Thursday, April 30, 2020

Đang mặn nồng, bạn trai bỗng chia tay

Em 22 tuổi, là sinh viên năm cuối trường đại học hàng đầu Việt Nam, chuẩn bị tốt nghiệp, có đi làm thêm để có thu nhập và kinh nghiệm.

Cuộc sống của em bị xáo trộn khi có sự xuất hiện của cậu ấy. Chúng em là bạn cùng trường. Cậu ấy dưới em một khóa, quen khi học chung vài môn. Từ chị em thân thiết, sau một lần đi quá giới hạn, em bắt đầu có cảm xúc và luôn tìm cách gần gũi, ở bên cậu ấy nhiều hơn. Cậu ấy cũng dành tình cảm cho em và chúng em yêu nhau lúc nào không hay. Chuyện tình của chúng em từng rất ngọt ngào và lãng mạn. Cứ sau mỗi lần gần gũi, em lại càng yêu cậu ấy nhiều hơn.

Khi yêu nhau, em cũng lường trước những khó khăn và thiệt thòi của con gái khi yêu người kém tuổi nên rất cố gắng. Em chưa bao giờ đòi hỏi cậu ấy phải mua những món quà đắt tiền hay lo cho em điều gì, lại càng không bao giờ so sánh cậu ấy với những bạn trai hơn nhiều tuổi, thành đạt của bạn bè em.

Em luôn độc lập và không dựa vào người yêu. Em chia sẻ mọi thứ để cậu ấy được chở che cho em, yêu thương em nhiều hơn. Em không bao giờ có ý nghĩ phản bội hay lợi dụng cậu ấy. Em rất tin tưởng bạn trai, không lục lọi những thứ riêng tư khi cậu ấy chưa cho phép.

Nhưng chỉ sau một thời gian rất ngắn, cậu ấy chia tay em, nói muốn một mình, tập trung phát triển sự nghiệp và hết yêu em rồi. Vừa hôm qua chúng em còn gần gũi mà hôm nay cậu ấy đã buông lời chia tay. Em khổ không chịu nổi, tìm mọi cách níu giữ. Nhưng cậu ta nhất quyết chia tay, thậm chí còn đổ lỗi cho em, dạy dỗ hay thậm chí xúc phạm đến hoàn cảnh gia đình em (mẹ em là mẹ đơn thân). Em đau khổ, hận khủng khiếp và bàng hoàng không hiểu mình đã làm gì sai, chúng em chưa cãi nhau, chưa có bất đồng gì quá lớn. Cậu ta cắt đứt mọi liên lạc với em, em liên lạc trong vô vọng.

Hơn tháng sau, em phát hiện có vài dấu hiệu như ra máu ít và nhạt hơn, bị chậm kinh, thi thoảng đau bụng và hay mệt mỏi. Sau khi chia sẻ với bạn thân - người có nhiều kinh nghiệm - em bắt đầu thấy lo lắng.

Rõ ràng lần nào chúng em cũng sử dụng bao cao su nhưng có lẽ đã có sự cố nào đó. Em rất hoảng loạn, cố gắng liên lạc với cậu ta nhưng không được hồi âm. Chia tay đúng lúc đang dịch bệnh, chúng em không đến trường nên em không thể gặp cậu ta. Em mua que thử thai và kết quả dương tính lần đầu. Em nghẹn lời, gần như trầm cảm và tối hôm đó em định tìm cái chết. Nhưng nghĩ đến sinh mạng trong bụng mình và mọi thứ chưa chắc chắn, em phải bình tâm lại. Sáng hôm sau, em bất ngờ gặp tai nạn ngã ra vỉa hè. Một cơn đau dữ dội khủng khiếp và máu chảy ra, em được lực lượng chức năng và người dân xung quanh giúp đỡ đưa đến bệnh viện gần đó cấp cứu. Bác sĩ nói em sảy thai, thai được một tháng tuổi. May được cấp cứu và truyền máu kịp thời nên không để lại di chứng nghiêm trọng. Em đã chiến đấu với những nỗi đau, sợ hãi khi bạn trai vô tâm và quay lưng lại. Nhìn những bà mẹ cùng phòng có chồng, có bạn trai ở bên chăm sóc, em tủi thân vô cùng, nhưng dẫu sao em vẫn còn gia đình và bạn bè ở bên. Em đã chụp ảnh toàn bộ hình ảnh, kết quả xét nghiệm, que thử gửi cậu ta nhưng không nhận được hồi âm. Nhiều lúc em chỉ muốn tìm đến cái chết.

Em viết những dòng này, mong được chia sẻ. Em đã làm gì sai, có thiếu sót gì mà không có được tình yêu đẹp, một người yêu tử tế như bao cô gái khác? Tại sao cậu ấy lại ở bên em ngắn ngủi như vậy, thậm chí ngày hôm trước còn dành cho nhau những tình cảm nồng nàn, ngày hôm sau đã quyết chia tay. Em không hiểu. Cậu ta bỏ mặc em trong lúc em cần cậu ta nhất. Lúc nghĩ đến mình có con, đúng là em rất sợ và hoảng loạn nhưng sau khi chứng kiến sự vô cảm của cậu ta, em quá hận, không hiểu nổi tại sao lại yêu nhầm người tệ bạc như thế. Em còn từng ngu ngốc tin rằng đứa bé này sẽ đưa cậu ấy về lại bên mình. Em chỉ mong người đọc đừng chỉ trích em mang thai ngoài ý muốn, em đã rất đau buồn rồi, chúng em sử dụng biện pháp nhưng có lẽ đã có sự cố và cả hai đều chưa nhiều kinh nghiệm. Bạn bè an ủi em còn quá trẻ để làm mẹ. Nhưng em vẫn buồn và sẽ không thể tha thứ cho mình. Em phải làm sao để vượt qua nỗi đau này? Em vẫn còn khóa luận tốt nghiệp, còn sự nghiệp phía trước nhưng không biết liệu mình có thể làm được không? Em rất mong chuyên gia và mọi người tư vấn.  

Huê

Chuyên gia tâm lý Lê Thanh gợi ý:

Chào Huê,

Điều đầu tiên tôi muốn nói đó là em trách bản thân như vậy đủ rồi, hãy dừng lại và bình tĩnh sống. Cuộc sống tự lập, trưởng thành và những trải nghiệm trên đường đời của em chỉ mới bắt đầu, đừng bi quan và hãy nhìn vào tương lai. Em đã dành tất cả cho người mình yêu, với tình yêu tuổi trẻ, ngây thơ, bồng bột, cuồng cháy để rồi tan vỡ. Em hỏi rằng vì sao yêu chân thành mà người ta vẫn phụ tình em. Vì sao mới hôm qua em và người yêu còn mặn nồng, thề nguyện mà nay người ta đã rủ bỏ em như người dưng nước lã. Tình yêu cũng là một trong những mối quan hệ giữa người với người, không phải em cứ cho đi là sẽ nhận lại, cứ vun vén, chắt chiu thì đối phương cũng xây đắp. Chuyện có người thua thiệt, đau khổ, hờn ghen... trong tình yêu đều có thể xảy ra.

Mối tình sinh viên của em sớm nở sớm tàn bởi mọi thứ diễn ra quá chóng vánh, dễ dàng, không có gì ràng buộc. Em luôn giữ suy nghĩ vì yêu người kém tuổi nên không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ người yêu, em còn chia sẻ, nhường nhịn, biết điều. Còn người yêu em chỉ là chàng trai mới lớn, sau thời gian ngắn quen em, cậu ta đạt được những gì mình cần và khi đã thỏa mãn, cậu ta dễ dàng bỏ lại mọi thứ. Chàng trai ấy chưa đủ trưởng thành nên nói đến "trách nhiệm" với cậu ta thực sự là gánh nặng.

Có thể sau này cậu ta sẽ biết chuyện xảy ra với em. Tuy nhiên, vì không yêu em, sợ trách nhiệm nên sẽ khó để cậu ta đứng trước em một lần nữa, dù là nói câu xin lỗi. Theo tôi, em không cần hy vọng vào viễn cảnh đó bởi mọi chuyện đã xảy ra, cậu ta "đá" em không thương tiếc. Em mang thai, gặp tai nạn và mất đứa bé, em đã gánh chịu một mình và đến giờ em làm rất tốt. Với một người không còn tình cảm với mình, tốt nhất em không nên tìm cách liên lạc hoặc quay lại với cậu ta. Bởi điều đó chỉ khiến em thêm thất vọng và đau đớn. 

Thẳng thắn mà nói, trong mối quan hệ này, em cũng có lỗi. Em đã yêu và trao hết cho người yêu một cách vội vàng, khi chưa thực sự hiểu rõ về đối phương. Em đã sai một lần, liệu em còn muốn tiếp nối sai lầm không? Hãy học cách chấp nhận sự thật, nhìn thẳng vào nỗi đau, học cách đứng dậy.

Em sẽ còn chạm mặt cậu bạn kia trong trường, nỗi đau có thể sẽ gợi lại trong em, nhưng mình biết sai ở đâu và bước tiếp. Khi đủ trải nghiệm, chín chắn trong việc đánh giá, nhìn nhận các mối quan hệ, em sẽ lại yêu và dành tình cảm cho người xứng đáng. Tôi tin rằng, một người trưởng thành từ những đau thương sẽ nhận được trái ngọt hạnh phúc. Còn lúc này hãy hoàn thành việc học tại trường, chứng tỏ thực lực bản thân trong đường đời thay vì mải mê chìm đắm trong quá khứ. Chúc em mạnh mẽ, bình an và lạc quan vào cuộc sống phía trước!

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Erik: Hành trình từ cậu bé gầy nhom ở The Voice Kids đến chàng ca sĩ "body 6 múi" cơ bắp cuồn cuộn

Màn lột xác ngoạn mục về ngoại hình của nam ca sĩ Erik sau 7 năm khiến nhiều người trầm trồ.

Erik: Hành trình từ cậu bé gầy nhom ở The Voice Kids đến chàng ca sĩ "body 6 múi" cơ bắp cuồn cuộn - Ảnh 1

Erik từng tham gia The Voice Kids mùa đầu tiên khi anh ở tuổi 15. Lúc đó, anh lấy tên thật là Lê Trung Thành đi thi và trở thành thí sinh trong đội HLV Hiền Thục. Trên sân khấu cuộc thi, "cậu bé" Erik ngày ấy khá nhỏ nhắn và rụt rè.

Erik: Hành trình từ cậu bé gầy nhom ở The Voice Kids đến chàng ca sĩ "body 6 múi" cơ bắp cuồn cuộn - Ảnh 2

Sau The Voice Kids, Erik tiếp tục tham gia Vietnam Idol 2013 và vẫn giữ vẻ rụ rè, hồn nhiên tuổi mới lớn.

Erik: Hành trình từ cậu bé gầy nhom ở The Voice Kids đến chàng ca sĩ "body 6 múi" cơ bắp cuồn cuộn - Ảnh 3

3 năm sau những chương trình âm nhạc, Erik thể hiện nét đột phá về ngoại hình khi nhuộm tóc thời thượng, đeo khuyên tai nhưng vẫn khá gầy gò, thư sinh.

Erik: Hành trình từ cậu bé gầy nhom ở The Voice Kids đến chàng ca sĩ "body 6 múi" cơ bắp cuồn cuộn - Ảnh 4

Không chỉ cao ráo với chiều cao 1m74, vóc dáng thanh mảnh, Erik còn điển trai hơn rất nhiều nhờ phẫu thuật thẩm mỹ.

Erik: Hành trình từ cậu bé gầy nhom ở The Voice Kids đến chàng ca sĩ "body 6 múi" cơ bắp cuồn cuộn - Ảnh 5

Dù vậy, anh cũng vẫn trung thành với phong cách theo hơi hướng Hàn Quốc.

Erik: Hành trình từ cậu bé gầy nhom ở The Voice Kids đến chàng ca sĩ "body 6 múi" cơ bắp cuồn cuộn - Ảnh 6

Hồi cuối năm 2018, Erik từng tung bộ ảnh ở trần để chứng minh sự trưởng thành, nam tính nhưng lúc đó, anh chưa sở hữu cơ bắp rắn chắc.

Erik: Hành trình từ cậu bé gầy nhom ở The Voice Kids đến chàng ca sĩ "body 6 múi" cơ bắp cuồn cuộn - Ảnh 7

Hơn 1 năm trở lại đây, Erik theo đuổi hình tượng nam tính hơn. Anh chuộng những bộ đồ lịch lãm và khoe vẻ mạnh mẽ thông qua kiểu tóc, style trang phục.

Erik: Hành trình từ cậu bé gầy nhom ở The Voice Kids đến chàng ca sĩ "body 6 múi" cơ bắp cuồn cuộn - Ảnh 8

Nam ca sĩ chăm chỉ tập gym và đã có thể tự tin khoe với người hâm mộ về phần cơ bụng săn chắc đáng ngưỡng mộ.

Erik: Hành trình từ cậu bé gầy nhom ở The Voice Kids đến chàng ca sĩ "body 6 múi" cơ bắp cuồn cuộn - Ảnh 9

Cuối tháng 2/2020, Erik khiến người hâm mộ một phen "náo loạn" vì màn khoe cơ bắp cuồn cuộn ở bể bơi. 

Erik: Hành trình từ cậu bé gầy nhom ở The Voice Kids đến chàng ca sĩ "body 6 múi" cơ bắp cuồn cuộn - Ảnh 10

Bản thân Erik cũng chia sẻ anh đã bỏ nhiều công sức và mồ hôi trong phòng tập cùng huấn luyện viên để có được thành quả như vậy.

Erik: Hành trình từ cậu bé gầy nhom ở The Voice Kids đến chàng ca sĩ "body 6 múi" cơ bắp cuồn cuộn - Ảnh 11

Mới đây nhất, Erik đã không ngần ngại khoe thân hình 6 múi vạm vỡ đầy “ướt át” trong hồ bơi trong hình ảnh đánh dấu sự trở lại với MV mang tên "Em không sai chúng ta sai". Sau một thời gian tập luyện chăm chỉ, Erik đã có đôi lần khoe thành quả nhưng đây là lần đầu tiên mà người hâm mộ có thể nhìn rõ từng lớp cơ bắp trên người nam ca sĩ.

Vi An (T/h)

Let's block ads! (Why?)

Trầm cảm nhẹ vì nghĩ quá nhiều về con

Khi một tháng tuổi, cháu bị xuất huyết não, rất may được cấp cứu kịp thời nên không để lại di chứng nặng nề về trí tuệ, còn về tính cách thì cháu có những điều khiến tôi băn khoăn, lo lắng. Từ cấp một đến khi học xong đại học, cháu luôn học tốt. Đến khi đi làm, cháu rất có trách nhiệm với công việc được giao và hoàn thành tốt. Có điều cháu không hòa đồng, sống khép kín, chỉ có vài người bạn chơi thân, còn lại cháu không muốn giao du với người xung quanh, luôn bảo họ phiền phức. Cháu còn nói sẽ sống độc thân, không muốn ràng buộc dù chưa yêu ai để có cái nhìn bi quan về tình yêu. Gia đình tôi sống ở mức bình thường, khá hạnh phúc.

Trước tôi đi xem tử vi cho cháu, mấy thầy đều có chung một lời giải là cháu long đong về đường chồng con. Giờ đây cháu cũng đến tuổi lập gia đình, nhiều người tốt có ý tìm hiểu nhưng cháu đều không muốn nói chuyện. Có người khuyên tôi đi cắt tiền duyên, may ra có kết quả. Tôi suy nghĩ nhiều về chuyện của cháu mà mắc trầm cảm nhẹ. Tôi phải làm sao để không nghĩ quá nhiều vấn đề này, sợ suy nghĩ nhiều sẽ khiến bệnh nặng thêm.

Loan

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Chồng sắp cưới im lặng khi các chị anh nói xấu tôi

Tôi và anh biết nhau cách đây 6 năm. Lúc mới gặp, tôi không ưa gì anh. Chẳng biết có phải do duyên số hay không mà sau 3 năm chúng tôi lại có tình cảm với nhau. 

Gia đình và bạn bè phản đối vì nhiều lý do nhưng tôi một mực giữ ý định của mình, tiếp tục bước đến với anh. 2 năm sau đó, chúng tôi đính hôn, sau đó tôi giấu gia đình dọn về sống chung với anh. Nếu không có dịch bệnh Covid-19 thì chúng tôi đã chính thức đám cưới. Hiện tại, mọi thứ tạm hoãn.  

Tôi là con gái út nên được cưng chiều từ nhỏ, anh cũng là con trai út được cưng chiều bởi các chị và mẹ. Đó cũng là một rào cản giữa sự hòa thuận của hai đứa.  Anh hiền lành, chiều chuộng tôi. Anh và chị gái rất thân thiết, chuyện gì cũng kể với nhau. Một lần, tôi vô tình đọc được tin nhắn của các chị anh và anh. Các chị thay phiên nói xấu tôi đủ kiểu, vậy mà lúc có người khác lại tỏ vẻ thương tôi. Họ sống giả dối thật. Lúc đó, tôi cố tìm sự bảo vệ từ chồng nhưng anh chỉ im lặng trước những lời mỉa mai, bàn ra tán vào của các chị.

Gần đây, khi hai đứa quyết định đăng ký kết hôn để chuẩn bị cho đám cưới sắp tới. Anh thông báo với các chị, tôi bàng hoàng khi nhìn thấy dòng chữ: "Khoan, từ từ đi, quyết định rồi hả". Tôi choáng với lời nói đó. Không hiểu tại sao cùng là phận phụ nữ với nhau lại có thể nói lên như vậy. Chồng con cũng yêu thương các chị hết mực, tại sao các chị lại đối xử với tôi như vậy? Hay các chị ích kỷ không muốn chia sẻ tình yêu của em mình cho người khác? Biết là các chị thương yêu em út nhưng như vậy có quá đáng lắm không khi chuyện của tôi cứ mang ra xỏ xiên đủ điều, gây áp lực cho anh.

Còn anh, tôi buồn vì anh chỉ biết im lặng. Chẳng biết sau này sẽ ra sao. Tôi thương chồng nhưng bản thân là phụ nữ, cũng cần được sự bảo vệ và che chở. Tôi cần được chồng bảo vệ. Mong được các bạn chia sẻ.

Hồng

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Wednesday, April 29, 2020

Người chồng hèn

Chồng tôi là lãnh đạo nhưng cư xử với vợ con lỗ mãng, không xứng đáng là sếp dù anh luôn được mọi người tôn kính. 

Bao lỗi lầm của chồng tôi đều bỏ qua mặc cho anh đối xử tệ bạc, đánh chửi khi đi với bồ về. Tôi chịu đựng vì các con. Gần đây, tôi phát hiện chồng có bệnh, ảnh hưởng đến hệ thần kinh.

Anh thích xem phim ảnh, chụp hình và quay phim em út của tôi. Khi mở máy của chồng, tôi thấy anh chụp và quay phim lại rồi xóa. Cuối tuần chúng tôi về hai bên nội ngoại, anh nằm võng, thấy em gái út tôi là lại chụp hình và quay phim lại. Tôi nhớ có một lần anh quay phim cô tạp vụ ở cơ quan đang rửa ly. Tôi buồn không thể tả. Phải làm sao với người chồng hèn hạ này?

Lan

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Em hay bị bạn bè nói xấu

Em là sinh viên đại học ở một thành phố lớn, đi học trễ hơn so với các bạn đồng trang lứa.

Em đã tự ôn thi đại học và cố gắng vượt qua mọi áp lực để đậu trường đại học em mơ ước. Nhưng khi đi học rồi em bắt đầu chán nản vì lúc nào cũng bị soi mói và nói xấu, còn bị đổ oan. Em đã nói chuyện thẳng với cô bé đã đổ oan cho mình nhưng em không thể biện minh được mình không làm gì sai. Bé đó rất ghét em, nói em hỏi bài làm nó không học hành gì được, nhưng thật sự em đã nhịn bé đó rất nhiều. Ngay cả khi hai đứa đi thang máy chung, em cũng nhường cho bé đó lên trước.

Em thật sự không muốn đụng chạm ai cả. Em không thanh minh được mình đúng nên mọi người ngày càng nghĩ em sai, ngày càng nhiều người nói xấu và nói móc em. Cứ giờ học là bị nói móc, đến mức em không chịu được. Bé đó không chỉ nói mình em mà còn nói nhiều đứa khác nhưng em bị nói nhiều nhất. Thật sự, em đã cố gắng nhịn, đến mức phải nói ra, nhưng khi nói ra lại tệ hại hơn. Học thí nghiệm phải nhìn, phải nghe những đứa ghét mình nói xấu, mỉa mai thật sự em không chịu được. Đôi lúc em nghĩ, ba mẹ cho tiền đi học nhưng tại sao vào đây phải chịu đựng những đứa này. Em chán nản thật sự. Em không biết nên làm gì bây giờ nữa. Mong chuyên gia, anh chị giúp đỡ. Em cảm ơn.

Ngọc

Chuyên gia tâm lý Phong Nguyên gợi ý:

Chào Ngọc,

Gần đây chắc chắn đã đem lại cho Ngọc nhiều thay đổi trong cuộc sống. Môi trường mới cùng với nhiều cơ hội, nhưng cũng đem lại không ít khó khăn khiến bạn phải trăn trở. Lời soi mói, mỉa mai xuất hiện ngày càng nhiều đã dồn nén những cảm xúc khó chịu, thất vọng bên trong bạn, thậm chí khiến Ngọc đôi khi cảm thấy khó có thể kiềm chế được mà muốn vỡ òa, thôi thúc một hành động cụ thể ngay lập tức để giải quyết vấn đề. Tôi mừng rằng khi đứng trước những thách thức này, bạn vẫn rất sáng suốt và kiên cường, sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để hỗ trợ bản thân tìm lại sự công bằng cho chính mình. Chính Ngọc trước kia từng một lần vượt qua rất nhiều áp lực để đạt được mục tiêu của mình. Điều này cho thấy bạn hoàn toàn đủ mạnh mẽ để không bị những khó khăn trước mắt cản trở bạn khẳng định giá trị của bản thân trong tương lai.

Áp lực từ những câu nói hàm oan của bạn bè cũng có thể so sánh với áp lực khi bạn quyết định thi đại học. Khi đó, chìa khóa khiến bạn đạt được thành công chính là tiếp tục làm điều mình cần làm, đi những bước mình cần đi mà không cần vội vã đi thuyết phục với mọi người rằng ý kiến của họ về bạn là sai. Trường hợp này cũng tương tự, những lời chỉ trích sẽ ngày càng gia tăng nếu họ thấy bạn đang khó chịu và tức giận, vì phản ứng này với họ là dấu hiệu cho thấy điều họ làm là đúng. Thay vì cố gắng nhắc bản thân "Đừng quan tâm, đừng quan tâm" một cách chung chung và khó thực hiện, bạn nên tập trung vào những điều hiển nhiên như: "Những lời đó không ảnh hưởng tới việc mình đã cố gắng rất nhiều bao lâu nay" hay "Những lời nói đó không đánh giá được bản thân mình là ai. Thay vào đó, tập trung vào những điều cần thiết cho bản thân sẽ là đúng đắn".

Như vậy, muốn làm được điều này thì khả năng điều chỉnh cảm xúc của bản thân là cần thiết để tránh dẫn đến những hành động không đem lại hiệu quả mong muốn. Mỗi khi bạn cảm thấy cảm xúc tiêu cực đang lên đến đỉnh điểm, hãy nhớ đến chiếc đèn giao thông và tiến hành 3 bước tương tự lúc bạn đi xe: Dừng (Đèn đỏ) - Suy nghĩ (Đèn vàng) - Hành động (Đèn xanh), cụ thể như sau:

- Dừng (Đèn đỏ): giống như khi đi xe, bạn dừng tất cả hành động của bản thân lại, hít thở đều, đếm chậm từ một đến 10.

- Suy nghĩ (Đèn vàng): Tự hỏi bản thân: Bạn đang cảm thấy thế nào? Bạn muốn làm gì ở thời điểm hiện tại? Điều này liệu sẽ dẫn đến kết quả thế nào? Đây là thời điểm bạn làm chậm quá trình ảnh hưởng của các cảm xúc mạnh lên hành động, giúp bạn kiểm soát được phản ứng của bản thân sao cho phù hợp.

- Hành động (Đèn xanh): Đèn xanh chỉ bật khi ngã tư trước mắt đã đủ an toàn để bạn đi qua. Tương tự ở trường hợp này, bạn sẽ tiếp tục đưa ra hành động sau khi đã chắc chắn rằng mình lường trước được hậu quả có thể xảy ra và bạn hoàn toàn chấp nhận những kết quả này.

Bên cạnh đó, việc tìm được những người bạn để cùng chia sẻ và sát cánh bên nhau sẽ là điều cần thiết với Ngọc ở thời điểm hiện tại. Theo như bạn chia sẻ, có rất nhiều bạn khác trong lớp rơi vào trường hợp giống như bạn, như vậy bạn không hề một mình trong câu chuyện này. Không nên chỉ vì quá tập trung vào mối quan hệ tiêu cực với một người mà quên đi rằng bạn hoàn toàn có thể phát triển nhiều mối quan hệ tích cực khác. Với bất cứ ai, ở bất cứ thời điểm nào, việc tự tạo cho mình một môi trường an toàn với những người bạn có nhiều điểm chung và quý mến nhau sẽ là một chiến lược hợp lý để hỗ trợ tốt nhất cho bản thân.

Câu chuyện của Ngọc cho thấy bạn là người luôn chủ động tìm cách giải quyết các vấn đề của mình. Bạn thử thay đổi nhiều cách thức để ứng phó với vấn đề: chủ động làm rõ vấn đề, chủ động nhường nhịn để tránh gặp phải tình huống không đáng có,... Vậy hãy thử chủ động thay đổi cách làm một lần nữa, nhưng không phải để đối phó với người gây cho bạn sự khó chịu, mà là để cho bản thân vững vàng hơn, không bị dao động bởi những điều tiêu cực bên ngoài mà quên đi nhiều điều tích cực luôn ở cạnh mình. Đây sẽ lại một lần nữa là cơ hội để bạn chứng minh cho mình thấy rằng mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và đủ khả năng vượt qua khó khăn trước mắt. Chúc Ngọc sẽ luôn vững tin và bền bỉ trên con đường hướng đến mục tiêu của mình.

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Erik trở lại đường đua âm nhạc nhưng dân tình chỉ "dán mắt" vào body của nam ca sĩ

Hình ảnh "nhá hàng" cho MV mới của Erik mang tên "Em không sai chúng ta sai" khiến dân tình "sôi sục" vì màn khoe body quá hot.

Sau bản hit "Có tất cả nhưng thiếu anh" ra mắt gần 1 năm trước, Erik vừa khiến người hâm mộ vô cùng háo hức khi tiết lộ về sản phẩm mới mang tên "Em không sai chúng ta sai".

Erik trở lại đường đua âm nhạc nhưng dân tình chỉ "dán mắt" vào body của nam ca sĩ - Ảnh 1

Hình ảnh "nhá hàng" của Erik cho MV mới.

Dù chưa rõ bất kỳ thông tin nào về ca khúc mới ngoài cái tên nhưng chỉ cần bức ảnh "nhá hàng" MV cũng đủ để dân tình xôn xao bàn tán. Đó là vì Erik đã không ngần ngại khoe thân hình 6 múi vạm vỡ đầy “ướt át” trong hồ bơi trong hình ảnh đánh dấu sự trở lại.

Sau một thời gian tập luyện chăm chỉ, Erik đã có đôi lần khoe thành quả nhưng đây là lần đầu tiên mà người hâm mộ có thể nhìn rõ từng lớp cơ bắp trên người giọng ca "Chạm đáy nỗi đau".

Trước đó, trong thời gian giãn cách xã hội, Erik đã hé lộ hình ảnh anh cùng Đức Phúc đi tập gym đồng thời khoe khoảnh khắc thân hình săn chắc với những múi cơ cuồn cuộn ở hồ bơi.

Bản thân Erik cũng chia sẻ anh đã bỏ nhiều công sức và mồ hôi trong phòng tập cùng huấn luyện viên để có được thành quả như vậy. Kể từ khi ra mắt, Erik chủ yếu đi theo hình tượng thư sinh, lịch lãm nên khi anh xuất hiện với hình ảnh "mỹ nam cơ bắp", người hâm mộ đã rất bất ngờ.

Bên cạnh đó, Erik cũng dần thay đổi phong cách thời trang trở nên mạnh mẽ, nam tính hơn để phù hợp với body mới mà anh sở hữu.

Dân tình đang cực kỳ mong đợi lần trở lại của Erik bởi anh luôn cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc cực kỳ hợp gu giới trẻ. Bên cạnh đó, nhiều người cũng tò mò về nội dung MV mới của Erik bởi trước đó anh thường xây dựng khá nhiều drama cho những tác phẩm hit.

Erik hiện vẫn đang là ca sĩ trẻ hoạt động tích cực tại Vpop. Anh chàng chăm chỉ chạy show, ra mắt sản phẩm âm nhạc. Những ca khúc của Erik được công chúng ủng hộ có thể kể đến như "Sau tất cả", "Có tất cả nhưng thiếu anh", "Chạm đáy nỗi đau", "Lạc nhau có phải muôn đời"...

Trong thời gian dịch Covid-19, Erik vẫn duy trì được độ hot của mình nhờ ca khúc "Ghen Cô Vy" kết hợp cùng Min và Khắc Hưng.

"Ghen Cô Vy" lên sóng Last Week Tonight của John Oliver, một trong những show có tầm ảnh hưởng lớn nhất Mỹ. Sau đó, UNICEF, kênh BFMTV của Pháp và nhiều tờ báo quốc tế uy tín đồng loạt khen ngợi ca khúc này.

Có thể nói, Erik hiện là một trong những sao nam trẻ sáng giá nhất của thị trường nhạc Việt hiện nay. Anh sở hữu ngoại hình sáng, giọng hát truyền cảm và có cả khả năng vũ đạo.

Vi An (T/h)

Let's block ads! (Why?)

Tình yêu và tham vọng tập 12: Màn đánh nhau nơi công sở khiến Linh bị trừ lương 3 tháng

Trong tập 12 phim "Tình yêu và tham vọng", Linh đã đứng ra nhận hết trách nhiệm trong vụ ẩu đả của Phương và Hường.

Cuộc chiến nơi công sở của Phương (Huyền Lizzie) và Hường (Diễm Hương) ngày càng trở nên căng thẳng.

Hường chỉ thị nhân viên bất chấp thủ đoạn để giành được thành tích cao hơn team của Phương. Nhận ra điều này, Phương cảnh cáo: “Cô về mà học lại cách bán hàng đi. Cố mà trở thành người bán hàng tử tế, đừng học theo sếp Hường của cô suốt ngày giở mấy cái trò mánh khóe ra rồi có ngày rước họa vào thân đấy”.

Tình yêu và tham vọng tập 12: Màn đánh nhau nơi công sở khiến Linh bị trừ lương 3 tháng - Ảnh 1

Hường chỉ thị nhân viên bất chấp thủ đoạn để thắng Phương.

Trong khi đó, Hường cũng không phải dạng vừa mà lớn tiếng chỉ trích Phương: “Tại sao chỗ nào có cô thì chỗ ấy ồn ào thế nhỉ. Cô Phương – cô giáo phụ trách môn giáo dục đạo đức cho tôi hỏi, cái thế loại mà hay đi tranh giành khách hàng của người khác, nói xấu đồng nghiệp sau lưng có phải là có vấn đề về nhân cách không?”.

“Chị Hường đang nói chị à? Theo em những kẻ như thế nên cho vào trại phục hồi nhân phẩm để dạy dỗ lại”, Phương thẳng thừng đáp trả.

Phương vốn là người nóng tính, không chịu được những chuyện khuất tất, chướng tai gai mắt. Vì thế, một lần nữa khi Hường chỉ đạo nhân viên cướp khách hàng của Phương, cô đã không thể nhịn mà xông vào...đánh nhau với Hường.

Sự việc này khiến công ty lục đục nội bộ, nhân viên mất đoàn kết, Minh (Nhan Phúc Vinh) ngay lập tức triệu tập một cuộc họp để xử lý. Linh (Diễm My 9X) hiểu được rằng Tuệ Lâm (Lã Thanh Huyền) là người đứng sau thao túng Hường để gây ra mọi chuyện.

Tuy vậy, cô vẫn nhận hết lỗi về mình vì cảm thấy có lỗi với Minh về chuyện đã làm anh mất bạn gái. Kết quả là Linh bị trừ 50% lương trong 3 tháng. Nhận thấy sự hiếu chiến, cư xử nóng nảy của mình khiến bạn thân bị liên lụy, Phương vô cùng hối hận.

Tình yêu và tham vọng tập 12: Màn đánh nhau nơi công sở khiến Linh bị trừ lương 3 tháng - Ảnh 2

Linh bị trừ 50% lương trong 3 tháng.

Cũng trong tập 12 "Tình yêu và tham vọng", Linh đã quyết định không làm gián điệp kinh doanh cho Phong (Mạnh Trường) nữa.

Khi đã biết được Minh là người cứu mạng mình 3 năm trước, Linh cảm thấy cô khó lòng mà làm việc phản bội anh và Hoàng Thổ. Vì thế, khi gặp lại Phong, cô tỏ ra khá ngập ngừng.

Phong một lần nữa thể hiện thái độ ân cần với Linh, ngỏ ý mời cô đi ăn để nói chuyện. Tuy vậy, Linh nói lời từ chối.

Cô cũng nói thẳng với Phong về quyết định của mình: “Em không thể làm gián điệp cho anh nữa”. Mất đi những thông tin quan trọng của Linh, Phong sẽ không dễ dàng "tấn công" Hoàng Thổ một khi đã có sự trở về của Minh.

Tình yêu và tham vọng tập 12: Màn đánh nhau nơi công sở khiến Linh bị trừ lương 3 tháng - Ảnh 3
Tình yêu và tham vọng tập 12: Màn đánh nhau nơi công sở khiến Linh bị trừ lương 3 tháng - Ảnh 4

Linh không muốn làm gián điệp cho Phong vì nợ ân tình với Minh.

Điều này khiến Phong vô cùng giận dữ và tìm đủ mọi cách để Linh thay đổi ý định. Trong những tập gần đây, con người thật của Phong càng được hé lộ rõ ràng hơn.

Dù luôn canh cánh trong lòng về người vợ đã mất và có chút cảm tình với Linh thì Phong vẫn có một người phụ nữ là "bạn tình" cố định để anh thỏa mãn dục vọng.

Linh lờ mờ biết được điều này nhờ sự cảnh báo của Phương, cũng chính vì thế cô càng quyết tâm hơn trong việc từ chối công việc gián điệp kinh doanh cho Phong.

Tập 13 "Tình yêu và tham vọng" dự kiến sẽ lên sóng lúc 21h30 ngày 4/5 trên kênh VTV3.

Vi An

Let's block ads! (Why?)

Tuần nào mẹ chồng cũng hỏi tôi có bầu chưa

Tôi 25 tuổi, làm văn phòng; chồng 27 tuổi, làm kỹ thuật; kết hôn được 4 tháng. 

Chúng tôi muốn đi làm rồi để dành tiền, mong sau này có con cái thì cuộc sống sung túc hơn. Chồng tôi cũng đồng quan điểm, hai đứa thỏa thuận kế hoạch một năm rồi mới có em bé.

Mẹ chồng tôi có 4 đứa cháu nội, 3 trai, một gái. Từ khi chúng tôi cưới được 2 tuần đến giờ, tuần nào mẹ cũng hỏi tôi có em bé chưa. Chúng tôi nói với mẹ là không kế hoạch lâu, chỉ khoảng một năm thôi. Mẹ lại thì thầm to nhỏ với chị em trong nhà là tôi "tịt", chuẩn bị mua thuốc nam cho tôi uống, rồi bóng gió: "Lấy chồng mà không sinh được con thì không khác gì đứa đi ở nhờ". Tôi cảm thấy khá bực mình, nhiều lúc muốn có con luôn cho đỡ đau đầu. Không biết quyết định của tôi có đúng đắn, mong được lời khuyên từ phía độc giả.

Thảo

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Vợ giấu chuyện mua bảo hiểm nhân thọ cho bố

Tôi đã có vợ, đang đi lao động ở nước ngoài, thu nhập vợ chồng hàng tháng khoảng 60 triệu.

Tôi là con thứ trong một gia đình làm nông nghiệp, cuộc sống của bố mẹ đủ ăn, có chút tiết kiệm. Cách đây 2 năm, vợ giấu tôi mua bảo hiểm cho bố. Tôi biết nhưng không nói gì vì thực ra cô ấy làm vậy cũng vì lo cho bố mẹ lúc tuổi già, không may bố ốm cũng được bảo hiểm chi trả viện phí, rồi sau này tiền đó cũng là của vợ chồng tôi.

Hôm nay tự nhiên tôi nhớ ra chuyện đó và hỏi vợ: "Em có giấu anh việc gì không"? Tôi lại hỏi: "Từ trước tới giờ anh có phân biệt ông bà nội ngoại hay không"? Vợ bảo không. Tôi hỏi tiếp: "Từ trước tới giờ anh có kêu ca hay phàn nàn chuyện tiền nong chi tiêu thế nào không"? Vợ bảo không. Tôi bảo: "Vậy tại sao em mua bảo hiểm cho bố mà không bàn bạc hay nói với anh một câu"? Vợ bảo không cần nói vì tiền đó của cô ấy làm ra nên có quyền, việc đó là để báo hiếu bố mẹ. Tôi không trách vợ mua bảo hiểm cho bố mà buồn vì cô ấy làm mà không nói hay bàn với tôi. Đến khi tôi nói cô ấy lại trả lời như vậy. Xin hỏi, tôi nói thế có sai không? Có phải tôi ích kỷ, nhỏ nhen quá không?

Khang

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Tuesday, April 28, 2020

Lâm Tâm Như khoe ảnh cũ năm 16 tuổi, đảm bảo "100% không chỉnh sửa"

Hình ảnh thể hiện nhan sắc của Lâm Tâm Như 28 năm trước thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ.

Mới đây, Lâm Tâm Như đã đăng tải hai bức ảnh thời cô 16 tuổi lên trang cá nhân. Nữ diễn viên "Mỹ nhân tâm kế" chia sẻ đầy hoại niệm: "Nhận được túi ảnh cũ của tôi từ một người bạn ở nhà xuất bản trước đây từng hợp tác, cô ấy nói không biết xử lý những bức ảnh này thế nào nên liên hệ với tôi xem có muốn nhận lại hay không. Sau khi mở ra vẫn còn ngửi được một mùi nồng đậm năm tháng đọng lại. Mỗi bức ảnh đều khiến tôi vừa nhìn vừa mỉm cười. Tôi sẽ dần chia sẻ với mọi người".

"Tôi của tuổi 16, diện mạo thật 100%, không qua chỉnh sửa", Lâm Tâm Như khẳng định.

Lâm Tâm Như khoe ảnh cũ năm 16 tuổi, đảm bảo "100% không chỉnh sửa" - Ảnh 1

Nhan sắc năm 16 tuổi của Lâm Tâm Như.

Nhan sắc trong trẻo, mộc mạc với lúm đồng tiền duyên dáng của Lâm Tâm Như ở tuổi 16 nhận về nhiều lời khen ngợi. Những bức ảnh thời chưa có filter làm đẹp, chưa có photoshop cho thấy nhan sắc chân thực của nàng "Hạ Tử Vy" năm nào.

Trang Sohu bình luận: "Tuổi 16 của Lâm Tâm Như, dù đường nét trên gương mặt vẫn chưa đạt đến độ hoàn mỹ, nhưng lại mang đến một cảm giác dễ chịu đến lạ thường với đôi mắt to tròn và má lúm đồng tiền ngọt ngào. Hàm răng thậm chí vẫn có chút khập khễnh vì chưa chỉnh nha, song lại chẳng hề kéo lùi nhan sắc của nữ diễn viên, ngược lại có khiến cô đáng yêu hơn".

Từ nhỏ, Lâm Tâm Như đã là một cô bé xinh đẹp với đôi mắt to tròn. Trái với vẻ ngoài mong manh, yếu đuối, Lâm Tâm Như lại vô cùng nghịch ngợm và mạnh mẽ.

Từng là đại mỹ nhân một thời nhưng Lâm Tâm Như cũng có thời điểm phải "bất lực" trước tuổi tác. Thi thoảng, nữ diễn viên lại bị chụp lại những khoảnh khắc để lộ rõ dấu hiệu của thời gian trên khuôn mặt.

Đã có thời điểm, Lâm Tâm Như từng phải lên tiếng về những bức ảnh xấu của mình trên mạng. Cô nói: “Lý trí nhắc tôi phải lạnh lùng bỏ qua, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy đau đớn như dao cắt. Còn có thể nói gì được sao? Chỉ có thể mỉm cười cho qua.

Trong lòng chúng ta có ánh sáng, chúng ta nhìn cái gì cũng thấy sự tốt đẹp. Nhưng những người trong tâm đen tối, họ nhìn đâu cũng ra màu tối tăm. Chúng ta hãy là người vui vẻ, đừng so đo với những kẻ tâm địa như vậy”.

Lâm Tâm Như khoe ảnh cũ năm 16 tuổi, đảm bảo "100% không chỉnh sửa" - Ảnh 2

Lâm Tâm Như đã 44 tuổi, thường xuyên bị "soi" nhan sắc.

Lâm Tâm Như sinh năm 1976 tại Đài Loan (Trung Quốc). Hình ảnh nàng Hạ Tử Vy nhu mì, hiền thục trong "Hoàn Châu Cách Cách" (1997) đã đưa tên tuổi Lâm Tâm Như bứt phá lên hàng ngôi sao hạng A trong showbiz Hoa ngữ.

Sau này, Lâm Tâm Như tiếp tục góp mặt trong một số vai diễn đình đám khác như "Tân dòng sông ly biệt", “Thủy hử”, “Phong thần Bảng Võ vương phạt trụ”, “Khuynh thế hoàng phi”, “Mỹ nhân tâm kế”, “Tỷ tỷ tiến lên”...

Lâm Tâm Như kết hôn với Hoắc Kiến Hoa vào năm 2016, cặp đôi có con gái đầu lòng với tên ở nhà là Cá Heo Nhỏ.

Từ khi Lâm Tâm Như kết hôn với Hoắc Kiến Hoa, hai vợ chồng nhiều lần bị vướng vào những thông tin như sống với nhau không có tình cảm, dùng cái thai để ràng buộc nhau, bí mật mang thai con thứ hai... Tuy vậy, cặp đôi giữ lối sống kín tiếng và ít tham gia hoạt động nghệ thuật.

Vi An (T/h)

Let's block ads! (Why?)

Tình yêu và tham vọng tập 12: Linh dứt khoát từ bỏ nhiệm vụ gián điệp khiến Phong nổi giận

Teaser tập 12 phim "Tình yêu và tham vọng" hé lộ quyết định quan trọng của Linh (Diễm My 9X).

Teaser Tình yêu và tham vọng tập 12. Nguồn: VFC

Sau chuyến khảo sát ở Phú Yên, Linh đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn về Minh (Nhan Phúc Vinh), thậm chí là phát triển những cảm xúc khác biệt dành cho người sếp mới.

Hơn nữa, khi đã biết được Minh là người cứu mạng mình 3 năm trước, Linh cảm thấy cô khó lòng mà làm việc phản bội anh và Hoàng Thổ.

Vì lẽ đó, khi gặp lại Phong (Mạnh Trường), Linh tỏ ra khá ngập ngừng. Phong một lần nữa thể hiện thái độ ân cần với Linh, ngỏ ý mời cô đi ăn để nói chuyện. Tuy vậy, Linh nói lời từ chối.

Cô cũng nói thẳng với Phong về quyết định của mình: “Em không thể làm gián điệp cho anh nữa”. Mất đi những thông tin quan trọng của Linh, Phong sẽ không dễ dàng "tấn công" Hoàng Thổ một khi đã có sự trở về của Minh.

Tình yêu và tham vọng tập 12: Linh dứt khoát từ bỏ nhiệm vụ gián điệp khiến Phong nổi giận - Ảnh 1
Tình yêu và tham vọng tập 12: Linh dứt khoát từ bỏ nhiệm vụ gián điệp khiến Phong nổi giận - Ảnh 2

Linh không muốn tiếp tục làm gián điệp kinh doanh cho Phong.

Điều này khiến Phong vô cùng giận dữ và đòi hỏi Linh phải có câu trả lời thỏa đáng. Trước đó, Linh đã được cô bạn thân là Phương (Huyền Lizzie) cảnh báo về việc Phong cặp kè với một người đẹp lạ mặt.

Phương chia sẻ rằng vừa bắt gặp Phong đang thân mật, tình cảm với một cô gái khác nhưng lại không “bắt tận tay” được. Phương nói với Linh: “Lão Phong có bồ đấy, tao vừa nhìn thấy xong. Tớ đang định chạy đi bắt quả tang thì quanh đi quẩn lại chả thấy tăm hơi đâu nữa”.

Linh bất ngờ và hụt hẫng khi nghe được thông tin này nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và nói Phương chỉ đang “nhìn gà hóa cuốc”.

Hôm nay mà không tận mắt chứng kiến thì tớ còn tưởng hắn ta cả đời thủ tiết”, Phương khẳng định chắc nịch.

Cũng trong tập 12 "Tình yêu và tham vọng", cuộc chiến của Phương và Hường (Diễm Hương) ngày càng căng thẳng. Hường chỉ thị nhân viên bất chấp thủ đoạn để giành được thành tích cao hơn team của Phương.

Nhận ra điều này, Phương cảnh cáo: “Cô về mà học lại cách bán hàng đi. Cố mà trở thành người bán hàng tử tế, đừng học theo sếp Hường của cô suốt ngày giở mấy cái trò mánh khóe ra rồi có ngày rước họa vào thân đấy”.

Trong khi đó, Hường cũng không phải dạng vừa mà lớn tiếng chỉ trích Phương: “Tại sao chỗ nào có cô thì chỗ ấy ồn ào thế nhỉ. Cô Phương – cô giáo phụ trách môn giáo dục đạo đức cho tôi hỏi, cái thế loại mà hay đi tranh giành khách hàng của người khác, nói xấu đồng nghiệp sau lưng có phải là có vấn đề về nhân cách không?”.

“Chị Hường đang nói chị à? Theo em những kẻ như thế nên cho vào trại phục hồi nhân phẩm để dạy dỗ lại”, Phương thẳng thừng đáp trả.

Tình yêu và tham vọng tập 12: Linh dứt khoát từ bỏ nhiệm vụ gián điệp khiến Phong nổi giận - Ảnh 3

Hường chỉ đạo nhân viên không từ thủ đoạn để thắng Phương.

Chỉ vì sự việc này khiến công ty lục đục nội bộ, nhân viên mất đoàn kết, Linh bị trừ 50% lương trong vòng 3 tháng.

Tập 12 "Tình yêu và tham vọng" sẽ lên sóng lúc 21h30 ngày 28/4 trên kênh VTV3.

Vi An

Let's block ads! (Why?)

Lần đầu Nguyễn Hưng làm giám khảo một chương trình dài hơi trên truyền hình

Ca sĩ – vũ sư Nguyễn Hưng đã nhận lời cùng đồng hành xuyên suốt "Ca sĩ bí ẩn" mùa 4 bên cạnh nghệ sĩ Việt Hương và danh ca Ngọc Sơn.

"Ca sĩ bí ẩn" vừa mang đến cho khán giả niềm vui bất ngờ khi công bố, ca sĩ Nguyễn Hưng sẽ là người đồng hành cùng hai người đồng nghiệp Ngọc Sơn và Việt Hương trong suốt mùa 4 của chương trình.

Lần đầu Nguyễn Hưng làm giám khảo một chương trình dài hơi trên truyền hình - Ảnh 1

Bộ ba giám khảo của "Ca sĩ bí ẩn" mùa 4.

Hơn 25 năm hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Nguyễn Hưng đã để lại trong lòng giới mộ điệu một dấu ấn riêng biệt với những ca khúc sôi động cùng bước nhảy điêu luyện.

Khi nhắc tới Nguyễn Hưng, không ai không nhớ đến ca khúc “Chỉ riêng mình ta”, nhạc ngoại – lời Việt của Lê Xuân Trường. Sau chương trình “Ký Ức Vui Vẻ” năm 2019, ca sĩ Nguyễn Hưng chưa từng nhận bất kỳ lời mời tham gia chương trình truyền hình nào dài hơi cho đến thời điểm hiện tại.

Có thể nói, “Ca sĩ bí ẩn” năm nay rất vinh dự được sự góp mặt của một trong những bậc lão luyện trong làng nhạc Việt Nam với chất riêng khó lẫn vào đầu được. Quyết định nhận lời mời tham gia chương trình, Nguyễn Hưng muốn gần gũi hơn với khán giả Việt Nam và đặc biệt muốn góp phần chia sẻ kinh nghiệm cho những tài năng trẻ, những giọng ca còn ẩn mình có cơ hội tỏa sáng.

Bên cạnh 3 nghệ sĩ của đội chủ nhà, mỗi tuần chương trình sẽ mời đến 3 nghệ sĩ khách mời là những gương mặt nổi bật được đông đảo khán giả yêu mến: Lâm Vỹ Dạ, Lê Dương Bảo Lâm, Gil Lê, Trịnh Thăng Bình, Tuấn Trần,… Hai hội sẽ lần lượt vận dụng khả năng sân khấu, kỹ năng quan sát và phán đoán để tìm ra đâu là ca sĩ thật trong 7 thí sinh tham gia.

Ngay tập phát sóng đầu tiên, Việt Hương choáng ngợp với sự xuất hiện của ca sĩ Nguyễn Hưng cùng những bước nhảy điêu luyện. Đặc biệt, ngay khi vừa nổi nhạc lên danh ca Ngọc Sơn cũng không thể đứng yên, cả hai nghệ sĩ đã có một màn nhảy chớp nhoáng khiến khán giả không thể rời mắt.

Lần đầu Nguyễn Hưng làm giám khảo một chương trình dài hơi trên truyền hình - Ảnh 2

Ca sĩ Nguyễn Hưng lần đầu làm giám khảo cố định của một chương trình truyền hình.

Bên cạnh đó, MC Quyền Linh khiến Việt Hương cùng khán giả không khỏi nhịn được cười với màn “bật nhảy” và té ngay trên sân khấu. MC Quyền Linh thắc mắc “Thấy anh Nguyễn Hưng nhảy làm tôi sung quá nên cũng móc móc chân không ngờ trơn quá”. Ngay lúc đó danh ca Ngọc Sơn cũng thổ lộ: “Ngày xưa Sơn dạy Quyền Linh hát mà quên dạy nhảy nên hôm nay mới thành ra như vậy”.

Màn hội ngộ đầy tiếng cười của 4 nghệ sĩ chính trong chương trình phần nào tiếp thêm “nhiệt” cho khán giả trước khi bước vào tập phát sóng đầu tiên của chương trình.

Vẫn giữ nguyên nét đặc trưng của “Ca sĩ bí ẩn”, mỗi thí sinh tham gia đều được ẩn mình phía sau lớp mặt nạ và thể hiện khả năng biểu diễn trên sân khấu để các nghệ sĩ khách mời lần lượt tìm ra được thân phận thật sự của từng thí sinh.

Tập 1 chương trình “Ca sĩ bí ẩn” mùa 4 sẽ lên sóng vào lúc 21h00 thứ Hai (4/5) trên kênh HTV7.

Vi An

Let's block ads! (Why?)

"Tiểu tam tin đồn" của chủ tịch Taobao có động thái đáp trả đầu tiên sau nghi vấn "giật chồng"

Việc Trương Đại Dịch thay đổi thông tin trên trang cá nhân được cho là lời đáp trả những nghi vấn tình ái với chủ tịch Taobao Tưởng Phàm.

Scandal ngoại tình của chủ tịch Taobao và Tmall Tưởng Phàm và "nữ hoàng thương mại điện tử" Trương Đại Dịch vẫn đang thu hút sự chú ý lớn của dư luận Trung Quốc.

"Tiểu tam tin đồn" của chủ tịch Taobao có động thái đáp trả đầu tiên sau nghi vấn "giật chồng" - Ảnh 1

Chủ tịch Taobao vướng tin đồn ngoại tình.

Tưởng Phàm không chỉ là chủ tịch Taobao mà còn đảm nhận vai trò chủ tịch Tmall và các vị trí cấp cao tại tập đoàn Alibaba (công ty mẹ của Taobao và Tmall). Còn Trương Đại Dịch là hotgirl mạng đời đầu của Trung Quốc, được mệnh danh là "huyền thoại của nền thương mại điện tử Trung Quốc", "nữ hoàng thương mại điện tử" và được nhiều nhãn hàng săn đón.

Trong khi Tưởng Phàm lên tiếng xin lỗi và đề nghị phía tập đoàn Alibaba lập tổ điều tra về bản thân thì Trương Đại Dịch vẫn giữ im lặng sau lời phủ nhận ngắn gọn ban đầu.

Tuy nhiên, cư dân mạng phát hiện Trương Đại Dịch đã thay đổi thông tin trên trang cá nhân. Cô thêm dòng chữ "Không thiếu tiền cũng không thiếu đạo đức", trước đó cô đã thay đổi dòng mô tả dưới tên hiển thị trên mạng xã hội là: "Tôi vẫn là Trương Đại Dịch ngày ấy". Nhiều người cho rằng đây là hành động đáp trả tin đồn ngoại tình đang bủa vây cô những ngày qua.

"Tiểu tam tin đồn" của chủ tịch Taobao có động thái đáp trả đầu tiên sau nghi vấn "giật chồng" - Ảnh 2
"Tiểu tam tin đồn" của chủ tịch Taobao có động thái đáp trả đầu tiên sau nghi vấn "giật chồng" - Ảnh 3

Trương Đại Dịch vẫn cập nhật hình ảnh trên trang cá nhân giữa "bão scandal".

Nàng hotgirl 32 tuổi cũng rất chăm chỉ trả lời bình luận của fan như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Khi được người hâm mộ để lại bình luận: "Nếu chị vẫn là Trương Đại Dịch ngày ấy thì em vẫn yêu mến chị như thuở ban đầu", cô hotgirl trả lời: "Sẽ không thay đổi đâu".

Nhiều dân mạng cũng động viên Trương Đại Dịch: "Chị nhất định phải sống thật tốt nhé", cô đáp lời: "Sẽ luôn như thế".

Trước đó, Alibaba công bố kết quả điều tra về Tưởng Phàm của tổ điều tra do tổng bộ tập đoàn thành lập.

Theo đó, tổ điều tra đã tiến hành một cuộc thanh tra toàn diện về khoản đầu tư của tập đoàn Alibaba đối với tất cả hoạt động thương hiệu của hotgirl Trương Đại Dịch. Kết quả điều tra cho thấy, đầu tư của Alibaba vào thương hiệu của cô Trương năm 2016 không liên quan đến ông Tưởng; ông Tưởng không có bất kỳ hành vi chuyển giao bất kỳ quyền lợi tài chính nào cho các cửa hàng và thương hiệu của Trương Đại Dịch.

Tuy vậy, ồn ào cá nhân của Tưởng Phàm và việc vị doanh nhân này không xử lý hợp lý vấn đề cá nhân và gia đình đã dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của tập đoàn Alibaba và các công ty con.

Vì vậy, Tưởng Phàm đã bị xóa đi tư cách đối tác, giáng chức và hủy bỏ mọi quyền lợi, khen thưởng tại Alibaba.

"Tiểu tam tin đồn" của chủ tịch Taobao có động thái đáp trả đầu tiên sau nghi vấn "giật chồng" - Ảnh 4

Chân dung nàng hotgirl khiến chủ tịch Taobao bị giáng chức.

Scandal ngoại tình của doanh nhân Tưởng Phàm và hotgirl Trương Đại Dịch được bắt nguồn từ việc một tài khoản mạng xã hội được cho là vợ của Tưởng Phàm đã đăng tải dòng trạng thái cảnh cáo: "Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, còn dám léng phéng với chồng tôi nữa, tôi sẽ không khách khí đâu. Tôi không phải kẻ dễ bắt nạt. Mong cô Trương tự trọng". Sau đó đính kèm tài khoản cá nhân của hotgirl Trương Đại Dịch.

Trên mạng xã hội xứ Trung xuất hiện lời đồn cho rằng Trương Đại Dịch tiếp cận Tưởng Phàm khi hai người làm việc chung vào cuối năm 2018.

Vi An (T/h)

Theo NĐT

Let's block ads! (Why?)

"Chị đại" Heidi Klum diện thiết kế xẻ ngực táo bạo của NTK Nguyễn Công Trí lên truyền hình

Heidi Klum trở thành tâm điểm của tập cuối show thực tế "Making The Cut" khi xuất hiện cực kỳ gợi cảm với bộ đầm đến từ nhà thiết kết (NTK) người Việt Nguyễn Công Trí.

Mới đây, "chị đại" một thời của dàn thiên thần Victoria's Secret - siêu mẫu người Đức Heidi Klum đã đăng tải tấm ảnh cùng Tim Gunn sải bước trên đường băng catwalk trong tập cuối cùng của show thực tế "Making The Cut".

"Chị đại" Heidi Klum diện thiết kế xẻ ngực táo bạo của NTK Nguyễn Công Trí lên truyền hình - Ảnh 1

Khoảnh khắc Heidi Klum sải bước trên show thực tế khi diện thiết kế của Nguyễn Công Trí.

Tấm ảnh thu hút hơn 90 nghìn lượt thích và nhiều lượt bình luận về chiếc minidress sang trọng và gợi cảm hút mắt mà siêu mẫu đã diện.

NKT Nguyễn Công Chí thừa nhận, Heidi Klum là "nàng thơ", là giấc mơ thời trẻ của anh. “Heidi Klum từng là ước mơ thời trẻ của tôi, không chỉ bởi vẻ đẹp và tài năng, mà còn bởi cô ấy là một siêu mẫu được công nhận và có nhiều uy tín. Thế nên ngay khi nhận được tin Heidi Klum ưu ái chọn thiết kế của Công Trí, tôi đã mừng và hạnh phúc suốt một đêm hôm ấy.

Chuyện này đối với tôi, đẹp tựa như việc mình đã thực hiện được một ước mơ thời trẻ, của một chàng trai mới chập chững học cây kim mũi chỉ, ao ước trở thành một nhà thiết kế thời trang. Heidi Klum chính là thời trang. Sau 20 năm cuối cùng tôi cũng chạm đến.

Tôi nghĩ là ai cũng có quyền mơ ước. Quan trọng chúng ta phải kiên trì và giữ được đam mê ấy. Dẫu có mất nhiều thời gian đến đâu, thì thời gian sẽ trao cho mình cơ hội", NTK chia sẻ.

Nguyễn Công Trí muốn tôn vinh sự sắc sảo, mạnh mẽ và tự tin của người phụ nữ hiện đại trong thiết kế dành riếng cho Heidi Klum.

Từ những ngày đầu tiên, nhà thiết kế đã tâm niệm về việc tạo ra một chiếc minidress nhằm khoe trọn đôi chân thon dài của siêu mẫu kỳ cựu.

"Chị đại" Heidi Klum diện thiết kế xẻ ngực táo bạo của NTK Nguyễn Công Trí lên truyền hình - Ảnh 2
"Chị đại" Heidi Klum diện thiết kế xẻ ngực táo bạo của NTK Nguyễn Công Trí lên truyền hình - Ảnh 3

Heidi Klum sang trọng và quyền lực trong đêm chung kết "Making The Cut". 

Chiếc minidress là một thiết kế sự kiện, nhưng không đi vào tiểu tiết đính kết rườm rà hay đầm dài thướt tha, người anh cả của làng mốt Việt tập trung khai khác sự tinh giản trong phom dáng cùng những đường cắt may sắc sảo, thể hiện kĩ nghệ tinh tuyền của những người thợ thủ công lành nghề.

Trên nền chất liệu vải ánh kim bắt mắt, nhà thiết kế khéo léo khoét sâu phần cổ áo để thể hiện sự bí ẩn gợi cảm của siêu mẫu người Đức, đồng thời xử lí phần ngực bằng kĩ thuật xếp li nhằm tạo điểm nhấn thu hút thị giác.

"Chị đại" Heidi Klum diện thiết kế xẻ ngực táo bạo của NTK Nguyễn Công Trí lên truyền hình - Ảnh 4
"Chị đại" Heidi Klum diện thiết kế xẻ ngực táo bạo của NTK Nguyễn Công Trí lên truyền hình - Ảnh 5

Thiết kế gốc của Nguyễn Công Trí và chi tiết được stylist của Heidi Klum biến tấu.

Heidi Klum là siêu mẫu gạo cội. Những trải nghiệm trong nghề giúp cô trở thành một người phụ nữ hiện đại mạnh mẽ và thành công. Tôi muốn thể hiện đặc điểm này trong sáng tạo của mình", NTK Nguyễn Công Trí cho biết.

Ngay khi nhìn thấy hình ảnh của Heidi Klum được chia sẻ trên truyền thông, nhà thiết kế Công Trí thể hiện sự bất ngờ và ấn tượng. Khác với phiên bản gốc đi sâu vào cảm hứng mạnh mẽ quyền lực, thể hiện qua phần cầu vai vuông, stylist của Heidi Klum quyết định biến tấu một chi tiết để giúp hình ảnh của Heidi được gợi cảm hơn trên sân khấu "Making The Cut".

Theo đó, phần cầu vai được xử lí bằng cách kéo sang hai bên, từ đó lộ rõ phần ngực căng tròn của người phụ nữ đậm đà sắc vóc. Đứng trên sân khấu "Making The Cut", Heidi Klum thể hiện rõ thần thái của một siêu mẫu kì cựu gợi cảm, nóng bỏng nhưng vẫn rất sang trọng và tinh tế.

Được biết, Heidi Klum giữ vai trò là nhà sản xuất của chương trình "Making The Cut". Trước đó, cô cũng đảm nhiệm vai trò host của chương trình "Project Runway" nức tiếng.

Vi An (T/h)

Let's block ads! (Why?)

Thái Từ Khôn nâng váy cho Angelababy, "tổ hợp nhan sắc" bay thẳng lên top tìm kiếm

Khoảnh khắc Thái Từ Khôn nâng váy cho Angelababy trong ngày ghi hình đầu tiên của "Running Brothers" đã "gây bão" trên mạng xã hội xứ Trung.

Thái Từ Khôn nâng váy cho Angelababy, "tổ hợp nhan sắc" bay thẳng lên top tìm kiếm - Ảnh 1

"Running Brothers" (Running Man phiên bản Trung) đã chính thức ghi hình. Trong ngày đầu tiên, khoảnh khắc xuất hiện của Angelababy và Thái Từ Khôn đã thu hút sự chú ý lớn từ cư dân mạng.

Thái Từ Khôn nâng váy cho Angelababy, "tổ hợp nhan sắc" bay thẳng lên top tìm kiếm - Ảnh 2

Theo đó, bà xã Huỳnh Hiểu Minh diện bộ đầm dạ hội siêu lộng lẫy, thướt tha. Tuy nhiên vì váy quá dài nên khi bước lên bậc thang khá bất tiện và Thái Từ Khôn đã xuất hiện đúng lúc, ân cần nâng váy giúp đàn chị.

Thái Từ Khôn nâng váy cho Angelababy, "tổ hợp nhan sắc" bay thẳng lên top tìm kiếm - Ảnh 3

Động tác nhẹ nhàng thân sĩ của Thái Từ Khôn trong bộ vest đen khiến anh nhận vô số lời khen ngợi từ cư dân mạng.

Thái Từ Khôn nâng váy cho Angelababy, "tổ hợp nhan sắc" bay thẳng lên top tìm kiếm - Ảnh 4

Diện mạo xinh đẹp của Angelababy và phong thái như một nam thần của Thái Từ Khôn khiến cả hai được ca ngợi như thể hoàng tử, công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Khoảnh khắc nâng váy cũng được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội Weibo và lọt vào top tìm kiếm.

Thái Từ Khôn nâng váy cho Angelababy, "tổ hợp nhan sắc" bay thẳng lên top tìm kiếm - Ảnh 5

"Tổ hợp nhan sắc" của Angelababy và Thái Từ Khôn khiến khán giả không khỏi mong chờ vào những diễn biến trong mùa 8 "Running Brothers".

Thái Từ Khôn nâng váy cho Angelababy, "tổ hợp nhan sắc" bay thẳng lên top tìm kiếm - Ảnh 6

Việc Thái Từ Khôn tham gia "Running Brothers" khiến người hâm mộ vô cùng thích thú bởi đây là cơ hội để fan được thấy nhiều mặt khác nhau của thần tượng, thay vì chỉ có chuyên môn âm nhạc như trước.

Thái Từ Khôn nâng váy cho Angelababy, "tổ hợp nhan sắc" bay thẳng lên top tìm kiếm - Ảnh 7

Hiện Thái Từ Khôn cũng đảm nhiệm vai trò host của "Thanh xuân có bạn 2", nhận được sự đánh giá cao của khán giả trong việc hướng dẫn về chuyên môn âm nhạc, kỹ năng trình diễn cho dàn thí sinh.

Thái Từ Khôn nâng váy cho Angelababy, "tổ hợp nhan sắc" bay thẳng lên top tìm kiếm - Ảnh 8

Tuy nhiên, ở "Running Brothers" anh lại là đàn em kém tuổi so với nhiều tiền bối khác, vì vậy người hâm mộ mong được thấy những mặt đáng yêu của Thái Từ Khôn trong chương trình.

Thái Từ Khôn nâng váy cho Angelababy, "tổ hợp nhan sắc" bay thẳng lên top tìm kiếm - Ảnh 9

Hình ảnh Thái Từ Khôn với chiếc bảng tên đặc trưng của "Running Brothers".

Vi An (T/h)

Ảnh: Weibo

Let's block ads! (Why?)

Tôi đã có can đảm bỏ chồng

Tôi và chồng cùng tuổi, học cùng cấp 3. Từ đầu, tôi là người chủ động tán tỉnh, sau đó yêu xa, cuối tuần mới gặp, khoảng một năm thì cưới.

Thực ra, ngay từ lúc yêu, tôi đã nhận ra một số quan điểm không hợp giữa chúng tôi, định tìm hiểu thêm rồi mới cưới. Thế nhưng hai bên gia đình gặp nhau và tự quyết định ngày cưới làm chúng tôi vào thế chẳng đành, cưới sớm hơn dự định.

Sau ngày cưới, chúng tôi vẫn có những tính nết làm nhau khó chịu. Chồng hay dỗi, mỗi lần dỗi là nhịn cơm khiến tôi phải làm lành anh mới chịu ăn. Những lần cãi nhau, thay vì nói rõ ràng mọi chuyện thì anh luôn chọn cách im lặng. Tình hình cải thiện hơn sau khi chồng bỏ việc ở xa để về chỗ tôi đang sống tìm việc. Lúc đó, chúng tôi mới thực sự như vợ chồng, chồng rất chiều tôi. Tuy nhiên, tìm việc ở thành phố mới khó khăn hơn dự định, vì thế anh quyết định đi Nhật theo diện kỹ sư. Quyết định đi này một phần do tôi, tôi muốn mua nhà chung cư trả góp nên chồng áp lực tiền bạc.

Ngày anh đi, tôi mang thai hơn một tháng. Trên đường đi tiễn về, tôi nhận được tin nhắn của chồng là không muốn đi. Lúc đó tim tôi như ngừng đập và khóc suốt đêm mà không dám phát ra tiếng vì bác tôi đến ngủ cùng, sợ bác lo lắng. Sau đó là chuỗi ngày bầu bí của tôi, nhiều lúc thấy bạn bè kể được chồng đưa đi khám thai mà tôi tủi thân, chảy nước mắt. Lúc anh mới sang Nhật, chúng tôi hay nói chuyện mỗi tối, rất vui vẻ. Chồng vẫn hỏi han quan tâm tôi như ở nhà. Sau đó, các cuộc nói chuyện nhạt dần và sự im lặng tăng lên.

Tôi nhận thấy có điều gì không ổn trong tình cảm của chúng tôi nên quyết định sinh xong sẽ sang Nhật cùng chồng. Quyết định này khá khó khăn với tôi, vì tôi đã có công việc gọi là ổn định ở nhà. Tôi lại nghĩ lấy chồng rồi thì việc giữ gìn hạnh phúc gia đình mới quan trọng nên bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn của gia đình. Ngày tôi sinh, buổi sáng vào viện tôi đã chụp ảnh mặc áo viện cùng với lời nhắn chồng: "Em đang ở viện rồi". Chờ mãi đến khi đẻ xong cũng không thấy cuộc gọi của chồng, tôi đang mệt lại phải tự gọi cho chồng để thông báo. Từ lần đấy, tổn thương đầu tiên trong lòng tôi xuất hiện.

Con được hơn 5 tháng, tay tôi bế con, vai xách balo sang Nhật với niềm tin cuộc sống vợ chồng sẽ trở lại như hồi anh chưa sang Nhật. Vậy mà anh chào đón tôi bằng cảnh nhà cửa lộn xộn, tủ lạnh không có chút đồ ăn. Bữa đầu tiên sang Nhật, mẹ con tôi phải ăn lại đồ còn thừa từ hôm trước. Lúc đó tôi tự an ủi là chồng đi làm mệt không kịp chuẩn bị, công việc của anh khá vất vả.

Tiếp sau đó là chuỗi ngày chồng đi làm việc và về nhà ngủ, mỗi ngày chắc chỉ có 30 phút ăn cơm là lúc anh trò chuyện với vợ con. Tôi thương chồng, thường dậy lúc 5h sáng để nấu ăn, chờ chồng đi làm đêm về ăn, vậy mà anh không ăn, cứ thế đi ngủ. Sau nhiều lần như thế, tôi không còn dậy sớm nấu nữa, cảm giác sự quan tâm của mình bỏ ra không được coi trọng. Đỉnh điểm của sự tổn thương là khi tôi đến ngày đèn đỏ, chồng đi làm đêm về tôi nhờ đi mua đồ phụ nữ. Mặc cho tôi năn nỉ, cầu xin mà chồng nhất định không đi mua, chỉ muốn ngủ. Mọi người sẽ hỏi tại sao tôi không đi mua? Bởi tôi một chữ bẻ đôi tiếng Nhật không biết, còn không biết bao bì nó như thế nào, con lại nhỏ, siêu thị cách nhà một km và phải đi bộ, không có xe đi. Đây là lần thứ hai lòng tôi lặng đi, tổn thương lớn dần, cảm giác bị bỏ lại, cô đơn nơi xứ người.

Khi công việc của anh giảm bớt, có thời gian dành cho gia đình hơn, nhưng sau công việc anh lại quan tâm đến việc học. Tối nằm ngủ, cứ chờ chồng học xong để tâm sự mà chờ mãi không thấy đâu. Tôi lại tự ôm gối ngủ trong nước mắt. Nhiều lần tôi muốn nói chuyện, anh lại quay mặt đi xem điện thoại. Tôi bảo tắt điện thoại đi nói chuyện tử tế với vợ mà  anh không đồng ý, bảo vừa xem vừa nghe. Tôi cảm thấy không được tôn trọng nên không nói chuyện nữa, lại tự mình lau nước mắt.

Chồng cũng hay so sánh chuyện học tiếng của tôi với những người khác, rồi khen họ giỏi này nọ. Tôi bị áp lực chuyện học nên cũng cố gắng nhưng không tiến triển mấy. Tôi còn nghĩ, chắc mình không đi làm nên bị coi thường, vì thế rất sốt sắng trong vấn đề tìm việc. Tôi định nhờ người Việt giới thiệu việc cho tôi, chồng không cho nhờ, bảo phải tự kiếm. Sau đó, với vốn tiếng ít ỏi, tự đi phỏng vấn thì bị trượt. Lần thứ hai, tôi tự ý nhờ người Việt kia xin hộ, ông giám đốc siêu thị đã cho cơ hội phỏng vấn lại và lần này cho phép chồng phỏng vấn cùng. Có điều còn phải gặp một lần nữa để đưa giấy tờ và trao đổi. Lần này, không biết vì dỗi cái gì, chồng lại để tôi đi một mình mặc cho tôi năn nỉ. Lần thứ hai kể từ khi sang Nhật, tôi lại bị bỏ rơi.

Từ lúc sang đến giờ đã hai lần chồng bảo tôi và con về nước. Tôi nghĩ giờ chưa có cái gì trong tay để về xin việc, về thì phải có sức để nuôi con, chứ không mẹ con cùng khổ. Thế nhưng đến hôm nay, khi giọt nước tràn ly, lần thứ ba chồng đề cập chuyện này, tôi đã có can đảm để đồng ý trở về. Đây là lúc phù hợp để ít ra chúng tôi vẫn còn chút tôn trọng nhau, chứ để lâu sợ rằng chỉ còn nỗi thù hằn. Tôi đã hỏi chồng phân chia tài sản và trợ cấp nuôi con thế nào. Chồng bảo còn suy nghĩ và nói tôi lúc nào cũng quan tâm đến tiền. Tôi trả lời: "Tất nhiên phải quan tâm đến tiền rồi, vì con đã thiếu bố, ít ra về vật chất cũng hạn chế để con phải thiếu thốn".

Tôi biết, cuộc sống sau này sẽ rất vất vả vì về Việt Nam không biết sẽ làm gì, tiếng Nhật còn dở dang, lại đang dịch bệnh nhưng tôi sẽ chấp nhận đương đầu với tất cả, sẽ mạnh mẽ hơn để cho con cuộc sống tốt. Tôi sẽ không về lại Hà Nội, nơi có những đau thương của bản thân, mẹ con tôi sẽ bắt đầu ở một thành phố khác, nơi không ai biết chúng tôi, nơi không phải gặp những ánh mắt thương hại, những lời lẽ cay độc từ người quen biết. Tôi sẽ không nhờ bố mẹ giúp đỡ, bởi sai lầm của bản thân phải để tôi tự trả giá. Hy vọng rằng, khi cơn mưa qua đi, ánh nắng sẽ chiếu rọi, tiếp sức cho mẹ con tôi bước tiếp. Cám ơn mọi người đã đọc tâm sự này, thế là đủ với tôi rồi.

Nguyệt

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)