Chúng tôi quen và yêu mới hơn nửa năm nay. Tôi 26 tuổi, hơn em 2 tuổi, cả hai đã nói về chuyện lập gia đình. Tôi từng dẫn em về nhà và em cũng mời tôi về quê em trong dịp Tết dương lịch này. Mọi chuyện tưởng chừng thuận lợi nhưng thật không ngờ... Hôm ấy là ngày đầu tiên em được nghỉ Tết nhưng vì trời mưa nên em không về quê. Buổi sáng hôm ấy, tôi vẫn nhắn tin nói chuyện vui vẻ với em, đến buổi trưa tôi lại nhắn tin hỏi thăm, em trả lời rất ngắn gọn và không hỏi han tôi chuyện gì. Một lúc sau tôi có nhắn thêm nhưng em không trả lời. Khoảng nửa tiếng sau em nhắn tin nói có việc bận. Tôi gọi điện cho em thì thuê bao không liên lạc được. Đến tối tôi gọi vẫn không liên lạc được. Tôi lo lắng đi xe qua phòng trọ em, dừng xe trước cửa phòng và hình ảnh đập vào mắt tôi là em và một người con trai đang nằm chung giường, đắp chung chăn với nhau.

Em nhìn thấy tôi liền chỉ tay ra hiệu tôi chờ bên ngoài. Em đi ra và nói “Không có chuyện gì đâu. Anh về trước rồi em giải thích sau”. Tôi im lặng ra về. Khi về rồi tôi nhắn tin hỏi em rất nhiều. Em bảo sim hỏng. Tôi biết người kia ở với em từ chiều rồi còn ăn tối cùng nữa. Em nói người kia chỉ là bạn ghé qua chơi nhưng tôi biết người đó trước đây và hiện tại vẫn theo đuổi em. Em luôn nói rằng “Không làm gì có lỗi với bản thân và với anh”, “Em không biết tại sao lại hành động như vậy”, “Mong anh cho một cơ hội vì em đối với anh rất nghiêm túc”, “Em có giải thích thế nào anh cũng không tin, vậy nên em sẽ im lặng và để thời gian chứng minh”, “Nếu anh còn tin tưởng thì nhà em luôn rộng mở chào đón anh”. Hiện tại tôi không liên lạc với em một ngày nay. Giờ tôi rất bối rối, không biết làm sao. Mong được mọi người tư vấn giải quyết.

Kiên

Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top