Nhiều người quan niệm rằng khi con người bắt gặp và chạm vào lũ chim non, mùi mồ hôi người sẽ khiến chim bố mẹ không nhận ra con chúng. Tuy nhiên, thực tế liệu có đúng như vậy?
Theo Miyoko Chu, một nhà sinh vật học tại phòng nghiên cứu về các loài chim, thuộc đại học Cornell (Mỹ), câu trả lời cho câu hỏi trên là không. "Loài chim không có khướu giác quá nhạy bén. Vì thế chúng khó nhận ra lớp mồ hôi mà con người để lại khi chạm vào lũ chim non", Live Science dẫn lời Miyoko.
Thực tế, gần như tất cả loài chim không bỏ con non dù con người có từng chạm vào chúng. "Loài chim dành tất cả cho con non và không dễ từ bỏ con của chúng", nhà nữ sinh vật học chia sẻ.
Tuy nhiên, trước khi 'giải cứu' những con non, Miyoko cho rằng mọi người không nên đi vòng quanh tìm kiếm và nhặt tất cả chúng. Thoạt nhìn, có vẻ lũ con non đang 'gặp nạn' nhưng thực tế, chim bố mẹ đang ở rất gần chúng. Nếu bạn cứ để nguyên và theo dõi, bạn sẽ thấy chim bố mẹ tới chỗ con mình, cho ăn và bảo vệ chúng.
Tom Hahn, nhà nghiên cứu về chim tại đại học California (Mỹ), còn khẳng định việc 'giải cứu' lũ chim non của con người thậm chí có hại nhiều hơn lợi. "Nguy hiểm sẽ ngày càng lớn hơn nếu bạn cứ lòng vòng quanh tổ chim. Hành động này của bạn vô tình giúp cho nhiều loài động vật là 'kẻ thù' của chim như mèo, rắn,... phát hiện ra tổ và tiếp cận những con non khi bạn rời đi", ông Hahn nói.
Dẫu vậy, theo Miyoko trong một số trường hợp đặc biệt như lũ chim non rơi xuống đường phố hoặc khu có nhiều mèo, 'giải cứu' chúng là việc nên làm.
Post a Comment