
Trước anh ta bỏ rơi em để tìm người mới, rồi em biết mình có thai và tự nuôi con đến giờ anh ta quay lại em vẫn còn yêu.
Em tôi trải qua mối tình 4 năm, xác định tương lai. Rồi một ngày đẹp trời, bạn trai em bỏ đi tìm hạnh phúc mới. Em đau khổ đến tột cùng rồi đúng lúc đó em biết mình đã có thai. Vì yêu và sĩ diện, em không cho bạn trai biết mình đã có thai, quyết định giữ lại đứa bé. Thời gian đầu em được sự bao bọc của bạn bè và anh chị nên rời khỏi thành phố em sinh ra để một mình sinh con. Tôi biết được cũng mắng em tại sao lại dại dột và một mình chịu đựng như thế. Tôi bắt em phải nói cho bố đứa trẻ biết nhưng em không chịu, xin tôi giữ im lặng.
Giờ đứa bé 8 tuổi, nhìn sự ngây thơ và đáng yêu của cháu khiến tôi cảm thấy chạnh lòng. Cháu được mọi người yêu thương vô bờ bến. Thời gian qua, mẹ con em sống yên ổn, giờ bố cháu bé xuất hiện, anh ta đã có vợ con rồi. Chuyện gì đến cũng đến, tình cũ không rủ cũng tới, không hiểu vì sao khi người đàn ông đó quay lại, em tôi vẫn còn yêu anh ta. Tôi đã nói chuyện và khuyên nhủ rất nhiều lần nhưng hai đứa vẫn lén gặp nhau.
Giờ cuộc sống của gia đình tôi bị xáo trộn. Tôi có nên hẹn gặp riêng người đàn ông đó để nói chuyện hoặc nói cho vợ anh ta biết không? Tôi thương em vô cùng, em vì yêu mà đánh mất cả tuổi thanh xuân. Tôi cũng không muốn em trở thành con giáp thứ 13, bị mọi người quay lưng. Tôi chỉ muốn em quên hết quá khứ, tìm cho mình một người xứng đáng để sống tiếp cùng con đến hết quãng đời còn lại. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Hoa Hồng
Post a Comment