Tôi hỏi chuyện, vợ thừa nhận quen người đó mấy ngày rồi, còn bảo tôi: "Quen thì sao"?.
Tôi 34 tuổi, vợ 26 tuổi, toàn bộ kinh tế gia đình mình tôi đi làm để lo. Vợ tôi ở nhà giữ con và lo cơm nước gia đình. Khoảng hơn một năm nay tôi thấy vợ trở nên lười làm việc nhà, ăn nói rất hỗn láo. Tôi đi làm về đều tự giặt đồ, rửa chén, đi chợ nấu ăn, trong khi vợ ở nhà không hề làm việc gì. Nói chuyện với tôi, vợ xưng hô tao mày. Kể cả nói chuyện với gia đình tôi, vợ cũng rất hỗn láo. Tôi đã góp ý nhiều lần nhưng cô ấy coi như không nghe thấy. Tiền lương của tôi đều đưa vợ giữ hết, khoảng 25 triệu đồng mỗi tháng.
Một tháng trở lại đây, tự nhiên vợ kiếm cớ gây chuyện với tôi rồi ly thân. Tôi nghĩ cô ấy giận dỗi nên chỉ biết xin lỗi và ra ngủ ngoài ghế. Đến hôm nay, tôi vô tình được bạn gửi cho video về việc vợ nói chuyện yêu đương trên một diễn đàn trực tuyến với người đàn ông khác. Tôi hỏi, cô ấy thừa nhận đã quen người đó mấy ngày rồi và hỏi lại tôi là quen thì sao. Tôi cảm thấy choáng váng, không biết nói gì nữa. Tôi muốn ly hôn nhưng thương con gái 3 tuổi, nó còn quá nhỏ để xa bố hoặc mẹ. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên chân thành.
Duy Thành
Post a Comment