Tôi 34 tuổi, sống tại Hà Nội. Tôi đang làm ở phòng mua hàng của công ty thương mại, có công ty con ở nước ngoài.

Công ty nước ngoài ký hợp đồng mua thiết bị của đối tác ở Anh. Mọi thông tin về hợp đồng, tài khoản sẽ được gửi tới email của tôi và tôi sẽ gửi lại cho công ty bên nước ngoài để thanh toán. Tháng 6 vừa qua, đối tác gửi thư yêu cầu thay đổi tài khoản thanh toán cùng toàn bộ hồ sơ đi kèm. Tôi không biết mail đã bị hack và hacker gửi thông tin từ một mail gần giống với mail của nhà cung cấp. Hacker còn giả làm đối tác, gọi điện cho tôi 2 lần để báo thông tin. Trong thời gian này, tôi cũng không nhận được thông tin đòi thanh toán từ email bên Anh.

Đến đầu tháng 11, bên đối tác mới thông báo họ chưa nhận được tiền. Khi nghe tin, tôi thực sự bàng hoàng, đã báo cho lãnh đạo công ty. Họ khẳng định mail của công ty không bị hack và tôi phải chịu trách nhiệm. Từ hôm nghe tin đến giờ, tôi luôn tự trách bản thân, mất ăn mất ngủ, khóc liên tục. Hiện tôi mang bầu 5 tháng, chỉ sợ tình trạng này tiếp diễn sẽ ảnh hưởng nhiều đến con. Cứ mỗi lần nghĩ sẽ sinh con trong tù là tôi lại không cầm được nước mắt. Hai vợ chồng lương 3 cọc 3 đồng; có vay mượn người thân rồi họ hàng chưa chắc được 200 triệu chứ nói gì 3 tỷ. Tôi muốn báo bên Cục An ninh để họ điều tra nhưng công ty không đồng ý vì có nhiều vấn đề nhạy cảm. Tôi phải làm sao đây, tiền đâu mà trả. Tôi rối quá, giúp tôi với.

Thư

Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top