Tôi lâu nay có chuyện rất khó quyết định, mất ăn mất ngủ, tính toán thiệt hơn giữa 3 phương án.

Phương án một: Nghỉ việc, nhận số tiền bồi thường khoảng 1,3 tỷ đồng về kiếm việc gì đó đi làm tiếp và tiếp tục đóng bảo hiểm 12 năm nữa đủ 60 tuổi hưởng lương hưu.

Phương án hai: Tiếp tục ở lại cơ quan cũ với áp lực về công việc và tinh thần, vẫn có thể bị tinh giản theo lộ trình hoặc bản thân tự xin nghỉ nhưng số tiền hỗ trợ sẽ bị giảm còn 50%.

Phương án ba: Tiếp tục đi làm ở một cơ quan mới với thu nhập mỗi tháng tầm 25 triệu nhưng xa nhà hơn.

Lâu nay tôi rất phân vân với phương án nhận 1,3 tỷ đồng, bảo lưu bảo hiểm và nghỉ việc rồi kiếm một việc gì đó đi làm phù hợp với trình độ chuyên môn (hành chính văn phòng, văn thư lưu trữ và tôi có thêm bằng Luật, có thời gian làm trong ngành tư pháp 3 năm). Ngoài ra tôi có thể không làm công việc này nhưng một công việc phù hợp với sức khỏe, năng lực, mỗi tháng tầm 6-7 triệu đồng. Số tiền 1,3 tỷ đồng đó tôi tính đầu tư bất động sản bằng cách mua một miếng đất ở quê, giá tầm 1,5 tỷ đồng đổ lại, khi nào được giá lại bán, rồi lấy số tiền đó tiếp tục đầu tư. Nếu không lãi cứ để vậy, có lãi thì bán, coi như số tiền 1,3 tỷ đồng đó cũng không mất đi đâu. Còn nếu lời, xem như số tiền đó là khoản đầu tư cố định và cũng là tài sản cố định.

Nói về điều kiện kinh tế và thu nhập hiện nay, tôi là mẹ đơn thân, một mình nuôi hai con ăn học. Hiện nay cháu lớn đã học gần xong đại học, về cơ bản sắp tới tôi không còn phải chu cấp nuôi cháu này ăn học nữa. Cháu bé năm nay học lớp 7, tiền học ở trường và học thêm mỗi tháng tầm 5 triệu đồng (bao gồm tiền học và các khoản). Hiện tôi có một dãy phòng trọ, thu mỗi tháng 15 triệu đồng, tuy nhiên khoản này không biết được tới bao giờ do dãy trọ này là của chị gái cho tôi đầu tư, tự thu tự chi. Tuy nhiên cũng không biết tới bao giờ anh chị lấy lại.

Trong thời gian 5-7 năm tới, tôi nghĩ anh chị vẫn chưa thu lại dãy trọ đó, xem như mỗi tháng tôi có khoản thu nhập 15 triệu đồng. Ngoài ra tôi có hai phòng trọ ở quê, mỗi tháng 6 triệu đồng. Tổng thu nhập mỗi tháng ngoài lương của tôi tầm 20 triệu đồng. Nếu may mắn, tôi tìm thêm được công việc phù hợp như trên đã nói, sẽ có thêm thu nhập và cũng có niềm vui trong cuộc sống. Ngược lại, nếu không kiếm thêm được công việc phù hợp, cuộc sống tôi chỉ loanh quanh ở nhà, cơm nước, chăm lo con cái và có thể tham gia thêm các khóa học rèn luyện sức khỏe. Một điều quan trọng cho quyết định theo phương án này đó là ngoài không phải chịu đựng áp lực, căng thẳng của công việc, hiện tại tôi có thể về quê bất cứ lúc nào, thời gian tùy thích để chăm lo cho mẹ những lúc mẹ đau ốm.

Mẹ tôi 75 tuổi rồi, hay đau ốm (không phải trọng bệnh). Mẹ ở một mình, bên cạnh có nhà vợ chồng cậu em nhưng cơ bản cũng không chăm sóc được gì. Thật sự trước giờ mẹ thương mẹ con tôi rất nhiều vì hoàn cảnh tôi éo le, vất vả hơn các chị em trong nhà. Tôi cũng muốn nhân dịp này báo hiếu mẹ, nếu không nghỉ đợt này, theo tuổi tôi phải 12 năm nữa mới được về hưu, không biết tới lúc đó liệu còn cơ hội lo cho mẹ nữa hay không. Như tình trạng hiện nay, cơ quan tôi rất khó xin nghỉ, mỗi lần mẹ ốm đau tôi cũng không thể về quê để chăm lo cho mẹ được ngày nào. Điều này làm tôi rất day dứt, áy náy.

Phương án hai: Vẫn tiếp tục ở lại cơ quan cũ, mức thu nhập hiện tại là 25 triệu đồng mỗi tháng. Với công việc áp lực, căng thẳng, nhất là đồng nghiệp không đoàn kết, kéo bè phái, đặt chuyện để luôn gây khó, tìm cách cô lập tôi. Từ khi về cơ quan hiện tại, chưa bao giờ có một ngày đi làm vui. Mỗi ngày trôi qua là một sự nặng nề, u uất, tôi chỉ xác định đi làm qua ngày để có thu nhập mà thôi. Ngoài ra, cơ quan tôi có khả năng sẽ tinh giảm trong 5 năm tới. Tôi cũng không dám chắc mình có thể tiếp tục đến lúc đó không. Thời gian tới, công việc cũng sẽ nhiều hơn, cộng với áp lực về tinh thần, chắc bản thân cũng tự làm đơn xin nghỉ. Khi ấy, số tiền hỗ trợ chỉ còn 50%.

Phương án ba: Tôi đang liên hệ chuyển công tác. Nếu được nhận thì thu nhập mỗi tháng tầm 25 triệu đồng, môi trường công việc mới chưa biết thế nào, có áp lực, quá tải hay không. Cơ quan mới cách nhà tầm 14 km, đường sá đi lại khá bất tiện phải đi xe máy tầm một km mới tới trạm xe bus. Còn nếu đi xe máy 14-15 km mỗi ngày với tuyến đường luôn kẹt là một vấn đề không nhỏ, khi hàng ngày phải ngồi xe máy đôi ba tiếng đồng hồ trong khi là phụ nữ, tuổi ngày càng lớn, sức khỏe ngày càng giảm sút (bản thân vốn đã không được khỏe mạnh, hay bệnh). Chắc tôi sẽ làm tại đây 12 năm nữa cho đến khi về hưu, do tuổi đã lớn, cơ hội chuyển công việc càng ngày càng khép lại nên sẽ không có cơ hội chuyển về cơ quan gần nhà nữa. Mong quý độc giả chịu khó đọc và thông cảm cho tôi. Rất mong được sự góp ý chân thành sâu sắc của mọi người. Cám ơn nhiều.

Như Hoa

Adblock test (Why?)

18 Mar 2025

Post a Comment

Emoticon
:) :)) ;(( :-) =)) ;( ;-( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ $-) (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.

 
Top