Monday, August 31, 2020

Nữ streamer xinh đẹp gửi lời cầu xin ngay trên sóng trực tiếp vì bị fan cuồng liên tiếp "khủng bố" bằng ảnh nhạy cảm

Vì quá xinh đẹp, gợi cảm trên sóng livestream nên nữ streamer cũng phải nhận nhiều những tin nhắn quấy rối.

Streamer đang là nghề nghiệp khá hot ở thời điểm hiện tại. Tuy vậy, các streamer, đặc biệt là nữ cũng gặp phải không ít vấn đề khi tương tác với hàng trăm ngàn, thậm chí là hàng triệu người theo dõi kênh của mình.

Mới đây nhất, nữ streamer xinh đẹp người Trung Quốc Xiao Yinger đã phải lên tiếng cầu xin người hâm mộ ngay trên sóng trực tiếp vì gặp phải tình huống éo le.

Nữ streamer xinh đẹp gửi lời cầu xin ngay trên sóng trực tiếp vì bị fan cuồng liên tiếp "khủng bố" bằng ảnh nhạy cảm - Ảnh 1

Nữ streamer Xiao Yinger bị fan cuồng quấy rối.

Theo đó, Xiao Yinger luôn bị một fan nam quấy rối bằng hình thức gửi ảnh nhạy cảm của chính bản thân anh này cho cô.

Cụ thể, trong phiên livestream gần đây, khi đang nhễ nhại mồ hôi đầy gợi cảm sau khi chơi qua tựa game tập thể dục trên Switch, cô nàng bất ngờ nhận được một tin nhắn donate kèm theo dòng tin nhắn "Nhìn khẩu súng lục +1 này".

Quá sợ hãi và phẫn nộ trước hành động khiếm nhã của fan nam này sau nhiều lần, Xiao phải lên tiếng năn nỉ: "Xin đừng làm vậy nữa, tôi xin đấy". Đồng thời, cô tiết lộ, thời gian gần đây, ngày nào cô cũng bị fan nam nói trên "khủng bố" bằng những tin nhắn nhạy cảm.

Người hâm mộ của Xiao Yinger đã bàn tán khá nhiều về sự việc, đa số chỉ trích anh chàng fan cuồng kia và hy vọng nền tảng mà nàng hotgirl đang livestream sẽ có những biện pháp để bảo vệ cô khỏi sự quấy rối.

Được biết, trước khi chính thức gắn bó với nghề streamer thì Xiao Yinger là một người mẫu ảnh và thường xuất hiện ở các buổi chụp hình triển lãm ô tô. Nhờ nhan sắc nổi bật, thân hình gợi cảm mà cô nhận được nhiều sự chú ý sau khi chuyển hướng làm streamer.

Với lợi thế hình thể, Xiao còn rất hay lựa chọn các trò chơi mang tính vận động, tương tác với nhiều bộ trang phục trễ nải khoe trọn vòng một. Điều này giúp cho kênh của cô tăng lượng người theo dõi và tương tác.

Cũng chính vì sở thích diện trang phục gợi cảm, Xiao gặp khá nhiều ý kiến chỉ trích. Tuy nhiên, cô nàng bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu và đặt mục tiêu thành công, có thu nhập cao lên trên tất cả.

Nữ streamer xinh đẹp gửi lời cầu xin ngay trên sóng trực tiếp vì bị fan cuồng liên tiếp "khủng bố" bằng ảnh nhạy cảm - Ảnh 2

Xiao Yinger khá chăm chỉ khoe vẻ gợi cảm trên sóng trực tiếp.

Cô nàng cũng chia sẻ bản thân từng rất khó khăn trong quá khứ và việc có thể đi ăn bên ngoài hay xem phim sau giờ học là điều cực kỳ xa xỉ khi thời gian đó cần thiết phải kiếm tiền thông qua các việc làm thêm. Chính vì vậy, khi công việc streamer mang tới thu nhập ổn định, cô luôn muốn gắn bó với nó lâu dài.

Việc fan cuồng gửi ảnh nhạy cảm trên kênh livestream có thể khiến Xiao Yinger bị "bay kênh" trong nháy mắt, mất đi công cụ kiếm tiền, vì thế nữ streamer rất mong muốn xử lý tình huống éo le này.

Vi An (T/h)

Let's block ads! (Why?)

Đen, Binz và loạt rapper Việt đình đám thuở mới vào nghề: "Lão đại" Wowy cũng không tránh được vẻ ngây ngô

Hình ảnh thời mới vào nghề của dàn rapper Việt nổi tiếng khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.

Đen, Binz và loạt rapper Việt đình đám thuở mới vào nghề: "Lão đại" Wowy cũng không tránh được vẻ ngây ngô - Ảnh 1

Từ năm 17 tuổi (2007), Suboi đã nổi tiếng trong giới underground. Sau nhiều năm gắn bó với rap, hip hop, hiện nữ HLV của Rap Việt cũng là nữ rapper số 1 Việt Nam.

Đen, Binz và loạt rapper Việt đình đám thuở mới vào nghề: "Lão đại" Wowy cũng không tránh được vẻ ngây ngô - Ảnh 2

Lil’ Knight (hay được gọi là LK) là một trong những rapper đời đầu của Việt Nam, luôn được ví như tượng đài của làng Hip-hop trong nước. Anh có sức ảnh hưởng lớn trong giới nghệ sĩ underground và là thần tượng của nhiều khán giả. Năm 2020, LK có sự trở lại mạnh mẽ với vị trí HLV chương trình "King of Rap" và ra mắt MV "Hà Nội xịn".

Đen, Binz và loạt rapper Việt đình đám thuở mới vào nghề: "Lão đại" Wowy cũng không tránh được vẻ ngây ngô - Ảnh 3

Đen hiện đang là một trong những rapper hot nhất làng nhạc Việt. Với liên tục những sản phẩm âm nhạc lọt top trending Youtube và tạo xu hướng khắp mạng xã hội, Đen là "một trong số ít nghệ sĩ thành công từ làn sóng underground và âm nhạc indie - underground" của Việt Nam. Thời điểm chưa đi theo con đường âm nhạc, Đen đảm nhận công việc công nhân vệ sinh ở quê nhà Quảng Ninh.

Đen, Binz và loạt rapper Việt đình đám thuở mới vào nghề: "Lão đại" Wowy cũng không tránh được vẻ ngây ngô - Ảnh 4

Wowy và Karik đã cùng nhau tạo nên những bản rap nổi tiếng như "Khu tao sống", "Hai thế giới" và "Chạy" từ cách đây khoảng 10 năm. Hiện tại, cả hai tiếp tục trở thành HLV Rap Việt.

Đen, Binz và loạt rapper Việt đình đám thuở mới vào nghề: "Lão đại" Wowy cũng không tránh được vẻ ngây ngô - Ảnh 5

Binz gia nhập cộng đồng underground Việt Nam từ năm 2008, từng hoạt động tại một số diễn đàn rap như Midsiderap và GVR. Anh được nhận xét là một hiện tượng trong dòng underground với những ca khúc tự sáng tác được giới trẻ đón nhận và đạt lượng nghe hàng trăm triệu lượt trên nền tảng Youtube và các trang nghe nhạc Việt Nam.

Đen, Binz và loạt rapper Việt đình đám thuở mới vào nghề: "Lão đại" Wowy cũng không tránh được vẻ ngây ngô - Ảnh 6

JustaTee bắt đầu sáng tác từ năm 2004. Năm 2008, anh cùng rapper Lil' Knight đồng sáng lập LadyKillah. JustaTee là chủ nhân của loạt bản hit như "Forever Alone", "Bâng khuâng", "Thằng điên", "Đã lỡ yêu em nhiều"…

Đen, Binz và loạt rapper Việt đình đám thuở mới vào nghề: "Lão đại" Wowy cũng không tránh được vẻ ngây ngô - Ảnh 7

Rhymastic tốt nghiệp trường đại học Kiến trúc Hà Nội nhưng vì đam mê âm nhạc nên anh tự mày mò học sáng tác và sản xuất âm nhạc từ năm 2009. Anh từng làm việc cho phòng thu M4Me cùng các nghệ sĩ trẻ có tên tuổi như Justa Tee và Young Uno. Năm 2011, Rhymastic chính thức bước chân vào nghệ thuật và trở thành một phần của Space Speakers (lúc đó bao gồm Touliver, JustaTee, Kimmese, Rhymastic, Triple D, Ứng Duy Kiên và Soobin). 

Đen, Binz và loạt rapper Việt đình đám thuở mới vào nghề: "Lão đại" Wowy cũng không tránh được vẻ ngây ngô - Ảnh 8

BigDaddy hoạt động từ năm 2007, cũng từng là thành viên của LadyKillah cùng L.K, JustaTee, Emily, Yanbi, Mr.T, Bueno, Mr.A... 

Đen, Binz và loạt rapper Việt đình đám thuở mới vào nghề: "Lão đại" Wowy cũng không tránh được vẻ ngây ngô - Ảnh 9

Lil Shady là một trong những rapper nổi tiếng nhất của rap Việt cuối thập niên 2000. Anh cùng đồng nghiệp thân thiết là Kyo có nhiều MV được khán giả yêu thích như "Ngày mai", "Buông tay", "Tự hoàn thiện", "Color of life", "Mama my angel"… Hiện anh cũng đang là một trong những HLV của chương trình King of Rap.

Vi An (T/h)

Let's block ads! (Why?)

"Hot girl" Thời sự Thu Hà khoe mặt mộc, "tóc tai bù xù, chụp trong 5 giây"

BTV Thời sự Thu Hà chia sẻ hình ảnh gương mặt không son phấn, không kẻ mắt, không chải mascara, tóc tai bù xù lên trang cá nhân gây chú ý.

"Hot girl" Thời sự Thu Hà khoe mặt mộc, "tóc tai bù xù, chụp trong 5 giây" - Ảnh 1

BTV Thời sự Thu Hà khoe mặt mộc

Ngày 31/8, BTV Thời sự Thu Hà chia sẻ hình ảnh mặt mộc lên trang cá nhân.

"Ủng hộ cô bạn mình, đăng ảnh mặt mộc cam thường. Không phấn, không kẻ mắt, không chải mascara, tóc tai bù xù, chụp trong 5 giây. Quen nhìn nhau qua một lớp sương filter (bộ lọc) quá rồi, đến ngày nhìn gương mặt thật sự lại không quen", Thu Hà viết.

Sau khi Thu Hà đăng tải khoảnh khắc đời thường, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã dành nhiều lời khen cho nhan sắc của cô.

Nguyễn Thu Hà sinh năm 1988, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, từng lọt Top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006, được đông đảo khán giả màn ảnh nhỏ yêu thích qua các vai diễn trong Nhật ký Vàng Anh, Mùa thu không cô đơn, Trần Thủ Độ...

Từ khi tốt nghiệp đại học, Thu Hà không tiếp tục theo đuổi đam mê diễn xuất mà trở thành MC truyền hình.

Được mệnh danh là "BTV trẻ nhất bản tin Thời sự 19h", Thu Hà là gương mặt nhận nhiều sự yêu mến từ phía khán giả bởi sở hữu nhan sắc xinh đẹp và lối dẫn chuyên nghiệp, duyên dáng.

Bên cạnh đó, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của Thu Hà và ông xã Việt Dũng cũng khiến không ít người ngưỡng mộ, xuýt xoa.

Cự Giải (T/h)

Let's block ads! (Why?)

Tăng Thanh Hà diện vest xuyên thấu, khoe thần thái đỉnh cao xứng danh ngọc nữ showbiz Việt

Tăng Thanh Hà rút lui khỏi các hoạt động showbiz nhưng nhan sắc và thần thái đỉnh cao của cô thì lúc nào cũng nhận được những lời ca ngợi.

Tăng Thanh Hà diện vest xuyên thấu, khoe thần thái đỉnh cao xứng danh ngọc nữ showbiz Việt - Ảnh 1

Tăng Thanh Hà vừa đăng tải bộ ảnh mới "đẹp nức nở" trên trang cá nhân kèm theo lời chia sẻ: "Mỗi phụ nữ là một bông hoa xinh đẹp, dù chọn mình là bông hoa nào hãy cứ rực rỡ nhất theo cách của mình".

Tăng Thanh Hà diện vest xuyên thấu, khoe thần thái đỉnh cao xứng danh ngọc nữ showbiz Việt - Ảnh 2

Bà mẹ hai con diện bộ vest trắng xuyên thấu tạo dáng bên hoa ly, khoe thân hình mảnh mai và thần thái sang trọng, quyến rũ.

Tăng Thanh Hà diện vest xuyên thấu, khoe thần thái đỉnh cao xứng danh ngọc nữ showbiz Việt - Ảnh 3

Trong bộ ảnh này, Hà Tăng lựa chọn kiểu make-up nâu tây không quá đậm nét tôn lên vẻ đẹp thanh thoát, kiêu sa của gương mặt.

Tăng Thanh Hà diện vest xuyên thấu, khoe thần thái đỉnh cao xứng danh ngọc nữ showbiz Việt - Ảnh 4

Sau nhiều năm rút lui khỏi showbiz để tập trung chăm sóc gia đình và công việc kinh doanh, Tăng Thanh Hà vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Tăng Thanh Hà diện vest xuyên thấu, khoe thần thái đỉnh cao xứng danh ngọc nữ showbiz Việt - Ảnh 5

Nhan sắc thăng hạng, cuộc sống gia đình êm ấm, là bà chủ của chuỗi nhà hàng thành công, Tăng Thanh Hà đã trở thành hình mẫu lý tưởng của không ít cô gái.

Tăng Thanh Hà diện vest xuyên thấu, khoe thần thái đỉnh cao xứng danh ngọc nữ showbiz Việt - Ảnh 6

Bên cạnh đó, với cả những tác phẩm điện ảnh và truyền hình để lại dấu ấn sâu đậm, hiện Hà Tăng vẫn là nàng ngọc nữ nhận được nhiều tình cảm và cả sự công nhận từ công chúng.

Vi An (T/h)

Let's block ads! (Why?)

Mẹ chồng chăm cháu ngoại, không chăm con tôi

Tôi là nữ, 30 tuổi; có một cô công chúa đầu lòng ngoan ngoãn, xinh xắn, khỏe mạnh và hiếu động.

Con gái tôi chuẩn bị 4 tuổi, so với các bạn trong lớp thì con hơi chậm nói; các cô hay bạn bè nói con đều hiểu, chỉ là đôi khi con không đủ từ vựng để diễn tả các vấn đề. Tôi cũng không cho con đi khám ở đâu cả, theo như những gì bác sĩ chia sẻ, con chậm nói vì lúc đó bận bò, bận đi, bận chạy, bận tìm hiểu mọi điều thú vị xung quanh. Tôi không lo ngại gì cho tới ngày em chồng sinh bé (nhà chồng em gần nhà tôi).

Em chồng dành hết 5 ngày ở bên ngoại cho bà chăm cháu, hai ngày cuối tuần mới về nhà chồng, có khi không về luôn. Tôi nghĩ không có gì to tát. Khi em chồng thông báo chuẩn bị đi làm lại, cháu ngoại sẽ ở đây luôn, dĩ nhiên con tôi (là cháu nội) sẽ không còn được chăm sóc nữa. Vậy là bà lo cho cháu ngoại 24/7. Thời gian này con tôi nghỉ hè, mỗi khi con hỏi bà hoặc nói muốn gì đó mà bà nghe không hiểu là quay qua hét và nạt cháu. Tôi chứng kiến thấy ánh mắt con sững sờ, không khóc nhưng lủi thủi về phòng. Thấy vậy tôi vội vàng hỏi xem con cần gì, mẹ giúp con nhé. Miệng thì an ủi con nhưng lòng tôi thấy buồn khi tự nhiên lại như vậy.

Trường hợp bên nội của em chồng xa quá thì gửi như vậy không sao, tôi không ý kiến gì. Nhà tôi ở xa, nếu không tôi đã đem con về mẹ đẻ nhờ trông cho mẹ chồng đỡ cực. Ngày nào đi làm về tôi cũng thấy có những vấn đề liên quan đến con. Khi thì con tự lấy bánh ăn no, đến tối uống sữa để ngủ thì ọc hết; lúc tôi lại thấy con té bầm chân tay mà hỏi không ai biết. Trong khi em chồng đi làm về chỉ việc cầm điện thoại, không cần đụng tay chân vào việc gì, có người chăm lo hết.

Nhà em chồng tôi kinh doanh tự do, chẳng nhẽ họ không chăm con cháu được sao? Vợ chồng tôi, người làm giờ hành chính, người làm ca, vẫn tranh thủ chăm con được. Chưa kể tôi làm ca vẫn phải lo cơm nước chu toàn rồi mới đi làm, về tới nhà lại tiếp tục làm những việc của một nàng dâu. Đôi khi nhìn xuống thấy tay con lại có thêm vết bầm; tôi thở dài ngao ngán. Mẹ chồng còn kêu tôi gửi con nhà người khác khi làm ca sáng vì ở nhà bà không lo được. Tôi suy nghĩ quá nhiều hay ích kỷ, hay rõ rằng có sự phân biệt đối xử giữa con dâu và con gái của mẹ chồng tôi?

My

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Chàng trai khiếm thị giành chiến thắng trong lần đầu chia sẻ chuyện tình buồn trên sóng truyền hình

Chuyện tình buồn dạt dào cảm xúc cùng giọng ca đầy nội lực giúp Xuân Hòa giành chiến thắng chung cuộc tại tập 8 Người hát tình ca mùa 5.

Sau khi khóc hết nước mắt vì xót xa cho cuộc đời của các giọng ca khiếm khuyết trong tập 7, 3 giám khảo lại tiếp tục xúc động khi lắng nghe họ giãi bày chuyện tình đôi lứa, đam mê âm nhạc trong tập 8 Người hát tình ca mùa 5.

Trong số đó, câu chuyện tình yêu của chàng trai khiếm thị Xuân Hòa đã để lại cho giám khảo nhiều cảm xúc nhất.

Chàng trai khiếm thị giành chiến thắng trong lần đầu chia sẻ chuyện tình buồn trên sóng truyền hình - Ảnh 1

Xúc động trước câu chuyện tình buồn của chàng trai khiếm thị Xuân Hòa.

Không được may mắn như bao người khác, sinh ra đã không nhìn thấy mặt trời nhưng Xuân Hòa luôn sống tích cực, tươi vui yêu đời. Bỏ nhà đi từ năm 6 tuổi vì sợ trở thành gánh nặng cho gia đình, lang bạt khắp nơi để kiếm sống, hát rong từ chợ này qua chợ khác nhưng anh vẫn luôn nở nụ cười trên môi.

Trong tập 7, Xuân Hòa cũng từng khiến Ngọc Linh và Quốc Đại ngưỡng mộ đến rơi nước mắt vì lời chia sẻ: “Đối với em, những ai thích nghe em hát đều là khán giả của em”.

Tâm sự thêm về niềm đam mê âm nhạc, Xuân Hòa nói: “Âm nhạc giống như tâm hồn của mình, mỗi bài là 1 cảm xúc khác nhau nên mình cảm thấy bản thân như nhân vật trong bài hát. Cho nên đến với âm nhạc mình có cảm xúc khó tả, vừa là mưu sinh vừa là nỗi lòng mình trải vào từng bài hát. Khi đến với âm nhạc mình gặp rất nhiều khó khăn, sân khấu dành cho người không nhìn thấy như tụi mình rất ít mà cũng chưa được khán giả đón nhận nhiều. Những người khiếm thị thì mới được khán giả đón nhận khoảng 4,5 năm trở về đây thôi, cho nên ngày mình mới ước mơ âm nhạc thì chỉ dám mưu sinh trên đường phố chứ không nghĩ những người khiếm thị được khán giả đón nhận như bây giờ”.

Khi được hỏi lý do chọn ca khúc Khi đã yêu trong vòng đơn ca, Xuân Hòa cười đáp: “Em rất thích ca khúc này, khi người yêu em giận dỗi em cũng không biết làm sao mới gửi cho người yêu bài hát đó. Thế là cô ấy hết giận hẹn mai xuống Bắc Ninh chơi. Lúc đó em ở Hòa Bình, cô ấy ở Bắc Ninh nhưng sau 2 tháng thì cô ấy mất. Người yêu em bị hẹp van tim mà chính người yêu em còn không biết, sang giai đoạn cuối rồi mới biết . Lúc nãy anh Khang có hỏi sao có đoạn sai lời thì là do em nhớ lại kỷ niệm đó nên xúc động quá quên hết lời”.

Vô cùng cảm động, ca sĩ Quốc Đại liền lên tiếng: “Hòa ơi đây là 1 ca khúc trữ tình anh rất thích. Hôm nay em chia sẻ thì vừa cái tình cảm, cảm xúc của mình rồi chi phối về phần thi nữa thì anh nghĩ sai sai xíu chắc cũng không sao. Anh luôn yêu giọng ca của Hòa bởi vì tình cảm lắm Hòa ơi. Dù em có hát nhầm 1 xíu thôi cái chữ đấy nó cũng đầy tình cảm. Ngay bản thân anh đôi khi cũng hát sai lời mà. Chuyện đó là chuyện bình thường, mặc dù đã cố gắng không sai nhưng vẫn sai”.

Trước sự động viên từ nam giám khảo khách mời, Xuân Hòa thừa nhận thường xuyên hát sai lời nên ít hát dòng nhạc trữ tình. Khi mưu sinh trên đường phố anh thường hát ca cổ và đặc biệt dành tặng khán giả cũng như giám khảo Người hát tình ca một đoạn bản thân tâm đắc nhất. Trút bầu tâm sự vào các tiết mục, Xuân Hòa cũng được giám khảo Đức Huy hết lời khen ngợi: “Xin cảm ơn bạn đã cho chúng tôi nghe bài hát này với phong cách mới, giọng bạn rất đặc biệt. Tôi thích nốt thấp, trầm rất rõ”.

Chàng trai khiếm thị giành chiến thắng trong lần đầu chia sẻ chuyện tình buồn trên sóng truyền hình - Ảnh 2
Chàng trai khiếm thị giành chiến thắng trong lần đầu chia sẻ chuyện tình buồn trên sóng truyền hình - Ảnh 3

Nhạc sĩ Đức Huy và nam ca sĩ Quốc Đại đều dành những lời khen ngợi cho Xuân Hòa.

Đáp lại tình cảm của mọi người, Xuân Hòa xúc động chia sẻ: “Cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em được tâm sự chuyện tình của mình ở trên sóng. Tuy đứng trên nhiều sân khấu truyền hình nhưng chưa lần nào em tâm sự về chuyện tình của mình như chương trình này. 1 lần nữa xin được chân thành cảm ơn”.

Đặt hết tâm tư vào phần trình diễn, Xuân Hòa đã chinh phục được 3 giám khảo và trở thành người chiến thắng tại tập 8 Người hát tình ca mùa 5, nhận giải thưởng trị giá 10 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Vũ Công Hào, vị trí thứ 3 là Hoài Nhân và cuối cùng là Hà Văn Đông. Tại tập đặc biệt không có giải nhì, ba và tư; 3 chàng trai còn lại sẽ đồng giải nhì và nhận giải thưởng trị giá 5 triệu đồng.

Tập 9 Người hát tình ca mùa 5 sẽ lên sóng lúc 21h Chủ Nhật ngày 6/9 trên kênh THVL1.

Vi An

Let's block ads! (Why?)

Tin tức giải trí mới nhất ngày 31/8/2020: Minh Tú giải thích khi bị tố "khinh BTS"

Tin tức sao Việt, sao quốc tế, showbiz giải trí mới nhất ngày 31/8/2020 được cập nhật trên Đời sống & Pháp luật Online.

Minh Tú giải thích khi bị tố "khinh BTS"

Tin tức giải trí mới nhất ngày 31/8/2020: Minh Tú giải thích khi bị tố "khinh BTS" - Ảnh 1

Kênh Youtube của siêu mẫu Minh Tú thường đăng tải những clip khá vui vẻ, thú vị, trong đó có cả clip reaction về các sản phẩm âm nhạc của BlackPink. Minh Tú chính là "fan cứng" của BlackPink, cô thậm chí nhận mình là thành viên thứ 5 trong nhóm.

Tuy vậy, mới đây, admin fanpage Minh Tú bức xúc đăng tải đoạn tin nhắn "dằn mặt" từ một cư dân mạng sau khi nữ siêu mẫu thực hiện clip reaction MV "Ice Cream" của BlackPink và Selana Gomez.

Cư dân mạng này tố Minh Tú "khinh BTS" khi không làm clip reaction về nhóm và cho biết đã dislike đoạn clip Minh Tú làm về BlackPink.

Admin fanpage Minh Tú đã chia sẻ khá gay gắt về tin nhắn kém duyên trên: "Muốn tu tâm, dưỡng tánh mà cũng không được hả?". Sau đó, đích thân Minh Tú cũng lên tiếng giải thích về sự việc.

Minh Tú gửi lời xin lỗi đến fan nếu bài đăng của admin khiến họ hiểu lầm và dẫn đến những chuyện không đáng có. Đồng thời, cô lý giải nguyên nhân vì sao làm reaction sản phẩm của BlackPink thay vì BTS: "Tú là một người mẫu, không phải ca sĩ, cũng không phải nhạc sĩ càng không phải hoạt động nghệ thuật gì cao siêu. Mình chỉ đơn giản là một người nghe nhạc, và thưởng thức sản phẩm nghệ thuật.

Có làm reaction thì cũng chỉ nói lên quan điểm và cảm nhận của bản thân hoặc nói mấy cái linh tinh, luyên thuyên hoặc những cái Tú biết nhiều như thời trang, quần áo, makeup... Cho nên tất nhiên phái nữ với phái nữ với nhau thì dễ nói chuyện, dễ đưa ra những quan điểm về những điều trên hơn".

Kimmese chỉ trích King Of Rap cắt ghép chiêu trò

Tin tức giải trí mới nhất ngày 31/8/2020: Minh Tú giải thích khi bị tố "khinh BTS" - Ảnh 2

Tối 30/8, nữ rapper Kimmese đã có dòng chia sẻ thu hút sự chú ý trên trang cá nhân. "King Of Rap khi nào hiểu âm nhạc là miếng thịt bò và những chiêu trò chỉ là đĩa salad... thì lúc đó đĩa bít tết mới có thể bứt phá được", cô mở đầu.

Kimmese nhấn mạnh, chương trình hãy tôn trọng công sức của thí sinh khi viết ra bài nhạc: "Đừng cắt giữa chừng ý nọ nhảy sang ý kia, khán giả nào ko hiểu lại tưởng người rap ý luyên thuyên chẳng ra đâu vào đâu".

Kimmese chia sẻ thêm: "Nhưng cũng thật là vất vả để viết thật ra lòng mình vì những yếu tố rating chương trình phải được bảo đảm, những định kiến như thế nào là hay mà những thế hệ không dùng tâm để hiểu dòng nhạc mới này thì nó giống như 1 chiếc áo cũ kỹ chật chội siết tâm hồn mình bé lại, bí bách và ngột ngạt".

Chỉ trong 2 tập phát sóng đầu tiên, "King Of Rap" đã có đến hơn 60 thí sinh xuất hiện. Tuy nhiên, vì thời lượng không cho phép, một số màn trình diễn của thí sinh đã được cắt gọt bớt nên khi lên sóng dễ dàng khiến cho khán giả cảm thấy không được "đã".

Ngọc Trinh trải nghiệm cảm giác "bụng bầu"

Tin tức giải trí mới nhất ngày 31/8/2020: Minh Tú giải thích khi bị tố "khinh BTS" - Ảnh 3

Trong đoạn clip mới, Ngọc Trinh bất ngờ chia sẻ về trải nghiệm mang thai sau khi sắm trang phục mô phỏng bụng bầu giống với một gameshow.

"Nữ hoàng nội y" chia sẻ: "Thói quen mỗi buổi sáng của Trinh là thắp nhang cho mẹ. Sau khi thắp nhang, Trinh thường nhớ đến mẹ và nghĩ không biết sau này có bầu, con tôi sẽ ra sao, như thế nào, có giống mình hay không. Tình cờ hôm nọ, tôi xem lại chương trình 'Khi đàn ông mang bầu' và thấy mọi người trong đó được trải nghiệm cảm giác mang bầu như thật luôn. Bởi vậy nên hôm nay Trinh chơi lớn, mua hẳn chiếc áo bầu giống trong chương trình ấy về để mặc.

Trinh muốn cảm nhận xem thiên chức thiêng liêng nhất của người phụ nữ là như thế nào. Trinh nghĩ, một hai năm nữa mình phải có bầu và đẻ nên giờ phải thử trước xem cảm giác mang bầu ra sao để còn chuẩn bị!".

Ngọc Trinh còn tập yoga và phối trang phục cho bà bầu để vừa xinh đẹp, vừa sang chảnh, vừa an toàn.

"Quan điểm của Trinh, dù bầu cũng không được phép xấu. Mang bầu to đến đâu, mình cũng phải ăn mặc đẹp, diện sao để thể hiện được thần thái của mình. Sau này, nếu mang bầu, tôi phải sắm thật nhiều quần áo bầu để mặc", Ngọc Trinh nói.

Vi An (T/h)

Let's block ads! (Why?)

VTV nói gì về việc BTV Ngọc Trinh bị đình chỉ công tác vì liên quan vụ cố ý gây thương tích?

"Việc Ngọc Trinh tạm đình chỉ công tác đã lâu rồi. Hiện tại, cô ấy vẫn tạm dừng công việc, không đến cơ quan làm việc nữa...", Giám đốc Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số (VTV) nói.

VTV nói gì về việc BTV Ngọc Trinh bị đình chỉ công tác vì liên quan vụ cố ý gây thương tích? - Ảnh 1

Ngọc Trinh nổi bật mỗi khi xuất hiện trên sóng truyền hình

Nguồn tin của Người Đưa Tin Pháp Luật xác nhận thông tin Công an quận Hai Bà Trưng (TP.Hà Nội) đang thụ lý vụ án Cố ý gây thương tích có liên quan đến bà Dương Ngọc Trinh - BTV Đài truyền hình Việt Nam (VTV).

Hiện vụ việc đang được điều tra và chưa có quyết định gì thêm.

Trước đó, vào ngày 7/7/2020, trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số (VTV) đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Dương Ngọc Trinh vì có liên quan tới vụ việc do Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng đang thụ lý.

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, Nhà báo Lê Quang Minh - Giám đốc Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số (VTV) - cho biết: "Việc Ngọc Trinh tạm đình chỉ công tác đã lâu rồi. Hiện tại, cô ấy vẫn tạm dừng công việc, không đến cơ quan làm việc nữa...".

VTV nói gì về việc BTV Ngọc Trinh bị đình chỉ công tác vì liên quan vụ cố ý gây thương tích? - Ảnh 2

BTV Ngọc Trinh nổi tiếng vì xinh đẹp, giỏi giang và giàu có

Khán giả truyền hình thường biết đến MC Dương Ngọc Trinh quen mặt trên sóng VTV24 với Bản tin tài chính, Chuyển động 24h… Cô không chỉ đảm nhận việc dẫn dắt các bản tin mà còn tham gia vào công việc biên tập, tổ chức sản xuất.

BTV Ngọc Trinh có vẻ đẹp vừa thanh lịch vừa sắc sảo, hiện đại. Không những vậy, với sự thông minh, linh hoạt và khả năng chuyên môn vững vàng, cô được đánh giá cao về nghiệp vụ. Dù dẫn những chương trình chính luận nhưng cô lại là gương mặt được khán giả yêu mến rộng rãi.

Không chỉ sở hữu vẻ đẹp gợi cảm, Ngọc Trinh còn nổi tiếng độ sành điệu. Cuộc sống của Ngọc Trinh cũng là chủ đề nhiều người quan tâm dù hiếm khi khán giả thấy cô bật mí. Ngoài công việc, Ngọc Trinh còn phủ đầy trang cá nhân với những khoảnh khắc du lịch sang chảnh, đồ hiệu chất đầy.

Cự Giải (T/h)

Let's block ads! (Why?)

Có nên giúp chị họ được làm mẹ

Tôi không phải người đi xin con mà được người khác "xin”. Người xin là chị họ tôi, xưa nay tôi rất quý anh chị nên giờ thật sự khó xử.

Chồng bảo tôi tự quyết, có như thế nào anh cũng ủng hộ. Lòng tôi rối như tơ vò, đâu phải cho nhau tiền bạc hay món đồ, cái xe, mà là cho một phần của một con người trong tương lai.

Chị họ lập gia đình được 14 năm rồi mà chưa có con. Vợ chồng chị đã đi khám và xét nghiệm đủ kiểu, kết quả cả hai vô sinh. Chất lượng tinh trùng của anh quá thấp, không thể thụ tinh; còn chị gần như không có trứng hay là trứng không đủ khỏe tôi không rõ lắm. Chuyện này thực tình tôi chỉ biết lơ mơ vì nó cũng tế nhị, ngại không dám hỏi. Thời gian mang bầu, tôi còn tránh mặt, ngại tiếp xúc, sợ anh chị tủi thân.

Suốt hơn chục năm chữa bệnh, giờ họ hoàn toàn vô vọng. Mọi người động viên anh chị xin con nuôi nhưng e chừng cả hai không muốn lắm, vẫn muốn có đứa con đẻ của mình. Lời khuyên cuối cùng của bác sĩ là xin trứng của một người phụ nữ khỏe mạnh để thụ tinh nhân tạo, rồi chính chị sẽ nuôi dưỡng thai nhi trong bụng mình, bằng dòng máu của mình, vậy vẫn có thể coi là con đẻ. Anh chị có vẻ rất bằng lòng với cách giải quyết này, thế nhưng vấn đề là xin trứng của ai?

Việc xin trứng khó hơn xin tinh trùng rất nhiều, ngân hàng tinh trùng thì có chứ không có ngân hàng trứng, chỉ có cách xin của người thân. Anh chị đã suy nghĩ cặn kẽ rồi quyết định hỏi xin tôi (có mặt cả chồng tôi ở đó). Lúc đầu, tôi thấy khá nhẹ nhàng, định đồng ý. Sau khi tôi nói chuyện với bạn thân, cô ấy khuyên không nên; lý do là tôi không mang thai, không sinh đứa bé ra nhưng thực chất vẫn là mẹ bé, bé là một phần của tôi; điều đó sẽ ám ảnh tâm trí khiến tôi không thể nào quên. Sau này khi bé được sinh ra, tôi sẽ luôn có cảm giác muốn gần gũi và coi đó là con đẻ mình. Như vậy rất phiền phức, thậm chí có thể tôi còn muốn đòi con, không đòi được lòng tôi sẽ không yên. Rồi tôi cũng phải có trách nhiệm với con, dù có khi anh chị họ chẳng cần; tôi sẽ muốn và cần chăm lo cho con mọi điều trong cuộc sống. Lúc đó, tôi sẽ cư xử ra sao?

Thực tình tôi rất hoang mang, những điều bạn tôi nói nghe rất có lý. Trứng của tôi thì rõ ràng là con tôi, điều này không thể phủ nhận, hẳn tôi sẽ muốn và quan tâm đến con thật nhiều. Việc này anh chị họ tất sẽ không thích, thậm chí nảy sinh mâu thuẫn, sau này mối quan hệ họ hàng có thể bị ảnh hưởng. Tôi càng nghĩ càng thấy lắm chuyện. Có phải tôi đã quá phòng xa không? Có nên giúp anh chị họ không?

Diệp

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

4 lần mua đất tôi đều khóc vì tủi thân

Tôi là nữ, 27 tuổi, đang làm việc ở TP HCM. Ra trường một năm tôi được người bà con hướng dẫn mua một miếng đất ở quê.

Vì thiếu tiền nên cần phải vay ngân hàng và thủ tục vay nợ do ba mẹ làm giúp. Trước giờ chưa từng mượn ngân hàng cũng như làm công việc giấy tờ nên ba mẹ không thích, tỏ ý không muốn tôi mua. Tôi lại nghĩ nên mua để đó, sau này có chút vốn.

Gia đình tôi không khá giả, chỉ có một căn nhà để sống. Bố mẹ buôn bán nhỏ, an phận nên không làm ăn hay tích góp của cải gì. Tính tôi thẳng, sống có trách nhiệm và tự lập từ nhỏ nên ý thức được nhiều việc. Đến giờ tôi đã mua được 4 miếng đất dù vẫn nợ ngân hàng. Tôi chỉ nghĩ khi còn làm được cứ làm, cuộc sống cần tiền và không thể dựa dẫm vào ai. Tôi đã thấy nhiều gia đình không chuẩn bị tài chính và tan vỡ nên ý thức được tầm quan trọng của việc tích lũy. Là con gái nhưng quần áo, son phấn với tôi dường như không có, nói khó nghe hơn thì tôi hơi ngược đãi bản thân, được cái ngoại hình cũng ổn nên không đến nỗi nào.

Vấn đề đau đầu ở chỗ từ ngày tôi mua đất thì tiền dồn vào đó nên chi tiêu và biếu cha mẹ hạn chế. Tôi không gửi tiền về nhà hàng tháng, lâu lâu mới gửi. Bố mẹ tôi cũng ăn uống đầy đủ và cuộc sống khá thoải mái, không thiếu thứ gì. Với sức lực của tôi thì không thể vừa mua đất vừa chi tiêu thoải mái. Tôi cảm nhận tình cảm giữa mình và gia đình càng ngày càng xa cách. Có thể ba nghĩ giờ đầu óc tôi chỉ lo làm ăn và nghĩ tính tôi khó (tính tôi khó thật, nhiều người nhận xét). Xin nói thêm là gia đình tôi cũng xảy ra nhiều chuyện nên một phần gây ra sự xa cách đó. Riết rồi tôi chẳng muốn về nhà.

Trên tôi có một chị gái, tính chị trái hoàn toàn với tôi. Tôi tiết kiệm thì chị hơi hưởng thụ. Chị không sai nhưng mỗi người mỗi tính. Chị rất thoải mái biếu tiền ba mẹ so với tôi. Người tôi hay tâm sự nhất là người bà con. Tôi từng chia sẻ với người đó: "Mỗi lần mua được một miếng đất con đều khóc vì tủi thân, không ai đồng cảm với mình". Bởi mỗi lần mua là tôi lại gây lộn với mọi người ở nhà. Tôi nghĩ làm cố cũng chỉ muốn gia đình sung túc, đầy đủ, không biết như vậy có sai không. Nhiều khi tôi cũng hoài nghi bản thân, liệu mình có bất hiếu với ba mẹ?

Tôi tâm sự rất thật, nói rõ để mọi người cùng hiểu chứ không hề có ý khoe khoang. Mong mọi người chia sẻ cùng tôi.

Hồng

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Muốn phụng dưỡng ba mẹ dù không được chia tài sản

Tôi là nữ, chưa có gia đình. Ba mẹ tôi già, gần như không có thu nhập.

Từ ngày đậu đại học tôi đã đi làm thêm, rất ít xin tiền ba mẹ. Ra trường đi làm tôi phụ mẹ trả nợ, sửa lại nhà cửa. Ba mẹ để lại nhà và vài mảnh vườn cho vợ chồng anh hai (ước chừng một tỷ), tôi không hưởng gì và hoàn toàn ủng hộ. Tôi còn khó khăn, phải ở trọ nhưng đang dành dụm mua nhà nho nhỏ rước ba mẹ lên ở cho tiện chăm sóc. Nếu có chồng thì tôi ở với chồng, còn ba mẹ sẽ ở nhà tôi mua. Những lần mẹ ốm đau tôi cũng một mình chăm ở viện.

Tôi viết bài này vì muốn phản đối quan điểm chị gái kia. Tôi thấy ba mẹ thương ai nhiều, chia của cho ai nhiều cũng đâu có sao. Đơn giản, có ba mẹ mới có mình, vì thế tôi sẽ lo, chẳng nhòm ngó hay phân bì với ai hết. Chú tám tôi cũng đâu có hưởng tài sản của bà nội, từ hai bàn tay trắng mà chú thành công, rồi một mình chăm sóc bà nội, giúp đỡ anh em bên chú và bên vợ. Vì tấm lòng chú tốt như vậy nên ba đứa con chú đều ngoan và hiếu thuận, giàu có nhưng không hư hỏng.

Ngọc

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Sunday, August 30, 2020

POMPEII THÀNH PHỐ BỊ NÚI LỬA CHÔN VÙI

Thành phố Pompeii phồn hoa, giàu có, quay mặt ra bờ vịnh Naples sóng yên bể lặng, bỗng một ngày hóa thành tro tàn dưới lớp nham thạch dày gần 20 mét. Pompeii đã bị phá hủy trong trận núi lửa phun trào vào năm 79 khiến hơn 5000 người bị vùi dưới tro bụi và dung nham của núi lửa.

Thành phố Pompeii phồn hoa, giàu có, quay mặt ra bờ vịnh Naples sóng yên bể lặng, bỗng một ngày hóa thành tro tàn dưới lớp nham thạch dày gần 20 mét.

Theo sử sách, 10 bộ lạc lớn cùng nhau xây dựng lên thành phố Pompeii. Một thời gian sau đó, nơi đây đã trở thành điểm đến của những tầng lớp quý tộc và thương gia để tìm lạc thú và hưởng thụ. “Hãy tận hưởng cuộc sống đi, ngày mai khó mà đoán trước”. Đó là câu cửa miệng hầu hết người dân ở Pompeii.

Pompeii thành phố xa hoa mỹ lệ

Thành phố này nổi tiếng với các tửu quán, tửu lầu. Di tích khảo cổ cho thấy khi đó Pompeii có khoảng hơn 100 quán rượu trong khi thành phố chỉ có 20 nghìn người.

Tắm được xem là một nét văn hóa đặc sắc của người Pompeii. Thành phố có tới 3 nhà tắm công cộng quy mô lớn, chia thành hai khu nam và nữ. Các phòng tắm được thiết kế rất tinh tế. Dưới nền nhà của các nhà tắm, nhà vệ sinh và phòng massage đều có hệ thống sưởi bằng hơi nước nóng dẫn qua những đường ống bằng gốm sứ.

Nơi đây đã trở thành điểm đến của những tầng lớp quý tộc và thương gia để tìm lạc thú và hưởng thụ

Hơn nữa, việc giao dịch bàn bạc làm ăn kinh doanh, trò chuyện, gặp gỡ bạn bè… hết thảy cũng đều diễn ra trong các phòng tắm. Đối với những vùng đất ở Châu Âu khi đó, đây là tiêu chuẩn vô cùng hiện đại, vốn không thể tưởng tượng, phải sau 1.000 năm nữa mới có thể đạt được.

Xã hội Pompeii trụy lạc, tha hóa trước ngày diệt vong

Người Pompeii càng mang trên mình “tấm áo choàng” hiện đại thì càng ứng xử rời xa với những điều thuộc về Nhân quyền. Nô lệ ở đây đã phải chịu sự ngược đãi vô cùng khủng khiếp. 

Có thể thấy sự tha hóa nặng nề nhất của người Pompeii chính là sự phóng túng sắc dục. Trên khắp các tường của nhà xưởng, cửa hàng, nhà nghỉ… của thành Pompeii đều đầy ắp các loại bức bích họa nội dung về việc quan hệ. 

Nô lệ ở đây đã phải chịu sự ngược đãi vô cùng khủng khiếp, bị những con dã thú cắn xé trước sự hưng phấn của hàng vạn người

Yếu tố quan trọng nhất tạo nên sự giàu có của người Pompeii khi giao thương mậu dịch với bên ngoài không phải là hàng hóa, mà chính là những công dân nô lệ đáng thương. Họ phải lao động rất nặng nhọc, phải mua vui ở đấu trường và bị những con dã thú cắn xé trước sự hưng phấn của hàng vạn người đang hò hét nơi khán đài. Những người giàu thậm chí còn dùng nô lệ vừa bị giết dùng để nuôi lươn biển bởi họ nghĩ như thế thịt lương sẽ có mùi vị tươi ngon hơn.

Sự diệt vong của Pompeii

Thời bấy giờ, Vesuvius là ngọn núi lửa đang hoạt động. Sau đó, nhà địa lý học nổi tiếng Strabo dựa vào đặc trưng mẫu đất Vesuvius khẳng định ngọn núi lửa này đã ngừng hoạt động. Người dân Pompeii đã hoàn toàn tin vào lời nói này nên đã yên tâm sống hạnh phúc, vui vẻ.

Họ đâu ngờ ngọn núi lửa Vesuvius tưởng đã “chết” gần đó vẫn âm thầm nuôi cơn thịnh nộ lớn dần để rồi một ngày giáng đòn khủng khiếp xuống Pompeii. Chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ, có ít nhất hơn 5.000 người dân Pompeii đã biến mất khỏi mặt đất khi núi lửa Vesuvius giận dữ điên cuồng.

Chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ, có ít nhất hơn 5.000 người dân Pompeii đã biến mất khỏi mặt đất khi núi lửa Vesuvius giận dữ điên cuồng

Điều đáng nói là ngọn núi lửa đã ngủ yên suốt 800 năm, chỉ cách Pompeii khoảng 10 km đột nhiên phun trào dữ dội. Đó không phải là chuyện ngẫu nhiên. Theo nhiều giả thuyết, trong đó có một giả thuyết dân gian tin rằng, con người ta đã gây ra quá nhiều tội ác, chính vì thế, thần linh muốn dùng dòng dung nham nóng đỏ để thức tỉnh, làm bài học răn dạy người tương lai.

Pompeii ngày nay là một di tích nổi tiếng ở gần Napoli, Italia. Thành phố Pompeii được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1997 và trở thành một điểm du lịch nổi tiếng của Italia, thu hút khoảng 3 triệu lượt du khách mỗi năm. 

Thành phố Pompeii được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1997 và trở thành một điểm du lịch nổi tiếng của Italia

Hãy tham gia một tour du lịch Châu Âu, đến Italia du khách sẽ được đắm chìm trong vẻ đẹp cổ kính hiếm có của Pompeii dù chỉ là di tích, để thêm một lần nữa thấy sức sáng tạo của con người là vô cùng vĩ đại.

VA Pompeii Italy

Let's block ads! (Why?)

Mai Phương Thúy bất ngờ công khai nhan sắc thật, không chải tóc khi livestream nhưng lộ chi tiết lạ gây chú ý

"Mặt mộc của em cũng không đẹp đẽ gì. Nhưng em mới làm chân mày, em không còn là mỹ nhân không lông mày nữa, nên em rất tự tin vào mặt mộc của mình", Mai Phương Thúy bày tỏ.

Mai Phương Thúy bất ngờ công khai nhan sắc thật, không chải tóc khi livestream nhưng lộ chi tiết lạ gây chú ý - Ảnh 1
Mai Phương Thúy bất ngờ công khai nhan sắc thật, không chải tóc khi livestream nhưng lộ chi tiết lạ gây chú ý - Ảnh 2

Mai Phương Thúy tự tin khoe mặt mộc

Là một trong số ít những Hoa hậu không sợ xấu khi xuất hiện trước người hâm mộ, Mai Phương Thuý đã nhiều lần công khai khuyết điểm trên cơ thể mà chẳng ngại bị gièm pha.

Ngày 29/8, trên trang cá nhân, Hoa hậu Việt Nam 2006 livestream giao lưu với khán giả về cuộc sống thường nhật, việc nấu ăn, trang trí nhà cửa trong thời gian gần đây.

Khi được hỏi về nhan sắc khi chưa trang điểm, Mai Phương Thúy chia sẻ cô tự tin về mặt mộc của bản thân.

"Tôi mới làm chân mày, không còn là mỹ nhân không lông mày nữa, nên rất tự tin vào mặt mộc của mình", cô bày tỏ.

Nàng hậu sinh năm 1988 cũng tiết lộ, cô thậm chí chưa chải đầu trước khi quay video. Có thể thấy, ở tuổi 32, Mai Phương Thúy đã lộ rõ bọng mắt, gương mặt nhợt nhạt khi chưa son phấn.

Tuy nhiên, điểm cộng là nàng hậu vẫn giữ được khuôn mặt thon gọn và vẻ ngoài rạng rỡ mỗi khi cười tươi.

Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2006. Sau 14 năm, cô được đánh giá ngày càng gợi cảm.

Vài năm trở lại đây, cô tích cực hoạt động trên nhiều lĩnh vực như kinh doanh bất động sản, chứng khoán, đầu tư vào lĩnh vực phim ảnh... Hoa hậu tiết lộ cô từng bị chê béo nên đã tích cực giảm cân.

Cự Giải (T/h)

Let's block ads! (Why?)