Tôi 28 tuổi, chồng 26 tuổi, vợ chồng thương yêu nhau nhưng lại khắc khẩu.

Nhiều chuyện đối với nhà khác sẽ không có gì, nhưng với chúng tôi thì nhẹ sẽ là tranh luận nảy lửa, nặng hơn có lúc đánh nhau, tôi bị chồng đánh. Về cách xưng hô, bình thường tôi gọi chồng bằng tên và xưng anh em. Tôi đã liên hệ bác sĩ tâm lý để sửa đổi, cố gắng gọi chồng ngọt ngào tình cảm hơn. Nói thêm nữa, tôi bán hàng online, không đi đâu, không chịu áp lực cấp trên hay đi làm tắc đường... nhưng áp lực hàng hóa rồi chăm sóc khách hàng khiến tôi không được giải tỏa. Nhiều lúc tôi quá căng thẳng, không ngọt ngào với chồng được; trong khi anh lại cứ đòi hỏi tôi phải lễ phép.

Trước đây anh dùng nick chát của tôi để chửi người khác. Đợt này, anh có đi ăn uống với mọi người ở công ty, theo cách nói của anh là để mở rộng mối quan hệ. Tôi vui vẻ để anh đi, nhưng về anh say, loạng choạng và vẫn nói mình chưa say. Có lần hình như uống phải rượu giả nên anh nôn ọe cả đêm khiến tôi rất lo. Tôi góp ý thẳng rằng anh nên hạn chế những bữa nhậu vô bổ và bảo: "Em còn nói với anh chứ chưa chửi anh câu nào trên group của công ty", anh lại bảo: "Sao em không làm thế đi". Vì vậy, hai lần sau chồng vẫn lén đi khiến tôi rất bực, làm đúng như lời anh nói là lên group công ty nói mọi người bớt rủ anh trong những cuộc nhậu đó. Về nhà, anh tỏ ra vẫn yêu vợ, nói chưa từng kể xấu vợ, thậm chí còn nói tốt cho tôi.

Không ngờ, anh nói vậy nhưng trong lòng để bụng. Sáng nay anh phải đưa con đi học thì chúng tôi lại gây nhau, anh lôi chuyện này ra nói và lấy đó làm lý do đánh tôi. Tôi thực sự không thể hiểu nổi chồng, tôi có gì nói đó là xong, muốn vợ chồng thẳng thắn nói chuyện với nhau chứ không phải như anh, không nói gì rồi khi có chuyện mới khơi lại và trút giận. Tôi phải làm sao để sống với kiểu người như chồng? Hôm nay tôi cảm thấy có lỗi với con vô cùng, cảm thấy mình không đủ tốt mới bị chồng đánh và để con chứng kiến cảnh này.

Loan

Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top