Tuesday, May 31, 2022

Chồng tăng tần suất chăn gối vì sợ bị tôi 'trả thù'

Kể từ ngày bị tôi phát hiện, anh thật tâm năn nỉ, dành hết thời gian cho gia đình, rủ tôi đi du lịch, cố hàn gắn mọi thứ.

Về chuyện vợ chồng, anh đòi hỏi nhiều hơn, tôi vẫn tỏ ra bình thường, không gây gổ trước mặt con cái. Tôi chu toàn việc chăm sóc anh và con, lo nhà cửa, đối nội đối ngoại, dành nhiều thời gian để phát triển kinh doanh. Tôi kiếm được nhiều tiền, tự do mua sắm và ăn diện hơn. Tôi không kể chuyện này cho bất cứ ai, kể cả bạn bè thân thiết và gia đình, càng không muốn ba mẹ biết. Tôi nghĩ mình chưa báo hiếu được gì mà kể chuyện này chỉ khiến ba mẹ buồn lòng thêm.

Tận sâu trong tim, tôi biết ngoại trừ việc lầm lỗi với vợ trong quá khứ thì anh là người chồng tốt, cùng tôi san sẻ mọi thứ. Để tha thứ cho chồng rất khó khi tôi thuộc típ phụ nữ cố chấp và cầu toàn, mọi chuyện xảy ra tôi đều điều khiển được. Tôi nói với chồng, trước khi đến với anh tôi từng yêu nhưng vẫn giữ được sự trinh nguyên. Những năm làm vợ, tôi toàn tâm toàn ý lo gia đình, yêu thương và chăm sóc anh. Không phải tôi không có rung động nhưng biết điều khiển cảm xúc để không phạm lỗi lầm. "Đó là sai lầm không dám đối diện, giờ em biết rồi anh chỉ cầu mong em tha thứ", chồng nói.

>> Mới sinh con lại phát hiện chồng liên lạc với tình cũ

Tôi vẫn sống bình thường và chăm sóc con cái. Có điều, tôi ra ngoài giao du bạn bè, ăn nhậu nhiều hơn. Dạo trước tôi đều ưu tiên anh, chỉ cần anh rủ đi ăn là tôi có thể bỏ cả cuộc hẹn với đồng nghiệp. Chuyện không có gì để nói khi tần suất tôi đi mỗi tuần hai, ba lần, chỉ là đi nhậu vui thôi, về nhà tầm 10h đêm. Khi tôi về anh lại nổi cơn ghen vô cớ, đè tôi ra làm chuyện vợ chồng. Tôi say không phục vụ nổi, anh lại nói ra ngoài có ai mà lại từ chối chồng.

Anh ôm tôi, tóc tôi có mùi thuốc lá do ngồi gần mấy người hút thuốc anh cũng ghen vô cớ. Tóc tôi dày, có thể ám mùi, về đêm không gội đầu được. Lần gần đây nhất, tôi say nên về ngủ sớm cùng con. Trước đó tôi cũng ráng gom đồ đi giặt, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, sáng ra đi làm bình thường, trưa về nhà ăn cơm rồi vợ chồng vào phòng riêng. Anh cắn cổ tôi, vết bầm loang lổ, tôi nằm im không phản ứng. Sau đó tôi lấy băng keo dán lại nhưng đồng nghiệp ai cũng nhìn và chắc họ hiểu.

Ở nhà , điện thoại reo mà tôi không bắt máy anh cũng ghen. Đỉnh điểm tối qua anh tức, giật điện thoại và chửi thề. Anh nổi nóng nhưng chưa bao giờ đánh tôi. Trong thâm tâm tôi không hề muốn ăn thua đủ với chồng. Tôi yêu bản thân, không muốn một phút nóng vội mà đem mình ra đùa giỡn với tình cảm ai khác. Có điều khi ra ngoài tôi mới thấy, đàn ông vướng vào ánh mắt tôi không ít dù biết tôi có gia đình. Tôi biết giá trị bản thân ở đâu sau những năm toàn tâm ý cho chồng con. Tôi ăn diện, làm da, tập giữ dáng lại sau sinh, nhìn mình đẹp hơn để quên đi ý nghĩ ám ảnh mình trong năm qua.

>> Yêu tình cũ hơn chồng

Nhiều đêm nằm cạnh anh, nhìn người mình yêu say đắm, tôi biết không dễ để buông tay. Chúng tôi đã có những năm cùng nhau vượt qua thăng trầm để đến giờ sau khi hoàn thành nghĩa vụ sinh xong, tập trung hưởng thụ những cố gắng trước đó. Tôi biết tận sâu trong lòng cũng nguôi ngoai phần nào, không còn điên cuồng lục lọi mọi thứ, bắt mình phải đắm chìm trong nước mắt. Tôi yêu cái đẹp, dưỡng da trắng dù có vết rạn. Tôi chăm con tốt, con ra đường ai nhìn cũng yêu thương. Tôi gọn gàng, hàng tối ủi đồ, tắm rửa sạch sẽ, dưỡng thể. Tôi biết chồng còn yêu mình. Anh lao vào tôi với tần suất dày hơn. Tôi biết giờ anh ghen ngược, sợ bị trả đũa. Thật tâm, với phụ nữ, ăn nằm với người khác không khó, quan trọng phải có tình, trong khi tôi lại không cho phép bản thân vướng vào đó trong những năm hôn nhân.

Nhìn anh sôi nổi khi ở bên vợ, tôi sợ tần suất dày không tốt cho anh nên âm thầm tìm hiểu thuốc bổ và thức ăn tẩm bổ cho anh nhiều hơn. Anh vẫn đón nhận sự chăm sóc của tôi như lẽ đương nhiên. Tôi mua đồ giác hơi riêng, tối lo con ngủ xong lại thoa dầu và giác hơi cho chồng để giảm sự hưng phấn trong anh. Tôi nói anh không cần phải lấy chuyện đó ra ngăn cản tôi ngoại tình, ngay từ đầu tôi xác định không ăn thua đủ với chồng trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Tôi giấu chuyện cũ vào sâu trong tim, cố không nhớ và chăm bản thân đẹp hơn. Có thể đôi lúc tôi chọn kết thúc vì xung quanh không thiếu đàn ông. Tôi cũng không trả đũa người thứ ba dù dư sức hủy hoại sự nghiệp cô ta vì những sai lầm người này đã làm. Tôi thật tâm nói chuyện thẳng thắn: "Em không nghĩ là chị, một người có học thức mà lại hành động nông nổi". Cô ta nói không muốn xen vào gia đình tôi nhưng tin lời chồng tôi ngon ngọt. Đôi lúc máu nóng trong người nổi dậy, tôi nhìn hai con lại nén xuống. Tôi nói với lòng cần giữ lại đức cho các con.

>> Day dứt khi không biết tin tức gì về tình cũ

Tôi âm thầm theo dõi và thấy chồng không còn động tĩnh gì với người cũ, toàn tâm toàn ý lo gia đình, cùng tôi phát triển việc kinh doanh thêm. Xin cảm ơn các nhận xét và bình luận của các bạn. Cuộc đời không có ai hoàn hảo, đôi khi sự không hoàn hảo đó mình phải chấp nhận và tu sửa. Chúc các bạn an yên.

Duyên

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chồng cũ không trả con cho tôi

Chồng hay đi đêm, vô tâm, không yêu thương và lo lắng cho mẹ con tôi đủ nhiều. Do áp lực và mâu thuẫn, tôi đơn phương ly hôn.

Tôi và chồng mâu thuẫn do anh thường xuyên đi đêm về hôm. Tôi nói nhiều lần anh không thay đổi. Ngày tòa gọi lần thứ nhất, anh phi thẳng xe về quê vợ, nơi tôi gửi con gái cho ông bà ngoại chăm, bất chấp sự ngăn cản của mọi người để giành bằng được con bé lên xe máy, định chở con đi hơn 100 km sang nội. Tôi kịp thời ngăn cản khi anh đang đi, được công an đưa vào trạm. Sau cả ngày giằng co, tôi nhường cho anh đem con về quê nội. Sau đó chúng tôi chính thức ly hôn, tòa giao quyền chăm con cho mẹ.

>> Bỏ chồng rồi tôi vẫn khổ

Anh không hợp tác, nhiều lần đe dọa nếu ai đến mang con đi sẽ chặt chân, cho rằng con mang dòng máu họ nội nên sống chết cũng phải ở bên nội. Tôi đã lên kế hoạch, trở về quê sinh sống và làm việc, trực tiếp nuôi và dạy dỗ con. Tôi thuyết phục anh rất nhiều lần về việc giao con cho tôi. Con gái mới ba tuổi, từ khi mới đẻ ra đã ở cùng ông bà ngoại. Cháu thường ốm, sức khỏe không ổn định, để bên ông bà nội tôi không yên tâm. Vậy mà anh vẫn cố chấp, không chịu giao con, tôi không biết vì nguyên nhân gì.

Hiện tại mẹ con tôi bị chia cắt, việc gặp gỡ và liên lạc với con rất khó khăn khi bên anh không hợp tác. Tôi không biết phải làm thế nào. Có phải việc từ bỏ một người chồng không ra gì là lỗi rất nặng? Là người phụ nữ mà không cam chịu vì con và gia đình có sai không?

Duyên

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Monday, May 30, 2022

Yêu tôi chân thành nhưng anh vẫn có người khác

Tôi 34 tuổi, ly hôn, nuôi hai con. Anh là bạn học cũ, ly hôn vợ. Anh xuất hiện, lo cho mẹ con tôi từ tinh thần đến vật chất.

Suốt hai năm vừa qua, dịch dã khó khăn, tôi gần như không có thu nhập, anh vẫn một lòng lo cho mẹ con tôi, không có bất kỳ thái độ gì. Tôi vẫn luôn cảm nhận được sự chân thành và tình yêu vô bờ bến của anh dành cho mình. Tôi tin tưởng anh tuyệt đối, không bao giờ để ý công việc cũng như những mối quan hệ xung quanh anh.

Một ngày, tôi phát hiện anh nói dối, chỉ là một sự việc đơn giản nhưng nó khiến tôi nảy sinh nghi ngờ. Tôi đã lén kiểm tra điện thoại của anh và phát hiện, anh có những tin nhắn rất thân mật với một người phụ nữ là bạn học cũ, đang có gia đình. Hai người hẹn gặp nhau, cuối cùng người phụ nữ đó không đi, nhưng họ có nói về việc nằm bên nhau, rồi những câu như: "Em nhớ anh, muốn nằm trong vòng tay anh, anh chán em rồi sao?". Chồng tôi nhắn: "Em có thể ra ngoài bây giờ không, có đi cà phê nói chuyện không, em không đi sao nằm trong vòng tay anh được".

>> Yêu vợ và bồ ngang nhau

Tôi sốc và nói chuyện thẳng thắn với anh. Anh xin lỗi, khẳng định không có quan hệ tình dục với người phụ nữ đó, chỉ là nói chuyện an ủi khi họ không hạnh phúc trong cuộc sống vợ chồng. Đúng là hôm đó họ không gặp nhau, nhưng với những lời lẽ như thế, có thể nào họ chưa có quan hệ tình dục? Liệu những tin nhắn như vậy đủ để chứng minh điều đó đã xảy ra? Tại sao anh dành tất cả cho tôi mà lại đối với tôi như vậy? Tôi không sao hiểu nổi. Mong được mọi người chia sẻ.

Hiền

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Vợ không chấp nhận chuyện tôi từng sống chung với người cũ

Tôi và vợ quen nhau qua mai mối. Em kém tôi vừa một giáp. Tôi xa nhà đi du học từ rất sớm nên tư tưởng thoáng.

Ngày đầu tiên khi quen nhau, em kể hết tôi nghe về quá khứ, hỏi liệu chúng tôi có thể tiến xa hơn không. Tôi đồng ý vì cảm thấy em rất hiền lành, thành thật. Tôi không kể hết câu chuyện của mình vì nghĩ ai cũng có bí mật. Một năm sau tôi về nước làm đám cưới và sau đó đón em sang. Em học hành đàng hoàng, điều kiện tôi không tốt cùng với cuộc sống nơi xứ người vất vả nên qua đây em chỉ làm lao động tay chân như nhiều người nhập cư khác, sau đó cùng tôi mua nhà.

Một ngày tình cờ, em phát hiện hồi trẻ tôi từng sống chung gần 10 năm với một cô gái qua vài tấm hình trong máy tính của tôi. Do gia đình cấm cản, hồi đó tôi và người kia phải buông tay. Tôi có chút tiếc nuối nhưng không còn nhiều cảm xúc với người con gái ấy. Vậy mà vợ đã khóc rất nhiều. Thậm chí, tôi không hiểu sao chỉ sau một đêm mà em giống như trải qua cú sốc tồi tệ vậy. Em hỏi tại sao tôi và gia đình tô vẽ tôi là người có học thức, thành đạt mà lại không thành thật từ ngày đầu.

>> Khó chấp nhận bạn gái từng sống thử

Em chấp nhận tôi yêu một người 10 năm, thậm chí yêu nhiều người, nhưng không chấp nhận việc tôi sống chung với người khác như vậy. Em cảm thấy hôn nhân không còn thiêng liêng nữa vì mọi việc tôi làm cho em đều từng làm cho người phụ nữ khác. Em còn cho rằng xã hội có người này người kia, có người chấp nhận chuyện đó có người không, em chưa sẵn sàng việc đó vì nghĩ mình như người vợ thứ hai. Việc từng sống thử hoặc ly dị là điều em không muốn trước khi kết hôn, với em đó là điều cấm kỵ. Em sợ hình bóng của người trước trong hôn nhân quá lớn, ba mẹ em cũng ly dị rồi.

Một năm sau đó, em trở nên khác lạ. Trước em vui vẻ, giờ chỉ còn sự im lặng, đanh đá và nóng nảy. Tôi nhận ra sự đau đớn trong đôi mắt vợ mỗi khi nhìn tôi. Em muốn tôi nói lời xin lỗi nhưng trong lúc nóng giận vì bị bới móc chuyện quá khứ, tôi đã đánh em. Tôi nói nếu không ở được thì ly hôn vì bản thân đủ khả năng yêu một người khác.

>> Bạn gái muốn sinh con, sống thử trước hôn nhân

Em quá trẻ con, bảo thủ và ích kỷ. Em chỉ biết nói cho hả hê, trả thù tôi bằng lời nói mà không nghĩ tới hậu quả, trong khi tôi đã vất vả biết bao để lo lắng cho em. Năm năm bên nhau, con cái chưa có, giờ em chỉ muốn bỏ về quê hương. Em nói đã bị tôi làm tổn thương, trong khi chuyện sống chung là bình thường ở trời tây và tôi rất có trách nhiệm với em. Em có nghĩ giờ bỏ tôi sẽ mang tiếng một đời chồng, còn tệ hơn việc "sống chung"?

Nếu em đọc được bài này, hãy suy nghĩ kỹ em à. Anh là người chồng có lương tâm, trách nhiệm và rất yêu thương em. Cuộc sống nên tiến về phía trước, mình cần sống cho hiện tại, thực tế, đừng mộng mơ những câu chuyện cổ tích trong đời thực.

Quân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Vợ đưa đơn ly hôn khi tôi bênh việc sếp ngoại tình

Vợ chồng tôi cưới nhau được hai năm, kinh tế tốt, rất yên ấm. Một lần vợ chồng tranh luận chuyện nhà sếp dẫn đến việc vợ muốn ly hôn.

Tôi 34 tuổi, làm thiết kế nội thất, lương gấp đôi vợ. Vợ 32 tuổi, lần lữa chưa muốn sinh con dù cha mẹ tôi bóng gió thúc ép.

Sếp tôi bị vợ đưa đơn ly hôn vì ngoại tình. Nhà sếp mâu thuẫn từ hơn năm trước, lúc đó sếp mới lên chức, phải tiếp bia khách hàng nhiều. Vợ sếp chăm con nhỏ không có thu nhập, kinh tế một mình sếp gánh nhưng vợ không cảm thông, liên tục gọi về dù biết chồng đang ở thế khó.

Tôi có kể cho vợ nghe nhằm dò đường, nói với em rằng làm vợ mà không cảm thông cho chồng như vậy, lúc chồng đi ngoại tình đừng hỏi tại sao. Thấy vợ không phản ứng, tôi cho rằng em cũng nghĩ như mình. Nhân việc gia đình sếp có vấn đề lần này, tôi kể cho vợ nghe để nhắc chừng. Không ngờ hai ngày sau, vợ đưa đơn ly hôn đã ký sẵn. Quá bức xúc khi vợ có hành động đó, tôi lớn tiếng truy vấn, phải chăng vợ có người khác? Vợ thản nhiên như đã chuẩn bị sẵn đơn từ lâu rồi.

>> Vợ ôm hôn sếp khi biết tôi qua lại với gái massage

Vợ nói: "Nếu muốn nay cô này mai cô khác, anh hãy tự do, không làm tổn thương vợ con. Đã có gia đình thì không lý do gì bao biện việc ngoại tình. Không phù hợp thì chia tay rồi đến với người khác, việc đúng đắn này sao không làm, lại đi làm chuyện tổn thương đến vợ con, tự bôi tro trát trấu lên nhân phẩm và đạo đức của bản thân. Vì mất niềm tin với anh nên em không dám sinh con, sợ con sinh ra sẽ như con của sếp anh, có một người cha nhân phẩm kém. Mọi phụ nữ và đàn ông đều sống độc thân được, không có gia đình không làm cho họ chết đi. Nhưng nếu lập gia đình mà bị phản bội, họ sống không khác gì chết". Vợ vẫn cương quyết ly hôn dù tôi không ký đơn và hai bên gia đình khuyên giải.

Tôi kiếm tiền về cho gia đình, cùng vợ làm việc nhà, không bài bạc, ít bia rượu, như vậy vẫn chưa đủ để làm chồng làm cha sao? Có phải vợ tôi quá đáng?

Thịnh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Sunday, May 29, 2022

Anh quan tâm nhưng lại chẳng muốn gặp tôi

Tôi 27 tuổi, ở Cần Thơ, quen anh trong một tiệc cưới. Anh 29, quê Đồng Nai, đang sống và làm việc tại Sài Gòn.

Sau tiệc cưới, anh chủ động xin số và liên lạc với tôi. Trong thời gian tương tác qua lại, chúng tôi có vài lần hẹn gặp nhau nữa nhưng không thành. Anh từng rủ tôi về quê dự tiệc cưới chị gái nhưng tôi từ chối vì thấy chưa đủ thân. Sau đó dịch bùng lên, chúng tôi vẫn chưa một lần gặp lại. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc gần một năm trời, kể cho nhau nghe những vui buồn trong cuộc sống. Tôi và anh không gọi điện, nhắn tin thường xuyên nhưng đủ cho một mối quan hệ bạn bè.

>> Tôi chỉ thích yêu, không muốn cưới

Chỉ lạ là sau dịch, khi tôi có ý muốn gặp, anh lại né tránh. Anh không đề cập đến chuyện sẽ về Cần Thơ gặp tôi, cũng chẳng rủ tôi lên Sài Gòn chơi như trước, trong khi anh vẫn nhắn tin và hỏi chuyện tôi bình thường. Tôi cảm thấy có phần khó hiểu. Nếu không muốn tiếp tục mối quan hệ với tôi nữa, anh có thể chủ động chấm dứt và xóa mọi thứ về tôi. Sao anh vẫn cố tình quan tâm, hỏi han khi biết tôi có phần nào thích anh? Tôi có nên một lần nói rõ những suy nghĩ trong lòng và chủ động cắt đứt liên lạc hay chỉ đơn giản là im lặng và rời đi?

Hòa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Saturday, May 28, 2022

Vợ ngủ nhiều, chẳng nghĩ đến kiếm tiền

Tôi không muốn bạo lực gia đình, cũng chẳng muốn hôn nhân đổ vỡ, nhưng bốn năm qua vợ khiến tôi dần không thể chịu nổi.

Tôi có vợ và hai con. Trước khi đi đến hôn nhân, tôi thường xuyên phải thức đêm và bàn giao công việc trước khi đi ngủ. Càng ngày khối lượng công việc của tôi càng nhiều và áp lực. Khi tán tỉnh em, tôi đã định hướng sau này vợ chồng về làm cùng nhau để thuận tiện việc chăm sóc con cái cũng như giúp đỡ nhau trong công việc. Từ ngày cưới đến giờ đã bốn năm, vợ vẫn ngủ nhiều, gần như không đả động mấy đến việc kiếm tiền. Tôi không áp lực chuyện công việc với vợ, chỉ mong vợ bớt ngủ đi một chút, cùng làm với tôi để tôi giải tỏa áp lực chút ít, để cả hai thấu hiểu nhau thêm.

>> Có nên cố sống với người chồng chán vợ

Sau bao lần tôi tâm sự nỉ non thì vợ đâu vẫn hoàn đấy. Tôi không hề cảm nhận được sự cố gắng hay chí tiến thủ từ vợ. Vợ bảo còn bận con cái và gia đình. Tôi không nói ra vì nói lắm cũng nhàm. Bốn năm bên nhau, tôi chỉ biết làm việc, còn vợ rảnh lắm mới ngồi làm cùng tôi chút xíu. Ngày nào tôi cũng làm khoảng 14-15 giờ đồng hồ để cuộc sống tốt hơn, để vợ được nghỉ ngơi nhiều hơn nhưng tôi lại tăng áp lực.

Trong đời sống sinh hoạt vợ chồng, cứ mỗi khi tôi muốn gần vợ là em lại bảo sợ đau nọ kia, rồi muộn rồi, buồn ngủ, mai phải dậy sớm. Tôi muốn được cái gì vợ đều phải cò kè, mặc cả với tôi rồi đếm từng giờ từng phút. Chưa bao giờ vợ chủ động xin lỗi tôi, đúng hay sai tôi luôn là người chủ động. Mong các bạn cho tôi những lời khuyên.

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Không có gì ở tuổi 16

Em có người cha nghiện, tuổi thơ không vui vẻ. Có lẽ thế giới tốt đẹp thật nhưng không tốt với em. Em không còn sức làm lại từ đầu.

Ngày hôm đó cha lên cơn, đánh đuổi mẹ con em. Mẹ dẫn em vào bụi chuối gần đó, nói yêu rồi nắm tay em, đưa em vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh dậy, mẹ đã biến mất. Em chỉ có thể khóc nức nở gọi mẹ trong đêm vắng ngắt. Năm em tuyển sinh vào lớp 10, ba mất, em vừa phải lo hậu sự cho ba vừa ôn thi. Em định làm chuyện dại dột nhưng nghĩ tới tương lai phía trước nên dừng lại. Người thân, bạn bè nói em lầm lì, có vấn đề, em chỉ biết cố gắng cười, tự tạo cho mình một thế giới màu hồng để che mắt họ.

Em lấy tiền làm thêm lên Hà Nội khám, kết quả em bị trầm cảm thang cuối với 37 điểm, vô cùng nghiêm trọng. Chuyên gia vô cùng lo lắng, sao một cô gái 16 tuổi như em có thể có số đo cao như vậy. Họ muốn gọi về cho gia đình em, nhưng em làm gì có gia đình. Em chỉ biết nói dối rồi bỏ về, trên đường về không ngừng khóc, nhưng em vui vì lâu rồi mới có người quan tâm và hỏi em như vậy.

>> Chồng nhiều lần phản bội và đánh đập tôi

Cấp ba, em vào môi trường học tập mới, mọi người đều ghét và không thích chơi với em bởi em ít nói, làm việc chậm chạp, không giỏi kết bạn. Nhìn em như người tự kỷ, em đã bị cô lập. Thêm những việc không hay xảy ra đã thôi thúc em nghĩ quẩn, cuối cùng em không đủ can đảm nên đã dừng lại. Có điều gì đó níu kéo, bảo em hãy sống tiếp. Em không biết đó là thứ gì, cũng chẳng rõ mình phải sống tiếp vì điều gì.

Em chỉ có thể lên các trang hẹn hò, chat với người lạ để giãi bày tâm sự, nhưng không phải lần nào cũng có người ở lại lắng nghe em. Hôm ấy tập băng bó vết thương, đứa bạn bên cạnh đã bất ngờ vén tay áo em lên, lộ ra những vết cắt dài. Bạn nghĩ em thất tình mới làm vậy, gọi em bằng những từ không hay ho gì. Đến cuối em không thể chịu đựng được nữa lại nghĩ quẩn rồi lại không dám. Hôm "đi bão", em lại bị trộm điện thoại. Em mất mọi thứ rồi, phải làm sao đây?

Hằng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Ảnh cưới của bạn trai khiến tôi thoát khỏi đau khổ

Tôi quyết định chia sẻ câu chuyện của mình để các bạn rút kinh nghiệm cho bản thân, tránh những đau khổ và hối hận về sau.

Tôi quen và tìm hiểu một người. Chúng tôi quyết định tìm hiểu nghiêm túc để tiến tới hôn nhân do cả hai không còn trẻ. Anh bảo tôi cứ đặt trọn niềm tin vào anh, anh tự đánh giá bản thân là người tử tế và hiếu thuận. Tôi cảm nhận anh chân thành và thật thà, dần bị thu hút và đáp lại tình cảm của anh. Anh cho tôi nhiều hứa hẹn, nói nếu sau này không thành đôi với tôi có lẽ sẽ chọn cuộc sống độc thân luôn chứ không muốn tìm hiểu và kết hôn với ai nữa. Chúng tôi cũng đưa ra nhiều kế hoạch và dự định cho tương lai.

Đột nhiên anh im lặng, không liên lạc gì với tôi. Ban đầu tôi tính im luôn vì cứ có cảm giác anh đang quen người khác, sau nghĩ biết đâu anh có chuyện gì nên quyết định hỏi: "Em nên hiểu sự im lặng của anh là như thế nào? Nếu có vấn đề gì xảy ra, anh hãy chia sẻ cùng em, chúng ta cùng nhau giải quyết. Có em rồi, anh đừng chịu đựng một mình. Còn trường hợp không thích em nữa hoặc đang quen người khác, anh cũng nên nói rõ, em sẽ tác thành cho anh". Anh bảo không quen ai cả, nói tôi là cô gái tốt, tử tế, sống rất tình cảm, ở tôi không có gì để chê. Từ khi gặp tôi và cảm thấy hợp nhau nhiều điều, anh vui lắm. Anh tin tưởng và hy vọng vào một tương lai tươi đẹp.

>> Bị anh giám đốc lừa dối tình cảm

Anh rất muốn xây dựng hạnh phúc lâu dài cùng tôi nhưng mặc cảm, tự ti, sợ tôi buồn khổ, vì thế rút lui để tôi được hạnh phúc. Anh sẽ sống như vậy chứ không làm khổ thêm ai. Anh chia sẻ thêm là từng bị bệnh trầm cảm, hiện tại vẫn uống thuốc chống suy nhược. Tôi tin những gì anh nói, cũng khẳng định rằng sẽ chấp nhận tất cả những điều từ anh. Tôi chỉ đồng ý dừng lại nếu anh đang quen người khác. Còn các trường hợp khác, tôi không quan tâm, cho dù như thế nào tôi cũng bên anh. Anh nói để anh bình tâm lại rồi có gì sẽ liên lạc với tôi.

Nghe như vậy tôi kiên nhẫn đợi, tin một ngày anh sẽ hiểu rõ tình cảm của mình. Hoặc sau khi nói rõ, giãi bày mọi việc, nếu không có duyên nợ với nhau thì ít nhất cũng khiến tôi thoải mái, không đau khổ như hiện tại. Anh sẽ có cái nhìn lạc quan tích cực hơn, sống vui vẻ hơn và tránh tái phát bệnh trầm cảm. Trong suốt thời gian chia tay, tôi luôn cảm thấy áy náy, day dứt, ám ảnh, đau khổ vì sự hy sinh cao thượng của anh. Không đêm nào tôi ngon giấc vì cứ nghĩ anh cũng rất buồn. Tôi luôn nghiên cứu, tìm tòi các phương thức và sách để giúp anh thoát khỏi bệnh trầm cảm mà không cần dùng thuốc. Tôi cũng chuẩn bị mọi thứ để chờ anh bình tâm lại rồi hẹn gặp.

Cuộc đời không ai học được chữ ngờ, tôi vô tình nhìn thấy ảnh cưới của anh. Chắc có lẽ trời còn thương, không muốn tôi tiếp tục sống trong đau khổ như vậy nữa nên đã cho tôi nhìn thấy rõ bản chất của anh. Sỡ dĩ tôi tin tưởng là vì cảm nhận ở anh sự chân thành, anh là người tốt. Những điều anh chia sẻ tôi từng trải qua nên có sự đồng cảm sâu sắc, đâu ngờ tất cả là một cú lừa.

>> Ba lần hẹn hò qua mạng đều bị lừa dối

Khi tôi đang lo lắng sợ anh buồn rồi bị bệnh, lại là lúc anh ân cần với người khác. Khi tôi đang cố gắng tìm cách hóa giải sự hiểu lầm của anh lại là lúc anh vỗ về, chiều chuộng làm cho cô gái khác vui. Khi tôi vẫn lo sợ anh sẽ chọn lựa sống độc thân là lúc anh tay trong tay người khác tiến vào lễ đường. Tôi cảm thấy lòng chân thành bị phản bội, dần mất niềm tin vào cuộc sống và tình yêu. Tôi cũng biết mình đã sai vì quá tin tưởng những lời nói dối mà cứ ngỡ là chân thành.

Tôi không biết tại sao mình luôn bị lừa dối như vậy dù biết nghĩ và quan tâm đến người khác, thật thà và thẳng thắn. Tôi phải làm gì để quên đi cảm giác buồn đau này và có cuộc sống tốt đẹp hơn? Nhiều lúc, tôi cứ nghĩ quẩn hoặc muốn đi tu vì thấy mình dễ tin người, hết lần này đến lần khác đều bị lừa. Tôi cảm giác mình không thích hợp để sống trên đời này.

Phương

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Friday, May 27, 2022

Có nên chấp nhận hôn nhân không tình yêu

Tôi 30 tuổi, cái tuổi bị nhiều người coi là lỡ thì ở Việt Nam. Gia đình luôn thúc giục tôi chuyện chồng con, đặc biệt là mẹ.

Lúc còn trẻ, tôi có quan điểm chỉ lấy người mình yêu, càng có tuổi tôi lại lung lăng bởi quan điểm này. Tất nhiên ai cũng muốn yêu và được yêu nhưng nhiều khi do môi trường sống, để gặp được người phù hợp và bản thân có cảm xúc rất khó.

Tôi quen vài người nhưng đều không có cảm xúc, bản thân lựa chọn chia tay. Mẹ hay gọi điện nói về chuyện chồng con, nhiều lúc khiến tôi stress. Các bạn có thể nói bố mẹ không sống cuộc đời chúng ta nên cứ bơ đi mà sống. Nhưng gia đình mà, nói thì dễ nhưng tôi cũng thương mẹ, mỗi cuộc điện thoại của tôi và mẹ khi kết thúc mẹ đều khóc.

>> Lấy người không yêu, bạn tôi sống đồng sàng dị mộng

Tôi đang quen một anh qua chị giới thiệu. Chúng tôi sống và làm việc ở hai nơi khác nhau, mới chat qua mạng xã hội, chưa gặp lần nào. Tôi có nên chấp nhận cưới để yên ổn gia đình và khiến bố mẹ bớt lo lắng? Có bạn nào lấy chồng mà không có tình yêu chưa? Các bạn có gặp khó khăn gì khi về sống chung sau đó không? Xin cho tôi lời khuyên.

Hân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Có chồng con mà luôn mong chờ tin nhắn của người cũ

Gần đây tôi gặp lại người yêu cũ khi bản thân 42 tuổi, đã có chồng và hai con. Anh ấy hơn tôi hai tuổi, có vợ và hai con.

Ngày xưa, anh là người tôi yêu, còn anh yêu tôi hay không tôi không xác định được vì chưa bao giờ thấy nói gì. Nhưng anh lại dành cho tôi sự quan tâm như chở đi làm khi tôi bị ngã xe, hay nhắn tin mỗi buổi đi làm và đêm muộn để chúc ngủ ngon. Đôi khi anh rủ đi uống nước nhưng hiếm lắm tôi mới nhận lời. Anh hay kể về công việc khi gặp tôi, cũng chưa bao giờ nắm tay hay có cử chỉ gì thương mến, chỉ là luôn sẵn sàng đưa đón nếu tôi cần. Anh cũng xuống nhà tôi một lần với bạn nhưng không gặp bố mẹ tôi, chỉ bản thân ở nhà. Anh chưa bao giờ tặng hoa hay quà những dịp lễ.

>> Người mới hoàn hảo mà tôi luôn nhớ tình cũ

Anh đẹp trai, thông minh và nghị lực, tôi đợi mãi không thấy anh ngỏ lời nên buồn không liên lạc nữa và lấy người theo đuổi mình. Cưới xong, chồng dần bộc lộ nhiều tính cách như keo kiệt với vợ con và thoáng với bố mẹ đẻ cũng như người ngoài. Chông coi thường tôi vì không đóng góp được kinh tế cho anh. Nhà anh mua nhưng không cho tôi đứng tên cùng. Tôi sinh xong chồng bỏ mặc. Tôi lại mâu thuẫn với mẹ chồng nên stress, có lúc nghĩ quẩn. Sau một thời gian vợ chồng ngồi nói chuyện và hàn gắn lại. Đúng lúc này, tôi gặp lại người yêu cũ.

Người cũ nói ngày trước không dám ngỏ lời vì nhà nghèo, tự ti, khi tôi bảo muốn lấy chồng thì đã muộn. Giờ anh làm chức vụ lớn, có nhiều tiền hơn, bảo vẫn yêu tôi, dù tôi không đồng ý thì anh vẫn ngày ngày nhắn tin như xưa, chỉ khác là anh tình cảm hơn nhiều.

Thực lòng sau bao năm không được chồng quan tâm, nay có người mình từng yêu nói lời thương nhớ, tôi cảm thấy như sống lại thuở xưa. Rồi tôi kịp nhận ra chúng tôi đều có gia đình riêng, vì thế kiên quyết không gặp anh dù hẹn ở bất cứ đâu. Nói thế nhưng lòng tôi nhớ anh rất nhiều, chỉ mong chờ tin nhắn của anh. Làm sao để quên chuyện quá khứ? Tôi không muốn mọi chuyện đi quá xa, sẽ thật đau khổ cho tôi thêm lần nữa.

Vân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Vợ không vui khi tôi không ăn hết đồ em nấu

Sau mỗi giờ làm, tôi và vợ cùng nấu cơm với nhau, mỗi người mỗi việc. Chuyện xảy ra khi vợ nấu quá nhiều mà tôi không ăn hết.

Ví dụ bữa vừa rồi tôi rửa rau, gọt bí. Vợ bắc nồi cơm, nấu canh bí, xào trứng với nấm, bên cạnh đó có thêm hai quả cà luộc. Thức ăn vợ nấu không tệ, có điều nhiều đồ quá tôi không thể ăn hết. Thật tình là tôi không cố ăn thêm vì quá no. Vì lý do đó mà vợ hằn học, không vui.

Tôi phải làm sao để có cách cư xử khéo léo nhất, tránh làm vợ phật ý. Mong được các bạn tư vấn. Chân thành cảm ơn.

Quân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tuổi 30 của tôi chỉ có hai con và tài khoản không đồng

Năm phút nữa là tới nửa đêm, tôi viết bài này khi còn một tháng nữa sẽ bước qua tuổi 30, một chặng mới của đời người.

Tôi có nghe nói về khủng hoảng tuổi 30 mà hình như bản thân đang khủng hoảng thật. Con bệnh nửa tháng rồi, mất ngủ theo con từng ấy ngày mà đến giờ vẫn không sao chợp mắt. Đầu óc tôi luôn nghĩ về tiền bạc, công việc, làm sao để kiếm được nhiều tiền ổn định cuộc sống hơn, làm sao để khi bệnh vào một bệnh viện chất lượng và dịch vụ tốt cũng đỡ đau hơn.

Sáu năm trước, lúc chạy đi xin việc khắp thành phố, mở ra buôn bán cũng chẳng xong, tiền bạc không có, thậm chí ngày còn vài trăm nghìn đồng đi chợ, hôm sau không biết còn tiền không. Tôi cứ cố gắng rải hồ sơ xin việc, may sao có việc và cố gắng được đến giờ.

So với cách đây sáu năm, thu nhập tôi tạm gọi là đủ lo chi phí sinh hoạt và cho con đi học, cố gắng dành dụm nhưng chẳng tháng nào dư, không con bệnh thì cũng có vấn đề gì đó mà tiền đội nón ra đi. Lúc trước tự mở quán buôn bán không được, tôi bất giác nghĩ mình không có duyên, giờ nghĩ mình không có tay giữ tiền, không giỏi trong lĩnh vực nào.

>> Trắng tay vì tin bạn

Giờ tôi muốn tự kinh doanh, tạo thêm thu nhập nhưng mông lung không biết làm gì. Việc ở công ty vẫn ổn, chỉ là không đủ thời gian để làm và không đủ đam mê để phát triển. Con ốm tôi cũng phải đem máy tính lên vừa ôm con vừa làm, sợ dồn việc đến hết tháng xử lý không xong, mất ngủ đến kiệt sức vẫn ráng ngồi dậy làm để không bị mất ngày công và tồn việc.

Sáng thức dậy, tôi quay cuồng với con cái đi học, rồi lại lao đầu vào làm việc, xong chợt nhớ ra đồ giặt chưa phơi, chén bát dưới bếp chưa dọn rửa, nhà bẩn chiều bọn trẻ về chưa lau được, tranh thủ giờ nghỉ trưa hoặc nửa đêm con ngủ để làm việc nhà, được cái nào hay cái ấy. Một ngày 24 giờ không thấm vào đâu để tôi làm việc, ngày nào công ty nhiều việc sẽ không có thời gian nấu cơm cho con ăn, mua đồ ăn ngoài nhiều sợ ảnh hưởng đến sức khỏe bọn nhỏ (tôi làm online tại nhà).

Quay cuồng cả ngày, tối đến tôi không thể chơi với bọn nhỏ, trong đầu nghĩ ra nhiều hoạt động chơi cùng chúng nhưng vẫn chưa làm được gì vì không đủ sức và không có thời gian. Tôi muốn học nhiều cái để phát triển bản thân, đọc kinh cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn nhưng mãi vẫn không làm được.

>> Trắng tay trong tình yêu

Biết than vãn là không tốt nhưng giờ tôi thấy năng lượng bị trôi tuột xuống đáy, chợt nhớ đến lần stress vì công việc và con cái gần đây nhất thật kinh khủng. Ai chưa trải qua cảm giác bị stress thì cho rằng tôi làm quá hoặc cảm thấy bình thường, nhưng rơi vào tình trạng đó rồi mới biết. Tôi mất ngủ, nhắm mắt lại là đầu óc quay cuồng, người mệt rã rời, bụng cồn cào, phải bật dậy nôn ói lúc nửa đêm, tình trạng cứ lặp đi lặp lại nhiều đêm liền. Tôi phải tìm đến chuyên gia tâm lý để nói chuyện, tìm sách đọc, may sao cũng qua.

Tuổi 30 của tôi với rất nhiều sự mông lung ở phía trước, không một định hướng rõ ràng, tài khoản không đồng. Không biết tôi thật sự giỏi ở lĩnh vực gì và làm được gì, tài sản lớn và quý nhất bây giờ là hai bạn nhỏ vẫn ngày ngày đeo bám và yêu mẹ. Làm sao để cân bằng và tìm cho mình một hướng đi ở tuổi 30?

Hoa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Thursday, May 26, 2022

Có nên rạch ròi tiền bạc với chồng sắp cưới?

Ở tuổi 33, tôi thu nhập mỗi tháng tầm 100 triệu đồng. Chồng sắp cưới từng ly dị vợ, lương tháng 35 triệu đồng.

Tài sản riêng của tôi bao gồm một chung cư ở TP HCM trị giá hai tỷ đồng, một căn nhà hai tầng ở Đà Nẵng hơn bốn tỷ đồng và hai mảnh đất. Tài sản và tiền mặt của tôi trên dưới bảy tỷ đồng, thu nhập hàng tháng tầm 100 triệu đồng. Chồng sắp cưới mỗi tháng chu cấp cho con riêng 10 triệu đồng, trả góp tiền ngân hàng 10 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi trừ chi phí sinh hoạt, gần như anh không có dư. Ba mẹ anh cũng khá giả, nhà có hai anh em trai, tài sản của ba mẹ trên dưới 10 tỷ đồng, vì thế anh khá ỷ lại vào gia đình và tôi.

>> Em bảo sau cưới tiền của ai người nấy quản

Chúng tôi dự định tháng 10 tới cưới. Tôi là con gái út, ba mẹ dự định cho của hồi môn khoảng 500 triệu đồng. Tôi hay lo toan, thích kinh doanh, đang phân vân không biết nên mua đất từ số tiền hồi môn hay giữ làm tài sản riêng. Nếu mua đất, vợ chồng đứng tên chung có nên không?

Ba mẹ chồng tương lai chưa có định hướng gì về việc sẽ giúp đỡ anh hay tôi. Ba mẹ chỉ nói rất thương tôi vì tôi chịu thiệt thòi, vì thế sẽ bù đắp. Tôi cũng không chú tâm đến của hồi môn bên nhà anh nhưng có chút chạnh lòng vì nếu lấy nhau cả hai sẽ san sẻ tài chính để anh trả góp tiền mua nhà, trong khi tài sản đó do ba mẹ anh đứng tên. Nếu có con, tôi sẽ phải lo chi phí cho con vì với số tiền anh kiếm được rất khó có dư và lo cho con cái.

Tôi có nên nói với anh để sau khi kết hôn ba mẹ nhường lại quyền đứng tên nhà cho anh không? Có nên rạch ròi với anh chuyện tiền nong để lo cho con không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn.

Ngọc

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Em sẽ là phiên bản tốt hơn sau chia tay anh

Chia tay anh, em vừa buồn vừa nhẹ nhàng. Không hiểu sao hai cảm xúc trái ngược lại song hành trong em như vậy.

Em còn yêu và thương anh rất nhiều nhưng chấp nhận "mây của trời cứ để gió cuốn đi". Mọi người nói em quá thiệt thòi nhưng bản thân thấy tình yêu này đáng trân trọng anh à. Trong cuộc đời, mình gặp gỡ ai, đi cùng ai đều là do duyên số. Duyên của mình chỉ đến đây thôi, dù đôi ta đã làm gì tổn thương nhau thì em mong anh hãy quên, chỉ nghĩ về những điều hạnh phúc lúc bên nhau, để cả hai trở thành một phần ký ức đẹp trong nhau.

>> Bạn trai chia tay tôi mà không lời giải thích

Thực lòng em cảm ơn anh rất nhiều. Anh khiến em nhận ra đã đến lúc bản thân cần thay đổi, không cố chấp giữ lại những thói quen và tính cách xấu nữa. Cái gì không tốt nên sửa đúng không anh? Em sẽ là phiên bản tốt hơn trong tương lai, sẽ thay đổi để nếu đến với ai đó sau này biết trân trọng hơn. Lần cuối cùng em chỉ muốn thực lòng nói lời xin lỗi về tất cả những tổn thương đã gây ra cho anh. Cảm ơn anh rất nhiều về những gì đã làm cho em suốt thời gian mình quen nhau. Những tổn thương anh gây ra cho em, em không trách gì. Chúc anh sẽ hạnh phúc. Nếu có thể, em vẫn luôn muốn mình có cơ hội bên nhau đến hết cuộc đời. Nhưng điều đó không thể, nên em chỉ có thể cười.

Hồ Thị H

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

'Ba mẹ ơi, con không khùng, con chỉ yêu người cùng giới'

Tôi còn trẻ nhưng đã trải qua mối tình đầu đời, sẽ chẳng có gì để nói nếu bản thân không đồng tính.

Tôi là đứa cháu ngoại duy nhất của nhà, cha mẹ cũng chỉ có tôi là con gái. Tôi có em trai, cả gia đình sống theo lối sống cũ, không mở rộng hay tìm hiểu thêm gì bên ngoài, không có cái nhìn tích cực với người đồng tính.

Tôi không nghĩ mình đồng tính cho đến khi tiếp xúc và nảy sinh tình cảm với một bạn cùng lớp. Lúc đó cảm xúc của tôi thật mãnh liệt, nhận ra mình thật sự thích con gái chứ không bình thường như bao bạn nữ khác. Tôi thích chơi thể thao, không thích đầm, váy, rất cá tính. Năm 2020 tôi gặp một bạn nữ hơn một tuổi. Tôi thích bạn và đã theo đuổi một năm, đó là lần đầu tiên tôi kiên trì theo đuổi một người nào đó. Bạn rất đặc biệt. Sau đó, chúng tôi thành đôi, cũng là lúc sóng gió bắt đầu.

>> Tôi đau khổ vì dính vào tình yêu đồng tính

Dịp 30 tháng tư vừa rồi, tôi rủ bạn về quê nội chơi, cứ tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, ai ngờ mẹ phát hiện ra chuyện tình cảm của chúng tôi. Sau đó mẹ thu điện thoại, cấm tôi ra ngoài, không đi học nữa rồi bảo sẽ đưa tôi lên bệnh viện điều trị tâm lý. Tôi suy sụp hoàn toàn, bản thân bình thường, tâm lý cũng không có gì khác thường, sao mẹ lại nói thế? Mẹ đánh tôi, dùng những lời cay độc chửi tôi. Cha cũng đánh tôi rất nhiều. Tôi khóc cạn nước mắt, van xin cha mẹ đừng đánh nữa. Cha nói một câu không bao giờ tôi quên: "Gia đình này không ai như mày, nếu mày như thế thì bước ra khỏi nhà tao". Nghe xong câu đó tôi thất thần, người sinh ra mình đã từ mặt mình sao. Tôi khóc đến kiệt sức cũng không ai quan tâm, họ nhốt và đánh khiến tôi sợ hãi.

Tôi nhớ người mình yêu nên phải nghe lời cha mẹ, giả vờ như bình thường. Đi học gặp cô ấy, tôi cũng không dám kể gì. Tôi vờ là cô gái thùy mị, nết na trước mặt gia đình. Cuối cùng bạn ấy bỏ tôi đi không một lời chào, để tôi lại với hàng nghìn nỗi sợ và ám ảnh. Bạn đi được 10 ngày bà tôi cũng mất, lúc ấy tôi hoàn toàn suy sụp, dùng tất cả sức lực còn lại chống chọi với những chuyện đang xảy ra. Tôi sống trong ám ảnh vì gia đình không chấp nhận chuyện tình yêu của bản thân, nghĩ đến lúc bị đánh thật sự rất sợ. Từ đó đến nay tôi không dám bộc lộ cảm xúc gì. Tôi muốn được tự do, yêu thương che chở. "Ba mẹ ơi, con không bị khùng, con chỉ yêu người cùng giới thôi".

Hân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Wednesday, May 25, 2022

Mẹ hay hỏi tôi chuyện tiền nong

Gia đình tôi có ba mẹ, tôi và em trai. Mẹ mất việc vì dịch nên ở nhà nội trợ. Ba làm lương năm đến tám triệu đồng mỗi tháng.

Tôi có công việc ổn định, lương tiêu một mình thì dư nhưng phải phụ giúp gia đình nên bản thân sống khá tiết kiệm. Các bạn khác có thể mua sắm nước hoa, túi xách và đi cà phê mỗi tuần, tôi mỗi tháng mua một, hai bộ đồ, còn khi cần mua thứ khác sẽ suy nghĩ và lùi sang tháng sau. Tôi có bệnh nên mỗi tháng lại thêm khoản tiền thuốc và ăn uống.

Em trai sắp học hết cấp ba ở trường tư. Em không thuộc dạng quá lêu lổng, quậy phá nhưng ngày nào hầu như cũng ở ngoài đường. Nhiều sáng em dậy trễ, ăn trưa xong là đi chơi đến tối. Ngày xưa tôi ngăn cản việc cho em đi học nghề của ba, nghĩ tấm bằng cấp ba quan trọng. Tôi nói sẽ trả tiền học suốt ba năm cho em. Tôi nghĩ em lớn lên sẽ thay đổi, nhưng em vẫn đi chơi ngoài đường cả ngày. Mẹ dạo trước hay nói khi em xong cấp ba sẽ cho mua xe máy và điện thoại. Tôi luôn quan niệm cuộc đời của ai người đấy phải tự cố gắng. Tôi luôn cố gắng học hành và làm việc, không hiểu sao mình lại phải vung tiền ra cho một người không biết cố gắng. Nếu như em ngoan ngoãn, học tốt, tôi cũng không tiếc, nhưng ngày nào cũng nghe mẹ la em vì đi chơi về khuya nên nghĩ mình mà cho tiền em liệu có đáng?

>> Ba mẹ chỉ nghĩ đến chuyện của tôi

Nhà sắp sửa, tôi nói mẹ hãy lấy lại tiền từ một người họ hàng đã mượn tôi mà sửa. Mẹ la tôi ích kỷ, rằng họ không có tiền mới phải mượn, rồi nói sẽ dùng tiền làm răng của ba để sửa trước, đợi người đó trả tiền ba sẽ làm răng sau. Tôi không hiểu sao mình phải chịu khổ như vậy. Họ có xe hơi, khó quá thì sao không bán xe mà ăn, sao nhà tôi phải chịu cực theo họ? Họ không nói ngày trả chẳng lẽ mình chịu đau nhức răng đợi họ trả?

Đợt dịch rồi, có lần mẹ hỏi tôi có tiền không để cho nhà hàng xóm vài trăm nghìn. Tôi thấy nực cười, gia đình đó đâu đến nỗi khó khăn lắm, nhiều khi mẹ còn kể nhà đó toàn mua đồ ngon cho con ăn. Mẹ vừa muốn tôi sống rộng rãi nhưng vài lần lại nói tôi có tiền mà không xây nhà chỗ này, không mua chung cư chỗ kia. Tại sao mẹ không nghĩ nếu tôi không tiết kiệm thì tiền đâu mà xây và mua.

Tôi cảm thấy mình như kho bạc trong nhà. Gia đình người ta có thể cho tiền con cái, tôi biết gia đình mình không giàu như vậy nên không trông đợi gì. Tôi tự đi làm, tiết kiệm, ước mơ tự mua được ngôi nhà. Nếu mẹ có tiền, cho ai mượn hay từ thiện tôi cũng không quan tâm. Nhưng tôi rất khó chịu khi nghe mẹ than phải mượn tiền người này người kia, trong túi còn vài chục nghìn đồng đi chợ không đủ, không dám mua sắm gì vì gia đình con cái. Trong khi mẹ giúp người khác hay làm gì đó lại nói tôi, cứ chuyện liên quan đến tiền là gọi tôi.

Tôi chỉ muốn mẹ "ích kỷ", nghĩ cho bản thân một chút, khi nào mình thoải mái hãy giúp người khác, đừng đẩy gánh nặng đó lên tôi, rồi tôi không giúp lại trách. Tôi phải làm sao đây?

Kim

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Có nên yêu người chưa học hết cấp ba

Tôi yêu anh từ lúc học đại học. Có lẽ thời điểm ấy tôi chưa nhận biết được sức mạnh của đồng tiền nên mới quyết định yêu anh.

Anh rất tốt, mọi việc đều chiều theo ý tôi. Tính cách anh ôn hòa, dễ mến, ngoại hình khá ưa nhìn, chỉ có nhược điểm là học chưa hết cấp ba. Anh học hết cấp hai rồi đi học nghề nhưng cũng học không tới, sau đó quyết định đi làm. Gia đình anh không phải giàu có gì, hơn nữa anh lại là con trai thứ trong nhà nên không có nhiều sự ưu tiên.

>> Phân vân khi bạn trai không có bằng cấp

Khi anh về ra mắt gia đình tôi, ba mẹ phản đối vì anh học vấn thấp, nghề nghiệp chưa ổn định. Anh mới đi nghĩa vụ về nên nghề học được lại thấy nản và muốn đổi việc khác. Tôi vẫn tiếp tục quen anh, tuy nhiên luôn suy nghĩ về những điều ba mẹ nói, chỉ yêu thôi chưa đủ, phải có tiền để lo cho bản thân, nếu không giàu thì ít nhất phải có cái nghề ổn định. Gần đây tôi bị lung lay tình cảm bởi những lời khuyên đó nhưng lại thấy thương anh. Anh không có gì cho tôi ngoài tình yêu. Có nên tiếp tục quen anh không?

Hiền

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chồng tôi bị người giúp việc tố chuyện gạ tình

Một ngày, tôi nhận được tin nhắn của em giúp việc, tố chồng tôi có hành vi ôm ấp và gạ gẫm em.

Tôi cực kỳ bất ngờ vì trước đó anh còn ngồi ăn sáng cùng tôi, ăn xong nói có lịch đi gặp đối tác. Trong khi tôi biết việc công ty anh đang bận, đối tác đang đợi anh thật. Hóa ra anh bỏ hết, không màng tới trời mưa gió, ăn sáng cùng tôi xong là đi xe thẳng về nhà để giở trò gạ gẫm em giúp việc. Sự việc không biết có thành không, chỉ biết một tiếng sau anh đến đón tôi về nhà ăn cơm trưa thì tôi nhận được tin nhắn tố cáo đó. Tôi và chồng có cuộc sống hôn nhân bình thường. Tôi tự tin trước nay anh không bao giờ lăng nhăng bên ngoài hay tơ tưởng người khác.

>> Chồng tôi yêu người giúp việc

Tôi sốc nặng. Sau một hồi nói dối, anh đã thừa nhận hành vi, nói đó chỉ là do bản năng. Tôi tự hỏi không biết nhu cầu sinh lý của đàn ông cao đến mức nào mà sẵn sàng lên kế hoạch để vội vàng thỏa mãn đến thế. Trong khi chuyện vợ chồng chúng tôi luôn hài hòa, đầy đủ, hay thân mật với nhau. Tôi có quá ngây thơ không khi nghĩ vợ chồng sinh hoạt thường xuyên, hòa hợp sẽ không có chuyện chồng phải tơ tưởng đến cô nào khác? Trăm ngàn câu hỏi bủa vây, tôi không lý giải nổi. Gia đình tôi yên ấm, con cái đủ nếp tẻ, vợ chồng bên nhau hơn chục năm trời chưa một ngày gặp chuyện, vậy mà giờ lại như thế này. Tôi không thể cắt nghĩa động cơ của anh là gì, hay chỉ đơn thuần đi tìm của lạ với em giúp việc không trẻ trung, xinh xắn hay sexy, thậm chí lấm lem vì phải dọn dẹp trong nhà.

>> Chồng cặp bồ với bạn thân ba năm mà tôi không hay biết

Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai, có gì thiếu sót? Đây là lần đầu tiên anh làm việc này hay nhiều lần khác mà tôi không biết? Hình ảnh người chồng ấm áp, đầu gối tay ấp mỗi ngày trong tôi sụp đổ, bản thân thất vọng và hoang mang. Xin cắt nghĩa giùm tôi, lý giải như thế nào về động cơ của anh được không? Nhu cầu sinh lý hay khao khát tìm của lạ của đàn ông kinh khủng đến thế sao? Làm ơn giúp tôi, tôi không tài nào chợp mắt.

Hân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tuesday, May 24, 2022

Lấy người ít ham muốn chuyện chăn gối liệu có hạnh phúc

Tôi quen bạn trai khá lâu, đủ thời gian tìm hiểu rồi mới vượt rào. Những chuyện thầm kín khiến tôi băn khoăn về anh.

Những lần đầu anh "chưa ra đến chợ đã tiêu hết tiền" nhưng vẫn dạo đầu tốt, đủ để tôi thỏa mãn. Càng về sau anh càng giảm ham muốn vì thấy sợ và tự ti; có thể hai, ba tháng không muốn quan hệ. Tôi thấy rất bức bối và khó chịu, đôi khi có suy nghĩ gần gũi với một người nào khác, kiểu ngoại tình trong tư tưởng vậy. Thật sự tôi rất sợ và đôi khi phải tự giải tỏa.

>> Bạn trai yêu tôi nhưng anh chẳng hề có ham muốn chuyện chăn gối

Anh thực sự rất tốt, không có điểm gì để phàn nàn. Về việc gần gũi, tôi đã cố gắng khuyên nhủ anh tập thể dục, ăn uống, ngủ nghỉ, chưa điều trị thuốc hay dùng thực phẩm chức năng gì. Giờ chưa cưới đã thế, cưới rồi liệu chúng tôi có hạnh phúc không? Nhu cầu của tôi khá cao, anh lại không phải người hay tìm hiểu chuyện chăn gối và biết cách làm tôi thỏa mãn. Chuyện tình dục của hai đứa ít khi chia sẻ, khó để tâm sự. Tôi phải làm sao đây?

Ngân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Con trai không chịu ở chung với cha dượng

Tôi 43 tuổi, con trai đang học lớp 10. Bốn năm trước tôi ly hôn chồng và đi bước nữa được một năm.

Chồng hiện tại 49 tuổi, không sinh được con nên vợ chồng anh ly hôn trong vui vẻ. Vợ cũ anh đã có gia đình mới và sinh con. Anh đến với tôi cũng nói hết tâm tư trong lòng, muốn cùng chăm sóc con tôi. Tôi thấy chúng tôi hợp nhau, có thể chia sẻ nên đồng ý.

Sau ly hôn, tôi không có gì ngoài cậu con trai. Bên ngoại thương tôi làm mẹ đơn thân vất vả nên ngoại và anh em gom góp mua cho căn nhà cấp bốn nhỏ để mẹ con có chỗ ở ổn định. Tôi và anh làm vài mâm cơm ra mắt gia đình, đăng ký kết hôn rồi về sống ở nhà tôi. Chồng tôi rất kín tiếng, khi yêu anh không nói tôi biết tài sản có bao nhiêu. Đến khi về anh mới nói có nhà mặt tiền đang cho thuê được hơn 20 triệu đồng mỗi tháng. Anh bảo mẹ con tôi chuyển về ở nhưng tôi thấy khá xa với trường học của con và cơ quan làm việc của mình. Tôi đề nghị anh ở nhà tôi, tiền thuê nhà của anh chuyển thẳng vào tài khoản tôi để chi tiêu.

>> Tôi yêu con gái riêng của bố dượng

Có thể nói tôi may mắn có được anh. Anh trầm tĩnh, nhẹ nhàng, sống đơn giản, yêu thương mẹ con tôi. Anh thầm lặng giúp đỡ anh trai tôi tiền bạc, công việc làm ăn; mua thuốc bổ, sữa ngoại cho ba mẹ tôi. Những việc này tôi chỉ nghe kể lại chứ anh không hề nói gì. Con trai tôi được anh đưa đón đi học ngày hai buổi. Đi làm về anh cơm nước, quần áo giặt giũ và ủi phẳng cho con. Anh chia sẻ những chuyện tế nhị về tâm lý, sức khỏe sinh sản tuổi dậy thì cho con nghe. Anh nhẹ nhàng chu đáo, hoàn hảo trong mắt tôi.

Điều tôi phiền lòng nhất là cậu con trai đang bước vào tuổi dậy thì. Cháu rất ương bướng, nhiều lần cãi tay đôi và nói những lời tổn thương với vợ chồng tôi. Chồng bảo lứa tuổi này đứa nào cũng vậy, phải tìm cách giúp đỡ và chia sẻ với con. Khi tôi muốn nói chuyện thì con vùng vằng bỏ đi, ăn cơm riêng, cả ngày tránh mặt chúng tôi. Mới đây con đề nghị ra ở riêng và tự lo cho bản thân, không ở với ba dượng. Tôi hỏi lý do con bảo không thích, mẹ thích thì mẹ ở. Tôi chia sẻ với chồng, anh bảo tuổi này thả ra là hư hỏng ngay, anh sẽ tìm cách nói chuyện để thuyết phục con.

>> Cuộc sống khốn khổ với cha dượng nát rượu

Hai tháng rồi con không hợp tác, còn hỗn láo với anh. Con cứ lầm lì, không nói chuyện với chúng tôi. Tôi lo con sẽ có những suy nghĩ lệch và hành động không đúng khi ở một mình. Tôi nên làm gì bây giờ? Mong các bạn cùng chia sẻ.

Ngọc

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Sau 12 năm yêu nhau, bạn gái nói tôi tìm người thay thế em

Tôi và em yêu nhau từ thời học đại học, nhà hai đứa rất nghèo nên quyết chí làm việc để chuẩn bị mọi thứ thật tốt khi cưới.

Ra trường, tôi với em đều xin được việc làm ổn định nhưng lương không cao vì chưa có kinh nghiệm. Sau đó một năm, em kế của em vào đại học, em phải phụ gia đình lo cho em ruột. Hai năm sau đó, em út em vào đại học, em thêm gánh nặng khi nuôi hai em. Em cũng tâm sự với tôi, nói tôi chờ em thêm một thời gian nữa. Tôi chờ đến khi cả hai đứa em ra trường, thời gian trôi qua cũng gần 10 năm, rồi tôi và em có ý định cưới nhưng dịch Covid đành hoãn. Sau khi cuộc sống trở lại bình thường, công việc nhiều hơn, áp lực hơn, em cũng thay đổi. Tính em nóng hơn trước, hay cáu gắt. Thấy em thay đổi tôi cũng khuyên và tâm sự nhưng không ăn thua.

>> Bạn gái hết yêu vì bị tôi kiểm soát quá đáng

Thời gian trôi qua, em cứ tìm cách tránh né tôi. Tôi nhiều lần hỏi em có người khác hay sao phải né tránh thế? Em không trả lời gì. Tôi hẹn gặp em để hỏi chuyện, em nói không có người nào khác ngoài tôi, chỉ là bị áp lực trong thời gian dài nên giờ trong lòng em đã thay đổi. Em không muốn tôi buồn, khuyên tôi nên tìm người khác thay thế em. Em sẽ sống vậy suốt đời và không cưới ai cả. Nghe em nói tôi rất buồn, làm sao có người thay thế được vị trí của em trong lòng tôi, khi vị trí này em đã ở 12 năm. Em cũng xin lỗi tôi, nói hiện tại chỉ xem tôi như người bạn thân để tâm sự lúc cần, tình cảm không còn nữa. Tôi phải làm sao khi không có chút động lực nào để đi làm, chỉ biết lên đây nhờ mọi người chia sẻ cùng. Xin chân thành cảm ơn.

Khang

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Monday, May 23, 2022

Muốn bán nhà để bớt nợ nhưng sợ vợ con mặc cảm

Tôi có vợ và hai con, 34 tuổi, làm công chức, lương tháng tám triệu đồng. Một tháng nay tôi buồn quá.

Cách đây 10 năm, vợ chồng tôi mua được mảnh đất ở quê. Sống với cha mẹ tới năm 2018, chúng tôi quyết định cất nhà ra ở riêng, tiền bạc trong tay chỉ có 15 triệu đồng và bốn chỉ vàng. Tôi định cất nhà tầm 400 triệu đồng, vay ngân hàng rồi để tiền chi tiêu chắc vừa đủ. Ngặt nỗi trước khi cất nhà, số tiền vàng ít ỏi dành dụm được lại cho anh vợ mượn hết, sổ đỏ cũng cầm cố để vay hộ anh ấy 100 triệu đồng. Khi cất nhà, anh vợ không có khả năng trả, tôi thế chấp nhà mới cất để trả tiền xây.

Xui sao, năm cất nhà thì vợ thất nghiệp. Rồi trước vợ chồng mở quán buôn bán thời gian đầu bán tốt; đến năm 2020 dịch ập tới, khách ế, quán đóng cửa. Tôi xoay sang chăn nuôi, mới đầu có kết quả tốt. Trước áp lực nợ nần và chi tiêu cao so với đồng lương, tôi quyết định liều cầm sổ đỏ ba mẹ ruột vay 400 triệu đồng để chăn nuôi. Hai tháng đầu ổn, hai tháng nay dịch bệnh, đàn chết hết gần nửa. Ba ruột cũng nợ nần nhiều, tôi cầm lòng không được vay thêm để trả bớt cho ba. Hiện tại tổng tiền tôi vay, nợ ngân hàng tầm 1,3 tỷ đồng.

>> Vợ con sẽ ra sao khi tôi bỏ đi vì nợ nần

Tôi bàn với vợ bán nhà mới cất được tầm 700 - 800 triệu đồng gì đó, trả hết hai món nợ vay ngân hàng, số nợ còn lại lấy lương trả dần. Tháng 10 năm vừa rồi vợ tôi đi làm lại, tổng thu nhập hai vợ chồng được 12 triệu đồng, trả nợ tầm năm triệu đồng mỗi tháng, số tiền còn lại sống cho nhẹ đầu. Ngặt nỗi vợ có tính sĩ diện cao, lại lo con gái 10 tuổi mặc cảm với bạn bè nên không chịu bán nhà. Giờ tôi chưa biết quyết sao, nếu kéo dài hơn thì nợ càng thêm nợ, còn bán nhà thì thật sự nhìn ba mẹ con thương lắm.

Quân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Ăn chay đúng cách giúp tôi có sức khỏe tốt

Khi tôi nói mình ăn chay, nhiều người xung quanh hỏi kiểu: "Có bệnh gì không mà lại ăn chay"?

Việc ăn chay đang trở nên phổ biến những năm gần đây. Nhưng xung quanh đều là người ăn mặn nên tôi vẫn gặp những câu hỏi thế khi chuyển sang ăn chay trường. Câu hỏi liên quan đến sức khỏe là tôi gặp nhiều nhất. Ban đầu tôi hơi khó chịu, dần dần cũng quen, riết rồi chỉ cười trừ khi nhận được câu hỏi như vậy. Tôi hiểu mỗi người có quan điểm riêng nên không phán xét đúng sai gì. Mục đích của tôi khi chuyển sang ăn chay trường là vì sức khỏe cũng như yêu quý các loài động vật. Trước khi đưa ra quyết định này, tôi tìm hiểu làm thế nào để ăn chay nhưng vẫn khỏe mạnh.

Trước đây mẹ ăn chay liên tục một tháng và kết quả là phải nhập viện truyền nước biển. Theo tôi hiểu, việc ăn chay không đúng cách mới thực sự là nguyên nhân khiến sức khỏe của mẹ bị ảnh hưởng, chứ bản thân chế độ ăn chay không phải nguyên nhân. Bằng chứng là từ khi chuyển sang ăn chay, tôi chưa bị ốm vặt, trừ lần bị Covid-19. Kể cả khi mắc Covid-19, tốc độ hồi phục của tôi cũng rất nhanh. Một phần do tôi đã tiêm vaccine đầy đủ, một phần sức đề kháng của tôi khá tốt. Tôi tin rằng, chính chế độ ăn chay đã giúp cải thiện sức khỏe chứ không phải "có bệnh mới ăn chay". Sau lần nhập viện đó, mẹ không còn ăn chay trường nữa mà chỉ ăn vào những ngày rằm.

>> Sợ lấy anh rồi tôi sẽ phải ăn chay

Khi tôi quyết định chuyển sang ăn chay hẳn, mẹ không phản đối nhưng thỉnh thoảng vẫn "dụ" ăn mặn trở lại vì sợ tôi thiếu chất. Tuy nhiên, khi thấy tôi vẫn khỏe mạnh kể từ lúc ăn chay, mẹ bắt đầu suy nghĩ lại. Hiện tại tần suất ăn chay của mẹ đã tăng lên, không chỉ ăn vào những ngày rằm nữa. Chế độ ăn chay đã được chứng minh có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Điều quan trọng là người ăn chay phải biết cách làm sao đảm bảo cơ thể được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, nếu không sẽ mang lại "phản ứng ngược", thậm chí có thể gây hại.

Thúy

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chuyện tình của tôi kết thúc theo cách chẳng thể ngờ

Tôi 30 tuổi, mới có bạn trai. Trước đó chúng tôi thỏa thuận sẽ nghiêm túc trong việc tìm hiểu nhau nên đã xảy ra chuyện quan hệ.

Bạn trai là người đầu tiên tôi vượt qua giới hạn. Trước đó tôi từng có người yêu nhưng đều chia tay vì không đồng ý chuyện quan hệ trước hôn nhân. Sau khi vượt rào, tôi hay bị tiểu buốt và đi nhiều lần. Ở tuổi 30 nhưng thông tin về chuyện quan hệ tình dục, bệnh phụ khoa với tôi chỉ là con số không. Tôi có tìm hiểu trên mạng, biết được quan hệ lần đầu có thể bị thế nên tạm yên tâm, bỏ qua các dấu hiệu đó. Sau một, hai tuần tình trạng đó hết, tôi cũng quên luôn, không nói điều này với bạn trai.

>> Sau sáu năm đồng cam cộng khổ, bạn trai bỏ tôi để đến với cô gái khá giả

Gần đây, bạn trai phát hiện bị nhiễm khuẩn ở vùng kín. Tôi đọc thông tin thì biết đây là một bệnh lây qua đường tình dục, trong khi bản thân chưa từng vượt rào với ai. Tôi rất tin tưởng bạn trai, dù trước đó chúng tôi đã nói chuyện và biết anh vẫn có chuyện chăn gối với người yêu cũ. Tôi rất hoang mang, không nghi ngờ gì anh nhưng chẳng biết có phải nguyên nhân từ mình không? Trước đó thỉnh thoảng tôi có ra dịch màu trắng nhưng do chưa từng đi quá giới hạn với ai nên cũng bỏ qua các dấu hiệu đó.

Vì chuyện này mà chúng tôi dừng lại. Anh nói việc bệnh tật làm anh mất niềm tin. Thật sự tôi không thể hiểu được nguyên nhân do đâu, tôi đã rất yêu anh và hy vọng vào mối quan hệ này. Tôi mong dù nguyên nhân gì thì cả hai cùng chữa và cho nhau thêm cơ hội, nhưng anh không đồng ý. Tôi trước đây rất mạnh mẽ, sau chuyện này thấy suy sụp tinh thần. Chuyện tình yêu đã kết thúc vì một sự việc mà tôi không ngờ tới nhất, phải làm sao đây?

Hằng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Bạn trai mê gái là đúng hay sai

Tôi và bạn trai yêu nhau được ba năm. Khi kiểm tra điện thoại anh, tôi khá bất ngờ.

Tôi thấy anh liên tục khen một cô đồng nghiệp xinh, còn nói với đồng nghiệp nam là ước gì anh cùng nhóm với cô đó. Khi phòng ban thừa chỉ tiêu và cô đó được đẩy sang phòng của bạn trai tôi, anh lại chạy đi hỏi han xem phòng mình còn thừa chỉ tiêu không.

>> Bạn trai rất mê gái

Tôi còn thấy tin nhắn anh nói rằng cả công ty chỉ mỗi cô đó xinh. Lúc anh say rượu lại nhắn linh tinh, trêu chọc cô đó, nội dung không liên quan tới tình yêu. Tôi thật sự rất sốc, nghĩ ngắm và mê gái là không sai nhưng thúc đẩy thành hành động dù chỉ là qua tin nhắn tôi lại thấy không chấp nhận được. Liệu có phải tôi quá khắt khe không?

Dung

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Sunday, May 22, 2022

Có nên đợi bạn trai mua nhà rồi mới cưới

Trước kia tôi từng nói với anh có nhà rồi mới cưới, tất nhiên ngôi nhà sẽ đứng tên cả hai.

Chúng tôi quen cách đây hơn một năm, đã tính đến việc kết hôn. Hiện tại anh chưa đủ tài chính để mua nhà, tôi cũng nghĩ đến việc sẽ cùng anh mua trả góp. Tôi bàn với bạn trai về việc chuẩn bị cưới, trong thời gian đó sẽ làm các thủ tục mua nhà.

Giờ mỗi lần tôi nhắc đến chuyện cưới, anh lại nói chưa đủ tiền mua nhà, đang tìm đủ mọi cách để mua rồi mới cưới. Tôi không muốn chờ đợi thêm nữa. Phải làm sao đây, mong được các bạn tư vấn.

Hân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Bạn trai bị đòi nợ trên mạng xã hội

Gần đây, không biết vì lý do gì bạn trai tôi bị đem ảnh, chứng minh thư lên mạng xã hội để đòi nợ tín dụng.

Tôi 21 tuổi, vừa học xong năm thứ ba đại học. Bạn trai 28 tuổi. Cả hai đều là dân tỉnh lẻ ra Hà Nội học tập, làm việc, quen biết, gặp gỡ và yêu thương nhau. Khi thấy anh bị đòi nợ, tôi tưởng anh bị vu oan. Sau vài giờ nói chuyện tôi mới biết anh vay nợ nhưng trả không đúng hạn.

Anh khá giỏi giang, từ bé đến lớn luôn học lớp chọn, đi làm ở công ty lớn, nhà cũng khá giả, mẹ làm giáo viên, gia đình gia giáo, chị gái khá giàu. Tôi không thể tin nổi chuyện anh vay nợ. Sau một vài ngày tìm hiểu người quen, tôi biết đây không phải lần đầu tiên anh vay nợ rồi không trả được. Tôi cảm thấy mông lung hơn bao giờ hết, chắc gì họ nói đúng, có thể họ nghĩ xấu về anh thì sao.

>> Bạn trai hận tôi vì công khai khoản nợ của anh

Tôi không rõ anh nợ nần bao nhiêu, nhưng thiếu một vài triệu đồng có thể vay tôi hoặc anh chị, tại sao lại tìm đến tín dụng đen, trừ phi anh từng vay nợ và bị mất niềm tin với mọi người. Còn nếu khoản vay quá lớn, không biết tương lai chúng tôi sẽ như thế nào.

Tôi không biết anh vay nợ vào mục đích gì, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, tiền ảo, lô đề hay cờ bạc? Tôi hỏi thẳng, anh nói bâng quơ, không rõ anh nói thật hay nói dối. Hiện tại khoản vay đã được trả nhưng tôi không biết có nên tin anh nữa không. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Loan

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Làm sao để 'tán' người đàn ông mình thích

Tôi đánh giá là xinh, công việc ổn định, 23 tuổi. Gần một tháng trước tôi đi tiệc và quen anh.

Anh để lại ấn tượng tốt nên về nhà chúng tôi nhắn tin qua lại. Tôi đi chơi với anh một lần do anh mời. Tôi đã làm nhiều cách để thể hiện tình cảm, anh biết điều đó nhưng không đáp lại tình cảm của tôi. Nhiều lúc tôi nhắn tin, anh đọc xong tin nhắn của tôi cũng không trả lời, mỗi lần như thế tôi rất buồn.

Tôi nên làm gì, tiếp tục "tán" anh hay dừng lại? Trước giờ tôi chưa từng thích ai như vậy, cũng chưa từng rung động nhiều thế. Tôi phải làm sao để 'tán' anh?

Ngọc

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Saturday, May 21, 2022

Yêu chồng nhưng vẫn rung động trước đối tác

Hóa ra cuộc sống còn những điều kỳ lạ, chẳng có gì tuyệt đối. Tôi yêu chồng đến vậy vẫn có thể rung động bởi người đàn ông khác.

Tôi ngoài 30 tuổi, có chồng con, đang làm quản lý cho một công ty lớn với mức lương tốt. Tôi luôn thấy mình may mắn và hạnh phúc khi có nhà đẹp, xe sang, công việc tốt, con cái xinh đẹp và ngoan ngoãn. Chồng tôi cao ráo, đẹp trai, cực kỳ thông minh, biết kiếm tiền, yêu chiều vợ con. Anh là mối tình đầu của tôi. Tôi thực sự rất yêu gia đình. Xin nói qua, không phải tự nhiên chúng tôi được như vậy. Tôi và chồng phải cố gắng rất nhiều, nỗ lực nhiều hơn người bình thường. Chúng tôi đã bên nhau những lúc khó khăn nhất nên đều trân trọng hạnh phúc đang có.

>> Trả giá đắt khi phản bội chồng

Cứ tưởng cuộc sống của tôi sẽ mãi êm đềm như vậy, chỉ cần phấn đấu thăng chức, kiếm tiền, chăm lo cho gia đình thì tôi gặp anh. Tôi và anh quen nhau khi cùng tham gia một dự án. Có lẽ tôi ấn tượng với anh ngay từ lần gặp đầu tiên vì anh thực sự đẹp trai, cao ráo, trông thư sinh và thông minh. Anh cũng là người rất giỏi giang và sau này tôi mới biết anh khá nổi bật trong cộng đồng của mình. Khác với nhiều cô gái khác hâm mộ anh ra mặt, tôi lại tỏ vẻ thờ ơ, dửng dưng. Tôi chỉ ấn tượng vậy thôi chứ xác định mình đã có gia đình, cũng không hứng thú kết bạn xã giao hay nói chuyện với người lạ; ai đến gần tôi trước thì tôi sẽ nói chuyện. Không ngờ điều đó lại gây ấn tượng với anh. Sau này anh bảo chú ý đến tôi vì vẻ ngoài lạnh lùng.

Tham gia dự án một thời gian, tôi cũng nhận thấy một chút khác lạ, thi thoảng bắt gặp anh nhìn mình say sưa và cười tươi. Sau đó anh chủ động tiếp cận, nhắn tin liên tục, nhưng chỉ liên quan đến công việc và cuộc sống. Anh nói chuyện rất văn minh, tôi thấy yên tâm, trò chuyện như những người bạn bình thường. Rồi mọi thứ không còn đúng quỹ đạo như chúng tôi nghĩ. Anh dường như không thể giấu được việc thích tôi, dù không nói ra nhưng hành động của anh chứng minh tất cả. Anh dịu dàng, ga lăng, chăm sóc tôi từng chút một. Anh cũng rất tinh tế, chỉ thay đổi nhỏ trên gương mặt tôi cũng hiểu tôi đang cảm thấy như thế nào. Tôi rung động trước anh các bạn ạ, thấy sợ hãi và hoang mang với thứ tình cảm đang có. Tôi không phải người dễ yêu như thế, lại rất yêu chồng và gia đình. Hình như anh cũng không nghĩ diễn biến câu chuyện sẽ thành như vậy. Có lẽ ban đầu chỉ cảm thấy thú vị với một người bạn mới.

>> Phản bội chồng vì tiền

Chúng tôi không thể kìm chế việc bày tỏ tình cảm dành cho nhau, nhưng không làm gì quá giới hạn. Cả hai đều biết giới hạn đạo đức nên chỉ nói chuyện, còn khi gặp chỉ nhìn nhau và chực khóc, muốn kết thúc tình cảm tội lỗi này nhiều lần nhưng đều không thành công. Tôi yêu anh nhưng rõ ràng không thể bỏ gia đình và cuộc sống hiện tại. Nói gì thì nói, chồng như người thân của tôi vậy, một ranh giới không thể bước qua. Anh cũng hiểu nên không bao giờ đòi hỏi điều gì ở tôi. Giờ tôi quyết định chấm dứt mọi thứ, không còn liên lạc với anh nữa, chỉ là vẫn nhớ anh quay quắt, không biết lúc nào mới vượt qua được.

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài viết này. Khi viết xong thực sự tôi đã cảm thấy nhẹ lòng hơn. Hy vọng chúng tôi có thể buông tay nhau và mong khi gặp lại, trái tim tôi bình yên, coi anh như một người bạn tốt.

Như

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

'Nhà nội muốn tôi nuôi gia đình em chồng'

Bạn ổn không?         Thứ bảy, 21/5/2022, 20:00 (GMT+7)

10 năm hôn nhân, Huyền luôn sống trong ấm ức, tức tưởi vì em chồng sống phụ thuộc nhưng được chiều chuộng, nhà nội còn muốn chị phải có trách nhiệm cùng.

Adblock test (Why?)

Chán nản vì nói lắp

Tôi 23 tuổi, bị nói lắp khá nặng. Tôi không nhớ rõ bị nói lắp từ bao giờ, nhưng bắt đầu để ý mình bị từ năm lớp 11.

Thời gian học đại học, tôi gần như quên chuyện mình bị nói lắp dù đôi khi nói chuyện vẫn vấp. Gần tốt nghiệp đại học, tôi nói lắp nặng hơn. Việc đó trong mắt nhiều người có thể không quá tồi tệ, nhưng ai bị mới hiểu được. Vì nói lắp mà tôi làm gì cũng khó khăn, chẳng được việc gì ra hồn, nói nặng hơn thì "sống không bằng chết".

>> Nỗi ám ảnh của người bị tật nói lắp

Lúc tôi nói chuyện trong phòng với bạn, không cần nói to thì ít bị vấp. Khi nói chuyện ngoài đường, gọi điện thoại, những lúc cần nói to hơn là tôi vấp khá nhiều, giọng lại cao chứ không trầm như lúc nói nhỏ. Hơi thở rồi đến trán tôi nóng lên như bị sốt vậy. Tôi đã thử tập nhiều phương pháp chữa nói lắp mà vẫn không thấy cải thiện nhiều. Tôi vô cùng chán nản, thất vọng. Liệu có còn giải pháp nào có thể cứu tôi trong hoàn cảnh này? Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của tôi.

Minh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Vợ cống hiến hay ham chức quyền

Sau khi cuộc sống ổn định, tôi bàn với vợ nghỉ làm để sống cho bản thân. Vợ lại được đề bạt nên không có ý định nghỉ.

Vợ chồng tôi bằng tuổi, là thế hệ 7X đời đầu, là đồng hương ở quê nghèo miền Tây cách Sài Gòn hàng trăm cây số. Cả hai cùng vào đại học và tốt nghiệp cùng lúc, cưới nhau và ở lại Sài Gòn lập nghiệp. Tôi quan niệm đơn giản, làm gì thì làm phải nuôi sống được bản thân trước rồi mới nói đến chuyện to tát hơn là cống hiến gì đó cho xã hội, mỗi người tự tốt thì xã hội sẽ tốt lên.

Gần 30 năm từ lúc tốt nghiệp đại học, làm việc và sinh sống. Chúng tôi có hai con đang học đại học thuộc hàng top, ngành học khá tốt, có lẽ không phải lo việc làm cho chúng sau này. Chúng tôi đã chuẩn bị đủ tiền cho các con đến khi chúng ra trường, sẽ cho mỗi con mỗi nhà để ở riêng khi lập gia đình. Nếu không thích, các con có thể bán và mua nhà khác ở nơi thuận tiện cho công việc và gia đình.

>> Vợ có chức quyền mà sống bừa bộn

Nhà tôi có chỗ để ôtô, trồng vài chậu kiểng, nuôi chim, nuôi gà, vài tổ ong mật và tiền tiết kiệm. Ngày còn trẻ, vợ chồng đồng cam cộng khổ, vay mượn và làm thêm mọi thứ, miễn không vi phạm luật pháp, với mong muốn duy nhất là khi nào đủ sống và lo đủ cho các con là sẽ nghỉ và không làm gì nữa. Tôi chỉ thích làm việc đúng chuyên môn, không thích và không có khiếu sai bảo hay liên kết nhiều người. Tôi không thích quản lý và suốt đời không muốn phấn đấu trở thành quản lý, vợ cũng nói thế và có vẻ như vậy.

Hơn 50 tuổi, sức khỏe và sự nhạy bén đã giảm sút, nếu bắt buộc phải làm việc chúng tôi vẫn làm được và thực tế đang làm, vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng liệu có cần thiết và có ích gì không khi phải cố gắng thêm, khi hàng ngày tất bật với công việc? Vợ sức khỏe còn tệ hơn tôi, mỗi ngày phải uống vài loại thuốc của các thứ bệnh già, dăm ba bữa lại mất ngủ, khó ngủ, thời tiết thay đổi phải xoa chân bóp tay, thi thoảng lại cạo gió.

Bố mẹ hai bên chỉ còn lại mẹ vợ 80 tuổi ở quê một mình. Nhà vợ có hai chị em, mẹ vợ đã chia đất cho hai con. Vợ được vài ngàn mét vuông, ngày xưa là ruộng nhưng đột nhiên đô thị hóa và có con đường liên tỉnh bốn làn xe cắt ngang mảnh đất. Đất giờ được định giá tiền tỷ và bỏ hoang không làm gì cả, đôi lúc còn phải tốn tiền chỉ để dọn cỏ. Tôi bàn với vợ nghỉ việc, chúng tôi sẽ đi du lịch, về thăm quê, có thể cho thuê đất dưới quê và làm những gì mình thích.

>> Khổ tâm khi vợ lên chức

Giấc mơ nghỉ làm sớm của tôi ngày càng trở nên xa vời. Vợ vô cùng phấn khích với công việc và hăng hái đi làm, giờ giấc còn nghiêm túc hơn khi được đề bạt làm trưởng phòng. Nghe nói vợ cũng có từ chối vì làm phòng mới hoàn toàn không phải chuyên môn đang làm, nhưng cuối cùng vẫn vui vẻ nhận nhiệm vụ. Sếp bảo vợ tôi là không có người khác thay thế nên cố gắng giúp cho công ty.

Liệu có cần thiết cố gắng vậy không? Làm việc trong điều kiện sức khỏe, tuổi tác và hoàn cảnh kinh tế như vậy được gọi là cống hiến hay ham chức quyền? Tôi một mình nghỉ, một mình đi du lịch, một mình thực hiện việc vui thú điền viên theo ý thích cá nhân có bị coi là ích kỷ và quá đáng không?

Hân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Vợ thú nhận có cảm xúc với người khác

Vợ gửi cho tôi một bức thư, nhận ra sự sai trái của bản thân. Tôi đã tha thứ cho vợ nhưng rất stress, mất ngủ.

Xin gửi đến các bạn nội dung thư vợ gửi tôi. Mong nhận được lời khuyên của các bạn, tôi phải làm sao đây?

Gửi anh, người em yêu thương và trân quý nhất trên đời! Khi anh đọc những dòng này, có lẽ thấy buồn, tổn thương, thất vọng và chán ghét em lắm. Em thực sự xin lỗi, mong anh tha thứ. Em phải làm sao cho anh hết buồn bây giờ? Ngay từ ngày đầu yêu anh, em trân trọng và biết ơn về mọi thứ. Anh luôn nhận mọi trách nhiệm, sự nặng nhọc vất vả về mình để cho em và các con có cuộc sống thoải mái, hạnh phúc. Anh bao dung và tha thứ trước mọi lỗi lầm, cách hành xử nông nổi của em. Anh chính là người dạy bảo và giúp đỡ em trong cuộc đời này. Vì thế, em càng yêu và trân trọng anh hơn, tự tin vào tình cảm dành cho anh. Em chưa từng phản bội anh dù chỉ trong suy nghĩ.

Rồi chẳng hiểu sao, đến ngày em có chút say nắng. Em xin lỗi vì không làm chủ được cảm xúc của mình. Em chưa bao giờ như thế nên nhận diện vấn đề rất nhanh. Em muốn chấm dứt suy nghĩ và cảm xúc sai trái đó. Dù chỉ là cảm xúc nhưng với em đó là một điều xấu xa, điều trước đến nay em rất ghét, điều cấm kỵ trong một mối quan hệ. Rồi mỗi ngày em biết ơn anh và các con nhiều hơn. Cùng với tình yêu và sự chăm sóc của anh, em nhận ra mình thật có lỗi dù điều đó chỉ vụt qua chốc lát, nhất thời và em đã sớm vượt qua được cảm xúc sai trái đó.

>> Không muốn ly dị vì vợ yêu người khác

Tuy nhiên, có ba thứ không bao giờ thay đổi đó là mặt trời, mặt trăng và sự thật. Sự thật không thể chối cãi rằng em đã sai, không tôn trọng mối quan hệ của chúng ta dù chỉ là sự phản bội trong ý nghĩ. Em mong anh tha thứ, cũng đừng buồn vì điều đó không xứng đáng để anh buồn. Anh xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn nhiều. Thực sự em mong anh tha thứ, hãy coi đây là một thử thách trong mối quan hệ của chúng ta. Xin anh hãy nhìn vào con người hiện tại của em. Em đã sửa đổi, luôn cố gắng bằng cả sự chân thành để xứng đáng với anh và các con. Yêu anh và mong anh tha thứ.

Luân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Con chỉ vâng lời khi tôi lớn tiếng

Tôi 32 tuổi, có một bé vào lớp một. Vợ chồng tôi làm theo ca, không có điều kiện chăm sóc bé nên gửi con nhờ ông bà nội chăm.

Ông bà rất thương bé nhưng cách dạy dỗ lại chưa phù hợp, luôn chiều tối đa yêu cầu của bé, từ việc vệ sinh cá nhân, ăn uống, xem tivi, vui chơi. Đặc biệt, yêu cầu nào ảnh hưởng tới quyền lợi của ông bà, ví dụ như phát sinh tiền bạc hoặc việc vui chơi của ông bà, ông bà lại lớn tiếng quát tháo, thậm chí là đánh để bé không đòi. Dần dà bé nhà tôi quen với kiểu giao tiếp này.

>> Hai con trong độ tuổi dậy thì không nghe lời tôi

Khi tiếp xúc với con, tôi luôn nhẹ nhàng trong giao tiếp, không gây áp lực gì, bé lại tỏ thái độ không hợp tác. Đến khi tôi nghiêm khắc, bé tỏ vẻ sợ sệt và làm theo. Hiện tại, bé đi học, tôi vẫn chưa đủ điều kiện để đón bé lên, trong khi ông bà ngày ngày luôn nói với bé rằng vợ chồng tôi ác, nếu ở chung sẽ bị đày ải. Tôi cảm giác vợ chồng mình và bé càng lúc càng xa cách. Trong tình huống này, tôi thực sự không biết làm sao để thay đổi phương thức giao tiếp với bé. Mong được các bạn tư vấn.

Hân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Friday, May 20, 2022

Nhiều lo lắng ở tuổi 22

Ở tuổi 22, tôi gặp những vấn đề về sự nghiệp, tương lai và chuyện tình cảm.

Độ tuổi này không còn trẻ con nhưng chưa thật sự chín chắn, có nhiều vấn đề để nói tới. Chắc nhiều bạn ở tuổi này sẽ mất ngủ vì những trăn trở, không biết thứ mình thực sự đam mê, chẳng rõ có tìm được công việc ổn định với mức lương như kỳ vọng không, rồi lập gia đình và cuộc sống hôn nhân sau này sẽ thế nào. Tôi cũng vậy.

Khoảng thời gian này, các bạn cùng trang lứa đa số về quê hoặc lo lập nghiệp khiến tôi có cảm giác bị bỏ lại. Có lẽ đây là bước đệm của sự nghiệp nên ai cũng ít thời gian gần bạn bè hơn. Khi đi làm tại công ty mới thành lập, tôi phải lòng một bạn nữ, điều trước giờ chưa nghĩ sẽ gặp phải ở tuổi này.

>> Bế tắc ở tuổi 22 vì sống an toàn

Tuổi 22 là những ngày lắng lo cho sự già đi nhanh chóng, tình yêu chẳng tới đâu, sự nghiệp cũng không rõ ràng. Là những ngày ngồi một mình nơi quán vắng và tự vấn bản thân, hỏi mình thích gì. Mình rõ ràng không yêu công việc hiện tại nhưng thật bế tắc vì không biết được hướng đi chính xác cho tương lai".

Tuổi 22 như cuộc hành trình với nhiều thử thách cùng với những cung bậc cảm xúc đan xen lẫn lộn, tôi viết những dòng này để bày tỏ tâm sự của mình với độc giả cũng như muốn các bạn cùng trang lứa có thể vượt qua những khó khăn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.

Minh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Thương mẹ chồng nhưng không thể sống cùng

Vợ chồng tôi chuyển về miền quê heo hút sau khi dịch Covid bùng phát. Khi mới quen cảnh sống buồn tẻ thì mẹ chồng đến.

Tôi và chồng cùng tuổi, có con gần ba tuổi, quen nhau khi học chung đại học tại Sài Gòn. Quê tôi ở xa, quê anh ở gần Sài Gòn. Chúng tôi ban đầu không cùng tôn giáo, tôi theo anh chỉ để hai đứa được cưới nhau chứ thật tâm rất gượng ép. Anh cũng không ép tôi phải tin, chỉ cần đi cùng anh vào cuối tuần và những ngày bắt buộc. Sau khi ra trường, chúng tôi cùng làm việc tại Sài Gòn, lương hai vợ chồng đủ để lo việc học lên của anh, lo con nhỏ và thuê nhà, thêm một chút tiết kiệm. Mỗi năm cả nhà về ngoại hai lần, đi du lịch cùng công ty tôi, tôi hài lòng. Tôi nghĩ hai vợ chồng cùng cố gắng một vài năm rồi mua chung cư để ổn định, nhưng biết trong thâm tâm chồng luôn muốn về quê.

Năm ngoái dịch bùng phát, công việc của tôi không suôn sẻ, nhiều áp lực, đúng lúc anh trai chồng khuyên chồng về quê lập nghiệp. Chồng vẽ ra tương lai tươi sáng cho chúng tôi, thêm việc được ba mẹ ruột tôi động viên nên cũng xuôi, đồng ý về quê chồng (xa nhà cha mẹ chồng). Chúng tôi chuyển về một miền quê hẻo lánh, chẳng có hàng xóm, không có bóng người, cách xa trung tâm thị trấn. Chúng tôi được ở nhà của anh trai chồng xây sẵn. Các anh em nhà chồng rất thương yêu nhau, hỗ trợ chúng tôi mọi thứ khi chuyển về quê sống, tôi rất biết ơn. Thời gian đầu tôi sốc khi ở thành phố quá nhộn nhịp và tiện nghi, giờ lại phải chuyển đến ở một nơi heo hút như vậy.

>> Nếu mẹ chồng yêu thương, tôi sẽ sống hết lòng

Chồng đi làm đến tối về, được nghỉ chủ nhật, hai mẹ con tôi ở nhà chăm nhau. Vì xa trung tâm nên chủ nhật chồng trông con để tôi đi chợ cách nhà năm km, đó là thời gian duy nhất tôi được ra khỏi nhà, gặp những người khác ngoài chồng con. Tuy nhiên, công việc chồng không thuận lợi và công việc dự tính tôi sẽ làm khi về đây cũng đổ bể. Ở quê chồng, tôi không có công việc, không đồng nghiệp, không bạn bè, thêm việc người thân mất, chồng lại thường đi nhậu về trễ nên rất buồn. Tôi không dám chia sẻ nỗi buồn với ai, sợ ba mẹ ruột lo lắng nên lúc nào cũng tỏ ra mình ổn. Tôi thật sự mệt mỏi, rồi cũng cố động viên mình vì chồng con mà cố gắng. Từ dân văn phòng, tôi dần làm được những việc tay chân.

Ba mẹ chồng lớn tuổi nhưng sống không hợp với nhau nên không ở chung nữa. Qua cách nói chuyện, tôi biết các chị dâu đều không muốn mẹ chồng đến ở cùng, thật sự tôi cũng vậy. Các chị dâu đều đi làm nên không cơm nước chu đáo cho bà được, không nói ra nhưng ai cũng nghĩ bà ở với tôi là hợp lý nhất. Lúc tôi vừa quen với cuộc sống buồn tẻ thì mẹ chồng đến, ngoài những bất đồng nho nhỏ về cách gấp quần áo, cất thức ăn vào tủ lạnh, chăm con, thái độ con trai quý con dâu..., tôi và mẹ còn có sự khác biệt quá lớn về niềm tin. Bất cứ khi nào rảnh là miệng bà luôn lẩm bẩm. Nhiều lúc, bà rủ tôi làm cùng nhưng tôi viện lý do mệt, bận, có khi mẹ con tôi trốn ngoài chuồng gà để bà khỏi thấy. Vì ở nơi heo hút nên chồng tôi phải chở bà đi 20 km để đi lễ.

>> Day dứt mỗi ngày vì không thể yêu thương bố mẹ chồng

Tôi sợ hãi khi mẹ chồng muốn tôi có niềm tin cùng bà. Mẹ ruột luôn muốn tôi chăm sóc mẹ chồng chu đáo, khuyên tôi nếu thương chồng thì thương cả mẹ chồng, phải làm tròn chữ hiếu. Tôi không ngại chăm sóc nhưng sợ bà bắt mình phải có cùng niềm tin. Tôi bực dọc vì phải bỏ công việc, ở nhà chăm con, không kiếm ra tiền còn mang tiếng ăn bám chồng. Tôi muốn ra trung tâm thị trấn thuê nhà ở để có trường cho con đi học, tìm việc làm. Chồng năn nỉ cho anh thêm thời gian để cố gắng. Chồng thương mẹ và nghĩ mẹ không khỏe nên muốn chúng tôi chăm sóc. Anh cũng rất thương vợ con. Tôi biết chồng khó xử.

Tôi thương chồng con, không muốn nhìn cảnh mẹ chồng nay ở nhà đứa này, mai phải chuyển nhà đứa khác vì không hợp, nhưng sống cuộc sống buồn tẻ, không tương lai, sống với mẹ chồng có niềm tin khác biệt thì tôi luôn có những suy nghĩ tiêu cực, muốn buông tay. Tôi phải làm sao?

Ngọc

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Anh né tránh sau khi chúng tôi có những hành động thân thiết

Tôi là nhân viên văn phòng 30 tuổi, anh lớn hơn vài tuổi. Tôi quen anh vài ngày đã thấy mến và thích.

Anh thông minh, hiền lành, tử tế, nhưng cũng hơi khó tính và kỹ tính. Chúng tôi có những hành động thân thiết nhưng không vượt quá giới hạn. Tôi cũng chưa vượt quá giới hạn với bất kỳ ai. Tuy nhiên sau lần đấy anh lạnh nhạt và có ý né tránh tôi, sau đó anh bảo chán.

>> Vợ từng đi quá giới hạn với nhiều người không yêu

Trước đây, tôi có vài mối tình nhưng càng ngày càng nhạt theo thời gian. Tôi từng bị lạm dụng tình dục, ngã xe, vì thế không còn trong trắng. Gia đình tôi hiện tại không hạnh phúc vì ba ngoại tình. Tôi có nhu cầu sinh lý, tự giải quyết nó và nghĩ mình không làm gì trái với đạo đức. Tôi cũng định nói rõ với anh nhưng chắc không được nữa rồi. Có thể anh nghĩ tôi là kiểu con gái dễ dãi chăng? Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Phương

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Quyết định nghỉ việc khi sếp không giữ lời hứa

Tôi 37 tuổi, chưa có gia đình. Trong công việc, tôi làm hết sức nhưng gặp sếp không giữ lời nên tôi đã tính phương án khác.

Khi mới ra trường, tôi nhờ người quen xin vào cơ quan nhà nước, làm ở một sở của tỉnh. Công việc rất tốt, tôi cứ nghĩ đời như mơ, nhưng sau tám năm mọi thứ thay đổi. Giám đốc mới lên điều chuyển tôi xuống một huyện, chỗ này lại ngược đường về nhà tôi, từ nhà tôi tới chỗ làm mới cả đi và về tầm 50 km.

Tôi tưởng mình từ sở ở thành phố giờ xuống huyện sẽ được làm vị trí nọ kia, ít nhất cũng phó phòng hay trưởng phòng, ai ngờ vẫn là nhân viên. Tôi bắt đầu thấy nản. Lúc đầu anh trưởng phòng tổ chức sở nói ý là tôi xuống tiếp quản đơn vị mới hai năm rồi sẽ điều tôi về lại như cũ, hoặc chuyển về đơn vị gần nhà cũng được. Ai ngờ sau hai năm tôi làm cho đơn vị đi vào ổn định, mọi việc trôi chảy thì anh trưởng phòng tổ chức thay đổi 180 độ. Anh bảo tôi công việc đang ổn định thế thì làm luôn đi, về đây không được nữa vì chỗ của tôi đã được giám đốc đưa cháu vào thế rồi. Tôi nghe tới đây thì hiểu nên cảm ơn anh rồi đi về.

>> Có nên nghỉ việc khi thấy sếp đối xử tệ với vợ

Sáng hôm sau tôi gửi đơn xin nghỉ việc luôn. Các anh chị em bảo tôi làm 10 năm trong cơ quan nhà nước, giờ xin nghỉ uổng phí lắm, khuyên tôi ở lại. Tôi nghĩ không làm cơ quan nhà nước thì ra ngoài làm, không lo chết đói, vì vậy cứ nghỉ thôi. Giờ tôi có công việc mới, tuy áp lực nhưng vẫn tốt.

Xin có lời khuyên cho các bạn trẻ: "Trước khi làm gì phải suy nghĩ kỹ một chút, đã quyết định rồi đừng đổ lỗi cho ai hoặc hối hận làm gì. Cuộc đời sống được bao nhiêu năm đâu, thay vì ở đó than vãn và hối hận thì ra ngoài kiếm việc làm mới hoặc làm gì đó cho thanh thản mà sống là được".

Cảm ơn các bạn đã đọc bài của tôi. Cứ cười lên mà sống các bạn nhé.

Thịnh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Thursday, May 19, 2022

Ba mẹ bạn trai nhiều lần khiến tôi chạnh lòng

Tôi và anh quen nhau ba năm, gia đình anh cũng lên nhà tôi gặp mặt và nói chuyện. Gần đây tôi và mẹ anh có vài bất đồng.

Ba mẹ anh trước đây rất yêu quý tôi, họ ít nói nhưng hay quan tâm tôi. Mỗi lần tôi đi du lịch hay Tết đều cho tiền mua sắm. Tôi sống khá nội tâm, không biết quan tâm nhiệt tình đến ba mẹ anh, lại hay ngại. Tôi thấy vấn đề này ở mình. Lễ, Tết hay sinh nhật người nhà anh, tôi vẫn mua quà. Bình thường tôi nấu chè hoặc món gì đó đều đem lên nhà anh, về quê cũng mang đồ lên biếu. Nhưng trong lòng tôi có một khoảng cách nhất định, không thể thân thiết được. Nhà tôi không có điều kiện như nhà anh. Tôi biết mình không nên nghĩ tiêu cực về ba mẹ anh, nhưng đôi lần qua cách hai bác nói chuyện khiến bản thân chạnh lòng.

Sau dịch, ba mẹ mở một quán ăn cho anh làm, lúc đó tôi cũng có công việc riêng. Ba mẹ và anh kêu tôi về làm chung, phụ giúp anh. Tôi nghĩ trước sau gì cũng cưới nên đồng ý về phụ. Đến khi làm chung mới thấy nhiều vấn đề xảy ra, hai đứa hay cãi lộn lắm. Đôi khi ba mẹ anh hoặc người nhà anh tới ăn cũng chẳng đoái hoài gì đến tôi. Tôi càng chạnh lòng, thấy mình không được tôn trọng lắm.

>> Mẹ của bạn trai chê nhan sắc tôi không xứng với anh

Anh làm ăn chưa có lãi nên tôi không lấy lương. Lắm lúc tôi muốn mua cái này cái kia mà không có tiền nên cũng thấy khó chịu, vì vậy đã xin đi làm thêm gần nhà, tối về vẫn phụ anh. Sau này mẹ anh biết đã nhắn tin cho tôi: "Cháu muốn thì cứ đi làm những gì bản thân thấy thích". Bữa đó tôi cũng nói hết với mẹ anh. Sau đấy tôi và anh cãi vã nhiều, làm tổn thương và thậm chí xúc phạm nhau. Từ đó tôi không ra phụ quán nữa.

Sau thấy mẹ anh nói làm quán mệt vì tự quản lý, không để bạn trai tôi quản lý nữa. Tôi nhắn tin, nói nếu bác thấy mệt cứ nhắn cháu ra phụ giúp. Mẹ anh xem xong không trả lời lại tôi. Tôi làm vậy có đúng không, hay không cần nhắn mà phải ra phụ luôn? Tôi không biết phải hành xử như nào cho đúng, trong lòng luôn nghĩ đến chuyện đó rồi cảm thấy khó chịu. Bữa quán đông, bạn trai nhờ tôi ra phụ giúp, nghĩ đến việc mẹ anh không trả lời tin nhắn tôi lại thấy mình không được coi trọng nên chẳng muốn ra, ra đó như kiểu mình đang nịnh mẹ anh. Mong được các bạn tư vấn giúp.

Hồng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)