Cách đây gần 3 năm, tôi trót qua đêm với người bạn cũ dẫn đến có thai ngoài ý muốn; lý do là hôm đó tôi buồn nhiều việc, tìm gặp lại bạn cũ để tâm sự.

Người bạn đó rất thương tôi nhưng xấu trai, mẹ anh lại ghê gớm, công việc không ổn định, đã chấp nhận lấy tôi.

Tôi khi ấy 22 tuổi, vừa ra trường, ngoại hình nổi bật, có nhiều người thành đạt để ý; bạn trai tôi khi ấy rất đẹp trai, tâm lý, hiền lành. Tôi lo sợ khi phải lấy chồng, không muốn mất cuộc sống tự do, muốn đi đến mọi miền đất nước để khám phá. Tôi nghĩ ngay đến việc bỏ thai, từng đến nhiều bệnh viện nhưng cứ lúc chuẩn bị xong mọi thủ tục lại bỏ chạy. Tôi nhìn những đứa trẻ chơi đùa với bố mẹ mà thấy quá tội lỗi, quyết định nói với bố mẹ và bạn trai. Bạn trai rất sốc, nói thất vọng về tôi. Bố mẹ bắt tôi bỏ thai, vào Sài Gòn sống nhưng tôi quyết tâm lấy người ấy vì nghe rằng phá thai hậu quả nặng nề lắm, tính tôi rất nhát gan.

Suốt những ngày đó, tôi sống trong dằn vặt, tại sao mình không biết tránh thai, tại sao nhiều bạn cũng quan hệ nhưng họ không để như mình? Tôi biết rằng lấy chồng sẽ mất tất cả, hồi đó cũng viết bài lên báo hỏi, mọi người đa số đều khuyên không bỏ thai, cưới người đó. Tôi ngờ nghệch nhưng nếu giờ chọn lại chắc sẽ bỏ thai bởi cuộc sống hôn nhân của tôi không hạnh phúc. Tôi muốn thoát khỏi cảnh sống này nhưng thương con. Tôi cũng nghĩ biết đâu trước kia tôi bỏ con, con sẽ được đầu thai trong một gia đình tốt hơn. Bạn bè tôi nhiều người phá thai nhưng tôi thấy cuộc sống họ hạnh phúc, tìm được người xứng đáng.

Ngày cưới, tôi không chụp ảnh cưới, không mời bạn bè, ai cũng ngạc nhiên, không hiểu sao tôi lấy chồng sớm thế. Họ nói tôi có ngoại hình, học thức, phải lấy đại gia mới xứng chứ không phải người vừa xấu vừa bất tài, mẹ chồng nổi tiếng ghê gớm cả vùng lại nói con dâu bị thần kinh. Bạn tôi nhiều người học hành không giỏi, chỉ hết cấp 3, tính cách cũng không tốt, tiểu thư, đỏng đảnh mà lấy được chồng đẹp trai, tâm lý, làm ra tiền, nhìn vào mình tôi thấy tủi thân ghê gớm. Tôi cũng có công việc, lương ổn định, có điều giờ bỏ chồng tôi lại rất thương con. Ra ngoài, nếu tôi không nói đã lập gia đình thì cũng không ai biết, nghĩ tôi là gái tân. Cuộc sống đôi khi chỉ vì một sai lầm mà phải trả giá rất đắt. Nếu có lựa chọn lại, cho tôi làm việc cực khổ cả đời không có con, không lấy chồng cũng được, còn hơn sống như thế này.

Thi

Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top