Em là tác giả bài: “Anh vẫn nợ mẹ một nàng dâu phải không”, cảm ơn báo đã tạo ra cơ hội nhiệm màu để em tìm thấy ý trung nhân.

VnExpress chính là cầu nối mang đến cơ duyên, giúp em tìm thấy mảnh ghép còn lại, em cho rằng vừa vặn với mình. Ngay sau đây en xin phép được chia sẻ câu chuyện của mình để lan tỏa thông điệp: đẹp, lành mạnh và nhiều năng lượng tới những anh chị đã và đang trên con đường tìm kiếm hạnh phúc giống như em. Chúng ta hoàn toàn có thể giao phó việc đó cho VnExpress. Em chính là tác giả của bài: "Anh vẫn nợ mẹ một nàng dâu phải không". Sau khi bài viết được đăng tải, em nhận nhiều quan tâm từ độc giả, những email chia sẻ cũng như bày tỏ tình cảm đối với nội dung em nhắn gửi. Em đọc, cảm nhận và không quên trả lời mọi người. Nếu như email nào em chưa phản hồi là do thiếu sót hoặc chậm trễ vì em dùng chung với email công việc, mọi người thông cảm giùm em.

Như em đã chia sẻ ở bài viết gốc, bản thân đơn giản ở mọi góc cạnh trong cuộc sống, đôi khi có phần truyền thống nhiều hơn, bởi vậy những cảm quan nhìn nhận em thiên về nội tâm cốt cách hơn là vẻ bề ngoài. Điều này em tìm kiếm ở không gian thực tế nhưng chưa tìm được. Rất may trên không gian mạng, một cơ hội nhiệm màu đã giúp em tìm thấy ý trung nhân của mình. Anh là một trong số những người quan tâm và gửi thư cho em, với đôi ba dòng ngắn gọn nhưng đầy đủ thông tin cơ bản để em hình dung ra một người.

Anh để lại liên hệ và chúng em trò chuyện nhiều hơn trên điện thoại. Những quan điểm, một vài tính cách, thông tin về gia đình dễ dàng bắt nhịp và tương thích với nhau. Sau 3 tuần trò chuyện, chúng em có buổi hẹn đầu tiên để cảm nhận về nhau được rõ ràng hơn. Một buổi chiều tối ngày đông, chúng em hẹn nhau dùng bữa ở một nhà hàng gần nơi em sinh sống. Anh chủ động đến sớm hơn chờ em. Như một phản xạ vô điều kiện của phái nữ, em có phần lúng túng khi nhìn thấy anh. Anh cười và nhanh chóng lại gần nắm lấy tay dắt em vào sảnh như thể trấn an em. Em cúi đầu mỉm cười tương tác cùng anh để cân bằng trạng thái.

Chiều cao 1m75 của anh vừa đủ để che chắn những cơn gió lạnh lướt qua từng hồi. Bữa tối vui vẻ nhẹ nhàng, chúng em trò chuyện nhiều hơn để cảm nhận về nhau. Cảm xúc chính là tín hiệu cho biết đối phương có rung động hay không, quả nhiên là có. Ánh mắt rạng ngời, bàn tay siết chặt bàn tay, chúng em cứ như vậy dạo quanh con phố nói nói cười cười cho đến khi thời gian đã điểm, cả hai tạm biệt nhau trong quyến luyến. Anh phải quay trở lại cơ quan hoàn thành công việc được giao như thường lệ.

Anh hơn em hai tuổi, hiện công tác trong ngành lực lượng vũ trang, mang quân hàm thiếu tá, độ tuổi đủ chín để thăng hoa trong sự nghiệp và vững chãi để thành gia lập thất. Anh điềm đạm và giản dị, gương mặt sáng, hay cười. Những buổi hẹn hò sau đó thường được anh tranh thủ ngày nghỉ đưa em đi chơi, gặp gỡ bạn bè, người thân. Đó cũng là cách để nhìn nhận lời nói và hành động của đối phương có đồng nhất hay không. Ở lứa tuổi ngoài 30 nên chúng em đi đúng trọng tâm, trao đổi về việc xây dựng gia đình. Rất may mắn mọi thứ dường như được sắp đặt sẵn, ở phương diện nào cũng đều được đối phương thuận ý, xuôi lòng.

Chúng em cứ thế êm đềm đi qua những ngày tìm hiểu nhau như vậy và rồi yêu nhau lúc nào chẳng biết. Cột mốc quan trọng là một ngày giáp tết, anh đưa em vào cơ quan nơi anh làm việc, tham quan và chào hỏi mọi người. Nơi đây có những cán bộ, chiến sỹ vẫn ngày đêm làm tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Mùa xuân năm mới, chúng em đang dần thực hiện những kế hoạch ngắn hạn và dài hạn. Hiện tại em hoàn tất thủ tục thẩm tra lý lịch để phù hợp tiêu chuẩn quan hệ hôn nhân theo quy định của ngành, sau đó sẽ là một buổi gặp gỡ hai bên gia đình diễn ra sau khi anh kết thúc chuyến công tác vào đầu tháng 6.

Vậy đó, sau nhiều năm em chờ đợi một nửa của riêng mình, nay VnExpress đã se duyên, kết nối cho hai đứa em như một phép nhiệm màu. Em muốn truyền tải thông điệp: "Chúng ta có quyền được mưu cầu hạnh phúc và không thôi thắp sáng niềm tin, ở không gian thực hay không gian mạng. Hãy chắt chiu những cơ hội và không quên tỉnh táo để chọn lọc. Yêu trong tỉnh thức, bởi có những cạm bẫy, có những lọc lừa mà bắt buộc chúng ta phải lường được trước để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra, đáng thương vẫn luôn là nhi nữ mọi người ạ". Sau cùng em xin gửi lời tri ân quý báo và kính chúc mọi người hạnh phúc viên mãn. Cảm ơn anh người yêu đã đến kịp thời khi thanh xuân của em chưa phai nhạt. Trân trọng!

Nga Vũ

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top