Ngay cả lý do chia tay tôi cũng không được biết, vô cùng đau khổ và dằn vặt, bị ám ảnh bởi chuyện trinh tiết, sợ hãi và hoảng loạn.

Tôi từng chịu tổn thương hồi nhỏ nên sợ đàn ông. Tôi ít chơi với người khác giới. Lớn lên cũng có nhiều người làm quen, tán tỉnh nhưng tôi đều lảng tránh cho đến khi gặp hắn khi tôi 25 tuổi, một gã Sở Khanh chính hiệu. Tôi chẳng có nhiều kinh nghiệm trong cách nhìn người, yêu bằng tai nên vô cùng tin tưởng hắn. Hắn dụ dỗ, nói những lời ngon ngọt, không yêu nhưng lại nói yêu, không muốn cưới mà lại hứa hẹn cưới xin để đạt được mục đích.

Tôi đã mất đi đời con gái một cách dại khờ nhất. Sau hai lần quan hệ, hắn bỏ rơi tôi, ngay đến cả lý do chia tay tôi cũng không được biết. Hắn chặn mọi liên lạc với tôi. Tôi vô cùng đau khổ và dằn vặt, bị ám ảnh bởi chuyện trinh tiết suốt thời gian dài sợ hãi và hoảng loạn.

Minh họa AI

Minh họa AI

Đi làm, tôi lại gặp vấn đề về tiền bạc, mọi thứ đều liên quan đến đàn ông. Tôi cho anh đồng nghiệp cũ mượn tiền. Anh nhìn rất hiền lành, lúc mượn nói là vi phạm giao thông, phải nộp phạt. Tôi không có nhiều tiền nhưng cũng cho mượn vì nghĩ lúc họ khó khăn mình cần giúp đỡ. Tôi cũng nói với anh hãy trả sớm vì bản thân không có dư giả, anh đồng ý. Thế rồi mãi không thấy anh trả, tôi đòi nhiều lần cũng không được.

Tôi làm thiết kế cho người ta, xong xuôi đến lúc lấy tiền thì họ lại không trả, gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Chẳng hiểu sao cuộc đời tôi, mọi bất hạnh và tồi tệ đều liên quan đến đàn ông như thế? Liệu sau này còn có người nào tốt để yêu thương tôi thật sự hay không?

Quỳnh Phạm

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top