Tôi là giáo viên cấp 2, không ít lần phát hiện học sinh đang xem những hình ảnh không phù hợp với lứa tuổi.

Tôi cũng biết nhiều bậc phụ huynh sẽ không rõ được thông tin này vì học sinh của tôi thường bảo: "Bố mẹ em mà biết thế nào cũng phạt, làm sao cho bố mẹ biết được". Thay vì đánh mắng hoặc phạt, tôi hay chọn cách cùng học sinh thảo luận đúng sai trong hành động của chúng ở giờ sinh hoạt.

Đợt này thấy các em hay bàn luận về một cô người mẫu và có đưa vài bức ảnh nhạy cảm của cô ấy cho tôi xem, mong muốn có một cuộc thảo luận nhỏ trong nhóm học online rằng đó có phải nghệ thuật không. Cảnh một số người nổi tiếng dính scandal để nổi tiếng có lẽ không còn lạ lẫm ở Việt Nam nên tôi cũng mong được lắng nghe ý kiến học sinh của mình. Trong các bức ảnh đó có hai bức liên quan đến một cuốn sách, bị báo chí lên án gần đây. Đa phần học sinh của tôi nói đó là hình ảnh quá phản cảm, nhưng cũng có một số học sinh nói đấy là hình ảnh mang tính nghệ thuật, chỉ là chưa phù hợp và chưa được tiếp nhận nhiều trong văn hóa Việt Nam. Tôi hỏi các em rằng tính nghệ thuật được biểu đạt như thế nào trong các bức ảnh đó? Các em đều trả lời rất chung chung về mẫu khỏa thân và lấy dẫn chứng là có vài anh chị du học sinh nói vậy, hay cho rằng tư tưởng văn hóa phương Tây thoải mái hơn ở Việt Nam.

Sau cuộc thảo luận tôi nhận thấy học sinh của mình đang hiểu sai rất nhiều về văn hóa và nghệ thuật ở các nước châu Âu, một bộ phận du học sinh cũng hiểu lệch lạc về điều đó. Đâu phải bạn cứ cởi ra chụp một tấm hình đẹp nó đã là nghệ thuật, mà trong khi đó lại là ảnh chụp nude hay bán nude. Để công tâm trong cuộc thảo luận, tôi đã liên lạc với một người bạn đang làm việc tại Anh để giải thích rõ với các em về văn hóa và tính chất phản cảm của hình ảnh cô người mẫu nổi tiếng đó, dưới góc độ nghệ thuật và văn hóa châu Âu. Tại châu Âu, họ cũng phân biệt rất rõ ràng ảnh mang tính chất nghệ thuật và ảnh phản cảm, không phải bất cứ hình ảnh khỏa thân nào cũng được khoác lên mình bộ áo nghệ thuật.

Qua nhiều lần nói chuyện với học sinh, tôi thấy rõ sự ảnh hưởng về tâm lý, tính cách và nhận thức trẻ con trong thời đại mạng xã hội phát triển. Ngẫm tới ngày xưa mẹ của Mạnh Tử chuyển nhà ba lần để tìm môi trường tốt cho con, giờ chúng ta dù có chuyển đi đâu cũng không thể tránh khỏi mạng xã hội. Nhìn nhiều bạn trẻ thần tượng idol rồi chửi bới, đánh nhau, học cách ăn mặc của người lớn. Có cậu ca sĩ không bao giờ từ thiện nhưng trong hội nhóm các fan lại thi nhau xin tiền bố mẹ từ thiện dưới danh nghĩa idol, hay phát hành sản phẩm thì lập tức lại có vài chủ nhóm fanclub lôi kéo dụ dỗ thành viên mua sản phẩm để ủng hộ. Rồi có cô ca sĩ hát về loài bươm bướm chỉ là lái đi những ngôn từ tục tĩu, giờ thêm cô người mẫu lấy danh nghĩa nghệ thuật để tạo ra các bức ảnh phản cảm. Thêm các vụ đạo nhạc, ăn cắp chất xám nghệ sĩ đôi khi tôi cũng không hiểu vì sao, 1-2 lần còn nói là vô ý, 5-6 lần thì tôi vẫn đùa với học sinh rằng có lẽ họ chưa tìm được điều mới lạ. Có những nghệ sĩ chẳng có tài năng nhưng vẫn cố tìm một danh xưng cho hợp thời.

Sự ảnh hưởng xấu là điều tất yếu khó tránh nên tôi muốn gửi những tâm sự này tới các bậc làm cha mẹ: Hãy quan tâm con cái của mình nhiều hơn, nghề giáo chúng tôi rất mong có sự hợp tác của phụ hunh để định hướng phát triển các em theo hướng tốt đẹp, biết đúng sai, biết tôn trọng cộng đồng, không vì những suy nghĩ thiếu hiểu biết mà ủng hộ cái sai. Mong các em biết thần tượng, ủng hộ những nghệ sĩ hết lòng giữ hình tượng vì công chúng, vì các em.

Xin nhắn nhủ tới người nổi tiếng: "Các bạn là người được thần tượng, xin hãy cố giữ hình tượng, hình ảnh của các bạn phổ biến và dễ dàng được các em nhỏ tiếp xúc thông qua mạng xã hội. Hơn nữa vấn đề người hâm mộ học theo lối sống, cách suy nghĩ của thần tượng không còn quá xa lạ, vậy nên mong các bạn đừng quá buông thả mình".

Linh

Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top