Tất cả các geisha đều đầu ngẩng cao mà không nhìn ngang liếc dọc. Họ đang di chuyển về phía dãy phố trước mặt. Đi mà chân như không chạm đất thướt tha và yểu điệu không có gì yểu điệu hơn. Họ đi đâu?
Hơn một tháng dài dòng dã ở đất cố đô nghìn năm Kyoto (Nhật Bản), chúng tôi tìm về sức hút duy nhất là những nàng geisha mà đã có thời từng là biểu tượng của xứ sở hoa anh đào vào đất nước Phù Tang.
“Những nàng geisha nay khác lắm rồi” như nhận định của chính người Nhật cũng là điểm phá tan cái ước lệ của những người không hiểu kĩ: Geisha là gái mại dâm!
Kỳ 1: “Đột nhập” vào phố geisha
Tháng 4, khi những đường phố Kyoto (cố đô của Nhật Bản) tràn ngập hoa anh đào cũng là hàng triệu du khách tìm đến. Khách du lịch đến đây chủ yếu để ngắm hoa theo cả hai nghĩa: Hoa thật và người hoa.
“Người hoa” chỉ những nàng Geisha thướt tha trong bộ áo kimono truyền thống, yểu điệu chẳng khác những nhành hoa anh đào mềm mại trong nắng nhẹ sớm mai.
"Cố đô" Kyoto: Nơi các nàng geisha ngự trị
Tàu điện cao tốc lướt vùn vụt trên tuyến đường nối liền từ sân bay quốc tế Kansai (thủ đô Tokyo) đến nhà ga trung tâm TP Kyoto chỉ mất khoảng ba giờ đồng hồ.
Hai khung cảnh trái ngược nhau của thủ đô cũ mới thay đổi đến chóng mặt: Một Tokyo với những tòa nhà chọc trời, nhịp sống nhanh như tàu điện và một cố đô Kyoto thanh trầm với những kiến trúc cổ kính khiến nhiều khách Việt so sánh Hà Nội và Huế (cho dù hơi khập khiễng).
Trước khi xuống tàu, anh Shini Kobu, một hướng dẫn viên du lịch lành nghề của một cty du lịch tại thủ đô Tokyo thao thao bất tuyệt: Kyoto có 3 thứ nổi tiếng. Một là phố cổ, hai là hoa anh đào và ba là những nàng geisha.
Hoa anh đào thì năm nào cũng thế, phố cổ thì có thay đổi chút ít nhưng cũng không nhiều chỉ có những nàng geisha mỗi năm một trẻ.
Tận hưởng sự thanh thoát tao nhã và hiếu khách của geisha là sự lựa chọn số một tại đất cố đô này! Đây là thành phố du lịch số một của Nhật Bản cũng là nơi các nàng geisha ngự trị!
Xuống tàu điện, anh Kobu dặn dò cẩn thận những quy tắc ứng xử với các geisha tại những trà quán. “Đừng sàm sỡ với họ. Họ là những kỹ nữ hầu trà chứ không phải gái mại dâm đâu. Nếu sàm sỡ hoặc có những hành vi không đúng là bị xử phạt nặng tay lắm đấy”- Anh Kobu nói rồi bắt xe taxi cho chúng tôi đi.
Những gì mà anh Kobu nói khiến anh em chẳng hiểu gì cả. Trong đầu chúng tôi vẫn nghĩ geisha là những gái mại dâm như cuốn sách “Hồi ức của một geisha” của tác giả Arthur Golden. Nhưng đã như thế sao không được “sàm sỡ” hay “hành vi không đúng”. Thế là thế nào?
Cung đường của geisha
Anh lái xe taxi thạo đường chạy một mạch đến khu phố Gion, dong thẳng đến con đường Hanamikoji – con đường của geisha. Ở đây vẫn còn những con đường giữ nguyên các trà đình, tửu quán theo đúng nghĩa cổ xưa.
Người ta vẫn có thể đến đó để uống trà, uống rượu nếp sake và ngắm nhìn các kỹ nữ tiếp trà, hầu rượu. Khác hẳn với các thành phố lớn như Tokyo ,trên đường phố Nhật Bản ít khi ta thấy những người mặc đầy đủ một bộ kimono cổ truyền, nghĩa là nhiều lớp quần áo trịnh trọng, lướt thướt.
Riêng Kyoto thì vẫn có những phụ nữ mặc trịnh trọng, đủ bộ bình tích (Kymono toàn thân –PV) từ chân lên đầu như thế. Họ chính là những nàng geisha!
“Đúng giờ các nàng geisha ra khỏi nhà rồi đấy”- anh lái xe nói bằng một giọng tiếng Anh thành thạo khi nhìn đồng hồ chỉ vào kim 6g chiều. Chưa kịp nói xong, anh chỉ liền: “Các anh hãy nhìn sang bên phải đó!”. “Ở đây người ta gọi các nàng geisha là Geiko”- anh ta giải thích.
Tất cả chúng tôi đổ dồn sang phía phải của xe, kính hạ thấp để được ngắm chính diện các nàng geisha. Phía bên kia đường các nàng geisha tất cả đều môi đỏ, trang điểm phấn trắng trên mặt,búi tóc thật cao cài hoa trang điểm rất đẹp,chân đi guốc gỗ,xúng xính trong các bộ Kimono rực rỡ.
Điều đặc biệt hơn, tất cả các geisha đều đầu ngẩng cao mà không nhìn ngang liếc dọc. Họ đang di chuyển về phía dãy phố trước mặt. Đi mà chân như không chạm đất thướt tha và yểu điệu không có gì yểu điệu hơn. Họ đi đâu?
“Họ đang đi về những O-Chaya(tiệm trà nhưng thực chất là những quán ăn sang trong theo kiểu thuần túy Nhật bản- NV)hay Ryotei(restaurant có sân vườn kiểu Nhật, ngồi trên chiếu), Ryokan(lữ quán)để phục vụ khách đã đăng ký "đặt chỗ" trước đó. Dãy phố đấy ngay đây thôi. Các anh có muốn xuống để vào phố geisha?”- Anh lái xe giải thích rồi thật thà hỏi.
Ừ thì đi! Tất cả chúng tôi nhanh chóng gật đầu...
Mời bạn đọc đón xem kỳ 2 của loạt bài: Giật mình với phí “hương hoa” trên Tintuc.vn vào 16h30 ngày 25/2. Trân trọng!
Post a Comment