Có những hôm đi làm về mệt, tôi vẫn cố gắng livestream bán hàng, quay ra nhìn người yêu ngồi chơi game là tôi lại chán.
Tôi 26 tuổi, anh 29 tuổi, yêu hơn ba năm, hai bên gia đình đã đi lại và chúng tôi quyết định cưới trong vài tháng tới. Anh hiền lành, chu đáo, tình cảm và đáng tin cậy. Anh đi đâu cũng muốn có người yêu đi cùng, không muốn để tôi phải lo lắng. Ba năm yêu nhau, anh chưa từng để tôi ghen tuông, tư tưởng tôi lúc nào cũng được thoải mái. Anh ít nói nhưng sống tình cảm, hay đưa tôi về quê, công việc ở nhà tôi anh đều không nề hà gì. Những ngày quan trọng hoặc sinh nhật bố mẹ, những người thân của tôi, anh đều tặng quà. Về phương diện tình cảm, anh là một người tuyệt vời.
Tuy nhiên, anh lại không thích kiếm tiền. Quan điểm của anh là đi làm phải thoải mái và vui. Chỗ nào thu nhập tốt một chút nhưng hơi áp lực là anh nghỉ. Anh chưa gắn bó với công việc nào quá nửa năm, nhất là gần đây có công việc anh mới làm được một tuần đã nghỉ. Mức thu nhập của anh gần 8 triệu đồng mỗi tháng. Tôi nhiều lần góp ý, bảo anh học thêm những khóa đào tạo thực hành để thêm cơ hội việc làm. Anh nói học thêm mệt lắm, ngại học. Anh còn bảo chẳng có ai giàu nhờ làm công ăn lương cả, phải kinh doanh mới giàu nên anh chọn công việc nhẹ nhàng thôi rồi kinh doanh gì đó thêm. Thế nhưng, thực chất ngoài công việc ở công ty, tôi chưa thấy anh quyết tâm hay có ý tưởng gì để thêm thu nhập.
Tổng thu nhập của tôi tầm 25 triệu đồng mỗi tháng, ngoài làm công việc ở công ty, tôi kinh doanh thêm mỹ phẩm. Có những hôm đi làm về mệt, tôi vẫn cố gắng livestream bán hàng, quay ra nhìn người yêu ngồi chơi game là tôi lại chán. Buổi tối 18h anh đi làm về, ăn cơm, tắm rửa xong là chơi game đến đêm, ngày nào cũng vậy. Có lần tôi góp ý, bảo anh gần 30 tuổi, lại sắp kết hôn, trong tay chưa có gì, thế này không ổn. Anh mặc cảm, tự ti, bảo tôi coi thường anh. Lần nào đề cập đến vấn đề kinh tế, chúng tôi lại cãi nhau.
Gia đình anh không khá giả nhưng lại cho con cái có tư tưởng mình là con nhà có điều kiện. Dù anh ở nhà, không đi làm, bố mẹ cũng không bao giờ thúc giục. Anh nghỉ việc vì công ty không có điều hòa, bố mẹ bảo công ty như thế thì đi làm làm gì. Đợt Covid anh nghỉ việc tầm 4 tháng, bố mẹ bảo dịch bệnh thế này đi làm làm gì, nguy hiểm. Gia đình anh có cách tiêu pha rất khác với nhà tôi. Bố mẹ anh mỗi tháng kiếm 10 đồng thì sẵn sàng tiêu hết sạch, tháng sau tính sau. Tiền bố mẹ anh kiếm được một tháng không phải ít, nhưng cách tiêu như vậy khiến bố mẹ anh không có khoản tiết kiệm và dự phòng, khi nào có việc cần kíp sẽ bán một đồ gì đó đi.
Mấy tháng nữa khi chúng tôi cưới nhau, tôi sẽ là dâu trưởng. Rồi chuyện kinh tế của hai đứa, sau này lại con cái, nhỡ bố mẹ anh sức khỏe không tốt thì gánh nặng kinh tế chúng tôi sẽ không phải nhỏ. Tôi khá lo lắng, mong mọi người tư vấn giúp, làm sao để tôi có thể khiến chồng tương lai có động lực kiếm tiền, đảm bảo cuộc sống sau này?
Thùy Trang
Post a Comment