
Tôi 32 tuổi, làm giáo viên, chồng 33 tuổi làm kỹ sư cầu đường. Tôi có bé gái được 33 tháng và đang mang song thai gần sinh. Có lẽ trong đời tôi hối hận nhất là lấy anh, người chồng bây giờ. Anh đi quanh năm suốt tháng, tôi chỉ hạnh phúc được mấy tháng đầu sau cưới. Cưới được 4 tháng tôi mang bầu, sau đó hơn 2 tháng tôi phát hiện chồng nhắn tin cho gái vì lục được trong điện thoại, khi đó chồng tôi đi công trình ở Gia Lai. Từ đó chồng trở nên lạnh nhạt với tôi nhưng tôi bầu bí mệt quá lờ đi dù bản thân cũng ghen tuông, khóc lóc nhiều.
Khi đang ở cữ, anh chẳng có ngày nào chăm tôi, để tôi cho nhà ngoại chăm. Tôi còn phát hiện anh nhắn tin điện thoại cho cave rủ đi nhà nghỉ. Cũng may tôi còn gia đình, cha mẹ anh chị em an ủi. Sau đó anh cũng tỏ ra ăn năn nhưng rồi được một thời gian lại nhắn tin tán gái tiếp, sau đó rủ gái đi nhà nghỉ, có lần còn sơ hở để quên bao cao su trong túi quần. Tôi sinh xong cũng lo làm được nhưng khi nhắn tin với gái anh lại chê tôi già, cũ, xấu.
Chồng chẳng đưa tiền cho tôi chẳng chăm con, ngoài ra chuyện chăn gối toàn giả vờ yếu sinh lý nên cả tháng chẳng đụng đến người tôi, có chăng chỉ một, hai phút. Vậy mà đi đầy tháng con bạn anh ta về tôi thấy vết son trên má anh ta. Tôi nhiều lần đòi ly dị nhưng lại vì con mà nhắm mắt cho qua. Giờ thật sự tôi mệt mỏi rồi, phải làm sao đây, nên lờ đi vì giữ cha cho 3 đứa con hay mạnh dạn buông bỏ cho nhẹ tâm hồn. Xin cho tôi lời khuyên.
Vân
Post a Comment