Tôi ly hôn chồng đã 8 năm, một mình nuôi con gái nay 10 tuổi. Hàng tháng, chồng cũ vẫn chu cấp đầy đủ và tự giác. Nguyên nhân đổ vỡ tôi không muốn nhắc nhiều, chỉ nói sơ qua là cuộc hôn nhân kết thúc vì anh có người khác. Ngay từ đầu, tôi không được gia đình chồng yêu quý. Họ chê tôi ở miền quê nghèo, thấp bé, cận thị, không xứng với con trai họ. Trong khi đó, tôi có học vấn, công việc và thu nhập ổn định, gia đình cũng không hề khó khăn như họ nghĩ. Ngày ly hôn, tôi ra đi tay trắng, ngay cả vàng cưới cũng không lấy lại.
Từ khi cháu sinh ra, ông bà nội và các cô rất ít quan tâm. Có lần, tôi đưa con về quê thăm ông bà sau hơn một năm. Trùng hợp hôm đó chồng cũ cũng về nhà nên ông bà hiểu lầm chúng tôi quay lại. Vừa bước vào nhà, tôi đã bị nói là dùng con để níu kéo anh, bảo tôi không xứng đáng và nếu không nuôi nổi thì để cháu lại cho ông bà. Những lời đó được nói ngay trước mặt con gái tôi. Tôi chỉ đáp rằng mình đưa con về để biết ông bà, tổ tiên chứ không có ý gì khác rồi lập tức đưa con ra về. Khi đó, chồng cũ chạy theo xin gặp con một lát. Nhìn hai cha con ôm nhau, tôi chỉ biết quay mặt đi khóc.
Minh họa: AI
Từ đó đến nay đã bốn năm, tôi không đưa con về nội nữa. Cuộc sống của hai mẹ con ổn định, tôi cũng không nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Chồng cũ đã tái hôn, có vẻ không hạnh phúc và gần đây thường xuyên đến thăm con hơn. Có một điều tôi cứ lấn cấn suy nghĩ là con gái vẫn còn ông bà nội. Tôi thương con, sợ sau này con lớn lên không có nhà nội sẽ thua thiệt bạn bè nhưng nghĩ lại ngày xưa ông bà đã hắt hủi con mình như vậy thì lại không muốn cho con về nữa.
Trước đây bé hay nói không muốn về ông bà nội. Giờ con lớn hơn, lại được bố hay qua thăm và khuyên nhủ, con có vẻ lưỡng lự, chỉ chờ tôi đồng ý. Tôi không biết có nên đưa con về thăm ông bà nội không. Bạn bè tôi nói cứ để bố tự đưa con về, tôi không cần đi cùng, nhưng tôi sợ họ giữ luôn con lại, không trả về cho tôi thì sao. Mong mọi người hãy cho tôi xin ý kiến.
Thanh Nhàn
Post a Comment