Tuesday, June 30, 2020

"Visual lóa mắt" và những múi cơ cuồn cuộn của chàng bác sĩ kiêm mẫu ảnh trong tập 8 "Người ấy là ai"

Bác sĩ Quang Lâm là người được "nữ thần thời tiết" Thanh Tâm lựa chọn trong tập 8 "Người ấy là ai" mùa 3.

"Visual lóa mắt" và những múi cơ cuồn cuộn của chàng bác sĩ kiêm mẫu ảnh trong tập 8 "Người ấy là ai" - Ảnh 1

Tập 8 "Người ấy là ai?" có cái kết đẹp như mơ khi nữ chính Thanh Tâm đã chọn anh bác sĩ Quang Lâm ngay từ đầu. Rất may, anh cũng chính là 1 trong 2 cực phẩm độc thân của chương trình và tạo nên cặp đôi "trai tài gái sắc" với Thanh Tâm.

"Visual lóa mắt" và những múi cơ cuồn cuộn của chàng bác sĩ kiêm mẫu ảnh trong tập 8 "Người ấy là ai" - Ảnh 2

Quang Lâm cao 1m8 nặng 68kg và hiện đang làm bác sĩ tại đại học Y Dược Thái Nguyên.

"Visual lóa mắt" và những múi cơ cuồn cuộn của chàng bác sĩ kiêm mẫu ảnh trong tập 8 "Người ấy là ai" - Ảnh 3

Vì sở hữu chiều cao lý tưởng cùng gương mặt điển trai, nam tính nên Quang Lâm còn kiêm luôn công việc mẫu ảnh.

"Visual lóa mắt" và những múi cơ cuồn cuộn của chàng bác sĩ kiêm mẫu ảnh trong tập 8 "Người ấy là ai" - Ảnh 4

Góc nghiêng cực phẩm của anh chàng bác sĩ khiến khán giả mê mẩn.

"Visual lóa mắt" và những múi cơ cuồn cuộn của chàng bác sĩ kiêm mẫu ảnh trong tập 8 "Người ấy là ai" - Ảnh 5

Phong cách của anh chàng cũng biến hóa khá linh hoạt. Có lúc năng động nghịch ngợm...

"Visual lóa mắt" và những múi cơ cuồn cuộn của chàng bác sĩ kiêm mẫu ảnh trong tập 8 "Người ấy là ai" - Ảnh 6

...Và cũng có lúc thư sinh, lịch lãm.

"Visual lóa mắt" và những múi cơ cuồn cuộn của chàng bác sĩ kiêm mẫu ảnh trong tập 8 "Người ấy là ai" - Ảnh 7

Đặc biệt, Quang Lâm sở hữu body 6 múi, cơ bắp cuồn cuộn.

"Visual lóa mắt" và những múi cơ cuồn cuộn của chàng bác sĩ kiêm mẫu ảnh trong tập 8 "Người ấy là ai" - Ảnh 8

Đôi khi, anh chàng khoe body trên trang cá nhân khiến cư dân mạng "xịt máu mũi".

"Visual lóa mắt" và những múi cơ cuồn cuộn của chàng bác sĩ kiêm mẫu ảnh trong tập 8 "Người ấy là ai" - Ảnh 9

Cực phẩm này hiện tại đã thuộc về cô nàng Thanh Tâm mất rồi!

Vi An (T/h)

Let's block ads! (Why?)

Bạn trai chưa sẵn sàng gặp tôi khi nhìn di ảnh vợ cũ

Tôi là nữ, 29 tuổi, chưa kết hôn, chuyện tình cảm khá lận đận. Gần đây, tôi quen anh qua ứng dụng hẹn hò, thấy anh chân thành và kiên trì.

Khi mới quen, anh nói từng có một đời vợ và con trai 2 tuổi, vợ anh mất đột ngột trong một tai nạn, khi đó con anh mới hơn một tuổi và anh đang đi làm công trình xa nhà. Sau khi vợ mất, anh phải gửi con cho ông bà nội rồi tiếp tục đi làm xa. Anh bảo nếu tôi chấp nhận được và hiểu cho hoàn cảnh này thì mong được tìm hiểu tôi, nếu không hai người làm bạn cũng được.

Tôi chưa gặp trường hợp như thế bao giờ, thấy anh chân thành và nghĩ anh cũng phải rất đau khổ khi trải qua mất mát như vậy nên đồng ý nói chuyện. Tôi không hy vọng gì nhiều vì anh đi làm xa, chỉ nói chuyện qua điện thoại, không có cơ hội gặp trực tiếp thì rất khó có thể tiến xa. Nhà tôi với nhà anh ở quê chỉ cách nhau tầm 50 km nhưng cũng phải mấy tháng anh mới về một lần. Anh bảo sẽ cố gắng, miễn hai người hiểu nhau là được.

Chúng tôi vẫn nói chuyện hàng ngày, anh tỏ ra rất quan tâm và kiên trì với tôi. Tôi khá tinh ý, chưa hề thấy anh nói dối điều gì dù là nhỏ nhất, vì thế dù anh ở xa tôi vẫn quyết định cho cơ hội. Mọi người ở cùng anh tại chỗ làm đều biết anh hay nói chuyện với tôi, thỉnh thoảng cũng qua bắt chuyện và nói tôi hãy hiểu cho hoàn cảnh của anh, mong chúng tôi thành đôi. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều, dần dần anh cũng bày tỏ tình cảm và hỏi về ý định kết hôn. Tôi không đồng ý vì cả hai chưa gặp nhau ở ngoài, chỉ nói chuyện như vậy tôi không thể đi đến quyết định đó được. Tôi trải qua chuyện tình cảm nhiều nên lời nói nếu không được chứng minh sẽ chẳng có ý nghĩa. Tôi chỉ tin khi người ta chứng minh bằng hành động, nói suông ai chẳng nói được. Anh bảo sẽ cố gắng về và bù đắp, không để tôi phải thất vọng.

Chúng tôi như vậy được 5 tháng thì đợt vừa rồi anh sắp xếp được thời gian về quê ít ngày, nhờ tôi đón ở sân bay. Tôi đồng ý và chuẩn bị một món quà nhỏ cho con anh. Sau đó anh nói có người bạn về cùng, ở gần nhà nên cả hai đi taxi luôn cho tiện, tôi không phải đón nữa. Anh bảo lúc nào rảnh sẽ qua gặp tôi sau.

Anh về nhà, vẫn gọi điện cho tôi hàng ngày như trước. Tôi thấy lần nào cũng có 2 bố con chơi với nhau, có khi buổi tối thấy thằng bé nằm ngủ bên cạnh. Anh luôn bảo nhớ tôi như lúc trước. Tôi chờ đợi cả tuần nhưng không hề thấy anh có ý định hẹn gặp nên ít nhận điện thoại của anh lại, hạn chế nói chuyện. Hôm vừa rồi anh lại nhắn tin bảo nhớ, tôi nói luôn là không còn tin anh nữa, anh ở xa đã đành, giờ về nhà gần tôi rồi cũng chỉ ôm điện thoại bảo nhớ như thế là sao, tôi thất vọng về anh.

Anh nói tôi thông cảm vì có nỗi khổ riêng và chưa sẵn sàng gặp tôi. Tôi hỏi anh có gì mập mờ, sao mà phải như thế. Sau cùng anh cũng thú nhận, về nhà nhìn thấy di ảnh vợ, cảm xúc lại ùa về. Anh còn thương vợ, thấy có lỗi với chị ấy, chưa sẵn sàng để gặp tôi. Tôi cảm thấy khá bực mình và trách anh quá vội vàng tìm người mới khi nỗi đau cũ chưa nguôi ngoai. Anh xin tôi tin và cho thêm thời gian, tình cảm với tôi là thật, chỉ là anh cần thêm thời gian để chuẩn bị tâm lý.

Tôi block anh, giờ bình tâm lại thấy mình hơi mất bình tĩnh. Vợ anh mất khi còn quá trẻ, chị ấy từng ở nhà chăm sóc con cái và bố mẹ cho anh, cũng coi như hy sinh vì anh rất nhiều. Chị ấy rất tiết kiệm, đã mua đất còn chưa kịp làm nhà ở thì xảy ra chuyện. Anh còn thương vợ như vậy là quá bình thường, chứng tỏ là người nặng tình. Tôi mở block và hỏi anh ổn không, rồi nói đã hiểu nỗi đau của anh. Việc anh về nhà nhìn bàn thờ vợ, rồi con còn quá nhỏ, rất khó để anh nghĩ đến chuyện khác.

Tôi nói giờ bỏ rơi anh thì hơi quá, nhưng chỉ giúp anh cân bằng lại một thời gian thôi, còn anh phải tự chữa lành nỗi đau của bản thân, như thế anh có đến với ai mới hạnh phúc được và lúc đó anh hãy tìm người mới. Nỗi đau của anh có thể phải mất rất nhiều năm, có khi cả đời, tôi không đợi ai như thế được, khi nào anh cảm thấy không còn chông chênh nữa thì gặp ai đó mới là duyên, tôi đã đến sai thời điểm. Anh năn nỉ cho thêm thời gian, mong tôi tin tình cảm của anh là thật, anh sẽ cố gắng để có hạnh phúc mới với tôi.

Giờ anh mong muốn gặp mà tôi từ chối. Tôi nói không có ý định tiếp tục với anh nữa, bản thân cũng buồn nhưng sống khá lý trí, có thể vượt qua được. Rồi tôi vẫn băn khoăn liệu có nên suy xét lại? Tôi suy nghĩ mấy ngày nay, mong độc giả có cái nhìn đa chiều hơn cho tôi lời khuyên.

Vân

Độc giả gọi vào sốđể được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

138.000 kỹ sư bầu chọn cột điện đường phố Hà Nội vào top 3 đường dây điện đáng sợ nhất thế giới

138.000 kỹ sư bầu chọn cột điện đường phố Hà Nội vào top 3 đường dây điện đáng sợ nhất thế giới

Không rõ là cột điện ở con phố nào, nhưng đáng buồn là những hình ảnh tương tự lại không hề hiếm gặp ở Việt Nam.

Một trong những đóng góp lớn nhất về quy chuẩn công nghiệp mà người Anh đã tạo ra là các nguyên tắc về giăng mắc đường dây điện từng được xuất bản trong Bộ luật Phòng tránh hỏa hoạn do phát nổ điện năm 1882.

Thế nhưng những quy chuẩn này lại không có vẻ gì là được tuân thủ đồng đều tại nhiều quốc gia. Tạp chí Engineering and Technology (E&T) vừa qua đã tiến hành khảo sát 138.000 độc giả là các kỹ sư trên khắp thế giới về những ví dụ kinh khủng nhất về giăng mắc điện.

Sau khi tổng hợp hơn 500 kết quả phản hồi từ độc giả, E&T đã lựa chọn ra được 3 trường hợp tệ hại nhất thế giới.

Trường hợp nguy hiểm nhất nhận được 50% số lượng bình chọn là một hộp điện tại Madras (Ấn Độ). Ống dẫn chính cung cấp điện năng cho cả một tòa nhà đã bị “hack” bằng hàng loạt đường dây trơn đấu nối từ nhà các hộ dân ở thuê tại đây nhằm qua mắt công tơ điện.

Tất cả chỗ dây này được treo một cách lỏng lẻo trên một phiến gỗ mang tàn tích cháy đen từ một vụ nổ điện trước đây. Thế nhưng có vẻ như chẳng ai buồn đoái hoài gì đến dấu hiệu cảnh báo rõ mồn một này thì phải?

Vị trí thứ hai được trao cho hộp điện trong một khách sạn tại Maldive, nơi người tắm có thể “đột tử” bất cứ lúc nào. Rõ ràng là khách sạn này “thiết đất” nghiêm trọng, nhưng cách bố trí điện cho bình nóng lạnh như vậy có thể khiến họ phải trả cái giá cao hơn rất nhiều lần so với việc cơi nới không gian.

Let's block ads! (Why?)

Tình yêu và tham vọng tập 30: Linh rưng rưng nước mắt nghe tin "crush" bị ép cưới vợ

Trong tập 30 "Tình yêu và tham vọng", Minh phải đưa ra quyết định cưới Tuệ Lâm hoặc công ty nhiều khả năng sẽ thuộc về người khác.

Teaser Tình yêu và tham vọng tập 30. Nguồn: VFC

Teaser tập 30 phim "Tình yêu và tham vọng" hé lộ về thế tiến thoái lưỡng nan của Minh (Nhan Phúc Vinh). Bố Tuệ Lâm (NSƯT Trần Đức) đã âm thầm thâu tóm cổ phần của Hoàng Thổ. Đến hiện tại, ông lấy số cổ phần đó ra để uy hiếp bà Khuê (NSND Minh Hòa) để ép Minh vào khuôn khổ.

Bà Khuê hiển nhiên không muốn mất đi công ty mà chính tay chồng mình dày công xây dựng. Bởi vậy, bà hết lời khuyên nhủ Minh: "Con đã từng có mối tình khắc cốt ghi tâm nhưng không thể giữ được. Con định sống như vậy cả đời à? Con phải hiểu trọng trách của mình, nếu cưới Tuệ Lâm con sẽ có được tất cả. Đàn ông quan trọng nhất là sự nghiệp. Nếu không có sự nghiệp thì con có thể vui vẻ được không?".

Minh đáp: "Không có tình yêu làm sao người ta có thể sống với nhau được cả đời hả mẹ?". Tuy nhiên Bà Khuê khẳng định: "Phải được! Vì đó là giới hạn con cần phải vượt qua".

Tình yêu và tham vọng tập 30: Linh rưng rưng nước mắt nghe tin "crush" bị ép cưới vợ - Ảnh 1

Bà Khuê gây áp lực để Minh cưới Tuệ Lâm cứu công ty.

Bà Khuê là một người mẹ nghiêm khắc là luôn kỳ vọng rất nhiều ở con trai. Minh luôn phải sống trong những nguyên tắc và mong đợi của mẹ nên khi đã đủ năng lực tự phán đoán, anh càng không muốn nghe theo bà. Dù vậy, Minh cũng không muốn mất đi cơ nghiệp mà cha mẹ đã vun đắp cả đời người.

Trong khi đó, dù sắp đạt được ước muốn trở thành vợ Minh nhưng Tuệ Lâm (Lã Thanh Huyền) lại không hề cảm thấy vui vẻ. Cô thậm chí còn hỏi lại bố: "Con đã mong chờ cuộc hẹn này từ rất lâu rồi. Bố, làm thế này liệu chúng ta có ép anh Minh quá không?".

Tình yêu và tham vọng tập 30: Linh rưng rưng nước mắt nghe tin "crush" bị ép cưới vợ - Ảnh 2

Tuệ Lâm cảm thấy áy náy khi ép Minh cưới mình.

Ở một diễn biến khác trong tập 30 phim "Tình yêu và tham vọng", Linh (Diễm My 9X) và Minh đã có một buổi hẹn chuyện trò. Trước nay, dù chưa từng nói thẳng nhưng Minh và Linh đều có cảm tình với người kia và dần trở thành bạn tri kỷ.

Khi Linh biết được tình cảnh của Minh hiện tại, cô rưng rưng nước mắt hỏi anh: "Nếu anh quyết định đến với Tuệ Lâm, chúng ta sẽ không thể uống bia với nhau như thế này nữa đúng không? Bức tranh lá tôi tặng anh cũng phải vứt bỏ đúng không?".

Tình yêu và tham vọng tập 30: Linh rưng rưng nước mắt nghe tin "crush" bị ép cưới vợ - Ảnh 3
Tình yêu và tham vọng tập 30: Linh rưng rưng nước mắt nghe tin "crush" bị ép cưới vợ - Ảnh 4

Linh nhận tin Minh buộc phải cưới Tuệ Lâm để giữ công ty.

Tập 30 phim "Tình yêu và tham vọng" phát sóng vào 21h30 ngày 30/6 trên VTV3.

Vi An 

Let's block ads! (Why?)

Có nên cho bạn trai biết mình không thể sinh con

Tôi 28 tuổi, bạn trai 30 tuổi, yêu nhau gần ba năm, hai đứa rất hợp và hạnh phúc, đã tính tới chuyện hôn nhân.

Chúng tôi ra mắt gia đình hai bên và đều nhận được sự ủng hộ. Có lần tôi thắc mắc với cô bạn thân rằng sao bản thân cảm thấy khó mang thai dù tôi và bạn trai vẫn gần gũi đều, không dùng biện pháp tránh thai. Sau đó, bạn dẫn tôi đi khám. Kết quả tôi bị ung thư buồng trứng giai đoạn 3C, bác sĩ chỉ định cắt buồng trứng để không ảnh hưởng đến tính mạng dù khối u đã di căn. Bác sĩ cũng nói sau khi cắt phải điều trị hóa trị và xạ trị. Việc thụ tinh nhân tạo hay xin noãn để thụ tinh trong ống nghiệm về sau cũng rất khó, gần như không thể.

Biết kết quả, tôi suy sụp hoàn toàn, bệnh tình của tôi chỉ có cô bạn đó biết. Trước mặt bạn trai tôi vẫn phải giả vờ vui vẻ, anh vẫn quan tâm chiều chuộng tôi, còn hay giục cưới nữa. Tôi cứ tìm lý do lần lữa dù biết anh không vui. Tôi cũng biết đến một lúc nào đó không xa, chuyện chúng tôi cũng kết thúc nhưng băn khoăn không biết nên kết thúc như thế nào.

Với tính cách của bạn trai, nếu biết chuyện anh sẽ lập tức dẫn tôi đi gặp bác sĩ và điều trị cho tôi, sẽ không từ bỏ ý định cưới tôi. Như vậy có quá tàn nhẫn khi bắt anh sống nốt phần đời còn lại với một người phụ nữ không thể sinh con cho anh?

Giờ chúng tôi có yêu nhau nhiều thế nào đi nữa nhưng khi chung sống lâu năm mà không có con thì tình cảm ít nhiều bị suy giảm, tệ hơn là tan vỡ. Hơn nữa, anh là con trai một, đích tôn của cả dòng họ, có thể suy nghĩ thoáng về chuyện không có con nhưng còn bố mẹ anh và họ hàng thì sao?

Tôi không nghĩ ai cũng có thể chấp nhận chuyện này, cũng không nỡ để bố mẹ anh phải buồn vì con trai lấy người vợ không sinh được con. Hai bác rất tốt, cũng khá lớn tuổi rồi. Một cách khác là tôi sẽ chủ động chia tay, không cho anh biết lý do thật sự, còn bằng cách nào thì tôi chưa biết.

Tôi phải làm gì đây? Tôi đã trốn viện, chưa tiến hành điều trị vì vẫn hy vọng có một phép màu nào đó giúp mình có thể mang thai, vậy mà chưa thấy có cách nào nên tôi cũng dần thôi hy vọng. Vấn đề tôi băn khoăn bây giờ chỉ là về bạn trai, có nên nói với anh về bệnh tình của mình? Hay là tôi giấu bệnh và chia tay anh? Với những điều đã chia sẻ ở trên, tôi không khẳng định đúng hay sai, chỉ là những gì nhận thấy từ mọi người xung quanh, giờ mong nhận được tư vấn và góc nhìn của các anh chị độc giả. Chân thành cảm ơn.

Ngân

Độc giả gọi vào sốđể được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Gạo nếp gạo tẻ tập 7 phần 2: Hải bị người giúp việc đánh chửi tơi bời, muốn đầu thú sau lần “chết hụt” hy hữu

Trong tập 7 "Gạo Nếp Gạo Tẻ" - Phần 2, gia đình phá sản, bà Hạ Lan nhận tội và đi tù thay con trai, còn cha con Hải thì được người giúp việc cưu mang giúp đỡ.

Clip Tập 7 "Gạo Nếp Gạo Tẻ" - Phần 2: Quá nhục nhã, Hải tuyệt vọng đến mức muốn tự tử. Nguồn: Vie Channel - HTV2

Tiếp nối diễn biến tập trước, bà Hạ Lan (NSƯT Minh Đức) thu xếp ổn thỏa mọi việc gia đình trước khi ra tự thú, chịu tội thay Hải (Trung Dũng). Bà giao cho người em chồng là Quang (Ngọc Thuận) một số vàng tương đương với số vốn ngày xưa cha chồng cho lập nghiệp, hy vọng Quang nghĩ tình ruột thịt mà đừng quay lưng với Hải.

Sau khi cha mất, Hương (Thúy Ngân) nuôi lòng oán hận, không muốn gặp mẹ chồng vì nghĩ rằng nhà chồng đã khiến gia đình mình nhà tan cửa nát. Hương tin rằng kẻ xấu xa độc ác như Hải sẽ bị trừng trị. Dù bị Hương “từ mặt” nhưng bà Hạ Lan vẫn nhất quyết để lại cho cô một số vàng, để dành cho các cháu của bà sau này.

Gạo nếp gạo tẻ tập 7 phần 2: Hải bị người giúp việc đánh chửi tơi bời, muốn đầu thú sau lần “chết hụt” hy hữu - Ảnh 1

Hương quyết định từ mặt nhà chồng sau cái chết của cha.

Cuối cùng, bà định tới nhờ cậy Cúc (Thanh Lan) trông coi các cháu. Thấy Cúc sắp sửa về quê làm đám cưới với Phát (Di Dương), bà lại không nỡ, chỉ nhận cô làm con gái nuôi và tặng một món hồi môn rồi về.

Ngày vợ chồng Cúc khởi hành về quê cũng là ngày cô biết tin mẹ nuôi vào tù. Vì chuyện này mà vợ chồng Cúc bất hòa, bởi Cúc muốn quay lại nhà bà Hạ Lan, nhưng chồng cô không chấp nhận vì như vậy sẽ làm lỡ dở chuyện cưới xin mà anh khó khăn lắm mới thuyết phục được gia đình dòng họ ở quê.

Lúc này, Hải đã tuyệt vọng tới mức sắp tự tử để trốn tránh trách nhiệm. Cúc quay lại, tức giận khi thấy Hải làm cha mà lại có thể hèn hạ, yếu đuối và ích kỷ như vậy. Hết chịu nổi, Cúc cầm roi đánh Hải và chửi một trận tơi bời để thức tỉnh anh: “Cậu có biết vì sao mẹ cậu hy sinh cho cậu nhiều như vậy không? Là vì cậu còn trách nhiệm với 4 đứa con. Chúng nó cần cậu, chúng nó cần cha ở bên cạnh… Đừng để con cậu đã không còn mẹ bây giờ chúng nó cũng không còn cha”.

Gạo nếp gạo tẻ tập 7 phần 2: Hải bị người giúp việc đánh chửi tơi bời, muốn đầu thú sau lần “chết hụt” hy hữu - Ảnh 2
Gạo nếp gạo tẻ tập 7 phần 2: Hải bị người giúp việc đánh chửi tơi bời, muốn đầu thú sau lần “chết hụt” hy hữu - Ảnh 3

Hải muốn tự tử để trốn tránh trách nhiệm.

Trước khi đi tù, bà Hạ Lan đã để lại một bức thư với hy vọng khi Cúc đọc được sẽ giúp đỡ bà. Nghĩ tới việc nhờ Cúc từ bỏ hạnh phúc riêng để giúp đỡ trông coi con cháu mình, bà Hạ Lan biết mình ích kỷ, nhưng bà đã hoàn toàn tuyệt vọng. Bên tình bên nghĩa, cuối cùng thì Cúc đành gạt nước mắt từ bỏ chuyện về quê sống cùng chồng con.

Gạo nếp gạo tẻ tập 7 phần 2: Hải bị người giúp việc đánh chửi tơi bời, muốn đầu thú sau lần “chết hụt” hy hữu - Ảnh 4

Nhà cửa bị tịch thu phải ăn nhờ ở đậu nhà người giúp việc cũ, Hải hối hận, tự chửi rủa bản thân. Cúc vui mừng khi nghe Hải nói “muốn một lần làm một thằng đàn ông đúng nghĩa”, sẽ chịu trách nhiệm về những gì đã gây ra, không để mẹ phải chịu hàm oan. Cúc đã tin tưởng Hải sẽ thay đổi và chờ đợi vào sự thay đổi đó.

Tập 8 "Gạo Nếp Gạo Tẻ" - Phần 2 sẽ được phát trên kênh truyền hình Vie Channel-HTV2 lúc 20h ngày 30/6/2020.

Vi An

Let's block ads! (Why?)

Top mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ: Ngô Thiến - Tiểu tinh linh "hồn nhiên thiên thành", diễn với ai cũng tình như mật ngọt

Ngô Thiến không sở hữu nhan sắc khuynh thành nhưng khả năng diễn xuất và tương tác với bạn diễn lại cực kỳ hiếm có.

Top mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ: Ngô Thiến - Tiểu tinh linh "hồn nhiên thiên thành", diễn với ai cũng tình như mật ngọt - Ảnh 1

Ngô Thiến được mệnh danh là một trong những "nữ thần thanh xuân" thế hệ mới và mới chỉ đóng chính ở một phim cổ trang. Điều này cũng không ngăn được cô tỏa sáng trong những tạo hình cổ trang có thể được xem là "khó nhằn".

Top mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ: Ngô Thiến - Tiểu tinh linh "hồn nhiên thiên thành", diễn với ai cũng tình như mật ngọt - Ảnh 2

Điển hình là vai diễn Bạch Lạc Hành trong phim "Trạch thiên ký". Sự hoạt bát, đáng yêu của Ngô Thiến khiến cả đại mỹ nữ Tân Cương Cổ Lực Na Trát cũng bị lu mờ.

Top mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ: Ngô Thiến - Tiểu tinh linh "hồn nhiên thiên thành", diễn với ai cũng tình như mật ngọt - Ảnh 3

Đặc biệt, tương tác quá tốt của Ngô Thiến với nam chính Lộc Hàm cũng khiến cô có thêm điểm cộng.

Top mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ: Ngô Thiến - Tiểu tinh linh "hồn nhiên thiên thành", diễn với ai cũng tình như mật ngọt - Ảnh 4

Bằng chứng là sau cùng, khán giả lại quay sang ghép đôi Ngô Thiến với nam chính nhiều hơn là tác hợp nam - nữ chính.

Top mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ: Ngô Thiến - Tiểu tinh linh "hồn nhiên thiên thành", diễn với ai cũng tình như mật ngọt - Ảnh 5

Phải thừa nhận, Ngô Thiến không có vẻ đẹp "sắc nước hương trời" khiến người ta mê đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bù lại, cô sở hữu vẻ trong sáng, thanh thuần như "em gái nhà bên".

Top mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ: Ngô Thiến - Tiểu tinh linh "hồn nhiên thiên thành", diễn với ai cũng tình như mật ngọt - Ảnh 6

Cũng chính vẻ trong sáng này trở thành điểm cộng của Ngô Thiến trong nhiều tạo hình và đặc biệt là tương tác với bạn diễn.

Top mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ: Ngô Thiến - Tiểu tinh linh "hồn nhiên thiên thành", diễn với ai cũng tình như mật ngọt - Ảnh 7

Ở "Thượng Cổ Tình Ca", Ngô Thiến cũng chỉ đảm nhận vai phụ nhưng câu chuyện của cô thu hút không kém gì nam nữ chính.

Top mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ: Ngô Thiến - Tiểu tinh linh "hồn nhiên thiên thành", diễn với ai cũng tình như mật ngọt - Ảnh 8

Ngô Thiến cũng khiến nhiều khán giả ghen tỵ khi thường xuyên đóng cặp với nhiều nam thần nổi tiếng.

Top mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ: Ngô Thiến - Tiểu tinh linh "hồn nhiên thiên thành", diễn với ai cũng tình như mật ngọt - Ảnh 9

Vốn sở hữu nhan sắc không nổi trội, nhưng Ngô Thiến luôn cho mọi người thấy diễn xuất có thể lấn át được tất cả. Người đẹp hóa thân liên tục vào những dạng vai khác nhau và có phần trưởng thành hơn.

Top mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ: Ngô Thiến - Tiểu tinh linh "hồn nhiên thiên thành", diễn với ai cũng tình như mật ngọt - Ảnh 10

Với lợi thế vóc dáng nhỏ nhắn và gương mặt khả ái, lanh lợi, Ngô Thiến vô cùng phù hợp với hình tượng ngây thơ, trong sáng, lương thiện.

Top mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ: Ngô Thiến - Tiểu tinh linh "hồn nhiên thiên thành", diễn với ai cũng tình như mật ngọt - Ảnh 11

Cô cũng từng góp mặt trong siêu phẩm truyền hình "Như Ý truyện" với một vai diễn phụ.

Top mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ: Ngô Thiến - Tiểu tinh linh "hồn nhiên thiên thành", diễn với ai cũng tình như mật ngọt - Ảnh 12

Người đẹp "cân" tốt tạo hình thiếu nữ nhà Thanh và không hề bị lép vế khi diễn xuất bên cạnh nhiều tên tuổi lớn.

Top mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ: Ngô Thiến - Tiểu tinh linh "hồn nhiên thiên thành", diễn với ai cũng tình như mật ngọt - Ảnh 13
Top mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ: Ngô Thiến - Tiểu tinh linh "hồn nhiên thiên thành", diễn với ai cũng tình như mật ngọt - Ảnh 14

Ngô Thiến có tương tác cực đáng yêu với các bạn diễn nam.

Top mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ: Ngô Thiến - Tiểu tinh linh "hồn nhiên thiên thành", diễn với ai cũng tình như mật ngọt - Ảnh 15

Chọn lối diễn nhẹ nhàng đi thẳng vào lòng người, Ngô Thiến từng bước từng bước có được tình cảm của khán giả. Truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) còn gọi cô là “một trong tứ tiểu hoa đán nổi bật nhờ thực lực bản thân".

Vi An (T/h)

Let's block ads! (Why?)

Bắt chồng 'trả bài' hàng đêm - chủ đề nóng nhất tuần qua

Trong tuần qua, mục Tâm sự "nóng" lên với một loạt chia sẻ về chuyện quan hệ vợ chồng, báo hiếu bố mẹ và đặc biệt là chuyện tình dục trong hôn nhân...

Bài tâm sự có lượng người đọc nhiều nhất trong tuần qua. Đây là tâm sự của một người chồng có thu nhập cao. Anh đưa gần hết thu nhập cho vợ, chỉ giữ lại một ít tiêu vặt. Tình cờ anh biết được vợ đã dùng số tiền chung của cả gia đình đầu tư vào nhiều nơi khác nhau mà không bàn bạc gì với chồng.

Anh cảm thấy giận và niềm tin dành cho vợ bị sứt mẻ. Sau đó, mỗi tháng anh chỉ đưa một phần lương cho vợ, gọi là đóng góp vào quỹ chung của gia đình. Người vợ bỗng ghen tuông bóng gió, nói anh giữ tiền cho gái và quyết định ngăn chặn nguy cơ đó bằng việc "bắt chồng hoàn thành trách nhiệm trên giường hàng đêm". Người chồng rất mệt mỏi với "chiêu" phòng chống ngoại tình kỳ quặc của vợ.

Bài chia sẻ của người chồng nhận được nhiều đồng tình từ phía độc giả. Nhiều người cho rằng, với một người vợ bốc đồng, lén giấu chồng đầu tư, chi tiêu thiếu kiểm soát như vậy, để cô ấy nắm tài chính là tai họa. Bởi thế, việc người chồng công khai lập quỹ riêng được đa số độc giả ủng hộ. Nhưng chính điều này khiến vợ anh trở nên ghen tuông bóng gió, muốn "vắt kiệt" chồng để phòng anh ngoại tình. Tình dục khiến đôi nam nữ yêu nhau thăng hoa, hạnh phúc, nhưng nếu bị ép buộc, sẽ trở thành cực hình. Hành vi này không nhận được sự tán thành.

Tài chính gia đình và tình dục là hai vấn đề nhận được khá nhiều sự quan tâm. Đây là chuyện riêng của mỗi gia đình, ít khi nói với người ngoài nên những vấn đề mới lạ, có chút bất thường sẽ thu hút sự tò mò, quan tâm của độc giả.

Bên cạnh những ý kiến đồng cảm, chỉ trích người vợ "trẻ con" hoặc xuýt xoa khi thấy "tần suất hoạt động" của vợ chồng anh, có độc giả hiến kế giúp anh kiềm bớt cơn ghen của vợ: "Nếu tác giả thương vợ như vậy và không có ý định giấu tài chính của mình thì cứ để tin nhắn báo tiền nộp vào tài khoản của mình hàng tháng về số điện thoại của vợ. Như vậy vợ không còn cớ ghen nữa. Tiền ra vào vợ đều biết, nhưng thẻ thì anh chồng cầm, đố bà vợ rút tiền được".

Thú vị hơn là khi chia sẻ của người chồng vừa được đăng tải 4 ngày, người vợ đã gửi tâm sự về tòa soạn để giãi bày và làm rõ mọi chuyện.

Trong bài: , cô chia sẻ rằng mình lén đầu tư và đợi khi nào có thành quả sẽ nói với chồng do chồng không mấy tin tưởng vào các hình thức đầu tư ở Việt Nam.

Việc chồng không đưa tiền cho cô giữ đã khiến cô sốc nặng, suy nghĩ nhiều, lo lắng rồi trở nên tự ti. Chồng cô đào hoa, đẹp trai, phong độ lại có tiền. Dù cô cũng là người có nhan sắc, trình độ nhưng theo cô phụ nữ thường chóng già hơn đàn ông. Suy nghĩ chồng có tiền sẽ dễ ngoại tình khiến cô bất an và nghĩ tới việc giữ chồng. Đòi hỏi chồng hàng đêm chính là cách mà cô áp dụng.

Hiện tại cô vẫn rất lo lắng, căng thẳng nhưng sẽ cố gắng bớt nhạy cảm hơn, tin vào bản lĩnh của chồng, không bắt anh "trả bài" hàng đêm và cũng không đòi chồng quay lại trạng thái tài chính cũ.

Đây có thể gọi là một cơn sóng khiến con thuyền hôn nhân của họ chao đảo. Nhưng chỉ cần những người lái thuyền vững tay lái, tin tưởng vào bản lĩnh của mình và người đồng hành, chắc chắn con thuyền sẽ vượt qua sóng dữ. Cái kết viên mãn, có hậu cũng chính là điều Tâm sự và những độc giả yêu chuyên mục mong muốn.

Ngoài chủ đề "hot" nhất này, tuần qua trên Tâm sự còn những chủ đề khác thu hút sự chú ý của người đọc. Chẳng hạn:

Bài có gần 90.000 lượt đọc và 663 bình luận. Tác giả 30 tuổi, mới lấy vợ được 4 tháng, hiện sống ở Nhật. Trước khi lấy vợ, mỗi tháng anh gửi về một khoản tiền phụ giúp bố mẹ. Có gia đình rồi, anh bàn với vợ gửi về cho bố mẹ 4 triệu nhưng cô ấy không đồng ý. Sau đó anh lén gửi tiền về, vợ anh biết được, làm toáng lên, xưng "tao" với anh và đòi ly dị.

Ngoài ra, bài cũng được nhiều người quan tâm thể hiện qua việc có gần 120.000 lượt đọc và gần 196 ý kiến của độc giả. Tác giả là một cô gái trẻ, đang yêu. Cô biết một người con trai thích mình nhưng chưa một lần được anh tỏ tình. Gần đây, cô và anh có một chuyến đi chơi xa, 3 đêm bên nhau, chung phòng khách sạn nhưng anh chẳng hề lại gần cô. Cô băn khoăn không biết anh quá tử tế hay đang sợ điều gì?

Lan Anh

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Quyết định vội khiến tôi đánh mất việc lương cao

6 năm kể từ lúc ra trường, tôi đã làm 3 công ty tư nhân. Vừa rồi, tôi xin được vào một công ty nhà nước với mức lương và chế độ ổn định.

Rồi không vượt qua được áp lực và môi trường đồng nghiệp nên tôi xin thôi trong thời gian thử việc của tuần thứ hai. Một ngày sau đó tôi chợt nhận ra quyết định của mình quá vội vàng và nông cạn. Chẳng dễ gì có thể xin được vào công ty nhà nước với mức lương thưởng cao hơn so với các công ty tư nhân trước đây từng làm.

Tôi suy sụp tinh thần đến mức mất ngủ, lúc nào cũng ước giá mà mình suy nghĩ kỹ hơn, nhìn xa hơn một chút thì đã không rơi vào cảnh này. Thật sự trong mùa dịch này cơ hội việc làm rất ít, độ tuổi 30 như tôi cũng rất khó xin việc nữa. Có nên liên lạc lại với công ty để xin cơ hội quay lại không, trong khi vị trí của tôi đã có người thay thế? Cảm giác hối tiếc làm tôi mệt mỏi vô cùng. Xin hãy cho tôi lời khuyên.

Ngọc

Độc giả gọi vào sốđể được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

"Cây chổi vàng" công bố kết quả: Tiêu Chiến trở thành nam diễn viên gây thất vọng nhất Cbiz

Giải thưởng "Cây chổi vàng" lần thứ 11 vừa gọi tên Tiêu Chiến và phim điện ảnh đầu tiên mà anh đóng vai nam chính - "Tru Tiên".

Giải "Cây chổi vàng" có tên tiếng Anh là Golden Broom Awards lần đầu tổ chức năm 2009. Đây là giải thưởng do "Sổ tay điện ảnh thanh niên" đứng ra tổ chức nhằm mục đích trao cho những tác phẩm điện ảnh, các vai diễn và các hạng mục khác liên quan đến điện ảnh được coi là gây thất vọng nhất trong năm của điện ảnh Trung Quốc, tương đương với giải giải Mâm xôi vàng.

Giải thưởng do cư dân mạng và những nhà phê bình điện ảnh độc lập tham gia bình chọn. Ngày 29/6, ban tổ chức giải "Cây chổi vàng" đã chính thức công bố kết quả, và đây là tin không mấy tích cực cho Tiêu Chiến bởi tên của anh cùng "Tru Tiên" bị réo gọi trong hầu hết các hạng mục.

"Cây chổi vàng" công bố kết quả: Tiêu Chiến trở thành nam diễn viên gây thất vọng nhất Cbiz - Ảnh 1

"Tru Tiên" chiếm giữ hầu hết các hạng mục chính của giải thưởng "Cây chổi vàng".

"Tru Tiên" thuộc thể loại phim huyền huyễn, cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tiêu Đỉnh, do Tân Lệ truyền thông sản xuất.

Với sự tham gia của hai thần tượng hot là Tiêu Chiến và Mạnh Mỹ Kỳ, cùng sự góp mặt của mỹ nữ thực lực Lý Thấm, "Tru Tiên" nhanh chóng đạt doanh thu 100 triệu NDT ngay sau ngày chiếu đầu tiên.

Tuy nhiên, sau vài ngày ra rạp, doanh thu của bộ phim tụt dốc không phanh đồng thời những đánh giá tiêu cực về phim liên tục xuất hiện trên khắp các trang mạng xã hội xứ Trung.

Từ việc kịch bản cải biên quá trớn so với nguyên tác cho đến trang phục, tạo hình nhân vật "kỳ quái", kỹ xảo không như kỳ vọng cho đến diễn xuất của dàn sao "Tru Tiên" đều bị đem ra mổ xẻ. Là ngôi sao hot nhất ở thời điểm đó, Tiêu Chiến vướng nhiều chỉ trích, thậm chí còn liên quan tới lùm xùm đoàn đội "mua hot search" để ca ngợi diễn xuất của anh.

"Cây chổi vàng" công bố kết quả: Tiêu Chiến trở thành nam diễn viên gây thất vọng nhất Cbiz - Ảnh 2

Tiêu Chiến không được đánh giá cao trong phim điện ảnh đầu tay.

Bạn diễn của Tiêu Chiến là Mạnh Mỹ Kỳ cũng không khá hơn là bao khi bị chỉ trích "phá nát" hình tượng Bích Dao được nhiều người yêu mến.

Đạo diễn kiêm biên kịch danh giá Hồ Kiến Lễ chỉ đích danh và phê bình diễn xuất của dàn sao "Tru Tiên" trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc - CCTV6. Ông nói: “Luận về diễn xuất, các diễn viên Tiêu Chiến, Lý Thấm, Đường Nghệ Hân chỉ ở mức tạm chấp nhận được. Tuy nhiên, Mạnh Mỹ Kỳ diễn không tốt, là yếu tố làm khán giả muốn bỏ phim”.

"Cây chổi vàng" công bố kết quả: Tiêu Chiến trở thành nam diễn viên gây thất vọng nhất Cbiz - Ảnh 3

Diễn xuất của Mạnh Mỹ Kỳ bị phê bình thẳng thừng.

Những điều này khiến Tiêu Chiến và Mạnh Kỳ Kỳ "ẵm" giải dành cho Nam/Nữ chính gây thất vọng nhất Cbiz 2019. Còn "Tru Tiên" cũng có thêm 2 giải dành cho Đạo diễn gây thất vọng nhất và Phim gây thất vọng nhất.

Ngoài "Tru Tiên", "Pháo đài Thượng Hải" với sự tham gia của dàn sao "khủng" hơn là Thư Kỳ, Lộc Hàm, Cao Dĩ Tường... cũng bị chê không tiếc lời và được gọi tên ở giải "Cây chổi vàng".

Đây là một bộ phim được đầu tư với số vốn 360 triệu NDT, nhưng doanh thu phòng vé cuối cùng chỉ đạt 120 triệu NDT.

Kết quả giải thưởng "Cây chổi vàng" lần thứ 11:

Nam diễn viên gây thất vọng nhất: Tiên Chiến (Tru Tiên)

Nữ diễn viên gây thất vọng nhất: Mạnh Mỹ Kỳ (Tru Tiên)

Biên kịch gây thất vọng nhất: Đằng Hoa Đào, Hàn Cảnh Long (Pháo Đài Thượng Hải).

Đạo diễn gây thất vọng nhất: Đằng Hoa Đào (Pháo Đài Thượng Hải), Trình Tiểu Đông (Tru Tiên).

Phim điện ảnh gây thất vọng nhất: "Tru Tiên", "Always Miss You", "Pháo Đài Thượng Hải".

Vi An (T/h)

Let's block ads! (Why?)

Midu ít đăng hình bikini vì sợ bị bảo "đi bơm vá" nhưng vẫn có nhiều pha lên đồ nóng bỏng "nghẹt thở"

Midu thừa nhận ngại mặc hở vì sợ dính tin đồn "nâng cấp" vòng 1 nhưng cũng có đôi lần, cô nàng chiếm spotlight vì đôi gò bồng đảo nóng bỏng của mình.

Midu ít đăng hình bikini vì sợ bị bảo "đi bơm vá" nhưng vẫn có nhiều pha lên đồ nóng bỏng "nghẹt thở" - Ảnh 1

Mới đây, Midu khiến dân tình trầm trồ khi đăng tải bức hình diện bikini từ 10 năm trước. Vòng một siêu nóng bỏng của nàng giảng viên đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Midu ít đăng hình bikini vì sợ bị bảo "đi bơm vá" nhưng vẫn có nhiều pha lên đồ nóng bỏng "nghẹt thở" - Ảnh 2

Midu thừa nhận rằng vì ngực "khủng" nên cô ít khi diện những trang phục quá táo bạo. Người đẹp sợ vướng tin đồn "dao kéo" vòng một.

Midu ít đăng hình bikini vì sợ bị bảo "đi bơm vá" nhưng vẫn có nhiều pha lên đồ nóng bỏng "nghẹt thở" - Ảnh 3

Dù vậy, ở đôi lần cô nàng chịu khoe "vốn liếng", dân tình cũng đủ "chết mê" và liên tục thả tim cho người đẹp.

Midu ít đăng hình bikini vì sợ bị bảo "đi bơm vá" nhưng vẫn có nhiều pha lên đồ nóng bỏng "nghẹt thở" - Ảnh 4

Có thể nói, Midu chính là kiểu người sở hữu khuôn mặt ngây thơ nhưng thân hình nóng bỏng rất được yêu thích hiện nay.

Midu ít đăng hình bikini vì sợ bị bảo "đi bơm vá" nhưng vẫn có nhiều pha lên đồ nóng bỏng "nghẹt thở" - Ảnh 5

Body đẹp giúp Midu tự tin diện váy bó sát và xẻ sâu ở phần ngực.

Midu ít đăng hình bikini vì sợ bị bảo "đi bơm vá" nhưng vẫn có nhiều pha lên đồ nóng bỏng "nghẹt thở" - Ảnh 6

Bộ váy khá thướt tha, dịu dàng nhưng cũng không thể lờ đi khuôn ngực và xương quai xanh siêu gợi cảm của Midu.

Midu ít đăng hình bikini vì sợ bị bảo "đi bơm vá" nhưng vẫn có nhiều pha lên đồ nóng bỏng "nghẹt thở" - Ảnh 7

Thời gian gần đây, Midu đã bắt đầu chuyển sang phong cách quyến rũ, gợi cảm hơn trước.

Midu ít đăng hình bikini vì sợ bị bảo "đi bơm vá" nhưng vẫn có nhiều pha lên đồ nóng bỏng "nghẹt thở" - Ảnh 8

Nhan sắc và body cực phẩm giúp Midu "cân" được bộ váy khá cầu kỳ, kén người mặc này.

Vi An (T/h)

Let's block ads! (Why?)