
Nay khi đã ra trường, tôi tìm được việc làm với mức lương hai chữ số, mong lại được ngỏ lời và cưới em vào tương lai không xa.
Hơn hai năm kể từ ngày tôi và em chia tay, lúc đó tôi bồng bột lắm, chỉ vì ghen tuông vớ vẩn mà tôi đã bỏ em. Em bảo biết sẽ có ngày tôi chia tay, do hai đứa không hợp nhau, tôi lại trẻ con. Sau khi chia tay, tôi lại thấy đời mình trống vắng, nhớ nụ cười và những biểu cảm nhỏ nhặt của em. Chia tay ba tháng, tôi tìm em, mong em quay lại nhưng bị từ chối. Em nói thương tôi nhưng hai đứa không hợp nhau, quay lại cũng không có ích gì.
Sau đấy cả hai không còn liên lạc nhưng vào những dịp sinh nhật hoặc chúng tôi có gì vui đều tìm đến nhau. Khi em vừa tốt nghiệp cũng thông báo cho tôi biết (do tôi đã bỏ theo dõi em từ lúc chia tay). Trong tất cả những dịp đó, chúng tôi đều đi chơi riêng, điều này lại làm tôi càng nuôi hy vọng.
Mỗi khi bên em, tôi rất vui nhưng không dám mở lời lại. Hai năm nay, theo như tôi biết, em vẫn chưa yêu ai. Tôi vừa đi ăn mừng sinh nhật em, đêm ấy tôi đã đánh liều nắm tay em khi cả hai qua đường, em cũng không nói gì. Sau đấy cả hai đều nói chuyện với nhau rất lâu, vui vẻ, nhìn em cười tôi cảm thấy hạnh phúc.
Nay khi đã ra trường, tôi tìm được việc làm với mức lương hai chữ số, mong lại được ngỏ lời và cưới em vào tương lai không xa. Tôi tự nghĩ bản thân đã chín chắn hơn nhiều, cũng tin mình sẽ lo lắng và che chở được cho em, nhưng lại sợ mọi việc vẫn như xưa, khi ấy có thể em lại rời xa tôi. Hiện tôi phân vân không biết làm thế nào, chờ đợi tiếp hay dừng lại? Rất mong được mọi người góp ý. Chân thành cảm ơn.
Hiếu Nguyễn
Post a Comment
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.