Ngày 14 tháng 2 vừa rồi bạn tặng hoa và quà, bảo: "Em có tình cảm với chị, không cần hồi đáp".
Tôi 34 tuổi, có con trai và con gái ngoan ngoãn, chồng tôi rất thương yêu vợ. Tôi cũng khá xinh nhưng rất rõ ràng trong các mối quan hệ. Công việc của tôi không quá áp lực dù là trưởng phòng. Chỗ tôi làm là tòa nhà văn phòng, mặt sàn chung với 3 công ty khác. Ngoài đồng nghiệp công ty, tôi thường trò chuyện, chào hỏi những người cùng tầng, đôi khi có hỗ trợ chuyên môn. Tôi rất hài lòng khi làm việc ở đây. Gần đây có một người làm cùng tầng thường để ý tôi, đôi khi làm tôi có chút sợ hãi.
Một lần, công ty bên cạnh nhờ tôi trao đổi bằng tiếng Trung Quốc với bên đối tác để xử lý công việc giúp họ, phiên dịch không hiểu từ ngữ về kỹ thuật chuyên ngành. Sau khi giúp, họ mời cà phê, ăn trưa để cảm ơn, hoặc thi thoảng có quà quê, đặc sản đều chia sang công ty tôi. Có một bạn nam tầm 32 tuổi của công ty đó mới về làm khoảng 6 tháng, chưa có gia đình, ban đầu tôi vui vẻ nói chuyện vì thấy bạn lịch sự, cầu tiến. Gần đây, bạn nam thường cố tình gặp, qua công ty tôi nhờ việc và để ý tôi. Tôi cố ý né nhưng bạn càng được đà.
Ngày 14 tháng 2 vừa rồi bạn còn tặng hoa và quà, làm tôi thót tim và từ chối nhận. Tôi chia sẻ thẳng thắn rằng mình có gia đình, hiện tại rất hạnh phúc. Bạn nói: "Em có tình cảm với chị, không cần hồi đáp". Nhiều khi tôi không dám đi làm sớm, không dám về muộn. Tôi đã tâm sự với chồng, chồng thi thoảng đưa đón tôi đi làm. Tôi phải làm sao để bạn kia hết đeo bám. Mong mọi người góp ý và chia sẻ.
Thi Hoa
Post a Comment