Không nổi tiếng như Điều Thuyền, nhưng Chân Lạc mới đích thực là đệ nhất mỹ nhân Tam Quốc đã từng làm điêu đứng trái tim ba cha con Tào Tháo.

Tuy không nổi tiếng như Điêu Thuyền, thậm chí không tìm thấy ghi chép trong chính sử ngoài một cái họ, nhưng Chân Lạc mới xứng là đệ nhất mỹ nhân đích thực của Tam Quốc khi từng làm điên đảo trái tim ba cha con Tào Tháo, và nàng cũng chính là người khiến nhà Tào Ngụy từ hưng thịnh đi đến suy vong. Ảnh minh họa chân dung nàng Chân Lạc. +11

Tuy không nổi tiếng như Điêu Thuyền, thậm chí không tìm thấy ghi chép trong chính sử ngoài một cái họ, nhưng Chân Lạc mới xứng là đệ nhất mỹ nhân đích thực của Tam Quốc khi từng làm điên đảo trái tim ba cha con Tào Tháo, và nàng cũng chính là người khiến nhà Tào Ngụy từ hưng thịnh đi đến suy vong. Ảnh minh họa chân dung nàng Chân Lạc.

Chân Lạc là con gái út của Chân Dật, huyện lệnh Thái huyện, từ nhỏ đã nổi tiếng vì dung nhan kiều diễm, thân thể ngọc ngà khiến ai nhìn cũng mê mẩn. Đã thế nàng lại là người thông minh hơn người, hơn 9 tuổi suốt ngày say sưa làm bạn với sách vở. Hơn 10 tuổi đã vượt qua cả 3 anh trai mình, thậm chí hiểu được những chuyện lớn trong thiên hạ. Chẳng mấy chốc mà nhan sắc và tài năng của nàng vang danh thiên hạ. Ảnh minh họa chân dung nàng Chân Lạc. +11

Chân Lạc là con gái út của Chân Dật, huyện lệnh Thái huyện, từ nhỏ đã nổi tiếng vì dung nhan kiều diễm, thân thể ngọc ngà khiến ai nhìn cũng mê mẩn. Đã thế nàng lại là người thông minh hơn người, hơn 9 tuổi suốt ngày say sưa làm bạn với sách vở. Hơn 10 tuổi đã vượt qua cả 3 anh trai mình, thậm chí hiểu được những chuyện lớn trong thiên hạ. Chẳng mấy chốc mà nhan sắc và tài năng của nàng vang danh thiên hạ. Ảnh minh họa chân dung nàng Chân Lạc.

Đến tuổi cập kê, nàng được gả cho con trai thứ hai của Viên Thiệu là Viên Hy. Nhưng không ngờ hạnh phúc ngắn ngủi, Viên gia thất thế, Tào Thực đã nhanh chân hơn Tào Tháo cướp được đệ nhất mỹ nhân Tam Quốc về làm vợ. Trên thực tế, nàng lớn hơn Tào Phi nàng 5 tuổi nhưng tuổi tác cũng không ngăn cản được mối si tình của Tào Phi dành cho mỹ nhân. Ảnh minh họa chân dung nàng Chân Lạc. +11

Đến tuổi cập kê, nàng được gả cho con trai thứ hai của Viên Thiệu là Viên Hy. Nhưng không ngờ hạnh phúc ngắn ngủi, Viên gia thất thế, Tào Thực đã nhanh chân hơn Tào Tháo cướp được đệ nhất mỹ nhân Tam Quốc về làm vợ. Trên thực tế, nàng lớn hơn Tào Phi nàng 5 tuổi nhưng tuổi tác cũng không ngăn cản được mối si tình của Tào Phi dành cho mỹ nhân. Ảnh minh họa chân dung nàng Chân Lạc.

Những tưởng cuộc đời sang ngã rẽ mới ai ngờ sóng gió bất hạnh bắt đầu ập đến. Về nhà Tào gia chưa lâu thì Chân Lạc sinh con trai Tào Tam, chính đứa con này cũng là nguyên nhân khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt bởi Tào Phi nghi ngờ đó là huyết thống Viên gia. Ảnh minh họa chân dung nàng Chân Lạc. +11

Những tưởng cuộc đời sang ngã rẽ mới ai ngờ sóng gió bất hạnh bắt đầu ập đến. Về nhà Tào gia chưa lâu thì Chân Lạc sinh con trai Tào Tam, chính đứa con này cũng là nguyên nhân khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt bởi Tào Phi nghi ngờ đó là huyết thống Viên gia. Ảnh minh họa chân dung nàng Chân Lạc.

Khi cha con Tào Tháo và Tào Thực đang ngày đêm mải miết chinh chiến nơi tiền tuyến, tâm hồn văn chương của bậc kỳ nữ lại cô đơn mòn mỏi ở nhà chờ chồng, gặp được tâm hồn văn chương kỳ tài của Tào Thực, hai tâm hồn đồng điệu gặp nhau họ đã nảy sinh mối tình chị dâu em chồng đầy ngang trái. Chuyện này đã bị Tào Phi nghi ngờ và vô cùng căm hận, nhưng vì cuộc đua thừa kế nên đành ngậm ngùi chờ cơ hội rửa hận. Ảnh minh họa chân dung nàng Chân Lạc. +11

Khi cha con Tào Tháo và Tào Thực đang ngày đêm mải miết chinh chiến nơi tiền tuyến, tâm hồn văn chương của bậc kỳ nữ lại cô đơn mòn mỏi ở nhà chờ chồng, gặp được tâm hồn văn chương kỳ tài của Tào Thực, hai tâm hồn đồng điệu gặp nhau họ đã nảy sinh mối tình chị dâu em chồng đầy ngang trái. Chuyện này đã bị Tào Phi nghi ngờ và vô cùng căm hận, nhưng vì cuộc đua thừa kế nên đành ngậm ngùi chờ cơ hội rửa hận. Ảnh minh họa chân dung nàng Chân Lạc.

Chính quyền Tào Ngụy dưới thời Tào Phi bắt đầu sa sút, giấc mơ thống nhất thiên hạ còn dang dở của Tào Tháo nay lại càng trở nên xa vời. Tào Thực giờ đã đi xa nên nỗi hận thù của Tào Phi chỉ có thể trút lên đầu Chân Lạc. Lấy cớ Chân Lạc dám làm thơ đả kích hoàng thượng, Tào Vương đã tống nàng vào lãnh cung và cuối cùng bị ban cho chén rượu độc. Ảnh minh họa chân dung nàng Chân Lạc. +11

Chính quyền Tào Ngụy dưới thời Tào Phi bắt đầu sa sút, giấc mơ thống nhất thiên hạ còn dang dở của Tào Tháo nay lại càng trở nên xa vời. Tào Thực giờ đã đi xa nên nỗi hận thù của Tào Phi chỉ có thể trút lên đầu Chân Lạc. Lấy cớ Chân Lạc dám làm thơ đả kích hoàng thượng, Tào Vương đã tống nàng vào lãnh cung và cuối cùng bị ban cho chén rượu độc. Ảnh minh họa chân dung nàng Chân Lạc.

Tào Thực hay tin mỹ nhân trong mộng của mình đã chết trong bi thương, về gặp lại Tào Phi thì được nhận lại kỷ vật của người xưa. Tuy lòng đau như cắt nhưng cũng không thể làm gì hơn, trong đêm thanh vắng qua bến sông xưa, tức cảnh sinh tình đã dùng ngòi bút thay tâm sự chất chứa trong lòng viết lên bài “ Lạc thần phú” nổi danh thiên cổ. Ảnh minh họa chân dung nàng Chân Lạc. +11

Tào Thực hay tin mỹ nhân trong mộng của mình đã chết trong bi thương, về gặp lại Tào Phi thì được nhận lại kỷ vật của người xưa. Tuy lòng đau như cắt nhưng cũng không thể làm gì hơn, trong đêm thanh vắng qua bến sông xưa, tức cảnh sinh tình đã dùng ngòi bút thay tâm sự chất chứa trong lòng viết lên bài “ Lạc thần phú” nổi danh thiên cổ. Ảnh minh họa chân dung nàng Chân Lạc.

Tào Phi tuy rất hận nàng và đã giết hại nàng nhưng tình yêu dành cho nàng không có cách nào khỏa lấp được. Trước lúc lâm chung ông ra đã chọn Tào Tam con của Chân Lạc làm người kế vị. Có lẽ đây chính là sự chuộc lỗi tốt nhất mà ông ta dành cho người đàn bà mà mình hết mực yêu thương. Ảnh minh họa chân dung nàng Chân Lạc. +11

Tào Phi tuy rất hận nàng và đã giết hại nàng nhưng tình yêu dành cho nàng không có cách nào khỏa lấp được. Trước lúc lâm chung ông ra đã chọn Tào Tam con của Chân Lạc làm người kế vị. Có lẽ đây chính là sự chuộc lỗi tốt nhất mà ông ta dành cho người đàn bà mà mình hết mực yêu thương. Ảnh minh họa chân dung nàng Chân Lạc.

Còn về Tào Tam thực sự là con ruột của Viên Hy hay của Tào Phi mãi mãi vẫn là bí mật lịch sử. Sau khi Tào Tam đăng cơ việc đầu tiên làm là truy tôn cho mẹ đẻ Chân Lạc là Văn Chiêu hoàng hậu. Tào Tam tuy cũng là người có năng lực nhưng nếu so với cha chú của mình thì không thể so sánh. Chính vì thế thiên hạ nhà Tào Ngụy dưới tay Tào Tam đã đi đến hồi lụi tàn. Ảnh minh họa chân dung nàng Chân Lạc. +11

Còn về Tào Tam thực sự là con ruột của Viên Hy hay của Tào Phi mãi mãi vẫn là bí mật lịch sử. Sau khi Tào Tam đăng cơ việc đầu tiên làm là truy tôn cho mẹ đẻ Chân Lạc là Văn Chiêu hoàng hậu. Tào Tam tuy cũng là người có năng lực nhưng nếu so với cha chú của mình thì không thể so sánh. Chính vì thế thiên hạ nhà Tào Ngụy dưới tay Tào Tam đã đi đến hồi lụi tàn. Ảnh minh họa chân dung nàng Chân Lạc.

Tào Tam chỉ sinh được 1 hoàng tử nhưng bất hạnh lên 3 thì chết yểu. Tào Tam tại vị đến năm 36 tuổi thì băng hà, truyền ngôi lại cho con nuôi là Tào Phương. Cũng kể từ đây giang sơn nhà họ Tào coi như đã tuyệt bởi Tào Phương không phải là huyết thống nhà họ Tào. Tào Phương kế vị trọng gian thần, ghét hiền thần cuối cùng bị giết chết. Thiên hạ nhà Tào cuối cùng bị gia tộc Tư Mã cướp quy về Tấn. Ảnh minh họa chân dung nàng Chân Lạc. +11

Tào Tam chỉ sinh được 1 hoàng tử nhưng bất hạnh lên 3 thì chết yểu. Tào Tam tại vị đến năm 36 tuổi thì băng hà, truyền ngôi lại cho con nuôi là Tào Phương. Cũng kể từ đây giang sơn nhà họ Tào coi như đã tuyệt bởi Tào Phương không phải là huyết thống nhà họ Tào. Tào Phương kế vị trọng gian thần, ghét hiền thần cuối cùng bị giết chết. Thiên hạ nhà Tào cuối cùng bị gia tộc Tư Mã cướp quy về Tấn. Ảnh minh họa chân dung nàng Chân Lạc.

Nếu Tào Thào có linh thiêng trên trời cao cũng thấy ân hận bởi khi Tào gia đang thời kỳ hùng vượng nhưng bắt đầu từ khi gặp nàng Chân Lạc mà dần dần suy yếu. Nếu có gặp lại Viên Thiệu ở thế giới bên kia chắc Tào Tháo cũng không nuốt nổi cục hận khi thấy Viên Thiệu cười ngạo nghễ vào mặt Tào Tháo và nói rằng: “Ngươi đã hại ta mà không thể ngờ rằng thiên hạ của ông lại bại trước một đứa con dâu yếu đuối”. Ảnh minh họa chân dung nàng Chân Lạc. +11

Nếu Tào Thào có linh thiêng trên trời cao cũng thấy ân hận bởi khi Tào gia đang thời kỳ hùng vượng nhưng bắt đầu từ khi gặp nàng Chân Lạc mà dần dần suy yếu. Nếu có gặp lại Viên Thiệu ở thế giới bên kia chắc Tào Tháo cũng không nuốt nổi cục hận khi thấy Viên Thiệu cười ngạo nghễ vào mặt Tào Tháo và nói rằng: “Ngươi đã hại ta mà không thể ngờ rằng thiên hạ của ông lại bại trước một đứa con dâu yếu đuối”. Ảnh minh họa chân dung nàng Chân Lạc.

Mọi thông tin góp ý và chia sẻ cho CHUYÊN MỤC và BÀI VIẾT , xin quý độc giả vui lòng gửi về hòm thư banbientap@tintuc.vn

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top