Tôi đã bị người đàn ông quen qua mạng lừa cả tình lẫn tiền, đến khi vướng số nợ khổng lồ tôi mới tỉnh ngộ.

Tôi là nữ, 37 tuổi, đang ở TP HCM, lứa tuổi tưởng chừng đã trải qua mọi vấp ngã trong đời, nhưng không phải vậy. Tôi chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, ít va chạm cuộc sống, chỉ đi làm rồi về nhà lo con cái và gia đình nhỏ, ấy vậy mà điều đó cũng không hề đơn giản hay may mắn đối với tôi. Tôi cưới chồng năm 2015, có hai bé gái. Chồng ngày trước tham gia vào trò đỏ đen, công việc không ổn định, thu nhập cả hai đều không cao, anh cứ bài bạc năm này qua năm nọ.

Anh vô tâm, vô tư, tôi đã cho cơ hội để sửa sai và làm lại từ đầu nhưng không thấy tiến triển gì. Sau khoảng thời gian chịu đựng, gồng gánh trả nợ, đến năm 2021 chúng tôi ly thân tới giờ, đang chờ tòa giải quyết thủ tục ly hôn. Câu chuyện dưới đây tôi chia sẻ, cũng mong ai đó gặp những trường hợp tương tự thì nên cảnh giác và đừng tin vào bất kỳ ai. Đây là một bài học nhớ đời của tôi và hiện tại tôi vẫn hoảng loạn về tinh thần, tiếc của. Tôi không biết tâm sự với ai, chỉ mong được nói ra ở đây để vơi đi phần nào đó.

Hai tháng qua, tôi và hắn trò chuyện qua mạng, giới thiệu tên tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ của nhau. Lúc đầu tôi cũng trò chuyện xã giao cho phải phép lịch sự, rồi hắn ta mỗi ngày nhắn tin hỏi thăm, quan tâm đến chuyện công việc, cũng như cuộc sống đời thường của tôi. Trước giờ chưa có ai quan tâm tôi nhiều đến vậy. Chồng tôi vô tâm nên khi có người khác giới quan tâm mình từ những điều nhỏ nhặt nhất, tôi thấy ấm lòng. Hắn nói sinh năm 1988, quê ở Hưng Yên, nhà ở Hà Nội, kinh doanh ôtô riêng và làm công ty IT, lĩnh vực bảo trì hệ thống casino cho khách hàng Trung Quốc và Singapore. Hắn bảo đã ly hôn vợ 4 năm, đang nuôi hai bé trai. Tôi có hai bé gái, không biết trùng hợp hay cố tình nhưng hai con hắn bằng tuổi hai bé nhà tôi. Tôi vui vì con mình và con hắn bằng tuổi và còn nhỏ, thương hai bé nhà hắn bị mẹ bỏ đi lúc còn nhỏ.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi kéo dài hai tháng với những cử chỉ quan tâm, gọi điện trò chuyện ngày một nhiều hơn từ hắn. Dần dần tôi rung động và tin tưởng hắn, hầu như mọi chuyện hắn nói là thật. Rồi bi kịch đã đến, tôi đề nghị hắn vào TP HCM gặp mặt. Hắn đồng ý sắp xếp cuối tháng vào gặp tôi. Sáng hôm đó, hắn nói có cuộc họp gấp từ ban lãnh đạo công ty về việc bên đối tác bị trục trặc lỗi hệ thống casino, cần hắn qua Trung Quốc để kiểm tra gấp. Hắn bảo đi công tác rồi về sẽ vào gặp tôi luôn. Qua ngày hôm sau hắn nói chuẩn bị ra sân bay Nội Bài, chụp hình ảnh ra sân bay, checkin vé, rồi lên máy bay chuẩn bị bay qua Trung Quốc, trình tự thời gian rất chuẩn xác, không một chút nghi ngờ. Rồi hắn canh thời gian gửi cho tôi xem lịch trình hắn tới Trung Quốc như nào, buổi tối bên đó ra sao, tất cả đều làm quá hoàn hảo.

Hắn tạo tài khoản Facebook mới để nói chuyện với tôi, nói tài khoản cũ bị lỗi. Sau khoảng hai ngày hắn bảo tôi rằng đã phát hiện lỗ hổng của hệ thống, lợi dụng điểm sơ hở này có thể kiếm được nhiều tiền, hắn thao tác nạp tiền và rút tiền về thành công, gửi cho tôi thấy, tôi tin là thật. Hắn nói tôi tạo hộ hai tài khoản, một cho hắn và một của tôi. Hắn chỉ tôi cách nạp tiền và rút tiền, sau mỗi lần giao dịch hắn xóa dữ liệu, cho đến ngày hắn nói bay về lại Việt Nam thì sẽ rút hết tiền ra rồi về luôn. Tối hôm đó tôi giúp hắn rút tiền nhưng không được, hệ thống casino báo hai tài khoản cùng thao tác trên một thiết bị và một đường truyền, bắt nạp tiền 50% giá trị có trong tài khoản để xác minh. Tôi cũng lo vay mượn tiền để nạp. Mỗi lần nạp tiền vào đầy đủ, hệ thống lại yêu cầu nạp tiền thêm, hết lý do này đến lý do khác.

Vào ngày cuối cùng, sau khi hoàn thành bước cuối cùng, hắn nói sẽ rút tiền về tài khoản được. Tôi cũng hy vọng hắn nói đúng. Thế nhưng sau khi nạp tiền quá nhiều vào tài khoản, hệ thống báo là lợi dụng sơ hở lỗi hệ thống nên casino nghi ngờ có nhân viên nội bộ tiết lộ bí mật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài chính của casino, yêu cầu đóng tiền bồi thường và hắn nói bộ phận an ninh bên Trung Quốc đã phát hiện ra, bắt hắn và giam lỏng. Trong vòng 48h nếu không nạp tiền bồi thường, hắn sẽ bị xử lý theo luật pháp bên Trung Quốc. Hắn cầu xin tôi giúp đỡ, cứu ra ngoài. Hắn chỉ xin được sống để về gặp mẹ. Hắn bảo sau khi bị bắt, có điện về quê nói cho gia đình biết. Mẹ hắn ngất, phải nhập viện cấp cứu này kia. Hắn khiến tôi thấy đây là một người con thương ba mẹ, vì thế tôi lo cho hắn tiền để xác minh nguồn tiền ở tài khoản, phải cầm cố nhà để vay nóng.

Hắn gọi cho tôi khóc lóc, cầu xin cứu hắn ra khỏi đó, để về gặp mẹ, mẹ có chuyện gì hắn không sống nổi, chết không rửa hết tội bất hiếu. Tôi xưa nay thật thà, tin hắn răm rắp, cũng đi vay nóng tùm lum để đóng vào cho hắn, ôm trong mình món nợ khổng lồ, vượt quá khả năng của tôi. Hắn cho tôi số điện thoại của ba hắn, ông cũng bày mưu tính kế, kể y chang câu chuyện trước giờ hắn nói với tôi. Trước tình cảnh đó, tôi tin là hắn bị giam lỏng và nhà hắn đều bị như vậy. Tôi làm liều lần cuối, một là mình sẽ cứu được một mạng người, hai là có thể chứng minh được lời hắn nói là thật. Tôi nói ngày mai sẽ bay ra Hà Nội gặp bố hắn để nói chuyện, sẵn tiện thăm bệnh tình mẹ hắn như thế nào, hắn cũng đồng ý cho tôi đi. Tôi nói có gì gọi điện cho bố hắn trước để khỏi bỡ ngỡ.

Sáng hôm sau tôi điện thoại cho bố hắn hoài không được, gọi hắn hỏi tại sao số điện thoại của hắn vẫn phủ sóng một mạng điện thoại của Việt Nam, hắn không trả lời được, rồi tôi gọi rất nhiều lần hắn không nghe máy. Tôi vạch trần bộ mặt của hắn lúc đó thì đã quá muộn. Hắn xóa hết mạng xã hội, chat. Sau sự việc đã trải qua, tôi cảm thấy mình quá tin người, một phần người ta đánh vào tâm lý và lòng tham của mình nữa, kiểu sau một thời gian trò chuyện họ cho mình cảm giác tin tưởng nên mình mất cảnh giác. Đây là một bài học nhớ đời với tôi. Tôi hoảng loạn mấy ngày đêm không ngủ được, vì sao trên đời này lại có người bố đem con cái, ba mẹ mình ra đùa giỡn như thế để lấy tiền?

Thu Hằng

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top