
Tôi đã hiểu trên mạng, mọi thứ đều có thể được dàn dựng một cách hoàn hảo, lòng tin đặt nhầm chỗ sẽ dẫn đến cái giá quá đắt.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tình cảm. Ở tuổi 32, tôi có công việc ổn định, thu nhập tốt và chưa từng thiếu thốn thứ gì ngoài một mối quan hệ nghiêm túc. Rồi tôi gặp em, người con gái khiến tôi mất đi cả tiền bạc lẫn niềm tin vào tình yêu. Chúng tôi quen nhau trên một diễn đàn về đầu tư tài chính.
Em giới thiệu tên, 28 tuổi, đang sống ở Singapore và làm quản lý một quỹ đầu tư. Những cuộc trò chuyện ban đầu xoay quanh công việc, dần dần chuyển thành những chuyện cá nhân, những lời động viên và sự quan tâm khiến tôi cảm thấy mình thật sự đặc biệt. Tôi không nghi ngờ gì khi em luôn có mặt mỗi khi tôi cần, từ những cuộc gọi video đầy ấm áp đến những tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi ngày. Sau vài tháng, em bắt đầu chia sẻ về một dự án đầu tư siêu lợi nhuận đang tham gia. Em bảo đây là cơ hội hiếm có, chỉ dành cho những người thân thiết, khuyên tôi góp vốn để cùng kiếm lợi.
Ban đầu, tôi dè dặt gửi 500 triệu đồng, sau đó thấy tài khoản đầu tư hiển thị lãi suất rất cao, tiếp tục đầu tư thêm. Dần dần, số tiền tôi gửi cho em lên tới 5 tỷ đồng. Mọi thứ bắt đầu đổ vỡ khi tôi muốn rút tiền lời về tài khoản. Em bảo cần đóng một khoản phí để hoàn tất thủ tục. Khi tôi chần chừ, em vẫn nhẹ nhàng trấn an và khẳng định mọi thứ sẽ sớm được giải quyết. Tin nhắn từ em bắt đầu thưa dần, những cuộc gọi không còn bắt máy. Tôi vào lại tài khoản đầu tư, phát hiện đã bị khóa. Trang cá nhân của em cũng biến mất không dấu vết. Tôi hoang mang tột độ, liên hệ với ngân hàng, báo công an nhưng tất cả đều quá muộn.
Những thông tin về em hoàn toàn giả mạo, ảnh và video đều được lấy từ những người khác trên mạng. Tôi cay đắng nhận ra, suốt thời gian qua, tôi đã yêu một hình bóng không có thật. Sau cú sốc này, tôi mất nhiều thời gian để chấp nhận sự thật và vực dậy tinh thần. Không chỉ là mất tiền, tôi còn mất niềm tin vào con người. Tôi hiểu rằng trên mạng, mọi thứ đều có thể được dàn dựng một cách hoàn hảo, lòng tin đặt nhầm chỗ sẽ dẫn đến cái giá quá đắt.
Tôi chia sẻ câu chuyện của mình không phải để tìm sự thương hại, chỉ để cảnh báo những ai đang yêu qua mạng. Đừng bao giờ để cảm xúc lấn át lý trí, quan trọng nhất đừng chuyển tiền cho bất kỳ ai mà bạn chưa từng gặp mặt trực tiếp. Năm tỷ đồng là cái giá quá đắt để tôi học được bài học này, nhưng nếu câu chuyện của tôi giúp ai đó tránh khỏi sai lầm tương tự, có lẽ tôi đã tìm được một điều gì đó có ý nghĩa từ nỗi đau này.
Quang Toàn
Post a Comment