệt nghĩa cho nhiều trường hợp đồng âm. Cải cách như Bùi Hiền không còn là tiếng Việt nữa. Không phải vô lý khi một số bạn phát hiện âm đọc trong cách ghi âm của Bùi Hiền na ná như người Việt học tiếng Tàu. Hậu quả là cả ngàn năm Bắc thuộc, người Việt dù mượn chữ Hán nhưng vẫn đọc âm Việt do chữ ghi hình không liên quan đến âm đọc, nay chỉ trong vài mươi năm mà toàn dân có thể phát âm giống người Hán để dễ dàng học… tiếng Tàu! Vậy là tiếng Việt đẹp đẽ trong veo của dân ta biến mất ngay khi dân ta học tiếng mẹ đẻ của mình!

Và câu chuyện không ngẫu nhiên khi Bộ Záo zụk và Dào tạo từng chủ trương phổ cập hóa tiếng Trung với hàng loạt sách giáo khoa đã in. Và cũng không phải ngẫu nhiên có kẻ đang đánh động dư luận sẽ thay Facebook, Google thành mạng Weibo, WeChat và Baidu Tieba của Trung Quốc (?).

Nếu nói thuyết âm mưu thì âm mưu nào lớn hơn? Tiếng nói của dân tộc không là vấn đề môi trường, dân chủ, dân sinh? Môi trường văn hóa, sự độc lập tự chủ và sự tồn sinh tinh thần dân tộc không lớn hơn mọi thứ khác sao? Saussure nói, người bản ngữ luôn luôn đúng. Tôi nói thêm, phản ứng cộng đồng luôn luôn đúng!

Ngôn ngữ, trong đó có chữ viết khi đã phổ cập thành ngôn ngữ toàn dân, là tài sản của cả cộng đồng. Nó sinh ra để giao tiếp và mọi thay đổi đều nhằm mục đích tối ưu hóa giao tiếp chứ không phải là tri thức như phát minh Galieo, Copernic. Nghiên cứu quy luật khách quan của ngôn ngữ thì đúng là câu chuyện riêng của chuyên gia ngôn ngữ học. Nhưng ý muốn chủ quan nhân danh sự tiến bộ đòi làm thay đổi toàn bộ tài sản ngôn ngữ của cộng đồng thì không có ông vua Mèo nào dám tuyên bố với cái lý rằng, cộng đồng bản ngữ không được phép phản ứng. Một bảng chữ cái với mấy mươi ký hiệu là cái gì cao siêu đến mức “đám quần chúng” không được phép lên tiếng, hỡi các ông vua ngôn ngữ học trịch thượng Phạm Văn Tình, Trần Ngọc Thêm, và cả bà chuyên viết văn, bình văn yết hậu “rất là thiền luận” Đoàn Hương???


Ảnh lấy từ một comment. Chưa kiểm chứng.

https://chumonglong.wordpress.com/2017/11/30/khong-don-gian-chi-la-cai-cach-chu-viet/

Let's block ads! (Why?)

Chính phủ yêu cầu xử lý vụ "dân nghèo bị lừa" tại Bình Thuận

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo xử lý phản ánh của báo chí về việc "tráo máy Nhật bằng máy Trung Quốc phát cho dân nghèo" tại xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Văn phòng Chính phủ cho biết, xét báo cáo của UBND tỉnh Bình Thuận về kết quả xử lý phản ánh của báo chí về việc "tráo máy Nhật bằng máy Trung Quốc phát cho dân nghèo" tại xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc, Phó thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận tiếp tục chỉ đạo cơ quan điều tra khẩn trương điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật hình sự để xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; thông báo kết quả trên các phương tiện truyền thông.

Trước đó, vào đầu năm 2017, báo chí đã phản ánh vụ việc sau khi tỉnh Bình Thuận triển khai Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, đầu năm 2017 huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận tổ chức trao nông cụ cho nông dân nghèo.

Cụ thể, mỗi hộ được cấp máy cắt cỏ, máy xịt thuốc, máy bơm nước tùy theo nhu cầu, trị giá 5 triệu đồng/hộ.

Ngày 3/1/2017, UBND xã La Dạ và đại diện UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã cấp phát nông cụ cho hơn 300 hộ nghèo của xã La Dạ. Tuy nhiên, khi ký nhận máy về thì người dân phát hiện hầu hết các nông cụ đã nhận đều là vỏ của hãng Honda nhưng ruột là của Trung Quốc, thậm chí có nhiều máy cũ và mang nhãn hiệu rất lạ.

Cuối tháng 10 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai đã có công văn yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận chỉ đạo khẩn trương rà soát vụ "tráo máy Nhật bằng máy Trung Quốc phát cho dân nghèo", đồng thời yêu cầu Công an Bình Thuận tham mưu cho UBND tỉnh để có văn bản báo cáo Thủ tướng.

Let's block ads! (Why?)

Grab tiết lộ chính xác số thuế đã nộp cho ngân sách Nhà nước

Trong chuyến làm việc tại Việt Nam mới đây, bà Hooi Ling Tan, người đồng sáng lập của Grab cho biết, số thuế mà công ty này nộp tại Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 10/2017 khoảng 140 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong thông cáo vừa phát đi, đại diện Grab đã phủ nhận thông tin trên và cho rằng con số 140 tỷ đồng bà Hooi Ling nói là không có cơ sở.

Liên quan đến nghĩa vụ thuế của Grab tại Việt Nam, trong thông báo số 14393/TB-CCT-KK,KTT&TH của Chi cục Thuế quận 10 ngày 27/11/2017 đã xác nhận: Kỳ kê khai thuế 10 tháng đầu năm 2017, Grab đã nộp Ngân sách Nhà nước một khoản nghĩa vụ thuế tổng cộng là 142.355.182.448 đồng.

Grab cho biết, gần đây nhất, kết quả thanh tra 3 năm hoạt động 2014-2016 được công bố trong họp báo thường kì ngày 27/10/2017 của Tổng Cục Thuế đã xác nhận Grab Việt Nam đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thuế trong 3 năm 2014-2016.

" Đây là minh chứng rõ nhất cho mọi nỗ lực tối đa của Grab trong việc tuân thủ các chính sách thuế của nước sở tại. Ngoài việc thực hiện nghĩa vụ thuế của mình, trong khuôn khổ Đề án thí điểm, Grab Việt Nam còn hỗ trợ, hướng dẫn cho các đối tác vận tải trong việc kê khai, nộp thuế hàng tháng. Cùng với sự minh bạch của hệ thống quản lý dữ liệu điện tử, cơ chế phối hợp này đã hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý thuế của Nhà nước, chống thất thu thuế", Grab khẳng định.

Trước đó, trong khuôn khổ hội thảo Xây dựng khung pháp lý cho dịch vụ công nghệ kết nối vận tải được tổ chức vào chiều 29/11, nhiều chuyên gia cũng nhận định rằng mức thuế của những hãng taxi công nghệ như Uber, Grab so với taxi truyền thống là hợp lý.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng, các điều kiện hiện nay về thuế giữa taxi truyền thống và Grab, Uber đang tương đương nhau nhưng có một số điều kiện quan trọng cần làm rõ.

Thứ nhất, đó là điều kiện liên quan đến đóng thuế. Hiện nay, taxi truyền thống đang đóng thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên lợi nhuận và đây là thông lệ từ xưa. Còn taxi công nghệ thì áp thu nhập trên tổng phần trăm.

Tuy nhiên, vị chuyên gia kinh tế này cho biết, đóng thuế theo áp doanh thu tốt hơn là chia theo lợi nhuận, vì chia theo lợi nhuận thì doanh nghiệp có thể dùng những biện pháp gian lận để làm giảm số thuế phải đóng, do đó đóng thuế áp tổng doanh thu như Grab, Uber vẫn minh bạch hơn.

Trong khi đó, ngược lại, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội Bùi Sinh Quyền cho rằng: "Nhà nước cần phải vào cuộc kiểm tra. Tránh trường hợp họ thu thuế tài xế 10 chuyến nhưng chỉ nộp thuế một chuyến…".

Let's block ads! (Why?)

Tôi thấy mình không còn giá trị với chồng

Tôi là tác giả bài viết: "Tôi không cảm nhận tình cảm của chồng". Rất cám ơn các độc giả đã cho tôi lời khuyên, bên cạnh đó tôi nhận được nhiều sự đồng cảm. Nhiều bạn khuyên tôi nên xem chồng muốn gì, thay đổi bản thân để được anh yêu, tâm sự với chồng. Nói thật trước đó tôi còn lên mạng tìm cách nào để chồng yêu mình, làm anh vui. Tâm sự hay nói thẳng thì tôi to nhỏ hay nhắn tin đều có cả, chồng chỉ im lặng hoặc trả lời như đùa "Anh yêu em bằng này này", em giúp anh... đi, anh sẽ yêu em. Việc chủ động hôn chồng, ôm anh thì tôi làm hàng ngày, nũng nịu anh còn bực bội thêm, gạt tôi ra. Tôi hụt hẫng và thấy mình không còn giá trị, có lẽ tôi quá yêu anh nên bỏ quên cái tôi. Đã vậy, tôi còn vô tình phát hiện anh tự xử. Nhấn mạnh lại là tôi rất thực tế, không xem phim Hàn, không dám mơ lãng mạn, tôi cần sự chủ động từ chồng, như là nắm tay hay quàng cổ cũng được. Hôm nay nằm chung, tôi ôm anh, anh quay sang lấy tay quàng qua bụng tôi, không thể tả tôi vui như thế nào. Cái mà tôi phân vân mãi là tình cảm anh dành cho tôi, người cũ thì lâu rồi tôi không bận tâm nữa.

Anh khó hiểu lắm, không biết phải anh khô khan không nữa. Anh không bạn bè, toàn ở xa không thân mấy, bên tôi 24/24 thì lấy đâu ra bồ, nhớ người cũ càng không. Tính anh vô tâm, cực kỳ vô tâm, ích kỷ. Tôi bầu bì nhưng chẳng được cưng, phải tự chạy xe đi làm trong mưa gió khi gần sinh, ít khi anh đỡ đần tôi việc nhà. Sau khi có con anh cũng lấy cớ bận này kia, tôi chăm con đêm hôm cực lắm mà không dám gọi, để anh ngủ (anh rất khó ngủ, ngủ riêng). Tôi sốt cũng tự lau mát, còn bị mắng không biết cách xử lý khi bệnh. Nói chung kể về việc anh vô tâm, không galăng thì nói hoài không hết, tủi thân vô cùng.

Điều mà tôi luôn muốn sống cùng anh là vì anh lo cho con chu đáo, không để nó thiếu thứ gì. Anh rất lo làm ăn, hiếm khi ra ngoài huống chi là đi nhậu nhẹt. Tôi muốn ăn gì hay thích gì là anh mua cho, anh cũng siêng chở mẹ con tôi đi chơi. Nhiều lúc anh như một đứa trẻ dễ thương vô cùng, tôi như bảo mẫu cho anh vậy. Ví dụ như đang ăn anh cảm thấy thiếu gì hay không vừa miệng là tôi lại chạy vào bếp nêm nếm lại, xách đồ nặng hay bị cảm xíu thôi cũng nhăn nhó. Tôi biết không ai hoàn hảo, dù chúng tôi cãi nhau nhiều nhưng ít ra có khoảng thời gian một năm yêu rất đẹp, nhắn tin nói chuyện thâu đêm, đi du lịch. Trước đó vì tính trẻ con, không mạnh mẽ mà tôi đã nói chia tay nhiều lần, anh năn nỉ. Còn tính vô tâm, không có cử chỉ thân mật cũng từ khi yêu rồi, tôi chia tay thì anh lại nói anh yêu tôi, thật sự không thể hiểu nổi. Có phải anh khô khan hay không yêu tôi?

Mai

Let's block ads! (Why?)

Có nên nghỉ việc để làm nông nghiệp nhưng được gần vợ con

co-nen-nghi-viec-de-lam-nong-nghiep-nhung-duoc-gan-vo-con

Ảnh minh họa.

Tôi 32 tuổi, có vợ và cu nhóc gần một tuổi. Hiện tại tôi làm công ty cách nhà hơn 100km, cuối tuần mới về nhà một lần. Lương tôi mỗi tháng 8 triệu. Vợ tôi ở nhà chăm con và làm vườn, tôi có mảnh vườn 7 sào, trồng bưởi và hồ tiêu. Hiện tại bưởi chưa cho thu hoạch. Tôi muốn nghỉ công ty về làm kinh tế mà đang phân vân quá. Thứ nhất, ở nhà chưa có nguồn thu ổn định, không biết chi tiêu hàng ngày như thế nào. Thứ hai, nông nghiệp bấp bênh, được mùa thì mất giá. Có điều làm công ty ổn định mà xa vợ con, tương lai cũng mịt mờ. Tôi phải làm sao đây? Mong các bạn cho tôi lời khuyên và hướng đi đúng. Chân thành cảm ơn.

Phong

Let's block ads! (Why?)

Yêu Kim Lý, Hồ Ngọc Hà 'lột xác' phong cách thời trang từ mốt quần vài phân đến 'kín cổng cao tường'

[unable to retrieve full-text content]

Yêu Kim Lý, Hồ Ngọc Hà Kể từ khi yêu Kim Lý, Hồ Ngọc Hà dường như thay đổi hẳn phong cách thời trang từ mốt quần vài phân đến việc mặc 'kín cổng cao tường'.

Nên sinh con ở Việt Nam hay Đài Loan

Ra trường đi làm được 3 năm tôi gặp anh, chúng tôi quen nhau được hơn một năm thì cưới. Anh là người Đài Loan làm việc tại đây, công việc không thuận lợi nên anh về quê. Sau cưới tôi có em bé, niềm vui nhân đôi, nhưng anh có vẻ không mặn mà và yêu trẻ lắm. Bố mẹ anh muốn tôi sinh con bên đó, ba mẹ lo, anh đi làm về có thể phụ chăm vợ. Tôi muốn sinh con ở quê hơn, thấy lo lắng khi sinh bên đó, anh vẫn an ủi động viên ba mẹ bên ấy sẽ lo cho mẹ con tôi, bé sinh ra nhập tịch sẽ thuận lợi, y tế chăm sóc tốt hơn bên này, khuyên tôi không phải lo, con cứng cáp gia đình nhỏ sẽ về ngoại chơi.

Nếu chưa mang bầu tôi có thể qua đi làm một thời gian, quen dần mọi thứ thì sinh con sẽ tự chăm tốt hơn, đằng này tôi đã có thai, qua cũng chỉ ở nhà phụ ba mẹ vài việc lặt vặt, không đi làm được. Nghe anh bảo bên anh sinh xong về nhà không giống quê tôi phải nằm lửa, hơ than hồng, hay xông hơi lá hoặc ăn uống như ở Việt Nam, bỗng nhiên tôi suy nghĩ nhiều. Tôi thấy chị gái và chị dâu sinh xong mẹ vẫn chăm như vậy, mẹ nói tốt cho cơ thể về sau. Mong mọi người chia sẻ cùng tôi.

Let's block ads! (Why?)

Tôi quá đáng hay chị dâu không biết điều

Gia đình tôi có 2 anh em, tôi là út. Hiện tại cả 2 anh em tôi đều làm việc ở Hà Nội còn bố mẹ vẫn sống ở quê cách 100 km. Anh trai tôi đã lập gia đình, hiện chưa có con còn tôi vẫn độc thân. Trước đây, anh em tôi đều ở nhà thuê và sống độc lập. Tôi là em nhưng có điều kiện về tài chính hơn, đám cưới anh chị và khi anh tôi cần vay tiền tôi đều cho vay. Cách đây mấy tháng, bằng số tiền từ bán mảnh ruộng bỏ không đã lâu của gia đình, bố mẹ tôi có ý định mua một căn hộ chung cư để con cái không còn phải đi ở nhà thuê nữa. Vì bố mẹ đã về hưu và không có nhiều tiền tích lũy, nên ông bà tuyên bố anh tôi sẽ phải hoàn lại 1/3 số tiền ông bà đã mua nhà để sau này làm của hồi môn cho tôi. Nói một cách khác, anh chị tôi được 2/3 còn tôi được 1/3 số tiền ông bà mua nhà, tôi và anh tôi đều vui vẻ đồng ý với phương án này.

Ngoài ra, do giá trị căn nhà vượt số tiền bố mẹ tôi có, anh chị không có tiền tích lũy nên tôi và anh tôi đã thống nhất: Tôi sẽ cho vay nốt phần còn thiếu của căn nhà, anh có trách nhiệm trả tôi phần tiền tôi bù thêm và hoàn lại mẹ tôi 1/3 số tiền bố mẹ đã bỏ ra mua căn nhà (trả dần, chứ anh chị không có cả cục tiền để trả). Khi nào trả xong bố mẹ sẽ sang tên căn nhà cho anh chị, còn hiện tại căn nhà vẫn đứng tên bố mẹ.

Ban đầu, tôi không có ý định về căn nhà này ở, do nó khá xa nơi làm việc và không muốn sống cùng với chị dâu. Tuy nhiên, do mẹ tôi cứ lo lắng và cằn nhằn, cộng thêm việc anh chị đối xử với mẹ tôi không biết điều (khi tôi không có mặt ở đó) nên quyết định dọn về đây sống. Việc này khiến tôi phải đi làm xa hơn nhưng sẽ giúp tiết kiệm tiền thuê nhà hiện nay (khá đắt đỏ do tôi sống một mình ở nhà thuê trong trung tâm thành phố), căn nhà cũng tiện nghi hơn nơi tôi đang ở; đồng thời, tôi hy vọng sự có mặt của mình sẽ khiến mỗi lần mẹ tôi xuống thăm nhà không có vấn đề gì xảy ra (trước đó lần nào gặp anh chị là mẹ và anh chị cãi vã, trách mắng nhau, mẹ tôi thường xuyên bức xúc chuyển sang nhà tôi thuê để than vãn).

Hiện tôi chuyển về ở căn nhà này được hơn một tháng, tôi đi miết từ sáng đến tối nên thời gian gặp nhau cũng chỉ vào tối muộn - khi tôi vừa về. Tôi cũng không ăn chung với anh chị do ngại mình giờ giấc thất thường, thêm nữa sợ chị dâu nghĩ tôi ỷ lại, bắt chị ấy dọn dẹp cơm nước (vì chị thường về sớm, tôi về đến nhà 7 rưỡi 8 giờ là bình thường) và cũng vì không hợp khẩu vị của nhau; nhà cửa thì tôi sẽ dọn dẹp vào cuối tuần nếu không bận việc gì. Nói chung tôi không có ý định ỷ lại vào chị dâu và tôi nghĩ mình cũng là người biết điều. Tôi cũng không xét nét, soi mói chuyện của anh chị, quan điểm việc của ai người đó lo, tôi không có nhu cầu bắt bẻ này nọ với chị dâu.

Duy chỉ có điều, từ bé tôi và anh tôi đã quen kiểu chành chọe cãi vã nhau, anh hơn tuổi tôi nhưng trước giờ toàn là tôi lo ngược cho anh ấy nên nhiều khi tôi hò hét kêu anh ấy làm cái này cái nọ cho tôi, hoặc mắng anh ấy thế này thế nọ, việc này vẫn luôn diễn ra từ trước khi anh chị kết hôn và tôi chưa bao giờ đổ lỗi cho chị dâu là liên quan đến những việc này. Thi thoảng tôi cũng có nói chuyện phiếm hoặc coi ti vi với chị dâu, nghĩ quan hệ giữa chúng tôi khá thoải mái. Vậy nhưng, tình cờ hôm qua tôi biết được chị dâu  không hề thoải mái. Chị dâu coi việc thi thoảng tôi nhờ vả (rất nhẹ nhàng, kiểu chị tiện đi chợ thì mua hộ tôi cái này cái nọ - về tôi có trả lại tiền đàng hoàng và không chê bôi cái gì, hay chị đi làm muộn hơn tôi thì giúp tôi đóng tiền dưới sảnh do lúc tôi đi họ chưa đến...) là "sai bảo". Chị nói với anh tôi rằng ơn thì vẫn phải mang mà tiền thì vẫn phải trả, kiểu như tôi đang ép họ trả ơn tôi vì tôi cho vay tiền vậy.

Chị còn nói tôi không tôn trọng chị khi tôi và anh tranh cãi, mắng mỏ nhau trước mặt chị, rồi thì tôi muốn gì mà không được là gào lên (trước khi chuyển về tôi đã nói anh tôi dọn sạch phòng và tủ cho tôi, nhưng khi chuyển về phòng và tủ vẫn bừa bộn; tôi kêu anh làm thủ tục gửi xe cho tôi thì anh không chịu hỏi và làm nên đến lúc tôi đến vẫn chưa làm gì cả). Tôi rất buồn khi biết những chuyện này, chị dâu chưa bao giờ là mẫu người tôi thích, nhưng từ trước đến nay tôi không chê bai xét nét hay làm khó gì chị cả, bởi tôi quan niệm dù sao cũng là người nhà, đối xử tốt với nhau một chút sẽ dễ chịu hơn. Mọi chuyện từ vay mượn, sống chung, nhờ vả tôi đều rất vô tư không tính toán gì với anh chị, vậy mà chị lại nghĩ tôi như vậy. Rút cục trong những chuyện này, tôi có quá đáng không?

Hôm qua, sau khi biết những chuyện này, tôi đã xác định sẽ không nhờ vả gì chị dâu nữa, dù nhỏ nhặt nhất cũng không nhờ. Nhưng chẳng lẽ việc tôi muốn nhờ anh tôi cũng cần phải xem sắc mặc của chị dâu sao? Tôi còn ở nhà mà chị ấy còn như vậy, sau này tôi lập gia đình rồi thì chị ấy sẽ đối xử với bố mẹ tôi thế nào đây?

Thảo

Let's block ads! (Why?)

8 năm đi làm tôi thấy mình dại vì không đòi quyền lợi lao động

Tôi 30 tuổi, khoảng cuối năm 2009 học xong cao đẳng. Do nhà nghèo không có điều kiện học tiếp nên tôi làm trái ngành, xin làm bán thời gian. Tôi làm nhiều việc nhưng chẳng việc nào làm được lâu, cuối cùng tôi nhận làm công việc văn phòng ở một công ty tư nhân nhỏ, thu nhập cũng ở mức tạm đủ sống. Trải qua nhiều năm, mức lương tôi tăng dần nhưng không nhiều, hiện tại là 5 triệu, không có bất kỳ phụ cấp nào. 

Tôi đã muốn thay đổi công việc nhưng sợ vì một phần trình độ chuyên môn mình không bằng ai, thời buổi này cũng khó xin việc nên tôi chấp nhận an phận. Ngày tháng trôi qua, tôi giật mình vì suốt bao năm qua công ty không có đóng một khoản bảo hiểm cho tôi gì hết, tôi không được ký hợp đồng lao động. Họ đối xử với tôi rất tốt nên nhiều năm qua tôi cũng không quan tâm lắm vấn đề này. Bây giờ đã 8 năm, tôi vô cùng nuối tiếc và nghĩ mình thật khờ dại. Nếu nghỉ làm ở đây là hoàn toàn tay trắng, không được bảo hiểm trợ cấp. Hết tháng này tôi sẽ nghỉ mặc dù chưa biết mình sẽ làm công việc gì tiếp theo. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Minh

Let's block ads! (Why?)

Có nên chờ đợi khi anh đã là chồng người

Bạn trai em là khách hàng của công ty, tụi em quen biết nhau hai năm trước khi bắt đầu mối quan hệ. Anh ấy hơn em nửa con giáp. Lúc bắt đầu làm việc chung, anh đang có bạn gái, là vợ hiện tại và lúc đó họ đang sống chung. Em đã nhiều lần gặp chị ấy khi đi ăn cùng công ty, ấn tượng của em là bạn gái anh khá xuề xòa, không chăm chút bề ngoài và hơi ghen tuông khi thấy anh nói chuyện với người con gái khác trong cuộc vui, tuy nhiên chị rất lanh lẹ và hòa đồng. Sau một thời gian làm việc chung em nhận thấy anh có những cử chỉ quan tâm khác đối với em, anh cũng nhắn tin hỏi thăm một vài lần nhưng em không trả lời vì thực sự em không biết phải trả lời thế nào do anh đang có bạn gái. Em chỉ nói chuyện công việc để tránh các cử chỉ của anh. Thực sự thời gian đó em coi anh là một khách hàng thân thiết của công ty.

Hai năm sau anh cưới vợ. Sau đám cưới 3 tháng anh tỏ tình với em. Anh nói mình có nhiều điều đang mất đi như công ty của anh, nhà cửa cầm cố ngân hàng, anh chỉ còn một cuốn sổ hộ khẩu là của mình (điều này là sự thật, em biết rõ những khía cạnh này vì tính chất công việc) và anh không muốn mất em. Anh đã có tình cảm với em từ hai năm trước nhưng nghĩ đó là nhất thời rồi sẽ qua đi. Giờ tình cảm dành cho em nhiều và anh nghĩ đến em mỗi phút giây, anh cần phải nói cho em biết, không thể giữ trong lòng được nữa. Đó là lý lẽ của anh. Em im lặng một thời gian lâu vì muốn chuyện qua đi và coi như chưa nghe anh nói gì. Không biết có phải ông trời trêu ngươi không mà vợ anh đọc được những tin nhắn của anh gửi, chị đã liên lạc và chửi bới em khá thậm tệ. Lúc đó em như con thú bị thương hăng máu và muốn đáp trả. Anh biết chuyện và ra sức bảo vệ em. Rồi mối quan hệ bắt đầu sau đó.

Vài tháng sau, em chuyển công tác xa để gạt bỏ chuyện này. Anh vẫn nhắn tin nói chuyện cùng em hàng ngày. Rồi nỗi buồn nhớ nhà đã kéo em lại với anh dù chỉ qua những cuộc nói chuyện, anh an ủi, khích lệ và em thấy mình đã yêu. Suốt thời gian dài em ở xứ người ngày nào tụi em cũng liên lạc. Em nhận được rất nhiều tin nhắn hằn học có, chửi bới có, sỉ nhục có từ vợ anh. Em đã không trả lời tin nhắn nào. Kết thúc chương trình làm việc theo hợp đồng, em về lại Việt Nam. Em và anh tiếp tục gặp gỡ nhưng anh có khác đi một chút, muốn tập trung hơn cho công ty mới nên ít nói chuyện và gặp gỡ em hơn, mỗi tuần gặp nhau khoảng 2 lần. Anh cũng rủ em đi học thêm khóa quản lý cùng anh.

Một hôm đang đi học em thấy tin nhắn vợ anh gửi tới, vì có nhắc đến em nên anh đưa em coi. Tin nhắn lại có nhắc tới em nên em nổi cáu. Anh đưa điện thoại cho em coi toàn bộ tin nhắn của anh và vợ suốt cả 6 tháng, buổi học đó em không tập trung học chỉ coi tin nhắn. Đúng như anh nói, chỉ vợ anh nhắn và anh ít khi trả lời lại, cũng không có những lời nói tình cảm như anh nói cùng em, thậm chí anh không hề nói yêu vợ. Còn một điều là sau 2 năm nhưng anh vẫn chưa có con vì nói anh thấy mối quan hệ của hai vợ chồng chưa thực sự ổn, anh nghĩ cho em nhiều nữa nên không muốn có con bây giờ dù vợ anh rất muốn.

Em biết mình không thể ở trong mối quan hệ này mãi được vì quá mệt mỏi, em cáu anh suốt vì thấy buồn nhiều chuyện. Anh cũng mệt vì không biết làm thế nào giữa mối tình tay ba này. Nhiều lần em nói chia tay rồi anh lại tìm em, lại làm em xiêu lòng. Em có nên chờ đợi anh hay không?

Vân

Let's block ads! (Why?)

ProBook 440 G5 - máy tính cho doanh nghiệp có giá 16,99 triệu đồng

ProBook 440 G5 có thể xem là một lựa chọn ăn chắc mặc bền bởi hiệu năng khỏe, thiết kế cứng cáp, bảo mật và cũng dễ nâng cấp, thích hợp cho môi trường doanh nghiệp.

ProBook 440 G5 thuộc sê-ri ProBook 400 vốn được HP định nghĩa là dòng laptop cân bằng giữa hiệu suất làm việc và giải trí di động. Điểm đáng chú ý của ProBook 440 G5 lần này chính là sản phẩm đã được HP nâng cấp đáng kể về cấu hình, trong đó đáng chú ý nhất chính là sự hiện diện của bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 8 với lượng nhân tính toán xử lý tăng gấp đôi dòng CPU Intel Core thế hệ thứ 7.

Xét về kiểu dáng, ProBook 440 G5 nhìn chung không tạo sự chú ý ban đầu bởi dáng vẻ mỏng nhẹ, hay khả năng xoay 360 độ linh hoạt. Dẫu vậy, mẫu laptop kiểu vỏ sò truyền thống ProBook 440 G5 vẫn khiến người dùng hài lòng bởi độ bền và thiết kế quen thuộc, dễ sử dụng. Máy có kiểu dáng liền mạch, nhất là phần bản lề cứng cáp. Sản phẩm này nhẹ cân, chỉ hơn 1,6kg.

HP đã trang bị kèm ProBook 440 G5 adaptor gọn nhẹ, nhờ đó, việc mang trọn bộ phụ kiện sạc theo bên mình cũng không còn là gánh nặng.

HP trang bị cho ProBook 440 G5 khá nhiều chủng loại giao tiếp giúp người dùng doanh nghiệp kết hợp mẫu laptop này với hầu hết thiết bị trình chiếu hiện tại.

HP ProBook 440 G5 cũng được hỗ trợ bảo mật về phần cứng TPM 2.0 và các tính năng không thua kém các dòng máy như BIOSphere Gen4, HP DriveLock and Automatic DriveLock, Client Security Gen3.

Với bàn phím của ProBook 440 G5, người dùng không chỉ có những cấp độ tùy chỉnh độ sáng đèn nền LED khác nhau tùy theo môi trường làm việc, mà còn có cảm giác phím thoải mái nhớ diện tích bề mặt phím lớn, độ giãn, độ mềm, độ êm và hành trình phím hợp lý.

HP cũng khẳng định bàn phím mà hãng trang bị cho mẫu laptop này có khả năng tràn nước, giúp các chi tiết phần cứng bên trong máy an toàn cả khi người dùng vô tình vấy nước trong quá trình sử dụng.

HP ProBook 440 G5 được trang bị bộ xử lý Intel Core i5-8250U và trợ lực thêm bằng RAM DDR4 dung lượng đạt mức 8GB. So với phiên bản cũ, Intel Core i5-8250U được tăng số lượng nhân tính toán xử lý lên gấp đôi với hiệu năng dòng CPU mới cao hơn người tiền nhiệm đến 40%.

Qua quá trình đánh giá hiệu năng tổng thể dùng PCMark 8, HP ProBook 440 G5 ở phép thử thành phần Home đạt 3.751 điểm.

HP ProBook 440 G5 cũng không gây cảm giác về độ trễ trong việc khởi động ứng dụng nặng, đòi hỏi nhiều tài nguyên. Đáng chú ý là dù bị ép tải, nhưng ProBook 440 G5 cơ bản vẫn không gây cảm giác khó chịu vì nóng.

Riêng với pin, HP ProBook 440 G5 cho kết quả đạt mức 6 giờ 1 phút với các thiết lập BIOS mặc định trong phép thử thành phần Work của công cụ PCMark 8. Thực tế sử dụng cho thấy pin HP ProBook 440 G5 có thể "cầm cự" tầm mức này cho các tác vụ văn phòng hằng ngày.

Sản phẩm hiện đã được phân phối bởi các đại lí của FPT Trading trên toàn quốc với giá tham khảo 16,99 triệu đồng.

* Thông tin chi tiết:

http://phanphoi.fpt.com.vn hoặc https://www.facebook.com/sanphamsofpt/

Let's block ads! (Why?)

[unable to retrieve full-text content]

Wednesday, November 29, 2017

[unable to retrieve full-text content]

Tân Nam vương Quốc tế Ngọc Tình khoe thân hình 6 múi đẹp như tranh vẽ

Để giành được chiến thắng trong cuộc thi Nam vương Quốc tế 2017 là cả một quá trình thực sự khổ luyện của Ngọc Tình trong suốt một thời gian dài.

Sau khi đăng quang ngôi vị Nam vương cuộc thi Manhunt International 2017 tại Thái Lan, Ngọc Tình lưu lại Thái Lan để cùng BTC thực hiện những hoạt động hậu đăng quang, gặp gỡ báo chí và chuẩn bị cho chương trình quảng bá cuộc thi ở các quốc gia khác.

Hiện tại, tên Ngọc Tình cũng đã xuất hiện trên trang Global Beauties, với hình ảnh là một trong những gương mặt đăng quang tại các cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới.

Tuy vậy, tân Nam vương cũng đã kịp tung ra bộ ảnh mới gửi đến người hâm mộ. Trong đó, Ngọc Tình vào vai chàng thợ mộc nóng bỏng bên cạnh các bạn diễn, khoe trọn thể hình đẹp như tranh vẽ đáng mơ ước.

Cơ thể cuồn cuộn cơ bắp, cùng cơ bụng 6 múi như tạc của các chàng thợ mộc nổi bật trong khung cảnh bề bộn, âm trầm của xưởng mộc.

Ngọc Tình đã mất nhiều năm kiên trì luyện tập để có được một hình thể với cơ bụng 6 múi săn chắc, đáng mơ ước.

Không chỉ tập thể hình, thể dục thể thao, anh còn luyện võ cổ truyền nhằm nâng cao thể trạng và sức bền cho cơ thể.

Cùng với một chế độ ăn hà khắc, chủ yếu là ăn cá, thịt ức gà, thịt bò và rau xanh, mỗi ngày tập luyện ít nhất 3 tiếng đồng hồ, Ngọc Tình đã sở hữu được thân hình lý tưởng.

Vi An (T/h)

Let's block ads! (Why?)

Airbus "bắt tay" Rolls-Royce chế tạo máy bay chở khách chạy điện

Hợp tác với Siemens, Airbus và Rolls-Royce sẽ cùng phát triển động cơ máy bay chạy điện kết hợp (hydrid), CNBC cho biết.

Dự án này có tên E-Fan X đặt mục tiêu thay thế một trong 4 động cơ turbin khí trên máy bay chặng ngắn bằng động cơ chạy điện kết hợp và dự kiến bay thử nghiệm vào năm 2020.

"Chúng tôi cho rằng động cơ chạy điện kết hợp là một công nghệ không thể thiếu trong lương lai của ngành hàng không", Paul Eremenko, Giám đốc công nghệ của Airbus cho biết trong buổi họp báo ngày 28/11.

Trước đó, Airbus ước tính một máy bay chặng ngắn chở 100 khách có thể cần tổng lượng điện năng khoảng 20 megawatt. Nhà sản xuất máy bay này cũng cho biết đang phát triển dòng máy bay 2 chỗ ngồi chạy điện kết hợp E-Fan Plus và đã cho ra mắt vào mùa hè năm 2016 tại Triển lãm hàng không EAA AirVenture Oshkosh ở Wisconsin (Mỹ).

Kế hoạch phát triển E-Fan Plus với mục đích thương mại của Airbus được gác lại để dành cho tham vọng phát triển máy bay chở khách chặng ngắn chạy điện E-Pan X.   

undefined - Ảnh 1.

Bản vẽ phân công nhiệm vụ của các công ty trong dự án E-Fan X.

Trong E-Fan X, Rolls-Royce có nhiệm vụ phát triển động cơ turbin khí và máy phát điện 2 megawatt, còn Siemens phát triển động cơ điện 2 megawatt dưới cánh. Lượng điện năng này lớn gấp 7 lần lượng điện tối đa của một chiếc Tesla Model S.

Trong khi đó, Airbus chịu trách nhiệm kết hợp hệ thống này, bao gồm cả cách thức phối hợp các hệ thống kiểm soát bay.

Mục tiêu về môi trường Ủy ban châu Âu đặt ra cho ngành công nghiệp vận tải hàng không vào năm 2050 là giảm 75% lượng khí thải carbon, giảm 90% oxit nitơ và 65% ô nhiễm tiếng ồn.

Trong buổi họp báo chung, Siemens, Airbus và Rolls-Royce cho biết những yêu cầu đầy tham vọng đó không thể được đáp ứng với công nghệ hiện tại và động cơ chạy điện kết hợp là giải pháp tiềm năng nhất.

Trước đó, một startup của Mỹ có tên Zunum Aero cũng cho biết đang lên kế hoạch để cho ra mắt máy bay chạy điện kết hợp vào năm 2022. Máy bay của startup này sẽ chở được 22 người, bay được hơn 1.100 km.

Hồi tháng 9, một startup khác có tên Wright Electric cũng tuyên bố đang hợp tác với hãng hàng không EasyJet của Anh phát triển dòng máy bay chạy điện có tải trọng 150 người và chặng bay gần 500km. Công ty này dự kiến cho ra mắt sản phẩm trong vòng 10 năm nữa.

Let's block ads! (Why?)

Ảnh NÓNG trong ngày: Bộ ảnh cúc họa mi ‘phiên bản’ bà ngoại; Lại hot cảnh đám bàn hát hò an ủi bạn thân thất tình

[unable to retrieve full-text content]

Ảnh NÓNG trong ngày: Bộ ảnh cúc họa mi ‘phiên bản’ bà ngoại; Lại hot cảnh đám bàn hát hò an ủi bạn thân thất tìnhCúc họa mi phiên bản bà ngoại 99 tuổi đang được dân mạng thích thú chia sẻ.

Tôi hạnh phúc vì chồng đã thoát kiếp 'an phận'

Tôi là tác giả bài viết: “Mệt mỏi với người chồng an phận”, cảm ơn mọi người đã cho tôi những lời khuyên hữu ích, sau đó tôi cũng nhìn lại bản thân để thay đổi. Sau bài viết này tôi đã quyết định mua mảnh đất ở ngoại thành. Công cuộc tìm mua nhà đất khá mệt mỏi, mình tôi tự kiếm, tự tìm, anh đi cùng với vai trò “xe ôm” và không thực sự muốn mua. Sau khi mua xong, chúng tôi còn nợ khoản kha khá, tôi quyết định đi công tác nước ngoài, vừa để trả nợ cũng vừa để tạo áp lực cho anh cố gắng.

Trong gần 2 năm tôi đi, 2 vợ chồng thường xuyên liên lạc, tin tưởng và động viên nhau, chúng tôi gặp nhau khoảng 3 lần/năm (tôi về thăm hoặc anh sang thăm). Tôi biết anh cũng dần cố gắng nhưng chưa nhiều cho đến khi tôi thông báo có bầu qua dịp tôi về Tết. Anh vui lắm, từ đó chịu khó đi làm, đi dạy thêm hơn hẳn. Anh mong tôi nhanh chóng về nước để được chăm sóc cho 2 mẹ con. Tôi vì bầu bí nên xin chuyển công tác về rất dễ dàng và nợ đã được trả hết, anh cũng trả được một phần theo kế hoạch tôi đặt ra cho anh từ đầu.

Vậy là sau hơn 4 năm đám cưới, chúng tôi đang ở bên nhau chờ đón thiên thần nhỏ, có một mảnh đất, anh chịu khó làm thêm và giảm bớt chi tiêu cho bản thân, thay vì thời gian lang thang các page mua sắm, check mạng xã hội, tôi yêu cầu anh tìm hiểu những gì tốt cho vợ bầu và con nhỏ. Tôi bỏ theo dõi các page mua sắm mà anh đã đăng ký, giờ anh dạy cả ngày nghỉ, đến mức tôi phải yêu cầu anh bỏ bớt để lo cho sức khỏe bản thân và có thời gian với vợ con sau này. Có lẽ việc thu nhập bằng hay hơn vợ và có con làm anh có trách nhiệm hơn rất nhiều, tôi vui vì điều đó. Nhiều lúc cũng cảm thấy bằng lòng với những gì mình đang có để tránh tạo áp lực cho anh. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe vài dòng chia sẻ.

Mỹ

Let's block ads! (Why?)