Sunday, May 31, 2020

Triệu Lộ Tư: "Thánh nữ xuyên không" gắn với hình tượng ngốc nghếch, gia thế "không phải dạng vừa"

Triệu Lộ Tư có nhan sắc và diễn xuất ổn nhưng việc cô bó mình trong những nhân vật "xuyên không" có tính cách tương tự nhau bắt đầu khiến khán giả thấy nhàm chán.

Triệu Lộ Tư: "Thánh nữ xuyên không" gắn với hình tượng ngốc nghếch, gia thế "không phải dạng vừa" - Ảnh 1

Triệu Lộ Tư đang vào vai nữ chính trong bộ phim chiếu mạng "Trần Thiên Thiên trong lời đồn". Bộ phim nhận được sự chú ý lớn khán giả, vượt lên cả độ thảo luận của "Hạnh phúc trong tầm tay" do hai ngôi sao lớn hơn là Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du đóng chính.

Triệu Lộ Tư: "Thánh nữ xuyên không" gắn với hình tượng ngốc nghếch, gia thế "không phải dạng vừa" - Ảnh 2

Ngoài kịch bản hấp dẫn, độ ngọt ngào hợp với thị hiếu khán giả và dàn diễn viên trẻ trung, xinh đẹp thì Triệu Lộ Tư là một lý do lớn khiến nhiều người chú ý tới "Trần Thiên Thiên".

Triệu Lộ Tư: "Thánh nữ xuyên không" gắn với hình tượng ngốc nghếch, gia thế "không phải dạng vừa" - Ảnh 3

Đây đã là bộ phim cổ trang thứ 5 mà Triệu Lộ Tư đảm nhiệm vai chính, sau "Thanh Nang Truyện", "Ôi hoàng đế bệ hạ của ta", "Thiên lôi nhất bộ chi Xuân Hoa Thu Nguyệt" và "Tam Thiên Nha Sát".

Triệu Lộ Tư: "Thánh nữ xuyên không" gắn với hình tượng ngốc nghếch, gia thế "không phải dạng vừa" - Ảnh 4

Tạo hình cổ trang nào của Triệu Lộ Tư cũng được khen ngợi hết lời. Khuôn mặt bầu bĩnh của cô nàng hóa ra lại trở thành "vũ khí" lợi hại, "đốn tim" nhiều khán giả.

Triệu Lộ Tư: "Thánh nữ xuyên không" gắn với hình tượng ngốc nghếch, gia thế "không phải dạng vừa" - Ảnh 5

Bên cạnh đó, Triệu Lộ Tư cũng được khen diễn xuất tự nhiên, linh hoạt và có khả năng mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu cho người xem.

Triệu Lộ Tư: "Thánh nữ xuyên không" gắn với hình tượng ngốc nghếch, gia thế "không phải dạng vừa" - Ảnh 6

Tuy vậy, việc cô luôn gắn liền với hình tượng "lầy lội", có phần ngốc nghếch và thường chọn kịch bản có màu sắc tương tự nhau khiến khả năng của Triệu Lộ Tư dường như bị hạn chế.

Triệu Lộ Tư: "Thánh nữ xuyên không" gắn với hình tượng ngốc nghếch, gia thế "không phải dạng vừa" - Ảnh 7

Triệu Lộ Tư từng đóng cặp với nhiều nam thần Hoa ngữ "vạn người mê" như Tống Uy Long, Tiêu Chiến, Lý Hoành Nghị, Cốc Gia Thành, Từ Chí Hiền, Hứa Khải, Vương Dĩ Luân, Trịnh Nghiệp Thành. Điều này đáng ra phải là lợi thế giúp cô thăng tiến trong sự nghiệp nhưng trong suốt hơn 3 năm theo nghiệp diễn, hiện Triệu Lộ Tư vẫn chưa thể đạt được thành công như kỳ vọng.

Triệu Lộ Tư: "Thánh nữ xuyên không" gắn với hình tượng ngốc nghếch, gia thế "không phải dạng vừa" - Ảnh 8

Nữ diễn viên sinh năm 1998 sở hữu vẻ ngoài tươi tắn và tràn đầy năng lượng trong từng vai diễn. Tuy vậy, người hâm mộ hy vọng cô bứt phá hơn, chọn những kịch bản và nhân vật khác biệt để chứng minh sự đa dạng trong diễn xuất.

Triệu Lộ Tư: "Thánh nữ xuyên không" gắn với hình tượng ngốc nghếch, gia thế "không phải dạng vừa" - Ảnh 9

Với hình tượng đáng yêu, Triệu Lộ Tư thậm chí còn được người hâm mộ kỳ vọng sẽ trở thành Triệu Lệ Dĩnh thứ hai. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, cô vẫn còn cách đàn chị quá xa và việc bó buộc trong hình tượng khiến Triệu Lộ Tư bị cản bước.

Triệu Lộ Tư: "Thánh nữ xuyên không" gắn với hình tượng ngốc nghếch, gia thế "không phải dạng vừa" - Ảnh 10

Sau "Hoa Thiên Cốt", "Sam Sam đến đây ăn nè", Triệu Lệ Dĩnh đã thử sức với hình tượng nữ cường và ngày càng bước tới những đỉnh cao trong sự nghiệp. Bất chấp việc Triệu Lộ Tư có muốn tiếp bước đàn chị hay không thì việc cô thay đổi hình tượng là điều vô cùng cần thiết.

Triệu Lộ Tư: "Thánh nữ xuyên không" gắn với hình tượng ngốc nghếch, gia thế "không phải dạng vừa" - Ảnh 11

Hiện nữ diễn viên đang nhận vai thứ chính Lý Lạc Yên trong "Trường Ca Hành" bên cạnh Ngô Lỗi và Địch Lệ Nhiệt Ba. Người hâm mộ hy vọng sẽ được thấy sự thay đổi trong hình tượng nhân vật cũng như diễn xuất của Triệu Lộ Tư ở tác phẩm lớn này.

Triệu Lộ Tư: "Thánh nữ xuyên không" gắn với hình tượng ngốc nghếch, gia thế "không phải dạng vừa" - Ảnh 12

Triệu Lộ Tư chưa từng hé lộ về gia đình và xuất thân của mình nhưng trong Cbiz vẫn truyền tai nhau rất nhiều thông tin về gia thế "không phải dạng vừa" của cô nàng.

Triệu Lộ Tư: "Thánh nữ xuyên không" gắn với hình tượng ngốc nghếch, gia thế "không phải dạng vừa" - Ảnh 13

Triệu Lộ Tư được biết đến là con gái của một đại gia giàu có với khối tài sản khổng lồ và từ nhỏ đã sống trong căn biệt thự lộng lẫy. Thậm chí, còn có tin đồn rằng chính bố Triệu Lộ Tư đã đầu tư phim cho con gái đóng chính để thỏa mãn đam mê.

Vi An (T/h)

Let's block ads! (Why?)

MC Hồng Vân - Quyền Linh tích cực tung hứng "giải nguy" cho chàng trai nhát gái

NSND Hồng Vân đã có màn hoá thân xuất sắc khi đại diện nhà gái - nữ công nhân không có người thân đi cùng, xem mắt đàng trai.

Đây là một trường hợp ngoại lệ hiếm hoi của chương trình "Bạn muốn hẹn hò?" trong suốt 7 năm phát sóng. Bởi luôn đề cao tính nghiêm túc và hiệu quả, mỗi người tham gia tìm một nửa yêu thương tại chương trình "mai mối quốc dân" này đều đi cùng gia đình, bạn bè để được nhận những lời tư vấn trước khi chính thức gặp mặt đối phương.

Vì vậy, "Bạn muốn hẹn hò?" tập 611 lên sóng chiều 31/5 đã mang đến rất nhiều cảm xúc cho khán giả truyền hình.

Chị Đặng Thị Ngọc (27 tuổi), đang làm công nhân tại Biên Hoà - Đồng Nai đã đến trường quay chỉ một mình vì hoàn cảnh đơn chiếc - bố mẹ ở tận ngoài Bắc, người dì dự kiến đến cùng lại bận việc đột xuất. Đó cũng có thể là lý do dù xuất hiện trong tà áo dài cách tân xinh xắn nhưng cô gái luôn căng thẳng, lo lắng.

MC Hồng Vân - Quyền Linh tích cực tung hứng "giải nguy" cho chàng trai nhát gái - Ảnh 1

Cặp đôi tham gia chương trình Nguyễn Ngọc Huyện - Đặng Thị Ngọc.

May mắn thay, NSND Hồng Vân đã nhanh chóng xử trí một cách tinh tế, xin phép được đại diện nhà gái để xem mắt bạn trai. Vốn là một bà mối kỹ tính và đầy kinh nghiệm, NSND Hồng Vân cũng nhẹ nhàng mở lời: "Mặc dù bạn trai chỉ thoả 30-40% tiêu chí như mong muốn của cháu nhà tôi, nhưng nhìn bạn tôi rất thiện cảm. Đặc biệt là cả hai đều rất trinh trắng nên tôi nghĩ hãy cho đôi trẻ cơ hội được hẹn hò".

Trước đó cũng có một số tiền lệ tại "Bạn muốn hẹn hò?" nhưng nhiều cảm xúc nhất vẫn là tập 451 khi MC Quyền Linh cũng thay mặt đàng trai để xem mắt đàng gái. Đó là trường hợp của anh Danh Dễ - chàng công nhân một mình đi hẹn hò đã không kiềm được nước mắt khi nhắc về gia đình. Ông mai cũng khéo léo chia sẻ nỗi cô đơn đó để người tham gia chương trình tự tin hơn, tiếp tục màn hẹn hò.

Sau khi được NSND Hồng Vân mở lời, chị Đặng Thị Ngọc đã thoải mái hơn khi chạm mắt với người được mai mối cho mình là anh Nguyễn Ngọc Huyện (28 tuổi) quê Ninh Bình, hiện đang làm QC kiểm hàng tại Long An. Dù đã U30 nhưng cả hai chưa từng trai qua mối tình nào, do tính tình hiền lành và nhút nhát.

Chị Ngọc thuộc tuýp người thẳng tính, ít mối quan hệ nên mong muốn tìm được một người quảng giao để khiến cuộc sống của mình nhiều màu sắc hơn. Còn anh Huyện lại là một người khá nhát gái và tự ti. Anh còn khiêm tốn nhận chỉ đáp ứng 30-40% tiêu chuẩn của bạn gái đặt ra khiến MC Quyền Linh khá áp lực khi tác hợp cho cặp đôi này. Dù vậy, ông mai bà mối và chị gái của anh Huyện đều thừa nhận cả hai khá đẹp đôi và nên cho nhau cơ hội.

Khi hàng rào hoa hé mở để cặp đôi được nhìn thấy nhau, họ đã trao gửi tình cảm của mình bằng những món quà ý nghĩa. Điều quan trọng nhất chị Ngọc mong muốn ở đối phương là luôn chủ động trong tình yêu và có trái tim rộng lượng với chị. "Nếu chỉ cần rộng lượng thì anh tự tin mình có thể đáp ứng yêu cầu này", anh Huyện cho biết.

MC Hồng Vân - Quyền Linh tích cực tung hứng "giải nguy" cho chàng trai nhát gái - Ảnh 2

MC Quyền Linh - Hồng Vân.

Dù vẫn liên tục "vò đầu bứt tai" khi trò chuyện với bạn gái nhưng được sự nhiệt tình hỗ trợ của MC Quyền Linh, anh Huyện đã tự tin nắm tay bạn gái để hát tặng ca khúc "Đúng Người Đúng Thời Điểm" bày tỏ tình cảm của mình. Và không nằm ngoài dự đoán, cả hai nút bấm đã rung lên, báo hiệu một tình yêu đẹp nữa sẽ bắt đầu tại sân khấu của "Bạn muốn hẹn hò?". Anh Huyện còn khiến cả trường quay cười ngã ngửa khi "nhờ" bạn gái nhắm mắt lại để anh tự tin trao nụ hôn đầu tiên để chứng minh tình cảm của mình.

Chương trình "Bạn muốn hẹn hò" đều đặn lên sóng 2 số/ tuần vào 15h20 Chủ Nhật và 22h45 thứ Hai hằng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media để mang đến nhiều cơ hội hẹn hò cho những người độc thân đang tìm kiếm một nửa phù hợp. Thông qua chương trình, nhiều câu chuyện về con người cũng được hé lộ, mang đến góc nhìn nhân văn và ý nghĩa về khao khát tình yêu, hạnh phúc của mỗi người khi tham gia chương trình hẹn hò.

Việt Hương

Let's block ads! (Why?)

"Phu quân Trần Thiên Thiên" Đinh Vũ Hề: Mỹ nam an tĩnh dung mạo lạnh lùng, đa tài đa nghệ

Đinh Vũ Hề trở thành nam thần Hoa ngữ hot nhất trong thời gian gần đây nhờ hai bộ phim đang lên sóng "Uẩn sắc quá nồng" và "Trần Thiên Thiên trong lời đồn".

"Phu quân Trần Thiên Thiên" Đinh Vũ Hề: Mỹ nam an tĩnh dung mạo lạnh lùng, đa tài đa nghệ - Ảnh 1

Có tới hai bộ phim hấp dẫn lên sóng cùng lúc, Đinh Vũ Hề đang "làm mưa làm gió" trên màn ảnh Hoa ngữ và trở thành nam thần nhận được sự ưu ái của khán giả Hoa ngữ ở thời điểm hiện tại.

"Phu quân Trần Thiên Thiên" Đinh Vũ Hề: Mỹ nam an tĩnh dung mạo lạnh lùng, đa tài đa nghệ - Ảnh 2

Với "Trần Thiên Thiên trong lời đồn", Đinh Vũ Hề đảm nhận vai thiếu thành chủ Hàn Thước, là người có vẻ ngoài nghiêm chỉnh nhưng thật ra rất hài hước, là "cây gây cười" của bộ phim.

"Phu quân Trần Thiên Thiên" Đinh Vũ Hề: Mỹ nam an tĩnh dung mạo lạnh lùng, đa tài đa nghệ - Ảnh 3

Hàn Thước được nhận định là sự tổng hòa từ những vai diễn trước của Đinh Vũ Hề, pha thêm chút hài hước, lầy lội, tạo dấu ấn sâu đậm.

"Phu quân Trần Thiên Thiên" Đinh Vũ Hề: Mỹ nam an tĩnh dung mạo lạnh lùng, đa tài đa nghệ - Ảnh 4

Trong khi đó, vai Chu Thời Uẩn trong "Uẩn sắc quá nồng" lại là kiểu người trầm tĩnh ít nói, hay giả vờ ngầu nhưng lại rất nuông chiều bạn gái. Cả hai vai diễn đều được Đinh Vũ Hề thể hiện quá duyên dáng, khiến khán giả "đổ rầm rầm".

"Phu quân Trần Thiên Thiên" Đinh Vũ Hề: Mỹ nam an tĩnh dung mạo lạnh lùng, đa tài đa nghệ - Ảnh 5

Đinh Vũ Hề sinh năm 1995, tốt nghiệp học viện Hí kịch Thượng Hải. Vai diễn đầu tiên đánh dấu sự xuất hiện của Đinh Vũ Hề trong làng giải trí Hoa ngữ là Đông Phương Bất Bại trong phim "Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ" (2018).

"Phu quân Trần Thiên Thiên" Đinh Vũ Hề: Mỹ nam an tĩnh dung mạo lạnh lùng, đa tài đa nghệ - Ảnh 6

Anh cũng từng vào vai vai Hạ Tân Lương ấm áp như làn gió mùa xuân trong bộ phim học đường "8 phút ấm áp".

"Phu quân Trần Thiên Thiên" Đinh Vũ Hề: Mỹ nam an tĩnh dung mạo lạnh lùng, đa tài đa nghệ - Ảnh 7

Gương mặt góc cạnh, sắc nét và diễn xuất đa dạng, thay đổi linh hoạt theo từng kiểu nhân vật giúp Đinh Vũ Hề dần chiếm được thiện cảm của người hâm mộ.

"Phu quân Trần Thiên Thiên" Đinh Vũ Hề: Mỹ nam an tĩnh dung mạo lạnh lùng, đa tài đa nghệ - Ảnh 8

Đinh Vũ Hề đã giành vị trí quán quân do fan bình chọn trong chương trình “Phẩm cách diễn viên” cùng với Khương Trác Quân.

"Phu quân Trần Thiên Thiên" Đinh Vũ Hề: Mỹ nam an tĩnh dung mạo lạnh lùng, đa tài đa nghệ - Ảnh 9

Phương châm sống của Đinh Vũ Hề chính là “Đường đường chính chính làm người”, nỗ lực và kiên trì mỗi ngày tiến lên phía trước. 

"Phu quân Trần Thiên Thiên" Đinh Vũ Hề: Mỹ nam an tĩnh dung mạo lạnh lùng, đa tài đa nghệ - Ảnh 10

Đinh Vũ Hề cũng là một người rất yêu nghệ thuật và rất đa tài đa nghệ.

"Phu quân Trần Thiên Thiên" Đinh Vũ Hề: Mỹ nam an tĩnh dung mạo lạnh lùng, đa tài đa nghệ - Ảnh 11

Nam diễn viên còn có nhiều sở thích khá thi vị như nấu ăn, làm đồ gốm, đồ gỗ, chụp ảnh, cưỡi ngựa…

"Phu quân Trần Thiên Thiên" Đinh Vũ Hề: Mỹ nam an tĩnh dung mạo lạnh lùng, đa tài đa nghệ - Ảnh 12

Fan của Đinh Vũ Hề thường gọi đùa anh là “lão cán bộ văn nghệ” vì nam diễn viên yêu thích những công việc yêu cầu sự nhẫn nại lại mang tính nghệ thuật.

Vi An (T/h)

Let's block ads! (Why?)

Hai người đàn ông đều níu kéo tôi

Tôi 25 tuổi, gia đình bình thường, bố làm nông, mẹ làm công chức bình thường, có công việc ổn định.

Anh 28 tuổi, gia đình trí thức, bố làm ngân hàng, mẹ là giáo viên, bố mẹ đã nghỉ hưu. Nhà tôi cách nhà anh gần 300 km. Chúng tôi quen nhau ở Hà Nội, tôi học năm thứ ba đại học, anh đã đi làm. Sự quan tâm, chăm sóc, chia sẻ từ những điều nhỏ nhặt đã khiến tôi dần có tình cảm với anh. Đến khi tình cảm ấy được xác nhận thì anh nói không muốn yêu người ở xa, sau này cũng không bao giờ lấy vợ ở xa. Thế nhưng anh vẫn muốn quan tâm, chăm sóc, qua lại với tôi cho tới khi một trong hai đứa về quê hoặc có người yêu.

Nhiều lần tôi muốn dừng lại vì không chịu nổi kiểu yêu mà không xác định tương lai, không công khai, vậy mà không dứt khoát được; một phần vì tôi quá yếu đuối, một phần vì anh luôn chủ động tấn công. Tôi nói sẽ chờ được anh thay đổi suy nghĩ, sẽ bất chấp tất cả, dùng tình yêu của mình để khiến anh muốn ở bên tôi. 2 năm chờ đợi câu trả lời của anh đều không thể cho tôi một tương lai, trái tim bao lần đau đớn, buồn tủi vì yêu anh (lúc mới bắt đầu anh còn công khai theo đuổi một cô gái khác). Dưới sự thúc giục của gia đình tôi và sự cứng rắn của anh, tôi quyết định về quê làm việc để chấm dứt chuyện tình cảm không đi đến đâu này.

Ở công ty mới tôi quen được một bạn nam bằng tuổi, bạn biết chuyện tình cảm chưa bao giờ công khai của tôi, thấu hiểu những suy nghĩ và nỗi khổ tôi đang chịu, cũng là người đầu tiên tôi có thể trút hết nỗi lòng giấu kín bao lâu nay. Khi đó tôi và anh đã dừng lại nhưng anh vẫn luôn biết tôi làm gì, nói chuyện với ai. Tôi quyết định mở lòng tìm hiểu bạn mới thì anh quay lại, nói yêu tôi, trong khi trước giờ chưa bao giờ nói. Anh hứa sẽ cho tôi một tương lai, bù đắp và không bao giờ bỏ rơi tôi nữa. Lúc đấy cảm giác trong tôi là vui mừng, hạnh phúc, thỏa mãn. Tôi kể lại tất cả với cậu bạn ấy, không ngần ngại mà từ bỏ mối quan hệ mới để quay về bên anh.

Hạnh phúc chẳng được bao lâu thì anh về thưa chuyện với gia đình và vấp phải sự phản đối kịch liệt. Bố mẹ anh không đồng ý vì nhà tôi quá xa, hoàn cảnh gia đình lại không hề môn đăng hộ đối. Anh mệt mỏi vì gia đình gây sức ép lớn, tôi lại mệt mỏi vì cảm thấy bản thân không xứng đáng và không phù hợp với gia đình anh. Tình hình cứ như vậy kéo dài gần một năm, trước đó anh hứa Tết năm nay sẽ về nhà tôi để ra mắt và nói chuyện với gia đình. Gần đến ngày đó anh muốn dừng lại với lý do không thể tiếp tục đấu tranh với gia đình được nữa. Đến lúc này tôi cảm thấy quyết định dừng lại của anh là đúng, tôi cũng hiểu và không còn cố chấp như ngày đầu, chia tay nhẹ nhàng.

Trong khoảng thời gian đó, ở công ty có một bạn nam kém 6 tuổi, cách nhà tôi 50 km, gia đình bình thường, có mối quan hệ chị em thân thiết với tôi. Cậu ấy biết hết câu chuyện của tôi, biết tôi đã trải qua những gì. Tôi cảm nhận được tình cảm cậu ấy dành cho mình thật đặc biệt nhưng luôn tránh né vì tôi đã có anh rồi. Lúc tôi và anh dừng lại cũng là lúc cậu ấy công khai theo đuổi. Sự quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng, lo lắng, sự trẻ trung tươi mới của bạn khiến tôi nhiều lần cảm động và dần dà có tình cảm.

Người cũ có mật khẩu các trang cá nhân nên biết chuyện, trước đó anh cũng nhắc nhở tôi về mối quan hệ này. Trước Tết chúng tôi dừng lại, không liên lạc nhưng anh vẫn luôn tìm hiểu tôi làm gì, như thế nào. Sau Tết, khi quay trở lại làm việc, anh liên lạc lại, nói đã có cách giải quyết và thuyết phục được gia đình rồi. Anh chỉ tạm dừng lại với tôi và trong thời gian đó vẫn luôn đấu tranh với gia đình. Anh bỏ nhà lên Hà Nội để ép bố mẹ đồng ý, muốn tôi cũng từ bỏ tất cả để lên cùng anh và đấu tranh.

Trớ trêu thay, khi mọi thứ có thể trở nên tốt đẹp hơn thì tôi là nguồn cơn của sự rắc rối. Tôi đã nảy sinh tình cảm với cậu bé kia, anh biết và muốn tôi chấm dứt mối quan hệ đó. Tôi một phần có tình cảm, một phần vì sợ sẽ làm tổn thương đến cậu ấy, sợ nếu dừng lại sẽ ảnh hưởng đếnn cách sống và suy nghĩ của cậu sau này. Cậu ấy luôn nói tôi là động lực để cố gắng, nếu không có tôi thì cậu ấy không biết phải cố gắng vì điều gì. Khi biết tôi có ý định muốn quay lại với anh, cậu ấy rất đau khổ, nhiều lần khóc trước mặt tôi, khiến tôi không thể nào dứt khoát ra được.

Cậu ấy cũng bị gia đình cấm cản nhưng đã thuyết phục được, chỉ đợi tôi đồng ý là sẽ đưa về thưa chuyện, hứa cho tôi một tương lai. Tôi không biết phải làm thế nào về cả hai mối quan hệ này. Với anh, tình cảm của tôi không còn nguyên vẹn, cảm thấy tự ti về bản thân, gia đình. Còn với cậu ấy, tôi lại quá ngại về vấn đề yêu và cưới người kém tuổi. Tôi quyết định không chọn ai cả nhưng cả hai vẫn luôn níu kéo khiến tôi không thể dứt ra được. Tôi thật sự rất cần lời khuyên của mọi người.

Hạnh

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Fan "chết mê" với tạo hình và "visual không góc chết" của La Vân Hi trong Nguyệt Thượng Trọng Hỏa vừa lên sóng

La Vân Hi gây ấn tượng mạnh mẽ khi lần đầu vào vai công tử phong lưu, "sát gái" trong "Nguyệt Thượng Trọng Hỏa".

Fan "chết mê" với tạo hình và "visual không góc chết" của La Vân Hi trong Nguyệt Thượng Trọng Hỏa vừa lên sóng - Ảnh 1

"Nguyệt Thượng Trọng Hỏa" do La Vân Hi và Trần Ngọc Kỳ đóng chính vừa lên sóng đã khiến dân tình bàn luận sôi nổi và ngóng chờ từng tập.

Fan "chết mê" với tạo hình và "visual không góc chết" của La Vân Hi trong Nguyệt Thượng Trọng Hỏa vừa lên sóng - Ảnh 2

Nam chính La Vân Hi là nhân vật nổi bật nhất trong 2 tập phim đầu tiên. Nguyên nhân là vì nhan sắc lẫn thần thái đỉnh cao của anh chàng trong vai công tử đào hoa Thượng Quan Thấu.

Fan "chết mê" với tạo hình và "visual không góc chết" của La Vân Hi trong Nguyệt Thượng Trọng Hỏa vừa lên sóng - Ảnh 3

Dù tạo hình của nhân vật cốc chủ Nguyệt Thượng cốc – Thượng Quan Thấu lần này cực kỳ giống Dạ Thần Nhuận Ngọc trong "Hương mật tựa khói sương" nhưng tính cách và khí chất của hai người thì khác hẳn nhau.

Fan "chết mê" với tạo hình và "visual không góc chết" của La Vân Hi trong Nguyệt Thượng Trọng Hỏa vừa lên sóng - Ảnh 4

Ở "Nguyệt Thượng Trọng Hỏa", La Vân Hi không còn là chàng trai si tình đáng thương, luôn âm thầm quan tâm "crush", nhận hết thiệt thòi về mình nữa.

Fan "chết mê" với tạo hình và "visual không góc chết" của La Vân Hi trong Nguyệt Thượng Trọng Hỏa vừa lên sóng - Ảnh 5

Sự biến đổi của mỹ nam cổ trang thế hệ mới với nhân vật mang đầy tính thử thách như Thượng Quan Thấu đã có được sự đón nhận và khen ngợi từ khán giả.

Fan "chết mê" với tạo hình và "visual không góc chết" của La Vân Hi trong Nguyệt Thượng Trọng Hỏa vừa lên sóng - Ảnh 6

Chẳng thế mà sau khi phim phát sóng không lâu, cụm từ "ánh mắt La Vân Hi" đã leo thẳng lên top 5 tìm kiếm của Weibo với rất nhiều lượt thảo luận.

Fan "chết mê" với tạo hình và "visual không góc chết" của La Vân Hi trong Nguyệt Thượng Trọng Hỏa vừa lên sóng - Ảnh 7

Bên cạnh đó, vì trong 2 tập đầu tiên của phim có một phân đoạn La Vân Hi dùng phiến thuật để giao đấu với Hạ Khinh Mi cực kỳ đẹp nên đã khiến cho cụm từ “La Vân Hi múa quạt” cũng được truy cập liên tục. 

Fan "chết mê" với tạo hình và "visual không góc chết" của La Vân Hi trong Nguyệt Thượng Trọng Hỏa vừa lên sóng - Ảnh 8

Thực tế cảnh phim này đã rất hot từ khi đoàn phim up cảnh hậu trường. Trong những thước phim phô chưa hề qua chỉnh sửa hay dùng bất cứ hiệu ứng nào, La Vân Hi đã trở thành thiên tài múa quạt trong lòng nhiều người, khi phim lên sóng, lại càng hấp dẫn thêm bội phần.

Fan "chết mê" với tạo hình và "visual không góc chết" của La Vân Hi trong Nguyệt Thượng Trọng Hỏa vừa lên sóng - Ảnh 9

Không chỉ có ngoại hình nổi bật, diễn xuất của La Vân Hi cũng giúp anh nhận được sự yêu mến của khán giả. Mỗi nhân vật, La Vân Hi đều tốn nhiều tâm huyết để lột tả được không chỉ tính cách mà cả nội tâm theo từng hoàn cảnh.

Fan "chết mê" với tạo hình và "visual không góc chết" của La Vân Hi trong Nguyệt Thượng Trọng Hỏa vừa lên sóng - Ảnh 10

"Nguyệt Thượng Trọng Hỏa" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Quân Tử Dĩ Trạch, kể về câu chuyện tình yêu chốn giang hồ của thiếu cung chủ của Trọng Hỏa cung là Trọng Tuyết Chi (Trần Ngọc Kỳ) và cốc chủ Nguyệt Thượng cốc – Thượng Quan Thấu (La Vân Hi). 

Fan "chết mê" với tạo hình và "visual không góc chết" của La Vân Hi trong Nguyệt Thượng Trọng Hỏa vừa lên sóng - Ảnh 11

Những tranh đấu giang hồ cùng câu chuyện tình yêu của cặp đôi "thiếu nữ ngây thơ chưa trải sự đời" Trọng Tuyết Chi và "cao thủ thả thính" Thượng Quan Thấu chắc chắn sẽ trở thành đề tài bàn tán của "mọt phim" Hoa ngữ trong thời gian tới.

Vi An (T/h)

Let's block ads! (Why?)

Muốn công khai sự giả dối của anh rể

10 tuổi, tôi theo bố mẹ định cư Canada, đoàn tụ với vợ chồng chị gái. Thời gian đầu sống chung, tôi biết anh rể gia trưởng, cộc cằn.

Trong nhà ai cũng phải nghe theo vì anh rể là trụ cột, nắm tài chính. Giờ tôi ở riêng với bố mẹ mới dễ thở. Nhà xe của anh đều do anh ký ngân hàng mua được. Anh làm kỹ thuật viên cho một công ty nên giới thiệu tôi vào làm chung, kiếm tiền học đại học. 

Vào làm chung tôi mới biết anh rể là người làm lâu năm được quản lý tin tưởng. Qua mấy lần kinh tế suy thoái, công ty đều giữ anh. Lần này dịch Covid-19 họ cũng giữ anh và tôi làm chung trong khi cho nghỉ 2/3 công nhân. Anh lại càng vênh váo, tự kiêu rằng mình tài ba. Anh bảo chẳng sợ ai trong công ty. Anh còn nhờ tôi quét thẻ ra về giùm trong khi anh về nhà ngủ từ lâu. Nhưng rồi nhân viên ít, quản lý phát hiện được việc đó. Thỉnh thoảng anh lợi dụng niềm tin của hãng nên gọi cô thư ký bảo quên quét thẻ khi ra về, nhờ cô sửa lại đúng giờ về. Khi họ nhìn camera thấy anh về sớm hoài mà tiền lương không thay đổi nên điều tra và đuổi ngay lập tức. Tôi khai thật, họ giữ lại nhưng tôi xấu hổ mà tự nghỉ.

Anh rể bảo tôi phải giấu gia đình chuyện này, nói là cãi nhau với chủ nên nghỉ. Ở Canada, nếu bị đuổi thì chẳng thể xin được tiền bảo hiểm thất nghiệp. Tôi có nên cho bố mẹ và chị gái biết sự thật không? Lỡ anh chị ly dị thì tội các cháu tôi. Tôi lái xe giả vờ đi làm hoài, trong khi thời buổi này kiếm việc lại khó. Anh rể tôi đang phải trả tiền nhà, xe, bảo hiểm đủ thứ, nếu chị tôi biết chắc khổ lắm. Hay tôi nói sự thật với bố mẹ trước? Mong các bạn cho lời khuyên.

Dung

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Đếm không xuể số lần vợ bỏ nhà đi

Tôi là người đàn ông chung thủy. Vợ đúng hay sai tôi cũng luôn bảo vệ và tiếp tục bước.

Vợ tôi không phải mẫu người chung thủy. 9 năm sống chung, vợ bỏ đi không biết bao lần. Mỗi lần mưa gió, mình tôi chạy xe khắp thành phố tìm kiếm.

Hồi cưới được một tháng, vợ bỏ nhà đi rất xa, sau 2 tháng quay về với thân hình tàn tạ. Mới cưới, cả hai chưa đủ trưởng thành, hai bên gia đình cố hàn gắn cho chúng tôi. Vì còn thương nên tôi bỏ qua. Trong hai năm tiếp theo, chúng tôi tập trung làm, cuộc sống khá hơn. Vợ xinh đẹp hơn, quen biết rộng. Một lần nữa vợ lại bỏ tôi đi. Tôi đi tìm, cầu xin, níu kéo, vậy mà chỉ nhận lại những lời đắng cay, vợ đã quá yêu người khác.

Tôi kéo vợ về, vợ lại đi tiếp, chuyện kéo dài tận một năm. Rồi vợ cũng quên người ấy, hoặc quá chán cảnh bị tôi đi tìm nên vợ không đi nữa. Tưởng rằng vợ chồng có thể chung sống với nhau đến đầu bạc răng long thì vừa rồi vợ lại muốn bỏ rơi tôi. Vợ muốn ăn ngon mặc đẹp, muốn được thoải mái như thời độc thân, chúng tôi không thể cùng chung tiếng nói. Vợ thay đổi tính nết, chửi mắng tôi nhiều hơn, khó chịu với tôi trong cách sống thường ngày. Là đàn ông, tôi mạnh mẽ là thế nhưng giờ bất lực, đêm nằm chỉ biết thở dài.

Tôi phải làm sao đây? Để vợ tự do sống cách sống của cô ấy hay phải kéo vợ về đúng vị trí mà ông trời sắp đặt? Tôi luôn nhẫn nhịn dù vợ hay căng thẳng. Có lẽ nào tôi cần phải buông bỏ để quên đi ngần đó năm vợ chồng bên nhau?

Dũng

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Tuyệt vọng khi yêu em

Tôi nhớ lần đầu tiên gặp nhau, em đã khóc khi tôi hỏi về một số vấn đề. Tôi là quản lý của cả đội em đang làm.

Em đối với tôi là niềm tin, lẽ sống. Em không đẹp nhưng để lại cho tôi những ấn tượng rất sâu, không thể xóa đi được. Lại một lần nữa tôi muốn yêu kể từ khi chia tay bạn gái cách đây 4 năm, tưởng chừng không còn niềm tin vào tình yêu. Em cho tôi niềm tin vào tình yêu, có động lực phấn đấu hơn, nhiều lúc tôi đã mơ về một gia đình với em.

Rất nhiều lần tôi muốn ngỏ lời nhưng không dám vì sợ em đã có người yêu. Hàng ngày tôi nhìn qua cửa sổ, thấy người đưa đón em nhưng hỏi em bảo đó là xe ôm. Tôi cho rằng không phải vậy, có điều không biết người đó có phải bạn trai em không. Những dòng tin nhắn ngày đêm cứ thế trôi đi khi tôi hỏi em về việc có cần bạn trai phải là người có tiền không? Em nói tiền em lo được. Tôi rất sợ vì mối tình đầu chia tay khi tôi không còn gì, kinh doanh bị phá sản, bạn gái tôi hồi đó có người mới ngay hôm 14/2.

Tôi cảm thấy em là một người rất mạnh mẽ, can trường, lại cùng có hoàn cảnh gia đình giống tôi. Em có suy nghĩ chững chạc, là người thông minh, giỏi phân tích. Tình cảm của tôi cứ lớn dần, chúng tôi đã yêu nhau. Em không muốn cho ai biết tình cảm chúng tôi, em bảo chỉ muốn yên ổn làm việc. Có lúc tôi muốn để hình em làm hình nền cũng không được, em nói sẽ giận và chia tay. Ở công ty tôi phải lạnh lùng, không dám quan tâm em, nhiều lần muốn công khai mà em phản đối. Tôi muốn về thăm quê em cũng không được.

Tôi muốn dẫn em đi gặp bạn bè và người thân, em không chịu. Tôi mời em vào nhà chơi mỗi lúc chở em về quê, nhà tôi cách nhà em 3 km, em lại bảo bận chăm cháu. Cứ mỗi lần tôi muốn làm gì cho em bất ngờ là em đều giận hờn. Trước Tết, tôi nhận nhiều cuộc điện thoại của một người con trai, họ nói tôi từ bỏ em đi, còn cho tôi một link trang cá nhân, nói lâu lâu kiểm tra sẽ biết. Tôi không quan tâm quá khứ của em, chỉ biết yêu và tin tưởng.

Trong thời gian yêu nhau, nhiều lúc em muốn nói chuyện khuya, tôi khuyên em nên đi ngủ sớm trước 11h, nói chuyện tới giờ đó là tôi bảo em đi ngủ. Nhiều lúc em nhắn tin khi tôi đang họp hoặc bận, chưa kịp trả lời, em lại bảo tôi không thương em, nhắc tôi phải thương em nhiều hơn. Tôi luôn tìm cách đón em đi làm, chỉ cần cầm điện thoại thì tin nhắn hay cuộc gọi dành cho em đầu tiên. Thực sự em đã làm thay đổi tôi nhiều lắm.  

Cuối tháng 3 em chuyển chỗ làm khá xa chỗ ở, trong lúc có công việc tôi ghé xem ở đó như thế nào. Khi về tôi nhắn tin: "Em đi làm xa, mai mốt anh đón em đi làm". Em nhắn lại: "Anh đi theo dõi em đó à. Em chưa bảo anh làm gì cả, sao anh xuống đó làm gì"? Hai hôm sau em nhắn tin hỏi tôi có chuyển tiền em không, có người chuyển tiền nhắn: "Cố gắng lên em nhé", bởi những lúc chuyển tiền tôi đều nhắn thế hoặc là: "Đừng lo, có anh đây". Từ đó, tôi nhắn gì em cũng không trả lời. Nhà tôi có chuyện em cũng không hỏi thăm.

Em nhắn tin bảo không có điểm chung, không thể dành tuổi trẻ để chờ đợi. Tôi hỏi em chờ đợi gì, em không trả lời, trong khi chỉ có lần em nói tôi bỏ thuốc lá nhưng tôi vẫn hút. Em nói tôi vô tâm, tôi chẳng biết mình vô tâm điểm nào. Trước đó nhiều lúc mua quà, hay những lúc em bệnh tôi mua thuốc, sữa, biết em không hay ăn sáng tôi mua xúc xích, em nói để em lớn, đừng quan tâm em như con nít.

Khoảng thời gian tháng 4 tôi gần như tuyệt vọng, tới những ngày đầu tháng 5 tôi chợt nhớ vào link mà người con trai ngày trước đã gọi tôi nhiều lần. Vào đó, tôi thấy ảnh bìa trên đó là hình của em và một chàng trai chụp tình tứ. Tôi nhắn tin hỏi, em không trả lời. Tôi nhắn tin trực tiếp hỏi người con trai, họ bảo không phải em, nhưng tôi biết đó chính là em cho dù ảnh chụp lúc hoàng hôn. Sau đó em nhắn tin bảo tôi thật đáng sợ. Tôi bảo rằng chỉ muốn biết sự thật. Em nói tôi "không ăn được thì đạp đổ" sao, rồi nói nhiều lời thậm tệ.

Em bảo giữa chúng tôi chẳng có ràng buộc gì, tôi chưa nói ai biết tình yêu này nên không thể nói em phản bội được. Em nói quyết định như thế là có lý do riêng, dù kết quả thế nào em cũng kiên định. Điều tôi phân vân là sao người con trai này biết tên tôi và cả những tin nhắn tôi gửi cho em, cả tên riêng mà tôi gọi em hàng ngày.

Tôi rơi vào trầm cảm và uống thuốc điều trị. Hai tháng qua tôi chưa có giây phút nào quên được hình ảnh em. Tôi đã sai điểm nào? Sự vô tâm của tôi mà em nói là gì? Tại sao cả 2 lần yêu tôi đều rơi vào hoàn cảnh tương tự? Trong tình cảm tôi rất chung thủy, giờ phải làm sao?

Phong

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Saturday, May 30, 2020

Quan hệ trước hôn nhân có cần thiết

Trước đây tôi tìm hiểu vài người, trong thời gian ngắn, đa số quen qua mạng xã hội. Người thì không hợp về tính cách và quan điểm, người hợp tính lại không vượt qua sự khác biệt về tôn giáo. Có thể mọi người nói mạng xã hội là ảo nhưng với nhiều người trẻ như tôi, đó là phương thức kết nối hữu hiệu ở thời điểm hiện tại. May mắn là những người tôi quyết định tìm hiểu, có thể nói là người tử tế, đàng hoàng.

Cách đây gần 2 tháng, tôi quen một bạn bằng tuổi, qua mạng xã hội. Chúng tôi nói chuyện thoải mái như những người bạn thân, chia sẻ thẳng thắn quan điểm yêu đương, các dự định bản thân trong tương lai. Chúng tôi đồng ý là người yêu, cho nhau một niềm tin: "Chỉ tìm hiểu một người duy nhất".

Chúng tôi yêu xa. Có một vấn đề chúng tôi khúc mắc là chuyện quan hệ trước hôn nhân. Ngay từ đầu, tôi đã nói rõ quan điểm của mình là không có chuyện đó trước cưới. Anh đồng ý nhưng thỉnh thoảng lại nói về vấn đề này. Anh bảo nghe một cô chuyên gia trên mạng, rồi xem trên một chương trình về các cặp vợ chồng mới cưới, thấy chuyện hợp về tình dục quyết định rất lớn đến đời sống hôn nhân. Những cặp đôi trên chương trình đó 90% là thử trước khi cưới. Nếu cưới về không hợp chuyện đó, một trong hai người rất dễ ngoại tình.

Tôi hay đọc mục Tâm sự của báo, thấy quan điểm đó là đúng. Tuy nhiên, tôi không chấp nhận thử trước cưới vì những lý do sau: Một: Mấy đôi may mắn cưới về mà hợp nhau về chuyện đó liền? Có lẽ là cả hai cố gắng thay đổi cho hợp nhau. Hai, yêu lâu rồi, đủ cảm xúc, đủ tình yêu mới thử, nếu thử không hợp thì chia tay sao? Ba, những cặp đôi lên chương trình kia, là cô dâu may mắn khi họ trao cho đúng chồng họ, hoặc chồng họ không khó khăn về chuyện đó. Còn những cô gái trao đi rồi không may mắn phải lỡ làng, đâu có cơ hội lên đó để kể. Xung quanh tôi quá nhiều câu chuyện như thế.

Tôi không phản đối, cũng không cổ xúy, chỉ nghĩ đơn giản: mình không đủ bản lĩnh quyết định mọi việc đời mình, không chọi được điều tiếng nếu có. Gia đình tôi đều làm nghề giáo, bản thân cũng thế, chỉ làm chuyện ấy khi có đủ cảm xúc và sự tin tưởng, người đó không ai khác là chồng tôi.

Gần đây, bạn trai lại nói về vấn đề này, anh làm tôi hơi cảm thấy tự ti. Tuy nhiên, sau cùng anh nói lý do rằng anh có nhu cầu thấp, thậm chí không có nhu cầu về chuyện đó. Nếu lấy nhau về mà tôi không chấp nhận được, rất có thể có chuyện không hay xảy ra. Câu nói của bạn trai làm tôi khá lo lắng. Nói thêm, chúng tôi yêu xa nên một tuần anh đi 50 km xuống gặp tôi một lần. Mỗi lần gặp như thế, anh rất hay thể hiện tình cảm bằng cách nắm tay, ôm, đặc biệt thích hôn tôi, chẳng ngại ngần gì xung quanh. Hồi đầu tôi còn sợ anh không kiểm soát được, dễ đi quá. Sau nghe anh nói vậy, tôi sợ hơn, bản thân không phải người có nhu cầu cao nhưng nghĩ chuyện đó với đàn ông phải có.

Tôi không nghĩ anh muốn lợi dụng vì thứ nhất tôi ở khá xa anh, tự nhận mình không có sức hấp dẫn về ngoại hình và ngay từ đầu đã có quan điểm rõ ràng về chuyện đó. Tôi không biết anh đang thử mình hay thực sự anh bị vậy. Một người đi khám sức khỏe tiền hôn nhân có kết quả bình thường, liệu có chuyện không có nhu cầu không? Ngoài quan điểm trên, chúng tôi khá hợp nhau về tính cách, cuộc sống, gia đình. Anh đã về thuyết phục gia đình để có thể theo tôn giáo của tôi trong trường hợp hai đứa đi được đường dài. Tôi có tính cách hơi khác nên khá khó tìm người khiến mình rung động. Mong được các anh chị tư vấn, chân thành cảm ơn.

Ngọc

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Phiền lòng vì em trai

Tôi 38 tuổi, bố mẹ chỉ là dân lao động chân tay, nuôi 4 anh chị em ăn học. Tôi có cậu em út 31 tuổi, vấn đề nằm ở cậu ấy.

Khi nhỏ, chị em tôi khá thân thiết, cậu là út nên được bố mẹ hơi chiều. Tôi vào cấp 3, cả nhà định chuyển xuống Hà Nội làm ăn nhưng sau đó mọi chuyện khó khăn hơn dự định, 3 chị em lại Hà Nội học còn bố mẹ và em về quê sống tiếp, từ đó tôi ít được gần em. Bố là lái xe, đi làm suốt, mẹ bán quán nước gần nhà nên hai mẹ con hỗ trợ nhau là chính. Em học tốt, biết phụ mẹ nhưng cũng ham chơi.

Năm em lên cấp 2, nhà tôi chuyển hẳn về Hà Nội. Ngày đó khó khăn nên chị em tôi đa phần học lại sách giáo khoa của nhau, ít khi được mua mới. Khi em vào lớp mới, trường mới, đúng ra là cũng theo nếp đó, nhưng chắc em muốn sĩ với bạn bè nên khi thầy giáo đưa danh sách mua sách giáo khoa, em lại đăng ký mua trọn bộ và về lấy trộm tiền của bố tôi (tầm 100 nghìn đồng) để mua. Biết chuyện, tôi rất giận nhưng em còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên tôi chỉ nghĩ em sai và phải bị phạt. Tôi nhắn tin báo thầy xin trả sách (không nói vụ em trộm tiền), vừa đóng cửa đánh em mấy cái. Em tự ái, rủ bạn bắt xe khách bỏ về quê với bà ngoại. Bữa đó tôi lo lắng, đạp xe khắp thành phố và các bến xe mà tìm em không được. Sau này có chú trong khu tập thể nhắn tôi để ý em, thỉnh thoảng thấy em nói bậy dưới sân, dù em vẫn học khá tốt.

Năm cấp 3 em thi đậu vào trường chuyên của tỉnh, năm lớp 12 còn được gọi vào đội tuyển thi Tin quốc gia. Em không muốn tham gia, muốn tập trung thi đại học. Tôi cũng hiểu em lượng sức mình không đạt nên không tham gia. Cuối cùng năm đó em lại không đậu đại học. Tôi có nói chuyện với em là cơ hội không có nhiều, hãy ôn thi lại hoặc đi học nghề. Em xin bố mẹ cho học đồ họa, học phí khá cao và đòi hỏi học hành nghiêm túc. Bố mẹ vẫn gắng cho em học. Trong quá trình học, lúc em đòi mua laptop, lúc thi lại... cuối cùng em bỏ dở dang.

Rồi tôi lấy chồng, chuyển vào Nam. Chị gái gọi điện thoại báo có người tố em giật laptop tại sân bay, quy ra tiền có khi bị phạt tới 2 năm tù. Tôi rất sốc nhưng đang mang thai nên không ra được, không biết thực hư thế nào. May có chú họ giúp giải quyết lần đó. Rồi em yêu và lấy vợ, anh trai vợ có shop quần áo lớn nên hai vợ chồng về đó làm, được anh chị hỗ trợ chỗ ăn ở, công việc. Em dâu tôi xinh xắn nhưng cũng hơi trẻ con, có lần em dâu điện thoại mách tôi là chồng em chơi cờ bạc, gái gú, cãi nhau hoài. Hai đứa ly hôn rồi lại quay về với nhau như cơm bữa nên cả nhà cũng chán can thiệp. Vợ chồng em có 2 đứa con.

Mẹ tôi mất cách đây hơn chục năm vì bệnh ung thư. Sau này nhà đất ở Hà Nội lên giá, bố bán căn nhà đang ở để mua nhà khác. Cứ mua đi bán lại như vậy, cuối cùng làm được 2 cái nhà, một cái cho vợ chồng em kế tôi và ông ở cùng đó, cái kia danh nghĩa cho vợ chồng em út nhưng bố đứng tên vì thấy nhà em lục đục quá.

Sau này em út được anh họ tôi kéo về cùng làm bất động sản, em làm sale, bán nhà lấy hoa hồng cũng đủ sống và theo anh họ một thời gian có chút kinh nghiệm về xây dựng, buôn bán. Lúc này bố tôi cũng yếu vì phát hiện chớm ung thư, muốn sang tên cái nhà cho vợ chồng em tự làm ăn, tự chịu trách nhiệm. Rốt cuộc, ở một thời gian em dâu quyết định chia tay, ôm một đứa con đi, em tôi nuôi một đứa (có chị tôi ở gần hỗ trợ). Em cũng bán nhà kinh doanh như anh họ.

Việc buôn bán nhà đất cần vốn nhiều và hay chung nhau nên nghe nói em tôi vay mượn chỗ này chỗ kia, cũng mua đất và đang xây nhà mới. Chưa rõ thực hư thế nào thì sáng nay chị tôi điện báo em biến đâu mất mấy hôm nay, không liên lạc được. Cách đây hai hôm em có nhắn tôi chuyển khoản 50 triệu trả công thợ, vài hôm sẽ gửi lại và tôi đã chuyển. Trước đó em cũng vay 200 triệu, nói là vay lâu dài. Chị tôi nói anh họ báo chỗ công ty anh mọi người tập hợp lại, báo em nợ tới tầm 3 tỉ, chưa biết đó phải là con số cuối cùng chưa. Nếu thực sự em bỏ trốn thì nghĩa là số tiền phải lớn hơn nhiều đúng không? Tôi nhắn tin, gọi điện không được. Chị tôi cũng tìm hiểu lô đất em mua và đang xây ai đứng tên, thanh toán tới đâu rồi, cố gắng liên hệ em để giải quyết mà chưa biết giải quyết như thế nào.

Anh chị em trong gia đình tôi đều có mức thu nhập trung bình khá, đủ nuôi con ăn học chứ không dư dả. Tôi rất lo lắng em làm việc dại dột hoặc bị xã hội đen truy tìm. Anh chị có thể nói em ấy hư hỏng, mặc kệ em tự chịu trách nhiệm, thế nhưng quả thực tôi vẫn tin bản tính em không xấu xa. Tôi cũng lo cho bố và con của em nữa. Liệu có những tính huống nào xảy ra và tôi nên làm thế nào? Cảm ơn rất nhiều.

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Cưới xong tôi không thể tìm việc phù hợp

Chồng rất tốt nhưng đôi lúc tôi ước mình không lấy chồng. Lý do là trước cưới, tôi có công việc, lấy rồi tôi chỉ quanh quẩn ở nhà.

Cầm tiền lương chồng đưa, tôi cũng gửi tiết kiệm chứ không tiêu xài gì. Trước kia tôi làm phục vụ nhà hàng. Sau cưới, để phù hợp với thời gian hành chính của anh, tôi cũng ráng đi học thêm vi tính và tiếng Anh để tìm việc văn phòng. Tôi đi làm được 2 chỗ, chỗ đầu tiên được 10 ngày, chỗ sau được hơn một tháng là tôi từ bỏ vì không hợp. Sự gò bó, áp lực công việc cộng thêm đồng nghiệp không thân thiện, thêm nữa năng lực tôi không có. Tôi mệt mỏi, nghỉ làm, chồng cho một số vốn bán quần áo, vậy mà chẳng ai mua, đồ chất đống ở nhà. 

Tôi nghĩ mình chỉ phù hợp với việc phục vụ nhà hàng. Tôi biết một ít tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn. Tôi nghĩ đến Sài Gòn, Đà Nẵng hay Phú Quốc đều tìm được việc, chờ khách gọi món rồi bưng ra, sau đó dọn dẹp khi khách về, hoàn toàn vui vẻ và không áp lực gì. Có điều việc này thời gian lại không hợp với chồng, cuối tuần và các ngày lễ anh nói cô đơn lắm. Anh đã đưa hết lương cho tôi rồi tôi vẫn chưa vừa ý? Tôi chán nản lắm, đôi lúc còn nghĩ đến cái chết vì không biết sống để làm gì. Tôi cũng chịu ơn chồng nhiều, ngày xưa anh đã giúp gia đình tôi trả nợ, mua một miếng đất nhỏ cho tôi đứng tên. Tôi muốn bán đất, trả tiền lại cho chồng rồi chia tay mà anh không chịu. Tôi phải làm sao đây?

Vân

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Tin tức giải trí mới nhất ngày 30/5/2020: Lady Gaga đeo khẩu trang của NTK gốc Việt, đích thân lái xe tải giao album mới

Tin tức sao Việt, sao quốc tế, showbiz - giải trí mới nhất ngày 30/05/2020 được cập nhật trên Đời sống & Pháp luật Online.

Lady Gaga đeo khẩu trang của NTK gốc Việt, đi xe tải giao album mới

Tin tức giải trí mới nhất ngày 30/5/2020: Lady Gaga đeo khẩu trang của NTK gốc Việt, đích thân lái xe tải giao album mới - Ảnh 1

Nữ ca sĩ đeo khẩu trang tông hồng fuchsia, đính đinh tán cá tính được sáng tạo từ nhà thiết kế Michael Ngô.

Để quảng bá cho album Chromatica, Lady Gaga đã đích thân lái xe tải chở sản phẩm đến trao tận tay các nhà phân phối. Cô chia sẻ hoạt động này trên Instagram: "Mang #Chromatica đến các nhà phân phối khắp nơi trên thế giới".

Người đẹp xuất hiện cá tính khi khoác ngoài chiếc áo hoodie loang lổ với tông trắng chủ đạo để làm nổi bật mái tóc màu pastel và khẩu trang tông hồng rực rỡ.

Theo chia sẻ của tờ Page Six, chiếc khẩu trang Lady Gaga sử dụng đến từ nhà mốt gốc Việt - Michael Ngo - người từng được Lady Gaga dành tặng lời khen là tài năng sáng tạo trong giới thời trang.

Anh cũng đăng tải dòng trạng thái vui mừng: "Trái tim tôi đập loạn nhịp khi thấy Lady Gaga diện thiết kế của mình. Tôi sẽ có cơ hội tạo ra trang phục cho cô ấy".

Diện váy trơn tối màu, Đỗ Mỹ Linh vẫn rạng rỡ khiến fan phát sốt

Tin tức giải trí mới nhất ngày 30/5/2020: Lady Gaga đeo khẩu trang của NTK gốc Việt, đích thân lái xe tải giao album mới - Ảnh 2

Đỗ Mỹ Linh xinh đẹp.

Xuất hiện trên sóng VTV, Hoa hậu Việt Nam 2016 - Đỗ Mỹ Linh đã trở lại công việc với vai trò BTV truyền hình sau những tháng ngày nghỉ dịch. Khán giả cũng nhìn thấy được sự tự tin và bản lĩnh của nàng hậu trên bản tin "Tiêu dùng 24h" quen thuộc.

Không dừng lại ở đó, Đỗ Mỹ Linh sẽ chính thức trở thành host của phần thi "Người đẹp Nhân ái" và "Head to Head Challenge" của Hoa hậu Việt Nam 2020.

Diện váy trơn tối màu, Đỗ Mỹ Linh vẫn rạng rỡ khoe vóc dáng gợi cảm, làn da trắng ngọc ngà khiến fan phát sốt.

Không chỉ là một nàng hậu đa tài mà còn là một MC đa năng. Trong vòng 4 năm kể từ ngày đăng quang, cô nàng liên tục khẳng định mình tại nhiều lĩnh vực khác nhau khiến khán giả không thể quên được cái tên Đỗ Mỹ Linh.

Angela baby đẹp "bất chấp" kể cả khi đeo khẩu trang

Tin tức giải trí mới nhất ngày 30/5/2020: Lady Gaga đeo khẩu trang của NTK gốc Việt, đích thân lái xe tải giao album mới - Ảnh 3

Angela Baby xinh đẹp dù đeo khẩu trang.

Mới đây, PV xứ Trung đã ghi lại được những khoảnh khắc xuất hiện tại sân bay Thượng Hải của Angela Baby. Cô diện set đồ đơn giản gồm quần jean, áo thun bó sát và đội mũ rộng vành. Điều làm mọi người chú ý là kể cả khi cô đeo khẩu trang những toát lên vẻ thần thái vô cùng đẳng cấp cùng vóc dáng khó tin của bà mẹ trẻ ở tuổi 31.

Hầu hết bình luận đều dành lời khen có cánh cho bà xã của Huỳnh Hiểu Minh: “Ở nhà tránh dịch mà dáng vẫn đẹp quá vậy”, "xin hãy xác nhận cho tôi rằng cô ấy đã 31 tuổi và có 1 con rồi đi”, “trời ơi không thể tin nổi”, “đẹp đẳng cấp”...

Việt Hương (T/h)

Let's block ads! (Why?)

Hari Won tuyên bố Thành Trung làm "lu mờ" dàn cực phẩm "Quý ông đại chiến"

MC Thành Trung mang bản hit "Chỉ riêng mình ta" của Nguyễn Hưng lên sân khấu "Quý ông đại chiến" khiến Hari Won thốt lên đầy kinh ngạc.

Video: MC Thành Trung cùng dàn cực phẩm thể hiện bản hit "Chỉ riêng mình ta" ở tập 5 "Quý ông đại chiến".

Đồng hành cùng chương trình "Quý ông đại chiến" suốt hai mùa vừa qua, MC Thành Trung dần trở thành một phần linh hồn của chương trình.

Bên cạnh sự xuất hiện của 4 quý cô xinh đẹp: Hari Won, Lâm Vỹ Dạ, Ninh Dương Lan Ngọc và Hương Giang cùng 5 cực phẩm mỗi tuần, sự xuất hiện cùng những câu nói của MC Thành Trung cũng là điều đáng được khán giả mong đợi.

Với phong cách hoạt ngôn, vui nhộn và đầy tình cảm, MC Thành Trung trở thành “người anh lớn” trong chương trình "Quý ông đại chiến".

Tưởng chừng chỉ giỏi về biệt tài dẫn chương trình, MC Thành Trung khiến tất cả 4 quý cô Ban Bình Luận khi mang bản hit "Chỉ riêng mình ta" của ca sĩ Nguyễn Hưng lên sân khấu của "Quý ông đại chiến".

Hari Won tuyên bố Thành Trung làm "lu mờ" dàn cực phẩm "Quý ông đại chiến" - Ảnh 1

MC Thành Trung khoe tài ca hát "không phải dạng vừa".

Khác với những tập trước đây, tuần này MC Thành Trung hát và nhảy như một ca sĩ chính hiệu cùng dàn cực phẩm của "Quý ông đại chiến".

Được biết, trước đó MC Thành Trung đã liên hệ với nhà sản xuất chương trình và bỏ công tập luyện để mang đến cho khán giả màu sắc mới lạ đến với chương trình.

Đặc biệt, ngay cả với 4 cô em gái thân thiết tại vị trí Ban Bình Luận cũng không mảy may biết trước được điều gì. Không thể tránh khỏi bất ngờ, trong suốt màn biểu diễn của MC Thành Trung, Lâm Vỹ Dạ và Hương Giang liên tục há hốc không tin được được đây chính là người anh của mình.

Kết thúc phần trình diễn, Hari Won tuyên bố từ khi xuất hiện, MC Thành Trung làm lu mờ hết 5 thí sinh của tuần này.

Còn đối với ca sĩ Hương Giang: “Thần thái của anh Thành Trung thì các bạn nam khác phải học. Dù không phải quá xuất sắc nhưng cực kỳ tự tin, không hề ngại ngùng điều gì”.

Bên cạnh phần “chào sân” đầy ấn tượng của MC Thành Trung, Hương Giang cũng khiến cho hàng triệu khán giả kinh ngạc với độ sắc xảo khi chính mình làm stylist thần tốc cho Lâm Vỹ Dạ trên sân khấu.

Hari Won tuyên bố Thành Trung làm "lu mờ" dàn cực phẩm "Quý ông đại chiến" - Ảnh 2

Lâm Vỹ Dạ sau khi được Hương Giang trổ tài làm stylist.

Xuất hiện trong sắc đỏ đầy quyền lực và quyến rũ, Lâm Vỹ Dạ lại chọn cho mình một phong cách riêng biệt theo xu hướng “quý bà” với găng tay dài màu đen.

Nổi bật giữa 4 thành viên Ban Bình Luận nên Lâm Vỹ Dạ cũng đặc biệt nhận được sự chú ý từ phía Hoa Hậu Hương Giang. Dù bộ đồ đã rất thích hợp với Lâm Vỹ Dạ nhưng Hương Giang vẫn chưa ưng ý hoàn toàn với người chị của mình.

Nhanh như chớp, chỉ cần một thay đổi nhỏ từ đôi găng tay theo cách phối của Hương Giang, Lâm Vỹ Dạ nhận được mưa lời khen tới tấp đến từ hội chị em.

Vi An

Let's block ads! (Why?)