
Tôi cũng đi làm, có công việc đàng hoàng, chăm lo mọi thứ trong nhà, vậy mà chồng vẫn phản bội, tôi đau khổ và suy sụp quá.
Chúng tôi yêu nhau từ cấp ba, một tình yêu thật đẹp. Mặc dù phải vào Nam học tập nhưng cả hai vẫn hướng về nhau, dành cho nhau tình yêu son sắt. Cuối cùng, sau 9 năm, chúng tôi về chung nhà. Con trai tôi chào đời trong niềm mong mỏi, hạnh phúc của mọi người. Đến khi con được 6 tháng, tôi phát hiện anh ngoại tình với cô bé ở Thái Nguyên. Khi tôi gọi điện cho em ấy, em bảo anh nói chưa có gia đình.
Tôi bỏ qua cho anh dễ dàng vì nghĩ con rất nhỏ, bản thân mới "chân ướt chân ráo" ra Hà Nội. Rồi con gái thứ hai chào đời. Khi con được 17 tháng cũng là lúc tôi phát hiện ra anh ngoại tình với đối tác hơn ba tuổi. Tôi cũng dễ dàng bỏ qua cho anh. Có lẽ vì sự nhu nhược của tôi, anh nghĩ có thể ngoại tình mà vợ không hề oán trách. Lần này anh ngoại tình với đồng nghiệp hơn hai tuổi, lý do quan điểm khác nhau, không có sự thấu hiểu. Chẳng hiểu sao lần này tôi suy sụp và tức giận vô cùng. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình nổi máu ghen như thế. Nhìn thấy họ chở nhau bằng xe máy trên đường, tôi chỉ muốn lao vào đấm đá nhưng lại lo chẳng thể làm gì họ.
Tôi đã chấp nhận tha thứ cho anh nhưng anh vẫn vụng trộm nhắn tin, thậm chí hát hò cho bồ nghe bằng những lời nhớ nhung thắm thiết, lén lút cà phê với nhau, kiểu trà xanh mang danh trí thức. Nỗi uất hận của tôi dâng trào, quyết không thể tha thứ cho anh được nữa. Anh còn thú nhận không phải ngoại tình 3 lần mà 300 lần. Đấy còn chưa kể vụ anh và một em đồng nghiệp sau tiệc còn về cơ quan tâm sự đến hơn 2h sáng. Tôi không hiểu tâm sự gì mà đêm hôm vào cơ quan với nhau.
Tôi rất đau khổ vì chưa bao giờ yêu ai ngoài anh. Tôi cũng đi làm, có công việc đàng hoàng, chăm lo mọi thứ trong nhà, vậy mà chồng vẫn phản bội, giờ tôi đau khổ và suy sụp quá. Xin mọi người chia sẻ với tôi.
Hồng Loan
Post a Comment
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.