Tôi vô tình mắc lỗi nhưng không gây tổn hại tài chính cho công ty, có người mách và sếp nước ngoài quyết định thuyên chuyển tôi.

Hôm nay bỗng nhiên tôi muốn chia sẻ với mọi người về chặng đường 25 năm làm công sở. Tôi sắp bước chân ra khỏi nơi đó, một công ty châu Á tôi đã gắn bó, với rất nhiều sự hụt hẫng và tiếc nuối. Tôi tiếc vì đã tận tâm tận lực làm việc nhưng cuối cùng những thứ nhận về là một vị trí nhân viên bình thường, không hề được thăng tiến. Tôi chăm chỉ, luôn hoàn thành tốt công việc nhưng đối với các sếp như vậy chưa đủ. Tôi cảm thấy hình như mình thiếu gì đó, chắc là khả năng ăn nói ngọt ngào, khéo léo để lấy lòng sếp. Người khác được cất nhắc nhưng khối lượng công việc không nhiều hơn tôi.

Tôi nhận quyết định điều chuyển sang làm công việc khác, không liên quan sở trường tiếng Anh của mình. Tôi vốn lo các thủ tục cho người nước ngoài (giấy phép, visa...), được khen là nói tiếng Anh hay, giỏi. Nguyên nhân là tôi vô tình mắc lỗi về thông tin trong công việc nhưng không hề gây tổn hại tài chính cho công ty. Người khác ý kiến với sếp nước ngoài và ông ấy lập tức quyết định thuyên chuyển tôi. Tôi buộc phải quyết định rời khỏi đó để giữ danh dự cho mình. Sau 25 năm, tôi vẫn yêu quý công ty vì có chế độ rất tốt, chỉ là do bản thân xui xẻo thôi. Mong nhận được sự chia sẻ của các bạn. Cảm ơn mọi người đã đọc bài.

Huyền Ngọc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top