
Anh bảo đọc Hẹn hò VnExpress rất lâu, lần đầu tiên gửi mail bài của em nhưng không ngờ một lần đã tìm được vợ.
- Anh có muốn làm rể miền Tây
Lời đầu tiên tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến VnExpress đã tạo ra chuyên mục Hẹn hò để tôi và anh cũng như những cặp đôi tìm được nhau giữa biển người mênh mông này. Mỗi cặp đôi là một câu chuyện rất riêng và tôi muốn chia sẻ câu chuyện cũng như lời bộc bạch của mình, phần nào tiếp thêm động lực, niềm tin vào tình yêu cho những bạn đang trên con đường đi tìm hạnh phúc. "Chân tình rồi sẽ gặp được chân tình", thấm thoát đó đã hơn 4 năm bên nhau rồi anh nhỉ, từ cái ngày em quyết định viết thử một bài theo lời "dụ dỗ" của ông anh trai, để xem vận may của mình, lên Hẹn hò của VnExpress, không ngờ lại được chồng như ý. Em đã loay hoay 3 ngày để hoàn thành và chỉnh sửa xong bài viết, háo hức lên lướt mỗi ngày để đợi bài viết được đăng. Em vẫn còn nhớ rõ lắm, ngày bài của em được đăng là ngày 8/7/2020.
Bốn ngày sau em nhận được "chiếc meo khiêm nhường" của anh (là anh nói cái mail của anh viết khiêm nhường không khoe khoang ấy, nên mãi về sau em mới biết được anh là một trưởng phòng). Trong gần 40 chiếc mail nhận được, em đã tìm thấy anh, chồng của em. Anh từng nói đọc mục này 3 năm rồi, lần đầu tiên gửi mail bài của em nhưng không ngờ một lần đã tìm được vợ. Anh và em gặp nhau vào cuối tháng 7 năm 2020, một ngày mùa thu đầy nắng. Anh không đẹp trai như soái ca, cũng không màu mè hoa lá hẹ. Anh hơn em 6 tuổi nhưng trông còn trẻ lắm. Anh đơn giản và chân chất như chính người miền Tây tụi mình. Em ở Tiền Giang và anh ở Long An.
Ngày đó em còn ở tận quận 9, anh ở xa mãi quận 5 nhưng mỗi ngày anh đều đón em đi làm ở quận 7, chiều lại đón em về trong suốt nửa năm. Anh yêu thương em từ những ngày đầu tiên mình gặp nhau. Anh về xin phép gia đình em để được lui tới tìm hiểu nhau. Đến tháng 3 năm 2021 (mùng 2 tết năm 2021) lần đầu tiên anh dẫn em về ra mắt gia đình và cũng định ngày đám hỏi hai đứa. Vừa sau tết, 16 âm lịch, đúng như câu nói ra giêng anh cưới em, đám hỏi miền Tây nô nức diễn ra để em và anh đi nửa chặng đường về chung một nhà. Dự định tháng 5 sẽ cưới nhưng vì dịch Covid nên lễ cưới của mình phải chờ thêm một năm. Tháng 5 năm 2022, một ngày hè đầy gió và cơn mưa bất chợt, Tiền Giang với Long An đón chào nàng dâu, chàng rể mới.
Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ là quá nhanh, nhưng khi gặp được đúng người thì thời gian chỉ là con số anh nhỉ. Em đã trải qua bao thăng trầm trước khi gặp anh. Em từng rất sợ sẽ lặp lại những tổn thương trước đó nhưng có lẽ gặp được anh là duyên nợ, là sự bù đắp lớn nhất mà ông trời đã ban tặng cho em. Tuổi 26, không quá muộn để em tìm được anh trong vô vàn người đàn ông giữa thế gian này. Anh không ngọt ngào nhưng chưa từng nặng lời hay lớn tiếng với em. Anh không hứa hẹn nhưng luôn âm thầm là chỗ dựa vững chắc để em nương tựa. Anh chia sẻ mọi thứ cùng em trong cuộc sống và chưa tiếc em bất cứ thứ gì. Từ lúc quen nhau đến sau khi cưới, anh đã luôn chân thành đối đãi với em, yêu thương em, chưa từng thay đổi. Nói không quá thì em bị anh chiều hư rồi.
Mẹ chồng, bà cô bên chồng... có lẽ là nỗi ám ảnh của nhiều người, trong đó có em khi chưa về nhà anh và khi xem những bộ phim về nhà chồng. Nhưng thật may mắn, em được gia đình chồng yêu thương như chính con cháu ruột thịt trong nhà, từ ngày đầu tiên em về ra mắt cho đến khi em chính thức trở thành một thành viên của gia đình mình. Em chưa từng bị xem là người xa lạ về làm dâu. Bốn năm sau, cuối 2024 vừa qua, hai bên gia đình đón chào thành viên mới, một thiên thần bé nhỏ 3,7 kg. Anh đã luôn ở bên hai mẹ con. Dù có sự hỗ trợ của hai mẹ nhưng anh luôn là người túc trực chính, đỡ đần, lo lắng trong những ngày em vượt cạn. Trong suốt quá trình, anh chưa từng một lời than vãn. Ai nói em khoe chồng cũng được, em khoe thật mà.
Em và anh từng nói đùa rằng khi nào sẽ viết bài cảm ơn và truyền thêm động lực cho các bạn. Hôm nay em viết rồi này và chắc rằng anh sẽ đọc được. Em không nói xấu gì anh đâu nha. Em không nói là anh khó tính đâu. Cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời em, để em biết được hạnh phúc là gì, sự cưng chiều mà em ngưỡng mộ những cặp đôi khác là gì. Em đọc nhiều bài, xem nhiều clip sẽ có những ý kiến không hay như "thử xem hạnh phúc được bao lâu", em mong bài của em sẽ không có những sự tiêu cực đó. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, tương lai còn ở phía trước, tìm được nhau đã khó, tại sao không trân trọng từng giây phút hạnh phúc mà mình có được. Chúc những bạn đang trên con đường đi tìm một nửa của mình sẽ sớm cập bến bờ hạnh phúc.
Nụ
Post a Comment