Bạn trai bảo rằng nếu lấy anh ấy, tôi phải dậy sớm vì bố mẹ anh đều dậy từ 6-7 giờ nấu ăn sáng.

Tôi và người yêu vừa chính thức kết thúc 4 năm bên nhau, chỉ vì một chuyện tưởng như rất nhỏ: quan điểm "dậy sớm hay không dậy sớm". Nghe thì buồn cười thật nhưng lại là giọt nước tràn ly. Tôi nói rằng ở nhà, bố mẹ vẫn cho tôi ngủ đến 9-10 giờ sáng, miễn trưa dậy nấu cơm là được. Trừ khi đi làm thì phải dậy sớm, còn không bố mẹ cũng chẳng ép. Công việc hiện tại của tôi thỉnh thoảng phải làm khuya nên sáng ngủ thêm một chút cũng bình thường. Nhưng bạn trai lại bảo rằng nếu lấy anh ấy, tôi phải dậy sớm vì bố mẹ anh đều dậy từ 6-7 giờ nấu ăn sáng. Ý anh là làm con dâu cũng phải dậy nấu ăn sáng cùng. Tôi hỏi lại: "Thế ăn sáng xong có được ngủ tiếp không?". Anh bảo dậy rồi thì kiếm việc gì mà làm, ngủ sớm dậy sớm mới tốt cho sức khỏe.

Chia tay vì bạn trai không chấp nhận chuyện tôi ngủ dậy muộn

Tôi thật sự không hiểu, nếu không có việc gì làm, tại sao vẫn phải dậy chỉ để chứng minh là mình chăm chỉ? Tôi nói thẳng rằng tại sao ở nhà tôi đang được bố mẹ chiều như vậy, qua nhà anh lại phải khổ hơn, trong khi chưa chắc đã có việc gì cần làm? Trước khi có tôi, bố mẹ anh vẫn sống và sinh hoạt bình thường kia mà. Anh bảo đó là quan điểm của tôi và tôi không thể thay đổi quan điểm của anh. Anh nói anh có thể yêu nhưng sẽ không cưới một người không cùng quan điểm như vậy. Còn tôi nghĩ nếu đã xác định không cưới, tôi không thể tiếp tục yêu chỉ để tốn thời gian. Tôi muốn tìm một người có thể đi đến hôn nhân, chứ không phải yêu mãi mà không có tương lai.

Buồn nhất là 4 năm bên nhau, từ lúc anh chưa có gì đến khi có công việc ổn định và xe cộ đàng hoàng, tôi luôn ở cạnh. Vậy mà cuối cùng lại dừng lại vì một chuyện như thế. Tôi chỉ mong sau này được làm con dâu của gia đình chồng giống nhà mình - tôn trọng nếp sống của con cái. Chị dâu tôi làm make up, về làm dâu chưa bao giờ bị bắt dậy sớm, trừ khi nhà có việc. Bạn trai tôi biết điều đó nhưng vẫn không đồng ý, vì sợ bố mẹ anh vất vả. Giả sử anh ở rể nhà tôi, bố mẹ tôi cũng dậy rất sớm đi làm nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ bắt anh dậy theo. Vậy tại sao anh lại muốn tôi như thế?

Tôi từng chơi ở nhà anh mấy hôm, thấy bố mẹ cũng hiền và chiều con nên giờ tôi càng không hiểu. Rốt cuộc trong chuyện này, ai đúng ai sai hay chỉ đơn giản là chúng tôi không hợp về cách sống? Bốn năm thanh xuân, giờ nhìn lại tôi chỉ thấy tiếc và hoang mang thôi.

Hải Yến

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top