Dù sao tôi đã ngoài 30 tuổi, việc bắt đầu lại lúc này cũng khó khăn, tôi cũng chỉ cần một đứa con mà thôi.

Tôi cưới chồng hơn một năm, vợ chồng quen nhau qua mai mối, quyết định cưới vì thấy phù hợp về khoảng cách địa lý, trình độ, nhân sinh quan. Chúng tôi tuy không có tình yêu nhưng tự cảm thấy cần một gia đình nhỏ và mục đích con cái nên đã quyết định kết hôn. Thời gian đầu, mọi thứ vẫn ổn định, tuy nhiên gần đây tôi thấy khá nhiều thứ liên quan đến anh và gia đình anh nên phải suy nghĩ.

Anh là một người hiền lành, chịu khó, công việc ổn định, tuy nhiên khá nhu nhược và có thói xấu liên quan đến cờ bạc. Trước khi cưới tôi, anh từng chơi chứng khoán ảo và phải báo nợ gia đình khá nhiều (chuyện này sau khi cưới tôi mới biết). Bố mẹ anh phải đứng ra trả nợ, cũng có thể vì vậy nên giờ anh sống nhu nhược, mọi việc đều phải tuân theo ý kiến của bố mẹ.

Từ hồi cưới nhau đến giờ, tôi thấy anh chú tâm hơn, không còn chơi nữa, nhưng sau này có tiếp tục không thì tôi cũng không dám chắc. Còn bố mẹ anh, đặc biệt là mẹ, rất thích kiểm soát và can thiệp sâu chuyện con cái. Bà hay phàn nàn và nói không tốt về tôi với người khác, về những thói quen sinh hoạt của tôi mà bà cảm thấy không thích. Hiện tại, mỗi ngày trôi qua tôi đều mất dần động lực ở cùng anh và gia đình anh.

Tôi đang suy nghĩ có nên sinh một đứa con rồi ly dị hay không, vì dù sao tôi cũng ngoài 30 tuổi, việc bắt đầu lại lúc này cũng khó khăn, tôi cũng chỉ cần một đứa con mà thôi. Tuy nhiên tôi có nỗi lo về việc bị giành con sau này bởi gia đình anh có điều kiện và thu nhập anh cũng cao hơn tôi. Nhờ mọi người cho tôi lời khuyên, xin chân thành cảm ơn.

Hồng Hà

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top