Sinh xong một thời gian, vợ ít nói chuyện hơn, dễ cáu gắt, không còn quan tâm việc nhà, những chuyện nhỏ nhặt cũng khiến vợ nổi nóng.

Tôi từng đổ vỡ hôn nhân, em cũng vậy. Khi gặp nhau, cả hai đều nghĩ rằng những tổn thương cũ sẽ giúp mình biết trân trọng hơn hiện tại. Tôi hơn em 7 tuổi, mỗi người đều có một đứa con riêng. Chúng tôi đến với nhau khá nhanh, không quá ồn ào, chỉ là một đám cưới nhỏ trong phạm vi gia đình, đơn giản nhưng ấm áp. Thời gian đầu sau khi về chung một nhà, cuộc sống khá yên ổn. Tôi đi làm ổn định, thu nhập đủ lo cho gia đình. Sau đó chúng tôi có thêm một bé gái, nhìn con lớn lên từng ngày khiến tôi cảm thấy mọi thứ dần trọn vẹn hơn. Tôi cứ nghĩ như vậy là đủ. Mọi thứ thay đổi dần sau khi em sinh con một thời gian.

Vợ có nhiều mặt không tốt

Vợ ít nói chuyện với tôi hơn, dễ cáu gắt và không còn quan tâm đến việc trong nhà như trước. Những chuyện nhỏ nhặt cũng có thể khiến vợ nổi nóng. Nhiều lúc em bỏ bê việc chăm sóc con, hay đi ra ngoài, chuyện trò với hàng xóm nhiều hơn là ở nhà. Tôi góp ý thì em phản ứng rất mạnh, không muốn nghe và thường bỏ đi. Không ít lần em tự ý về nhà bố mẹ đẻ ở một thời gian dài, rồi sau đó lại quay lại khi tôi sang đón. Em không còn để tâm đến chuyện kinh tế trong gia đình, mọi chi tiêu gần như do tôi gánh hết. Dù vậy, nhu cầu mua sắm của em lại không giảm, thậm chí còn nhiều hơn, khiến tôi nhiều lúc cảm thấy áp lực và mệt mỏi.

Chúng tôi càng ngày càng ít nói chuyện với nhau, mỗi người một thế giới riêng. Tôi đã cố gắng nhẫn nhịn và giữ gia đình nhưng khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng lớn. Đến bây giờ, tôi thực sự không biết nên tiếp tục cố gắng hay dừng lại, thấy vợ có nhiều mặt không tốt. Tôi vẫn mong gia đình được yên ổn nhưng không biết liệu còn cơ hội nào để quay lại như trước nữa hay không.

Huy Nguyễn

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top