Gửi mẹ của con! Đọc được những dòng này chắc chắn mẹ sẽ nghĩ con bất hiếu, nhưng con vẫn nói.

Nhà mình bình thường, không giàu không nghèo nhưng cũng nên có một nền giáo dục nhất định. Con học không giỏi, nói đúng ra là dốt, lại hay cãi mẹ nữa, không phải là người con tốt. Thế nhưng con hiểu thế nào là lịch sự và quyền được tôn trọng. Mẹ mắng và đánh con cũng được, nhưng xin đừng nói hay gọi con bằng những từ khó nghe, thậm chí bảo con lẳng lơ. Con biết mình sai khi làm mẹ bực nhưng những cách gọi và cách giáo dục của mẹ đã đánh thẳng vào tâm lý của con. Mỗi lần nói con bằng những từ như vậy, mẹ có nghĩ con đau lắm không?

Gia đình mình thiếu thốn về vật chất nhưng con nghĩ mặt tinh thần sẽ ổn hơn, nhưng không phải. Nhà mình chuẩn bị có thêm thành viên, ông bà thích con trai mà con lại là con gái, đó cũng là lý do mẹ phải sinh thêm em. Con chỉ mong sau khi em gái con ra đời, mẹ có thể hạn chế nói những từ không được tốt như từng nói với con. Nếu để em nghe được sẽ học theo, từ đó mặt đạo đức của em kém đi, con không thích điều đó xảy ra. Mong mẹ kiềm chế lại chút, muốn đánh con cũng được nhưng xin đừng đánh em con. Con không muốn em có tuổi thơ và ý nghĩ không tốt về mẹ.

Dương

Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top