Tuesday, March 31, 2020

Song Hye Kyo khoe nhan sắc tươi trẻ tuổi 39 với váy ngắn gợi cảm

Loạt ảnh mới của Song Hye Kyo trong BST mùa hè của thương hiệu giày mà cô làm đại diện vừa được hé lộ.

Song Hye Kyo khoe nhan sắc tươi trẻ tuổi 39 với váy ngắn gợi cảm - Ảnh 1

Dù đã ở vào độ tuổi U40, Song Hye Kyo vẫn sở hữu nhan sắc ấn tượng xứng danh "ngọc nữ" showbiz Hàn Quốc.

Song Hye Kyo khoe nhan sắc tươi trẻ tuổi 39 với váy ngắn gợi cảm - Ảnh 2

Trong loạt ảnh mới, người đẹp diện nhiều kiểu váy khác nhau nhưng đều mang lại cảm giác trẻ trung, tươi sáng và cũng đầy cuốn hút.

Song Hye Kyo khoe nhan sắc tươi trẻ tuổi 39 với váy ngắn gợi cảm - Ảnh 3

Váy ngắn giúp người đẹp "ăn gian" chiều cao.

Song Hye Kyo khoe nhan sắc tươi trẻ tuổi 39 với váy ngắn gợi cảm - Ảnh 4

Có lẽ bộ ảnh này đã được thực hiện từ một thời gian trước. Người hâm mộ nhận xét, Song Hye Kyo hợp với tóc thẳng bởi kiểu tóc này khiến cô trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.

Song Hye Kyo khoe nhan sắc tươi trẻ tuổi 39 với váy ngắn gợi cảm - Ảnh 5

Một thời gian sau khi ly hôn, thời trang của Song Hye Kyo cũng có sự thay đổi đáng kể. Cô chuyển sang phong cách gợi cảm và đôi lúc nóng bỏng táo bạo hơn trước rất nhiều.

Song Hye Kyo khoe nhan sắc tươi trẻ tuổi 39 với váy ngắn gợi cảm - Ảnh 6

Sau khi ly hôn Song Joong Ki, Song Hye Kyo dành thời gian du lịch, gặp gỡ bạn bè chứ chưa vội tham gia phim mới.

Song Hye Kyo khoe nhan sắc tươi trẻ tuổi 39 với váy ngắn gợi cảm - Ảnh 7

Song Hye Kyo tâm sự: “Tôi thích đi du lịch ở nơi vừa có thể bơi lội, vừa có thể thư giãn đọc sách, ngủ trưa rồi tỉnh dậy và uống một ly rượu”.

Song Hye Kyo khoe nhan sắc tươi trẻ tuổi 39 với váy ngắn gợi cảm - Ảnh 8

Nguồn tin thân thiết cũng tiết lộ, hiện tại Song Hye Kyo muốn dành thời gian riêng cho bản thân hơn là dấn thân vào một mối quan hệ mới sau khi hôn nhân đổ vỡ.

Vi An (T/h)

Let's block ads! (Why?)

Hé lộ thông tin chính thức của "Về nhà đi con" phiên bản thời Covid-19

Dàn diễn viên "Về nhà đi con" sẽ tái ngộ khán giả truyền hình kể từ ngày 6/4 tới với một diện mạo hoàn toàn mới.

Mới đây, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) đã chính thức hé lộ ề tác phẩm mới mang tên "Những ngày không quên", là sự kết hợp giữa hai phim truyền hình ăn khách trước đó "Về nhà đi con" và "Cô gái nhà người ta".

Hé lộ thông tin chính thức của "Về nhà đi con" phiên bản thời Covid-19 - Ảnh 1

"Những ngày không quên" là sự kết hợp của "Về nhà đi con" và "Cô gái nhà người ta" trong bối cảnh dịch Covid-19.

Ngày 30/3, đạo diễn Đỗ Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam (VFC) bất ngờ xác nhận về tác phẩm này trên trang cá nhân: "Những ngày không quên. Còn 7 ngày... Cùng cố gắng. Cảm ơn rất nhiều".

“Những ngày không quên” do hai đạo diễn Nguyễn Danh Dũng và Trịnh Lê Phong thực hiện, có sự tham gia của dàn diễn viên quen thuộc là NSND Trung Anh, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Tiến Quang (Quang Tèo), Thu Quỳnh, Bảo Thanh, Bảo Hân, Tuấn Tú, Phương Oanh, Đình Tú, Việt Bắc, Thanh Hương, Quang Anh.

Chuyện phim kể về gia đình ông Sơn (phim Về nhà đi con) trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn ra. Dương bị nghỉ học, Huệ phải đóng cửa quán trà, Quốc dính vào tin đồn không hay, Vũ kẹt ở nước ngoài không về được khiến Thư lo lắng.

Cùng lúc đó, cả nhà ông Sơn lại về quê ở làng Yên. Hóa ra Khoa (phim Cô gái nhà người ta) chính là cháu của ông Sơn. Đúng lúc này thì có thông tin mọi người hạn chế di chuyển nên cả gia đình ông Sơn quyết định ở lại làng Yên để cách ly. Tại đây, rất nhiều câu chuyện đã xảy ra trong bối cảnh dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp.

“Những ngày không quên” nhằm khắc họa hình ảnh thu nhỏ của xã hội trong thời điểm dịch bệnh. Khán giả có lẽ sẽ thấy hình ảnh của gia đình, bạn bè, người thân hoặc của chính bản thân mình trong mùa dịch Covid-19. Có những hành xử nhân văn, tình người nhưng cũng có không ít những bài học kinh nghiệm cần rút ra.

Theo Tiền Phong, dàn diễn viên được tập hợp để lên đường quay phim phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên do bối cảnh xã hội siết chặt cách ly nên các nghệ sĩ khá lo lắng cho tiến độ của phim.

Được biết, sau khi phim "Mùa xuân ở lại" kết thúc vào ngày 3/4, "Những ngày không quê"sẽ nối sóng vào khung 21h trên VTV1 từ 6/4 tới đây, với độ dài dự kiến là 40 tập (thời lượng 25p/tập).

Vi An (T/h)

Let's block ads! (Why?)

Tình yêu và tham vọng tập 4: Linh mất chức trưởng phòng vì màn "cướp người" trắng trợn của Hoàng Thổ

Trong tập 4 phim "Tình yêu và tham vọng", vì Hoàng Thổ muốn mời Linh về làm việc khiến Phong nghi ngờ và hoãn việc thăng chức cho cô.

Teaser tập 4 phim "Tình yêu và tham vọng". Nguồn: VFC

Teaser tập 4 phim "Tình yêu và tham vọng" hé lộ về màn chiêu mộ nhân viên không giống ai của Sơn (Thanh Sơn).

Ở tập phim trước, Minh (Nhan Phúc Vinh) chứng kiến năng lực xuất chúng của Linh (Diễm My 9X) nên đã nảy ra ý định chiêu mộ cô về Hoàng Thổ làm việc. Việc này được giao cho Sơn và với tính cách phô trương của mình, Sơn đã mang hoa đến tận công ty đối thủ, đồng thời lớn tiếng tuyên bố: "Thực ra hôm nay tôi tới đây muốn được mời cô Linh về làm việc cho Hoàng Thổ".

Tuy nhiên Linh lập tức từ chối: "Câu trả lời của tôi là không". Sơn tiếp tục gợi ý: "Vị trí chúng tôi đề đạt là Giám đốc kinh doanh".

Tình yêu và tham vọng tập 4: Linh mất chức trưởng phòng vì màn "cướp người" trắng trợn của Hoàng Thổ - Ảnh 1

Sơn tuyên bố mời Linh về Hoàng Thổ làm việc.

Trong khi Linh "bán mạng" làm việc cho Bách Hợp mà chỉ nhận được lời hứa hẹn thăng chức lên trưởng phòng, còn Hoàng Thổ lại đưa ra lời đề nghị quá hấp dẫn như vậy, đến bạn thân của cô là Phương (Huyền Lizzie) cũng phải ngỡ ngàng.

Nhân viên của Bách Hợp thì xì xào bàn tán về Linh. Cô vừa giành được dự án lớn cho công ty, lại nhận được lời đề nghị từ đối thủ trực tiếp của Bách Hợp nên nhanh chóng trở thành tâm điểm sự chú ý.

Và cũng bởi chính sự chú ý này mà Linh vụt mất chức trưởng phòng tưởng như đã tới tay đến nơi.

Trước đó, Phong (Mạnh Trường) đã hứa rằng sau khi giành được dự án lần này sẽ thăng chức trưởng phòng kinh doanh cho Linh khiến cô hào hứng.

Tuy nhiên, Phong lại thông báo kết thúc cuộc họp mà không hề đả động gì tới Linh. Điều này khiến Phương thắc mắc: "Sếp, em tưởng bây giờ công bố lễ nhậm chức ạ, việc này là quan trọng nhất trong buổi họp ngày hôm nay". Phong lạnh lùng đáp lại trong sự hoang mang của Linh: "Việc thăng chức của cô Linh tạm thời sẽ hoãn lại, bao giờ có quyết định mới sẽ thông báo sau".

Tình yêu và tham vọng tập 4: Linh mất chức trưởng phòng vì màn "cướp người" trắng trợn của Hoàng Thổ - Ảnh 2
Tình yêu và tham vọng tập 4: Linh mất chức trưởng phòng vì màn "cướp người" trắng trợn của Hoàng Thổ - Ảnh 3

Phong hoãn việc thăng chức trưởng phòng cho Linh.

Rõ ràng, động thái chiêu mộ phô trương của Sơn đã khiến Phong nghi ngờ về sự trung thành của Linh với công ty. Vì lẽ đó, ở thời điểm này, Phong gác lại việc thăng chức cho Linh.

Cố gắng 3 năm bị hủy hoại trong một tíc tắc, Linh vừa ấm ức vừa giận dữ. Bởi vậy, khi Minh tìm đến để thuyết phục cô về làm việc, Linh ngay lập tức "nổi đóa" vừa khóc vừa quát vào mặt anh: "Các người, hết người này đến người khác quây tôi. Các người thù ghét nhau tìm nhau mà giải quyết đừng có lôi tôi vào cuộc đấu đá của các người.

Tôi chỉ là một nhân viên quèn muốn sống một cuộc sống đơn giản, được làm công việc mình thích, được bày tỏ tình cảm với người đàn ông mình yêu. Nhưng giờ thì sao? Tôi chỉ là một kẻ thất bại. Anh đừng tìm tôi nữa".

Tình yêu và tham vọng tập 4: Linh mất chức trưởng phòng vì màn "cướp người" trắng trợn của Hoàng Thổ - Ảnh 4

Trong 3 năm qua, Linh đã làm việc điên cuồng để trả hết nợ và kiếm tiền chuộc lại ngôi nhà của gia đình. Những tưởng việc sự nghiệp thăng hoa sẽ giúp cô có thêm cơ hội kiếm tiền nhưng hiện tại, mọi thứ lại đi vào ngõ cụt.

"Tình yêu và tham vọng" tập 4 sẽ lên sóng lúc 21h30 ngày 31/3 trên kênh VTV3.

Vi An

Let's block ads! (Why?)

Nam giới tiếp xúc với tôi rồi đều bỏ chạy

Tôi là nữ, 31 tuổi, độc thân, sống cùng cha mẹ ở một thành phố nhỏ, gia đình làm kinh doanh nên kinh tế khá thoải mái.

Tôi từng tốt nghiệp đại học và làm việc tại phòng kinh doanh một công ty với chức trưởng nhóm, thu nhập ổn định. Bạn bè và đồng nghiệp nhận xét tôi hiền lành, hòa nhã, biết điều. Về khuyết điểm, khi còn nhỏ tôi thấy mình nhút nhát và sống hướng nội, thẳng tính, tuy nhiên càng trưởng thành và do đặc thù nghề nghiệp tôi dần cải thiện bản thân. Tôi không có nhiều bạn bè xã giao, đa số bạn tôi đều là các mối quan hệ từ hồi đại học, bạn đồng nghiệp và thân thiết lâu năm.

Về ngoại hình, tôi thấy mình không xinh đẹp nổi bật, chiều cao chỉ trung bình, tuy nhiên tôi luôn ý thức chăm sóc ngoại hình, thân hình gọn gàng cân đối. Cơ thể tôi thơm tho, không hôi miệng. Ngoài giờ làm tôi tận dụng thời gian rảnh nấu ăn, tập gym, dạy ngoại ngữ, thỉnh thoảng vào cuối tuần tôi thường cùng bạn bè leo núi, chạy bộ. Khi tiết kiệm đủ tiền tôi sẽ đi du lịch trong hoặc ngoài nước. Thời đi học tôi học khá giỏi, nắm vững kiến thức chuyên môn. Khi đi làm, tôi rất tự tin, xử lý công việc nhanh nhạy. Tôi giao tiếp với đồng nghiệp, cấp trên thoải mái, luôn được lòng sếp dù làm ở đâu.

Cuộc sống của một cô gái độc thân nhìn bề ngoài có lẽ bao người mơ ước nhưng bên trong tôi luôn có một nỗi niềm. Thời sinh viên tôi đơn phương thích một bạn học chung lớp. Tôi viết thư tỏ tình và bị bạn từ chối. Sau này chúng tôi thỉnh thoảng vẫn trao đổi trên mạng xã hội như bạn bè. Khi ra trường đi làm được hai năm, có một anh hơn 4 tuổi theo đuổi, chúng tôi tìm hiểu một thời gian và tôi để nghị dừng lại vì cảm thấy tính cách không phù hợp. Một thời gian sau tôi có thích một anh đồng nghiệp, chúng tôi làm khác bộ phận nên cơ hội tiếp xúc không nhiều. Thỉnh thoảng có cơ hội tương tác trong công việc và du lịch cùng công ty, anh cư xử với tôi rất thân thiết, tôi lại nhút nhát không dám thể hiện bản thân, để mất nhiều cơ hội và sau này hối tiếc.

Năm tôi 26 tuổi, một chị đồng nghiệp giới thiệu cho tôi bạn nam bằng tuổi. Giai đoạn đầu ba người chúng tôi cùng nhau đi ăn uống khá vui vẻ. Bạn nam rất hoạt bát và biết cư xử khiến tôi có cảm tình ngay từ lần đầu gặp gỡ. Tôi luôn là người chủ động trò chuyện với bạn trên mạng xã hội. Bạn nam chưa từng chủ động hẹn tôi đi chơi riêng. Cuối cùng chúng tôi cũng không đi đến đâu. Một thời gian sau tôi nghe người chị kia kể lại là bạn nói chúng tôi không hợp, nhận xét tôi ít nói và không biết cách trò chuyện.

Khi tôi tham gia lớp học tiếng Anh thì thầy giáo ngoại quốc theo đuổi rất nhiệt tình. Tôi rung động thật sự vì chưa từng có ai quan tâm lo lắng cho tôi như vậy, tuy nhiên nghĩ tới chuyện thầy lớn hơn ba tôi một tuổi, tôi lại từ chối. Gần đây, công ty tôi có một đồng nghiệp mới tới, anh thường chủ động tìm tôi nói chuyện và thời gian đầu chúng tôi nói khá hợp. Tôi cảm giác khi cả hai đã thân thiết hơn thì hình như có cái gì đó ngăn lại và tôi né tránh anh. Trong lòng tôi muốn quan hệ hai người được gần gũi nhưng lại không biết làm sao để kéo gần khoảng cách. Sau đó chúng tôi trở về mối quan hệ như những đồng nghiệp bình thường khác. 

Tôi thường tâm sự với bạn bè thân của mình, hỏi họ cho nhận xét vì sao tôi lại ít có duyên với đàn ông. Bạn bè đều nói do chưa gặp đúng người, hoặc do duyên chưa tới. "Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau", nếu gặp đúng người thì không gì có thể ngăn cản được. Nhiều lúc tôi tự trách móc, chán ghét bản thân, thấy mình thật đáng ghét và ngu ngốc nên không xứng đáng có được tình yêu. Tại sao tình yêu đến với người khác thật dễ dàng còn tôi thì không? Tôi cảm thấy mình không đến nỗi tệ nhưng hình như tất cả nam giới tiếp xúc với tôi đều bỏ chạy. Có phải tôi bị vấn đề gì? Có phải tôi chỉ thích hợp để sống một mình suốt cuộc đời không? Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên. Chân thành cám ơn.

Hiền

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Hẹn hò VnExpress mang vợ sắp cưới đến bên tôi

Khỏi phải nói tôi vui và hạnh phúc biết nhường nào khi em đồng ý lời tỏ tình của tôi, cùng đeo cặp nhẫn bạc hai đứa đi mua.

Đặc biệt chúng tôi đã lên kế hoạch tổ chức lễ cưới vào năm sau khi hội tụ đủ điều kiện cần thiết, ít nhất là qua mùa dịch này. Chúng tôi quen nhau như duyên nợ, mỗi người đều bỏ qua nhiều cơ hội tốt của bản thân để đến và yêu thương nhau.

Xin nói về bạn gái, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, gia đình cơ bản, em không bao giờ thể hiện mình là một tiểu thư, ngược lại em rất biết tiết kiệm, không hoang phí, tính tình thẳng thắn, quyết đoán, hiểu chuyện, tinh thần vươn lên mạnh mẽ trong cuộc sống, đó là những gì tôi quý và yêu em. Em có suy nghĩ mà theo tôi là khá hiện đại trong vấn đề cưới hỏi, đó là không thích tổ chức rình rang, chỉ đơn giản là đãi vài bàn tiệc, mời gia đình hai bên, những người bạn thật sự thân thiết đến dự và chúc mừng là được, dù chúng tôi vẫn có đủ khả năng tổ chức một lễ cưới tương đối tươm tất. Thật tuyệt vời đúng không các bạn!

Chúng tôi khá hợp và đồng điệu trong suy nghĩ ở nhiều khía cạnh của cuộc sống. Thời gian cả hai biết nhau từ lúc em gửi thư cho đến khi chấp nhận lời tỏ tình của tôi diễn ra đủ để hiểu đối phương nghĩ và cần gì. Từ lúc quen đến giờ, chúng tôi chưa một lần to tiếng hay cãi vã, luôn nhường nhịn và nghĩ cho đối phương, hơn nữa tính tôi khá hài hước nên đi bên nhau cả hai luôn cười nói khá vui vẻ. Dĩ nhiên khi tiến đến hôn nhân, về sống chung một nhà đôi khi sẽ phát sinh mâu thuẫn, chúng tôi luôn tin mọi thứ đều có thể giải quyết tốt đẹp, vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ chúng tôi yêu thương nhau bằng sự chân thành và bao dung.

Có một điều tôi mong các chị em tư vấn giúp, đó là em không thích làm đẹp như bao người phụ nữ khác. Mỹ phẩm của em chỉ có mỗi son, sữa tắm, sữa rửa mặt, ngoài ra không kem dưỡng da, không kem chống nắng, thậm chí nước hoa tôi mua mà nói mãi em mới chịu xài, dù khi mua tôi đã cho em thử và ưng. Em ít quan tâm, chăm sóc đến bản thân. Có những hôm trời Sài Gòn nắng như lửa đốt, lái xe máy em cũng không chịu mang bao tay, chiều hôm đó hai tay đỏ ửng lên, tôi xót và nói mãi thì hôm sau em mới chịu mang. Có khi nào em cố tình làm vậy để muốn tôi dùng tay mình che cho em không? Tôi không có ý so sánh em với bất kỳ ai, dù em có thế nào tôi vẫn yêu thương trước sau như một, chỉ mong em biết chăm sóc và chú ý đến bản thân nhiều hơn khi không có tôi bên cạnh.

Chuyện tình của chúng tôi đơn giản vậy đó các bạn. Qua đây tôi muốn nhắn gửi đến các bạn còn đang trên hành trình tìm nửa kia của mình, hãy mạnh dạn và tự tin viết thư gửi cho mục Hẹn hò của VnExpress nhé. Bằng sự chân thành và mộc mạc, tôi tin các bạn sẽ tìm được nửa kia tuyệt vời. Chúc mọi người sức khỏe và thành công.

Khôi

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Muốn đi Nhật 3 năm để có vốn lo cho con

Tôi là nữ, 28 tuổi, mẹ đơn thân, con gái 22 tháng. Tôi bán hàng theo giờ hành chính ở gần nhà, lương 5 triệu/tháng.

Hiện tại tôi sống cùng bố mẹ và anh trai chưa lấy vợ, bố mẹ cũng giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc nuôi con. Lúc nào tôi cũng cảm thấy chán nản công việc và cuộc sống hiện tại, muốn thay đổi mọi thứ để tốt hơn. Tôi muốn làm gì để thay đổi nhưng không biết bắt đầu như thế nào.

Tôi có nói chuyện đi Nhật làm 3 năm với bố mẹ mà không nhận được sự đồng ý. Bố mẹ bảo tôi đang làm công việc ổn định, gần nhà, gần con, con nhỏ thế không nên đi. Tôi rất muốn đi, sau 3 năm về có ít vốn lo cho cuộc sống hai mẹ con. Anh trai tôi sẽ lấy vợ, tôi không thể ở chung với nhà đẻ, với lại bố mẹ cũng không có điều kiện, tôi không thể dựa dẫm vào mãi được. Tôi phải tự lo cho hai mẹ con, muốn kiếm được nhiều tiền.

Tôi phải làm sao để thuyết phục bố mẹ cho đi Nhật làm? Hoặc tôi có nên để con ở nhà rồi đi tỉnh khác làm? Có quá nhiều câu hỏi trong đầu mà tôi chưa tìm ra câu trả lời. Mong được các bạn tư vấn giúp.

Hoài

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Bạn gái quá an phận

Cô ấy ra trường được hơn 3 năm, lương 7 triệu một tháng. Tôi bảo tìm việc tốt hơn thì cô ấy bảo muốn tìm việc lương cao nhưng khó.

Tôi và bạn gái quen nhau qua mạng xã hội, tới nay được 2 tháng. Khi mới quen chung tôi có đi ăn uống, cà phê, đi lượn Hồ Tây, trung tâm thương mại. Nhưng do một hôm về muộn mà cô ấy không vào được nhà, chúng tôi vào khách sạn qua đêm và có quan hệ. Sau đó mối quan hệ trở thành yêu đương. Thực ra từ đầu tôi muốn tìm hiểu cẩn thận trước, ai ngờ không làm chủ được mà để mọi chuyện đi xa quá. Giờ thấy nhiều thứ chưa thực sự ưng.

Cô ấy bảo muốn tìm một người đẹp trai mới có cảm xúc, còn với tôi thì cô ấy nhìn cũng ổn, nên về vấn đề ngoại hình cả hai không có vấn đề gì. Về gia đình, chúng tôi lớn lên ở hai tỉnh gần Hà Nội. Bố mẹ tôi ở quê, còn cô ấy đang ở nhà thuê ở Hà Nội với bố mẹ và em. Hai gia đình không khó khăn nhưng cũng không khá giả. Bố mẹ tôi luôn hết lòng nuôi 2 con học đại học, đến khi ra trường thu nhập cao, bố mẹ cũng không đòi hỏi gì mà luôn tiết kiệm giúp đỡ con. Còn theo như lời cô ấy kể, mẹ cô ấy buôn bán không có lãi lại suốt ngày lô đề, tiền thuê chỗ bán hàng cô ấy còn phải trả. Em cô ấy học cấp 3 mải chơi không chịu học, chị đi làm về muộn vẫn phải nấu cơm mà không giúp chị. Bà nội cô ấy có việc từ quê lên, nói chuyện với cháu thì toàn nói xấu con dâu. Nghe vậy mà tôi khá ái ngại gia đình cô ấy, có ấn tượng không tốt, nên lúc cô ấy nói tôi đến nhà cô ấy chơi mà tôi không muốn qua.

Cô ấy ra trường được hơn 3 năm, lương 7 triệu một tháng. Tôi bảo tìm việc tốt hơn thì cô ấy bảo muốn tìm việc lương cao nhưng khó. Cô ấy học chuyên ngành tiếng Anh nhưng trình độ ở mức trung bình, không giỏi, kiếm việc lương cao sao được. Tôi bảo cố gắng học nâng cao khả năng, học hỏi từ những người bạn giỏi thì mới có thể nâng cao thu nhập, và mấu chốt là phải thu xếp được thời gian từ phía gia đình, không thể lo hết cho cả nhà được. Cô ấy chỉ ậm ừ cho qua. Có thể nói cô ấy là người biết chăm lo cho gia đình nhưng an phận, không có ý chí phấn đấu.

Tôi hơn cô ấy 3 tuổi, có nhiều nguồn thu nhập, từ lương và các khoản khác, tháng nhiều tháng ít, trung bình khoảng hơn 100 triệu. Tôi cũng tiết kiệm được một khoản tiền, dự định năm nay mua nhà. Tôi luôn có động lực phấn đấu rất lớn. Và đây là điểm mấu chốt khác biệt giữa tôi và cô ấy. Có lẽ tôi hơi quá đáng khi nói với cô ấy rằng người yêu cũ bằng tuổi cô ấy mà hai năm trước lương đã 18 triệu một tháng, nhưng thực sự tôi mong cô ấy biết cố gắng và không an phận với mức lương 7 triệu. Cô ấy có kiếm thêm vài triệu thì cũng không đáng là bao với tôi, nhưng điều đó sẽ nâng giá trị của bản thân lên nhiều. Khi tôi đề cập đến vấn đề tiền bạc, cô ấy nói nghèo mà tình cảm, biết quan tâm ốm đau bệnh tật còn hơn. Nhưng như tôi thấy thì tỉ lệ người nghèo mà tình cảm hơn, có khả năng chăm lo cho lúc ốm đau bệnh tật so với người giàu ít lắm.

Có lẽ tình cảm chưa đủ nhiều nên tôi còn phân vân nhiều cái, nhưng mâu thuẫn này tôi cứ cố quên đi thì một thời gian lại xuất hiện. Tư tưởng không thông nên chưa thể dành hết tình cảm. Có phải dễ dàng có được nên tôi chán, hay tôi tính toán quá nhiều, hoặc do tôi quá kén chọn vậy?

Hải

Chuyên gia tâm lý Phong Nguyên gợi ý:

Hải thân mến,

Bức thư Hải gửi đến đã cho thấy bản thân Hải là người nghiêm khắc với chính bản thân mình, là người luôn đặt ra mục tiêu trong cuộc sống, sự nghiệp và thực hiện chúng một cách nghiêm túc. Đó là lý do khiến bạn đạt được thành công từ khi còn trẻ.

Khi bạn nói về việc tiến xa trong mối quan hệ, tôi hiểu rằng điều đó đồng nghĩa với việc tiến đến xây dựng mối quan hệ để lập gia đình với bạn gái, vì vậy bạn có những kỳ vọng nhất định đối với người bạn gái hiện tại của mình. Tuy nhiên, không giống với những mục tiêu về học vấn, nghề nghiệp, tài chính, để hiểu được một người và thuyết phục họ đáp ứng những mong mỏi của bạn sẽ mất nhiều thời gian và dựa vào nhiều yếu tố khác thuộc về đối phương, mà bạn không còn là người kiểm soát như trước.

Bản thân Hải sau khi viết bức thư trên có lẽ cũng nhận ra rằng hai tháng vừa qua là chưa đủ để hai bạn hiểu hoàn toàn về đối phương: nhu cầu, động lực, quan điểm,... và cần nhiều hơn nữa sự gắn bó, kết nối.

Ở hai bạn, mỗi người khi bước vào mối quan hệ luôn có những kỳ vọng của riêng mình dành cho đối phương. Điều này bắt nguồn từ những giá trị riêng tồn tại bấy lâu nay, và cả hai chắc chắn mong muốn người kia có thể đáp ứng với hệ giá trị này của mình. Với Hải, việc là người đàn ông có tham vọng, ý chí phấn đấu và một sự nghiệp phát triển, kinh tế khá là việc cần được ưu tiên, đây được coi là nền tảng để bạn phát triển những thứ khác. Nhưng với người bạn gái, ưu tiên hàng đầu của cô ấy là việc được yêu thương, chăm lo cho gia đình, công việc hiện tại có thể đã đạt mức hài lòng của cô ấy và chưa phải là yếu tố cô ấy cần tập trung nhất ở thời điểm hiện tại. Chắc hẳn cả bạn và cô ấy đều biết về sự tồn tại của những khác biệt đó, nhưng chưa thực sự hiểu để sẵn sàng tương hợp.

Một mối quan hệ lành mạnh là mối quan hệ mà ở đó sự cân bằng được đáp ứng triệt để. Cân bằng ở đây được hiểu cụ thể là khi hai bên đều hiểu được những mong muốn của bản thân và đối phương, sau đó cả hai đều tự nguyện thay đổi để thích ứng với nhau, dựa trên sự hiểu biết sâu sắc trước đó. Theo lẽ tất nhiên, để hiểu được về đối phương, cả hai thường phải trải qua quãng thời gian dài trải nghiệm bên nhau. Những điều bạn chỉ ra trong bức thư mới chỉ là những thông tin ban đầu, phù hợp với khoảng thời gian 2 tháng mới yêu. Nhưng để có thể đưa ra đánh giá chính xác hơn, bạn cần hiểu nhiều điều hơn về người yêu: Mục tiêu của cô ấy là gì? Điều gì khiến cô ấy có xu hướng dậm chân tại chỗ như vậy?; Người yêu bạn gặp đã phải những cản trở gì khiến cô ấy ngại ngần với việc thay đổi? Liệu ngay lập tức hối thúc cô ấy thay đổi thói quen sống đã lâu có phải là phương thức phù hợp nhất vào thời điểm hiện tại?;...

Ngược lại, bản thân cô ấy cũng có mong muốn riêng về bạn, những điều này cũng cần được hai người cùng làm rõ và chắc chắn về khả năng thay đổi của từng cá nhân. Bỏ đi những thúc giục nóng vội, giao tiếp cởi mở chính là cách hiệu quả trong trường hợp này. Những cuộc nói chuyện thay vì tập trung vào hoàn cảnh gia đình, khả năng tài chính có thể chuyển sang sở thích, mục tiêu, những khó khăn gặp phải trong cuộc sống, và mối quan hệ của cả hai.

Giờ đây, thời gian có lẽ sẽ là câu trả lời thích hợp cho những thắc mắc của bạn. Cần nhiều hơn những giây phút để bạn hiểu hơn về người yêu và cho cả hai cơ hội để được thay đổi vì nhau. Cho đi và nhận lại, đó là cơ sở cho mọi mối quan hệ. Mối quan hệ cần được cả hai vun vén bằng sự kiên nhẫn, thấu hiểu và trên hết là tình yêu thương. Chúc Hải và người yêu sẽ có thật nhiều giây phút chất lượng bên nhau để cùng đưa ra những lựa chọn phù hợp với cả hai.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Chồng muốn về với tình cũ khi tôi vừa sinh

Tính đến hôm nay đã hơn 3 tháng kể từ ngày chồng thú nhận muốn quay lại với người yêu cũ từ hồi phổ thông.

Tôi và anh quen nhau từ hồi học đại học, anh lớn hơn tôi một tuổi, là kỹ sư, tôi là nhân viên văn phòng. Cuộc sống vợ chồng chưa dư giả nhiều nhưng cũng không quá áp lực. Chúng tôi yêu nhau 7 năm, sau đó kết hôn, tính đến nay vừa tròn 2 năm. Anh là người nhẹ nhàng, thoải mái chuyện tiền bạc và đặc biêt rất thương người. Đó là lý do tôi yêu thương anh nhiều, dù trước khi cưới anh có phản bội tôi một lần để quen bạn học cũ. Anh đối đãi với nhà ngoại rất ân cần, nhìn anh chỉ cho các em tôi học, chơi với các em, tôi tin mình đã chọn đúng người. Tôi là người hòa đồng vui vẻ, chịu khó, đôi khi hơi khó chịu nhưng luôn có trách nhiệm. Cuối năm vừa rồi tôi có em bé, tháng cuối thai kỳ về quê để sinh. Tôi và anh cùng quê, nhà cách nhau 30 km.

Trong thời gian tôi có bầu, anh không chủ động quan tâm, tôi nhờ làm gì anh cũng làm nhưng không vui vẻ lắm. Điều đó làm tôi tủi thân nhiều lần. Chia sẻ với anh, anh bảo cần gì nói anh chở đi mua chứ không biết phải làm gì. Trong thời gian tôi về quê sinh, anh đã gặp lại người yêu cũ từ hồi phổ thông. Anh tâm sự với người đó rằng sống với tôi không hợp, không hạnh phúc, tương lai sẽ không đi tới đâu.

Chuyện gì đến cũng đến, hai người bắt đầu hẹn hò lại, gọi nhau là vợ chồng. Người đó ở Đà Nẵng, anh làm việc ở Sài Gòn nhưng tranh thủ công tác là ghé thăm cô ấy. Tôi mới sinh (cũng ở miền Trung) anh bảo không về được do không có thời gian. Tết anh về, tôi càng cảm nhận rõ hơn sự thờ ơ, lạnh nhạt của anh. Tôi hẹn anh ra quán cà phê nói chuyện, anh thú nhận toàn bộ, nói muốn sống cùng người kia, không thể tiếp tục sống cùng tôi. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, chỉ muốn chết đi ngay giây phút đó. Con gái mới ra đời vài tháng, sao mẹ con tôi lại phải chịu cảnh này? Tôi thương mình và càng thương con nhiều hơn. Anh bảo trước đó vào Sài Gòn học, anh chia tay mà không nói lời nào với người đó, cô ấy rất đau đớn, giờ anh muốn bù đắp cho cô ấy. Sống với tôi, anh thấy không thể hòa hợp nổi, anh đã quá yêu cô gái kia rồi.

Lúc ở quê, anh thường xuyên qua lại nhà cô gái đó, để mặc tôi ở nhà nội chăm con, còn nói dối tôi đi chơi với bạn để gặp người đó. Tối nằm ngủ với tôi anh vẫn cầm điện thoại nhắn tin, khi thấy tôi nhìn qua mới tắt điện thoại đi. Gia đình cô gái kia biết chuyện, lạ lùng thay họ vẫn cổ vũ cho mối quan hệ đó. Hiện tại, chúng tôi đã vào lại Sài Gòn sau kỳ nghỉ Tết, đang ly thân. Thực ra ban đầu tôi cố gắng nhẫn nhịn với suy nghĩ dù không sống với nhau vì tình cảm thì cũng ráng cùng chăm con, mình tôi ở đây không có người quen, chăm con sẽ vất vả. Có điều anh không tôn trọng tôi, ngang nhiên gửi quà cáp này kia cho cô ấy nên tôi đề nghị anh ra ở riêng. Tôi không ngờ anh đồng ý liền, thì ra anh đã có ý định ra riêng để đưa cô gái đó vào đây sống chung.

Thời gian này anh bảo làm ăn khó khăn, muốn vay tiền tiết kiệm của hai vợ chồng mà tôi đang giữ, hứa sau này làm ăn được sẽ đưa cho con, còn gốc sẽ trả đủ cho tôi. Tôi từ chối, bảo tiền đó dành cho con. Anh quay ra trách tôi thấy khó khăn mà không giúp. Tôi không đủ tin tưởng anh, giữ nó phòng thân trong trường hợp có chuyện gì. Ban đầu tôi đã dằn vặt mình rất nhiều, là tôi không đủ tốt, không đủ dịu dàng, bao dung để lắng nghe anh. Sau đó tôi biết trong thời gian gần 10 năm yêu và cưới tôi, hai người họ vẫn thường xuyên liên lạc. Tôi đơn thuần nghĩ họ là bạn bè, thực ra nhiều lần anh cũng nói lời yêu thương cô gái đó, chỉ là giờ tôi về quê rời xa anh, sinh con bị stress thì họ có cơ hội quay lại.

Một tuần anh vẫn ghé qua chơi với con gái một hai lần nhưng tôi thực sự không biết làm sao giải tỏa được lòng mình. Tôi đã không liên lạc gì với anh nữa, trừ lúc anh qua thăm con. Một mặt tôi muốn anh biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của mình, để quên anh nhanh hơn, nhưng lại sợ con thiệt thòi không được ba thăm nom. Một mặt tôi muốn anh thường xuyên lui tới thăm nom con, dù thấy anh lòng tôi lại quặn thắt. Tôi biết mối quan hệ vợ chồng này khó mà giữ được nhưng vẫn còn yêu anh và còn sân si, đố kỵ. Tôi sợ người kia sẽ được yêu thương chứ không phải tôi, sợ mai sau anh có gia đình với người kia sẽ không nhớ đến mẹ con tôi nữa.

Tôi cố gắng chấp nhận sự thật này nhưng khó quá, cứ nhắm mắt là những suy nghĩ tiêu cực lại kéo tới. Tôi đang ly thân nhưng sợ rằng mai mốt ly dị luôn sẽ là một cú sốc nữa. Bình thường anh vẫn đeo nhẫn cưới, tuần rồi anh sang thì không còn mang nhẫn nữa. Mong quý độc giả cho tôi lời khuyên để vượt qua chuyện này.

Nhung

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Khó kiếm hạnh phúc khi là mẹ đơn thân

Tôi là một bà mẹ đơn thân. Chồng cũ chơi bời, dính vào tệ nạn xã hội, đối xử tệ bạc với tôi.

Hơn 2 năm nay, tôi yêu một người, đó là người 8 năm trước đây chúng tôi gặp gỡ, ngày đó vì nhiều lý do nên không đến được với nhau. Rồi tôi đi lấy chồng, rơi vào những chuỗi ngày đầy nước mắt của cuộc sống như địa ngục.

Hai năm trước tôi gặp lại anh, khi tôi và chồng không còn ở cùng. Chúng tôi đã đến với nhau, yêu say đắm, hạnh phúc suốt hai năm qua. Anh là trai chưa vợ, luôn ở bên quan tâm lo lắng, chăm sóc cho tôi suốt 2 năm qua. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc của tình yêu cho đến khi ở bên anh. Chúng tôi phải vượt qua biết bao khó khăn để được yêu và bên nhau. Tôi chưa từng một lần gặp mặt gia đình anh, anh cũng chưa bao giờ ngỏ lời muốn tôi gặp. Tôi hiểu hoàn cảnh của mình như thế nào, cũng không dám hy vọng điều đó. Nhiều khi tôi ngỏ ý hỏi anh về việc này nhưng chẳng có câu trả lời nào. Biết vậy, tôi không tiếp tục hỏi nữa. Vậy là tôi lặng lẽ ôm theo nỗi buồn đó, gặm nhấm một mình.

Vài ngày trở lại đây, anh nói mệt mỏi quá rồi, nên dừng lại, gia đình anh không ai chấp nhận tôi chỉ vì anh là con một, rồi là trưởng họ. Gánh nặng của anh nhiều, mọi người càng không đồng ý. Thật tình, tôi là mẹ đơn thân nhưng tự chủ và độc lập về kinh tế. Vì vậy, tôi không bao giờ có ý định dựa dẫm hay chèo kéo anh. Kết quả như ngày hôm nay, tôi biết không sớm thì muộn cũng đến, nhưng rồi lại một lần nữa ngập tràn trong đổ vỡ, đau đớn như lần đầu tiên, thật khó để đứng dậy. Tôi cố gắng níu kéo, càng níu chỉ càng nhận được sự thờ ơ, lạnh nhạt của anh. Thực sự tôi biết mình đã sai, sai ngay từ khi bắt đầu, hy vọng nhiều rồi thất vọng càng lớn.

Tôi đau đớn, khóc nghẹn, đêm không thể ngủ khi từng kỷ niệm cứ hiện lên. Chẳng lẽ mẹ đơn thân không có quyền được hạnh phúc? Tôi biết lúc này dù có đau đớn đến mấy cũng không thay đổi được gì, người đau khổ nhất vẫn là tôi. Tôi biết anh chưa hết lòng để cố gắng vì tình yêu này. Tôi tâm niệm, đá chảy mãi cũng mòn, huống chi lòng người, nhưng thực sự anh cũng không cho tôi được cố gắng trước gia đình anh. Anh nói cũng có lúc nghĩ sẽ cố gắng quyết tâm đến bên nhau, rồi lại bảo sống không phải chỉ có 2 đứa, sau người này người kia nói, liệu có thể vượt qua không, hay lại rời xa nhau?

Anh từ bỏ sau nhiều lần lựa chọn giữa bên tình và bên hiếu. Giờ đây, điều tôi muốn duy nhất, giá như có thể quên được anh một cách nhanh chóng, giá như có thể sống được những ngày bình yên bên con gái. Có phải tôi đã quá ngu ngốc, quá vội vã tìm hạnh phúc sau đổ vỡ lần đầu để rồi không còn nhớ mình là ai và hoàn cảnh ra sao? Giờ tôi hiểu, mẹ đơn thân đừng bao giờ hy vọng có được hạnh phúc.

Luyến

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Cây hài Tấn Bo ra mắt "gà" mới khiến khán giả xôn xao

Không chỉ giúp định hướng con đường sự nghiệp, nghệ sĩ Tấn Bo còn dành rất nhiều quan tâm và hỗ trợ học trò trong sản phẩm âm nhạc mới.

Cây hài Tấn Bo ra mắt "gà" mới khiến khán giả xôn xao - Ảnh 1

Nghệ sĩ hài Tấn Bo.

Tấn Bo được biết tới là em trai của Tấn Beo. Cả hai sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật và đều được cha dẫn dắt theo nghề. Bộ đôi nghệ sĩ Tấn Beo - Tấn Bo được nhiều khán giả yêu thích qua hàng loạt tiểu phẩm hài như: Lên Chùa bán Nhang, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, MC Miệt Vườn, Làm Cú Chót…

Sau khi tách nhóm, Tấn Bo kết hợp diễn hài với bà xã Xuân Nhi. Gần đây, anh tham gia một số game show truyền hình để lại nhiều dấu ấn.

Vừa qua, cây hài Tấn Bo vừa chính thức trình làng học trò 'cưng' Hưng Lens khi cho ra mắt MV “Chàng trai cô đơn”, một sáng tác của nhạc sĩ Lương Ngọc Châu. Đây là sản phẩm đầu tiên đánh dấu nam ca sĩ Hưng Lens về mái nhà chung với nghệ sĩ hài Tấn Bo.

MV Chàng trai cô đơn - Hưng Lens.

Tuy xuất thân trong một gia đình có bố mẹ, chị gái và em gái toàn là giáo viên nhưng niềm đam mê nghệ thuật đã bùng cháy trong lòng chàng trai gốc phố núi Gia Lai Hưng Lens.

Khi còn nhỏ, Hưng Lens sớm bộc lộ khả năng và niềm đam mê ca hát với chất giọng thánh thót, được nhiều học sinh trong trường yêu mến. Trong các hoạt động văn nghệ của trường anh vẫn là ca sĩ chủ lực tham gia biểu diễn.

Chàng trai gốc phố núi Gia Lai chia sẻ: “Trước đây, tôi hoạt động âm nhạc tại Gia Lai, là vocal trong band Fire Night, band nhạc rock đầu tiên và duy nhất tại Gia Lai. Sau khi tách nhóm tôi ra Hà Nội làm việc âm nhạc như dạy thanh nhạc, đàn rồi giữa năm 2019 tôi quyết định nam tiến vào Sài Gòn gia nhập trung tâm đào tạo âm nhạc, điện ảnh của nhạc sĩ Tô Hiếu. Được gặp sư phụ Tấn Bo giúp đỡ và định hướng cho tôi trên con đường làm việc nghệ thuật”.

Cây hài Tấn Bo ra mắt "gà" mới khiến khán giả xôn xao - Ảnh 2

Hưng Lens sớm thể hiện tài năng nghệ thuật từ thuở nhỏ.

Là người trực tiếp theo dõi quá trình tập luyện, học tập từ lúc chân ướt chân ráo vào nam gặp nghệ sĩ Tấn Bo tại một chương trình ca nhạc, cho đến khi ra mắt sản phẩm đầu tay của Hưng Lens. Cây hài Tấn Bo tỏ ra khá hài lòng với sản phẩm này cũng như sự tiến bộ từng ngày của cậu học trò cưng.

Chia sẻ về học trò của mình, nam nghệ sĩ hài Tấn Bo cho biết: “Sau hai năm học tập cùng tôi, Hưng Lens vẫn giữ được chất giọng phóng khoáng, nhưng phần nào trưởng thành, kinh nghiệm hơn trong cách xử lý. Giọng hát của Hưng Lens lại tạo nên sự dày dặn, dễ đi sâu vào lòng người nghe. Sắp tới, Hưng Lens cũng xuất hiện trong chương trình hoặc sân khấu mà nam nghệ sĩ tham gia biểu diễn”.

Vi An

Let's block ads! (Why?)

Tình yêu và tham vọng tập 3: Phong liên tục "thả thính" khiến Linh bối rối

Trong tập 3 phim "Tình yêu và tham vọng", bên cạnh việc chèn ép Hoàng Thổ, Phong liên tục thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho Linh khiến cô nhân viên không khỏi bối rối.

Phim "Tình yêu và tham vọng" tập 3 đã lên sóng tối 30/3 với những tình tiết đáng chú ý. Tiếp nối tập 2, để cứu lấy công ty Hoàng Thổ đang chịu sự chèn ép mạnh mẽ từ đối thủ Bách Hợp trong lúc mẹ ruột bị ung thư, Minh (Nhan Phúc Vinh) đã tạm gác lại việc tìm kiếm người yêu và trở về.

Tình yêu và tham vọng tập 3: Phong liên tục "thả thính" khiến Linh bối rối - Ảnh 1

Minh gặp nhiều khó khăn khi cố vực dậy Hoàng Thổ.

Tuy nhiên, sau 3 năm vắng mặt anh, hiện tại Hoàng Thổ không còn ở vị thế như trước. Cả bà Khuê (NSND Minh Hòa) và Tuệ Lâm (Lã Thanh Huyền) đều không phải đối thủ của Phong (Mạnh Trường).

Hiện tại, dù Minh đã trở về, Hoàng Thổ cũng chưa thể vực dậy ngay trong khoảng thời gian ngắn. Đặc biệt là khi bên cạnh Phong có sự trợ giúp đắc lực của Linh (Diễm My 9X).

Chạm mặt đối thủ kinh doanh trong phòng bệnh của mẹ mình và thấy Phong đang nguyền rủa bà, Minh đã thẳng tay đấm Phong đổ máu. Dù vậy, Phong cười nhạo Minh không hiểu được sự thật về con người của mẹ mình.

Tình yêu và tham vọng tập 3: Phong liên tục "thả thính" khiến Linh bối rối - Ảnh 2

Quả thực, bà Khuê dường như đang che giấu con trai điều gì đó và vẫn muốn giúp anh chuyện kinh doanh dù nằm trên giường bệnh. Minh chỉ muốn mẹ tin tưởng mình tuyệt đối trong việc sẽ khiến Hoàng Thổ mạnh mẽ trở lại.

Dù vậy, ngay trong lần đầu tiên giao tranh ở dự án mới, Phong đã sớm chiếm được lợi thế khi nắm trong tay những thông tin quý giá. Còn Minh lại bị rơi vào bẫy vì những thông tin mà Tuệ Lâm thu thập được đều là thông tin giả.

Cô nàng chưa kịp vui mừng thì nghe Sơn (Thanh Sơn) báo tin dữ: “Em mắc bẫy của bọn khốn đó rồi. Hai bên đó đều không có ý định tranh thầu, mà cố tình chen vào để kiếm phần trăm giao dịch thôi”.

Không còn cách nào khác, Tuệ Lâm buộc phải cố gắng ở cuộc đấu giá để hy vọng giành được dự án. Dù vậy, khi đối đầu với một đối thủ quá khôn khéo, có năng lực như Linh, cô hoàn toàn bại trận.

Tình yêu và tham vọng tập 3: Phong liên tục "thả thính" khiến Linh bối rối - Ảnh 3

Tuệ Lâm có lòng nhiệt tình nhưng năng lực không đủ nên thường làm hỏng chuyện.

Trước đó, Tuệ Lâm thổ lộ tình cảm với Minh nhưng không nhận được sự đáp lại từ anh mà chỉ là sự biết ơn giữa bạn bè bình thường. Điều này khiến Tuệ Lâm không cam lòng và ra sức thể hiện trên công việc để gây ấn tượng với Minh.

Chính điều này khiến cô trở nên nôn nóng và mắc nhiều sai lầm. Trong khi đó, Linh khôn khéo, bình tĩnh và vẫn giữ được nguyên tắc nghề nghiệp khi hóa giải những rắc rối để giành được dự án lớn.

Chứng kiến năng lực của Linh, Minh nảy ra ý định chiêu mộ cô về Hoàng Thổ làm việc. Dù vậy, những ân oán năm xưa của hai người dường như khiến việc này khó xảy ra, trừ khi có tình huống đặc biệt nào đó mới có thể khiến Linh đổi ý.

Trong một diễn biến khác của tập 3 "Tình yêu và tham vọng", Phong ngày càng tỏ rõ ý đồ với Linh. Sau khi tặng đồng hồ, quan tâm Linh trong lúc làm việc khuya, lần này Phong còn đề cập tới chuyện tình cảm và hỏi ý kiến Linh về việc yêu một người đàn ông lớn tuổi.

Tình yêu và tham vọng tập 3: Phong liên tục "thả thính" khiến Linh bối rối - Ảnh 4

Phong "thả thính" Linh khiến cô bối rối.

Phong "thả thính" Linh: “Có bao giờ em nghĩ là em sẽ yêu một người lớn tuổi, thậm chí đã từng có gia đình không. Em không muốn à?”.

Còn Linh thì khá bối rối với những lời úp mở của sếp: “Không phải, em vốn không nghĩ đến chuyện đó. Nếu có cảm xúc thì là yêu thôi…”.

Trước câu trả lời này của Linh, Phong lập tức dò hỏi: "Thế nào là cảm xúc? Em đã bao giờ có cảm xúc đó chưa?".

Khi Linh chưa kịp trả lời thì một người đi xe đạp vụt qua, cô không để ý nên suýt bị va chạm và Phong nhanh chóng đưa tay ra đỡ. Dường như, trước sự "tấn công" dồn dập từ phía Phong, Linh đã dần có những rung động với sếp của mình.

Tình yêu và tham vọng tập 3: Phong liên tục "thả thính" khiến Linh bối rối - Ảnh 5

"Tình yêu và tham vọng" tập 4 sẽ lên sóng lúc 21h30 ngày 31/3 trên kênh VTV3.

Vi An

Let's block ads! (Why?)

Vẻ đẹp gợi cảm, đầy sức sống như thiếu nữ đôi mươi của Min

Nhìn vào những hình ảnh mới nhất của Min, thật khó tin khi biết được cô đã bước vào tuổi 32.

Vẻ đẹp gợi cảm, đầy sức sống như thiếu nữ đôi mươi của Min - Ảnh 1

Min vừa chia sẻ với người hâm mộ bộ ảnh được cô thực hiện khi ở nhà mùa dịch.

Vẻ đẹp gợi cảm, đầy sức sống như thiếu nữ đôi mươi của Min - Ảnh 2

Sắc vóc tuổi 32 của nữ ca sĩ gây sự chú ý lớn và nhận về nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng.

Vẻ đẹp gợi cảm, đầy sức sống như thiếu nữ đôi mươi của Min - Ảnh 3

Quả thực, nếu không tìm hiểu, ít ai ngờ được rằng Min sinh năm 1988 bởi vẻ trẻ trung, tươi sáng mà cô mang lại.

Vẻ đẹp gợi cảm, đầy sức sống như thiếu nữ đôi mươi của Min - Ảnh 4

Min cũng không hướng đến hình tượng gầy gò, mảnh mai như nhiều mỹ nhân Việt khác mà luôn khoe thân hình đầy đặn nhưng cũng không kém phần gợi cảm, cuốn hút.

Vẻ đẹp gợi cảm, đầy sức sống như thiếu nữ đôi mươi của Min - Ảnh 5

Nữ ca sĩ sở hữu đôi mắt đẹp, luôn sáng long lanh, hút hồn, làn da trắng mịn và đôi môi gợi cảm.

Vẻ đẹp gợi cảm, đầy sức sống như thiếu nữ đôi mươi của Min - Ảnh 6

Min gặt hái thành công ở sự nghiệp ca hát với những bản hit được lòng giới trẻ như "Em mới là người anh yêu", "Đừng yêu nữa, em mệt rồi", "Ghen", "Vì yêu cứ đâm đầu"...

Vẻ đẹp gợi cảm, đầy sức sống như thiếu nữ đôi mươi của Min - Ảnh 7

Cô là nữ ca sĩ có được sự công nhận của khán giả về cả sắc lẫn tài.

Vẻ đẹp gợi cảm, đầy sức sống như thiếu nữ đôi mươi của Min - Ảnh 8

Min khá kín tiếng trong chuyện đời tư, cô chưa từng công khai chuyện hẹn hò hay bạn trai.

Vi An (T/h)

Let's block ads! (Why?)

Không muốn hai người đàn ông yêu tôi phải tổn thương

Tôi 30 tuổi, ngoại hình khá, thông minh khéo léo, theo nhận xét của người khác. Tôi đang là mẹ đơn thân.

Hiện tại tôi quen hai người bạn trai, một là người Nhật, một là người Việt đang sống và định cư ở Mỹ, họ cũng biết đến sự có mặt của nhau. Năm nay, anh ở Mỹ và Nhật đều cầu hôn tôi.

Tôi và anh người Nhật từng sống chung, anh ấy rất tốt, lo cho tôi từng chút một, cung phụng tôi như bà hoàng. Khi đang ngủ, chỉ cần tôi nói đói là anh liền bật dậy nấu đồ, bất cứ giờ giấc nào. Anh còn giặc quần áo, chăm con cho tôi. Tôi không cần phải động đến việc gì, tiếc là anh đã có vợ, chị vợ cũng biết tôi. Anh nói sẽ ly hôn để đến với tôi. Tôi không muốn như thế, nhưng giờ chia tay anh để đến với anh ở Mỹ thì tôi thấy tàn nhẫn quá. Anh người Nhật giúp đỡ tôi rất nhiều, vì tôi mà chấp nhận ly thân với vợ.

Giờ tôi phải làm sao? Tôi chịu đến với anh vì lúc đầu không biết anh có vợ. Vợ anh đưa ra sự lựa chọn, anh chọn ở bên tôi. Anh ở Mỹ cũng là người rất tốt, yêu con tôi và gia đình tôi. Tôi phải làm sao đây?

My

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Monday, March 30, 2020

Nhan sắc "cực phẩm" của mẹ "mỹ nữ 4000 năm" Cúc Tịnh Y khiến dân tình ngỡ ngàng

Mẹ của Cúc Tịnh Y được khen ngợi là đẹp hơn nhiều so với con gái, dù bản thân nữ diễn viên đã nhận biệt danh "mỹ nữ 4000 năm".

Nhan sắc "cực phẩm" của mẹ "mỹ nữ 4000 năm" Cúc Tịnh Y khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 1

Cư dân mạng Trung Quốc đang lan truyền nhau bức ảnh được cho là nhan sắc thời trẻ của mẹ Cúc Tịnh Y. Bà nhận nhiều lời khen ngợi với những mỹ từ như "thần tiên tỷ tỷ", "cực phẩm nhân gian", "tiên nữ"...

Nhan sắc "cực phẩm" của mẹ "mỹ nữ 4000 năm" Cúc Tịnh Y khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 2

Nhiều người cho rằng, vẻ đẹp của mẹ Cúc Tịnh Y thậm chí còn xuất sắc hơn cả cô con gái được ca ngợi là "mỹ nữ 4000 năm" mới có một.

Nhan sắc "cực phẩm" của mẹ "mỹ nữ 4000 năm" Cúc Tịnh Y khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 3

Có ý kiến thì hài hước nhận xét rằng bố Cúc Tịnh Y đúng là người đàn ông may mắn khi có được người vợ và cô con gái sở hữu nhan sắc "cực phẩm" đến nhường này.

Nhan sắc "cực phẩm" của mẹ "mỹ nữ 4000 năm" Cúc Tịnh Y khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 4

Có thể thấy, Cúc Tịnh Y đã được thừa hưởng nét đẹp từ mẹ mình và trở thành một trong những biểu tượng nhan sắc mới của màn ảnh Hoa ngữ hiện tại.

Nhan sắc "cực phẩm" của mẹ "mỹ nữ 4000 năm" Cúc Tịnh Y khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 5

Được biết đến nhờ nhan sắc nổi bật nhưng bản thân Cúc Tịnh Y cũng rất tài năng.

Nhan sắc "cực phẩm" của mẹ "mỹ nữ 4000 năm" Cúc Tịnh Y khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 6

Cô có khả năng ca hát, vũ đạo, chơi nhạc cụ và cả diễn xuất.

Nhan sắc "cực phẩm" của mẹ "mỹ nữ 4000 năm" Cúc Tịnh Y khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 7

Dù diễn xuất của Cúc Tịnh Y vẫn gây ra những tranh cãi trái chiều nhưng lần nào tạo hình cổ trang của cô trong phim cũng nhận vô số lời khen ngợi.

Nhan sắc "cực phẩm" của mẹ "mỹ nữ 4000 năm" Cúc Tịnh Y khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 8

Vẻ đẹp mong manh, dịu dàng như tiểu thư thời cổ đại của Cúc Tịnh Y khiến cô trở thành sự lựa chọn cho nhiều tác phẩm cổ trang Hoa ngữ.

Vi An (T/h)

Let's block ads! (Why?)

Bộ Y tế lựa chọn MV của Amee làm chủ đề cho chiến dịch Ở nhà vẫn vui

Bộ Y tế đã chính thức lựa chọn "Sao anh chưa về nhà" phiên bản "Happy at home" của ca sĩ Amee làm chủ đề cho chiến dịch "Ở nhà vẫn vui".

Bộ Y tế lựa chọn MV của Amee làm chủ đề cho chiến dịch Ở nhà vẫn vui - Ảnh 1

Nữ ca sĩ Amee

Bộ Y tế đã phát động chiến dịch Ở nhà vẫn vui (Happy At Home) kêu gọi mọi người ở nhà và chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, tích cực trong thời gian, nhằm truyền tải thông điệp hạn chế đến nơi đông người để tránh sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 ngoài cộng đồng.

Theo đó, bộ Y tế đã chính thức lựa chọn "Sao anh chưa về nhà" phiên bản Happy at home của ca sĩ Amee làm chủ đề cho chiến dịch.

Lời bài hát được viết lại bởi nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Nội dung bài hát ngoài thông tin đến mọi người tình hình dịch bệnh bùng phát và kêu gọi mọi người về nhà, còn gợi ý rất nhiều những hoạt động vui chơi lành mạnh thú vị bổ ích tại gia như: chăm mèo chăm cún, chăm trồng hoa lá, xem phim đọc sách, thể dục thể thao...

Ca từ trong bài hát đều hướng đến những điều tích cực, tinh thần lạc quan, đó chính là sức mạnh để vượt qua khó khăn ở thời điểm hiện tại.

Bài hát còn nhắn gửi tới mọi người rằng tuy bị hạn chế về không gian nhưng chính lúc này lại có thêm nhiều thời gian hơn cho gia đình, bản thân - điều mà bấy lâu nay chúng ta hay lơ đễnh, để tất cả chúng ta có thể sống chậm lại, yêu thương và sẻ chia với nhau. Mỗi người có ý thức trong đời sống cá nhân cũng là có trách nhiệm với cộng đồng. Như vậy chắc chắn đại dịch sẽ sớm bị đẩy lùi.

Sao anh chưa về nhà phiên bản Happy at home của Amee. Nguồn: St.319 Entertainment

MV bài hát được xây dựng từ những hình ảnh giản dị, vui tươi, ấm áp của một gia đình trong những ngày “cách ly tại gia”. Với những hoạt động nhẹ nhàng, lành mạnh mà lại đem đến nhiều lợi ích về cả thể chất lẫn tinh thần, đặc biệt là bồi đắp tình cảm giữa các thành viên trong gia đình - một điều mà rất nhiều người lãng quên trong guồng quay cuộc sống hiện đại.

Amee vào vai cô em gái nhỏ lo lắng, nhắc nhở anh trai Zino (Monstar) mau về nhà vì dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát. Cô nàng bày đủ trò giải trí một mình như tái chế quần áo cũ, vẽ tranh, dọn dẹp phòng… rồi cùng cả nhà quây quần làm bánh mì thanh long, chơi cờ tỷ phú, tập nhảy vũ điệu phòng chống dịch Covid-19, cùng xem phim nghe nhạc và lưu lại những khoảnh khắc quý giá bên nhau...

Amee chia sẻ: "Tuy thời gian dịch bệnh bùng phát khiến mọi người bị hạn chế sinh hoạt cộng đồng nhưng nếu giữ tinh thần lạc quan, sử dụng thời gian ở nhà tích cực thì chắc chắn chúng ta có được những thành quả tuyệt vời".

Thông qua MV Ở nhà vẫn vui, bộ Y tế kêu gọi người dùng chia sẻ các hoạt động thú vị tại gia của bản thân và gia đình, từ những hoạt động thường ngày như nấu nướng, tập thể dục, học tập, đến những hoạt động độc đáo và cá tính hơn, trình diễn thời trang, ngâm nga theo một điệu nhạc, trình diễn một điệu nhảy tự do để giải trí, v.v..

Hoa Vũ (T/h)

Let's block ads! (Why?)

Quân lệnh như sơn (Xếp hàng mua rau ở Ấn Độ)

Quân lệnh như sơn (Xếp hàng mua rau ở Ấn Độ)

Let's block ads! (Why?)