Tôi 31 tuổi, bước sang năm mới có dự định cho bản thân: một là vào làm ngân hàng, hai là vào làm cơ quan nhà nước.

Vừa qua đọc nhiều tâm sự của các bạn đang làm công chức muốn nghỉ do lương thấp, muốn ra làm tư nhân và nhận được nhiều bình luận trái chiều. Khi mới ra trường tôi cũng làm tư nhân, chưa định hướng vào cơ quan nhà nước, lương thưởng bấp bênh, lên xuống rất thất thường theo doanh số và so với bạn bè làm công chức thì thua xa về sự ổn định. Năm nay dù dịch bệnh nhưng thưởng Tết dịp cuối năm bạn bè làm công chức vẫn tương đối cao, dù công việc không có gì gọi là áp lực.

Có nhiều bình luận rất thiển cận về lương công chức vì những người này không biết nhìn xa hơn, làm công chức có thể có đường hướng khác nữa chứ không phải chỉ mỗi đồng tiền. Giờ đã sang năm mới, tôi vẫn phân vân không biết nên làm kinh tế tư nhân hay vào cơ quan nhà nước để tiếp tục phấn đấu. Mà làm kinh tế tư nhân thì cũng phải làm cỡ như Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos,... thì mới không sống một cuộc đời hoang phí và hèn nhát được. Ai cũng phân vân như tôi thì hãy chia sẻ ý kiến cùng nhau.

Huy

Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top