
Anh bảo nếu tôi muốn một người có thu nhập cao hơn ngay lập tức, anh không thể đáp ứng.
Tôi 26 tuổi, làm quản lý nhân sự cho một công ty tư nhân, lương khoảng 17 triệu đồng. Bạn trai 30 tuổi, làm kĩ sư công trình, lương 28 triệu đồng. Chúng tôi đã yêu nhau gần bốn năm, càng ngày tôi càng cảm thấy bất an về tương lai. Anh chưa có nhà, chưa có xe, số tiền tiết kiệm cũng chỉ 700 triệu đồng.
Trong khi đó, tôi luôn mong muốn khi kết hôn, cả hai phải có nền tảng tài chính ổn định để lo cho cuộc sống. Tôi đã nói chuyện với anh về việc cố gắng nâng thu nhập lên khoảng 35-40 triệu đồng mỗi tháng. Anh bảo ngành nghề của anh với kinh nghiệm hiện tại, mức lương này đã là tốt rồi.
Anh có đam mê với xây dựng và đang dành thời gian học thêm để lấy chứng chỉ thiết kế, với hy vọng sau này có thể nhận thêm các dự án riêng. Ngoài ra, anh còn phụ giúp gia đình ở quê mở rộng xưởng mộc nhỏ của bố. Tôi hiểu anh có trách nhiệm với gia đình, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng.
Tôi từng khuyên anh tập trung vào công việc chính, tìm cách thăng tiến thay vì dàn trải quá nhiều thứ, nhưng anh lại cho rằng mình đang đi đúng hướng. Anh bảo nếu tôi muốn một người có thu nhập cao hơn ngay lập tức, anh không thể đáp ứng. Tôi băn khoăn, liệu có nên tiếp tục chờ đợi anh phát triển hay tìm một hướng đi khác cho bản thân?
Quỳnh Nguyễn
Post a Comment
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.