Nhiều cái chết ám ảnh cộng với sự trùng hợp đến khó tin giữa các sự việc ngoài đời thực khiến nhiều người hoang mang và tin rằng lời nguyền là có thật.

Trước và trong khi quay bộ phim "The Omen" (tạm dịch: Điềm Báo), một loạt thành viên đoàn phim bị chết thảm hoặc xém chết bởi những tai nạn kỳ lạ. Một thành viên của đoàn phim hoãn chuyến bay ở những phút cuối cùng và sau đó chiếc máy bay gặp nạn, cướp sinh mạng toàn bộ hành khách và phi hành đoàn. Trong khi 3 thành viên khác ở trên 3 máy bay riêng biệt đều bị sét đánh. Khách sạn nơi nhà điều hành Mace Neufelds và vợ ở bị đánh bom bởi nhóm nổi dậy IRA. Vào tháng 6/1975 - chỉ hai tháng trước khi bộ phim khởi quay, con trai của nam diễn viên Gregory Peck của đã tự sát với một viên đạn vào đầu. Và chỉ một năm sau, nhà thiết kế của phim, ông John Richardson đã gặp tai nạn ô tô ở Hà Lan. Nữ trợ lý đi cùng Richardson tử nạn và thi thể gần như biến dạng. Dù may mắn sống sót nhưng nhà thiết kế của bộ phim cũng lạnh người khi chui ra khỏi chiếc xe ô tô và nhìn thấy biển báo "Ommen: 66,6 km". (Ommen gần với tên của bộ phim The Omen, 666 là con số tượng trưng cho quỷ sa tăng và hôm đó là thứ 6 ngày 13 – ngày của quỷ, theo quan niệm phương tây). Ảnh: Movieweb +5

Trước và trong khi quay bộ phim "The Omen" (tạm dịch: Điềm Báo), một loạt thành viên đoàn phim bị chết thảm hoặc xém chết bởi những tai nạn kỳ lạ. Một thành viên của đoàn phim hoãn chuyến bay ở những phút cuối cùng và sau đó chiếc máy bay gặp nạn, cướp sinh mạng toàn bộ hành khách và phi hành đoàn. Trong khi 3 thành viên khác ở trên 3 máy bay riêng biệt đều bị sét đánh. Khách sạn nơi nhà điều hành Mace Neufelds và vợ ở bị đánh bom bởi nhóm nổi dậy IRA. Vào tháng 6/1975 - chỉ hai tháng trước khi bộ phim khởi quay, con trai của nam diễn viên Gregory Peck của đã tự sát với một viên đạn vào đầu. Và chỉ một năm sau, nhà thiết kế của phim, ông John Richardson đã gặp tai nạn ô tô ở Hà Lan. Nữ trợ lý đi cùng Richardson tử nạn và thi thể gần như biến dạng. Dù may mắn sống sót nhưng nhà thiết kế của bộ phim cũng lạnh người khi chui ra khỏi chiếc xe ô tô và nhìn thấy biển báo "Ommen: 66,6 km". (Ommen gần với tên của bộ phim The Omen, 666 là con số tượng trưng cho quỷ sa tăng và hôm đó là thứ 6 ngày 13 – ngày của quỷ, theo quan niệm phương tây). Ảnh: Movieweb

Theo Eskify, 2 du khách người Đức đã phát hiện xác ướp của một người đàn ông có niên đại 3.300 năm nhưng nó đã bị nguyền rủa. 7 trường hợp chết bí ẩn được cho là liên quan tới lời nguyền này. Một nhà khảo cổ học đột tử khi đang viết cuốn sách về xác ướp cổ. Một trường hợp khác phát hiện ra mình mắc bệnh di truyền, trong khi một người leo núi đột nhiên rơi khỏi vách đá trong trận bão tuyết ở chính điểm mà người này nhìn thấy xác ướp. 2 trong 3 người tiếp theo chết vì bệnh và người còn lại tử vong do tai nạn giao thông. Người cuối cùng mắc phải lời nguyền đáng sợ chính là người quay phim xác ướp. Người này qua đời vì một khối u ở não. Ảnh: Eskify +5

Theo Eskify, 2 du khách người Đức đã phát hiện xác ướp của một người đàn ông có niên đại 3.300 năm nhưng nó đã bị nguyền rủa. 7 trường hợp chết bí ẩn được cho là liên quan tới lời nguyền này. Một nhà khảo cổ học đột tử khi đang viết cuốn sách về xác ướp cổ. Một trường hợp khác phát hiện ra mình mắc bệnh di truyền, trong khi một người leo núi đột nhiên rơi khỏi vách đá trong trận bão tuyết ở chính điểm mà người này nhìn thấy xác ướp. 2 trong 3 người tiếp theo chết vì bệnh và người còn lại tử vong do tai nạn giao thông. Người cuối cùng mắc phải lời nguyền đáng sợ chính là người quay phim xác ướp. Người này qua đời vì một khối u ở não. Ảnh: Eskify

Thiếp Mộc Nhi (Timur), thành viên của bộ lạc du mục Barlas, đã thực hiện một cuộc chinh phạt từ Ba Tư tới miền nam nước Nga và giết hại hàng ngàn người vô tội để vơ vét của cải. Quan tài của Thiếp Mộc Nhi được khắc dòng chữ như một lời nguyền: "Khi ta trỗi dậy từ mộ sâu, cả thế giới sẽ phải run rẩy". Nhiều người tin vào dòng chữ này và họ đã cố gắng can ngăn quân lính của nhà lãnh đạo Liên Xô Stalin khi họ muốn khai quật lăng mộ của Thiếp Mộc Nhi nhưng không thành. Theo những người tin vào lời nguyền, khi lăng mộ của Thiếp Mộc Nhi bị khai quật, một cuộc chiến sẽ nổ ra. Và ngày 21/6, những người lính di chuyển hộp sọ của tay tướng tàn độc và chỉ một ngày sau cuộc đại chiến thế giới xảy ra. Ảnh: Onedio +5

Thiếp Mộc Nhi (Timur), thành viên của bộ lạc du mục Barlas, đã thực hiện một cuộc chinh phạt từ Ba Tư tới miền nam nước Nga và giết hại hàng ngàn người vô tội để vơ vét của cải. Quan tài của Thiếp Mộc Nhi được khắc dòng chữ như một lời nguyền: "Khi ta trỗi dậy từ mộ sâu, cả thế giới sẽ phải run rẩy". Nhiều người tin vào dòng chữ này và họ đã cố gắng can ngăn quân lính của nhà lãnh đạo Liên Xô Stalin khi họ muốn khai quật lăng mộ của Thiếp Mộc Nhi nhưng không thành. Theo những người tin vào lời nguyền, khi lăng mộ của Thiếp Mộc Nhi bị khai quật, một cuộc chiến sẽ nổ ra. Và ngày 21/6, những người lính di chuyển hộp sọ của tay tướng tàn độc và chỉ một ngày sau cuộc đại chiến thế giới xảy ra. Ảnh: Onedio

Trước khi bị hành quyết, Thomas Busby, một kẻ giết người, đã nguyền rủa lên chiếc ghế mà hắn ngồi rằng bất kỳ ai ngồi lên nó đều không thể sống lâu. Kể từ đó, một sự trùng hợp đã xảy ra khi những người ngồi lên chiếc ghế đều chết. Những người lính ngồi lên chiếc ghế đều tử vong nơi sa trường. Những người khác đều gặp tai nạn sau khi tác động lên chiếc ghế. Ảnh: Soapboxcorner +5

Trước khi bị hành quyết, Thomas Busby, một kẻ giết người, đã nguyền rủa lên chiếc ghế mà hắn ngồi rằng bất kỳ ai ngồi lên nó đều không thể sống lâu. Kể từ đó, một sự trùng hợp đã xảy ra khi những người ngồi lên chiếc ghế đều chết. Những người lính ngồi lên chiếc ghế đều tử vong nơi sa trường. Những người khác đều gặp tai nạn sau khi tác động lên chiếc ghế. Ảnh: Soapboxcorner

Sarah Good là người đầu tiên bị hành quyết vì bị cho là phù thủy trong các phiên xét xử phù thủy Salem năm 1692. Trước khi lĩnh án tử, Sarah đã để lại lời nguyền với người buộc tội cô, Reverend Nicholas Noyes. "Ta và mi chẳng khác nhau là mấy, hãy lấy đi sinh mạng của ta và chúa sẽ cho ngươi máu để uống". Sau đó, Noyes tử vong với đầy máu trong miệng. Ảnh: Women's History +5

Sarah Good là người đầu tiên bị hành quyết vì bị cho là phù thủy trong các phiên xét xử phù thủy Salem năm 1692. Trước khi lĩnh án tử, Sarah đã để lại lời nguyền với người buộc tội cô, Reverend Nicholas Noyes. "Ta và mi chẳng khác nhau là mấy, hãy lấy đi sinh mạng của ta và chúa sẽ cho ngươi máu để uống". Sau đó, Noyes tử vong với đầy máu trong miệng. Ảnh: Women's History

Mọi thông tin góp ý và chia sẻ cho CHUYÊN MỤC và BÀI VIẾT , xin quý độc giả vui lòng gửi về hòm thư banbientap@tintuc.vn

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top