Nhiều câu chuyện tưởng như chỉ xuất hiện trong tưởng tượng và phim ảnh nhưng lại có thật ngoài đời và khiến nhiều người không khỏi giật mình.
Cậu bé 17 tháng tuổi cắn chết rắn độc
Vào ngày 1/11/2015, cô Jaine Ferreira ra sân sau để kiểm tra cậu con trai 17 tháng tuổi của mình là Lorenzo, đang chơi cùng chú chó cưng trong vườn. Nhưng vừa ra đến nơi, cô Jaine Ferreira đã nhìn thấy trên người Lorenzo đầy máu và đặc biệt 1 con rắn đang cố gắng để thoát khỏi mồm của cậu bé.
Quá hoảng sợ, Jaine ngay lập tức đưa Lorenzo đến bệnh viện. Kết quả sau khi kiểm tra, bác sĩ không phát hiện thấy dấu hiệu của vết thương hay nọc độc nào trên người cậu bé.
Rõ ràng, Lorenzo đã phát hiện ra con rắn, cắn chết nó trước khi nó kịp tấn công cậu. Con rắn mà Lorenzo cắn chết là thuộc loài rắn hổ mang Jararaca, một trong những loài rắn độc nhất ở vùng rừng Amazon.
Người đàn ông có 2 khuôn mặt
Chàng công tử nhà giàu Edward Mordake là một trong số những trường hợp hiếm hoi trên thế giới có hai gương mặt, một ở trước như mọi người và một ở sau đầu.
Mặc dù miệng ở gương mặt thứ hai của Edward không thể nói chuyện và ăn uống nhưng lại có thể phát ra tiếng cười. Những bài báo thời đó (thế kỷ 19) ghi nhận, Edward là người điển trai nhưng gương mặt đằng sau lại u ám, xấu xí, là biểu tượng của cái ác. Chính ông cũng đã tự gọi khuôn mặt thứ hai của mình là khuôn mặt của quỷ
Ở tuổi 23, Edward đã tìm bác sĩ để cầu xin được giải thoát khỏi khuôn mặt thứ hai bởi nó thường thì thầm bên tai anh những lời của quỷ.
Nhưng các bác sĩ đã không thể giúp Edward. Quá đau khổ, chàng công tử này đã tự kết liễu đời mình.
Người chết sống lại
Năm 1885, một người đàn ông nhận được bức thư của anh trai gửi vào hòm thư nhà mình. Tuy nhiên người anh trai này đã chết được 13 năm. Trong thư đề cập đến việc người anh trai đang mắc bệnh tâm thần và sớm ghé thăm người em. Sau khi đọc xong, người em đã đào quan tài người anh và phát hiện chiếc quan tài hoàn toàn trống rỗng.
Con tàu ma
Năm 1948, người ta nhận được những tín hiệu kì lạ từ con tàu SS Ourang - một con tàu chở hàng của Hà Lan, được tìm thấy tại eo biển Malacca sau khi phát đi tín hiệu cấp cứu ở vùng biển Indonesia.
Khi con tàu gặp nạn, một con tàu lân cận nhận được tín hiệu dạng Morse với nội dung vỏn vẹn "Tôi chết". Khi tàu điều tra tiếp cận được SS Ourang phát hiện tất cả những người có mặt trên tàu đều đã chết, mắt mở to và nhìn lên trời, nhưng tàu vẫn giữ nguyên hiện trạng, không bị mất cắp bất cứ đồ đạt có giá trị nào trên tàu. Đây là một bí ẩn được xem như lớn nhất của ngành hàng hải thế giới, và được biết đến như một con tàu ma.
Sự trùng hợp kỳ lạ
Năm 1838, Edgar Allan Poe cho ra mắt cuốn tiểu thuyết "Chuyện kể về Arthur Gordon Pym xứ Nantucket" (The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket). Câu chuyện kể về ba thủy thủ phải ăn thịt bạn mình để tồn tại sau khi con tàu bị đắm. Câu chuyện đã biến thành sự thật vào năm 1884 và người thủy thủ xấu số này có tên Richard Parker, trùng với tên nhân vật trong tiểu thuyết của Edgar Allan Poe.
Mời quý độc giả đón đọc Kỳ 2 của loạt bài - Những câu chuyện bí ẩn khiến nhiều người 'lạnh gáy' - vào lúc 21h00 ngày 20/6 trên trang Tintuc.vn.
>> XEM THÊM: Giải mã chân dung 3 nhân vật bí ẩn nhất lịch sử
Post a Comment