Saturday, February 29, 2020

Loạt ảnh đẹp như mơ trong hôn lễ kín tiếng ở Đà Lạt của Tóc Tiên - Hoàng Touliver

Không hoàng tráng, lộng lẫy nhưng sự bình dị, ấm áp là điều khiến hôn lễ ở Đà Lạt chính là đám cưới trong mơ của Tóc Tiên khi cô quyết định gắ bó cuộc đời với Hoàng Touliver.

Loạt ảnh đẹp như mơ trong hôn lễ kín tiếng ở Đà Lạt của Tóc Tiên - Hoàng Touliver - Ảnh 1

Đám cưới của Hoàng Touliver và Tóc Tiên đã diễn ra ở Đà Lạt vào ngày 20/2 vừa qua với sự tham gia của người thân và bạn bè cực kỳ thân thiết với cặp đôi.

Loạt ảnh đẹp như mơ trong hôn lễ kín tiếng ở Đà Lạt của Tóc Tiên - Hoàng Touliver - Ảnh 2

Tóc Tiên chia sẻ, cô muốn có một hôn lễ "cực kỳ đơn giản, cực kỳ kín đáo, cực kỳ nhỏ gọn. Nó không phải một đám cưới, nó là bữa tiệc để mình chia sẻ với bạn bè”.

Loạt ảnh đẹp như mơ trong hôn lễ kín tiếng ở Đà Lạt của Tóc Tiên - Hoàng Touliver - Ảnh 3

Cũng vì lẽ đó mà những hình ảnh trong đám cưới của Tóc Tiên và Hoàng Touliver cực kỳ hiếm hoi, chỉ có một số khoảnh khắc được các khách mời chia sẻ.

Loạt ảnh đẹp như mơ trong hôn lễ kín tiếng ở Đà Lạt của Tóc Tiên - Hoàng Touliver - Ảnh 4

Sau khi hôn lễ diễn ra được hơn 1 tuần thì mới đây, những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong ngày trọng đại của Hoàng Touliver và Tóc Tiên đã chính thức được một người bạn thân của cặp đôi hé lộ.

Loạt ảnh đẹp như mơ trong hôn lễ kín tiếng ở Đà Lạt của Tóc Tiên - Hoàng Touliver - Ảnh 5

Có thể thấy sự hiện diện của những người thân thiết nhất với cô dâu, chú rể và tất cả đều rất thoải mái, hạnh phúc trong khoảnh khắc chung vui này.

Loạt ảnh đẹp như mơ trong hôn lễ kín tiếng ở Đà Lạt của Tóc Tiên - Hoàng Touliver - Ảnh 6

Vẻ ngoài siêu ngầu của chú rể Hoàng Touliver và sự xinh đẹp, gợi cảm của cô dâu Tóc Tiên nhận được nhiều sự khen ngợi từ khán giả.

Loạt ảnh đẹp như mơ trong hôn lễ kín tiếng ở Đà Lạt của Tóc Tiên - Hoàng Touliver - Ảnh 7

Cặp đôi hạnh phúc khi chia sẻ khoảnh khắc quan trọng trong đời với những người mà mình yêu mến.

Vi An (T/h)

Let's block ads! (Why?)

Con trai 10 tuổi không muốn sống cùng tôi nữa

Tôi và chồng ly hôn sau hơn 10 năm chung sống do anh cờ bạc, rượu chè, vũ phu và cả ngoại tình. Chúng tôi có hai bé trai 10 tuổi và 6 tuổi.

Sau ly hôn phải nhờ người tác động mạnh thì anh mới để yên cho tôi nuôi hai con. Các con là niềm vui và động lực sống cho tôi suốt thời gian khó khăn vừa qua. Tôi làm chủ một cơ sở kinh doanh nhỏ, đời sống của mẹ con tôi khá tốt. Tôi có nhiều thời gian bên con, chăm lo cho con từ miếng ăn giấc ngủ, chuyện học hành của con tôi cũng theo sát, đôi lúc có phần khắt khe.

Về chồng cũ, trước đây anh làm ăn xa nên chuyện nhà cửa, con cái, công việc buôn bán đều mình tôi trông nom, sau khi thất bại anh về ở hẳn nhà, mọi chuyện vẫn do tôi gánh vác. Anh sống ỷ lại vào tài sản của gia đình nên có phần dạy con tự mãn mà không có sự cố gắng. Từ khi ly hôn, mỗi cuối tuần tôi đều tạo điều kiện cho các con được gặp ba. Anh rất thương con, đưa đón con đều đặn vào cuối tuần. Chúng tôi chia tay gần một năm rồi. Tuần vừa qua bọn trẻ được nghỉ học, thấy con buồn nên tôi chủ động soạn đồ cho con đi theo ba một vài ngày. Lúc đầu bé lớn khóc không muốn đi, tôi động viên các con đi đi, khi nào muốn về thì nói ba đưa về. Chồng cũ đã thuê nhà sống với người khác nên đưa các con về nhà nội, bà nội sống chung với gia đình chú út và một bé trai con của người chị thứ hai cũng có hoàn cảnh giống tôi.

Tôi được biết các con về sống rất vui vẻ thoải mái, được xem tivi và chơi game suốt. Ba ngày sau tôi có ý định đón con về, bé nhỏ thì bình thường, bé lớn khóc và không muốn về. Tôi nén nỗi nhớ con để các bé ở chơi thêm vì có thông báo được nghỉ thêm tuần nữa. Đến nay đã một tuần, chồng cũ nói bé lớn không muốn về, muốn sống với nội. Tôi gọi điện thoại tâm sự với con trai lớn và bé cũng xác nhận như vậy, con muốn ở với nội rồi đi học và chỉ về với mẹ cuối tuần. Tôi nghe lòng mình chới với, bao nhiêu hy vọng và niềm tin trong cuộc sống tắt lịm. Trước giờ tôi chỉ sống vì chồng con, không tụ tập bạn bè, không giao tiếp nhiều bên ngoài xã hội. Nay đã ly dị chồng, đứa con tôi thương yêu chăm sóc 10 năm nay lại nói những điều này làm tôi như chết lặng.

Chồng cũ muốn nuôi bé lớn và anh quyết tâm lắm, muốn con năm sau lên thành phố học và định hướng cho con đi học nước ngoài. Tôi cũng muốn tốt cho con, dự định khi con xong lớp 9 sẽ theo hướng của anh, giờ thì không. Hiện tại con vẫn nhỏ, hai anh em luôn yêu thương nhau, nếu mỗi người một nơi chắc bé nhỏ sẽ buồn lắm. Bé lớn học giỏi nhưng rất ham chơi, nếu không nghiêm khắc bé sẽ không có ý thức học, chỉ lo chơi thôi. Chồng cũ tôi chỉ sống cho bản thân, ít khi quan tâm con cái, lối sống không lành mạnh, tôi rất sợ ảnh hưởng đến nhận thức của con sau này.

Lòng tôi rối bời, có phải vì quá khắt khe với con nên khi sống trong môi trường thoải mái hơn con lại muốn xa mẹ? Lúc tôi muốn giành con tới cùng, lúc lại muốn giao luôn cả bé nhỏ cho con có anh có em. Tôi thực sự không biết mình phải sống như thế nào nữa. Mọi người có ai như hoàn cảnh của tôi không, làm ơn cho tôi lời khuyên.

Ngọc

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Ly thân để suy nghĩ về quá khứ của chồng

Tôi là tác giả bài: “Bối rối khi biết quá khứ của chồng”, cảm ơn mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi gửi bài cho chồng đọc và đã nói chuyện thẳng thắn với anh.

Chồng tôi nói: "Thiên hạ chín người mười ý. Quan trọng là ở em". Anh cho rằng mình là người không tốt, đối với tôi cũng không quá tệ. Anh xin tôi hãy nhìn vào những gì anh cố gắng vì gia đình nhỏ. Anh muốn lăng nhăng thì sẽ không bao giờ cưới người cùng công ty để bị kiểm soát cả về thời gian lẫn tiền bạc (tôi làm ở bộ phận kế toán nên nắm rõ từng khoản lương thưởng của chồng). Tôi nghe anh nói nhiều mà không có cảm giác gì. Đối với tôi, anh là kẻ đáng khinh vô cùng. Kể cả những chuyện trước đây tôi cho là anh tốt với tôi nhưng bây giờ lại thấy những hành động đó chỉ có sự lừa lọc và tính toán. Tôi xin chia sẻ hai chuyện:

Chuyện thứ nhất: Trước khi cưới, bố mẹ đẻ sang tên cho tôi hai căn nhà và một mảnh đất. Chồng cũng có một căn nhà đứng tên trước hôn nhân, là nhà chúng tôi đang sống. Tôi và chồng làm thỏa thuận tài sản trước hôn nhân, từ bỏ hoàn toàn quyền lợi đối với tài sản riêng của người kia. Sau khi cưới, anh chưa từng có ý nhờ vả bố mẹ tôi. Khi vợ chồng mua ôtô, mẹ tôi ngỏ ý muốn cho chúng tôi 200 triệu, anh từ chối và nói tự lo được đủ tiền. Bố mẹ chồng là công chức đã về hưu, có nhà đất ở quê và một nhà trọ cho thuê ở Hà Nội, đang tính mua thêm một căn nữa để cho thuê. Kể nhiều như vậy để các bạn thấy tôi chưa từng nghĩ anh lấy tôi vì tiền. Điều kiện gia đình tôi tốt nhưng nhà anh cũng không kém. 

Chuyện thứ hai: Tôi gặp khó khăn trong chuyện quan hệ nam nữ. Tôi không có quá khứ bị lạm dụng hay bạo hành nhưng rất khó chịu mỗi khi gần gũi chồng. Tôi có thể ôm hôn chồng nhưng khi anh có ý tiến xa hơn là đều từ chối. Tôi không biết mình bị như vậy cho đến khi kết hôn. Từ nhỏ tôi đã được dạy là phải biết giữ gìn trước khi lấy chồng và luôn tuân thủ điều đó. Tôi từng có hai người bạn trai, sau đó chia tay vì họ đều muốn quan hệ trước hôn nhân. Đến khi yêu anh, anh cũng đòi hỏi nhưng khi nghe tôi nói rõ quan điểm thì đồng ý giữ cho tôi và chưa bao giờ làm gì quá giới hạn. Sau khi cưới được 5 tháng chúng tôi vẫn chưa thể gân gũi, chồng tôi rất khó chịu vì chuyện này. Nhiều đêm anh vật vã khi bị tôi từ chối rồi cáu kỉnh, gắt gỏng. Sáng hôm sau anh lại quay ra vỗ về, an ủi, động viên tôi đến gặp bác sĩ để tìm cách giải quyết và nói sẽ cùng tôi vượt qua.

Vì hai chuyện này nên tôi luôn tin rằng anh yêu tôi thật lòng. Rồi biết chuyện quá khứ của anh, bản thân lại nghĩ anh giữ được cho tôi vì đã no xôi chán chè ở ngoài, chứ người có nhu cầu như anh làm sao nhịn được hơn một năm yêu và 5 tháng sau cưới. Anh chỉ đang giả bộ để tôi tin tưởng, giả vờ không để ý đến tài sản nhà tôi để có được lòng tin của gia đình tôi và có được nhiều của cải hơn.

Nói thêm về các cô người yêu cũ của anh. Tôi tìm hiểu và hỏi han vài người, có người nói tốt, có người dửng dưng, nói là chia tay trong hoà bình, không hận thù nhau, có người mạt sát anh không tiếc lời. Điểm chung là họ đều nhận xét anh biết cư xử, tạo cho mọi người cảm giác tin tưởng. Tôi cũng tìm gặp cô gái mà anh bắt bỏ thai. Ban đầu cô ấy nói tôi đừng quá tò mò, hãy tin người đang sống cùng chứ đừng tin người lạ như cô ấy. Sau một hồi nói chuyện, cô ấy cũng chịu chia sẻ với tôi. Hai người yêu nhau 4 năm nhưng bị gia đình anh phản đối. Họ yêu xa nên chỉ gặp nhau cuối tuần. 2, 3 tuần sau khi thông báo có thai, qua thái độ của anh, cô ấy biết anh không muốn có bé nên chủ động chia tay. Anh còn gọi cho mẹ cô ấy, nhờ khuyên bỏ thai. 

Anh chị có thể nói tôi quá tọc mạch khi đào bới chuyện quá khứ nhưng nếu không biết rõ ràng mọi thứ thì tôi không thể chịu được. Nhiều anh chị trách tôi không tìm hiểu kỹ trước khi cưới, tôi cũng chỉ biết tự trách bản thân không đủ tỉnh táo, quá tin anh để bị một vố đau điếng như vậy. Tôi tâm sự chuyện này với mẹ. Mẹ khuyên không nên ly hôn vội, bỏ qua quá khứ và cho anh thêm cơ hội chứng minh vì anh chưa làm gì có lỗi với tôi. Nếu sau này có vấn đề gì, chính mẹ sẽ đón tôi về, không để tôi phải khổ. Mẹ nói phụ nữ chỉ sợ không có tiền, chồng tốt thì mình tốt lại, không tốt thì giải tán; tôi không phải lo lắng mấy chuyện quá khứ đã qua hay tương lai chưa đến, chỉ cần lo làm đẹp cho bản thân, lo kiếm tiền hưởng thụ cuộc sống, đừng vì người khác mà làm khổ mình. Tôi biết mẹ nói đúng nhưng hiện tại chưa thể bỏ qua cho chồng. Tôi đã dọn ra ngoài sống, cho mình thời gian suy ngẫm, hy vọng sẽ có quyết định đúng đắn.

Thư

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Cảm nhận chồng không yêu tôi

Cuộc hôn nhân của chúng tôi diễn ra được 8 năm, vợ chồng có đủ điều kiện vật chất cơ bản, có hai con đủ nếp tẻ.

Chồng tôi đẹp trai, không nhậu nhẹt hay gái gú, chỉ thích chơi game nhưng vẫn chấp nhận được. Trong 8 năm ấy, khoảng 6 năm vợ chồng nhiều cách biệt, gần đây mọi chuyện hòa hợp hơn. Tôi tập yoga, yêu bản thân hơn và bắt đầu chấp nhận.

Trước hôn nhân, anh ít lãng mạn nhưng cũng luôn xuống nước làm hòa, năn nỉ trong những lúc cãi cọ. Chúng tôi không hòa hợp chuyện chăn gối, nhà anh cũng không có điều kiện nhưng tôi vì yêu mà lấy. Sau khi cưới là khoảng thời gian khủng hoảng, anh không chiều hay dịu dàng với tôi nữa, khó tính hơn. Tôi thích tình cảm, gần gũi chồng, anh lại thờ ơ. Những khi cuối tuần tôi hay ngồi khóc cuối giường vì chồng hờ hững, anh dậy mắng tôi một trận. Trong cuộc sống, sự vô tâm của anh khiến tôi tổn thương, có lúc thấy đau đớn vô cùng. Một khoảng thời gian tôi không đi làm, một mình chăm hai con. Hồi đó anh giữ chìa khoá két sắt, tôi chỉ hỏi vờ chứ không phải muốn xem két sắt của anh, vậy mà anh gầm lên, mọi thứ chỉ tiêu qua thẻ anh kiểm soát. Đây là khoảng thời gian tôi cảm thấy bị coi thường nhất, cũng có thể do anh áp lực công việc.

Gần đây tôi đi làm lại, yêu đời và yêu mình hơn, anh cũng thay đổi, vậy mà tôi vẫn cảm nhận anh không yêu tôi. Không bao giờ anh nói với tôi lời tình cảm. Tôi bệnh, anh vô tâm, chuyện gần gũi vẫn tôi chủ động. Trong chuyện chăn gối anh đã tốt hơn nhưng vẫn không muốn tình cảm với vợ. Con tôi 2 tuổi, cho bé ra rìa nằm để nằm cạnh anh, anh lại xuống đất nằm, kêu không ngủ được vì con đạp. Sáng nay, tôi bảo anh lên nằm cạnh, anh bảo không, đang đọc sách. Tôi tủi thân nằm khóc, anh lại dùng từ thô tục nói với tôi. Một người chồng yêu vợ có bao giờ không quan tâm đến cảm xúc của vợ, không muốn hôn và nằm cạnh vợ, không thể nói lời tình cảm với vợ không? Tôi biết rằng, cảm xúc này sẽ qua nhưng cũng có lúc thật buồn, muốn chia sẻ nỗi niềm.

Huệ

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Bộ ảnh nhợt nhạt kém sắc của Lưu Diệc Phi trên tạp chí Mỹ khiến khán giả thất vọng

Đa số khán giả đều tỏ ra thất vọng khi gương mặt trang điểm theo phong cách phương Tây khiến Lưu Diệc Phi mất đi khí chất quen thuộc.

Bộ ảnh nhợt nhạt kém sắc của Lưu Diệc Phi trên tạp chí Mỹ khiến khán giả thất vọng - Ảnh 1

Bộ ảnh của Lưu Diệc Phi trên tạp chí The Hollywood Reporter của Mỹ.

Lưu Diệc Phi gần đây đã được tạp chí The Hollywood Reporter của Mỹ mời làm gương mặt trang bìa. Diện những bộ đồ sang trọn và sành điệu nhưng Lưu Diệc Phi lại mất đi vẻ ngoài hoàn hảo như thường lệ. Gương mặt trang điểm theo phong cách nhẹ nhàng, nhợt nhạt của Lưu Diệc Phi đã khiến cô mất đi khí chất quen thuộc.

Đa số đều cho rằng cô không hợp với kiểu trang điểm theo phong cách phương Tây và Lưu Diệc Phi như được “cộng thêm tuổi” khi trang điểm theo phong cách này và tỏ ra thất vọng.

Bộ ảnh nhợt nhạt kém sắc của Lưu Diệc Phi trên tạp chí Mỹ khiến khán giả thất vọng - Ảnh 2
Bộ ảnh nhợt nhạt kém sắc của Lưu Diệc Phi trên tạp chí Mỹ khiến khán giả thất vọng - Ảnh 3

Lưu Diệc Phi bị chê vì gương mặt thiếu trẻ trung và sức sống.

Lưu Diệc Phi vốn được xem là một trong những nữ diễn viên xinh đẹp bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên thời gian gần đây, mỹ nhân sinh năm 1987 liên tục khiến fan thất vọng khi tăng cân, để lộ thân hình thiếu thon gọn.

Vì bị người hâm mộ chê béo, thân hình thừa mỡ nên Lưu Diệc Phi đã tích cực tập luyện cật lực. Mới đây, cô đã chia sẻ thành quả luyện tập chăm chỉ của mình với người hâm mộ.

Bộ ảnh nhợt nhạt kém sắc của Lưu Diệc Phi trên tạp chí Mỹ khiến khán giả thất vọng - Ảnh 4

Năm 2018, cô được chọn vào vai Mộc Lan trong bộ phim cùng tên của Hollywood. Bộ phim đã bắt đầu bấm máy trong năm 2018 này và sẽ ra mắt vào năm 2020.

Việc được Disney mời đảm nhận vai diễn Hoa Mộc Lan trong phim điện ảnh Mulan đã giúp tên tuổi của Lưu Diệc Phi đến gần hơn với truyền thông Mỹ. Tuy nhiên, diễn xuất của cô nàng lại gây nhiều tranh cãi cho giới phê bình quốc tế.

Để được chọn vào vai nữ chính của Hoa Mộc Lan, Lưu Diệc Phi đã phải đánh bại hơn 1 nghìn ứng viên triển vọng khác. Vai diễn này của Lưu Diệc Phi hiện được người hâm mộ chờ đợi.

Tác phẩm được ấn định ngày công chiếu vào 27/3/2020 (theo giờ Mỹ) nhưng thời điểm ra mắt của “Hoa Mộc Lan” gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

Bộ ảnh nhợt nhạt kém sắc của Lưu Diệc Phi trên tạp chí Mỹ khiến khán giả thất vọng - Ảnh 5

Trong bài phỏng vấn với The Hollywood Reporter, Lưu Diệc Phi chia sẻ việc được diễn vai Hoa Mộc Lan với cô như một giấc mơ: "Có thể được đóng vai này là một cơ hội, giống như giấc mơ trở thành sự thật. Một giấc mơ đẹp".

Đây không phải là lần đầu tiên Lưu Diệc Phi góp mặt trong một sản phẩm điện ảnh của Hollywood. Cô từng gây ấn tượng tốt khi tham gia bộ phim “Vua Kungfu” (The Forbidden Kingdom) cùng Thành Long và Lý Liên Kiệt vào năm 2008. Năm 20014, cô tiếp tục được mời góp mặt trong Outcast cùng Nicolas Cage và Hayden Christensen.

Hoa Vũ (T/h)

Let's block ads! (Why?)

Sắp đến ngày trả tiền thì bạn thân biến mất

Còn vài ngày nữa tôi phải trả tiền ngân hàng, mong bạn ở đâu còn nghĩ tới tôi thì về trả tiền sớm.

Tôi 28 tuổi, kỹ sư ở công ty nước ngoài, lương hơn 10 triệu, đang muốn suy nghĩ về việc kinh doanh và quyết định làm thương mại. Để có vốn tôi đã mở 3 cái thẻ tín dụng, vừa mới có đơn hàng thì dịch corona khiến tôi không lấy được đơn hàng.

Tôi có người bạn thân chơi từ nhỏ đến lớn, bố làm trưởng thôn nay đã về hưu, mẹ làm giáo viên mầm non, anh trai làm cùng công ty tôi, nhà vợ cách nhà tôi mấy nhà. Bạn biết tôi sử dụng thẻ như vậy vì hai đứa cũng hay nói chuyện. Tôi định chuyển 200 triệu trả lại thẻ tín dụng thì bạn bảo lỡ rút rồi thì đưa bạn mượn, đến ngày bạn trả lại. Tin lời bạn, tôi đưa hết số tiền 200 triệu đó. Nào ngờ, sắp đến ngày trả một thẻ tín dụng với số tiền 93 triệu thì bạn tôi mất liên lạc, vợ con cũng không biết bạn đi đâu. Tôi nghĩ đến sắp tới ngày trả thẻ mà chẳng biết phải làm sao, xoay đâu ra tiền để trả. Bố tôi vừa mổ lưng (gai cột sống), mẹ làm nông, lấy tiền đâu.

Bố mẹ bạn bảo đợi bạn về, nhà bạn nghĩ tôi cho vay lãi. Tôi giải thích rằng tôi không làm thế, nếu nói dối thì tôi sẽ cho bạn hết số tiền nợ đó. Ở làng ai cũng bảo bạn tôi ngoan hiền, con nhà có học thức, thế mà giờ... Mong được các bạn chia sẻ.

Dung

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Bạn gái sống cùng tôi mà vẫn hẹn hò người khác

Tôi 30 tuổi, chưa từng lập gia đình và đang độc thân. Một năm trước tôi quen bạn gái hiện tại qua mạng xã hội, em bằng tuổi, mới ly dị chồng.

Chúng tôi cứ thế tâm sự và giúp đỡ nhau trong cuộc sống rồi dần dần có tình cảm lúc nào không hay. Sau Tết nguyên đán vừa rồi, chúng tôi quyết định về ở chung với nhau, tôi phát hiện ra một vài vấn đề.

Có một lần, em dùng máy tính nhưng chưa đăng xuất khỏi mạng xã hội. Tôi quá tò mò, vào đọc trộm tin nhắn, phát hiện trong thời gian quen tôi thì em có quen khá nhiều người đàn ông khác, từng quan hệ với vài người trong số đó. Chuyện này bạn gái có nói với tôi trước khi về ở chung, tôi tạm bỏ qua. Mọi chuyện không dừng lại ở đó, trong các tin nhắn khoảng 2 tuần trở lại đây, vẫn có những người từng hẹn hò với em tiếp tục hẹn gặp và em dễ dàng đồng ý hẹn tại quán cà phê, nơi em làm việc (em làm thêm ở quán đó).

Tôi đã nhắc khéo bạn gái vài lần nhưng dường như chẳng có gì thay đổi. Lý do em đưa ra là ai cũng có những mối quan hệ riêng, miễn sao không làm gì có lỗi với nhau là được. Tôi có quá ích kỷ hay cuồng ghen không? Phải làm sao với mối quan hệ này?

Thành

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Friday, February 28, 2020

Chị em nhà Kim Kardashian "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" trên sóng truyền hình

Chị cả nhà Kardashian bực tức ném đồ vào mặt em gái, trong khi cô Kim "siêu vòng ba" cũng lao đến thẳng tay đấm chị mình.

Đoạn teaser tập đầu tiên của show truyền hình thực tế ăn khách nước Mỹ "Keeping Up with The Kardashians" mùa mới nhất đã được hé lộ với khán giả.

Trong đó, cuộc cãi vã rồi ẩu đả của chị em nhà Kim đặc biệt thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Khloe nói bằng giọng bất bình với Kim: "Tại sao chị có thái độ như vậy?". Kourtney thì cảnh báo em gái: "Đừng can thiệp vào chuyện không phải của mình". Còn Kim đáp lại: "Đừng nói thế trước mặt em".

Sau đó, dường như cô chị cả Kourtney đã "động tay động chân" trước khi ném đồ vào người em gái sau khi nổi cáu và lớn tiếng quát nạt. Kim Kardashian lúc này bị bất ngờ và ngã ra sàn.

Chị em nhà Kim Kardashian "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" trên sóng truyền hình - Ảnh 1

Kourtney ném đồ vào mặt Kim.

Ở một cảnh khác, Kim cũng nổi nóng hét toáng lên: “Đừng có mà xông vào người tôi như thế” và dùng cùi chỏ tấn công thẳng vào mặt Kourtney.

Dù đây không phải là lần đầu công chúng nhìn thấy chị em nhà Kardashian cãi vã gay gắt song những khoảnh khắc ẩu đả gay gắt như vậy thì vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng. Có ý kiến cho rằng đây là cách chị em nhà Kim "làm lố" để câu kéo người xem.

Chị em nhà Kim Kardashian "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" trên sóng truyền hình - Ảnh 2

Kim Kardashian tấn công chị gái không khoan nhượng.

Tuy nhiên, mẹ của ba chị em là bà Kris Jenner đã tham dự The Ellen DeGeneres Show và chia sẻ, vụ mâu thuẫn này nằm trong kế hoạch tăng rating cho chương trình. Cuộc ẩu đả này diễn ra khi bà Kris Jenner không có mặt ở đó.

"Tôi không thấy tụi nó như vậy từ thời trung học. Chỉ có trong một tập 'Keeping Up With The Kardashians' vào năm 2008, Kim gõ vào đầu Khloe khi bị 'chụp mũ' là ghen tị với xe hơi của em gái. Tôi đã mắng chúng không được làm chuyện ngớ ngẩn như vậy và bắt chúng hãy trưởng thành hơn", bà Kris Jenner chia sẻ.

Trang CNN cho biết, mối quan hệ của Kim và Kourtney vốn đã có nhiều mâu thuẫn trong suốt những năm qua. Kim cho rằng chị cả là người "xấu nhất nhà", hơn nữa lại lười biếng, vô trách nhiệm.

Hiện tại, Kourtney tuyên bố rút lui dần khỏi chương trình truyền hình này để tập trung cho vai trò của một người mẹ. Tờ Unilad thì nhận định, việc Kourtney không muốn chia sẻ quá nhiều về cuộc sống riêng trên sóng truyền hình khiến Kim và Khloe bất mãn.

Phần mới nhất của chương trình "Keeping Up With the Kardashians" sẽ được phát sóng trên kênh E! Online bắt đầu từ ngày 26/3 tới.

Vi An (T/h)

Let's block ads! (Why?)

Con trai tự nhốt mình trong phòng gần một năm

Tôi có cậu con trai 24 tuổi, gần một năm nay cháu cứ ở trong phòng, không đoái hoài đến bất cứ cái gì.

Thật tình tôi đã dùng đến mọi biện pháp, từ nói nặng cho đến khuyên can nhưng vẫn đâu vào đấy, vừa nói động tí cháu nổi khùng lên, bảo vệ bản thân. Tôi làm ăn buôn bán nên cũng không có thời gian nói chuyện với cháu nhiều.

Trước đây cháu cực kỳ năng động trong mọi việc, rồi đột nhiên chia tay bạn gái, cũng nghỉ việc dù vừa xin đi làm được mấy tháng. Tôi còn tham khảo ý kiến con rể, xem con trai mình sao lại thế, con rể nói: "Mẹ ơi, ở chán rồi em nó sẽ tự ra khỏi phòng". Gần một năm rồi mà con tôi chẳng có gì tiến triển cả, xin mọi người cho lời khuyên.

Minh

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Không còn tiếng nói chung với chồng

Tôi 33 tuổi, dễ nhìn, biết cách ăn mặc và chăm sóc bản thân, thẳng thắn, bộc trực, biết điều và rất biết cách sống.

Chồng 41 tuổi, ngoại hình trung bình, công việc làm ăn ổn định, gia trưởng, tính đàn bà (theo mọi người nhận xét), là con út trong gia đình có 5 anh chị em, được cưng chiều. Chúng tôi có con 4 tuổi, cưới nhau vì có thai trước hôn nhân, khi ấy anh chưa sẵn sàng, từng bảo tôi phá thai. Sau đó tôi khuyên anh, rồi cả hai tiến tới hôn nhân, bi kịch cũng bắt đầu.

Sau khi kết hôn, việc quan hệ vợ chồng rất ít, mỗi tháng một lần, có khi vài tháng mới có một lần, toàn tôi chủ động. Nhiều khi tôi khóc hết nước mắt vì tự ái, cảm thấy cô đơn, hờn tủi. Chúng tôi ngủ chung giường nhưng chưa bao giờ anh gần gũi, ôm ấp. Tôi cực thích được chồng âu yếm vì bản thân sống tình cảm, thích vợ chồng tỉ tê tâm sự. Cứ tối đến tôi cầm điện thoại hoặc chơi với con, anh ôm máy tính hoặc chơi với con... rồi đi ngủ. Sáng dậy anh có thể ôm và thơm con vì rất thương con, với vợ thì không bao giờ. 

Việc nữa, anh ngủ ngáy và ngáy rất to, tôi từng stress dù trước khi cưới đã đi du lịch cùng và biết điều này. Chuyện đó không đáng nói bằng việc chúng tôi không hề có bất cứ tài sản gì chung. Anh làm ra tiền đưa cho chị gái đứng tên làm sổ tiết kiêm ngân hàng, rồi chị ủy quyền lại cho anh sử dụng. Tôi phát hiện chuyện này năm 2017, khi cưới được 2 năm, buồn lắm nhưng cho qua. Anh quý trọng đồng tiền, coi đồng tiền rất to và từng bảo: "Đồng tiền dính liền khúc ruột", tính tô lại xởi lởi, thoáng. Thu nhập của anh làm ra đến giờ không biết bao nhiêu, theo chị chồng nói cũng khá, có thể hơn hoặc ngang tôi. Tài sản anh ấy bí mật, máy tính khoá, két sắt khoá, tủ của anh cũng khoá mà tôi không hề biết.

Tôi là phụ nữ tỉnh lẻ lên Sài Gòn lập nghiệp, công việc độc lập, thu nhập trên trăm triệu mỗi tháng, ổn định. Trước khi có con, tôi làm văn phòng, sau đó sinh em bé rồi tôi ra kinh doanh. Lúc đó anh hỗ trợ chút ít, anh không nói là cho nhưng giờ vẫn nhắc là nếu không có anh tôi không được ngày hôm nay. Anh có chút khinh thường nhà tôi, đặc biệt ba tôi, vì khi rượu vào ông ít kiểm soát lời nói. Mẹ tôi lên thăm, đôi lúc bị nhà chồng khinh thường. Tôi thừa sức ra thuê căn hộ cao cấp, cho con học đàng hoàng, thậm chí còn hơn thế. Tôi đang mua nhà cao cấp trả theo tiến độ ở quận 7 (không đứng tên), nghĩ chồng làm gì với tôi thì tôi sẽ làm lại thế với anh.

Rồi tôi phát hiện anh có qua lại với người yêu cũ, nhắn tin tán tỉnh. Tôi không ầm ĩ gì, gọi cho cô ấy và có thuê thám tử chụp hình khi hai người họ gặp nhau. Họ vẫn chối, nói không làm việc mờ ám. Sau chuyện đó anh xuống nước, xin lỗi và mong tôi tha thứ, có sửa đổi được vài ngày rồi đâu lại vào đấy. Con tôi bám cha, ngoài việc trên anh cũng chẳng có gì chê trách, không cờ bạc rượu chè, không bê tha, hay nấu món ngon cho vợ con, mỗi sáng tôi dậy trễ nên đi đâu ăn sáng anh cũng mua rồi mang tận phòng cho tôi. Tôi ở nhà chồng thoải mái, không bị áp lực làm dâu.

Tôi không giỏi nội trợ, nấu được nhưng lười nấu. Công việc bận nên tôi có giúp việc theo giờ. Chị em chồng đều quý tôi. Tôi có nên ly dị chồng không? Từ lúc biết anh ngoại tình, tôi mất ăn mất ngủ, không thể làm gì vì chưa có bằng chứng cụ thể. Tôi kiểm tra lịch sử thì họ liên lạc khá lâu rồi. Có lẽ vì thế mà anh không quan hệ với tôi chăng?

Tôi đòi ly thân, dọn ra ngoài sống, anh lại bảo tôi là người phụ nữ tốt, không để mất, bảo tôi ở lại này nọ. Sau đó ít hôm chúng tôi lại không nhìn mặt nhau vì tôi nói vu vơ rằng không muốn sinh con tiếp. Tôi nghĩ chắc chồng không yêu mình nên mới vậy. Tôi chán nản và tuyệt vọng trong cuộc hôn nhân này. Có lẽ số tôi không được may mắn trong chuyện tình cảm. Tôi đang tính làm luôn đơn ly hôn đơn phương nhưng giấy tờ, vàng cưới anh giữ sạch trong két. Tôi cũng chẳng ham gì tài sản, quà cưới của nhà ấy nữa. Mong được các bạn chia sẻ cùng.

Huệ

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Hai nàng Đào và Mận "Cô gái nhà người ta" khoe sắc rạng rỡ với 3 phong cách khác biệt

Hương Giang (vai Mận) và Việt Hoa (vai Đào) trong "Cô gái nhà người ta" khiến dân tình một phen trầm trồ khi liên tục biến hóa nhan sắc với nhiều phong cách trang phục.

Hai nàng Đào và Mận "Cô gái nhà người ta" khoe sắc rạng rỡ với 3 phong cách khác biệt - Ảnh 1

Trong thời gian gần đây, hai nữ diễn viên Hương Giang và Việt Hoa nhận được sự chú ý lớn của khán giả khi cùng góp mặt trong bộ phim "Cô gái nhà người ta" đang phát sóng trên VTV. 

Hai nàng Đào và Mận "Cô gái nhà người ta" khoe sắc rạng rỡ với 3 phong cách khác biệt - Ảnh 2

Ngoài đời, hai nàng Đào và Mận cùng có mối quan hệ thân thiết nên đã cùng nhau thực hiện những bộ ảnh thời trang khoe nhan sắc "một chín một mười".

Hai nàng Đào và Mận "Cô gái nhà người ta" khoe sắc rạng rỡ với 3 phong cách khác biệt - Ảnh 3

Điều đáng nói là Hương Giang và Việt Hoa đã thực hiện những bộ ảnh với phong cách khác nhau, từ dịu dàng, nữ tính cho đến kiêu sa sang chảnh và sắc sảo, quyến rũ.

Hai nàng Đào và Mận "Cô gái nhà người ta" khoe sắc rạng rỡ với 3 phong cách khác biệt - Ảnh 4

Bộ ảnh nào của hai người đẹp cũng nhận được những lời khen ngợi tới tấp từ khán giả.

Hai nàng Đào và Mận "Cô gái nhà người ta" khoe sắc rạng rỡ với 3 phong cách khác biệt - Ảnh 5

Nữ diễn viên Hương Giang sinh năm 1989, trong khi cô nàng Việt Hoa thì sinh năm 1996.

Hai nàng Đào và Mận "Cô gái nhà người ta" khoe sắc rạng rỡ với 3 phong cách khác biệt - Ảnh 6

Dù vai Mận của Hương Giang là người có tạo hình quê mùa nhất phim nhưng ngoài đời cô lại sở hữu gu thời trang sang chảnh, gợi cảm đầy thu hút.

Hai nàng Đào và Mận "Cô gái nhà người ta" khoe sắc rạng rỡ với 3 phong cách khác biệt - Ảnh 7

Trong khi đó, trái ngược với phong cách táo bạo của Đào trên phim, Việt Hoa ngoài đời ưa chuộng style nữ tính, thanh lịch.

Hai nàng Đào và Mận "Cô gái nhà người ta" khoe sắc rạng rỡ với 3 phong cách khác biệt - Ảnh 8

Ngoài việc đóng phim thì Hương Giang còn làm MC, người mẫu ảnh..., còn Việt Hoa hiện đang là diễn viên của Nhà hát Kịch Việt Nam.

Vi An (T/h)

Ảnh: FBNV

Let's block ads! (Why?)

Tin tức giải trí mới nhất ngày 25/2: BB Trần xin lỗi và xóa bài viết có ý coi thường khán giả

Tin tức sao Việt, sao quốc tế, showbiz - giải trí mới nhất ngày 28/2/2020 được cập nhật trên Đời sống & Pháp luật Online.

BB Trần lên tiếng xin lỗi và xóa bài đăng có ý coi thường khán giả

Tin tức giải trí mới nhất ngày 25/2: BB Trần xin lỗi và xóa bài viết có ý coi thường khán giả - Ảnh 1

BB Trần đã phải lên tiếng xin lỗi và xóa bài viết có ý coi thường khán giả Việt.

Sau khi khiến cư dân mạng phẫn mộ vì bài viết có ý chê bai người Việt Nam vào hùa, trở mặt nhanh như trở bánh tráng, BB Trần mới đây đã phải lên tiếng xin lỗi và xóa bài đăng gây tranh cãi này.

"BB chẳng là gì cả, chỉ là công dân bình thường thôi nên mọi người đừng đem LGBT, đừng đem giới nghệ sĩ ra để nói như vậy, BB không muốn ảnh hưởng đến ai cả. Có muốn chửi thì chửi BB thôi, là do BB sai.

Nhưng đang trong tình hình thế này, mọi người hãy bỏ qua đi đừng làm lớn chuyện lên để thêm rắc rối nữa. Mọi người bực mình chỉ làm mệt người thôi, coi như tích phước đầu tháng. Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến mọi người" - BB Trần chia sẻ.

Trước đó sau khi trở về từ Hàn Quốc sau chuyến du lịch cùng bạn bè, BB Trần tự cách ly tại nhà 14 ngày theo đúng quy định với người đi về từ vùng dịch. Tuy nhiên không hiểu sao đang trong giai đoạn cách ly, nam diễn viên hài này lại lên trang cá nhân chia sẻ một bài đăng khá dài có ý chỉ trích những khán giả vào hùa, trở mặt.

Sau 2 MV liên tiếp, K-ICM cho thấy dấu hiệu tiếp tục ra MV mới vào tháng 3

Tin tức giải trí mới nhất ngày 25/2: BB Trần xin lỗi và xóa bài viết có ý coi thường khán giả - Ảnh 2

Đoạn story ẩn ý của K-ICM.

Khoảng thời gian này, K-ICM đã rời khỏi Việt Nam để sang nước ngoài du học trong vòng 3 tháng tới sau khi đã để lại một bầu trời “bão tố”. Tưởng đâu đây sẽ là khoảng thời gian nam producer này im hơi lặng tiếng tạm lánh khỏi thị phi, thế nhưng vừa qua, khá bất ngờ khi một sản phẩm anh kết hợp cùng “anh thanh niên” HuyR được ra mắt mang tên Sài Gòn của anh.

Mới đây, anh chàng vừa hé lộ một story trên Instagram đầy ẩn ý được đồn đoán là “thả thính” cho một màn comeback sắp tới. Theo đó, không có một hình ảnh nào cụ thể, chỉ duy nhất icon nốt nhạc và con số 03030303, fan đoán rằng đây là tín hiệu dành cho âm nhạc và điều này sẽ được tiết lộ vào tháng 3 này.

Tính đến hiện tại, MV Cần một lý do ra mắt hồi 19/2 vừa qua đã đạt hơn 11 triệu view, tuy nhiên, lượng dislike vẫn ngày càng bỏ xa lượng like (1,2 triệu dislike so với 150 nghìn like). Trên bảng xếp hạng top thịnh hành, MV cũng đã rơi nhanh xuống vị trí 16, sản phẩm đang có dấu hiệu chững lại về các thông số sau khoảng 9 ngày ra mắt.

Canh đúng 0h, Huỳnh Hiểu Minh chúc mừng sinh nhật Angelababy

Tin tức giải trí mới nhất ngày 25/2: BB Trần xin lỗi và xóa bài viết có ý coi thường khán giả - Ảnh 3

Hôm nay (28/2) là sinh nhật của Angelababy, đúng lúc đồng hồ điểm 0h, Huỳnh Hiểu Minh đã đăng bài chúc mừng sinh nhật bà xã: "Vợ yêu sinh nhật vui vẻ".

Không ít cư dân mạng lần lượt bình luận gởi lời chúc: "Chị dâu sinh nhật vui vẻ nhé!", "Hai anh chị nhất định phải càng ngày càng tốt nhé", "Một nhà ba người mãi mãi hạnh phúc"...

Trước đó, vào lúc sinh nhật 42 tuổi của Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy đã đăng bài chúc mừng sinh nhật "Huỳnh giáo chủ”, có điều chỉ đơn giản với bốn chữ kèm bánh sinh nhật: "Sinh nhật vui vẻ". Trưa ngày hôm đó, Huỳnh Hiểu Minh liền trả lời bình luận Angelababy một cách ngọt ngào: "Cảm ơn vợ".

Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy đã yêu nhau được 6 năm. Vào năm 2015, họ chính thức lĩnh chứng kết hôn về chung một nhà. Sau khi nên vợ thành chồng, cả hai thường xuyên khoe ân ái, hạnh phúc trước mặt mọi người trong các sự kiện. Có điều về sau với nhiều nguyên nhân khác nhau mà tin đồn vợ chồng họ ly hôn xuất hiện càng ngày càng nhiều.

Hoa Vũ (T/h)

Let's block ads! (Why?)

Bạn trai khiến tôi hụt hẫng chuyện chăn gối

Tôi 27 tuổi, nhân viên văn phòng, anh hơn 2 tuổi, chúng tôi sống chung, chiều tôi sẽ đi chợ còn anh nấu cơm. Anh thương và chiều tôi, đôi lúc vô ý và hay giận, rồi làm hòa cũng nhanh.

Anh là dân kỹ thuật, đang muốn mua máy gia công nhỏ về làm tại phòng, bán online. Trong thâm tâm tôi nghĩ anh nên bỏ một chút thời gian, tìm hiểu rõ đối tượng khách hàng hoặc thị trường nhưng không dám nói thẳng, chỉ giả vờ hỏi vu vơ vì sợ làm anh mất ý chí, hoặc tệ nhất là từ bỏ luôn. Anh phải lo cho gia đình, nhà anh làm nông, phụ thuộc nhiều vào thời tiết, không có dư. 

Còn một vấn đề, tôi là người có nhu cầu cao, cũng tiến bộ, muốn đó là chuyện hai người cùng vui. Anh không đáp ứng được, tôi thấy rõ điều đó. Những lần tôi đòi hỏi mà anh lại quay lưng đi rồi ngủ, tôi hụt hẫng cực kỳ, trong khi bản thân rất chăm chút, không có chuyện cơ thể có mùi. Thâm tâm tôi có một suy nghĩ xấu xa, anh đã không cho tôi một cuộc sống nhẹ nhàng về tài chính, lại cũng không thể cho tôi một sự thoải mái về chuyện ấy. Lấy nhau về sẽ là một chuỗi ngày như thế nào, tôi không dám tưởng tượng. Vấn đề là anh không làm gì để tôi phải chia tay cả. Tôi cũng muốn có nơi để đi về giữa đất Sài Gòn hối hả.

Tôi rất muốn chia sòng phẳng tiền nhà, tiền ăn để cả hai đến và đi nhẹ nhàng, có điều như vậy rất tàn nhẫn với anh. Xin cho tôi lời khuyên.

Ngọc

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Thursday, February 27, 2020

Ngọc Trinh múa rổ rau như phim chưởng, thách thức Diệu Nhi lẫn Vũ Khắc Tiệp

"Vũ điệu vẩy rau" hết sức đặc sắc của Ngọc Trinh khiến Diệu Nhi phải thốt lên: "Chị có dán băng keo cho dính vô rổ không đó?”.

Ngọc Trinh vừa đăng tải clip khoe tài vẩy rau khiến dân mạng được phen cười nghiêng ngả, thậm chí gọi là "vẩy rau thần chưởng".

Clip: Ngọc Trinh múa rổ rau như phim chưởng, thách thức Diệu Nhi lẫn Vũ Khắc Tiệp.

Cô nàng diện bộ đồ ở nhà, đeo băng đô màu hồng dễ thương và hai tay cầm hai rổ rau sau đó bắt đầu múa may quay cuồng nhưng tuyệt nhiên không làm rớt cọng rau nào. Biểu cảm, cử chỉ hài hước của Ngọc Trinh kết hợp với phần nhạc nền vui nhộn khiến clip vẩy rau của cô nhận được sự chú ý lớn của người hâm mộ.

Đã vậy, trong clip còn có sự xuất hiện đầy ngơ ngác của bố Ngọc Trinh khiến cư dân mạng đùa rằng có lẽ ông đang muốn "nhốt" cô con gái "lầy lội" này lại.

Không chỉ khoe tài vẩy rau điêu luyện, Ngọc Trinh còn tag tên 3 người bạn thân của mình là Vũ Khắc Tiệp, Diệu Nhi và Linh Chi thực hiện thử thách này.

Xem xong clip, Diệu Nhi choáng váng trước kỹ năng của Ngọc Trinh và thắc mắc: “Ủa??? Chị có dán băng keo cho dính vô rổ không đó?”.

Lúc này Ngọc Trinh mới chia sẻ, cô phải làm 3 lần mới "biến tấu" cho ra được clip hoàn hảo như vậy. Thậm chí lần đầu tiên Ngọc Trinh còn làm rơi hết rau xuống đất. Vậy mới nói "khổ luyện thành tài", mọi thành công đều phải trải qua những lần thất bại và cần bỏ ra không ít công sức.

Vẩy rau, kỹ năng giúp rau sạch nước mà vẫn ở nguyên trong rổ là điều dường như rất quen thuộc với những bà nội trợ nhưng lại là công việc không dễ dàng với nhiều bạn trẻ. Chẳng vậy mà có một thời gian, thử thách vảy rau trở thành trào lưu trên mạng xã hội và được các bạn trẻ đua nhau thực hiện.

Ngọc Trinh múa rổ rau như phim chưởng, thách thức Diệu Nhi lẫn Vũ Khắc Tiệp - Ảnh 1

Trào lưu vẩy rau gây sốt trên mạng xã hội một thời.

Với clip của Ngọc Trinh, có lẽ trào lưu này đã trở lại với biến tấu khác biệt, nâng cấp độ khó so với thời gian trước.

Người hâm mộ cũng đang rất mong đợi clip đáp ứng thử thách của Vũ Khắc Tiệp, Diệu Nhi và Linh Chi. Đặc biệt là có thể cô nàng "lắm chiêu" Diệu Nhi có lẽ còn cho ra đời một clip hài hước hơn Ngọc Trinh rất nhiều.

Vi An (T/h)

Let's block ads! (Why?)

Son Ye Jin quyên góp hơn 82.000 USD cho quê nhà Daegu chống dịch Covid-19

Son Ye Jin đã quyên góp 100 triệu Won (hơn 82.000 USD) để giúp đỡ quê nhà Daegu chống chọi với dịch bệnh Covid-19.

Son Ye Jin quyên góp hơn 82.000 USD cho quê nhà Daegu chống dịch Covid-19 - Ảnh 1

Daegu, nơi dịch Covid-19 bùng phát ở Hàn Quốc cũng là quê nhà của Son Ye Jin.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, nữ diễn viên Son Ye Jin đã quyên góp số tiền 100 triệu Won (hơn 82.000 USD cho tổ chức Daegu Community Chest of Korea để giúp đỡ thành phố quê hương đối phó với dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát dữ dội nơi đây.

"Daegu là quê nhà của tôi, là nơi tôi sinh ra, lớn lên và cũng là nơi cha mẹ tôi đang sống. Bởi vậy, Daegu là một mảnh đất đặc biệt với tôi. Khi nghe về dịch bệnh Covid-19 đang "hoành hành" nơi đây, trái tim tôi như tan vỡ", Son Ye Jin chia sẻ.

Nữ diễn viên "Hạ cánh nơi anh" hy vong, một phần đóng góp nhỏ bé của cô sẽ phần nào giúp đỡ được những người có thu nhập thấp trong thời điểm cần chống chọi lại dịch bệnh.

"Tôi hy vọng có thể đóng góp vào cuộc chiến chống lại dịch Covid-19”, Son Ye Jin nói.

Không chỉ có Son Ye Jin, nhiều nghệ sĩ xứ Hàn cũng đã có động thái quyên góp tiền và vật chất để giúp đỡ người dân trong vùng dịch.

Son Ye Jin quyên góp hơn 82.000 USD cho quê nhà Daegu chống dịch Covid-19 - Ảnh 2

Nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc quyên góp chống dịch Covid-19. 

Nữ ca sĩ IU quyên góp tổng cộng 200 triệu Won (165.000 USD); MC Kang Ho Dong, nam diễn viên Jung Woo Sung, nữ diễn viên Kim Hye Soo, Song Joong Ki, Suzy, Gong Yoo, Hyeri (Girl’s Day) mỗi người đều quyên góp 100 triệu Won (hơn 82.000 USD).

Tổ chức Seoul’s Community Chest of Korea cũng cho biết, họ nhận được 100 triệu Won (hơn 82.000 USD) tiền quyên góp từ nam diễn viên Kim Woo Bin, người vừa trở lại làng giải trí Hàn không lâu sau khoảng thời gian chiến đấu với bệnh ung thư.

Kim Woo Bin chia sẻ: "Tôi đọc được tin tức trong thời gian gần đây và biết được rằng nhiều người đang gặp khó khăn trong công cuộc chống lại dịch Covid-19. Xin hãy sử dụng khoản quyên góp nhỏ bé này để giúp đỡ cho những người thiệt thòi và để ngăn chặn Covid-19 lan rộng".

Nam ca sĩ B.I đã âm thầm quyên tặng 100.000 chiếc khẩu trang cho 5 nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Indonesia. Người hâm mộ ước tính, số tiền B.I phải bỏ ra để mua khẩu trang lên tới 250 triệu won (206.000 USD). B.I cho biết, anh từng được các fan bảo vệ trong suốt sự nghiệp nên hiện tại cũng chỉ muốn được bảo vệ mọi người.

Nhiều sao Hàn khác như Sunmi, Ahn Jae Wook, Park Hae Jin, Park Shin Hye, Kim So Hyun, Lee Si Young, Joo Ji Hoon, Park Bo Young, Cha Eun Woo... đều tham gia quyên góp để chống dịch Covid-19.

Vi An/Theo Soompi

Let's block ads! (Why?)

Ảnh cũ lạ lẫm, khác xa so với hiện tại khiến Angelababy mãi không thoát thị phi "dao kéo"

Dù Angelababy đã đến bệnh viện kiểm tra nhân trắc học để phủ nhận chuyện phẫu thuật thẩm mỹ nhưng hình ảnh cũ quá khác lạ của cô vẫn làm dấy lên những nghi ngờ.

Ảnh cũ lạ lẫm, khác xa so với hiện tại khiến Angelababy mãi không thoát thị phi "dao kéo" - Ảnh 1

Mới đây, loạt ảnh cũ của Angelababy bất ngờ được trang Sina đăng tải gây sự chú ý lớn từ người hâm mộ.

Ảnh cũ lạ lẫm, khác xa so với hiện tại khiến Angelababy mãi không thoát thị phi "dao kéo" - Ảnh 2

Tham dự một sự kiện thời trang trong thời điểm còn là một người mẫu, Angelababy thể hiện sự trẻ trung, rạng rỡ đầy sức sống nhưng nhan sắc so với thời điểm hiện tại thì có quá nhiều khác biệt.

Ảnh cũ lạ lẫm, khác xa so với hiện tại khiến Angelababy mãi không thoát thị phi "dao kéo" - Ảnh 3

Không nói tới kiểu tóc, trang phục hay cách trang điểm "quê mùa" thì nhiều người cho rằng, trong quá khứ, bà xã Huỳnh Hiểu Minh không hề sở hữu những đường nét thanh thoát, sang chảnh trên gương mặt như bây giờ.

Ảnh cũ lạ lẫm, khác xa so với hiện tại khiến Angelababy mãi không thoát thị phi "dao kéo" - Ảnh 4

Hiển nhiên, người hâm mộ đã có những so sánh và câu chuyện "dao kéo" để thay đổi nhan sắc của Angelababy tiếp tục trở thành đề tài gây tranh cãi.

Ảnh cũ lạ lẫm, khác xa so với hiện tại khiến Angelababy mãi không thoát thị phi "dao kéo" - Ảnh 5

Người hâm mộ AB thì cho rằng, cô nàng thay đổi là do niềng răng cùng cách trang điểm khác biệt mà thôi.

Ảnh cũ lạ lẫm, khác xa so với hiện tại khiến Angelababy mãi không thoát thị phi "dao kéo" - Ảnh 6

Tuy vậy, nhìn vẻ đẹp không tỳ vết ở thời điểm hiện tại cùng với những hình ảnh cũ "khó đỡ", nhiều người tin rằng, chỉ niềng răng thì không thể mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc như vậy.

Ảnh cũ lạ lẫm, khác xa so với hiện tại khiến Angelababy mãi không thoát thị phi "dao kéo" - Ảnh 7

Vài năm trước, Angelababy thậm chí còn đến bệnh viện làm một cuộc kiểm tra nhân trắc học, chứng minh mình không phẫu thuật thẩm mỹ nhưng kết quả này đến nay vẫn bị công chúng nghi ngờ là sự ngụy tạo.

Ảnh cũ lạ lẫm, khác xa so với hiện tại khiến Angelababy mãi không thoát thị phi "dao kéo" - Ảnh 8

Nhiều ý kiến cho rằng việc phẫu thuật thẩm mỹ chẳng phải điều gì to tát, đặc biệt là khi Angelababy hiện tại đã trở thành mỹ nhân hàng đầu Cbiz, luôn được ca ngợi về nhan sắc cùng thần thái đẳng cấp nữ thần.

Vi An (T/h)

Let's block ads! (Why?)

Không thể quên sai lầm của vợ trước khi cưới

Tôi và em tìm hiểu nhau nhiều năm, có lúc ở gần, có khi yêu xa. Lúc chuẩn bị cưới rất mệt mỏi nhưng cuối cùng đã vẹn cả đôi đường, về chung nhà với nhiều niềm vui.

Trước khi cưới, chúng tôi đương nhiên có những cãi vã, lời qua tiếng lại, có thời gian chiến tranh lạnh nhưng chưa bao giờ nói lời chia tay. Gần đây, tôi biết trước khi cưới vợ đã mắc phải sai lầm, quan hệ với đồng nghiệp trong khoảng thời gian chúng tôi căng thẳng. Lúc đó tôi áp lực từ nhiều phía dẫn đến ít quan tâm đến em. Giờ nghĩ lại tôi trách mình nhiều hơn. Tôi rất thương vợ, từ bé em đã thiếu thốn tình cảm, vì sự ân cần của tôi mà hai đứa đến với nhau. Vợ cần lắm những yêu thương nên tôi phần nào hiểu được sai lầm của em.

Tôi không chửi mắng, không đánh đập vợ nhưng lại hay tự hại mình. Bất chợt trong suy nghĩ lóe lên ý nghĩ về việc kia là tôi không kìm được lòng, não không cản được tay chân, tự đánh mình, đấm vào tường có khi đến bật máu. Có lúc nửa đêm tỉnh giấc, tôi cư xử hồ đồ làm vợ hoảng sợ và khóc. Tôi tự trừng phạt bản thân đến nỗi tay cầm bút không được, đánh máy run run. Sau mỗi trận như thế, vợ ôm tôi mãi, tôi cũng hận mình, sợ vợ xa mình.

Tình cảm của tôi vẫn chan chứa nhưng không thể quên việc vợ từng phản bội, ăn nằm với người khác. Tôi biết vợ cũng rất buồn, đau khổ, nhưng để có thể tiếp tục xây dựng hạnh phúc thì trước hết tôi phải vượt qua nỗi đau này. Thật sự quá khó với tôi, mong được chia sẻ.

Hồng

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

[unable to retrieve full-text content]

Sao Việt đua nhau chia sẻ hình ảnh với bánh mì vừa tự hào, vừa...ngon miệng

"Bánh mì" đang là từ khóa hot trên mạng xã hội trong những ngày gần đây, và sao Việt đương nhiên không đứng ngoài xu hướng ấy.

Sao Việt đua nhau chia sẻ hình ảnh với bánh mì vừa tự hào, vừa...ngon miệng - Ảnh 1

Hoa hậu H'Hen Niê đăng lại khoảnh khắc thú vị trong hậu trường Miss Universe khi cô diện bộ trang phục truyền thống lấy cảm hứng từ món ăn nổi tiếng của Việt Nam - bánh mì.

Sao Việt đua nhau chia sẻ hình ảnh với bánh mì vừa tự hào, vừa...ngon miệng - Ảnh 2

Trong khi đó, Tóc Tiên lại chia sẻ hình ảnh bánh mì xuất hiện nhiều lần trong ca khúc "Ngày tận thế" mà cô vừa ra mắt sau khi làm đám cưới với Hoàng Touliver.

Sao Việt đua nhau chia sẻ hình ảnh với bánh mì vừa tự hào, vừa...ngon miệng - Ảnh 3

Bánh mì cũng là một trong những món ăn yêu thích của Ngọc Trinh.

Sao Việt đua nhau chia sẻ hình ảnh với bánh mì vừa tự hào, vừa...ngon miệng - Ảnh 4

Dàn người đẹp Việt gồm Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Kim Duyên, Top 10 Lê Hoàng Phương, Top 15 Bích Tuyền "mở tiệc" với bánh mì.

Sao Việt đua nhau chia sẻ hình ảnh với bánh mì vừa tự hào, vừa...ngon miệng - Ảnh 5

Hình ảnh các cô gái tạo dáng với bánh mì "siêu to khổng lồ" khiến người hâm mộ bật cười.

Sao Việt đua nhau chia sẻ hình ảnh với bánh mì vừa tự hào, vừa...ngon miệng - Ảnh 6

Tường Linh đăng tải hình ảnh giản dị khi cô ngồi uống nước, ăn bánh mì trên vỉa hè.

Sao Việt đua nhau chia sẻ hình ảnh với bánh mì vừa tự hào, vừa...ngon miệng - Ảnh 7

Tường Linh cho biết, cô vừa trở về từ Mỹ và rất thèm đồ ăn Việt Nam đặc biệt là bánh mì nên phải đi ăn luôn.

Sao Việt đua nhau chia sẻ hình ảnh với bánh mì vừa tự hào, vừa...ngon miệng - Ảnh 8

Stylist Kelbin Lei cũng đăng tải hình ảnh "cực chất" với bánh mì kèm chia sẻ: "Dù ai nói ngả nói nghiêng. Bánh mì Việt Nam ngon nhất đúng không cả nhà".

Vi An (T/h)

Let's block ads! (Why?)