Tôi chết lặng khi cậu ta nói thẳng rằng không thể chịu trách nhiệm, yêu cầu tôi bỏ thai và chấm dứt mọi liên hệ.

Tôi 31 tuổi, đã có chồng và bé trai 4 tuổi. Nếu nhìn từ bên ngoài, nhiều người sẽ nghĩ tôi có một gia đình ổn định: chồng đi làm, có trách nhiệm với vợ con, không để thiếu thốn về tiền bạc hay sinh hoạt. Nhưng chỉ tôi mới hiểu, cuộc hôn nhân này từ lâu đã không còn cảm giác của một gia đình đúng nghĩa.

Chồng tôi có tính trăng hoa. Anh không bỏ bê gia đình, vẫn chu cấp đầy đủ, đưa đón con, phụ giúp khi cần nhưng thường xuyên nhắn tin, tán tỉnh phụ nữ khác bên ngoài. Cứ khi nào tôi phát hiện, anh lại xin lỗi và hứa chấm dứt nhưng một thời gian sau lại lặp lại với người khác. Mỗi lần như vậy, tôi đều cãi vã, khóc lóc, dọa ly hôn rồi lại tha thứ. Chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường vì con nhưng không còn sự gần gũi hay chia sẻ như trước. Giờ nằm cạnh nhau nhưng vợ chồng như hai người xa lạ.

Minh họa: AI

Minh họa: AI

Trong sự cô đơn đó, tôi bắt đầu nói chuyện lại với vài nhóm bạn học cũ. Trong đó có một người từng thích tôi từ thời sinh viên. Ngày xưa tôi không có cảm tình với bạn ấy nhưng giờ khi nói chuyện lại, tôi thấy bạn rất dễ thương, quan tâm và hiểu chuyện. Những tin nhắn hỏi han, những cuộc nói chuyện nhẹ nhàng, tâm lý khiến tôi cảm giác như mình được lắng nghe và để ý.

Mọi thứ diễn ra khá nhanh. Tôi biết mình sai nhưng vẫn để cảm xúc cuốn đi. Chúng tôi có mối quan hệ ngoài luồng đã được một thời gian. Tôi từng nghĩ mình chỉ cần một chút ấm áp, quan tâm nhưng cuối cùng mọi chuyện lại vượt quá giới hạn. Gần đây, tôi phát hiện mình mang thai hơn một tháng. Khi báo tin cho người đó, tôi chết lặng khi cậu ta nói thẳng rằng không thể chịu trách nhiệm, yêu cầu tôi bỏ thai và chấm dứt mọi liên hệ. Cậu ta gửi cho tôi một số tiền và nói rõ rằng không muốn phá vỡ kế hoạch tương lai của mình vì chuyện ngoài ý muốn này. Cậu ta đã có người yêu và sắp cưới vợ.

Tôi rơi vào khủng hoảng, không nghĩ rằng cậu ta lại quay lưng và lạnh lùng như vậy. Tôi biết chắc đó là con của người tình vì lâu rồi vợ chồng tôi không gần gũi. Giờ tôi không biết phải làm sao. Ly hôn thì sợ con thiệt thòi, thiếu cha hoặc mẹ vì bé rất quấn bố. Tiếp tục hôn nhân thì tôi không còn niềm tin. Còn đứa trẻ trong bụng càng khiến mọi thứ rối hơn. Giữ lại thì phải giải thích làm sao đây? Còn bỏ con, tôi không nỡ. Tôi biết mình ngu dại nên mới rơi vào hoàn cảnh này nhưng hiện tại tôi rất rối, mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.

Hoài Thư

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top