Tết vừa rồi tôi đưa gia đình về quê ăn tết như mọi năm thì một chuyện bất ngờ xảy ra.

Tôi là người miền Trung, từng vào Nam học tập và lập nghiệp trên 30 năm. Giờ tôi làm ăn, sinh sống tại một tỉnh miền Tây. Mẹ tôi ngoài 80 nhưng còn khỏe và rất minh mẫn, bà gọi tôi ra một góc riêng và hỏi: "Cách đây khoảng 10 năm, má có đưa cho con 12 lượng vàng để khởi nghiệp kinh doanh phải không? Má đưa hai lần, một lần 4 lượng và một lần 8 lượng".

Tôi vô cùng bất ngờ và khẳng định chưa bao giờ nhận số tiền này, lục lại toàn bộ trí nhớ nhưng cũng không kết quả gì. Tôi hỏi vợ, cô ấy cũng suy nghĩ rất nhiều, chắc chắn không mượn số vàng trên, nếu có vợ chồng tôi sẵn sàng trả lại cho mẹ (vì khoản này không là gì đối với tôi hiện nay). Vấn đề ở đây là danh dự của tôi đối với gia đình, mọi người nghĩ tôi giàu có mà mượn tiền của mẹ rồi muốn lấy luôn. Các chị em gái lại tin mẹ, nói mẹ không bao giờ đặt chuyện, chỉ có tôi mượn rồi quên. Để cho êm đẹp, tôi bàn với vợ và chúng tôi đã chấp nhận khoản nợ này. Cần nói thêm rằng gia đình tôi có 7 anh chị em nhưng chỉ có tôi làm kinh doanh, nhiều vốn, còn lại làm ăn nhỏ lẻ, tôi có cuộc sống nổi trội hơn hết.

Tôi sống cũng biết điều, hiểu chuyện, những việc gì trong khả năng cho phép tôi đều cố gắng thực hiện, chỉ mong muốn mẹ có cuộc sống tốt hơn, vui hơn. Nói chung tôi làm tròn bổn phận của một người con hiếu thảo. Cách đây 13 năm chúng tôi từ Sài Gòn về quê vợ mở doanh nghiệp, vì cần vốn làm ăn mà tôi phải bán căn chung cư mẹ đã mua cho trước đó. Sợ mẹ buồn tôi chưa dám nói ngay lúc đó, một năm sau khi làm ăn được mới thông báo cho bà. Ý tôi muốn nói rằng ra làm ăn chỉ có nhiêu đó thôi, không có thêm khoản tiền nào nữa. Trước đó bà và cả gia đình đều ngăn cản tôi không được về quê vợ, sợ đem vốn về đó sẽ không an toàn cho tôi. Mọi người nói rằng tôi nên ở lại Sài Gòn hoặc về lại quê hương chứ đừng bao giờ về quê vợ, nhưng tôi đã làm theo sự tính toán của mình và nhờ vậy mới có ngày hôm nay. Nghĩa là bà đã ngăn cản như vậy thì làm sao bà lại đưa vốn cho tôi về quê vợ được. Đó là toàn bộ câu chuyện buồn của tôi trong đợt tết vừa qua, rất mong được các bạn chia sẻ.

Trung

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top