Khi tôi tìm được người yêu mình, bạn trai cũ lại muốn quay về

Tôi không muốn làm tổn thương người luôn yêu thương và chờ đợi mình, cũng không muốn quay lại với người cũ chỉ vì cảm xúc.

Tôi thật sự rất rối, không biết nên làm gì. Tôi đã yêu một người rất nhiều. Anh ấy 29 tuổi, con cả, gia đình ở thành phố. Anh đã có công việc, cũng muốn ra làm chủ nhưng chưa biết theo hướng nào, tương lai còn nhiều điều chưa chắc chắn. Ba mẹ anh rất quý tôi và từng mong hai đứa sớm kết hôn. Gia đình anh không khá giả nhưng sống đủ đầy. Trong suốt thời gian yêu nhau, anh luôn ân cần, chu đáo, nhẹ nhàng bảo ban và quan tâm tôi. Mỗi khi tôi buồn hay tủi thân, người đầu tiên muốn tìm đến luôn là anh. Ở bên anh, tôi luôn có cảm giác được che chở và yêu thương. Chỉ là chuyện tiền bạc thì anh khá kỹ tính, luôn nói tôi phải tiết kiệm.

Minh họa AI

Minh họa: AI

Rồi chúng tôi chia tay vì bất đồng quan điểm về tương lai. Thứ nhất, anh mong khoảng hai năm nữa sẽ cưới và muốn có con ngay. Còn tôi đồng ý kết hôn nhưng không sinh con liền. Tôi muốn kinh tế cả hai lúc ấy vững vàng rồi mới sinh con. Việc này chưa có quyết định cuối cùng. Thứ hai, tôi còn trách nhiệm với hai em nhỏ ở quê. Tôi từng chia sẻ với anh sau này nếu các em lên đại học, tôi sẽ dùng chính tiền mình làm ra để phụ giúp các em, không nhờ đến tiền của chồng hay bên nhà chồng. Ban đầu anh đồng ý nhưng sau đó đổi ý, nói rằng vợ chồng chỉ lo cho gia đình nhỏ để đảm bảo con cái đầy đủ. Lúc đó tôi đã thất vọng, nghĩ rằng anh chưa đủ bản lĩnh để cùng tôi gánh vác tương lai và có lẽ vì sự nghiệp chưa ổn định nên anh tự ti.

Cả hai quyết định chia tay dù vẫn còn rất yêu nhau. Sau chia tay, tôi rơi vào khoảng thời gian rất cô đơn. Đúng lúc ấy tôi quen một người khác ở quê. Anh này 31 tuổi, con út, là một nhân viên bình thường với công việc ổn định. Anh rất chân thành, luôn nhường nhịn, nâng niu và quan tâm tôi từng chút một. Mẹ tôi cũng rất quý anh. Chỉ là tôi cảm thấy mình không có cảm giác được che chở, cũng không thoải mái chia sẻ tâm tư và chuyện cá nhân thường ngày với anh ấy. Câu chuyện của hai đứa luôn cụt ngủn rồi không biết nói gì hơn. Điều khiến tôi dễ chịu nhất là anh chưa bao giờ tạo áp lực về chuyện cưới xin hay sinh con. Anh bảo có thì vui mà không chỉ cần có tôi là hạnh phúc rồi. Anh nói chỉ cần tôi cảm thấy sẵn sàng, anh có thể chờ bao lâu cũng được.

Anh thoải chuyện tiền bạc với tôi dù kinh tế không khá giả. Dần dần tôi cũng mở lòng và nghĩ đây có thể là người phù hợp để cùng mình xây dựng một cuộc sống bình yên. Vì công việc nên tôi vào lại thành phố, rồi gặp lại người cũ. Lần gặp đó, chúng tôi có cơ hội nói hết những điều giấu trong lòng suốt thời gian qua. Cả hai đều thừa nhận vẫn còn yêu và nhớ nhau rất nhiều. Người cũ nói rằng sau khi chia tay, anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhận ra trước đây mình đã để sự tự ti ảnh hưởng đến tình yêu của cả hai. Anh nói bây giờ chấp nhận những dự định của tôi, đồng ý việc tôi vẫn muốn giúp đỡ các em trong gia đình và muốn cùng tôi tìm cách xây dựng tương lai thay vì phản đối như trước. Anh cũng bày tỏ mong muốn được quay lại.

Từ hôm đó đến nay, tôi thật sự rất giằng xé. Nếu nghe theo trái tim, yooi vẫn còn yêu người cũ rất nhiều. Mỗi khi buồn hay tủi thân, người tôi muốn gọi đầu tiên vẫn luôn là tình cũ. Tôi chỉ muốn được anh ôm, ở bên và an ủi. Còn nếu nghĩ đến việc xây dựng cuộc sống trong 5-10 năm tới, tôi lại cảm thấy người hiện tại rất đáng tin cậy. Anh ấy cho tôi cảm giác ổn định, kiên nhẫn và luôn tôn trọng nhịp độ của em. Điều khiến tôi đau nhất là bản thân cảm thấy có lỗi với cả hai. Tôi không muốn làm tổn thương người luôn yêu thương và chờ đợi mình. Tôi cũng không muốn quay lại với người cũ chỉ vì cảm xúc.

Thật lòng mà nói, tôi còn nghĩ đến một lựa chọn thứ ba, rằng không chọn ai nữa. Tôi muốn dành thời gian đầu tư cho bản thân, ổn định công việc, phát triển sự nghiệp và học cách sống vững vàng hơn trước khi bước vào hôn nhân. Thế nhưng tôi không chắc chắn về thời gian, lỡ đâu thanh xuân qua mau, tôi cũng rất sợ. Tôi lớn lên trong một gia đình thiếu sự bình yên, đầy bạo lực. Dù bây giờ đã nguôi ngoai được phần nào nhưng trong sâu thẳm lòng mình tôi rất muốn được ai đó che chở cho cảm xúc của bản thân. Tôi sợ rằng đến một lúc nào đó lại yếu lòng, rồi tìm đến sự ấm áp, ân cần của một người đàn ông chỉ để lấp đầy khoảng trống trong lòng, tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn cũ.

Tôi không biết điều mình đang cảm thấy còn yêu người cũ, sợ mất, hay chỉ vì quá sợ cô đơn, chỉ mong mọi người cho một góc nhìn khách quan. Nếu là các bạn thì có cho người mình còn yêu một cơ hội nữa vì anh ấy nói đã thay đổi không? Có nên tiếp tục với người luôn yêu thương, kiên nhẫn và có vẻ phù hợp hơn để đồng hành lâu dài? Hay dừng lại với cả hai để dành thời gian học cách đứng vững một mình trước khi yêu thêm một lần nữa nhưng không biết sẽ là bao lâu? Tôi thật sự rất mong nhận được những lời góp ý chân thành. Tôi chỉ hy vọng những góc nhìn của người ngoài sẽ giúp mình nhìn rõ bản thân hơn và đưa ra một lựa chọn mà sau này sẽ không phải hối hận.

Quỳnh Thư

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top