Sunday, July 31, 2022

Phải hành xử thế nào khi biết người cũ không còn

Tôi quen em khoảng một năm, thấy không thể tiến đến hôn nhân vì công việc và hoàn cảnh của em.

Em 27 tuổi nhưng mãi không có công việc ổn định, trong khi tôi cũng có địa vị trong xã hội. Sau đó tôi quen với một cô gái khác có học thức, công việc ổn định hơn nhưng chưa nói thẳng lời chia tay với em.

Sau một thời gian lằng nhằng, em cảm nhận được sự khác lạ nơi tôi nên mấy lần làm căng, khiến tôi thấy em thật phiền phức và đáng ghét. Em còn xem điện thoại tôi, tôi coi đó là xâm phạm quyền riêng tư người khác. Có lần em hỏi có phải tôi lừa dối, tôi bảo: "Ừ" rồi chạy xe đi mất. Từ đó đến nay đã nửa năm, cả hai không nói gì với nhau nữa, xem như mất liên lạc. Em không hủy kết bạn hay chặn tôi trên mạng xã hội. Tôi về nhà thăm gia đình bạn gái mới và cả hai đã có kế hoạch cưới xin cụ thể.

>> Yêu anh nhưng tôi luôn nhớ về người cũ

Hôm nọ, vì tò mò nên tôi có vào trang cá nhân của em để xem, trước đó tôi chọn cách giảm tương tác với tài khoản của em, thấy bạn bè đăng tin em mất cách đây nửa tháng do tai nạn giao thông trên đường đi làm về. Thật tình giờ tôi không biết có nên hỏi bạn em một ít thông tin cũng như đến nhà thắp nén nhang cho em không? Tôi biết mình ít nhiều cũng có lỗi. Mong được các bạn tư vấn.

Thịnh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Những người ruột thịt bên tôi đều lo lắng thái quá

Tôi gần 40 tuổi, mẹ của hai bé bảy tuổi và hai tuổi, chồng cùng tuổi và cùng ngành nghề, gia đình nói chung hạnh phúc và êm ấm.

Có một chuyện tôi cảm thấy mệt mỏi, thường xuyên ảnh hưởng đến giấc ngủ, dẫn đến việc đau nửa đầu. Kể lại ngày mới quen anh, thấy anh ngày nào cũng gọi điện thoại cho cha mẹ ba, bốn lần. Anh lại kể chuyện cha mẹ đi đâu cũng có nhau làm tôi thấy rất ngưỡng mộ hạnh phúc gia đình anh. Cha anh cũng đặc biệt quan tâm con cái, khiến một đứa mồ côi cha mười mấy năm như tôi cảm thấy rất ấm lòng. Anh còn có một em gái nhỏ hơn năm tuổi. Hồi đó hai đứa cũng gần 30 tuổi, mỗi lần hẹn nhau đi uống nước, vừa gọi nước xong là em gái lại gọi anh về với đủ lý do như dắt xe, có người rình trước cửa hàng..., tôi nghĩ chắc em chưa quen một mình thôi nên thông cảm.

Cha mẹ anh và họ hàng tỏ ý quý tôi nên giục cưới sớm dù còn vấp nhiều phản đối bên nhà tôi, lý do là hai quê quá xa, khác biệt tôn giáo và văn hóa. Tôi vẫn quyết cưới và mấy năm đầu hôn nhân khá hạnh phúc, yên bình. Sống chung lâu rồi tôi mới biết cha anh cực kỳ lo lắng, chỉ cần không nhìn thấy mẹ là ông gọi liền và hỏi tới tấp ở đâu, đi đâu, bao giờ về... Trước khi đi đâu hay sắp làm gì, cha sẽ hỏi đi hỏi lại khiến mọi người rối theo luôn.

Tính mẹ nhẹ nhàng, cẩn thận, hay dặn dò. Chung quy con cái cảm nhận được sự quan tâm từ gia đình khá đầy đủ. Hai đứa con của tôi thừa hưởng hết từ ngoại hình đến tính cách của bên nội. Lúc nhỏ tôi chăm con khá nhàn vì chỉ cần có mẹ là con ngủ, mẹ nhổm dậy là con thức, mẹ cũng ăn ngủ cùng con đến nỗi không xuống cân được luôn.

>> Lo lắng thái quá về công việc

Giờ bé lớn chuẩn bị vào lớp hai, tôi để ý là con bị lo lắng y như ông nội, cậu em đang tập nói cũng biết dặn ba mẹ là: "Mẹ ra đóng cửa lại", hay "Ba kéo cửa xe lên chưa"..., nếu chỉ dừng ở đó thì tôi vui vì con biết quan tâm để ý, nhưng hiện tại tôi rối trí với con gái lớn quá. Tháng trước có người họ hàng vào chữa bệnh, vợ chồng tôi chạy lên chạy xuống bệnh viện liên tục, con ở nhà cứ đòi mẹ. Rồi con không chịu ngủ với em và bảo mẫu, cứ đòi ngủ với cha mẹ.

Con trằn trọc, lo lắng rằng mai ăn gì, ai đó giờ này làm sao, rồi chưa chịu nằm đã rên: "Con không ngủ được". Mẹ nằm ngủ trước thì con sẽ khều mẹ dậy hoặc cứ ngồi thù lù cho cha mẹ giật mình. Chỉ khi nào mẹ la mắng hay khóc năn nỉ con mới ngủ, mẹ thức luôn vì mất ngủ. Nếu bắt con ngủ riêng thì con sẽ thức đến gần sáng hoặc lên xuống cầu thang, ngồi ngoài cửa phòng mãi.

Tôi đưa con đi gặp một vài bác sĩ, ai cũng bảo một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học đâu cần phải lo lắng nhiều như vậy. Con dạ vâng nhưng đến giờ đi ngủ lại là một nỗi kinh hoàng với mẹ, lúc kêu đói, lúc kêu khát, lúc lại bảo không ngủ được. Cả nhà ai biết cách hay chỗ nào chữa được bệnh lo lắng này, chỉ giúp mình với nhé. Chân thành cảm ơn.

Điệp

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Vợ chồng tạo áp lực cho nhau vì khác tính cách

Bảy năm hôn nhân, hai năm là tình nhân, chúng tôi cùng gia cảnh, cùng học vấn, lệch nhau sáu tuổi.

Vợ chồng cùng ý chí làm giàu, sẵn sàng lao ra lao động tự do, phơi nắng dầm mưa, tay chai gót nứt, chấp nhận vô sinh. Vợ chồng mua được đất và tạo được thu nhập ổn định, định năm nay xây nhà nhưng hoãn lại vì con đã đến, một bé trai khỏe mạnh được 80 ngày tuổi. Câu chuyện rất đẹp đúng không?

Thực sự vợ chồng từ khi cưới về sống bên nhau không cảm thấy hạnh phúc, giờ này không biết vì sao vẫn còn sống cùng. Dường như chúng tôi tạo áp lực cho nhau, có lẽ ở tính cách. Tôi bức xúc, không kiêng nể mà nói ngay, nói to, nói lớn. Vợ ngược lại, không vừa ý là xị mặt, thái độ thách thức, không nói gì. Một trường hợp cụ thể là đêm đầu sau sinh mổ, tôi và mẹ ngủ, bé khóc, vợ gọi nhưng không ai nghe, cô ấy đành tự chăm. Từ đêm đó tới giờ vợ không nhờ ai việc gì. Có lần tôi thấy vợ sai, hét lên: "Có dốt nát không mà làm vậy"? Hôm nay tôi rất bực vì từ lúc vợ sinh tới giờ cứ xem tôi như kẻ thù, tôi không dám. Giờ con cứng cáp hơn, tôi nói cho ra nhẽ thì mới biết.

>> Vợ gây áp lực để tôi không về nội ăn tết

Hàng ngày mâu thuẫn tương tự vậy rất nhiều, bảy năm chung sống thì có đến bốn lần tôi nói ầm ĩ cho ra lẽ, cũng chỉ bốn lần đó vợ lên tiếng thì tôi mới biết cô ấy ghim cái gì. Giờ cô ấy có suy nghĩ tiêu cực, muốn tìm đến cái chết. Hạnh phúc khó tìm thật!

Dũng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Em có phải người mẹ tồi, người vợ thất bại

Chồng yêu, hãy cho phép em được gọi lần cuối như vậy sau 25 năm bên nhau.

Thời gian trôi đi nhanh quá, ngoảnh đi ngoảnh lại cả hai tóc đã điểm bạc. Em không nghĩ chúng mình lại có ngày này anh ạ, luôn tin đôi ta có thể cùng nắm tay nhau đến cuối đời, vậy mà... Vì sao vậy anh? Anh không hề yêu em tí nào sao? Hay chỉ vì em có khiếm khuyết trên cơ thể nên không xứng đáng được anh đối xử như một người vợ? Tại sao anh làm tổn thương em hết lần này đến lần khác. Sau lần đầu phản bội em khi cả hai còn trẻ, em còn có nhiều cơ hội làm lại cuộc đời, anh lại ra sức hàn gắn, không buông tay, để rồi lại có lần hai làm em đau khổ. Anh hứa những gì, có còn nhớ không? Khi bầu bé Cún, em đã tổn thương như nào anh biết không? Suốt chín tháng thai kỳ em khóc rất nhiều, biết như vậy không tốt cho con nhưng chẳng thể làm khác. Em có lỗi với con rất nhiều.

>> Phản bội chồng khi gặp lại tình cũ sau 15 năm

Đã hai lần em đứng trước cửa phòng khám định bỏ thai. Rồi em stress suốt thai kỳ nên con gái mới rậm lông và tiếp thu chậm, con trai lại bị trầm cảm. Em đúng là người mẹ tồi, người vợ thất bại phải không anh? Cả hai lần anh lừa dối, em đều phát hiện từ rất sớm, người ta nói phụ nữ có giác quan thứ sáu quả không sai. Chắc anh vẫn thắc mắc tại sao em lại không vạch trần anh sớm hơn? Bởi em nhu nhược, rất yêu và tin tưởng anh nên tìm mọi lý do để tự lừa dối, an ủi bản thân. Số phận cũng khéo trêu người con người ta thật, con người ta càng mưu cầu hạnh phúc thì hạnh phúc càng mong manh.

Em lớn lên trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Bố em rất gia trưởng, bảo thủ, trọng nam khinh nữ. Cả tuổi thơ em lớn lên không hề nhận được tình yêu thương của bố. Em chưa một lần được bố ôm vào lòng, âu yếm gọi con. Bố cứ mở miệng ra là hằn học, chê bai, mắng mỏ em. Em cùng không biết tại sao. Mẹ lạnh lùng, chỉ quan tâm em trai, không yêu mà cũng chẳng ghét em. Em cô đơn trong chính gia đình mình. Khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em là những năm ở quê sống với ông bà ngoại, đi học chuyên nghiệp và 10 năm đầu của cuộc hôn nhân. Dù sao em cũng phải cảm ơn anh đã giúp em trưởng thành, mạnh mẽ hơn, cho em những phút giây hạnh phúc, vị ngọt của tình yêu. Nó là liều thuốc bổ biến em từ cô bé nhút nhát trở nên tự tin hơn. Trong khi những năm đi học, em thường co mình lại, "xù lông" lên để bảo vệ bản thân. Bởi vậy em mới cố níu giữ hạnh phúc mong manh tựa như bong bóng xà phòng ấy.

>> Vợ cũ và bồ của bạn trai liên tục đe dọa tôi

Khi anh thay đổi cách lưu tên vợ trong điện thoại từ "Rách việc" (một cách gọi âu yếm của anh mà em rất thích) thành "Vợ con", em biết anh sống với mình chỉ vì trách nhiệm. Anh có thể dễ dàng nói những lời yêu thương, ngọt ngào dành cho ai đó, tặng hoa tặng quà, nắm tay người ta, gửi bưu thiếp chúc buổi sáng vui vẻ, còn với em quả là những thứ xa xỉ.

Em rất yêu anh, từng bao lần chủ động nắm tay, ôm ấp nhưng anh chẳng có cử chỉ thân mật đó với em. Em nói thì anh bảo: "Anh già rồi, bản tính khô khan". Một cái ôm đối với anh khó thế sao? Khi không còn tình yêu, quả là khó anh nhỉ! Với người mình yêu, anh cũng lãng mạn lắm chứ. Em còn rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng để làm gì đâu, nói nhiều cũng có ích gì nữa. Tạm thời chúng mình ly thân, anh hoặc em sẽ dọn ra ngoài sống. Em mệt mỏi lắm rồi, chúng mình làm thủ tục ly hôn sau. Em biết anh hay đọc mục Tâm sự, trả lời nhé, đơn em soạn gửi anh sau.

Ngân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

'Không chồng, không tiền, không nhà, nuôi 2 con'

Ly hôn         Chủ nhật, 31/7/2022, 11:00 (GMT+7)

15 năm bị chồng cũ bạo hành, xúc phạm, chị Vân Anh quyết định ly hôn trong sự hiếu thắng, nhưng chỉ sau 1 ngày ly hôn, chị bị lừa toàn bộ gia tài trong khi nuôi cả 2 con nhỏ.

Adblock test (Why?)

Trầm cảm khi gặp những tổn thương nơi xứ người

Tôi là nữ, 27 tuổi, thông dịch cho một công ty IT nhỏ tại Nhật Bản, đang bế tắc trong công việc sau ba năm làm tại đây.

Tôi yêu thích đất nước này nên đã cố gắng học tiếng và lấy được N1 khi còn là sinh viên, sau đó lấy học bổng đi du học và làm việc tại đây. Công việc thông dịch chỉ vỏn vẹn là một cuộc họp báo cáo với phía Việt Nam 30 phút mỗi tuần, còn lại là dọn vệ sinh, đổ rác... các việc tổng vụ, trực điện thoại. Có những tuần hủy họp thì công việc hầu như không có, làm tôi dần chán nản.

Trong công ty tôi nhiều lần bị sếp quấy rối tình dục bằng cả lời lẽ khiếm nhã và hành động sờ soạng. Tôi đã báo cáo với trưởng phòng nhân sự nhưng tình hình không cải thiện, sau đó sếp chuyển sang bắt nạt (power harassment). Chỉ mình tôi là người nước ngoài, cũng không trao đổi với ai được. Nhiều lần tôi cảm thấy muốn nhảy xuống đường tàu, phát sốt, lên cơn run rẩy, sợ không muốn đến công ty. Có khi stress nặng quá, tôi khóc trên đường đi làm nhưng rồi phải tỏ ra bình thường khi đến công ty. Đi khám, bác sĩ chẩn đoán tôi bị trầm cảm, phải uống thuốc an thần mới có thể đi làm được.

>> Dịch dã khiến đời tôi bế tắc

Dịch Covid bùng phát, doanh thu công ty hầu như không có, giám đốc không muốn thuê kế toán bên ngoài nên buộc tôi phải làm báo cáo thuế, trong khi kiến thức hoàn toàn không có. Trong nhiều tháng tôi phải tự mày mò học rồi làm, cảm thấy căng thẳng khi kinh nghiệm và kiến thức hoàn toàn bằng không, nếu lỡ làm sai thì phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Vì cảm thấy công việc phải chịu trách nhiệm cao, lại không có kiến thức thì không ổn nên tôi tự học và lấy bằng kế toán Boki 2 của Nhật.

Sau khi có kiến thức, tôi mới nhận ra tình hình công ty không ổn, sổ sách có những điều bất thường, cảm thấy bất an nhiều hơn. Tôi muốn học cao hơn về kế toán, trở thành kế toán viên sau chuyển việc và theo ngành kế toán lâu dài nhưng không tự tin đảm bảo việc đi học và chuyển việc song song. Tôi không thể về nước luôn vì có gia đình bên đây. Hiện tại tôi rất kiệt sức, cảm thấy bản thân thật vô dụng. Xin cô chú, anh chị cho tôi lời khuyên để thoát khỏi tình trạng này. Chân thành cảm ơn.

Hoàn

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Saturday, July 30, 2022

'Chồng tôi ở đó chỉ để đủ thành viên gia đình'

Bạn ổn không?         Thứ bảy, 30/7/2022, 20:00 (GMT+7)

7 năm hôn nhân, Phương gồng gánh kinh tế, việc nhà trong khi chồng không có chí tiến thủ, thích kiểm soát, anh còn bắt vợ phải xin phép nếu muốn đi ăn với đồng nghiệp.

Adblock test (Why?)

Khó chịu khi được người khác quan tâm

Tôi có một tính cách khá kỳ lạ, nhìn xung quanh cũng ít thấy người như mình, không biết có phải loại bệnh tâm lý nào đó.

Cụ thể, tôi không thích (đến mức khó chịu) khi được người khác quan tâm quá nhiều. Ví dụ em trai gửi cho một thông tin hữu ích nào đó đến công việc, tôi cũng thấy hơi khó chịu. Vợ rửa chén giúp, tôi cũng hơi khó chịu. Biết tính tôi nên vợ mỗi lần muốn rửa chén hay làm giúp gì đều phải hỏi trước. Mỗi lần lên nhà vợ, cha mẹ vợ quan tâm, bảo tôi ăn sáng đi, rồi trưa đến thì bảo tôi đi nghỉ trưa, ngoài ra ông bà còn hay mang đồ này kia ra cho tôi ăn, tôi cũng khó chịu luôn. Tôi nghĩ mình không khách sáo, muốn ăn sáng sẽ ăn, mệt sẽ tự đi nghỉ trưa, muốn ăn gì đó sẽ tự lấy.

>> Tôi suy nghĩ bất ổn

Cha mẹ ruột ở nhà cũng vậy, nếu cứ quan tâm mà gửi trái cây xuống cho là tôi cũng không thích. Tôi nghĩ khi nào cần thì sẽ chủ động báo cha mẹ gửi. Nói chung, tôi cảm thấy thoải mái khi mọi người cứ để tôi bình thường, tự nhiên, còn quan tâm và hỏi han nhiều bản thân sẽ khó chịu, đôi khi phát bực, thể hiện ra luôn. Cứ như thế nên tôi trong mắt mọi người là người khó tính, khó chịu, dù tự tôi cảm thấy mình khá tự nhiên và hòa đồng. Không hiểu tôi có bị gì không?

Hoàn

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Vợ sắp cưới không nghe lời khuyên của ai

Tôi là tác giả bài: "Bạn gái không đồng ý với phương án đón dâu của bố mẹ tôi", xin bổ sung một số thông tin cho rõ ràng.

Tôi nói đến việc báo hỷ là khi về hẳn vào giữa năm sau, lần này bố mẹ chỉ xin phép đưa về ra mắt gia tiên thôi. Việc này bố mẹ tôi đã gọi điện xin ý kiến bên ngoại rồi, ông bà cũng tán thành. Một số bạn đọc nói để cho bạn gái sinh ở bên ngoại, nhưng phương án này không thể thực hiện. Nhà bạn gái còn có vợ chồng em trai và cháu nhỏ, nhà lại ở vùng sâu, dân cư thưa thớt, đầu tháng tám này xây nhà, không thể có chỗ ở được. Nhà ngoại ở tạm nhà bếp nên tôi không yên tâm để vợ sinh ở trên đó.

Việc có bầu khi chưa đăng ký kết hôn là sự tự nguyện và thống nhất của hai đứa, chúng tôi đi theo diện hợp đồng lao động nên khi bạn gái có bầu về Việt Nam vẫn được hưởng một khoản trợ cấp thai sản khá lớn. Bạn gái về nhà tôi sinh đã được hai đứa thống nhất khi còn ở bên này. Xin nói thêm tại sao chúng tôi không về cùng, trước đây tôi cũng hứa với cô ấy là khi nào có bầu thì cả hai cùng về.

Trong thời gian làm việc ở nước ngoài, tôi có dành dụm và mua được ba lô đất, lô mua gần nhất cách đây một năm. Khi mua lô này tôi vẫn còn nợ một ít, dự định của hai đứa là bán lô sau cùng này để xây nhà ở hai lô liền kề trước đó, ở riêng rồi dùng nơi đó để buôn bán. Chúng tôi bàn nhau, để bạn gái về trước và tôi làm thêm một năm nữa. Hiện tại tài chính của tôi không nhiều nên muốn kiếm thêm ít vốn, thu nhập của tôi bên này khá ổn định. Việc này đã có sự đồng thuận của cả hai.

>> Vợ sắp cưới không còn quan tâm tôi

Việc xin bạn gái về nhà tôi vào cuối tháng sáu này, bố mẹ tôi cũng nói rõ với ông bà trên đó, bạn gái có thể ở nhà tôi chỉ hơn hai tuần sau là tôi về rồi. Nếu không muốn ở lại, có thể ở chơi một, hai ngày rồi về ngoại cũng được. Bố mẹ tôi cực kỳ hiền lành, câu này bạn gái nói với nhà ngoại nên chắc chắn không có chuyện gia đình tôi gây khó dễ. Nhà chỉ có tôi là con trai nên giờ chỉ có hai ông bà ở nhà. Ông bà cũng nói sinh bên nội thì cũng phải làm lễ đưa về hẳn hoi, để cho hai bên nội ngoại không dị nghị.

Tôi đã động viên bạn gái nhưng xem ra em không hợp tác. Em nói không về nhà tôi nữa hoặc là để đến sang năm, khi nào tôi về hẳn thì đón về một thể. Giờ em không nghe lời khuyên của ai, kể cả bố mẹ đẻ. Tôi đang rất rối bời.

Hoàng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Có nên đi học xa khi nhà chỉ có hai mẹ con

Em 18 tuổi, đến từ Quảng Nam, mẹ làm phụ hồ, một mình nuôi em.

Nhà em không có điều kiện gì nên đối với em việc học đại học là một điều rất cần thiết. Lúc đầu em định sẽ học ở Đà Nẵng vì nghĩ học gần nhà có gì cuối tuần còn về thăm mẹ. Nhưng điểm thi tốt nghiệp của em khối D01 chỉ vỏn vẹn 19 điểm, không đủ vào ngôi trường mong muốn. Thay vào đó khối C00 em được gần 24 điểm, em đang suy nghĩ học trường Du lịch- đại học Huế.

Đó chỉ là suy nghĩ bộc phát của em vào sáng nay, thú thật chưa bao giờ em nghĩ sẽ đi đâu xa nhà. Em hướng nội, hơi rụt rè nên việc đi xa cũng là một vấn đề lớn, có thể từ nhỏ đến giờ em chưa xa nhà bao giờ. Em hơi yếu đuối, hay nhớ mẹ lắm. Em cũng muốn ra khỏi vòng an toàn để trau dồi thêm vốn sống, nhưng nhiều điều khiến em không dám làm. Em có nên đi học xa nhà không? Rất mong mọi người có thể cho em lời khuyên, chân thành cảm ơn.

Minh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Có lẽ tôi sai khi nhiều lần tha thứ cho bạn trai

Tôi và anh quen nhau ở lớp học chung, hơn ba năm quen thì có đến gần hai năm anh theo đuổi tôi, cả hai yêu một năm nay.

Anh là giảng viên của một học viện, tôi biết ngoài thời gian giảng dạy và nghiên cứu anh còn rất nhiều mối quan hệ khác cần phải quan tâm. Anh luôn cố gắng quan tâm tôi nhiều nhất có thể, nhưng không hiểu do mình đòi hỏi nhiều hay anh vô tâm nữa. Dù anh gọi video hàng ngày, nhắn tin hàng giờ mà tôi vẫn cảm thấy không tin tưởng, không có cảm giác an toàn khi bên anh. Thêm cách ăn nói của anh bộp chộp, không đầu không cuối nên nhiều lần chúng tôi bất đồng ý kiến. Trong các lần mâu thuẫn, anh luôn là người xuống nước quan tâm đến tôi trước. Anh cũng rút kinh nghiệm cho những lần sau nhưng vẫn không thể triệt để, mọi thứ đã ăn sâu vào máu thịt anh rồi.

Điện thoại của anh hay tắt chuông, bảo lên giảng đường không thể để chuông điện thoại được. Nhưng ngay cả ngoài giờ hành chính, khi có việc cần, tôi cũng hiếm khi gọi được cho anh, phải chờ anh gọi lại, thậm chí có những cuộc gọi lỡ anh không gọi lại (tất nhiên anh vẫn nhắn tin và không gián đoạn liên lạc). Chúng tôi mâu thuẫn nhiều lần về vấn đề này, anh cũng thay đổi đôi chút nhưng thỉnh thoảng vẫn mắc lại lỗi cũ.

>> Tình cảm của bạn trai thay đổi sau hai ngày

Mỗi lần anh đi đâu sẽ gửi định vị cho tôi biết, nhưng lần nào cũng thế, tôi gọi cả ứng dụng và điện thoại thường đều không được, phải chờ anh gọi lại. Tôi không nghi ngờ anh lừa dối, nhưng cách anh thể hiện làm tôi thiếu niềm tin ít nhiều. Mỗi lần biết tôi giận, anh sẽ gọi liên tục và giải thích, bảo không cố tình mà do tính chất công việc như vậy.

Anh xếp tôi sau nhiều thứ. Sinh nhật tôi trùng vào ngày tết, anh về quê quên mất, đến tối mới nhắn tin xin lỗi. Xe tôi hỏng lúc nửa đêm, phải gửi ở ngoài và bắt taxi về, không thấy anh có hành động lo lắng nào. Hôm đó anh ở quê, cũng không có ý định lên sớm để đi lấy xe cùng, tôi phải nhờ bạn đi lấy. Tôi bị mắc Covid, anh bảo cũng đang là F2 nên không đưa đồ cho tôi được. Tôi nhờ anh đưa ra bến xe để về quê, tối hôm đó anh bảo mẹ nuôi bị áp huyết cao nên anh phải vào viện, tôi đi một mình nhé. Trong khi tối đó tôi nhắn tin cho anh nhưng sáng hôm sau mới nhận được câu trả lời.

Tôi nhờ anh đón ở bến xe, anh bảo đang đi Ba Vì, không kịp đón. Lịch đi lại của tôi anh biết trước, tất nhiên cũng nói lời xin lỗi và gọi điện xoa dịu rằng sẽ bù đắp cho tôi sau. Anh hẹn với tôi đi bơi nhưng vì một anh bạn muốn sang nhà ăn cơm cùng nên anh hủy hẹn với tôi không báo trước. Tôi nhờ sửa máy bơm, anh bảo sửa được nhưng nấn ná mãi, sau đó đến nhưng không sửa được. Anh còn có thể vì một bộ phim đang xem dở mà không nghe điện thoại của tôi. Tôi cảm thấy mọi điều anh nói đều không thực hiện được, hoặc tôi chưa đủ quan trọng với anh.

>> Nếu cưới nhau, liệu anh có thay đổi quan điểm vì tôi

Sau những lần lỡ hẹn đó, anh cũng giải thích, có nhiều điều tôi có thể thông cảm nhưng có những điều không thể. Rõ ràng anh vẫn gọi điện và liên lạc với tôi sáng chiều, nhưng cứ khi tôi cần là lại không thể liên lạc được với anh. Ngày hôm qua, anh đi thăm hai người ốm ở hai bệnh viện, đến viện nào anh cũng gửi định vị và gọi video về cho tôi biết. Lúc đi trên đường tôi không để ý có cuộc gọi của anh, sau đó gọi lại không gọi được nữa, trong khi anh vẫn online. Tôi tự nhủ có lẽ anh đi đường, chưa thoát ứng dụng chat nên vậy. Rồi sau anh cũng không gọi lại, không giải thích, tôi nhắn tin trêu đùa với lời trách: "Không cẩn thận lại có sóng gió bây giờ". Anh bảo tôi tạo sóng đi, anh gọi gió về rồi. Tôi thấy đó là hành động thiếu nghiêm túc, không trân trọng mối quan hệ này.

Cũng ngày hôm qua, công việc của tôi gặp nhiều áp lực nên nhắn cho anh: "Em mệt mỏi, mất phương hướng, không còn thấy động lực gì nữa, muốn khóc quá". Có lẽ anh nghĩ tôi giận vì chuyện lúc chiều nên bảo: "Em khóc đi, khóc to vào, đang muốn nghe em khóc". Tôi không hiểu trí tuệ của anh nằm ở đâu nữa. Sau đó tôi nói rằng mình không buồn anh mà buồn vì công việc, những lúc thất bại mới cảm thấy cần anh hơn bao giờ hết, cần dựa vào vai anh mà khóc, để được anh vỗ về. Tôi gọi điện cho anh nhưng không gọi được.

Hơn một giờ sau, chắc chắn lúc này anh đã cầm điện thoại, online cả hai nick chat nhưng không trả lời tin nhắn cũng không gọi lại để có hành động nào xoa dịu tôi. Tôi là con gái, những lúc buồn vui luôn muốn sự có mặt của bạn trai chứ. Sau khi anh online 15 phút, tôi chặn hết chat và các số điện thoại của anh, đêm tôi nhắn tin chia tay. Tôi không chấp nhận yêu một người như anh nữa, cũng không muốn nghe anh giải thích, đây không phải là lần đầu anh cư xử thế.

>> Tôi sẽ thay đổi để phù hợp với bạn trai 'khô như ngói'

Có lẽ tôi đã sai khi tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác, sai khi cố chấp ở bên anh để mong có thể góp phần tích cực thay đổi một phần bản tính con người anh. Tôi sợ với bản tính của anh, không cô gái nào có thể đồng hành được. Anh bảo không cố tình làm thế, yêu tôi chân thành nhưng chưa biết cách sống cho một tình yêu đúng nghĩa mà thôi. Có lẽ tôi đã sai khi nấn ná mãi không chấm dứt mối quan hệ này, sai khi để cảm xúc của mình trồi sụt sớm tối theo anh. Mong các bạn cho tôi xin lời góp ý chân thành, mối quan hệ này rất đáng chấm dứt phải không?

Hân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Làm sao để sống tiếp khi bạn trai cũ sắp cưới

Tôi và anh quen nhau gần 10 năm, chia tay được sáu tháng vì tôi biết anh đã thương người khác.

Hôm nay tôi tình cờ biết được anh sắp kết hôn với người đó, cảm giác đau hơn cả ngày chia tay. Khi tôi đang vật lộn với nỗi đau thì anh chuẩn bị làm chồng người khác. Sâu thẳm trong lòng, tôi mong đó chỉ là cơn say nắng của anh, nhưng anh thực sự thương người đó.

>> Bạn gái phản bội tôi để về với người cũ

Có thể anh đã quen người đó trước khi tôi nói lời chia tay. Nỗi đau này tôi không cáng đáng nổi, sợ sẽ tự giải thoát, làm điều dại dột nhất. Tôi luôn mong anh hạnh phúc, sẽ hoàn hảo nếu hạnh phúc cùng tôi, nhưng giờ chỉ anh hạnh phúc, tôi bơ vơ trong cuộc sống, giữa Sài Gòn xô bồ không có nổi một người thân. Hạnh phúc của tôi thực sự bỏ đi rồi.

Ở tuổi 31, tôi làm gì để quên được anh và có thể sống tiếp?

Hòa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Yêu mà chẳng thể đến với nhau vì bố quá cố chấp

Tôi vừa trải qua một cuộc tình thất bại, nghe câu chuyện của chị đồng nghiệp còn thấy đau lòng hơn.

Chị 32 tuổi, quê ở một tỉnh miền Trung, anh hơn chị một tuổi và là người Sài Gòn. Anh chị yêu nhau hơn hai năm, xác định cưới. Khi anh đưa chị về ra mắt gia đình, ai cũng vui vẻ trừ bố anh. Chị chào bố anh nhưng ông không gật đầu hay đáp lại. Sau đó chị gặng hỏi anh mới biết, bố không đồng ý cho anh quen chị. Ông không đồng ý chị từ lâu nhưng anh giấu vì sợ chị buồn. Lý do bố anh không thích chị vì chị ở tỉnh đó, ngày trước bố anh bị một người dân quê chị lừa đảo mất hai căn nhà, kể từ đấy ông có mối thù rất lớn đối với người dân quê chị. Bất kể ai ở tỉnh đó ông đều mặc định là người xấu, lừa đảo. Từ đấy chuyện tình cảm của anh chị gặp rất nhiều khó khăn và đau lòng.

>> Tôi đã sai khi không yêu vẫn cưới

Mặc cho gia đình, anh em, con cháu khuyên ngăn, bố anh vẫn nhất mực không đồng ý chị. Ông còn lên cơn tăng huyết áp, ngất xỉu khi mọi người cố gắng khuyên, thậm chí bỏ nhà đi và đòi tự tử nếu anh cưới chị. Ông cố chấp tới mức không ai có thể khuyên nhủ hay nói rằng ở đâu cũng có người này người kia.

Cuối cùng vì áp lực quá lớn từ gia đình, chị và anh quyết định dừng lại. Chị cũng kể rằng anh chị đã chia tay vài lần nhưng còn yêu và nghĩ có thể cố gắng nên quay lại. Chị cũng cho anh thời gian để thuyết phục bố nhưng không điều gì có thể thay đổi định kiến của ông.

Hôm nay chị kể với tôi rằng anh chị đã thực sự kết thúc rồi, anh không thể vượt qua được áp lực từ bố. Gia đình đã họp lại, mềm mỏng, cứng rắn với bố mà không thay đổi được, ông còn phải nhập viện. Anh chị còn thương nhau rất nhiều nhưng anh bất lực rồi.

Hoa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Friday, July 29, 2022

Còn thương chồng nhiều dù anh hay xúc phạm tôi

Tôi là tác giả bài: "Sẵn sàng ra khỏi nhà nếu chồng vẫn xúc phạm tôi" và "Hôn nhân ngột ngạt vì chồng khởi nghiệp chưa thành công".

Sau khi tham khảo ý kiến mọi người, tôi quyết định vừa tìm việc làm ngoài vừa đồng hành với chồng, tôi còn thương chồng con lắm. Chồng tôi mở cơ sở sản xuất lắp ráp nhỏ nên có khi đi làm công trình. Anh có kinh nghiệm 10 năm, còn tôi học ngành khác nên chỉ phụ anh thiết kế, quản lý chung. Anh hay trách tôi kém trong khoản nói chuyện, đàm phán, không dứt khoát, không tính được tiền công và báo giá cho khách các công trình trên trung bình và lớn. Những lúc tôi nhờ anh báo, anh hay nói nặng nề. Ngoài ra, có chuyện không hài lòng là anh nặng lời, so sánh tôi với các con vật, bảo tôi chỉ phá chứ không được gì. Tôi nói anh không được xúc phạm vợ, nếu không sẽ ly hôn thì anh bảo do stress nên mới nói vài câu thế, đâu có ai như tôi, hở xíu đòi ly dị. Nhà chồng cũng nói tôi không biết nghĩ cho con và gia đình.

>> Vợ liên tục chửi bới, xúc phạm tôi

Từ khi quản lý ở đây, tôi cảm thấy mất đi sự tự tin, làm gì cũng sợ sai. Chồng nói tôi học thêm nhưng tôi không nắm bắt được. Chồng nói giờ tôi đi làm thì không ai quản lý cơ sở, giao người lạ anh không yên tâm. Tôi làm chồng stress nên ảnh hưởng công việc, tháng này cơ sở bị âm, anh hỏi tôi không suy nghĩ hay lo lắng cho cơ sở sao, cơ sở cũng là của tôi mà. Tôi nói mình không làm cơ sở thì làm thuê, chồng cho rằng làm thuê không khá được. Anh bảo lúc nhỏ nghèo bị người ta khinh khi, giờ không muốn con giống anh. Tôi nói nhà mình cũng nghèo mà anh em tôi học giỏi, có ai khinh khi đâu. Anh cho rằng tôi ngây thơ, làm cha mẹ phải cố gắng mua cái nhà thành phố cho con, không thì phải cho con cuộc sống khá giả, nghèo thì bị ngó lơ, giàu mới được bạn bè thầy cô yêu quý và tôn trọng. Anh nói chuyện với tôi chán nên không muốn chia sẻ nữa, sau đó đi vào ngõ cụt.

Xin nói thêm, cơ sở kinh doanh có khách lẻ và khách online, lúc có việc lúc không, thu nhập cũng bấp bênh, không dư dả nhiều, có tháng còn âm vì tiền mặt bằng khá cao. Mấy hôm nay thợ nghỉ hết, chưa tìm được thợ mới, chồng thích làm thì làm, không thích làm thì nghỉ, còn khách thì hối thúc. Tôi nói chồng làm đi, anh mệt rồi đi nằm, giờ chẳng biết phải làm sao.

Ngân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tỏ tình với anh nhưng bị từ chối

Tôi và anh quen biết nhau từ hai năm trước; anh ít nói, hiền lành, biết quan tâm đến người khác, thích nghe nhạc vui.

Gần đây, tôi để ý thấy mỗi khi mình ở chỗ nào một mình là anh chạy qua bắt chuyện. Anh có những cử chỉ mà tôi cứ ngỡ anh cũng thích mình. Hầu hết mỗi lần tôi quay sang nhìn anh là thấy anh đều nhìn mình.

Tôi quyết định tỏ tình nhưng anh đã từ chối, anh bảo: "Anh nghĩ em nên tập trung vào việc học hơn. Anh giờ cũng tập trung vào công việc trước mắt".

Như vậy tôi có nên tiếp tục thích anh nữa không?

Hoa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Không hài lòng về vợ mới của bố

Cháu 17 tuổi, mẹ mất sớm, bố đi thêm bước nữa với người phụ nữ mà ai tiếp xúc qua cũng ghét.

Khi mới biết tới cô ấy, cháu đã hành xử không đúng mực. Cháu bị các bác phê bình và cô ấy được thông cảm, vì vậy cô ấy càng gần gũi với nhà cháu, tỉ tê với bác cháu cả đêm để thuyết phục bố cháu cưới. Mọi người trong nhà đều muốn bố con cháu có người chăm sóc nên cháu cũng miễn cưỡng đồng ý. Trước khi cưới bố cháu, cô ấy luôn khoe con ở nước ngoài, mỗi tháng gửi cho sáu triệu đồng. Cô ấy không có việc làm, bố cháu đã về hưu. Cô ấy còn khoe là có tài bán đất và luôn thuyết phục bố cháu mua đất chung.

Từ khi chưa về nhà cháu, cô ấy đã luôn bắt bố cháu phải chi tiền đi ăn cưới hoặc ăn giỗ họ hàng xa lắc xa lơ, để cô ấy đường đường chính chính về quê ăn cỗ mà không mất đồng nào. Không những thế cô ấy luôn nói xấu cháu với bạn bố, chê cháu lười, ghê gớm này nọ, xong còn nói bố cháu ích kỷ, bủn xỉn. Thực tế bố cháu luôn biết cách đối nhân xử thế, sòng phẳng với cô ấy, thậm chí chi rất nhiều tiền cho cô ấy rồi, chưa kể cô còn hỏi vay bố cháu rất nhiều.

>> Mối quan hệ không rõ ràng với mẹ đơn thân

Cô bán căn nhà đang ở và dọn tới nhà cháu sống. Mấy ngày đầu cô luôn lo toan mọi việc nên cháu cũng không dám ý kiến gì. Chỉ sau một tháng, cô ấy thuyết phục bố cháu sửa nhà hết 150 triệu đồng. Cháu cứ nghĩ cô sẽ chịu một nửa số tiền đó bởi nhà cháu thực sự rất khó khăn, sau khi mẹ mất thì nhà cháu vỡ nợ. Giờ mới vỡ lẽ cô ấy không chi một đồng nào, chỉ đem những đồ cũ từ nhà cũ như bộ bàn ghế, tủ lạnh.

Từ khi về nhà cháu, cô dựa dẫm hết vào bố, đến cả bịch muối cũng ngửa tay xin tiền bố trong khi lúc nào cũng khoe mình khá giả, nhiều tiền. Cô bảo giờ không trông cháu cho con nữa nên không nhận được sáu triệu hàng tháng của con như trước. Vậy khác gì bố nuôi một đứa con khác không ạ? Hôm giỗ mẹ cháu, cô đòi tự làm cỗ, không cần đặt, để lên mặt với nhà ngoại cháu. Bố cháu đưa hơn một triệu đồng để cô mua hoa quả thì chỉ thấy lèo tèo mấy quả táo với cân quýt, chẳng thấy đưa lại tiền thừa.

Sau giỗ, tiền mọi người đến ăn giỗ được tầm sáu triệu, cô nài nỉ bố đi khám sức khỏe, bố cũng đồng ý. Họ đi khám sức khỏe, bố cháu khám ba triệu đồng, cô khám 3,9 triệu đồng. Rồi cô bảo bố trả sáu triệu đồng, còn 900 nghìn đồng cô bù.

Cháu còn đi học, bố là trụ cột gia đình, lương hưu chỉ năm triệu đồng, vậy mà còn phải nuôi thêm một miệng ăn, trong khi người đó lúc nào cũng sai vặt bố. Cháu không thể chịu nổi nữa. Mọi người giúp cháu đối phó với cô ấy, để bố kiếm được người phụ nữ xứng đáng hơn ạ.

Quân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Thursday, July 28, 2022

Bạn trai biến tôi thành người thứ ba

Tôi là cô gái độc thân, tự chủ kinh tế, không thích dựa dẫm và phụ thuộc người khác.

Chia tay mối tình mặn nồng với người yêu cũ, tôi sống trong quá khứ ủ dột và buồn rầu mỗi ngày. Sau đó tôi bắt đầu tìm bạn bè mới qua mạng xã hội, cũng không phải mục đích hẹn hò mà chỉ để trò chuyện, tâm sự cho vơi đi sự đau buồn của bản thân. Rồi tôi gặp anh, cả hai ở cùng thành phố. Những mẩu tin nhắn giữa chúng tôi chủ yếu là về thời tiết và âm nhạc thôi nhưng tôi cảm nhận được sự đồng điệu và thoải mái. Tôi vốn dĩ không muốn để tâm đến anh là ai, cuộc sống của anh như thế nào. Vài ba hôm anh lại gửi những bài hát hợp gu tôi. Tôi dần chờ đợi tin nhắn của anh hơn.

Tôi hỏi anh đã lập gia đình chưa, anh bảo còn độc thân. Tôi tin điều đó. Anh còn hẹn đến thăm tôi, tôi cũng ậm ừ xã giao, thôi thì anh rảnh đến chơi cũng được. Lần đầu tiên gặp, cảm giác về anh rất tốt, chúng tôi trò chuyện sâu hơn về cuộc sống của nhau. Tôi tiếp tục hỏi anh có gia đình chưa, anh vẫn bảo chưa, điều đó làm tôi muốn gặp anh thêm lần nữa. Sau lần gặp gỡ đấy, chúng tôi dường như không còn khoảng cách hay phòng bị gì nữa. Tôi và anh đã nảy sinh tình cảm, nhắn tin chia sẻ cuộc sống với nhau nhiều hơn.

>> Vô tình trở thành người thứ ba và phải nuôi con một mình

Một tháng sau anh vào thăm tôi. Chúng tôi ở cạnh nhau rất thoải mái, bình yên. Tình cảm của tôi đã có một bước đột phá, nghĩ về anh nhiều hơn. Chuyện gì đến cũng đến, tôi tìm trang cá nhân của anh, vô tình thấy ảnh anh kết hôn hai năm trước. Tim tôi như chết lặng, lòng đau đớn vì bị lừa dối. Tôi lặng lẽ xem trang cá nhân của vợ anh, ba mẹ anh rồi ti tỉ thứ về anh. Tại sao giờ tôi mới phát hiện ra? Tôi thờ thẫn như mình bị cắm sừng, mình đã trở thành người thứ ba rồi.

Tôi hỏi anh có giấu điều gì không. Anh nói tôi đa nghi, nghĩ nhiều, anh không giấu chuyện gì hết. Tôi không vạch trần anh, cũng không làm phiền đến vợ anh, chỉ bị chìm vào cảm giác thất bại trong tình yêu, mất niềm tin vào hôn nhân. Tôi muốn giải thoát khỏi cảm giác mệt mỏi này, cần phải chấm dứt cảm giác đau lòng, giày vò không thể tả này nữa. Làm ơn hãy cho tôi lời khuyên.

Huyền

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Mẹ chồng nghĩ tôi bỏ bê bà lúc ốm đau

Chủ nhật vừa rồi, mẹ chồng tăng huyết áp, cha có việc đi thành phố, tôi chưa kịp làm nước chanh cho mẹ uống, khi lên thấy mẹ uống rồi.

Mẹ buồn tôi từ đó nhưng tôi không biết, vẫn hỏi han như bình thường. Mẹ hơi gắt xíu, tôi nghĩ mẹ bệnh mệt. Mẹ bảo thiếu ngủ, muốn ngủ nên tôi không làm phiền. Tối tôi mua cháo cho mẹ ăn, rồi mẹ ra ngoài đi dạo nên tôi nghĩ mẹ hết mệt rồi. Tối mẹ ói, lại ăn và uống thuốc tiếp, sau đó vào phòng nghỉ. Tôi gặp mẹ vẫn hỏi thăm bình thường rồi tiếp tục lo cho hai con ăn ngủ.

Sáng hôm sau cha mẹ nói tôi bỏ bê lúc mẹ bệnh. Khi đấy nhà có em chồng nữa, tôi nghĩ mẹ là mẹ chung, bản thân không từ chối trách nhiệm nhưng ai cũng có một phần trách nhiệm lo cho cha mẹ, cha nói: "Thấy mẹ tăng huyết áp thì khuấy nước chanh, chuyện tự biết, ai đâu mà chỉ".

>> Làm sao để sống hài hòa với mẹ chồng ghê gớm

Tôi buồn lắm, hai con quấy và bám tôi, em chồng chỉ bấm điện thoại, tôi cho con ngủ xong ra đã thấy mẹ uống rồi. Vậy mà chỉ mình tôi bị trách, nói nặng lời, trong khi tới tối mình làm xong việc mới ăn cơm, chiều vẫn nấu cơm cho cả nhà luôn. Nhiều khi mọi người chê tôi nấu dở, tôi cũng ráng chịu. Mẹ nói ăn không nổi nên tôi kêu chồng mua cháo, vậy mà mẹ lại bảo tới giờ này chết rồi. Tôi buồn lắm khi cha mẹ nghĩ con cái bỏ mặc mình lúc bệnh. Nói qua về bản thân: Tôi 31 tuổi, có hai bé trai sáu tuổi và một tuổi, làm cơ quan nhà nước, hai ngày cuối tuần được nghỉ, có thời gian chăm sóc con. Tôi phải làm sao đây?

Dung

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Có nên tiếp tục khi bạn trai đã khác

Chúng tôi quen nhau gần hai năm, ban đầu là một tình yêu đẹp với bao dự định trong tương lai, rồi dần dần mọi thứ thay đổi.

Bạn không muốn về quê tôi dù bản thân và gia đình đã mời nhiều lần. Khi tôi nói muốn hai đứa đi du lịch, bạn lại bảo để sắp xếp mà mãi chưa xong. Bạn khác rất nhiều, không còn quan tâm, không gọi điện hay nhắn tin như trước, hỏi thì bạn lại bảo nhiều việc rất mệt và bận. Chúng tôi yêu xa, cứ nghĩ khi tôi về lại Hà Nội sẽ gặp nhau thường xuyên nhưng không, giờ muốn gặp là cả một vấn đề. Bạn từng đề nghị dừng lại với lý do không còn cảm giác. Tôi khóc lóc quá nhiều thì bạn nói không muốn gia đình biết mối quan hệ này, hỏi tôi có thể cứ như hiện tại, không đi thêm bước nào nữa không.

Nhiều lần tôi muốn bạn nói với gia đình nhưng bạn kêu từ từ, tôi cũng chiều theo và không hối thúc. Sau khi bạn nói vậy, tôi cũng chấp nhận và tiếp tục với mối quan hệ này, không công khai với gia đình. Tôi hỏi lúc trước nghĩ gì lại nói chia tay, bạn bảo do suy nghĩ chưa thấu đáo. Thấy bạn cứ lững thững thay đổi nhiều lần, tôi cứ chiều theo, xuống nước năn nỉ các kiểu nhưng không được nên gần đây tôi đề nghị làm bạn nếu đã không còn tình cảm. Vậy mà bạn lại xác định còn thương tôi nhiều và muốn tiếp tục.

>> Có nên thay đổi cách sống để có bạn trai

Vừa rồi tôi phát hiện bạn nhắn tin với một bạn chung công ty, đi tiệc chụp hình cùng bốn người nhưng lại khoác vai bạn kia. Tôi hỏi, bạn bảo chỉ là chị em bình thường, bạn kia có người yêu rồi. Nội dung tin nhắn có cả thương nhớ, xưng hô với bạn kia bằng cái tên rất thân mật. Tôi không biết nên làm gì nữa. Khi bạn giải thích, tôi đã bỏ qua nhưng lòng không có cảm giác an toàn. Tôi từng tổn thương trong tình cảm ở mối tình đầu tiên, giờ yêu người thứ hai, không muốn lại đánh mất tình yêu này vì rất trân trọng nó, nhưng luôn cảm thấy bạn đã thay đổi. Mấy tháng trước bạn nhắn tin với bé kia, khi tôi phát hiện bạn xóa tin trong giờ ở công ty luôn. Tôi yêu nhưng không đủ tự tin giữ được người yêu nữa. Tôi luôn tự nhủ, người nghĩ nhiều và nhạy cảm như mình chắc nên cô đơn suốt đời cho an yên.

Quyên

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Vợ không biết giữ hình ảnh cho tôi

Tôi và vợ yêu xa ba năm, cưới được năm năm, cuộc sống vợ chồng luôn êm đềm, con cái đề huề, hàng xóm thân thiện.

Tôi là người duy nhất trong nhà đi kiếm tiền, vợ ở nhà chăm con là chính. Gần đây tôi nhận ra vợ rất thích đem tôi ra làm trò đùa vui, chém gió với các bà hàng xóm cũng như bạn bè. Ngay đến nhân viên của tôi cũng thấy đôi khi cô ấy nói xấu chồng để câu chuyện thêm hài hước. Tôi góp ý rất nhiều nhưng gần như vợ không có gì thay đổi, được một thời gian lại "chém gió" mạnh hơn, gần đây còn lôi cả chuyện vợ chồng ra chém gió.

>> Thiếu tôn trọng chồng dù anh tốt

Tôi thực sự không thích việc này, một phần vì cách nói chuyện đó của vợ không phù hợp với tôi. Tôi cũng cần có hình tượng để hàng xóm, nhân viên, bạn bè nhìn vào vì bản thân là trụ cột gia đình, không phải trò đùa cợt của vợ. Có phải tôi quá hiền lành không, phải làm như thế nào bây giờ?

Thành

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Vợ ngoại tình với người thua tôi mọi mặt

Tôi không rượu, không thuốc, không tụ tập, nhà ở hiện tại cũng là của riêng tôi, tại sao bản thân vẫn bị vợ phản bội.

Tôi 37 tuổi, vợ 36 tuổi, cưới nhau chín năm, có một bé trai và một bé gái. Chúng tôi quen và cưới nhau trong thời gian sinh sống ở nước ngoài. Hồi mới cưới, tôi là người đi làm chính, vợ ở nhà nội trợ và chăm con. Đến cuối năm 2019, do con đến tuổi đi học chúng tôi quyết định về Việt Nam sinh sống. Khi ở nước ngoài vợ ở nhà chăm con vất vả, khi về nước vợ chồng bàn bạc rằng vợ đi làm cho khuây khỏa để bù lại những tháng ngày ở nhà nội trợ, tôi sẽ ở nhà chăm con và dạy con tiếng Việt để chuẩn bị vào lớp một. Tôi quyết định như vậy là do gia đình có điều kiện, không đi làm vẫn có tiền chi tiêu mỗi tháng.

>> Vợ ngoại tình khiến gia đình tan nát

Tuy nhiên khi làm khoảng hơn một năm, vợ có tình cảm với đồng nghiệp. Sự việc chỉ bị phát hiện khi tôi tình cờ thấy tin nhắn vào tối muộn. Vợ nhận mọi việc, hai người đã đi quá giới hạn. Tôi thực sự rất sốc, chắc không có việc gì tổn thương hơn việc này. Tôi chấp nhận ở nhà chăm con, ba bố con chăm nhau trong thời gian mắc Covid. Nghĩ tới thời gian mấy bố con ở với nhau vất vả như thế nào, tôi càng căm hận vợ.

Tôi hỏi tại sao lại làm như vậy, vợ nói không biết nữa, chẳng hiểu sao lại cặp với người thua tôi mọi mặt. Tất cả những điều đó làm tôi rất khó để mở lòng lại, do tôi không làm gì sai để vợ phải hành động như thế. Tôi không ly hôn vì nghĩ cho con, cho bố mẹ vợ đã nhiều tuổi. Vợ cầu xin, hứa sẽ không có thêm lần nào nữa, tuy nhiên đến hiện tại tôi hầu như không muốn nói chuyện hay chia sẻ gì với cô ấy dù đang ở cùng nhà. Xin hãy cho tôi lời khuyên, làm sao để vượt qua được chuyện này? Làm sao để có thể mở lòng, tin tưởng vợ lần nữa.

Lâm

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Wednesday, July 27, 2022

Mất phương hướng ở tuổi 28 sau khi có con

Tôi phải làm sao để kiếm tiền đủ chăm lo gia đình và tiết kiệm để mua nhà, vừa có thời gian đỡ đần, phụ vợ chăm sóc con cái.

Tôi 28 tuổi, vợ kém hai tuổi, vừa chào đón bé trai đầu lòng hơn ba tháng tuổi. Vợ đang ở cữ tại nhà ngoại cách TP HCM gần 800 km, hơn một tháng nữa hết chế độ thai sản sẽ trở lại thành phố. Chúng tôi cưới nhau gần bốn năm sau ba năm yêu. Sau cưới, chúng tôi sống cùng ba mẹ tại TP HCM. Ba mẹ ngoài 65 tuổi, sức khỏe có phần giảm sút, hơn nữa ba nghiện thuốc lá rất nặng. Đi đứng khó khăn, chậm chạp nên ông rất thích hút thuốc trong nhà để đỡ phải đi ra ngoài, điều này dẫn đến những hậu quả mà có lẽ mọi người cũng biết là gì rồi. Hơn nữa ông rất hay chửi thề khi xem tivi, kể cả việc có mặt những đứa cháu nhỏ ông cũng không biết tiết chế.

Nhà tôi còn có gia đình của vợ chồng anh trai, họ có ba đứa con, chúng rất quậy phá và ồn ào, thường xem những chương trình không lành mạnh, hay nói theo những từ ngữ rất phản cảm, thậm chí có lúc còn chửi thề giống ông. Nhà tôi cũng không được rộng rãi, việc cả ba gia đình nếu ở chung như vậy thật sự rất bất tiện. Nhiều vấn đề mà tôi nghĩ sẽ rất ảnh hưởng tới sự phát triển của con mình nếu tiếp tục ở chung. Thế nên vợ chồng dự định sau khi hết thai sản, tôi sẽ đón vợ con vào, chỉ ở cùng ông bà tầm một, hai tuần hoặc nhiều nhất là một tháng để ông bà biết mặt cháu, sau đó sẽ tìm phòng trọ và ra riêng.

>> Mất phương hướng dù có hai bằng đại học

Chúng tôi làm cùng công ty, thu nhập tổng khoảng 15-16 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi trừ tiền chi tiêu cá nhân và phụ tiền sinh hoạt trong nhà, chúng tôi tiết kiệm được khoảng năm triệu đồng mỗi tháng. Trong gần bốn năm qua đã tiết kiệm được một khoản nho nhỏ gần 160 triệu đồng để chuẩn bị cho việc sinh và nuôi con nếu thiếu hụt, cũng là để thực hiện ước mơ có căn nhà nhỏ. Tuy nhiên, từ khi biết mình sắp lên chức bố trẻ, tôi nhận ra khoản tiết kiệm đó thật sự không đủ theo dự định của hai vợ chồng.

Vợ buộc phải nghỉ việc sau khi hết thai sản vì không có người phụ giúp trông con. Tôi tìm hiểu, bé phải ít nhất từ 15 đến 18 tháng tuổi trường mầm non mới nhận. Tôi cũng không muốn làm phiền ba mẹ vì họ đã lớn tuổi, thêm nữa vấn đề từ ba tôi đã kể ở trên. Vợ chồng tôi nghĩ con mình thì mình tự chăm sóc là tốt nhất cho sự phát triển của trẻ. Như vậy tức là chúng tôi chỉ còn một nguồn thu nhập từ tôi, tầm 10 triệu đồng mỗi tháng.

Từ đó tôi suy nghĩ quá nhiều về vấn đề kinh tế cho gia đình nhỏ, ti tỉ thứ tiền sinh hoạt, 10 triệu đồng mỗi tháng làm sao đủ để cả nhà xoay xở. Nếu thâm hụt vào tiền tiết kiệm quá nhiều, ước mơ có nhà sẽ ngày một xa xôi. Sau cùng tôi nghĩ phải từ bỏ công việc yêu thích ở văn phòng đã làm suốt bốn năm qua, tìm việc khác có tăng ca, đi làm ca đêm để thêm thu nhập bù vào phần thu nhập của vợ.

May mắn thay khi tôi chưa nộp đơn thôi việc thì công ty có một anh quản lý ngoài bộ phận sản xuất nghỉ. Vì muốn thêm thu nhập mà tôi không suy nghĩ kỹ, xin giám đốc được thay thế ở vị trí vừa bị khuyết đó. Sếp đồng ý và tôi được thử việc trong hai tháng. Sóng gió bắt đầu từ đây, ở công ty tôi, các quản lý khác chia bè chia phái, hoạt động theo nhóm, họ dự định đưa người cấp dưới cùng nhóm lên thay nhưng bị tôi "cướp" mất. Từ đó họ không giúp đỡ, không hỗ trợ, cũng không đào tạo tôi cho vị trí mới, gây ra nhiều vấn đề hàng hóa mà vì thiếu kinh nghiệm và kiến thức nên tôi không giải quyết được, dẫn đến thử việc không đạt. Tôi cũng không thể quay về vị trí cũ ở văn phòng do tổ cũ nằm dưới sự quản lý của một trong những quản lý "theo nhóm" đó, người đó không nhận lại tôi với lý do đã tuyển được người thay thế.

>> Mất phương hướng sự nghiệp ở tuổi 29

Tôi mất việc gần một tháng nay, tìm nhiều nơi. Kinh nghiệm và chuyên môn tích lũy được ở công ty cũ không thể áp dụng với các công ty khác, tôi đành tìm bừa một công việc có tăng ca, đi làm ca đêm. Lúc này tôi lại thấy công việc mới không phù hợp, khác hoàn toàn công việc cũ, thu nhập lại thấp hơn rất nhiều. Tôi không tìm thấy niềm vui trong công việc vì phải bắt đầu lại từ con số không. Tôi như người từ trên cao rớt xuống vực, từng là nhân viên văn phòng giờ phải ra sản xuất. Hơn nữa, tôi lại nghĩ khi vợ con vào lại TP HCM, mình dù có làm hành chính đi nữa, một mình vợ cũng không thể chăm sóc con được, rất vất vả. Chúng tôi không có người thân hỗ trợ, chỉ có hai mẹ con quanh quẩn ở nhà. Tôi không yên tâm về vợ con, vừa nguy hiểm khi tôi đi làm ca đêm, vừa tù túng cho phụ nữ sau sinh.

Tôi không phải người lười biếng hay không muốn đi làm, chỉ đã và đang suy nghĩ quá nhiều mà vẫn không tìm ra được cách nào chu toàn mọi việc. Tôi phải làm sao để vượt qua được giai đoạn này? Bản thân rất sợ một ngày không thể lo được cho vợ con, sợ không còn đồng nào trong túi. Có phải tôi đã ôm đồm quá nhiều thứ? Có phải tôi muốn quá nhiều thứ mà không biết hy sinh lợi ích hoặc đánh đổi? Mong các bạn cho tôi lời khuyên để vượt qua giai đoạn mà người ta hay nói: "Có một đứa con là nghèo ba năm" này. Chân thành cảm ơn.

Phong

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Hai người bạn của tôi sống tàn nhẫn

Tôi có hai người bạn, một người ít hơn tuổi và một người hơn tuổi, câu chuyện tôi chia sẻ dưới đây liên quan đến cách sống của họ.

Cách đây một năm, một anh bạn gọi điện mời cưới. Tôi nhớ khi đó anh gọi tôi nói kế hoạch hai tháng nữa sẽ cưới. Sắp đến ngày tổ chức hôn lễ, anh lại thông báo trên mạng xã hội là tạm dừng tổ chức. Sau này tôi có nghe việc dừng tổ chức là do cô vợ sắp cưới bị lưu thai. Anh phàn nàn về việc phải đưa cô ấy đi viện, rồi chuyện tiền nong, cho rằng nhà gái hay bị như vậy, vì thế anh hủy hôn. Tôi hơi choáng váng, vợ sắp cưới của anh trong lúc buồn cần người đàn ông của mình ở bên để an ủi, bảo vệ, anh lại bỏ đi một cách phũ phàng.

>> Tôi sống thật lòng mà chẳng có bạn bè

Còn về người bạn kém tuổi, em còn trẻ, nhiều cô gái theo đuổi. Khi quen một cô rồi có bầu, em đã phải cưới bạn gái đó, đám cưới khá linh đình. Một thời gian sau tôi thấy mẹ kể em đánh đập vợ rồi bỏ. Vợ còn quá trẻ, chưa có công ăn việc làm, phải ôm con về nhà bố mẹ, một mình nuôi con, không được chồng cũ chu cấp, trong khi người em của tôi lại có bạn gái mới.

Nhiều lúc tôi cứ suy nghĩ sao tình nghĩa vợ chồng mỏng như vậy, mỏng đến nỗi người ta sẵn sàng ruồng bỏ người bạn đời của mình chỉ vì gặp chút trục trặc nhỏ nào đó trong cuộc sống. Thật may, tôi không phải phụ nữ. Tôi có nên nói chuyện xã giao với hai người bạn này tiếp hay là cắt đứt quan hệ với họ?

Hòa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tìm cách đối phó với cô bồ ghê gớm của chồng

Tôi 50 tuổi, chồng hơn vài tuổi, anh cặp bồ với người kém chục tuổi sáu năm nay.

Trước đây tôi bắt gặp họ nhắn tin tình cảm nên đã đe dọa cô ta, chồng quỳ gối cầu xin tôi tha thứ. Vậy mà một năm sau, họ vẫn qua lại với nhau. Tôi được biết họ đã tính có con chung. Đến khi cô ta có bầu, anh muốn chuyện này phải được giữ bí mật, không được khai anh là bố đứa bé, vậy là cô ta phá thai. Sau đó, bồ của chồng liên tục chửi bới, đe dọa rồi lại mồi chài, co kéo chồng tôi. Anh hiền và thật thà nên toàn làm theo những gì cô ta chỉ bảo.

>> Chồng cặp với tình cũ bảy năm mà tôi không biết

Biết được sự việc, tôi gọi điện chửi bới, sỉ nhục cô ta. Tôi biết người phụ nữ đó bẫy chồng tôi để lấy tiền của anh. Vậy mà cô ta còn giả vờ khóc lóc, xin tôi tha thứ và nhận đã lôi kéo anh. Với chồng tôi thì cô ta chửi bới, đe dọa anh. Tôi biết cô ta đang âm mưu cướp chồng tôi nên làm thế. Tôi cần làm gì đây?

Vân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Muốn ly dị vì vợ mới cưới không còn trong trắng

Tôi lấy vợ do mai mối, đến khi cưới mới biết em từng trao thân cho người khác.

Tìm hiểu ra, tôi biết vợ từng có mối tình sâu đậm bốn năm thời sinh viên. Nhiều người sẽ khuyên tôi là thời đại 4.0 rồi, nghĩ thoáng về việc đó. Nhưng trong lòng tôi rất buồn khi nghĩ đến cảnh trước kia vợ từng ăn nằm với một người đàn ông khác. Có phải tôi quá ích kỷ không? Tôi rất khó nghĩ, chấm dứt cuộc hôn nhân này cũng khổ cả hai vì cô ấy đã có bầu ba tháng, sống chung thì tôi cứ ám ảnh chuyện cũ. Mong được các bạn tư vấn.

Hiển

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tuesday, July 26, 2022

Con riêng của bạn gái không coi tôi là người thân

Đọc bài: "Tôi đã sai khi chấp nhận lấy người có con riêng", giống hoàn cảnh của tôi, chỉ khác tôi là đàn ông, yêu người có con riêng.

Trong lúc tìm hiểu nhau, tôi không biết em đã có con riêng, chỉ khi chính thức yêu được một tháng mới biết chuyện này. Tôi cũng không quan trọng chuyện này lắm, lúc mới yêu từng nghĩ mình sẽ vượt qua được hết. Bố mẹ khi biết chuyện đã phản đối rất quyết liệt nhưng lúc đó tôi mặc kệ, cứ quyết định sống chung với em. Một năm sau, tôi dần nhận ra con không hề xem tôi là người nhà, dù tôi rất thương và chăm sóc con khi ốm, dẫn đi ăn những món con thích, làm đủ mọi thứ để chiều con. Con lạnh nhạt với tôi lắm.

>> Không đủ dũng cảm đến với người đàn ông có con riêng

Có lần tôi vô tình nghe được con xúc phạm mình nhưng em không nói gì, vẫn bênh vực con. Tôi cảm giác em chỉ quan tâm đến con, không hề xem trọng cảm xúc của tôi. Dần dần tôi không muốn nói chuyện, chán nản, bất lực, cố gắng cũng không được gì, vì thế quyết định chia tay em. Tôi đã kết hôn với người khác, không hối hận khi chia tay em vì thấy đó là quyết định chính xác. Giờ cuộc sống của tôi không bị ràng buộc, tinh thần thoải mái hơn rất nhiều.

Hưng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Xa lạ với mẹ đẻ

Có ai như tôi không, càng lớn càng thấy mình xa lạ với mẹ đẻ, đặc biệt từ lúc lấy chồng.

Nhà tôi có hai chị em gái. Em kém tôi hai tuổi, đang sống chung với vợ chồng tôi ở Sài Gòn. Ba mẹ tôi vẫn ở quê, thỉnh thoảng bà vào trông cháu một, hai tháng rồi về. Mọi người ai nhìn vào cũng bảo tôi sung sướng, nội ngoại đều tâm lý, thương con cháu, không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy ngột ngạt, không tự nhiên với mẹ đẻ. Khi chưa có gia đình, tôi đi học ở Sài Gòn, hè hoặc tết mới có dịp về nhà mà lại cảm thấy mình như người thừa. Ba mẹ với em gái nói cười với nhau rất vui vẻ, tôi chỉ ngồi một góc nghịch điện thoại hay làm gì đó linh tinh, cũng chẳng ai để ý tới tôi. Tôi sống nội tâm, ít nói và không hoạt ngôn như em gái, lúc đó cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều.

Sau này đi làm, tôi sống cởi mở hơn. Đi làm rồi tôi không phụ thuộc vào tiền bạc của ba mẹ nữa. Tôi biết ba mẹ vất vả nuôi mình ăn học nên bản thân cố gắng làm cho ba mẹ vui. Tôi mua các vật dụng linh tinh trong nhà, thỉnh thoảng cho ba mẹ tiền, thích mua gì thì mua. Không hiểu sao tôi có cảm giác xa cách với mẹ. Mẹ chê tôi ù lì, lười biếng. Sau đó tôi lấy chồng, cha mẹ chồng và họ hàng bên đó đều quý tôi, bảo tôi nhanh nhẹn, chăm chỉ, biết vun vén gia đình. Hồi tôi có bầu, mẹ chồng dưới quê gửi lên nhiều đồ ăn để tẩm bổ. Mẹ đẻ lại bảo: "Được hoài như vậy không" rồi "Nhận nhiều sau trả lại nhiều chứ sướng gì". Tôi không biết lý do gì mẹ nói thế.

>> Tôi luôn khó chịu với mẹ đẻ

Hồi tôi sinh con, mẹ đẻ vào chăm thời gian ở cữ, mẹ tự nguyện chứ tôi không ép, nếu mẹ không vào thì vẫn có mẹ chồng. Đây là đứa cháu đầu tiên của hai bên nên cả nhà đều rất quý. Tôi ở cữ nhưng vẫn sợ bị mẹ chê lười biếng, mới sinh mấy hôm phải tự rửa bình sữa cho con, ăn xong tự rửa chén vì bà cứ nói bóng gió là mới rửa mà đống chén lại đầy. Tôi cũng không dám để bà thức khuya, đêm con khóc hai vợ chồng tự xoay xở với nhau mà bà lại bảo hai vợ chồng nó đêm ôm nhau ngủ, con khóc thì kệ.

Chồng tôi thức khuya chăm vợ con, sáng dậy trễ mẹ cũng bóng gió này kia. Bé mình tôi ba tháng tuổi thì mẹ về, mẹ chồng lên thay. Mẹ chồng làm tất cả mà không một lời kêu la. Tôi đi làm về, mệt mỏi nên nằm dài ra, mẹ chồng cũng không trách một lời và còn bảo: "Mẹ biết con dâu đi làm rất vất vả rồi, về không phải lo gì cho mẹ đâu, đồ trong tủ mẹ thích ăn gì sẽ tự nấu". Mẹ chồng ăn cơm với nước mắm, con tôm khô nhưng vẫn cảm thấy vui vô cùng, vì mẹ được gần con, gần dâu, lại có cháu. Còn mẹ tôi hôm nào tôi có thời gian chuẩn bị thức ăn đầy đủ thì không sao, không chuẩn bị kịp là lại bảo: "Tao ăn xíu mắm cũng được" với giọng đầy sự trách móc.

Mới đây mẹ chồng về quê có việc, tôi nhờ mẹ để vào trông con mấy hôm. Em gái tôi dẫn mẹ đi chơi, về bà rất vui và kể chuyện hồ hởi. Hôm sau đó, chồng bảo dẫn con ra công viên gần nhà cho con chơi, tôi rủ mẹ đi theo nhưng không nói là đi công viên, chỉ nói đi chơi. Mẹ cũng rất hào hứng, lúc đến chỉ là công viên mẹ không cười nói gì nữa. Khi về, tôi hỏi mẹ có ăn uống gì không để con chuẩn bị, mẹ nói: "Tao ăn cơm với mắm". Tôi hỏi lại hai lần mẹ vẫn chỉ nói như vậy. Tôi chẳng biết nói gì, cũng im lặng luôn.

>> Vợ chỉ có trách nhiệm với bố mẹ đẻ

Mấy hôm sau đó tôi mời ăn gì mẹ cũng không ăn với giọng hờn trách. Tối mẹ ngủ với em gái tôi, chuyện nhỏ chuyện lớn gì cũng nói nó nghe, tôi chỉ được nghe từ người khác. Tôi góp ý với mẹ là nếu có việc gì sai thì mẹ nói với con, để con biết mà sửa. Mẹ vẫn vậy, tôi phải làm sao đây, mong mọi người cho ý kiến.

Hoa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Tủi thân khi bố mẹ trọng nam khinh nữ

Gia đình tôi có ba chị em, tôi là chị cả, sau còn hai em trai, ba chị em đều có gia đình riêng.

Vợ chồng tôi tự mua đất, làm nhà vì lúc đó hai bên nội ngoại nghèo. Khi em trai kế chuẩn bị lấy vợ, bố mẹ bán một nửa đất ở quê để mua cho em mảnh đất trị giá 500 triệu đồng. Giờ em xây được nhà, khá rộng rãi và thoải mái, giá trị nhà đó hiện tại tầm hơn hai tỷ đồng. Nói về em út, từ lúc thanh niên đã ham chơi, lỡ dính vào trò đỏ đen. Gia đình phải trả nợ cho em trên dưới 10 lần và gom lại cũng ra tiền tỷ. Vừa rồi bố mẹ bán tiếp nửa đất còn lại để mua cho em út một lô đất và trả nợ cờ bạc cho em. Vợ con em cũng bỏ đi, không đoái hoài tới nữa.

Hai em dâu tôi sinh con xong đều ở nhà chăm con đến khi con gần ba tuổi mới đi làm, thiếu thốn gì đã có bố mẹ đỡ đần. Còn tôi tự lực cánh sinh, sinh con mới được bốn tháng đã đi gửi trẻ để đi làm vì thiếu trước hụt sau. Tôi không ganh tỵ với các em nhưng đôi lúc cảm thấy tủi thân vô cùng. Có những thời điểm tôi không có tiền đi chợ, chẳng dám mua quần áo mặc, chỉ dám vào mua hàng cũ mặc đỡ. Tôi luôn cố gắng hàng ngày, em kế làm nhà tôi cũng cho mượn tiền, em út bị bắt nợ tôi cũng giấu chồng cho em mượn mà chẳng thể lấy lại.

>> Sống khổ sở trong gia đình trọng nam khinh nữ

Giờ tâm trạng tôi thật rối bời, em út lại bị vỡ nợ, bố mẹ bàn bán nốt đất để lo trả nợ cho em và còn định xây nhà cho em nữa, tôi khuyên nhiều lần nhưng không được. Tôi rất thương bố mẹ khi đã hơn 60 tuổi vẫn phải còng lưng đi làm, không dám nghỉ ngơi ngày nào, chẳng biết đến bao giờ mới hết cảnh này. Tôi chỉ muốn bố mẹ bán đất và an hưởng tuổi già, còn em út đã hơn 30 tuổi, không thể lo cho em cả đời được nhưng mẹ nhất định không nghe. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.

Hồng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Đồng nghiệp liên tục vay tiền

Công ty tôi nhỏ, có chị tạp vụ kiêm nấu ăn trưa cho mọi người; chị thân thiện và vui vẻ nhưng rất hay vay tiền.

Lúc đầu câu chuyện chỉ là chị cần tiền đóng học cho con, nghe hoàn cảnh tội nghiệp nên tôi cho vay, cũng chỉ năm triệu đồng, chị hứa đến tháng lương sẽ trả. Đến hẹn chị lại im lặng, nếu hỏi chị sẽ xin khất. Vì số tiền cũng không lớn, cộng với hoàn cảnh của chị nghe khá thảm khi chồng không quan tâm, một mình lo cho ba đứa con. Tôi nhắc chị có thể chia nhỏ số tiền ra để trả nếu không gom lại được một lúc.

Bình thường mọi người ăn cơm cùng nên cũng có tình cảm thân thiết, nhưng có vẻ càng thân chị càng hỏi vay nhiều, lần thì người thân ốm, lần thì mua thuốc cho chị..,. mỗi lần có khi chỉ 500 nghìn đồng, thậm chí 200 nghìn đồng. Có lần tôi cho vay, có lần từ chối, mấy hôm sau chị lại hỏi vay tiếp trong khi nợ cũ chưa trả. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi khi tối đến chị nhắn tin kể khổ, vay 200 nghìn đồng dù vừa lĩnh lương tuần trước.

>> Cho đồng nghiệp mượn tiền năm năm chưa đòi được

Nếu chị cần tiền thực sự và trả nợ đúng hẹn, tôi chấp nhận hẹn xa một, hai năm cũng được, vẫn sẵn sàng cho vay. Nhưng kiểu hẹn rồi đến ngày lại ỉm đi, quả thật tôi rất khó chịu. Đến giờ tôi cũng không hiểu nhà chị khó khăn thật hay chị vay nặng lãi chơi bời gì. Sau khi tôi hỏi ra mới biết chị vay cả công ty, vay luôn người của công ty bên cạnh (nơi chị làm thêm ngoài giờ), hầu như không trả nợ đúng hẹn bao giờ. Trước chị kể hoàn cảnh khó khăn nên tôi cũng xin sếp cho chị bớt vài tiếng để sang công ty bên cạnh làm thêm, tăng thu nhập, nhưng tình trạng vay nợ vẫn không giảm xuống.

Về chuyện chồng chị không đưa tiền cho vợ con, lúc đầu tôi rất tin, từng bảo chị phải nói chuyện nghiêm túc với chồng, ít ra anh ta cần có trách nhiệm góp tiền nuôi con. Sau đó tôi cảm thấy đó chỉ là câu chuyện chị vẽ ra để lấy lòng thương hại. Cứ lúc nào cần vay tiền chị sẽ kể chồng không ra gì, sau đó lúc bình thường lại bảo chồng cũng tốt tuy ít tiền.

Trước chị xin ứng lương hai lần, sếp nói nếu còn xin ứng tiếp hoặc vay tiền ai trong công ty nữa sẽ cho chị nghỉ việc. Tôi cảm thấy mình bị chị quấy rầy vì chuyện vay tiền. Tôi đã dứt khoát nói không vài lần nhưng chị vẫn nhắn tin hỏi, mà báo với sếp lại không nỡ, nhưng ngoài việc từ chối ra tôi chưa có cách nào để chị bớt làm phiền mình. Cảm ơn các bạn.

Hoa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Monday, July 25, 2022

Làm gì khi hàng xóm hút thuốc nhiều

Tôi và nhà hàng xóm chia nhau ban công, được ngăn bằng tấm ván lửng cố định, vì thế tôi hứng trọn mùi thuốc của họ.

Nhà tôi ở chung cư mới xây, khá yên tĩnh và an ninh đảm bảo. Tôi không giao du với hàng xóm, cũng không biết họ là ai, chỉ thỉnh thoảng vô tình gặp thì chào. Mọi thứ đều ổn, trừ một điều là ở đây mùi thuốc lá ngột ngạt. Chung cư này không xây ban công rời, cứ hai căn hộ lại chia nhau một ban công như vậy.

Tôi hay ngồi ban công để làm việc và chăm cây cảnh, hít thở không khí. Hàng xóm mỗi lần hút thuốc lại ra ban công ngồi và mỗi ngày đều hút rất nhiều. Chỉ có căn hộ của tôi là phải chịu mùi thuốc của nhà hàng xóm này. Mỗi lần như vậy tôi đều phải chạy vào nhà và đóng chặt cửa, mùi thuốc lá vẫn vương lại làm tôi rất ám ảnh và khó thở. Tôi cố dậy sớm để ngồi ban công thì họ cũng hút thuốc từ sớm. Ban đêm tôi cố né họ nên có khi ôm laptop ra đó ngồi lúc 11h đêm mà vẫn gặp họ hút thuốc.

>> Ngày nào nhà tôi cũng bị chị hàng xóm chửi 30 phút

Tôi chưa góp ý với hàng xóm lần nào tại sợ xích mích, đoán là có nói gì cũng không tác dụng. Họ nghiện thuốc sẽ chẳng bỏ được, cũng không muốn hút trong nhà vì ám mùi. Thực sự tôi chịu đựng mùi thuốc này đến stress, không biết nên làm gì khi ban công, cửa sổ của nhà mình mà lại không thể thoải mái sử dụng. Mong độc giả tư vấn giúp tôi, chân thành cảm ơn.

Minh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Thương vợ con sau hai lần làm ăn thất bại

Tôi có vợ con, cố gắng làm việc mà gặp thất bại, lần một vì dịch, lần hai vì không có vốn.

Tôi sinh ra ở Quảng Nam, gia đình không khá giả, cuộc sống êm ả cho đến khi tôi bước chân vào giảng đường đại học. Hồi đó trường Bách Khoa ở Đà Nẵng là mong ước của nhiều người. Rồi cuộc sống sinh viên làm tôi quên mài ý chí, không tiếp tục phấn đấu, bạn gái thấy vậy nên chia tay. Rồi khi có gia đình tôi cố gắng làm ăn, làm ngày làm đêm mà vẫn thất bại.

Giờ tôi nợ 100 triệu, mượn ai cũng không được vì trước đó đã mượn để làm ăn. Nhìn vợ con thương quá, hiện tại lương tôi đi làm được 13 triệu đồng, mà nợ thì phải trả vì bị đòi gấp, không biết phải làm sao nữa. Bế tắc quá, mong được mọi người chia sẻ.

Hoàng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chọn sai vợ sẽ ảnh hưởng đến cả ba thế hệ

Vợ chồng em họ tôi lấy nhau gần hai tháng do mai mối, em trai là con của cậu ruột tôi.

Cậu mợ tôi đều là nông dân. Anh chị em bên ngoại của tôi đều có mối quan hệ tốt, thường xin ý kiến của nhau nếu xảy ra chuyện có vẻ hệ trọng. Em trai có mức lương bình thường, vợ làm công nhân xa nhà chồng tầm 20 km. Em sáng đi tối tầm 20-21h mới về đến nhà, được nghỉ chủ nhật. Vì vậy việc trong nhà mợ tôi quán xuyến như trước đó, em không đụng đến việc gì. Vợ chồng em ăn chung với cậu mợ tôi, chi phí sinh hoạt cậu mợ lo hết, lương bỏ riêng để vợ chồng em tiết kiệm cho tương lai. Tôi tự thấy em trai yêu thương vợ, mỗi sáng vợ đi làm đều dắt xe ra khỏi nhà trước cho vợ, pha sẵn nước uống để vợ mang theo đi làm, tối về chạy ra đường lớn rước vợ.

Cuối tuần trước, khi em nghỉ cuối tuần, thay vì ở nhà dọn dẹp, phụ mẹ chồng, hoặc ở nhà trò chuyện với chồng mình, em lại hẹn bạn đi làm đẹp như gội đầu, làm móng tay. Mợ tôi nói với em: "Con đi làm chỉ nghỉ được một ngày cuối tuần thôi, nên ở nhà nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe hoặc nói chuyện với chồng. Con đi vậy bỏ chồng con ở nhà tội nó. Vợ chồng mới cưới mà". Ngay khi đó em không nói lại mẹ chồng điều gì.

>> Vợ chồng không cùng quan điểm nhưng chẳng muốn ly dị

Đến hôm sau em và chồng về ngoại chơi. Trong ngày đó em cũng về nhà chồng nói lấy ít đồ, mợ tôi nghĩ em không đủ đồ dùng nên về lấy, cũng không nói gì. Vậy mà tối đó em không về nhà ngoại luôn. Chồng gọi điện em không nghe máy, nhắn tin thì em bảo: "Giờ nếu anh thích có người bầu bạn thì về phía nhà em sống, với điều kiện anh cũng không bó buộc em vào khuôn khổ. Em thích đi đâu và làm gì là việc của em, anh không được ý kiến. Chúng ta sẽ không có con. Em chỉ muốn sống như vậy thôi".

Sáng hôm sau, ba mẹ vợ em và em trai tôi về bên cậu mợ thưa chuyện. Ông bà thông gia xin lỗi vì con gái đã cư xử như thế, họ cũng nói tính con họ trước giờ là vậy, không thích ai nói động tới và khó bảo từ nhỏ đến giờ. Khi tôi nghe chuyện, thấy mợ nói vậy cũng không có gì là bó buộc hay ép em vào khuôn khổ, vậy mà em lại hành động như thế. Cậu mợ tôi rất buồn vì láng giềng hàng xóm lời ra ý vào mà họ đâu có hiểu chuyện trong nhà mình. Em trai tôi hiện tại rất buồn khi vợ bỏ nhà đi, gọi điện không được, chỉ nhắn tin. Nếu em yêu chồng thì đã không giận và không về nhà, kể cả nhà cha mẹ ruột mình.

>> Vợ chồng bất đồng quan điểm về chuyện sinh thêm con

Tôi thấy vợ của em như vậy là hư hỏng, khó bảo ban chỉ dạy, sống với nhau phải có giao tiếp thì đôi bên mới hiểu và thương nhau được, chứ không phải đụng chuyện là không ngồi lại nói chuyện hay giải thích mà chỉ bỏ đi. Người ngoài cuộc như tôi chỉ thấy cuộc hôn nhân này không ổn, cần chấm dứt vì không thấy được tương lai. Hai đứa chưa có con, cần cân nhắc nếu không phù hợp nhân sinh quan. Cả họ chỉ muốn vun đắp cho vợ chồng em, không ai muốn gãy đổ cả, còn lại là quyết định của hai đứa.

Tôi khuyên em nên tìm gặp vợ để nói rõ ràng mọi thứ, vợ em đã bỏ đi được một lần thì sẽ có lần thứ hai như thế. Hôn nhân mà lựa chọn sai người sẽ ảnh hưởng đến cả ba thế hệ: cha mẹ, vợ chồng, con cái (nếu có).

Dương

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Sunday, July 24, 2022

Chồng sẵn sàng chơi game cùng con

Đọc bài: "Phải làm sao để con trai 13 tuổi mạnh dạn hơn", thấy bé này khá giống con trai học lớp 10 của tôi.

Xin kể qua cách dạy con của chồng tôi. Ban đầu bé rất nhát, không chịu chơi với ai. Anh bắt mỗi ngày đi học về con phải kể được tên năm bạn mới, tuần sau sẽ phải kể được sơ qua về đời tư của bạn, như ba mẹ làm nghề gì, nhà ở đâu. Con tôi học taekwondo. Gia đình tôi hay lê la quán cà phê, rạp phim, nhà sách. Chồng cho con sử dụng tivi, máy tính, smartphone ngay khi cháu biết dùng. Dùng thạo rồi anh mua cho con laptop, điện thoại riêng.

>> Con trai lợi dụng việc học online để chơi game

Con thích chơi game gì, anh đều hướng dẫn và có thể chơi cùng con luôn. Nay con tôi có hội bạn cùng nhau đi xem phim, đi chơi, hội game. Con nói chuyện rất lưu loát về những đề tài khoa học, chuyện lạ đã xem trên mạng, nói về game và chuyện học hành. Nói chung giờ cháu tự tin, giao tiếp ổn, học khá, thể thao, game cũng ổn. Chồng tôi không cấm mà đồng hành cùng con, nhất là trong lĩnh vực game và điện thoại. Các phụ huynh khác cấm quá trời, còn con tôi chơi bình thường. Chồng hướng dẫn con chơi có chừng mực nên cháu không sa đà, không thèm thuồng nên không dẫn đến việc chơi lén lút. Trên đây là một chút chia sẻ của tôi, mong giúp chút ít cho tác giả.

Ngọc

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chán vợ mới cưới

Vợ chồng tôi mới cưới được mấy tháng nhưng suốt ngày cãi nhau vì những chuyện không đâu và tôi phải ra sofa ngủ.

Vợ làm cho một công ty nước ngoài, khối lượng công việc nhiều nên những việc trong nhà tôi làm hết. Vợ chỉ có việc thức dậy, ăn sáng do tôi nấu, đi làm, về ăn tối, xem điện thoại và ngủ. Việc nấu nướng dọn dẹp tôi cũng làm vì nghĩ vợ đi làm mệt, mình làm chẳng sao.

Đôi lần tôi cũng nhắc nên vợ biết giúp đỡ chồng làm việc nhà nhưng tính em chây ì, về chỉ biết xem điện thoại, nhiều khi quên cả tắm làm tôi phải nhắc nhở nhiều nên tôi khó chịu. Tôi mệt nên muốn buông xuôi, mong độc giả cho chút lời khuyên. Vợ chồng tôi hiện tại chưa có con.

Duy

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Vợ sắp cưới muốn chấm dứt vì không hài lòng chuyện chăn gối

Tôi 30 tuổi, là dân tỉnh vào thành phố học tập và làm việc, quen bạn gái được hai năm.

Em nhỏ hơn tôi năm tuổi, là dân thành phố, xinh xắn, cao ráo, dáng nhìn sexy, cao hơn tôi một chút, chăm chút vẻ bề ngoài nhưng không quá đà và không tiêu xài hoang phí. Em dịu dàng, nhẹ nhàng, sâu sắc, thích sự lãng mạn, thích nghe lời nói ngọt ngào. Em được nuông chiều từ nhỏ nên nữ công gia chánh không thạo lắm. Tính tôi ít nói, không lãng mạn, kỹ tính trong cách sinh hoạt, không thích bày bừa, sạch sẽ nên em không thích và phản đối tính cách của tôi. Tôi theo đuổi và yêu từ lúc em mới tốt nghiệp đại học. Khi đi làm em được nhiều người theo đuổi, những người đó đều có điều kiện hơn tôi nhưng em không quan tâm, chỉ kể tôi nghe. Hiện tại chúng tôi xác định cưới trong thời gian sắp tới và gia đình hai bên đã định ngày.

Gần đây tôi áp lực về tài chính vì một vài lý do riêng, cộng với việc em hay giận, nhõng nhẽo, cần điều gì đó thường không nói ra mà hành động vòng vo để tôi tự hiểu, khiến tôi khó chịu. Chúng tôi to tiếng, cãi nhau rất nhiều, đôi ngày lại cãi vã. Mỗi lần mâu thuẫn, tôi to tiếng là em khóc nhiều dễ dẫn đến mệt và ngất xỉu. Lúc trước em tham gia phòng chống dịch, mắc Covid, bị trầm cảm phải đi điều trị và chưa khỏi hẳn.

>> Vợ không có kiến thức chuyện chăn gối

Trong chuyện ấy, tôi hơi nhanh nên hay bị em cáu gắt, chửi bới ngay lúc đó, sau đấy lại bình thường. Lúc trước tôi nghĩ sẽ khắc phục được nhưng đâu lại vào đấy. Em bảo chuyện đó rất quan trọng, nguyên nhân giận cũng một phần vì thếnghĩ tôi sẽ không thể khắc phục được, gần đây cô ấy luôn than chán tôi trong chuyện đó. Tôi cũng bóng gió nói, một hai lần là được rồi, nghe xong cô ấy đòi chấm dứt liền.

Ngày cưới sắp đến nhưng mỗi lần giận nhau là em hay bảo suy nghĩ lại. Lúc nói chuyện bình thường em còn bảo chán tôi lắm rồi vì hay cãi nhau và chuyện kia không làm em thấy hài lòng. Tôi cảm nhận tình cảm em dành cho mình ngày một ít đi, em cũng nói cưới để ba mẹ không buồn do mọi thứ đã chuẩn bị, dòng họ cũng biết hết rồi. Mặc dù kinh tế tôi có khó khăn nhưng em cũng thông cảm. Em quan niệm cuộc sống không cần giàu sang, miễn sống vui vẻ thì khó khăn cũng không sao. Nhiều lúc tôi thấy em chịu thiệt thòi khi quen tôi do kinh tế không tốt, chuyện ấy lại dở. Cứ tình hình như thế này không biết mai sau ra sao?

Hiển

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Saturday, July 23, 2022

Bố có người phụ nữ khác

Cháu biết việc ngoại tình là do tính lăng nhăng của bố, thêm việc mẹ không khéo léo trong chuyện vợ chồng.

Cháu biết chuyện bố có người khác từ ngày còn nhỏ, lúc người này, lúc người khác, nhưng bố về nhà không đánh đập mẹ, chỉ mắng chửi vì mẹ hay ghen rồi làm ầm lên. Cái ghen của người vợ thì cháu hiểu. Giờ bố mẹ ngoài 50 tuổi rồi, mẹ biết bố lại có người khác và người ta xin tiền bố. Cháu không biết bố đã gửi hay chưa nhưng mẹ không chịu đựng được nên đã làm ầm lên, cho cả họ hàng biết. Vì chuyện đó mà anh trai cháu đòi từ mặt bố. Nhà cháu từng phá sản, giờ đang làm ăn lại mà bố đem tiền cho người khác như thế thì quá hoang phí.

>> Từng nhiều lần ngoại tình dù chồng tốt

Cháu đã thử nói chuyện với người đó, cô ta biết bố cháu sau một lần làm việc chung. Cô ta nói chỉ có ý định xin tiền nhưng bố cháu không cho nên thôi, cả hai quen nhau hai tháng. Cháu chưa dám nói chuyện trực tiếp với bố nhưng biết giờ không khí gia đình rất nặng nề. Mẹ có ý định ly hôn, còn cháu ích kỷ, vẫn muốn bố mẹ ở lại với nhau. Cháu sợ khi anh trai ra ở riêng rồi sau này bố mẹ già mỗi người một nơi thì cực khổ quá. Cô chú hãy cho cháu lời khuyên được không, cháu muốn níu giữ gia đình.

Hường

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Mẹ vỡ nợ khiến gia đình riêng của chị em tôi lục đục

Mẹ tôi là nông dân, gần 60 tuổi, gồng gánh nuôi ba con ăn học từ khi bố mất 20 năm trước.

Ba chị em tôi cách nhau bốn, năm tuổi. Ý thức được hoàn cảnh gia đình, chị em tôi cố gắng vừa học đại học vừa đi làm thêm, đỡ đần nhau để giảm bớt gánh nặng cho mẹ. Chúng tôi lập gia đình vẫn gửi một phần thu nhập cho mẹ để trang trải các khoản nợ nần khi các chị em đi học. Hơn một năm trước, mẹ bảo khoản nợ của bà còn 500 triệu đồng. Ba chị em tôi quyết định lo liệu để trả hết cho bà thanh thản, nghỉ ngơi tuổi già. Sau khi trả nợ, hàng tháng chúng tôi vẫn chu cấp cho bà sáu triệu đồng. Vậy mà đến năm nay bà vỡ nợ, con số là hơn ba tỷ đồng. Bà bảo do trước đó không dám khai với các con những khoản vay tín dụng đen, các khoản đầu tư vì hám lợi nên lãi mẹ đẻ lãi con. Căn nhà ở quê cũng bị bà mang đi cầm cố.

Ba chị em tôi chỉ là những người làm công ăn lương bình thường, thu nhập trên dưới 10 triệu đồng mỗi tháng. Chúng tôi có gia đình riêng, hai trong ba chị em vẫn ở trọ. Con số đó chúng tôi không thể nào xoay xở được. Mẹ bỏ đi, các chủ nợ tìm đến con cái của bà để đòi. Chúng tôi sống những ngày áp lực, đau khổ đủ đường. Trong số tiền mẹ đi vay, gần một nửa là của anh em họ hàng thân cận, huy động tiết kiệm của những người hiền lành trong làng xóm. Những người này vì tin mẹ mà cho vay, họ rất khó khăn. Số còn lại mẹ vay của tín dụng đen với lãi cắt cổ.

>> Tan vỡ gia đình vì cho bố mẹ vợ mượn tiền

Do năm trước mới lo 500 triệu đồng, giờ chị em tôi hiện không còn tiền để trả tiếp. Chúng tôi chỉ vay mượn thêm được hơn 300 triệu đồng, trả trước một phần cho những người già, ốm đau bệnh tật. Khoản nợ còn lại quá lớn, người thì gào khóc kể khổ đòi tiền, người lại dọa nạt, áp lực quá lớn mà chúng tôi không biết gỡ rối thế nào. Cũng vì chuyện đứng lên vay mượn lo cho mẹ mà gia đình riêng chúng tôi lục đục. Tôi đang rất đau khổ và bế tắc, mất ngủ triền miên, suy nghĩ nhiều mà không nghĩ ra phương án nào thấu đáo. Mong các bạn cho lời khuyên, chân thành cảm ơn.

Phượng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Vợ liên tục cáu gắt sau sinh

Tôi có con nhỏ tròn bảy tháng tuổi, vợ vừa quay trở lại công sở, mọi chuyện thay đổi từ đây.

Tôi 32 tuổi, vợ 28 tuổi. Vợ là người giỏi, có trách nhiệm, thông minh, lanh lợi, hiểu chuyện. Từ sau khi sinh con, vợ trở nên cộc cằn và thô lỗ. Tôi tự hỏi, do mình chưa đủ tốt hay phụ nữ sau sinh quá dễ bị trầm cảm? So với các chị em bạn dâu, vợ tôi thông minh, giỏi giang hơn nhiều. Công việc vợ ổn định, thu nhập 28 triệu đồng mỗi tháng, kém tôi chỉ bốn triệu đồng. Trong khi vợ thua tôi bốn năm kinh nghiệm làm việc và tốn thêm thời gian sinh nở, vậy mà vẫn được cất nhắc tăng lương. Các chị em bạn dâu trong gia đình tôi, người tiêu xài hoang phí, người thì lương chỉ đủ mua mỹ phẩm, vì thế tôi từng rất tự hào vì vợ.

Trong thời gian em mang thai, tôi tạm thất nghiệp nửa năm, em vẫn tạo điều kiện để tôi kiếm việc mới, không gây áp lực về thời gian, cũng không nói với nhà nội để giữ thể diện cho tôi. Em vẫn làm việc tới tận ngày sinh. Ra trường bao nhiêu năm em chỉ nghỉ ngơi đúng dịp thai sản, chưa bao giờ để mất thu nhập. Tuy không nói ra nhưng tôi cảm thấy bản thân thua kém vợ đôi chút. Từ sau khi sinh con, vợ thay đổi hẳn. Con tôi dễ thương, đáng yêu nhưng khá khó tính, việc ngủ của bé không trơn tru khiến cho vợ mất ngủ nhiều.

>> Chồng lạnh nhạt vì vợ xuống cấp sau sinh

Vợ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ vắt ra bình, tới nay đi làm vẫn hút ngày năm lần, 2h sáng dậy vắt sữa. Tôi bàn chuyện cho con uống sữa công thức thì bị vợ mắng như tát nước vô mặt, nói tôi không nghĩ cho con; trong khi tôi nói vậy vì sợ vợ mệt mỏi. Tôi đâu tiếc tiền sữa công thức cho con, bao nhiêu tiền một tháng cũng có thể chi, đổi lại sức khỏe cho vợ. Vậy mà vợ nói tôi không ra gì, bảo tôi đừng tưởng có tiền là giải quyết được mọi chuyện, lương vợ cũng đủ mua mấy chục thùng sữa công thức cho bé.

Tôi không hiểu tại sao vợ lại gay gắt như thế. Tôi chỉ có thể góp chút sức rửa bình sữa và sấy cho khô giúp vợ. Vợ chăm con toàn thời gian sáu tháng thai sản, hiện tại có thuê vú nuôi lúc cô ấy đi làm, còn khi đi làm về vợ vẫn trông con. Tôi bàn vợ giao cho bà vú để có thời gian nghỉ ngơi, vợ lại mắng tôi rằng sinh con ra không chăm thì sinh làm gì. Vợ chăm con cực khổ, phải thức đêm khi con quấy thì lại cáu lên với tôi. Tại sao mâu thuẫn như thế?

Một việc rất nhỏ tôi làm sai cũng khiến vợ nổi điên. Tôi ngủ say không nghe tiếng con khóc để dậy giúp vợ hâm sữa, vợ cũng cau có. Tôi đi làm cũng mệt, tại sao vợ lại không chịu nhờ bà vú giúp trong khi mình bỏ tiền ra thuê người ta, lại bắt tôi phải thức dậy đêm để hâm sữa, thay bỉm, vợ sẽ cho con ăn sữa và sau đó vắt sữa khuya. Rất nhiều chuyện vặt vãnh khác nhưng điểm chung là vợ tức tối khi phải bế con, dỗ con, cho con ăn, còn tôi thì nằm nghỉ. Việc gì trong khả năng thì tôi đã cố gắng làm như: rửa chén bát, rửa bình sữa, chơi với con để vợ vắt sữa, các công việc lặt vặt khác khi được yêu cầu. Còn việc chăm nom, cho ăn sữa, cho ngủ, tôi đâu biết làm, con cũng không chịu theo tôi, cứ khóc đòi mẹ, vợ làm là đúng rồi.

>> Vợ khổ sở chuyện cân nặng sau sinh

Tôi cũng rất cố gắng, vợ sai gì đều làm hết, thương vợ con, không đi nhậu hay đi đâu, hết giờ làm là về bế con, vợ muốn ăn gì hay mua gì chỉ cần nói một tiếng là tôi mua hết. Tôi chiều vợ hết sức có thể, vậy mà vợ vẫn cáu bẳn và nhiều lần nạt nộ tôi. Tôi chưa bao giờ to tiếng với vợ, vậy mà sau sinh vợ thay đổi hoàn toàn, không chỉ cáu gắt mà còn lớn tiếng quát tôi. Có phải tôi không đủ tốt hay do vợ bị trầm cảm? Tại sao con người ta dễ bị trầm cảm sau sinh đến thế? Vợ có thiếu gì đâu, nhiều người mong con còn không được, vợ có con rồi lại cáu gắt với mọi người?

Huân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Chồng không để ý đến cảm xúc của tôi trong chuyện chăn gối

Nhiều khi, thái độ của chồng làm tôi cảm thấy mình chỉ là người để anh giải quyết nhu cầu chứ không phải người được anh yêu thương.

Tôi 26 tuổi, lấy chồng cách đây hơn một năm, vợ chồng dự định sang năm mới có bầu do kinh tế vẫn chưa ổn định. Chồng khá tốt tính nhưng có một điểm làm tôi phân vân. Tôi yêu chồng tôi là người đầu tiên, chúng tôi yêu nhau hơn hai năm thì cưới. Trong thời gian đó, thỉnh thoảng đi quá giới hạn nhưng do tôi chưa từng quan hệ với ai trước anh, không tìm hiểu mấy chuyện đó nên không nhận ra vấn đề. Đến lúc cưới xong, tôi mới nhận ra có những bất thường.

Thứ nhất là tần suất quan hệ: Chồng mới 32 tuổi mà mỗi tuần anh chỉ gần gũi vợ một, hai lần; cũng có khi đến 10 ngày một lần. Công việc của chồng không nhiều vất vả hay áp lực, sức khỏe anh cũng khá tốt.

>> Sợ không đáp ứng chuyện chăn gối của vợ đẹp

Thứ hai là về cách làm: Chồng chỉ chăm chăm làm thế nào để anh thích, còn tôi thích hay không mặc kệ. Tôi thích lãng mạn, tình cảm, trong khi anh chỉ "hùng hục" cho xong, không hề quan tâm tôi thấy thế nào. Tôi chia sẻ là em thích thế này thế kia, anh cũng chẳng tiếp thu. Anh cũng chưa bao giờ hỏi tôi có thấy thích không, ổn không hay đại loại như thế.

Về ngoại hình, vóc dáng, tôi tự tin mình khá ưa nhìn. Tôi cũng chăm chút vệ sinh cá nhân, tìm hiểu cách làm thế nào để anh thích. Tôi đầu tư nhiều đồ bổ cho chồng, hay tâm sự nhẹ nhàng cảm nhận của mình cho anh.

Gần đây, tôi bắt đầu suy nghĩ có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này hay không. Bây giờ tôi vẫn chịu được nhưng cả đời như thế có lẽ rất khổ. Nếu để có con rồi mới chấm dứt lại làm khổ con. Mong các bạn cho tôi lời khuyên, làm thế nào tôi với chồng có thể hòa hợp hơn. Nếu không thể hòa hợp, có nên ly hôn không?

Hằng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Friday, July 22, 2022

Cưới hai năm, chồng ba lần thất nghiệp

Tôi 32 tuổi, bầu tám tháng, có mức thu nhập ổn định; chồng hơn tôi hai tuổi, thất nghiệp từ Tết đến giờ.

Chúng tôi tạm thời ra ở riêng mấy tháng, chi tiêu trong nhà đều là tôi chi trả; còn tiền điện, nước, phòng trọ thì chồng về xin mẹ anh từ tiền chúng tôi tiết kiệm. Trước khi có bầu, mỗi tháng tôi gửi mẹ chồng một khoản, dự định không bao giờ động vào số tiền đó, coi như tôi biếu bố mẹ chồng. Số tiền đó anh cứ lấy dần, vừa rồi tình cờ tôi mới biết. Còn hơn tháng nữa tôi sinh, rất nhiều áp lực tiền nong cứ đè nặng lên vai như tiền bỉm sữa, sinh đẻ. Tôi cũng tiết kiệm được một khoản nhưng so với chi tiêu sau đó thì khoản này không thấm vào đâu.

Tôi thấy mình may mắn khi gặp được chồng. Anh hiền lành, hiểu biết, san sẻ với vợ việc nhà, nói chung không có gì để chê trừ công việc của anh. Nhiều lần tôi tâm sự với chồng rằng mình đi làm thuê, thích hay không thích chủ cũng phải cố nhịn, trừ khi mình có đủ sức để làm chủ. Trước khi nghỉ việc, anh hãy nghĩ về vợ, gia đình, tìm được việc mới hãy nghỉ. Anh không nghe, cứ thích làm theo ý mình. Chúng tôi cưới nhau được hơn hai năm mà đã ba lần anh thất nghiệp, phải ở nhà mấy tháng trời, vậy nên vợ chồng hầu như không có tài sản tích góp nào đáng kể.

>> Nhật ký ông chồng thất nghiệp vì Covid-19

Gần đến tháng đẻ rồi mà tình hình vẫn vậy, tiền hầu như chỉ dựa vào mình tôi. Tôi chắc chỉ làm được hai tuần nữa là nghỉ sinh, những tháng sau sinh sẽ rất mệt mỏi khi ở nhà chăm con và không có khoản tiền thu về. Bố mẹ chồng rất tâm lý nhưng chúng tôi đã lớn, không thể cái gì cũng ngửa tay xin tiền được, ông bà đã vất vả cả đời. Chúng tôi cũng ngoài 30 tuổi, cần tự chăm lo cho cuộc sống của mình. Lắm lúc tôi rất muốn làm điều tốt nhất cho con, cũng biết so với nhiều người, chồng mình thật sự rất tốt. Nhưng có những chiều âm u như chiều nay tôi bị stress mà không thể nào thoát ra được. Rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người.

Vân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)