
Con tôi đã vay 1,6 tỷ đồng, 5 tháng chưa trả lãi, nhân viên ngân hàng bảo không trả nợ đúng hạn sẽ phong tỏa nhà tôi.
Cách đây hơn một năm, con trai út tôi về tỉ tê với mẹ cho mượn sổ đỏ nhà tôi đang ở để đầu tư làm ăn, con chưa có nhà. Lúc đầu tôi dứt khoát không cho nhưng thấy vợ chồng con cứ nài nỉ và đưa ra các chứng cứ sinh lời, hơn nữa con dâu làm trong lĩnh vực này nên biết rõ. Tôi không nắm rõ công việc con dâu làm gì, chỉ thấy mỗi ngày đều váy áo đi làm, điện thoại lúc nào cũng bận rộn, nói chuyện có vẻ hiểu biết rộng. Tôi chỉ mong các con cố gắng làm ăn, nuôi con cái nên người, vì thế hai vợ chồng đến ngân hàng ký giấy tờ một lần rồi ủy quyền cho con. Từ đó tôi cũng không hỏi gì về công việc các con.
Thời gian gần đây tôi cứ bất an, mất ngủ, linh cảm người làm mẹ mách bảo các con đang gặp chuyện không hay. Đúng là như vậy, hơn một tháng nay nhân viên ngân hàng vào tận nhà nói chuyện, tôi mới vỡ lẽ con vay 1,6 tỷ đồng đã 5 tháng chưa trả lãi. Họ đưa một số giấy tờ cho tôi ký, nói nếu không trả nợ đúng hạn theo quy định ngân hàng thì nhà sẽ bị phong tỏa. Tôi nghe tin mà đứng không vững, ông nhà tôi sốc. Tôi cố gắng gọi điện cho con trai về. Con về xin lỗi, nói đã đầu tư mua đất nhưng chẳng may dự án bị quy hoạch nên giờ không bán được,. Con hứa là sẽ bán rẻ, làm sao để có tiền trả nợ.
Từ đó đến nay đất vẫn chưa bán được, vài ba hôm ngân hàng lại đến nhà khiến chúng tôi mệt mỏi vô cùng, lại phải nằm viện, dùng thuốc hàng ngày. Con dâu từ đó cũng chưa một lần về. Tôi không còn cách giải quyết nào khác là gọi ba đứa con còn lại hỗ trợ trả nợ. Đứa nào cũng không có khả năng giúp, lại quay ra chì chiết, đổ lỗi, cãi vã với con trai út, bây giờ tôi mới thật sự thấm thía cảnh nợ nần. Nghèo khổ, khó khăn tôi đã trải qua hết nhưng vẫn không khủng hoảng bằng lúc này.
Tôi động viên các con, đứa nào có thể thì đứng ra giải quyết giúp mẹ, mẹ không muốn mất nhà, căn nhà là kỷ niệm của cả đời mẹ. Con cả bảo mẹ bán nhà trả nợ rồi về nhà con ở. Con thứ hai bảo vợ chồng em út phải tự chịu trách nhiệm. Con gái bảo mỗi người cho vay một ít nhưng cũng không thể nào đủ so với số nợ. Chồng tôi bảo nhà này không được bán, cũng không chịu về ở với con, ông sống ở đây và chết cũng ở đây, đứa nào làm đứa đó tự chịu, đừng kéo anh chị em vô, tất cả đều mệt mỏi. Lương hưu tôi chỉ đủ sống, không có tiền tiết kiệm. Giờ tôi phải làm sao đây?
Ngọc Hà
Post a Comment