(ĐSPL) – Anandi và Shiv đã có tuần trăng mật sau đám cưới vô cùng hạnh phúc ở Kashmir.
Trong tập 26 Cô dâu 8 tuổi phần 7, một tình huống bất ngờ xảy ra trong nhà bà Kalyani. Hai tên trộm lạ mặt đã lẻn vào phòng của vợ chồng Basant trong khi mọi người ở dưới đều không hay biết. Rất may lúc đó, Gehna đang ở trong nhà tắm giặt quần áo còn Ganga ở ngoài bị bọn chúng đe dọa.
Mục đích của 2 tên trộm này đến chỉ là tìm giấy tờ có hại cho họ mà Basant đang nắm giữ trong tay. Họ không biết Ganga nên luôn nghĩ cô mới chính là vợ của Basant và dí dao vào cổ cô đe dọa.
Vì không muốn Gehna sợ, ảnh hưởng đến sức khỏe khi đang mang thai nên Ganga đã một mình chống chọi. Khi 2 kẻ xấu này nghi ngờ có người bên trong, không muốn chúng biết nên Ganga đã nói dối người ở trong nhà tắm là người ở đang giặt quần áo.
Có thể nói Ganga giống như bản sao của Anandi, không chỉ dũng cảm mà rất thông minh, ứng biến nhanh nhạy với những tình huống xấu. Để tìm được người giải cứu và để cho 2 kẻ xấu không biết, Ganga nhanh trí nhớ lại lời dạy của Gehna chỉ cần ấn số 2 có thể gọi cho Basant và cô đã tranh thủ lúc họ không để ý ấn số và hỏi về mục đích của họ để đầu dây bên kia, Basant có thể hiểu.
Chính nhờ cuộc gọi của Ganga mà Basant đã về kịp thời giải cứu và bắt chúng vào tù.
Trong khi ở nhà gia đình phải hoảng sợ với 2 kẻ xấu thì Anandi và Shiv lại có một tuần trăng mật vô cùng hạnh phúc. Vừa đến sân bay, Anandi và Shiv được chào đón nồng nhiệt, tung hoa hồng và được hướng dẫn viên du lịch vô cùng nhiệt tình, nói nhiều.
Cả 2 có cuộc du ngoạn trên sông nước ở thiên đường Kashmir. Anandi và Shiv luôn dành cho nhau những ánh mắt, cử chỉ ân cần.
Tuy nhiên có một điều gì đó nguy hiểm trong tuần trăng mật của cặp đôi này. Từ sân bay đến chỗ nghỉ ngơi họ đều bị theo dõi bởi một người che mặt.
HỒNG NHUNG
Mời độc giả xem thêm video giải trí:
Post a Comment