Trên đường lùa đàn trâu về, bà Quyên (Nghệ An) bị một con nổi điên tấn công. Chưa dừng lại ở đó, trâu còn húc người đàn ông đứng bên đường khiến cả hai phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 30/5, bà Nguyên Thị Quyên (42 tuổi, ở xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) lùa đàn trâu về sau một buổi đi chăn. Khi đi đến gần UBND xã, một con bất ngờ chạy ra khỏi đàn. Bà Quyên lùa vào nhà dân ở gần đó dùng dây thừng để bắt lại. Bất ngờ con trâu nổi điên húc văng nạn nhân ra xa rồi chạy ra đường.

Con vật sau đó tấn công ông Lê Văn Kiệm đang dừng xe đạp bên đường, khiến ông này bị thương nặng.

"Lúc đó, mọi người vô cùng hoảng loạn, con trâu sau khi húc ông Kiệm tiếp tục chạy rông trên đường. Chính quyền địa phương phải dùng loa thông báo để mọi người tìm cách tránh. Đồng thời gọi điện thông báo lên cấp trên tìm phương án khống chế con trâu", ông Nguyễn Trọng Bình - Trưởng công an xã Đại Sơn thuật lại.

Nhận tin báo, lực lượng quân sự huyện Đô Lương đến hiện trường tìm phương án khống chế. Sau khi thống nhất, các cán bộ huyện đội đã bắn hạ con vật để đảm bảo an toàn cho người dân. Riêng hai nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu.

Nạn nhân Quyên đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An. Nạn nhân Quyên đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An. Ảnh: Hoàng Yến.

Bác sĩ Bệnh viện đa khoa Nghệ An cho biết, hai nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, đa chấn thương, hôn mê.

Cũng theo ông Bình, đàn trâu này là của ông Nguyễn Văn Nho (người trong xã) mua từ Quảng Trị về và thuê bà Quyên đi chăn thuê. Con trâu "điên" được ông Nho mua với giá 42 triệu đồng.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top